1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan "trút hận" lên người Scotland


    Wesley Sneijder, người tạo ra sự khác biệt với trận lượt đi
    Đêm qua, đội quân áo màu da cam đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách Scotland tại Amsterdam, tạo nên một chiến thắng vang dội mà ít ai ngờ tới. Nhờ thắng lợi 6-0 ở trận play-off lượt về, Hà Lan đã có mặt tại vòng chung kết EURO 2004 với tổng kết quả 6-1.
    Sau khi chứng kiến sự yếu kém của một số trụ cột ở lượt đi, HLV Dick Advocaat đã quyết định loại Patrick Kluivert, Van Bronckhorst và thủ quân Frank De Boer khỏi đội hình xuất phát với mục đích thắt chặt kỷ luật và củng cố lối đá đồng đội. Trung vệ Jaap Stam thì bị treo giò. Do đó, hai tiền vệ Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart và hậu vệ Wilfred Bouma được tung vào sân thay thế. Marc Overmars được bố trí đá cặp tấn công cùng Nistelrooy.
    Trong khi đó, HLV Berti Vogts phía Scotland chỉ có một thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng đêm thứ bảy vừa qua: Gavin Rae thay hậu vệ Christian Dailly
    Kết quả
    Hà Lan - Scotland: 6-0 (chung cuộc, Hà Lan thắng 6-1)
    Wales - Nga: 0-1 (chung cuộc, Nga thắng 1-0)
    Thổ Nhĩ Kỳ - Latvia: 2-2 (chung cuộc, Latvia thắng 3-2)
    Nauy - Tây Ban Nha: 0-3 (chung cuộc, Tây Ban Nha thắng 5-1)
    Slovenia - Croatia: 0-1 (chung cuộc, Croatia thắng 2-1)
    Do đã để thua 0-1 khi du đấu tại Glasgow, Hà Lan buộc phải thắng với cách biệt hai bàn trở lên ở trận này nếu muốn đoạt vé vớt tới Bồ Đào Nha mà không cần phải thi đấu hơn 90 phút chính thức. Và họ đã chứng tỏ được sức mạnh thực sự của mình với những đợt tấn công mạnh và có sức tàn phá như cơn lốc. Van der Meyde và Marc Overmars thường xuyên có những pha lên bóng tốc độ cao ở hai cánh. Còn Van der Vaart và Van Nistelrooy thì nguy hiểm với các pha đánh từ trung lộ.
    Riêng tiền vệ 19 tuổi Wesley Sneijder của CLB Ajax chứng minh HLV Advocaat hoàn toàn đúng khi xếp anh vào đội hình chính, với bàn thắng mở tỷ số và hai đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn đưa Hà Lan vượt lên dẫn 3-0 trước giờ nghỉ giải lao. Trong khi đó, Scotland dù rất quyết tâm bảo toàn lợi thế dẫn bàn ở lượt đi cũng chỉ đủ sức cầm cự được trong hơn 10 phút đầu.
    Phút 14, Sneijder thoải mái đột phá bên phần sân của Scotland, trước khi đánh bại thủ môn Robert Douglas bằng cú sút chìm từ cự ly chừng 25 m. Phút 32, Sneijder trở thành nhà kiến tạo. Quả đá phạt từ bên hành lang trái của anh khiến thủ môn Douglas chịu bó tay, tạo điều kiện cho Andre Ooijer bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
    Chưa đầy 5 phút sau, Douglas lại chôn chân đứng nhìn Sneijder đá phạt đưa bóng như đặt cho Nistelrooy. Trong tư thế không bị kèm, chân sút của MU đưa Hà Lan vượt lên dẫn 3-0, cũng bằng cú đánh đầu từ khoảng 10 m. Suốt hiệp một, Scotland chỉ tạo được một pha hãm thành nguy hiểm khi cú đánh đầu của Lee Wilkie buộc thủ môn Edwin van der Sar phải trổ tài cản phá và chịu phạt góc.
    Sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục lối đá tấn công tổng lực và gia tăng cách biệt thành 4-0 ở phút 51. Van Nistelrooy ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở trận này với cú lốp bóng chính xác, khi thủ môn Douglas đã lên cao. Người có lỗi lớn trong bàn thua này chính là tiền vệ Darren Fletcher của MU, khi anh để mất bóng ở giữa sân.
    Khoảng 14 phút sau, đón quả phạt góc của Sneijder, De Boer đánh đầu hiểm hóc khiến Douglas đã chạm được một tay vào bóng cũng đành chịu vào lưới nhặt bóng lần thứ 5. Phút 67, Nistelrooy hoàn tất cú hat-trick, ấn định thắng lợi 6-0 cho Hà Lan. Tiền đạo số một của MU hiện nay đón quả căng ngang của Van der Meyde từ bên hành lang phải, trước khi dứt điểm bằng cú vôlê.
    Đây là thất bại tồi tệ nhất của bóng đá Scotland trong vòng 42 năm qua. Còn với Hà Lan, chiến thắng này đã giúp họ tránh phải ngồi nhà theo dõi giải đấu lớn nhất châu lục qua truyền hình, như hồi World Cup 2002.
    (VnExpress)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng FIFA tháng 11: Việt Nam lên 3 bậc



    Nhờ thi đấu khá tốt ở vòng loại châu Á, trong đó có trận thắng Hàn Quốc, Việt Nam được xếp hạng 95 (lên 3 bậc) và trở thành quốc gia có mức tăng cao nhất trong khu vực Đông nam Á.
    Thất bại ở vòng loại châu Á cũng là nguyên nhân khiến Thái Lan chịu mức sa sút nhất trong nhiều tháng qua (hạng 75, tụt 9 bậc). Indonesia cũng tụt 5 bậc (hạng 86) nhưng Malaysia rớt xa nhất khi tụt 11 bậc (hạng 110). Thứ hạng của Singapore vẫn không thay đổi (102).
    Xếp hạng từ 5 đến hạng 10 của khu vực này là: Myanmar (139), Lào (168), Campuchia (173), Philippines (188) và Brunei (194).
    Dù bị Pêru cầm chân (1-1) nhưng Brazil vẫn duy trì vị trí số 1. Tuy nhiên, Pháp rút dần khoảng cách với họ (số điểm giữa họ là 852 và 826). Tây Ban Nha và Argentina vẫn duy trì vị trí hạng 3 và 4 và vị trí thứ 5 thuộc về Mexico (lên 3 bậc).
    Do để thua Scotland nên Hà Lan rớt xuống hạng 6. Còn vị trí từ hạng 7 đến hạng 10 là Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Đức và CH Séc.
    Theo Sài gòn giải phóng

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League

    Ba ''''đại gia'''' và hai ''''ngựa ô'''' vọt qua vòng bảng

    08:28'' 27/11/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Sheva lại là người hùng của Milan
    (VietNamNet) - Chỉ sau lượt trận đêm qua đã có thêm 5 đội chính thức vượt qua vòng đấu bảng là Stuttgart, MU, Porto, Chelsea và AC Milan nâng tổng số lọt vào vòng đấu loại trực tiếp lên 8 đội.

    Đại gia ca khúc khải hoàn
    Tiếp ĐKVĐ Milan trên sân nhà ArenA, HLV Ajax Ronald Koeman buộc phải tung vào sân một đội hình chắp vá bởi sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột như Rafael van der Vaart, Zdenek Grygera (treo giò), Wesley Sonck, Hatem Trabelsi và Steven Pienaar (chấn thương). Tuy vậy, Ajax vẫn duy trì được một thế trận ngang ngửa so với Milan trong cả hiệp một và nếu dứt điểm chuẩn xác hơn thì thậm chí đội chủ nhà còn có bàn thắng dẫn trước. Ở hiệp hai, mọi chuyện trở nên xấu hơn với Ajax khi Zlatan Ibrahimovic bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Jari Litmanen.

    Kết quả



    function ShowDetails(sobj1, sobj2)
    {
    sobj1.style.display = ''none'';
    sobj2.style.display = '''';
    }

    Xem chi tiết»


    Trận

    Tỷ số

    Panathinaikos-M.UM.U: 85'' Forlan
    0-1

    Stuttgart-RangersStuttgart: 45'' Wenzel 
    1-0

    Porto-Partizan Belg.Porto: 25'', 50'' McCarthyPartizan Belg.: 90'' Delibasic
    2-1


    Marseille-Real MadridMarseille: 63'' MidoReal Madrid: 35'' Beckham, 73'' Ronaldo
    1-2

    Lazio-BesiktasLazio: 56'' MuzziBesiktas: 45'' Pancu (pen.)
    1-1

    Chelsea-Sparta
    0-0

    Ajax-MilanMilan: 51'' Shevchenko
    0-1

    Celta Vigo-BruggeCelta: 74'' MostovoiBrugge: 91'' Lange
    1-1
    Trong khi đó, Milan gia tăng sức ép mạnh mẽ và họ đã được tưởng thưởng xứng đáng ở phút 51 khi Cafu phối hợp ăn ý với Inzaghi bên cánh phải rồi chuyền vào cho Andriy Shevchenko để tiền đạo người Ukraina dễ dàng hạ gục thủ môn Ajax Bogdan Lobont sau một pha hứng ngực gọn gàng. Đây là bàn thắng thứ 18 tại Cúp châu Âu của Shevchenko cho Milan và hiện giờ anh chỉ còn kém kỷ lục của Jose Altafini, chân sút xuất sắc nhất qua mọi thời đại của Milan ở Cúp châu Âu, có hai bàn.
    Chiến thắng này đã giúp Milan không chỉ cán đích mà còn chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng sau khi kết thúc vòng loại với 10 điểm, và Ajax sẽ phải chiến đấu cật lực với Celta Vigo, đội bóng thủ hoà Brugge 1-1 trên sân nhà ở trận đấu diễn ra cùng giờ, để tranh chiếc vé còn lại của bảng H vào vòng hai. Ajax sẽ hoàn thành mục tiêu của mình nếu thắng Bruges ở lượt cuối, trong khi Celta chỉ cần một điểm trên sân San Siro của Milan.

    [​IMG]

    Trận hòa Sparta đủ cho Chelsea (áo xanh) vượt qua vòng bảng
    Chelsea giữ nguyên đội hình từng nhấn chìm Lazio 4-0 tại Roma hồi đầu tháng này, nhưng đội quân đắt giá của tỷ phú người Nga Abramovich vẫn không sao khuất phục được vị khách ''''cứng đầu'''' Sparta Prague, đối thủ từng thua họ 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi. Nhưng kết quả này cũng đủ cho Chelsea chính thức giành vé vào vòng trong. Hàng công Chelsea với hai ngôi sao Adrian Mutu và Hernan Crespo bị chặn đứng trước hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn và kỷ luật của Sparta. Cơ hội tốt nhất của Chelsea là cú đánh đầu bật xà của Crespo ở phút 25 sau đường chuyền như đặt của Damien Duff, nhưng khi Mutu đón bóng bật ra chuyền trở lại cho Crespo ghi bàn lại không được trọng tài người Đan Mạch Claus Bo Larsen công nhận vì lỗi việt vị. Bên phía Sparta hầu như chỉ tử thủ bảo vệ khung thành nhà và thỉnh thoảng tổ chức phản công chớp nhoáng, nhưng cũng có vài lần họ khiến cho các CĐV Chelsea tại Satmford Bridge phải giật mình, nhất là sau pha đánh đầu chỉ chệch mục tiêu trong gang tấc của Libor Sionko ở phút 33. Ở một trận đấu khác, Lazio tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng sau dù bị Besiktas cầm hoà 1-1 ngay tại sân nhà 1-1. Đội chủ nhà bị dẫn trước ở phút 45 bởi một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Markus Merk và sau khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội, nhưng cuối cùng Lazio đã cân bằng được tỷ số trong hiệp hai nhờ công của cặp cầu thủ vào sân thay người Stefano Fiore và Roberto Muzzi. ''''Ngựa ô'''' lên tiếngCùng lúc MU giành vé tại Athens, ''''chú ngựa ô'''' VfB Stuttgart cũng chính thức cán đích bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Rangers, đội duy nhất từng thắng được họ trong mùa giải này trên tất cả các mặt trận (2-1 ở lượt đi)! HLV Magath của Stuttgart, đội bóng cũng đang dẫn đầu giải VĐ Đức, hãnh diện tuyên bố ''''chẳng có gì bất ngờ trước việc Stuttgart lọt vào vòng 16 đội'''' và thậm chí còn lớn tiếng thách thức ''''sẽ quyết giành điểm tại Old Trafford trong lượt trận cuối cùng để chiếm ngôi đầu bảng''''.

    [​IMG]

    Thủ thành Hildebrand của Stuttgart ăn mừng chiến thắng
    Chiếm ưu thế phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không có pha cản phá xuất sắc của thủ thành Hildebrand, Stuttgart đã bị dẫn trước ngay phút 23 sau cú sút của Ricksen. Hậu vệ Timo Wenzel ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây. Hàng thủ Rangers bối rối sau một quả phạt trực tiếp và Wenzel có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới từ cự ly 10 mang lại chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Stuttgart tại Champions League. Trận đấu suýt ''''vỡ'''' vào những phút cuối khi các cầu thủ Rangers không chịu phá bóng ra ngoài khi tiền vệ Stuttgart Hleb bị đau khiến các cầu thủ chủ nhà nổi khùng. Kết quả này khiến Stuttgart bắt đầu mơ lập lại thành tích của đội bóng đồng hương Leverkusen năm 2002 (bất ngờ lọt vào chung kết Champions League) trong khi Rangers phải tranh vị trí thứ ba kèm suất dự Cup UEFA với Panathinaikos. Tiền đạo người Nam Phi Benni McCarthy ghi hai bàn giúp Porto, cũng một ''''chú ngựa ô'''',  thắng Partizan Belgrade 2-1 trên sân nhà để giành tấm vé thứ hai của bảng F (sau Real Madrid) vào vòng 16 đội. ''''Chúng tôi đạt mục tiêu một cách lặng lẽ, tự mình quyết định số phận chứ không trông sang kết quả trận O.M - Real Madrid'''', HLV Mourinho nói sau trận đấu, ''''Không nên đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng bởi thắng Real Madrid tới 3 bàn trong lượt trận cuối cùng không thực tế chút nào''''. Sau nhiều lần rơi vào bẫy việt vị, đến phút 25 McCarthy mới mở được tỷ số khi chiến thắng thủ thành Djordje Pantic bằng cú sút quyết đoán. Chỉ 10 phút sau Partizan san bằng tỷ số do công của Andrija Delibasic nhưng hậu vệ đội khách Nenad Djordjevic lại biếu không một bàn cho Porto khi hiệp một còn 5 phút. Cú trả bóng bất cẩn của cầu thủ này tạo cơ hội cho McCarthy cướp được bóng ghi bàn thắng quyết định. Sau trận đấu HLV Matthaeus của Partizan tuyên bố thấy ''''xấu hổ'''' trước cách chơi của đội nhà.Marseille chính thức chia tay với Champions League khi thua Real Madrid  1-2 ngay trên sân nhà. Tiền vệ Zidane của Real Madrid cảm thấy buồn khi đội bóng quê hương không lọt vào vòng trong nhưng khẳng định O.M ''''chết'''' vì hai trận thua Porto trước đó chứ không phải trận này. Đội bóng Hoàng gia tung ra sân đội hình khá mạnh và mở được tỷ số vào phút 35 bằng cú sút phạt ngoạn mục của Beckham. Niềm hi vọng của khán giả sân Velodrome được nhen lên đôi chút khi Mido san bằng tỷ số vào phút 63 trước khi ''''tắt'''' hẳn khi Ronaldo ấn định chiến thắng cho Real Madrid sau một đường tấn công có sự tham gia của Figo, Raul và chính Zidane.



    Lê Trần Long - Hoàng Linh
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FIFA xếp lịch thi đấu World Cup 2006

    08:38'' 04/12/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    World Cup 2006 sẽ mở màn vào ngày 9/6.
    LĐBĐ thế giới (FIFA) đã hoàn tất việc xếp lịch thi đấu của VCK World Cup 2006, nhưng do Brazil là nhà ĐKVĐ đầu tiên phải dự vòng loại nên FIFA vẫn chưa quyết định đội nào sẽ chơi trận khai mạc tại Munich vào ngày 9/6.
    Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 9-23/6:Bảng A sẽ thi đấu ở Munich, Gelsenkirchen, Dortmund và Hamburg từ 9-20/6.Bảng B sẽ chơi tại Dortmund, Frankfurt, Berlin, Nuremberg, Kaiserlautern và Cologne từ 10-20/6. Bảng C sẽ chơi tại Hamburg, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart, Frankfurt và Munich từ 10-21/6. Bảng D sẽ chơi tại Cologne, Nuremberg, Hannover, Frankfurt, Gelsenkirchen và Leipzig từ 11-21/6. Bảng E sẽ chơi tại Gelsenkirchen, Hannover, Kaiserlautern, Cologne, Hamburg và Nuremberg từ 12-22/6. Bảng F sẽ chơi tại Berlin, Kaiserlautern, Munich, Nuremberg, Dortmund và Stuttgart từ 12-22/6. Bảng G sẽ chơi tại Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Hannover và Cologne từ 13-23/6. Bảng H sẽ chơi tại Leipzig, Munich, Hamburg, Stuttgart và Kaiserlautern từ 14-23/6.
    Vòng hai sẽ diễn ra ở Leipzig và Munich từ ngày 24/6, Nuremberg và Stuttgart từ ngày 25/6, Kaiserlautern và Cologne từ 26/6, Dortmund và Cologne từ 27/6. Vòng tứ kết sẽ khởi tranh tại Berlin và Hamburg từ ngày 30/6 và tại Frankfurt và Gelsenkirchen từ 1/7. Vòng bán kết sẽ thi đấu ở Munich trong hai ngày 4, 5/7. Trận tranh HCĐ sẽ diễn ra ở Stuttgart vào ngày 8/7 và trận chung kết khép lại World Cup 2006 sẽ được tổ chức ở Berlin vào ngày 9/7.
    World Cup 2006 là VCK Cúp thế giới đầu tiên mà đội ĐKVĐ vẫn phải tham dự vòng loại và chỉ có duy nhất đội chủ nhà Đức được trao vé vào thẳng.
    (H.L - Theo AFP)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Milan và Rivaldo chính thức chia tay
    12:35'' 02/12/2003 (GMT+7)

    Rivaldo sẽ tự do tìm bến đỗ mới vào tháng giêng tới đây.

    Sau một thời gian ''''cơm không lành, canh không ngọt'''', nhà ĐKVĐ Cúp C1 AC Milan và tiền vệ người Brazil Rivaldo đã chính thức chia tay vào hôm qua (1/12).
    Theo thông tin từ phía CLB, quyết định trên được cả đôi bên đồng ý. Nhà vô địch thế giới Rivaldo chính thức không còn là người của Milan. Anh sẽ tìm ''''bến đỗ'''' mới khi thị trường chuyển nhượng châu Âu mở cửa vào tháng giêng năm 2004. Trong bản thông cáo của Milan gửi đi có đoạn: ''''Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến Rivaldo vì những đóng góp của anh ấy dành cho đội bóng, cùng đội giành Cúp C1, Cúp quốc gia và Siêu Cúp châu Âu trong thời gian qua. Chúng tôi cũng chúc cho anh ấy gặt hái nhiều may mắn và thành công trong tương lai''''.
    Rivaldo chia tay Milan không phải là chuyện bất ngờ. Ngược lại, điều này đã được mọi người tiên đoán từ lâu. Từ khi rời Barcelona đầu quân cho Milan (tháng 6/2002), Rivaldo chưa bao giờ thực sự tỏa sáng khi được tung vào sân. Thế nên, anh nhanh chóng bị HLV Ancelotti lãng quên, họa hoằn lắm mới được đưa vào đá dự bị trong ít phút. Thêm nữa, mùa hè này, Milan lại đón chào một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng cũng đến từ Brazil là Kaka, càng khiến Rivaldo trở thành ''''vô công dồi nghề'''' dù vẫn lãnh lương cao hàng tháng.
    Thành công từ World Cup 2003 trở về, Rivaldo làm nhiều CLB hàng đầu phải thèm muốn. Sau cùng, Milan đã có anh. Tuy nhiên, một vài chấn thương cùng với cuộc sống riêng tư không êm đềm, Rivaldo đã chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Hiện có tin tiền vệ này sẽ thử sức ở giải ngoại hạng Anh.
    (B.K - Theo Soccer)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Các Huy chương của đoàn thể thao Việt Nam giành được ỏ các nội dung sau :
    Vàng 06-12 Chèo thuyền
    Vàng 05-12 Thể dục - Chung kết đồng đội Nữ IV
    Đồng 06-12 Chèo thuyền
    Đồng 06-12 Chèo thuyền
    Đồng 05-12 Bi-a - 9 bóng đôi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 06/12/2003
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Bảng xếp hạng


    Đoàn
    V
    B
    Đ
    Tổng

    Việt Nam
    24
    9
    6
    39

    Malaysia
    7
    8
    5
    20

    Singapore
    7
    7
    8
    22

    Thái Lan
    5
    14
    15
    34

    Indonesia
    5
    4
    6
    15

    Philippines
    4
    6
    14
    24

    Myanmar
    2
    6
    8
    16

    Campuchia
    0
    0
    2
    2

    Brunei
    0
    0
    0
    0

    Lào
    0
    0
    0
    0

    Đông Timor
    0
    0
    0
    0
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. hoa_saddam

    hoa_saddam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đại thắng Thái Lan 3-1, Việt Nam vào chung kết bóng đá nữ


    Pha đá phản lưới nhà của số Saipin (4-đội Thái Lan)
    SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng chiều nay tưng bừng trong cờ đỏ sao vàng và tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Không hổ danh là đương kim vô địch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Thái Lan, giành quyền vào chơi trận chung kết với Myanmar.
    Trước trận đấu, ông Mai Đức Chung khẳng định: Không đội nào có thể cản được con đường giành ngôi hậu của các cô gái Việt Nam! Còn HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan thì không ngần ngại tuyên bố: Đội bóng của tôi sẽ chiến thắng trong trận này!

    Lần đầu tiên kể từ đầu giải đến giờ, bóng đá nữ SEA Games lại? ?osốt vé? đến thế. Hơn 20 vạn chỗ trên SVĐ Lạch Tray kín người, cờ đỏ rực rỡ tung bay cùng với những ?ocơn mưa?? giấy vụn do CĐV tự chế biến để ăn mừng chiến thắng.

    Ngay từ những phút đầu tiên, các nữ cầu thủ Việt Nam liên tục chơi ép sân. Phút thứ 7, từ một quả sút phạt penalty, đội trưởng Lưu Ngọc Mai mở tỉ số trận đấu, nâng những bàn thắng của chị tại SEA Games lần này lên con số 5.

    Những phút cuối của hiệp 1, đội tuyển Thái Lan rất cố gắng tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của chủ nhà, tuy nhiên các nữ cầu thủ á quân SEA Games 21 đành phải bó tay trước hàng hậu vệ chơi rắn chắc và khá ăn ý của Việt Nam.

    Ở phút thứ 36, Minh Nguyệt xuất sắc nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phá bẫy việt vị và đột phá bên cánh phải. Chị lừa bóng qua cả thủ môn đội bạn trước khi bình tĩnh sút tung lưới Thái Lan từ góc hẹp.
    Sau những phút thi đấu gần như bị "khớp" trước các cầu thủ VN và gần 2 vạn khán giả ngồi chật kín SVĐ Lạch Tray ở hiệp 1, sang đến hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tràn lên tấn công với hy vọng rút ngắn khoảng cách.
    Nhưng ở phút thứ 50, trước sức ép của Lưu Ngọc Mai, hậu vệ số 4 của ĐT Thái Lan Saipin đã lúng túng đá thủng lưới nhà, giúp đội VN dẫn trước 3-0.
    Bàn thắng danh dự của Thái Lan được ghi ở phút thứ 64 do cầu thủ Piamsin thực hiện.
    Hẹn gặp Myanmar ở trận chung kết vào ngày 12/12!
    Đội hình ra quân của Việt Nam:
    Nguyễn Kim Hồng (1, C, thủ môn), Bùi Thị Tuyết (2), Quách Thanh Mai (4), Nguyễn Mai Lan (5), Phùng Minh Nguyệt, Lưu Ngọc Mai(8), Nguyễn Thúy Nga (9), Đoàn Kim Chi (14), Nguyễn Hồng Phúc (15), Trần Bích Hạnh (16), Văn Thị Thanh (21)
    Đội hình ra quân của Thái Lan:
    Kusumarn Thong (Thủ môn), Narumun Piamsin (2), Chutima Takonrum (3), Pranee Saipin (4), Pantipa Mingkwa (5, C), Chownee Phanlet (9), Sujittar Mhuenlit (14), Suphaphon Kaeobaen (16), Thiangtham (22), Hathairat Thongsri (24), Anootsara Mauareen (25)
    Tintucvietnam.com

  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng
    cập nhật 11h30 ngày 9/12
    Đoàn V B Đ Tổng
    Việt Nam 69 29 32 130
    Thái Lan 31 40 43 114
    Indonesia 23 28 31 82
    Malaysia 19 23 22 64
    Philippines 19 21 38 78
    Singapore 16 16 20 52
    Myanmar 3 20 24 47
    Campuchia 1 0 4 5
    Brunei 0 1 5 6
    Lào 0 1 3 4
    Đông Timor 0 0 0 0

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng đến hết ngày 9/12
    Đoàn V B Đ Tổng
    Việt Nam 74 33 38 145
    Thái Lan 37 48 49 134
    Indonesia 27 34 36 97
    Malaysia 24 25 26 75
    Philippines 21 21 41 83
    Singapore 19 21 22 62
    Myanmar 4 21 25 50
    Campuchia 1 2 4 7
    Brunei 1 1 6 8
    Lào 1 1 3 5
    Đông Timor 0 0 0 0

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này