1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Những tin tức thể thao nóng hổi

    Thế giới bóng đá bàng hoàng trước cái chết của Vivien Foe​

    Trước trận bán kết thứ hai giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên hai đội và khán giả trên sân Stade de France đã giành một phút mặc niệm tưởng nhớ Marc-Vivien Foe - cầu thủ đột ngột qua đời trong trận bán kết thứ nhất của Confederations Cup. Nhiều người đã không thể kìm được nước mắt.

    Vivien Foe bất tỉnh trên sân.
    Phút 75 của trận đấu giữa Cameroon và Colombia, Vivien Foe tự nhiên ngã vật xuống sân bất tỉnh và tắt thở, dù các nhân viên y tế đã rất nỗ lực giành lại sự sống cho anh.

    Sau khi được cáng ra khỏi sân, tiền vệ 28 tuổi của Manchester City đã được các nhân viên y tế sơ cứu bằng những biện pháp thông dụng như hô hấp nhân tạo và tiếp ôxy. Các bác sỹ đã cố gắng hết sức trong vòng 45 phút để làm cho tim của tuyển thủ này đập trở lại, nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ đưa ra kết luận sơ bộ rằng Foe có thể đã chết do tim bị phình to ra và huyết áp cao. Điều kiện thi đấu có lẽ cũng là một nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của cầu thủ này, bởi trận bán kết diễn ra dưới cái nắng như thiêu như đốt. Các nhà chuyên môn sẽ khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của Foe trong thời gian sớm nhất.

    Trong phút mặc niệm, thủ thành của tuyển Pháp Coupet - người đã từng chơi bên cạnh Foe ở CLB Lyon - đã đứng gục đầu, liên tục lau nước mắt. Thủ quân đội tuyển Pháp Marcel Desailly thì ôm Coupet trong đôi tay của mình để chia sẻ nỗi buồn. Gregory Coupet phát biểu trong tiếng nấc sau khi Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ: "Tôi không hiểu mình phải chơi trận chung kết thế nào đây khi mà Cameroon đang phải chịu đựng một sự mất mát to lớn đến chừng ấy".

    Cameroon đã giành được thắng lợi trước Colombia, và lọt vào trận chung kết. Nhưng bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên toàn đội. Các cầu thủ chưa hết bàng hoàng vì sự kiện này diễn ra quá bất ngờ. Đến giờ này, các thành viên đội tuyển Cameroon vẫn chưa thể tin rằng họ vừa mất đi một người đồng đội tuyệt vời. Theo nguồn tin từ nội bộ đội tuyển, Cameroon có thể sẽ không đá trận chung kết. Và nếu đúng vậy thì chức vô địch nghiễm nhiên được trao cho Pháp.

    HLV Pháp Santini cũng bày tỏ sự đau buồn: "Tất cả chúng ta đều đau lòng vì cái chết của Foe". Chủ tịch Manchester City, ông John Wardle, cũng không giấu được nỗi cảm thương: "Foe đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Man. City, và cậu ấy đã đi vào lịch sử CLB vì điều đó".

    Lyon cùng tỏ lòng tiếc thương thành viên cũ của mình. Trang web của CLB đã đăng một đoạn chia buồn: ?oMarc-Vivien Foe đã để lại trong chúng ta một hình ảnh về một con người dễ mến - hiện thân của niềm vui sống. Marco, chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Vì bóng đá, Foe đã đánh đổi cả sự sống của mình".

    Một người hâm mộ có mặt trên sân Stade de France phát biểu: ?oTôi chắc chắn rằng mọi người đều muốn chia sẻ niềm đau đớn vô hạn cùng gia đình anh ấy trong thời điểm khó khăn này ?.

    Tóm tắt sự nghiệp của Foe​

    Nơi sinh: Nkolo, Cameroon, ngày 1/5/1975.
    1993: Giành Cup quốc gia Cameroon với CLB Canon Yaounde.
    9/1993: Khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong trận gặp Mexico; ghi tổng cộng 8 bàn thắng sau 65 lần khoác áo đội tuyển.
    1994: Có mặt trong đội hình Cameroon dự World Cup
    1997: Gia nhập CLB Lens của Pháp, sau khi chia tay đội Canon Yaounde của Cameroon
    1998: Gãy chân, vắng mặt tại World Cup
    1999: Đầu quân cho West Ham với khoản phí 4 triệu bảng
    2000: Chuyển tới Lyon với giá 6 triệu bảng
    2002: Thành viên của đội tuyển Cameroon đoạt chức vô địch châu Phi và dự World Cup 2002; gia nhập Manchester City theo hợp đồng cho mượn
    2003: Thi đấu 35 trận cho Man. City, ghi được tổng cộng 9 bàn; qua đời khi đang cùng Cameroon đá bán kết Confederations Cup (26/3)





    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!



    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 22/07/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 30/07/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 19/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 20/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 23/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 26/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 28/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 30/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 16/09/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/09/2003
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hàng loạt nghi vấn quanh vụ Lê Huỳnh Đức vào BV cấp cứu ​
    Cho đến sáng nay (27/6), mọi con đường tiếp cận với cầu thủ Lê Huỳnh Đức đang nằm điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vẫn tiếp tục bị ''phong toả''. Dư luận càng xôn xao khi hàng loạt tờ báo hôm nay đã đưa ra các thông tin liên quan đến vụ việc một cách khá mập mờ, thậm chí trái ngược nhau. Chính từ các thông tin đó, nhất là các ý kiến của một số người có thẩm quyền phát ngôn được trích dẫn trên các báo, đã làm bộc lộ hàng loạt nghi vấn đang đặt ra!

    Huỳnh Đức bị bệnh gì?
    Trả lời phỏng vấn của VietNamNet cũng như nhiều tờ báo khác (đều qua điện thoại), tiền đạo cựu tuyển thủ quốc gia, cựu thủ quân Ngân hàng Đông Á này đều khẳng định anh bị ngộ độc thức ăn. Thậm chí như báo Thanh Niên cho biết, qua cuộc nói chuyện vào lúc 20h30 tối 26/6, Huỳnh Đức còn khẳng định anh đã xuất viện và tình hình sức khoẻ rất tốt. Đến giờ này đã có thể thấy rằng, những điều khẳng định trên đây của Huỳnh Đức về chính tình hình bệnh tật, sức khoẻ của anh là không đúng sự thật.
    Tại cuộc tiếp xúc trực tiếp với phóng viên VietNamNet vào cuối giờ chiều 26/6, bác sĩ Trần Văn Long, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng), người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật nội soi cho Huỳnh Đức vào sáng 25/6, đã cho biết bệnh nhân của ông bị một chấn thương ở vùng bụng kín. Chấn thương này do một lực tác động mạnh từ bên ngoài vào chứ không phải do bệnh tật từ trong nội tạng. Sau khi phẫu thuật, đến chiều 26/6, anh vẫn chưa ăn được, đang truyền đạm, uống được nước đường và phải nằm viện ít nhất là 3 ngày nữa. Ông cũng nói thêm là Huỳnh Đức không bị viêm dạ dày như một chẩn đoán trước đó ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (cũng do chẩn đoán sai này mà Huỳnh Đức phải tiếp tục tìm đến Bệnh viện Hoàn Mỹ vào lúc 3 giờ rưỡi sáng hôm sau).
    Sau đó, chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng còn khẳng định rõ thêm với VietNamNet: ''Huỳnh Đức nhập viện với vẻ mặt đau đớn vì chấn thương. Sau khi chẩn đoán, chụp cắt lớp CT, bệnh viện xác định anh bị vỡ bàng quang, gây xuất huyết khi đi tiểu. Chấn thương này không phải bị đâm vào bàng quang nhưng rõ ràng là do một vật cứng tác động vào rất mạnh thì mới gây ra tình trạng nói trên''. Có thể nói không có ai, kể cả bản thân bệnh nhân, hiểu rõ về bệnh tình của bệnh nhân như các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật và điều trị.
    Kể cả Đại tá Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, khi trả lời báo Tuổi Trẻ về trường hợp của Huỳnh Đức - ''người có dịp đi chơi tennis với một số vận động viên ngành công an trong thời gian ra Đà Nẵng hiện nay'' - cũng cho biết Huỳnh Đức ''đang chơi quần vợt thì buông vợt, ôm bụng dưới, dấu hiệu lâm sàng cho thấy bị bí tiểu''. Và vậy là lại có thêm một bằng chứng nữa cho thấy, Huỳnh Đức muốn giấu sự thật khi nói về trường hợp mình vừa gặp phải!
    Vấn đề là: Vì sao chỉ bị ngộ độc thức ăn (như lời Huỳnh Đức) hay bị bí tiểu (như thông tin do Công an Đà Nẵng đưa ra) mà Huỳnh Đức lại phải giấu giếm như vậy? Nào là bố trí vệ sĩ canh phòng, yêu cầu bệnh viện tuyệt đối giữ im lặng về bệnh tình của mình, thậm chí không cho bệnh viện biết về nguyên nhân dẫn đến chấn thương để có thể tiến hành chữa trị có hiệu quả hơn... Rõ ràng, Huỳnh Đức đã tìm mọi cách để ''phong toả'' thông tin trong khi anh biết rõ mình là một cầu thủ nổi tiếng, và việc người hâm mộ quan tâm đến tình hình sức khoẻ của anh là một điều bình thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ của Huỳnh Đức khi tìm đến với sự cảm thông, chia sẻ của người hâm mộ qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giải toả nghi ngờ chung quanh dư luận về ''thế lực đen'' ở đội Ngân hàng Đông Á mới đây. Có sự thật nào Huỳnh Đức đang muốn che giấu?
    Vì sao cảnh sát hình sự phải vào cuộc?
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn của VietNamNet tối qua (26/6), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng còn cho biết thêm một chi tiết quan trọng: ''Chiều 26/6, có một số cảnh sát hình sự vào làm việc, chúng tôi cũng đã từ chối (theo yêu cầu của Huỳnh Đức) và đã có xảy ra căng thẳng. Tuy nhiên khi Giám đốc Công an Đà Nẵng gửi giấy giới thiệu xuống, bệnh viện buộc phải để cho cảnh sát làm việc với Đức. Lúc này mọi việc đã nằm ngoài trách nhiệm của chúng tôi''. Trong khi đó, trả lời báo Tuổi Trẻ, Đại tá Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết Huỳnh Đức chỉ bị bí tiểu khi đang chơi tennis, vì sốt ruột trong việc truy tìm nguyên nhân bệnh mà xin qua bệnh viện khác. Rồi ông đi đến khẳng định: không hề có việc đánh nhau giữa Huỳnh Đức với ai đó! Lẽ ra, thông tin từ người đứng đầu ngành công an địa phương sẽ là cơ sở để dư luận tin cậy. Thế nhưng ở đây nó lại chứa đựng nhiều mâu thuẫn khiến mọi người khó có thể yên tâm.
    Thứ nhất, xét về góc độ chuyên môn, thì kết luận của bệnh viện có độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với kết luận của những người ngoài ngành. Bởi thế, thông tin từ Công an Đà Nẵng cho rằng Huỳnh Đức chỉ bị bí tiểu đã hoàn toàn không thể đứng vững trước kết luận của bệnh viện Hoàn Mỹ là cầu thủ này bị vật cứng tác động vào rất mạnh, làm vỡ bàng quang và xuất huyết khi đi tiểu. Theo báo Tuổi Trẻ thì thông tin Đại tá Lê Ngọc Nam đưa ra là vào lúc 21h ngày 26/6. Trong khi đó, kết luận về chuyên môn của bệnh viện Hoàn Mỹ đã có từ sáng 25/6 khi tiến hành phẫu thuật cho Huỳnh Đức và chắc chắn đã được cung cấp cho các cảnh sát hình sự Đà Nẵng khi họ đến bệnh viện này vào chiều 26/6. Có phải Công an Đà Nẵng đang cố tình làm giảm nhẹ tình trạng của Huỳnh Đức?
    Nghi vấn này càng nổi cộm hơn khi cũng Đại tá Lê Ngọc Nam cho biết rõ là Huỳnh Đức ''đang chơi tennis thì buông vợt, ôm bụng dưới, dấu hiệu lâm sàng cho thấy là Đức bị bí tiểu'' - một lời nhận định của người trực tiếp chứng kiến giờ phút Đức lâm nạn. Nếu chỉ có như vậy thì tại sao Công an Đà Nẵng còn cử cảnh sát hình sự đến trực tiếp làm việc với Huỳnh Đức? Khi không được bệnh viện chấp thuận thì chính Giám đốc Công an Đà Nẵng còn phải gửi giấy giới thiệu đến để ''mở đường'' cho cán bộ của mình tiếp cận với cầu thủ này? Đặc cử cán bộ nghiệp vụ và tiến hành những thủ tục đặc biệt như vậy chỉ để làm rõ một việc mà như cách cung cấp thông tin từ Công an Đà Nẵng thì cho thấy họ đã biết từ trước: Huỳnh Đức bị bí tiểu, liệu có đáng không? Và bởi thế mà kết luận của Bệnh viện Hoàn Mỹ về một vật cứng tác động rất mạnh làm vỡ bàng quang của Lê Huỳnh Đức vẫn tiếp tục là mối nghi ngờ, mặc dù Công an Đà Nẵng khẳng định không hề có vụ đánh nhau nào giữa cầu thủ này với người khác! Có phải vấn đề của Huỳnh Đức đã không được Công an Đà Nẵng nhìn nhận đúng sự thật? Và vì sao lại phải làm như vậy?
    Có ý kiến cho rằng, nếu nhìn nhận (hoặc đặt vấn đề để xác minh) theo hướng Huỳnh Đức bị nạn sau một vụ ẩu đả, e là sẽ khiến tình hình an ninh ở Đà Nẵng thêm tai tiếng. Bởi cách đây chưa lâu, chính một cầu thủ của đội Đà Nẵng, thủ môn Đỗ Ngọc Thế, đã bị đâm trọng thương trên ''sân nhà''. Nay thêm một cầu thủ nổi tiếng cỡ Lê Huỳnh Đức lâm nạn tương tự tại đây thì Đà Nẵng quả khó bề ăn nói, nhất là đối với công an địa phương. Thôi thì giấu bớt đi vẫn hơn, cả Huỳnh Đức lẫn ngành công an Đà Nẵng đều đỡ phiền hà!

    LTS: Tất nhiên đó chỉ là những suy đoán. Nhưng sự suy đoán đó (và có thể còn hơn thế) có thể tồn tại là do những mâu thuẫn đã và đang tiếp tục nảy sinh xung quanh thông tin do các cơ quan có chức năng ở địa phương cung cấp về trường hợp của Lê Huỳnh Đức. Tất nhiên, chúng tôi rất mong muốn Huỳnh Đức bình an vô sự. Nhưng nếu mọi việc được nêu ra một cách rõ ràng, công khai, minh bạch thì vẫn hơn. Đó mới là cách trấn an dư luận!
    Nhóm PV Thể Thao (VietnamNet)


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chính lãnh đạo CLB bóng đá Đà Nẵng đưa Huỳnh Đức nhập viện!
    Người cung cấp thông tin này là bác sĩ Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, qua cuộc điện thoại với VietNamNet hồi 11h45 phút hôm nay (27/6). Đây cũng là lần đầu tiên Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trực tiếp phát biểu với báo chí sau khi xảy ra sự kiện cầu thủ Lê Huỳnh Đức vào mổ cấp cứu ở bệnh viện này.
    Trong bài ''Cầu thủ Huỳnh Đức nhập viện vì bị đánh trọng thương?'' đăng tải chiều qua (26/6), nhằm cung cấp những thông tin nóng nhất về vụ việc này đến bạn đọc, VietNamNet đã nêu một nguồn dư luận (vào thời điểm đó chưa được kiểm chứng): Huỳnh Đức đến Đà Nẵng trong thời gian này là để tìm việc ở một số đội bóng khu vực miền Trung.
    Ngay sau đó, VietNamNet đã liên lạc với ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng, để tìm hiểu thêm về vụ việc của Lê Huỳnh Đức. Chưa kịp ngỏ lời thì ông Lê Nguyên Hồng đã nói ngay là lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng không biết một chút gì về chuyện vừa xảy ra với cầu thủ Lê Huỳnh Đức, thậm chí không biết cầu thủ này đã đến Đà Nẵng từ lúc nào (?) Đến 11h45 hôm nay (27/6), VietNamNet có thể khẳng định, lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng đã nói không đúng sự thật. Chính ông Võ Duy Hưng, Phó Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng, đã trực tiếp đưa Huỳnh Đức đến Bệnh viện Hoàn Mỹ vào lúc 3h30 sáng 25/6!
    Bác sĩ Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng kể lại: ''Vào lúc 3 giờ rưỡi sáng 25/6, trực tiếp ông Vũ Duy Hưng, Phó Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng đã đưa cầu thủ Lê Huỳnh Đức vào bệnh viện của chúng tôi. Sở dĩ tôi biết rõ họ tên, chức danh của ông Vũ Duy Hưng là vì ông có gửi lại ở chỗ chúng tôi danh thiếp của mình. Sau khi Huỳnh Đức nhập viện, ông Vũ Duy Hưng còn yêu cầu bệnh viện giữ kín các thông tin về việc cầu thủ này vào đây cấp cứu. Do có yêu cầu này và cũng muốn giữ gìn sức khoẻ cho bệnh nhân, không để lây nhiễm sau khi phẫu thuật nên chúng tôi đã không tiết lộ chuyện của Huỳnh Đức, chỉ cho cảnh sát hình sự vào gặp anh sau khi có giấy giới thiệu của Giám đốc Công an Đà Nẵng. Sau đó, ông Vũ Duy Hưng còn yêu cầu bệnh viện dành cho Huỳnh Đức sự chăm sóc tốt nhất và nói rõ CLB bóng đá Đà Nẵng sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho anh! Sau ông Hưng còn có một người nữa ở CLB bóng đá Đà Nẵng đến bệnh viện lo việc Huỳnh Đức nhập viện. Tôi được biết đó là ông Bùi Xuân Hoà (Phó Giám đốc Sở TDTT, Chủ nhiệm CLB bóng đá Đà Nẵng - NV)!?. Thế mà khi chúng tôi liên lạc với ông Vũ Duy Hưng sau cuộc trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Văn Lý, vị lãnh đạo CLB bóng đá Đà Nẵng này lại tiếp tục phủ nhận đã trực tiếp đưa Huỳnh Đức nhập viện!
    Đây quả thực là một thông tin bất ngờ đối với chúng tôi, và có lẽ cả với bạn đọc. Bởi thật khó hiểu tại sao lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng phải giấu giếm chuyện đưa cầu thủ Lê Huỳnh Đức nhập viện? Chưa nói đến việc Huỳnh Đức có mối liên hệ nào với CLB bóng đá Đà Nẵng hay không, chỉ riêng việc một cầu thủ (dù người đó ở đâu đến) gặp nạn thì việc giúp đỡ của làng bóng sở tại cũng là điều bình thường và đáng hoan nghênh, tại sao lại phải giấu giếm? Điều này càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của dư luận về những khuất tất đang tồn tại chung quanh việc Huỳnh Đức phải vào bệnh viện cấp cứu một cách bất thường mà VietNamNet vừa đề cập cách đây ít phút! Ngoài ra, còn có thêm một câu hỏi nữa được đặt ra: Phải chăng khi Huỳnh Đức bị ''lực tác động từ bên ngoài'' gây chấn thương, có cả người của CLB bóng đá, Sở TDTT Đà Nẵng ở cạnh? Họ đã chứng kiến điều gì đó bất thường hay chăng mà phải che giấu đến cả việc đưa một người bị nạn vào viện?
    Cũng qua cuộc điện thoại với bác sĩ Nguyễn Văn Lý, VietNamNet được biết, có thể Lê Huỳnh Đức sẽ được xuất viện trong ngày mai (28/6). Chiều nay, bệnh viện Hoàn Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra sức khoẻ lần cuối cho anh. Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Văn Lý còn cho biết thêm: ''Sau khi ra viện, Huỳnh Đức sẽ tiếp tục lưu lại Đà Nẵng để đến sáng thứ hai (30/6), anh sẽ có cuộc ra mắt hay tiếp xúc chính thức gì đó với CLB bóng đá Đà Nẵng. Điều này được Huỳnh Đức và người của CLB bóng đá Đà Nẵng nói rõ với tôi khi họ hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân và thời gian điều trị của bệnh viện!''.
    Như vậy là nguồn tin về việc Huỳnh Đức ''đi tìm việc'' ở các đội bóng miền Trung đã có câu trả lời. Đó sẽ là cuộc tiếp xúc chính thức với CLB bóng đá Đà Nẵng trong 3 ngày tới! Dù vậy thì các khuất tất khác chung quanh vụ việc này vẫn chưa được làm rõ.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lê Huỳnh Đức: 'Không ai đâm hay đánh tôi cả'​
    "Tối 24/6, tôi chơi tennis, chạy hơi nhiều và sau đó đi ăn khuya. Trên đường về khách sạn ở Đà Nẵng, tôi thấy đau vùng bụng nên nhờ người đưa vào bệnh viện đa khoa. Các bác sĩ chuẩn đoán tôi bị dạ dày và cho thuốc uống, nhưng trên đường về vẫn nhức nên tôi vào bệnh viện Hoàn Mỹ", Huỳnh Đức giải thích.
    Cựu tiền đạo của Ngân hàng Đông Á còn nói thêm rằng anh ra Đà Nẵng theo lời mời của chính CLB Đà Nẵng, tham quan đồng thời thương thảo để đi đến ký kết hợp đồng thi đấu cho đội mùa sau.
    Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng khẳng định: "Đức đến Đà Nẵng để thảo luận về hợp đồng với CLB bóng đá Đà Nẵng. Buổi tối, sau khi chơi tennis, Đức kêu đau nên phải vào viện. Các bác sĩ cũng khẳng định đây là bệnh lý bình thường, không phải là thương tích do bị hành hung. Ngày mai, Đức sẽ xuất viện và thứ hai tới sẽ đàm phán với CLB. Về phía Sở TDTT, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hy vọng Đức sẽ về chơi cho đội bóng địa phương bởi anh là một cầu thủ có tài, hơn nữa Đà Nẵng đang rất yếu ở hàng tiền đạo. Tôi nghĩ khi về đây, Đức sẽ tự biết điều chỉnh mình và nếu hợp đồng được ký thì Đức sẽ đóng góp rất tốt cho CLB trong tương lai".
    Chiều qua, ông Hồng và ông Nguyễn Văn Mùi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đà Nẵng, đã đại diện Sở TDTT và Liên đoàn Bóng đá VN đến thăm Lê Huỳnh Đức, trao cho anh 3 triệu đồng để điều trị chấn thương.
    (Theo Thanh Niên, Bóng Đá)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Confederations Cup tới có thể đổi tên thành Vivien Foe Cup​
    Hôm qua, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết FIFA mới nhận được đề xuất về việc gọi Cup các liên đoàn châu lục sắp tới theo tên của Marc Vivien Foe - tiền vệ đội Cameroon đã đột ngột qua đời ngay trên sân cỏ trong trận gặp Colombia đêm 26/6.
    Ông Blatter còn cho rằng Foe Cup là ý tưởng tuyệt vời, và đáng được xem xét. FIFA sẽ bàn bạc kỹ hơn về đề xuất đổi tên Cup vào thứ bảy này.
    Sau buổi gặp riêng với đội Cameroon, Chủ tịch Blatter cũng khẳng định trận chung kết giữa Pháp và Cameroon vẫn diễn ra vào đêm chủ nhật. Tất cả các cầu thủ Cameroon đều muốn được chơi trận chung kết để thể hiện tình cảm với người đồng đội của mình.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FIFA không chấp nhận việc mở rộng World Cup​

    FIFA lo ngại việc tăng số đội tham dự World Cup sẽ làm nảy sinh nhiều rắc rối về hậu cần.
    Các thành viên của Ủy ban điều hành FIFA vừa mới bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ là nâng số đội dự vòng chung kết Cup bóng đá thế giới 2006 lên thành 36. Theo đó, số đội được quyền tranh tài tại Đức sắp tới vẫn chỉ là 32.
    Tuy nhiên, châu Đại dương sẽ không được hưởng một suất trực tiếp tham dự World Cup như quyết định hồi tháng 12 năm ngoái. Đội vô địch vòng loại của châu này sẽ phải đấu play-off với một đại diện của khu vực khác để giành vé vào vòng chung kết. Nghĩa là châu Đại dương vẫn chỉ có nửa suất ở World Cup. Cũng theo quyết định mới, Nam Mỹ sẽ được 4,5 suất tại vòng chung kết, thay vì 4 (đương kim vô địch Brazil vẫn phải đấu loại).
    Chính vì lý do này, đoàn đại biểu của châu Đại dương đã bỏ về trước khi hội nghị kết thúc. Còn đại biểu của các châu khác đều hài lòng với phán quyết mới của FIFA.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Foe​

    Cái chết bất ngờ và khó hiểu của Marc-Vivien Foe vào hôm 27/6 vừa qua tiếp tục nằm trong tấm màn bí hiểm sau khi kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có gì bất bình thường và khả năng xảy ra một cơn đột quỵ cũng đã bị loại trừ.
    Bác sỹ Xavier Richaud cho biết: "Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy không có điều gì bất thường nhưng chúng tôi đã bác bỏ khả năng xảy ra một cơn đột quỵ. Việc tìm kiếm dấu tích của độc tố trong cơ thể Vivien-Foe, vốn mất nhiều thời gian hơn, cũng sẽ được tiến hành''. Có thông tin cho rằng Foe đã bị một cơn đau dạ dày hành hạ trước khi cùng đội tuyển Cameroon thi đấu trận bán kết Confederations Cup với Colombia.
    Tuy nhiên, bác sỹ đội tuyển Cameroon Olivier Assamba đã tuyên bố rằng không có mối liên hệ nào giữa bệnh tật với cái chết của Foe. Ông nói: "Chúng tôi khẳng định dứt khoát rằng không có nguyên nhân hay hệ quả giữa vấn đề này và những gì đã xảy ra với anh ấy (Foe)". FIFA cho biết đội tuyển Cameroon đã quyết định tiếp tục thi đấu trận chung kết Confederations Cup với Pháp như là một hành động nhằm thể hiện sự tiếc thương với người đồng đội đã quá cố của họ.
    Các nguồn tin cho hay rằng Foe vẫn còn thở sau khi quỵ ngã ở vòng tròn giữa sân, nhưng đôi mắt của cầu thủ này lúc ấy lại toàn lòng trắng, một dấu hiệu của việc nạn nhân đã chìm trong cơn hôn mê. 5 phút sau khi được sơ cứu ngay trên sân Gerland, nơi mà bác sỹ trưởng nhóm cấp cứu người Pháp đã quyết định giữ Foe lại hơn là đưa cầu thủ này tới bệnh viện, mặc dù có một chiếc xe cấp cứu chờ đỗ ngay cạnh đó. Nhóm bác sỹ cấp cứu cho biết, họ có đầy đủ dụng cụ thiết bị như tại bệnh viện để cứu chữa. Người ta hy vọng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của Foe trong vài ngày này khi có kết quả các test thử nghiệm dấu vết độc tố.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Marc-Vivien Foe bị to tim​

    Theo thông tin do tờ News of the World cung cấp vào hôm chủ nhật vừa rồi (29/6), ngôi sao xấu số của đội tuyển Cameroon Marc-Vivien Foe đã bị to tim. Tiền vệ này đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong khi cùng Cameroon thi đấu bán kết Confederations Cup với Colombia và mau chóng qua đời ngay sau đó. Người ta hy vọng sẽ tìm ra chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của Foe sau một cuộc tổng khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong tuần này.
    Tuy nhiên, Harry Redknapp, cựu HLV của Foe, lại tiết lộ rằng cầu thủ này đã không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế trước khi gia nhập West Ham United.
    Redknapp nói với tờ News of the World: "Ban đầu chúng tôi thấy rằng trái tim hơi to của anh ấy sẽ có thể gây nên vấn đề. Nhưng sau khi tham vấn ý kiến của một chuyên gia tim mạch, người ta lại nói với chúng tôi rằng đây là chuyện bình thường ở các cầu thủ châu Phi, và bởi thế, việc ký kết hợp đồng có thể được tiếp tục tiến hành".
    Vợ Foe, Marie-Louise, cho biết chồng cô đang mắc bệnh lỵ trong thời gian chuẩn bị cho trận bán kết định mệnh với Colombia. Cô tuyên bố: "Lẽ ra anh ấy không nên ra sân. Anh ấy bị bệnh lỵ đã hai ba ngày rồi. Anh ấy cũng gặp vấn đề với dạ dày và chắc anh biết mình không đủ sức thi đấu. Các bác sĩ lẽ ra phải nên ngăn cản không cho anh ấy ra sân". Trong khi đó, cựu thủ môn Cameroon Joseph Antoine Bell lại yêu cầu cần phải có lời giải thích đầy đủ về việc tại sao Foe đã ra sân thi đấu ở trận bán kết với Colombia. Bell nói: "Tôi không hiểu tại sao một người hoàn toàn mạnh khoẻ như thế lại có thể bất thình lình quỵ ngã sau chỉ 70 phút thi đấu. Có sự thật nào bị che giấu hay không? Nếu như Marco thật sự không mạnh khoẻ trước khi thi đấu thì chắc hẳn đã có người giúp anh ấy bình phục. Chúng tôi và gia đình anh ấy cần có một lời giải thích cặn kẽ".
    FIFA xác nhận rằng Foe đã bị tiêu chảy trước khi tham dự trận bán kết, còn bác sĩ đội tuyển Cameroon Olivier Assamba lại tuyên bố cầu thủ này không còn đau dạ dày khi ra sân. Bác sĩ Assamba khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng không có mối liên hệ nào giữa căn bệnh tiêu chảy và đau dạ dày nói trên với những gì đã xảy ra". FIFA đã ra một thông báo với nội dung: "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có khả năng xảy ra chuyện nhiễm độc. Những biện pháp chữa trị được áp dụng với Foe chỉ là truyền NaCl (sodium chloride). Vào tối ngày 25/6, anh ấy còn mạnh khoẻ".
    Người phát ngôn đội tuyển Cameroon Charles Nguini cũng phụ hoạ: "Chừng nào còn có các bác sĩ trong đội tuyển thì Marc-Vivien chỉ có thể ra sân trong trạng thái sung sức". Theo kết quả khám nghiệm tử thi lần đầu tiên tại Paris được công bố vào hôm thứ sáu (27/6), có một số dấu hiệu cho thấy Foe có thể bị chứng phình mạch. Bác sĩ thể thao FIFA Rudolph Gittens cho biết: "Đây là một thảm kịch thật sự nhưng chẳng có cách gì để đoán trước. Chứng phình mạch thường gây tràn máu ồ ạt ở não và không thể tiên liệu sẽ xảy ra điều gì".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    ''Chiến thắng xua đi không khí ảm đạm'' ​
    Marc-Vivien Foe ra đi, không khí Confederations Cup nhuốm đầy tang tóc. Tuy thế, cuộc chơi không thể bỏ giữa chừng. Trận chung kết giữa Pháp và Cameroon đã diễn ra vào sáng nay (30/6), và với tư cách người giành chiến thắng, HLV Jacques Santini của đội chủ nhà cho rằng, đã phần nào xua tan đi sự u ám kéo dài suốt mấy ngày qua.

    Pháp giữ cúp từng đoạt ở Nhật cách đây 2 năm nhờ bàn thắng vàng của chân sút Thierry Henry sau 120 phút hai đội hòa nhau không bàn thắng. Ông Santini lên tiếng ca ngợi BHL và các cầu thủ của mình. Ông nói: ''Chiến thắng này là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của các cầu thủ trong suốt 3 tuần qua. Nhưng nó cũng chứa cả vị chua khi đăng quang trong hoàn cảnh như thế này''.
    Ông Santini từng là thầy của Foe tại CLB Olympique Lyon trước khi trở thành HLV trưởng của tuyển Pháp, đã rất xúc động trước cái chết đột ngột của chàng tiền vệ người Cameroon trong trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc nhận giải, chàng thủ quân đội tuyển Pháp Marcel Desailly đã mời đội trưởng Cameroon là Rigobert Song đứng cạnh mình ở trên bục nhận huy chương để cùng chia sẻ chiến thắng, xua đi những đau buồn.
    Qua thật, trong không khí ảm đạm, thật khó có thể chơi một trận đấu bóng đá đúng nghĩa. Nhưng cuối cùng giải cũng đã khép lại, với chiếc cúp ở lại nước Pháp. Dù sao thì HLV Santini cũng hài lòng với một đội quân chiến thắng mà không có những trụ cột như Zinedine Zidane hoặc Patrick Vieira. Theo HLV này, chức vô địch ở Confederations Cup làm tăng hi vọng cho Pháp ở Euro 2004 - nơi Pháp cũng sẽ bảo vệ cúp vàng.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Anh điều tra vụ tỷ phú Nga mua Chelsea​
    Hôm qua, Bộ trưởng thể thao Vương quốc Anh Richard Caborn cho biết, chính phủ nước này sẽ tiến hành kiểm tra xem liệu Roman Abramovich có đủ tư cách để điều hành một CLB bóng đá hay không. Người tiền nhiệm của Caborn - Tony Banks - vốn rất hâm mộ Chelsea, đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra.
    Roman Abramovich, người giàu thứ nhì nước Nga hiện nay với tài sản ước tính 5,7 tỷ USD, tham gia đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ dầu hoả cho tới thực phẩm đông lạnh và truyền hình. Cựu phó thủ tướng Nga và hiện là Giám đốc điều hành tập đoàn Unified Energy Systems - Anatoly Chubais - từng nói rằng về mặt chính trị, Abramovich là người có ảnh hưởng lớn nhất trong giới doanh nhân Nga.
    Chelsea Village quản lý một khách sạn sang trọng và một dãy các nhà hàng tại khu vực sầm uất nhất của thủ đô London. Tuy nhiên, Abramovich có thể sẽ chỉ giữ lại đội bóng. Tài phiệt 36 tuổi, có dinh cơ tại Chuchotka (Nga), miền nam nước Pháp và miền nam nước Anh, nói rằng mua Chelsea chỉ vì thích làm như thế: "Tôi có nhiều cách để kiếm tiền chắc ăn hơn. Tôi không thích ném tiền qua cửa sổ, nhưng nếu cùng đội bóng giành được nhiều danh hiệu thì điều đó sẽ làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi nhận ra rằng mình mong ước được sở hữu một CLB bóng đá hàng đầu. Một vài người nghi ngờ động cơ của tôi, số khác lại nghĩ tôi bị điên".
    Theo Abramovich, giải Ngoại hạng hấp dẫn nhất châu Âu, hơn nữa, mua bán ở Anh cũng dễ dàng hơn vì các CLB được định giá công khai.
    Roman Abramovich còn nói thêm sẽ cho các con theo học tại Anh, bởi nền giáo dục ở đây có chất lượng nổi tiếng. Abramovich cũng sẽ cố gắng xem tất cả các trận đấu của Chelsea: "Tôi không thể liên tục bay đi và về giữa nước Anh với văn phòng tại Nga. Tôi yêu nước Anh và muốn xem mọi trận Chelsea thi đấu, dù điều đó rất khó thực hiện".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này