1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Olympic Việt Nam thua Iraq 1-3



    Đêm qua (10/9), đội tuyển Olympic Việt Nam đã kết thúc trận đấu lượt đi vòng loại Olympic Athens 2004 gặp ''''chủ nhà'''' Iraq trên sân Al Abbasiyin trung lập ở Damacus (Syria) với tỷ số 1-3. Tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Văn Quyến là người ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số có ý nghĩa rất quan trọng cho Olympic Việt Nam.
    Được BHL cất trên băng ghế dự bị cho tới phút 60 nhưng chỉ 20 phút sau khi vào sân, Văn Quyến đã kiếm được một bàn thắng quý hơn vàng cho Olympic Việt Nam, mở ra hy vọng cho đội nhà ở trận lượt về tại sân vận động quốc gia vào ngày 17/9. Như vậy, nếu đánh bại Olympic Iraq với tỷ số 2-0, Olympic Việt Nam sẽ lọt vào vòng sau nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
    Theo kế hoạch, hôm nay (11/9), Olympic Việt Nam sẽ lên đường về nước và ngày mai (12/9) đội sẽ về đến Hà Nội.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    V-League sẽ thành giải Ngoại hạng?



    Theo nội dung sắp được chỉnh sửa của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN), mùa giải tới sẽ không còn tên giải chuyên nghiệp nữa mà thay vào đó là giải VĐQG dành cho 12 đội Ngoại hạng, giải hạng Nhất dành cho 12 đội hạng nhất và giải hạng Nhì dành cho 16 đội hạng nhì. Việc thay đổi tên gọi này nhằm mục đích mở rộng phạm vi điều tiết của Quy chế BĐCN tới cả hạng Nhất thay vì chỉ Ngoại hạng như các mùa giải trước.
    LĐBĐ VN dự kiến sẽ xây dựng một hệ thống các quy chuẩn tương tự như tiêu chí ISO trong lĩnh vực kinh tế để xác định mức độ chuyên nghiệp cho các CLB. Trong thời gian tới, Ban bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐ VN sẽ chịu trách nhiệm giúp Liên đoàn thẩm định xem CLB nào có đủ điều kiện để được công nhận là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào các tiêu chí đánh giá do chính LĐBĐ VN đưa ra.
    Theo quan điểm của Liên đoàn, yêu cầu số một với một đội bóng được coi là chuyên nghiệp là phải có đội ngũ VĐV và HLV chuyên nghiệp 100%. Điều này có nghĩa là những CLB còn sử dụng VĐV thuộc biên chế Nhà nước (Sở TDTT) hoặc biên chế lực lượng vũ trang nhân dân như Nam Định, Hải Phòng, Thể Công sẽ phải điều chỉnh lại chính sách nhân sự của mình.
    Tuy nhiên, với một đội bóng sử dụng cầu thủ là quân nhân như Thể Công, LĐBĐ VN đã quyết định sẽ áp dụng cơ chế riêng nhưng chỉ trong thời hạn một năm và sau đó Thể Công cũng buộc phải tuân theo Quy chế BĐCN như các CLB khác.
    Trong cuộc họp bàn về việc chỉnh sửa nội dung Quy chế BĐCN vào ngày 6/9 vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực đã chỉ đạo rõ:
    Thứ nhất, Quy chế BĐCN phải tạo nên hành lang pháp lý để phát triển bóng đá đỉnh cao, nghĩa là sẽ phải được chỉnh sửa sao cho vừa đảm bảo hướng phát triển của bóng đá vừa bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và CLB.
    Thứ hai, Quy chế BĐCN mang tính thống nhất chung và không có ngoại lệ
    Sở dĩ Chủ tịch Mai Liêm Trực phải chỉ rõ điều này là bởi trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều rắc rối xung quanh vấn đề chuyển nhượng cầu thủ vì những nhập nhằng giữa hợp đồng BĐCN và hợp đồng lao động thông thường. Theo nội dung mới được chỉnh sửa của Quy chế BĐCN, tất cả các cầu thủ sẽ chỉ được phép ký hợp đồng BĐCN với CLB chủ quản. Trong trường hợp họ ký thêm hợp đồng lao động với Sở TDTT thì sau này sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như gặp tranh chấp trong vấn đề chuyển nhượng.
    Ở mùa giải sắp tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ yêu cầu các CLB dự giải Ngoại hạng và hạng Nhất phải nộp 4 loại giấy tờ:
    Quyết định thành lập CLB BĐCN (nếu có) để làm cơ sở điều hành
    Chuyển tất cả hợp đồng cầu thủ và HLV chuyên nghiệp theo mẫu chung cho LĐBĐ VN cùng quản lý nhằm tránh trường hợp CLB giữ chân cầu thủ bằng những điều khoản trói buộc không đúng như mẫu của Liên đoàn.
    Bản kê khai tài chính.
    Bản cam kết chống tiêu cực.
    Ngày 12/9 sắp tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiến hành chỉnh sửa Quy chế BĐCN lần thứ hai với sự tham vấn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế - Ủy ban TDTT và các luật sư. Sau đó, Liên đoàn sẽ chuyển bản Quy chế BĐCN đã được chỉnh sửa cho các CLB vào ngày 17/9, và nếu trước ngày 21/9 không có CLB nào nêu ý kiến phản hồi thì coi như đã đồng ý.
    Cuối cùng, bản Quy chế này sẽ được trình lên Ủy ban TDTT vào cuối tháng 9. Hiện nay, mẫu hợp đồng cầu thủ và HLV chuyên nghiệp đã được soạn thảo xong xuôi và sẽ mang ra giới thiệu trong cuộc họp ngày 12/9 sắp tới.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bình Dương đã giữ được Cúp vô địch!


    (VietNamNet) - Chiều nay (13/9), đội chủ nhà đã bảo vệ thành công chức vô địch Cúp bóng đá Truyền hình Bình Dương, với chiến thắng 1-0 trước GĐT-LA ở trận chung kết. Tuy nhiên, thắng lợi của Bình Dương bị lu mờ phần nào bởi sự điều hành kém cỏi của trọng tài chính Lương Thế Tài, khiến ông Calisto - Giám đốc Kỹ thuật GĐT phản ứng dữ dội khi trận đấu kết thúc, và cho rằng: "Với cách điều hành của những trọng tài tồi như thế này thì đội chúng tôi không thể giành ngôi vô địch".
    Dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình của hơn 18 ngàn khán giả nhà, đội Bình Dương đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Họ hoàn toàn lấn lướt và ép sân đội bóng Long An trong suốt hiệp đấu thứ nhất bằng lối chơi tấn công rực lửa. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội đã bị các chân sút đội chủ nhà bỏ lỡ khi dứt điểm quá kém. Trong đó, tiền đạo Trung Vĩnh có ít nhất 4 cơ hội ngàn vàng để mở tỷ số, đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 27, khi cựu tiền đạo NHĐA có cơ hội đối mặt thủ môn Santos nhưng hai cú dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần của anh lại không thắng được thủ môn đội GĐT-LA.
    ''''Chiến thắng của đội Bình Dương là tất yếu bởi họ là đội chủ nhà và có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ, họ không cần phải nhờ đến sự giúp sức của trọng tài để đoạt bằng được danh hiệu vô địch".

    Trường Giang tranh chấp bóng với Martin.
    Trong khi đó, đội khách chỉ thỉnh thoảng mới có 1-2 pha lên bóng, và không gây chút khó khăn nào cho hàng phòng ngự đội Bình Dương. Tình huống nguy hiểm duy nhất mà GĐT-LA tạo ra được trong hiệp 1 diễn ra ở phút thứ 8, khi tiền vệ Ronald Martin trong pha phản công nhanh đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng trọng tài lại phất cờ báo việt vị.
    Bàn thắng duy nhất quyết định chiến thắng về cho Bình Dương được ghi từ chấm 11m, trong tình huống gây nhiều tranh cãi khi hiệp 2 của trận chung kết chỉ vừa bắt đầu được 2 phút. Pha phạm lỗi trong vòng cấm của tiền vệ Hoài Thương (GĐT-LA) với Văn Tâm (Bình Dương) không đáng để thổi 11m, nhưng trọng tài Lương Thế Tài vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền, giúp hậu vệ Phi Long thực hiện chính xác quả luân lưu hạ gục thủ môn Santos ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội chỉ nhà.

    Tiền đạo Rodrigues (GĐT-LA) giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
    Sau bàn thua, GĐT-LA dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn san bằng cách biệt với sự góp mặt từ đầu hiệp của tiền đạo xuất sắc người Brazil Rodrigues. Tuy nhiên, hàng loạt tình huống tấn công của đội bóng Long An đều không thành công và liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng còi của trọng tài. Cuối cùng, đội khách cũng đã chấp nhận trận thua cay đắng trước đội chủ nhà và giã từ giấc mơ giành Cúp vô địch trên sân Bình Dương.
    Khi kết thúc trận đấu, HLV Calisto của GĐT-LA ngao ngán phát biểu với phóng viên VietNamNet: "Chúng tôi không thể vô địch với sự điều hành thiên vị thô bạo của ông trọng tài chính. Chúng tôi hoàn toàn bị xử ép trong nhiều tình huống không đáng như phạt thẻ vàng rồi thổi việt vị... Tôi cho rằng, đây là giải đấu không công bằng. Chiến thắng của đội Bình Dương là tất yếu bởi họ là đội chủ nhà và có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ, họ không cần phải nhờ đến sự giúp sức của trọng tài để đoạt bằng được danh hiệu vô địch. Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mà các cầu thủ GĐT-LA đã thể hiện tại giải đấu này".
    Kết quả chung cuộc Cúp TH Bình Dương 2003:
    Đội vô địch: Bình Dương - 20.000 USD
    Đội á quân: GĐT-LA - 10.000 USD
    Giải ba: Krung Thai Bank - 5000 USD
    Giải khuyến khích: NHĐA
    Thủ môn xuất sắc nhất: Kawalya (Bình Dương)
    Vua phá lưới: Rodrigues (GĐT-LA, 6 bàn)
    Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Văn Dũ (Bình Dương)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp VĐQG châu Âu: Real đại thắng, Bayern lỡ bước


    (VietNamNet) - Mặc dầu không thể soán lấy ngôi đầu bảng La Liga của Deportivo nhưng Real Madrid vẫn là đội bóng gây được nhiều sự chú ý nhất trong loạt trận thuộc các giải VĐQG châu Âu diễn ra vào rạng sáng nay (14/9) khi nhấn chìm Valladolid tới 7-2. Còn tại Đức, sự thiếu vắng của nhiều trụ cột do dư âm của vòng loại Euro và World Cup đã làm hại Bayern và buộc nhà ĐKVĐ Bundesliga phải hứng chịu trận thua đầu tiên trong mùa giải.
    Vòng 3 La Liga: Real thắng lớn nhưng vẫn xếp sau Deportivo
    Đội trưởng Real Madrid Raul Gonzalez đã làm câm lặng những lời chỉ trích về phong độ của mình ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay bằng cách lập một hat-trick khi Real đè bẹp Valladolid tại sân Bernabeu trong một trận đấu có tới 9 bàn thắng. Valladolid đã tuyên bố rất hùng hồn trước lúc bước vào cuộc chạm trán với Real, nhưng khi lâm trận thực sự họ lại nhũn như con chi chi và dễ dàng bị Real khuất phục với một tỷ số khó tin 7-2. Sau hattrick lập được ở trận đại thắng này, Raul đã trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 qua mọi thời đại của Real với 158 bàn thắng, xếp trên huyền thoại người Hungari Ferenc Puskas. Cứ với phong độ này, rất có thể Raul sẽ bắt kịp thành tích của cây săn bàn người Mexico Hugo Sanchez, 164 bàn thắng dưới màu áo Real, trước khi kết thúc tháng 10 năm nay.
    Kết quả

    Real Madrid-Valladolid: 7-2
    Celta Vigo-Real Betis: 0-2
    Santander-Sociedad: 0-1
    Sevilla-Deportivo: 1-2
    Mặc dầu thắng lớn như vậy nhưng Real vẫn không thể vươn lên ngôi nhất bảng La Liga, bởi ở trận đấu diễn ra sau đó hai giờ đồng hồ, Deportivo đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 3 nhờ bàn thắng quyết định ở phút 77 của tiền đạo vào sân thay người Diego Tristan trước Sevilla, đội bóng mà trước đó họ chưa bao giờ đánh bại. Đội bóng xứ Galicia mở điểm vào phút 38 khi tiền đạo người Uruguay Walter Pandiani vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi dứt điểm thành bàn từ cự ly 8m. Phải tới đầu hiệp hai, Sevilla mới san bằng được tỷ số nhờ công của Dario Silva, một tiền đạo cũng mang quốc tịch Uruguay. Tuy nhiên, Tristan đã mang lại chiến thắng chung cuộc cho Depor khi chân sút này lách qua hàng thủ Sevilla và đưa bóng vào lưới từ cự ly gần sau đường chuyền dọn cỗ của Fran. Đội quân của HLV Javier Irureta đã bảo toàn được thắng lợi dù trong những phút cuối họ chỉ còn chơi với 10 người sau khi hậu vệ Hector bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô bạo. Cùng chung nỗi buồn ngã ngựa ngay trên sân nhà như Sevilla còn có Celta Vigo và Racing Santander khi họ lần lượt bị hai đội khách Real Betis và Real Sociedad khuất phục.
    Vòng 5 Bundesliga: Bayern lần đầu nếm mùi thất bại
    Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, VFL Wolfsburg đã vượt qua Bayern Munichnhờ hai pha ghi bàn được thực hiện trong vòng 10 phút cuối, mang lại chiến thắng sít sao 3-2 cho đội bóng chủ nhà sân Volkswagen Arena. Kết quả này đã đưa Bayer Leverkusen trở lại ngôi đầu bảng Bundesliga sau khi giành trọn 3 điểm từ tay SV Hamburg.
    Tưởng chừng như chân sút người Hà Lan Roy Makaay sẽ giúp đội khách Bayern giành thắng lợi với bàn thắng đầu tiên của mình cho đội bóng mới, nhưng màn ra mắt ấn tượng của tân binh người Brazil khoác áo Wolfsburg Baiano và pha dứt điểm muộn mằn của Diego Klimowicz đã khiến Bayern phải hứng chịu trận thua đầu tiên ở mùa giải 2003-04. Thất bại của Bayern ở trận này thực ra cũng không phải là một bất ngờ động trời bởi họ đã vào sân với sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Michael Ballack, Sebastian Deisler và cả Claudio Pizarro.
    Kết quả

    Wolfsburg-Bayern: 3-2
    Hertha-Hannover: 2-3
    Hansa Rostock-Bochum: 0-2
    Leverkusen-Hamburg: 1-0
    1860 Munich-Cologne: 2-1
    Dortmund-Bremen: 2-1
    Schalke-Stuttgart: 0-0
    Cú đánh đầu ghi bàn ngay từ hiệp một của hậu vệ Juan đã giúp Bayer Leverkusen vượt qua Hamburg với cách biệt tỷ số tối thiểu và vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Bundesliga với 12 điểm. Dưới sự chứng kiến của 81.000 khán giả trên sân Westfalen, Borussia Dortmund đã báo thù thành công thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Werder Bremen ở mùa bóng trước bằng cách đánh bại đội này cũng với cùng một tỷ số. Mặc dù Fredi Bobic đã ghi liền hai bàn thắng nhưng cũng không thể cứu vãn thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Hannover 96 của Hertha Berlin. Trận thua này càng khiến cho áp lực đặt trên vai HLV Hertha Huub Stevens ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ở trận đấu khác, dù chỉ thủ hoà 0-0 với chủ nhà Schalke 04 tại sân Arena Auf Schalke nhưng VFB vẫn vươn lên vị trí thứ nhì. Sau trận này, đội quân của HLV Felix Magath đã thiết lập một kỷ lục mới tại Bundesliga khi không để lọt lưới một bàn nào sau 5 trận liên tiếp và họ cũng là CLB duy nhất chưa nếm mùi thất bại ở mùa giải mới.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Champions League 2003-2004 khởi tranh
    Đêm nay, giải bóng đá cấp CLB danh giá nhất châu Âu mùa mới sẽ bắt đầu với loạt trận đầu tiên của các bảng từ E đến H. Đêm mai, các đội của bảng A đến D sẽ vào cuộc. Từ mùa giải năm nay, Champions League chỉ còn một vòng đấu bảng, sau đó sẽ đến vòng loại trực tiếp.
    Vòng bảng mùa này có sự góp mặt của 10 cựu vô địch châu Âu - trong đó đáng chú ý là đương kim quán quân AC Milan, Bayern, Real Madrid, Juventus, MU, và 3 đội từng đoạt ngôi á quân.
    MU chưa hề bị loại trước vòng tứ kết trong 7 mùa giải liên tiếp vừa qua, đăng quang năm 1999. Năm nay, họ lại chỉ phải nằm cùng bảng E với Panathinaikos, Rangers và VfB Stuttgart nên nhiệm vụ đoạt vé vào vòng 16 đội cuối cùng đối với MU hoàn toàn có thể được thực hiện dễ dàng. Đêm thứ ba, đội bóng thành Manchester sẽ đón Panathinaikos trên sân Old Trafford. Nếu có trong tay đội hình mạnh nhất, MU khó có thể để đối phương rời sân với dù chỉ 1 điểm trong tay. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán lần này, đội bóng áo đỏ có khả năng thiếu vắng cả Paul Scholes lẫn Roy Keane vì chấn thương. Một kết quả đẹp ở trận này sẽ giúp MU lên tinh thần trước cuộc đọ sức với Arsenal tại "Nhà hát của những giấc mơ" vào cuối tuần, trong khuôn khổ vòng 6 giải Ngoại hạng.
    Ở bảng F, Real Madrid sẽ đón Olympique Marseille với trạng thái tâm lý cực kỳ hưng phấn, sau khi vừa thắng 7-2 trước Valladolid tại Liga cuối tuần qua. Tuy nhiên, tuyến giữa của CLB thủ đô Tây Ban Nha có khả năng vắng tiền vệ phòng ngự Cambiasso vì chấn thương cổ chân. Nếu cầu thủ người Argentina không thể ra sân, tiền đạo Guti có thể sẽ được rút xuống lấp chỗ trống ở trung tâm hàng tiền vệ. Phía Marseille cũng có nhiều khả năng phải đọ sức tại Bernabeu mà không có sự tham gia của tiền đạo Didier Drogba.
    Tại bảng G, đội quân nhà giàu và mới được tăng cường khá nhiều ngôi sao là Chelsea sẽ khởi đầu chiến dịch chinh phục đấu trường bóng đá cựu lục địa bằng chuyến viếng thăm Sparta Praha. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, Chelsea đã để nhạc trưởng Veron và hậu vệ của đội tuyển Anh là Wayne Bridge nghỉ dưỡng sức trong trận đại thắng Tottenham 4-2 cuối tuần qua.
    Cũng ở bảng này, Lazio hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ để giao chiến với Besiktas trong cảnh thiếu hậu vệ Sinisa Mihajlovic. Lão tướng 34 tuổi này bị chấn thương trong trận thắng Sampdoria, ở Serie A đêm thứ bảy. Cầu thủ chạy cánh người Brazil là Cesar cũng không thể cùng Lazio tới Besiktas. Trong khi đó, đội chủ nhà không gặp trở ngại nào liên quan đến chấn thương hay thẻ phạt.
    Cũng trong đêm thứ ba, AC Milan bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận tiếp cựu vô địch Ajax. Đội bóng thủ đô thời trang Italy không gặp khó khăn về nhân sự. Trái lại, Ajax sẽ hành quân tới Milan mà không có Litmanen (vẫn chưa bình phục chấn thương). Tuy nhiên, HLV Ronald Koeman của Ajax rất tự tin: "Milan là đương kim vô địch nên họ sẽ vào trận với áp lực tâm lý phải thắng. Còn chúng tôi nhập cuộc với hy vọng tạo nên cú sốc, nên sẽ rất hưng phấn".
    Đêm thứ tư, Bayern Munich tiếp Celtic với không ít khó khăn. Họ vừa chịu thất bại đầu tiên tại Bundesliga nên tinh thần chắc chắn không thể cao. Tệ hơn, đội bóng xứ Bavaria còn phải bắt đầu giải đấu hấp dẫn này với sự thiếu vắng của hàng loạt ngôi sao: Zickler, Deisler, Jeremies. Ballack, Pizarro, Ze Roberto cũng chưa chắc chắn có thể thi đấu. Đây sẽ là thời cơ để Celtic của Scotland làm nên bất ngờ lớn.
    Cuối tuần này, Arsenal phải đến Old Trafford tranh tài cao thấp với MU, ở giải Ngoại hạng. Vì vậy, đội bóng thành London có khả năng sẽ bị phân tâm trong trận thư hùng với Inter trên sân Highbury đêm thứ tư. Tuy nhiên, Arsenal cũng đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc chạm trán này, thể hiện rất rõ qua việc họ cho hai trụ cột là Wiltord Ljungberg ngồi dự bị ở trận hòa tân binh Portsmouth ở giải Ngoại hạng, tối chủ nhật vừa rồi. Trong khi đó, Inter có khả năng phải hành quân tới đất Anh mà không có sự góp mặt của Vieri, Emre, Van der Meyde. Hôm nay, HLV Cuper sẽ được biết các trụ cột này có đủ sức thi đấu trận gặp Arsenal hay không.
    Juventus vừa thắng ngay trên sân Chievo đêm chủ nhật để duy trì vị trí ở nhóm đầu bảng Serie A. Nhưng đối thủ của họ đêm thư tư này không dễ chịu chút nào. Đó là Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Juve chưa biết có thể tung vào sân tiền đạo Trezeguet hay không, bởi anh chưa hết đau cơ. Nhưng Galatasaray không thể lấy đó làm mừng, bởi HLV Lippi có thể trông cậy vào tiền đạo Di Vaio. Chính HLV Terim của Galatasaray phát biểu: "Nếu tiếp tục chơi như trận thua Konyaspor cuối tuần qua ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi có thể sẽ bị Juventus đè bẹp".
    Lịch đấu:
    1h45'', ngày 17/9
    MU - Panathinaikos (bảng E)
    Rangers - Stuttgart (bảng E)
    Partizan - Porto (bảng F)
    Real Madrid - O. Marseille (bảng F)
    Besiktas - Lazio (bảng G)
    Sparta Praha - Chelsea (bảng G)
    FC Brugge - Celta (bảng H)
    AC Milan - Ajax (bảng H)
    1h45'', ngày 18/9
    Bayern - Celtic (bảng A)
    Lyon - Anderlecht (bảng A)
    Arsenal - Inter (bảng B)
    Dynamo Kyiv - Lokomotiv (bảng B)
    AEK Athens - Deportivo (bảng C)
    PSV - Monaco (bảng C)
    Juventus - Galatasaray (bảng D)
    Sociedad - Olympiakos (bảng D)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp C1: Các CLB Anh và Italia lấn lướt


    Không có bất ngờ nào xảy ra trong lượt đấu đầu tiên Champions League đêm qua (16/9) khi các đội bóng mạnh hơn đều giành chiến thắng. Các đại diện Anh và Italia đều toàn thắng trong đó MU gây ấn tượng mạnh nhất với cơn mưa gôn vào lưới Panathinaikos trên sân Old Trafford dù những tiền đạo của họ đều ''''tịt ngòi''''.
    Thiếu vắng Roy Keane và Paul Scholes nhưng MU vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội bóng Hy Lạp và các học trò của Alex Ferguson chỉ cần một nửa thời gian để kết thúc trận đấu. Gần 67.000 CĐV nêm chật cứng sân Old Trafford đã ''''thoả con mắt'''' khi kết thúc hiệp 1, Quỷ đỏ đã dẫn trước Panathinaikos đến 4-0 và những cầu thủ lập công đều không phải tiền đạo.
    Phút 13, hậu vệ cánh trái người Pháp, Mikael Silvestre nổ phát súng đầu tiên cho đêm đại thắng của đội ĐKVĐ nước Anh bằng pha ghi bàn từ cú phạt góc của Ryan Giggs. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho MU và lần này đến lượt Fortune lập công. Hàng hậu vệ của Panathinaikos bị sự di chuyển ''''hư hư thực thực'''' giữa Giggs và Van Nistelrooy làm hoa mắt nên không để tâm đến Fortune và tiền vệ người Nam Phi thoải mái sút tung lưới thủ môn Antonis Nikopolidis.
    Hai bàn thua quá chóng vánh khiến đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp hoàn toàn vỡ trận.
    Với tâm lý thoải mái, MU tiếp tục nã đạn vào khung thành của thủ môn khốn khổ Nikopolidis. Phút 33, Ole Gunnar Solskjaer nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha lúng túng của Nikopolidis. Đường chuyền của Ryan Giggs, mang băng đội trưởng trận này thay Keane, khá vô hại nhưng Nikopolidis xử lý như ''''gà mắc tóc'''' khiến bóng lọt đến chân Solskjaer và tiền đạo người Na Uy (chơi ở tuyến tiền vệ) nhẹ nhàng lập công.
    MU kết thúc hiệp 1 với một bàn thắng nữa của Nicky Butt ở phút 40. Sang hiệp 2, Panathinaikos lấy lại được chút tự tin và chơi ngang ngửa hơn với MU. Tiền đạo người Cyprus, Michael Konstantinou, đã có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Tim Howard.
    Nắm chắc chiến thắng trong tay, Alex Ferguson quyết định đưa một loạt cầu thủ dự bị vào sân để giữ sức các trụ cột cho trận quyết đấu với Arsenal vào cuối tuần tại giải ngoại hạng. Phút 83, Eric Djemba-Djemba, vào sân thay Nicky Butt, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho MU. Những con Quỷ đỏ thành Manchester đã có sự khởi đầu hoàn hảo.
    Trận thắng cách biệt của MU không gây ngạc nhiên nhưng bất ngờ nhất có lẽ là việc những ''''sát thủ'''' như Van Nistelrooy hay Giggs lại ''''tịt ngòi'''' trong khi những cầu thủ phòng ngự lại thi đấu tưng bừng.
    Đêm chiến thắng của bóng đá Anh được hoàn tất khi Chelsea giành thắng lợi ngay trên sân của Sparta Prague. Ông Ranieri tuing ra sân đội hình có thể coi là mạnh nhất từ trước đến nay của Chelsea với cặp tiền đạo Crespo-Mutu và hàng tiền vệ gồm Veron, Makelele, Geremi, Petit.
    Đội bóng thành London chiếm ưu thế hơn nhưng không lấn át được đội chủ nhà chơi rất chặt chẽ và quyết tâm. Tiền vệ đang ''''hồi xuân'''' Karel Poborski dẫn dắt hàng tiền vệ Sparta thi đấu ngang ngửa với Chelsea và nếu không có cặp tiền vệ trụ Makelele-Geremi thi đấu lăn xả thì chưa chắc Chelsea đã giữ vững thế trận.
    Trong lần đầu ra mắt Champions League trong màu áo Chelsea, cả Makelele và Crespo đều thi đấu khá tốt, đặc biệt là Makelele. Tiền vệ người Pháp khẳng định đẳng cấp của mình với khả năng thu hồi bóng xuất sắc. Hiệp 1 diễn ra quyết liệt với số cơ hội chia đều cho 2 đội.
    Ngay phút thứ 3, Mutu đánh đầu nguy hiểm sạt khung thành thủ môn Jaromir Blazek. Phút 14 đến lượt Crespo tung cú vô-lê nhưng quá hiền để có thể uy hiếp Blazek. Sparta nhanh chóng đáp trả bằng cú sút phạt trực tiếp nguy hiểm của Labant khiến Cudicini phải vất vả đẩy bóng.
    Sang hiệp 2, ông Ranieri đưa Damien Duff và Frank Lampard vào sân thay Mutu và Petit. Mặc dù đang bất mãn với HLV Ranieri nhưng Damien Duff vẫn thi đấu rất xông xáo và khiến các pha tấn công của Chelsea trở nên sắc sảo hơn. Liên tiếp, Crespo rồi Hasselbaink, vào thay Crespo, có cơ hội nhưng các tiền đạo Chelsea tỏ ra ''''kém duyên''''.
    Phải đợi đến những phút cuối cùng của trận đấu Chelsea mới làm được việc quan trọng nhất: ghi bàn. Phút 85, Duff tạt bóng từ bên cánh phải, Hasselbaink đánh đầu chiến thuật cho trung vệ Williams Gallas đệm bóng từ khoảng cách gần, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea giúp bóng đá Anh toàn thắng trong loạt đấu sớm.
    Một đội bóng khác trên hòn đảo Anh là Glasgow Ranger của Scotland cũng có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà Ibrox trước đội khách VfB Stuttgart của Đức. Tuyển thủ đội tuyển Đức, Kevin Kuranyi đưa Stuttgart vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng vào cuối hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 đội chủ nhà đã lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng của Christian Nerlinger và Peter Lovenkrands.
    Trên SVĐ Inonu của Besiktas, đội khách Lazio đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Bất chấp sức ép khủng khiếp của các CĐV nổi tiếng ''''quậy'''' của Besiktas, đội quân của Mancini vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 37 do công của Jaap Stam. Trung vệ người Hà Lan đón quả phạt góc của Stefano Fiore và đánh đầu tung lưới thủ môn Oscar Cordoba.
    Sang hiệp 2, đến lượt Fiore trực tiếp ghi bàn cũng từ một quả đánh đầu ở phút 77. Trước đó 2 phút, xà ngang khung thành thủ môn Peruzzi đã rung lên sau pha dứt điểm của Sinan Kaloglu.
    Sau khi bị dẫn đến 2 bàn, Besiktas gây sức ép quyết liệt nhưng một vài cơ hội được tạo ra lại bị Ilhan Mansiz và Daniel Pancu bỏ lỡ. Thắng 2-0 ngay trên sân khách, Lazio không chỉ giúp bóng đá Italia toàn thắng mà còn tự khẳng định sự trưởng thành rõ rệt trên đấu trường châu Âu.
    Trong các trận đấu còn lại, 2 ông lớn Real thắng tưng bừng Olympique Marseille tại thánh địa Bernabeu trong khi ĐKVĐ AC Milan vượt qua Ajax một cách vất vả.
    Đồng hương của Real là Celta Vigo, lần đầu tham dự Champions League, bị cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân Jan Breyden của Club Brugge. Tuy đá trên sân khách nhưng kết quả này không làm hài lòng các CĐV xứ Galicia vì Celta đã dẫn trước và thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2.
    Trận đấu cuối cùng của bảng F trên sân FK Partizan, đội giữ cúp UEFA, Porto cũng kiếm được 1 điểm trước chủ nhà Partizan Belgrade.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt về vòng loại Olympic Athens 2004: Cuộc lội ngược dòng bất thành


    (VietNamNet) - Sau 45 phút đầu tiên thi đấu nặng nề, kém ấn tượng và còn bị thủng lưới trước bởi một sai lầm sơ đẳng, Olympic Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai và tạo ra được sức ép đáng kể về phía khung thành Olympic Iraq. Tuy nhiên, chỉ một lần duy nhất Olympic Việt Nam dứt điểm thành công sau hàng loạt cơ hội có thể ghi bàn và buộc phải chấp nhận bị loại với tỷ số chung cuộc 2-4.
    Lợi thế chủ nhà cộng với áp lực của thất bại 1-3 ở trận lượt đi đã khiến Olympic tổ chức dâng cao đội hình tấn công ngay sau khi trọng tài U Tun Tun nổi còi khai cuộc. Trong 5 phút đầu của trận đấu, quả bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Olympic Iraq. Thế nhưng, trước một đối thủ có thể lực thể hình tốt và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp như Olympic Iraq, sức ép của đội chủ nhà không duy trì được lâu, nhất là khi một số vị trí ở tuyến giữa của Olympic Việt Nam như Quốc Vượng (20), Tuấn Phong (6) chơi không thật hiệu quả. Trong cả hiệp một, Olympic Việt Nam rất hiếm khi tổ chức tấn công ở trung lộ mà thường tích cực đưa bóng sang hai biên để tạt cắt mặt vào vòng cấm. Miếng đòn này tỏ ra không mấy nguy hiểm bởi ở mỗi bên cánh của đội chủ nhà chỉ có một cầu thủ chơi tạm được, cánh trái có tiền vệ Thanh Phương (5) thì hậu vệ Văn Trương (2) lại hơi đuối, cánh phải được hậu vệ Hải Nam (15) thì tiền vệ Tuấn Phong lại kém sắc sảo.
    Bởi thế, cặp tiền đạo Thanh Bình (18)-Văn Quyến (10) phải lùi rất sâu về sân nhà để lấy bóng, và trong một tình huống khống chế bóng hơi bất cẩn ở phút 31, Thanh Bình đã để Salih (9) cướp bóng ngay trong chân khi cách cầu môn Thế Anh (1) chừng hơn 40m. Salih dẫn bóng lắt léo qua hàng loạt hậu vệ chủ nhà, vốn ham vào bóng hơn là che người, rồi vặn lưng chốt chặn cuối cùng Như Thành (21) và kết thúc bằng cú sửa bóng gọn gàng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Thực ra, chiến thuật của Olympic Iraq không có gì đặc biệt, chỉ là chơi thật chắc chắn ở phần sân nhà và khu trung tuyến rồi bất ngờ tăng tốc khi cách vòng cấm đối phương khoảng 30m, nhưng do Olympic Việt Nam thi đấu với phong độ không cao trong một áp lực khá lớn nên đã không làm được nên chuyện ở hiệp một.

    Sang hiệp hai, Olympic Iraq co về phòng thủ sâu hơn nữa và tung át chủ bài là tiền vệ thủ quân Nashat Ali (25), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Iraq hiện nay, vào sân. Trong khi đó, HLV Alfred Riedl cũng quyết chơi canh bạc chót bằng cách lần lượt cho Lâm Tấn (4) và Thanh Hoàn (14) vào sân thay Văn Trương và Thanh Bình. Tuy nhiên, phải tới giữa hiệp hai, sự điều chỉnh này mới bắt đầu phát huy tác dụng khi lối chơi của Olympic Việt Nam trở nên sắc sảo và biến hoá hơn nhiều. Cũng vẫn tiếp tục là bài tấn công giãn biên nhưng do các cầu thủ chủ nhà tích cực sử dụng những pha tạt căng tầm trung có điểm rơi từ hai cánh rất khó chịu nên đã buộc hàng thủ Olympic Iraq phải chống đỡ khá vất vả.
    Sau nhiều nỗ lực bất thành, cuối cùng Olympic Việt Nam cũng tìm được bàn thắng gỡ hoà ở phút 66 sau một pha dàn xếp tấn công khá bài bản. Trung vệ Như Thành dâng cao tấn công bên cánh trái rồi bình tĩnh lật bóng như dọn cỗ cho Tuấn Phong bật cao đánh đầu rất căng chính diện khung thành từ cự ly khoảng 8m, thủ môn Noor Abbas (22) đã đẩy được bóng ra nhưng lại đúng tầm băng vào của Tài Em (22) và cú đá bồi của tiền vệ này đã giúp đội chủ nhà quân bình tỷ số. Hơn 10 phút sau, chính xác là vào phút 73, Tài Em thiếu chút nữa đã có bàn thắng thứ hai của mình trong trận này khi sút bóng rất hiểm qua đầu thủ môn Abbas nhưng đội trưởng Nashat lại kịp thời xuất hiện, cứu nguy một bàn thua mười mươi cho Olympic Iraq. Đội chủ nhà còn tạo ra vài pha bóng sóng gió nữa trước khi trọng tài người Myanmar thổi còi mãn cuộc, nhưng do xuống sức và kém may mắn nên không dứt điểm thành công thêm một lần nào nữa.
    Mặc dù thất bại ở trận này nhưng HLV Riedl vẫn tỏ ra khá lạc quan, ông cho rằng một số vị trí mới vào sân như Duy Hoàng, Thanh Hoàn đã thi đấu khá tốt, còn Văn Quyến đã có một trận đấu hay nhất kể từ khi ông nắm đội và cũng đã chứng tỏ được sự tiến bộ về thể lực. Bên cạnh đó, HLV Riedl cũng hài lòng về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của toàn đội, nhất là trong bối cảnh gặp một đối thủ mạnh như Olympic Iraq và còn bị dẫn trước.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Champions League: Chuyện những người "khai hỏa"


    Người đầu tiên chính thức khai hỏa Champions League không phải là một tay săn bàn cự phách, cũng không phải thuộc dạng một tiền vệ công năng động chuyên gánh bớt trách nhiệm ghi bàn cho tuyến trên. Giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu dành cho các câu lạc bộ đã được một hậu vệ điểm hỏa ngoạn mục?
    Bàn thắng ở phút thứ 13 của trung vệ Mikael Silvestre không chỉ mở màn cho một mùa Champions League hấp dẫn mà còn là khúc dạo đầu cho trận đại thắng của M.U trước Panathinaikos tại sân Old Trafford. Chỉ trong vòng 27 phút tiếp theo, lần lượt Quinton Fortune (phút thứ 15), Ole G. Solskjaer (phút thứ 33) và Nicky Butt (phút thứ 40) tiếp tục ?ođóng đinh? vào mành lưới các cầu thủ Hy Lạp tội nghiệp.
    Bàn thắng ấn định chiến thắng 5 ?" 0 của Djemba ?" Djemba vào phút thứ 83 (bàn thắng đầu tiên của anh cho ?oquỷ đỏ?) khẳng định sức mạnh thật sự của M.U. Họ đã gởi một bức thông điệp đe dọa đến tất cả các đối thủ tại Champions League. Với cách chơi dùng để ?otiêu diệt? Panathinaikos (như Giggs đã tự hào phát biểu), M.U đang sẵn sàng ?otiêu diệt? bất cứ ai.
    Cũng tại bảng E, cuộc chiến không khoan nhượng giữa những kẻ ?ongoại đạo? chuyên săn lùng chiếc vé thứ hai vào vòng đấu loại trực tiếp của Glasgow Rangers và Stuttgart đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội bóng xứ Scotland, Rangers. Có lẽ ngay cả ông Mc Leish (huấn luyện viên trưởng của Rangers, người không quá tự tin vào cuộc trình diễn của đội nhà ngay trước trận đấu) cũng không thể tin vào chiến thắng ngược dòng 2 ?" 1 của đội nhà khi mà đối thủ từ Đức khai hỏa trước ở cuối hiệp 1 và dẫn trước đến tận phút thứ 74.
    Người khai hỏa trong trận đấu giữa Real và Marseille cũng lại không phải là một ngôi sao nào trong ?ochòm sao Real?. Didier Drogba không mấy tên tuổi chọc thủng lưới Real ở phút thứ 26, đưa Marseille vượt lên dẫn trước. Nhưng chỉ 3 phút sau, chàng hậu vệ Roberto Carlos gỡ hòa cho Real. Cú khai hỏa của Roberto Carlos đã bắt đầu cho hai ?ophát đạn? chính xác tiếp theo của người ngoài hành tinh Ronaldo trong các phút 34 và 57.
    Real đang bắt đầu quỹ đạo quen thuộc của mình. Phút thứ 60, Luis Figo nâng tỷ số lên 4 ?" 1 cho Real. Nhưng các cầu thủ Marseille đã kịp gỡ thêm 1 bàn danh dự nữa ở những phút cuối của trận đấu. Rõ ràng, đối đầu với một đối thủ trung bình, Real vẫn có thể cực mạnh ở hàng công và? rất lơi lỏng ở hàng phòng thủ. Trận khai hỏa của Real, do đó, vẫn chưa ?ođã? bằng trận khai hỏa của M.U.
    Tại Belgrade, Porto có một lợi thế to lớn khi ?obắn trúng? đối phương trước tiên. Bàn thắng do Cotinha ghi đã không thể giúp Porto hoàn thành sứ mạng 3 điểm trên sân khách vì đối thủ Partizan khó chịu đã kịp gỡ lại 1 bàn.
    Bảng G chứng kiến lợi thế to lớn của Lazio và Chelsea vì họ biết khai hỏa chính xác ngay trên đất đối phương. Cú đánh đầu hoàn hảo sau 1 pha phạt góc của Jaap Stam và pha kết thúc của Stefano Fiore bảo đảm cho Lazio có được 3 điểm thuyết phục ngay trên sân Besiktas. Trong cuộc đối đầu với thể lực, Lazio đã chiến thắng vì họ có kinh nghiệm hơn, kỹ thuật hơn và nhất là tận dụng tốt các cơ hội mà họ có.
    Chiến thắng đến với ?ođoàn quân đô la? của ông Abramovich khá muộn màng. Và trớ trêu thay, người khai hỏa duy nhất cho chiến thắng ấy lại là một cầu thủ vừa không phải là cầu thủ chuyên tấn công lại vừa không phải là một ngôi sao do túi tiền khổng lồ mang lại. William Gallas đã là cầu thủ của Chelsea từ mấy mùa trước và việc ông Abramovich đưa về Glen Johnson và Wayne Bridge đã đe dọa đến vị trí thi đấu của anh.
    ?oGallas đã chơi rất tốt và ghi được bàn thắng cần thiết cho đội. Chúng tôi đã có 1 cuộc trình diễn rất tốt và đó là công của mọi người chứ không riêng gì Gallas?. Đó là những đánh giá của ông Ranieri về Gallas, về trận đấu khó khăn trước các cầu thủ đầy kỷ luật và kỹ thuật Sparta Prague. Chelsea còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn so sánh với các đội bóng lớn của Champions League kiểu Real hay Milan, nhưng cái chính là họ đã có điểm khai hỏa hợp lý.
    Milan lại một lần nữa may mắn. Cú chớp thời cơ nhạy bén của Inzaghi sau pha đảo người sút bóng cực mạnh của Shevchenko đã đưa Milan đến chiến thắng vất vả. Ở cuối trận, Ajax suýt chút nữa đã cân bằng tỷ số trận đấu, nhưng Dida đã chối từ?
    Inzaghi ca ngợi Shevchenko, ca ngợi mối dây liên lạc nhạy cảm giữa hai người, nhưng cớ gì anh lại quên ca ngợi sự may mắn và khả năng phản xạ tuyệt vời của Dida? Ajax đã thua do không chiến thắng nổi thần may mắn, do không vượt qua nổi Dida, kẻ chuyên canh giữ các cú khai hỏa của đối phương.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại trận Việt Nam - Iraq: Những bài toán trước thềm SEA Games 22
    (VietNamNet) - Đội tuyển Olympic Việt Nam đã phải dừng bước ngay tại cánh cửa đầu tiên trên chặng đường dài dằng dặc dẫn tới Athens 2004. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra, cũng không thể có một chiến thắng tới 2 bàn cách biệt trước một đối thủ như Iraq. Sân chơi Olympic vẫn quá rộng lớn đối với bóng đá Việt Nam, mạnh thắng yếu cũng là hợp với quy luật! Nhưng trong tâm trí chúng ta vẫn hằn sâu những nỗi lo khi hướng về SEA Games 22. Vâng, không lo sao được khi chuỗi thời gian còn lại chỉ là 77 ngày, trong khi đó ông A.Riedl và các cầu thủ đang đứng trước một loạt bài toán...
    Bài toán thứ nhất: Những sai sót sơ đẳng
    Khán giả chúng ta không được chứng kiến trận lượt đi mà đội tuyển (ĐT) Olympic Việt Nam đã thua đối phương 1-3 tại Damacus. Nhưng ai cũng đều có thể lý giải được vì sao chúng ta thất bại. Tất cả đã được phản ánh minh bạch trong buổi tối 17/9 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình: Iraq không chỉ trội hơn hẳn chúng ta về thể hình, thể lực thôi đâu, họ còn hơn hẳn các cầu thủ trẻ Việt Nam về kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt là bản lĩnh của những "chiến binh" cấp đội tuyển! Cũng chính vì lẽ đó mà những ai ngồi trên khán đài vào tối 17/9 có để ý hay không - khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt khi trọng tài nổi hồi còi dứt trận. Họ hài lòng vì kết quả, họ chúc mừng đội khách được đi tiếp. Đó hoàn toàn là một sự đánh giá khách quan và xác đáng!
    Đúng như lời nhận xét của ông Alfred Riedl, các cầu thủ Việt Nam đã chơi với tinh thần quyết đấu rất cao. Họ đã biết vươn lên trong khó khăn khi bị dẫn trước 1 bàn để lấy lại thế trận và cân bằng tỷ số. Điều này thật đáng khen bởi nó không dễ dàng đối với một đội bóng trẻ. Nhưng dường như đây cũng chính là điểm đáng ghi nhận duy nhất của Olympic Việt Nam trong trận đấu cụ thể ấy. Và vì thế, nó chưa đủ trọng lượng để xóa đi cái cảm giác âu lo, hồi hộp của chúng ta trước những khiếm khuyết về chuyên môn trong trận đấu.
    Chúng ta hãy nhớ lại bàn thua ở phút 32: Bóng được chuyền cho trung phong Thanh Bình (18) ở vòng cung giữa sân và anh này đã lúng túng để Salih (9) cướp được. Lập tức, một bàn thua vỡ mặt làm chết lặng khán đài sau khi cầu thủ Iraq đi bóng qua liền 2 trung vệ Duy Hoàng (12), Như Thành (21) và đối mặt với thủ môn Thế Anh. Tình huống này là đỉnh điểm của những sai sót sơ đẳng trong suốt 90 phút của trận đấu.
    Bài toán thứ hai: Vấn đề bản lĩnh, kinh nghiệm
    Lẽ dĩ nhiên bản lĩnh, kinh nghiệm không thể có ngay được trong một sớm một chiều mà phải trải qua sự khốc liệt của trận mạc. Thế nhưng, nếu nhìn lại một quá trình, ĐT Olympic Việt Nam đã được kinh qua không ít những cuộc cọ xát, với mọi đối thủ, trong đó có cả những khoảnh khắc đầy áp lực như tại LG Cup. Vậy mà các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn luôn làm thót tim khán giả trước những tình huống thật đơn giản.
    Như bàn thua ở phút 32 chẳng hạn: nếu Thanh Bình xử lý thật an toàn; nếu hàng thủ Olympic Việt Nam luôn chuẩn bị sẵn sàng với những tình huống bất ngờ thì rất có thể chúng ta đã không phải chịu hậu quả. Hàng loạt những tình huống khác, chúng ta thậm chí còn cảm thấy tức giận. Ví như việc hàng thủ luôn chơi mạo hiểm và đứng sai vị trí, trong đó đặc biệt yếu kém là các hậu vệ biên; các tiền vệ thường xuyên "giăng" những đường chuyền ngang sân còn các tiền đạo thì rất hay làm chậm nhịp... Những vấn đề này không hoàn toàn thuộc về bản lĩnh, kinh nghiệm. Nó thuộc về trình độ và sự vô nguyên tắc.
    Chúng ta hãy nhớ lại và sẽ không khỏi giật mình: Trong 3 trận đấu liên tiếp gần đây với Thân Hoa Thượng Hải và Iraq thì tất cả các bàn thua đều bắt nguồn từ những sai sót cá nhân. Thật đáng tiếc và đáng lo cho đẳng cấp một đội tuyển!

    Olympic Việt Nam (áo đỏ) còn quá nhiều việc phải làm trước SEA Games 22.
    Bài toán thứ ba: Vấn đề con người
    Suy cho cùng, một cỗ máy muốn hoạt động trơn tru, hoàn hảo vẫn phải phụ thuộc vào từng chi tiết của chính nó. Những chi tiết của "cỗ máy Olympic Việt Nam" chính là vấn đề con người. Một điều thật rõ ràng có thể khẳng định: Chúng ta chưa thật sự có một dàn cầu thủ đồng đều và xứng đáng với đẳng cấp tuyển thủ.
    Trong số 13 cầu thủ được ông Riedl đưa vào sân buổi tối 17/9, chỉ có duy nhất Phạm Văn Quyến thể hiện được đúng phong độ. Duy nhất Quyến là người dám "chơi bóng" thực sự chứ không chỉ chạy hùng hục như những VĐV... điền kinh! Sự tỏa sáng của Quyến đã tạo nên cảm xúc của trận đấu và thắp lên hy vọng trong những cơ hội hãm thành của Olympic Việt Nam. Nhưng thật tiếc, sự nỗ lực chưa từng thấy ở cầu thủ này từ trước đến nay chỉ như một cánh én. Theo thời gian của trận đấu, Quyến cứ mờ nhạt dần theo chiều đi xuống của thể lực do thiếu sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội.
    Các đồng đội của Quyến đã bộc lộ hàng loạt những vấn đề về mặt chuyên môn, mà nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ sự tự tin vào chính mình. Trước sức ép của trận đấu, nhiều cầu thủ đã tỏ ra hoảng loạn như lạc vào "mê cung". Hậu vệ trái Văn Trương (2) phải rời sân sau hiệp 1 khi đã mắc vô số sai sót cơ bản về vị trí và những đường chuyền. Lâm Tấn (4) được tung vào thay ở hiệp 2 cũng chẳng hơn gì. Trong khi đó ở cánh bên kia, Hải Nam (15) có thừa sức khỏe nhưng lại quá thiếu mưu mẹo. Không dưới 3 lần, anh đùa bỡn với tiền đạo đối phương bằng những cú lừa bóng ngay trước vòng cấm địa. Cặp trung vệ Như Thành (21), Duy Hoàng (12) lúng túng như gà mắc tóc trước những pha tấn công "vỗ mặt" của đối phương.
    Ở hàng tiền vệ, trong khi Tài Em (22), Thanh Phương (5), Tuấn Phong (6) chìm nghỉm thì Quốc Vượng (20) lại nổi lên với các pha phạm lỗi. Vị trí của Vượng quả là vấn đề đáng báo động cho ông Riedl trong các trận đấu căng thẳng, bởi cái đầu nóng của anh rất dễ làm cho đội phải thi đấu thiếu người. Trên tuyến đầu, tiền đạo chủ chốt Thanh Bình vật vờ như một cái bóng... Liệu ĐT Olympic Việt Nam có thể thay đổi hoàn toàn những cầu thủ đang có để có một hình ảnh khả dĩ hơn? Câu trả lời là không, bởi những cầu thủ trẻ ông Riedl đã và đang có trong tay là những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Nhưng dường như cái cách sử dụng lực lượng và khả năng đọc trận đấu của vị HLV người Áo đã khiến chúng ta phải băn khoăn. Ông vẫn không tạo cơ hội cho Sỹ Cường - cầu thủ đã rất thành công tại V-League 2003 - ở vị trí tiền vệ trung tâm để đưa Tài Em về vai trò kiến thiết tấn công sở trường. Ông quá chậm điều chỉnh trước sự bất ổn của Văn Trương, Thanh Bình. Ông khá bảo thủ trong việc sử dụng Hải Nam trong khi lại thẳng tay loại một cầu thủ chạy cánh chơi kỹ thuật và đầu óc như Quang Cường...
    Vì lẽ đó, những bài toán của ĐT Olympic Việt Nam cũng chính là những bài toán đang nằm trong đầu ông Riedl. Ông luôn nói rằng, mục tiêu tối thượng của chúng ta vẫn là SEA Games 22, song liệu 77 ngày có đủ để ông đưa ra những lời giải xuất sắc nhất cho bóng đá Việt Nam?

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2004:
    Việt Nam gặp Hàn Quốc ở ngày khai mạc bảng E
    (VietnamNet) - Sau khi để thua Olympic Iraq với tỷ số chung cuộc 2-4 ở vòng loại Olympic Athens, thầy trò HLV Alfred Riedl ngay lập tức chuẩn bị cho một ''''chiến dịch'''' mới: tham dự vòng loại Asian Cup 2004 trong khuôn khổ bảng E với Hàn Quốc, Oman và Nepal tại Seoul. Ngày 25/9 tới, trên SVĐ World Cup Daejeon, Việt Nam sẽ gặp ứng viên số một và cũng là chủ nhà vòng loại đầu tiên - đội Hàn Quốc.
    Việt Nam gần như không có cơ hội
    Chắc chắn khó có cửa cho các tuyển thủ Olympic Việt Nam có thể làm được điều ngược lại so với tương quan lực lượng thực tế giữa hai đội. Hàn Quốc quá mạnh và cùng với Việt Nam đã tạo nên một cặp đấu mất cân xứng. Nhưng đại diện đội bóng nước chủ nhà SEA Games 22 không tham dự vòng loại Asian Cup với mục tiêu buộc phải đoạt vé mà đến với giải để chơi hết mình và vượt qua chính mình. Nói một cách nhanh gọn và cụ thể: ''''đi xứ người để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng''''.
    Chẳng hạn, sau thất bại trước Olympic Iraq chúng ta không thấy buồn và thất vọng, mà ngược lại, còn sáng lên những tia hy vọng trong cái nhìn khá lạc quan. Đặc biệt, qua trận lượt về diễn ra vào tối 17/9 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Olympic VN đã chơi đạt yêu cầu, nhất là trong 45 phút còn lại. Không chỉ ép sân và thi đấu rất khí thế, họ còn tìm được bàn gỡ hòa bằng một pha phối hợp đẹp. Nếu như ở lượt đi, Văn Quyến ghi bàn thắng mang lại hy vọng cho Việt Nam, thì ở lượt về, Tài Em đã chọn chỗ hợp lý và kịp thời để thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu bóng đá của rất đông khán giả trên khán đài.
    Với các trận ở vòng loại Asian Cup 2004 (Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, Oman và Nepal), người ta cũng chỉ chờ đợi Olympic VN thể hiện được điều tương tự thế, chơi đẹp, có khát vọng chiến thắng và tự tin.
    Hàn Quốc vắng mặt nhiều trụ cột
    Mặc dù không tập hợp lực lượng mạnh nhất của bóng đá Hàn Quốc cho các trận vòng loại Asian Cup nhưng đội chủ nhà vẫn là ứng viên số 1 của bảng E, kế đến là Oman, đội từng lọt vào đến trận cuối cùng vòng loại World Cup hồi năm 2001.
    Với tư cách là đội chủ nhà vòng loại đầu tiên, HLV Coelho của Hàn Quốc quyết định chỉ sử dụng các cầu thủ đang chơi ở giải trong nước (K-League) mà thôi. Cùng với đồng đội Kim Dae-eui trong màu áo Seongnam Ilhwa Chunma, tiền đạo kỳ cựu Kim Do-hoon có tên trong danh sách 22 cầu thủ của đội quân ông Humberto Coelho. Có 5 tân binh mới toanh cũng được HLV Coelho gọi vào trong đợt tập trung này. Cụ thể, đó là cặp tiền vệ Chung Kyung-ho và Kim Jung-woo (đều của CLB Ulsan Kyundai Horangi) cùng các hậu vệ Cho Sung-hwan (Suwon Samsung Bluewings), Kim Jung-kyum (Chunnam Dragons) and Choi Jong-bum (Pohang Steelers).
    Ngoài ra, Hàn Quốc còn có sự góp mặt của hậu vệ trẻ Cho Byung-kuk đang được trọng dụng, thủ môn Lee Woon-jae (Suwon Samsung Bluewings), các hậu vệ Kim Tae-young (Chunnam), Choi Jin-cheul (Chonbuk Motors) và tiền vệ đội Olympic Hàn Quốc Choi Tae-uk. Nhưng tuyệt nhiên, HLV Coelho không gọi bất cứ trụ cột nào đang đánh thuê ở châu Âu như Park Ji-sung, Lee Young-pyo, Song Chong-gug, Lee Chun-soo, Seol Ki-hyeon và Cha Du-ri. Thậm chí ngay cả những tên tuổi đang chơi ở giải VĐQG Nhật Bản (J.League) như Yoo Sang-chul, Ahn Jung-hwan và Choi Yong-soo cũng không có mặt.
    Sau khi vòng loại bảng E diễn ra ở Hàn Quốc, Oman sẽ đăng cai vòng loại thứ hai (diễn ra từ 19-24/10). Ngoại trừ ĐKVĐ Nhật Bản và nước chủ nhà Trung Quốc nghiễm nhiên đoạt vé vào VCK Asian Cup 2004, 28 quốc gia trong khu vực châu Á sẽ tranh 14 suất vé còn lại.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này