1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng của các đoàn thể thao tính đến 17h ngày 11/12 :
    Bảng Xếp hạng

    Đoàn V B Đ TS

    Việt Nam 99 60 66 225
    Thái Lan 71 69 69 209
    Indonesia 44 46 61 151
    Malaysia 34 33 43 110
    Philippines 31 33 49 113
    Singapore 22 26 29 77
    Myanmar 7 32 36 75
    Lào 1 5 9 15
    Campuchia 1 3 9 13
    Brunei 1 1 6 8
    Đông Timor 0 0 0 0
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Xếp hạng FIFA tháng 12: Việt Nam giảm 3 bậc


    Trừ Thái Lan, bóng đá các nước Đông Nam Á đều tụt vị trí trong bảng xếp hạng.
    Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 12/2003. Theo đó, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan có bước thăng tiến mạnh nhất, từ thứ 75 lên thứ 60. Đội tuyển Việt Nam từ vị trí thứ 95 tụt xuống vị trí thứ 98.
    Sự thăng tiến mạnh mẽ của đội tuyển Thái Lan là do thành tích thi đấu ấn tượng của họ trong các trận đấu lượt về vòng loại Cúp châu Á 2004.
    Các đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á cũng đều tụt hạng. Indonesia tụt từ vị trí 86 xuống 91. Singapore từ 102 xuống 106, Malaysia từ 110 xuống 116.
    Các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của FIFA: (trong ngoặc là xếp hạng tháng 11)
    1. Brazil (1)
    2. Pháp (2)
    3. Tây Ban Nha (3)
    4. Hà Lan (6)
    5. Argentina (4)
    6. Séc (10)
    7. Mexico (5)
    8. Anh (8)
    9. Thổ Nhĩ Kỳ (7)
    10. Italia (11)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA: Tiếc cho Nedved!


    Người hâm mộ thật sự bất ngờ và tiếc nuối khi không thấy tên tiền vệ người CH Czech Pavel Nedved trong danh sách ba cầu thủ đứng đầu thế giới do FIFA chọn lựa. Đây quả là điều bất công với Nedved khi xét về mọi mặt anh trội hơn hẳn Henry, Zidane và Ronaldo.
    Nedved là nhân vật đóng góp nhiều công sức nhất để đưa Juventus lọt vào trận chung kết Champions League. Giới hâm mộ không thể quên hình ảnh lăn xả, tận tụy và bàn thắng tuyệt đẹp của Nedved trong trận lượt về bán kết thắng Real Madrid 3-1. Người ta cũng nhớ như in cảnh Nedved gục mặt, rơi nước mắt sau khi anh bỏ lỡ cơ hội dự trận chung kết Champions League với AC Milan vì nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Không có Nedved, Juventus đã không thể thắng Milan trong trận đấu cuối cùng.
    Với 9 bàn thắng, Nedved cũng là cầu thủ góp công nhiều nhất giúp Juventus bảo vệ thành công chức vô địch Serie A. Còn trong màu áo đội tuyển, Nedved là nhân vật chính giúp CH Czech qua mặt Hà Lan để giành chiếc vé chính thức ở bảng 3 dự vòng chung kết Euro 2004. Không ai có thể quên màn trình diễn tuyệt vời của Nedved trong chiến thắng 3-1 trước Hà Lan vào ngày 10-9, trận thắng quyết định giúp CH Czech giành vé đến Bồ Đào Nha. Nhờ thành tích xuất sắc này, Nedved đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2003 của CH Czech.
    Ít giờ trước khi FIFA công bố giải thưởng, Nedved cũng được độc giả của tạp chí bóng đá uy tín World Soccer (Anh) chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm với 35,9% phiếu bầu (người thứ nhì là Nistelrooy chỉ nhận được 9,5% phiếu).
    Giải thưởng của FIFA được xem là giải thưởng danh giá nhất trong năm. Nhưng trên thực tế, HLV đội tuyển các quốc gia có rất ít thời gian để xem bóng đá! Ngay HLV Alfred Riedl cũng vậy khi thú nhận thời gian tập trung phần lớn cho công việc huấn luyện Olympic VN nên không xem nhiều bóng đá thế giới. Vì vậy, ông vẫn bỏ phiếu chọn Zidane cho vị trí số 1 và nói: ?oTôi chọn Zidane vì với tôi, anh ta là cầu thủ có kỹ thuật vào loại bậc nhất thế giới?.
    Nedved đã không chiến thắng. Nhưng với người hâm mộ, anh xứng đáng nhận được những phần thưởng cao quí nhất trong năm.
    Theo Tuổi Trẻ

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Becks đang thay đổi!


    Người ta đã thấy một Beckham "đàn ông" hơn trên sân cỏ
    5 tháng, một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ dài để diễn ra sự thay đổi, thậm chí là thay đổi lớn ở một con người, và tiếc thay, đó chính là David Beckham?
    Hung hăng trên sân cỏ
    10 năm chơi bóng cho Manchester United đã giúp Beckham trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, giầu có cũng thuộc vào loại nhất nhì, nhưng có một điều, nó không giúp anh thoát khỏi sự phê phán của thiên hạ vì cái mã... rất đàn bà của mình. Diego Maradona thì mỉa mai: ?oDavid Beckham à, tôi thấy anh ta quá? xinh đẹp (too pretty)??, Sir Alex Ferguson cũng không giấu nổi sự bực tức: ?oTôi không thích có một cầu thủ loè loẹt như một con công trong đội bóng của mình??.
    Và cũng giống như cái dáng vẻ bề ngoài, lối chơi trên sân của Beckham cũng không kém phần nhẹ nhàng và? duyên dáng. Người ta nhớ đến anh trong màu áo quỷ đỏ M.U nhờ những pha tạt bóng chính xác đến từng milimét, các cú sút phạt thần sầu bên cánh phải và? chấm hết.
    Thế nhưng vào thời điểm này, trong màu áo Real Madrid, người ta chứng kiến một David Beckham khác, đàn ông hơn, phong trần hơn và quan trọng nhất? hung hăng hơn. Thay cho hình ảnh chàng cầu thủ ?oyểu điệu thục nữ? ngày trước, giờ đây, nói đến Beckham, đó là một tay mặt mũi bặm trợn, chạy hùng hục trên sân, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết (chuyện hiếm có hồi còn thi đấu cho M.U), rồi lại còn rất thích xông vào mà gây sự, thậm chí bóp cổ đối phương khi ngứa mắt.
    Hãy nhìn những gì mà chàng Becks nhà ta mới làm với Scaloni của Deportivo thì thấy rõ: nhảy chồm vào Scaloni từ phía sau khiến cầu thủ người Argentina này ngã lăn quay ra sân, Beckham vẫn không tha khi xông vào cố ý ngã đánh rầm lên người anh chàng tội nghiệp này.
    Chính phong cách thi đấu ?obạo lực? mới đã giúp Beckham phải nhận đến 4 thẻ vàng chỉ sau 16 vòng đấu đầu tiên của Primera Liga, đủ để đứng thứ 2 trong danh sách nhận thẻ của Real Madrid sau Michel Salgado.
    ?oBát ngát? ngoài đời
    Theo các chuyên gia đánh giá, chính cái mác người đàn ông của gia đình (family man) đã giúp hình ảnh Beckham ?ohút? quảng cáo đến như vậy, đặc biệt khi thế giới bóng đá tại Anh quốc đang chìm đắm trong những vụ tai tiếng doping, thuốc phiện, hiếp dâm? Nhưng khi chuyển đến Madrid, một nơi xa hoa, đàng điếm và rõ ràng thuận lợi cho việc ăn chơi hơn hẳn thành Manchester tẻ nhạt, Beckham đã đổi khác khi đang rất? bát ngát. Con người chưa từng biết đến mùi hộp đêm, trai gái bắt đầu bén mùi đời cùng sự dìu dắt tận tình của các chuyên gia về khoản này như Ronaldo, McManaman, Raul?
    Ngày 08/08, báo chí Hong Kong, Anh quốc, Tây Ban Nha đồng loạt cho lên trang nhất hình ảnh Beckham cùng đồng đội vui thú bên các cô gái xinh đẹp tại khu ăn chơi nổi tiếng Dragon-i của Hong Kong nhân chuyến du đấu của Real Madrid tại nơi đây.
    Ngày 22/09, Beckham cũng tham gia vào bữa tiệc sinh nhật đầy tai tiếng của Ronaldo (nghe đâu, thân chủ Ronaldo cùng các khách VIP của mình kết thúc đêm vui thú tại một hộp đêm sang trọng ở Madrid !?)?. Và cũng chẳng hề ngạc nhiên khi những người bạn thân nhất của Beckham tại Real Madrid toàn là các chàng Don Juan, thích chơi bời có tiếng như Guti, Ronaldo thay vì những người ?oyêu vợ? như Zidane hay Figo.
    Sự rủ rê của bạn bè cũng là một phần, phần khác, để giải khuây khi phải sống cô đơn một mình tại Madrid (bà vợ Victoria Adams còn đang mải vui ở bên Anh quốc), Beckham trở nên nhẵn mặt tại các quán bar nổi tiếng ở Madrid, mà danh sách kể ra đây phải dài đến hàng mét: Café Commercial, Chicote, Circulo De Bellas Artes, Del Diego, El Almendro, El Parnasillo, El Son?
    Thậm chí, có tin đồn, Beckham đã ?osắm? cho mình một cô bồ chính hiệu Tây Ban Nha (vẫn chưa biết tên) để làm đối trọng với chuyện bà vợ Victoria Adams đang cặp kè với ông bầu Damon Dash.
    Becks rõ ràng đã khác nhiều, dù mới chỉ 5 tháng trôi qua!
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    10 nét chấm phá về vòng loại Champions League 2003/04


    Elber (9) xúc động sau bàn thắng hạ gục đội bóng cũ Munich
    Bức tranh toàn cảnh của vòng loại Champions League đă được các nghệ sỹ sân cỏ phác hoạ một cách rực rỡ. Tuy nhiên, lẩn khuất trong đó vẫn tồn tại một vài gam màu đượm buồn. Xin giới thiệu với các bạn 10 nét chấm phá tiêu biểu nhất...
    * Bekham vẫy vùng giữa do?ng nước dữ Primera Liga
    Thủ quân ĐTQG Anh lên đường tới Real với hành trang mang nặng những lời đàm tiếu cay độc. Người ta cho rằng David Beckham được Mệnh phụ áo trắng Real Madrid thu nạp chỉ đơn thuần vi? mục đích thương mại. Hình ảnh một Victoria Adams phu quân bóng bẩy và "bô trai" đã len lỏi tới mọi ngóc ngách trên quả đất này. Tuy nhiên, những phẩm chất về bóng đá của cựu thành viên Manchester United, điển hi?nh là pha đá phạt thành bàn mẫu mực trong trận gặp Marseille ở lượt đấu thứ 5, đă khiến những kẻ từng chỉ trích anh trở thành lố bịch.
    * Có ai cứu vớt Rivaldo?
    Sự ghẻ lạnh từ nhà chiến lược của AC Milan, Carlo Ancelotti, đă vô hi?nh chung tạo điều kiện cho Rivaldo toả sáng trong thành phần đội vàng xanh khi mọi sự ki?m nén của anh bung ra tại vo?ng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nhưng cũng chính vi? kiểu thể hiện lo?ng ái quốc đặc trưng của Rivaldo, chơi hết mi?nh cho ĐTQG và mặc kệ CLB, cùng sự xuất hiện của diễn viên đóng thế hoàn hảo Kaka, đă biến cầu thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới này thành người thất nghiệp.
    * Hoan hô Henry
    Tri?nh độ chơi bóng của Thierry Henry thi? không phải bàn căi. Nếu co?n nghi ngờ, hăy xem lại trận Arsenal tàn sát Inter Milan 5-1 sẽ thấy anh chàng người Pháp nhanh như con báo gấm này ghi được 2 bàn thắng tuyệt vời như thế nào. Lần lập công thứ 2 của Henry, một pha nước rút thần sầu từ phần sân nhà rồi kết thúc bằng cú sút chân trái kinh điển hạ gục thủ môn tài ba Toldo, chỉ có thể được miêu tả bằng 2 từ: Tuyệt diệu.
    * Quả rốc-két nhãn hiệu Nedved
    Tiền vệ năng nổ của Juventus đã không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League mùa giải trước vi? bị treo gio?. Kỷ niệm buồn đó sẽ tan biến vào mùa hè năm nay, nếu như Nedved cùng đồng đội đi tới trận đấu cuối cùng và tất nhiên, giành chiến thắng. Quyết tâm của cầu thủ người Czech này đã được khắc hoạ rất rof qua bàn thắng vào lưới Olympiakos ở lượt đấu thứ 2. Nhận bóng ngay mép vo?ng cấm địa, Nedved sút, nói chính xác hơn là bắn, 1 đường bóng có vận tốc của quả rốc-két mà không thủ môn nào cản nổi.
    * Người Nga trở về
    Bằng thực tiễn trên sân cỏ, Lokomotiv Moskva đă phản bác luận điểm cho rằng những CLB của nước Nga không đủ tri?nh độ tham gia Champions League. Liệu 1 đội bóng tầm thường có thể hạ ông lớn Inter 3 bàn không gỡ và đàng hoàng bước vào vo?ng 2 được không?
    * Ánh chớp London
    Trong vầng hào quang sáng chói được tạo ra bởi hàng loạt ngôi sao ngoại quốc tại Chelsea, người ta vẫn thấy chiếc áo số 8 của Frank Lampard là rực rỡ nhất. Cựu tiền vệ của West Ham ngày lại ngày phô bày kỹ năng chơi bóng điêu luyện của mi?nh, đáng kể nhất là màn tri?nh diễn đỉnh cao trước Lazio ở lượt trận thứ 3.
    * Phi cơ Morientes
    Thành Madrid có thể không đánh giá đúng Fernando Morientes, nhưng tại Monte Carlo, người ta tôn thờ anh. Khả năng không chiến của Moro (biệt danh của Morientes) được so sánh với 1 chiếc phi cơ F 111. Quả tên lửa không đối không mà người bị hắt hủi tại Real phóng ra trong trận hoà 1-1 với Eindhoven đă góp phần đưa Monaco bay thẳng vào vo?ng 2.
    * Phép màu của Phil
    Số bàn thắng mà Phil Neville ghi được cũng nhiều như cơn mưa trên sa mạc vậy. Nhưng điều đó không ngăn được anh nhảy điệu waltz mê hồn làm chôn chân hàng pho?ng thủ của Rangers để ghi bàn duy nhất trong trận đấu ở lượt thứ 3, mang lại thắng lợi quan trọng cho Manchester United trên sân Ibrox.
    * Khúc ca bi hùng từ Celtic
    Tuy hành tri?nh của Celtic tại Champions League thật ngắn ngủi, nhưng dấu ấn về tài năng và tinh thần quả cảm mà họ để lại thi? vô cùng sâu đậm. Tất cả được hội tụ trong bàn thắng tuyệt vời được ghi bằng đầu của tiền đạo Liam Miller, mang lại chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Pháp Lyon tại lượt đấu thứ 2.
    * Elber trút hận
    Bayern đă tỏ ra vong ơn bội nghĩa với người hùng 1 thời của họ khi mua về người Hà Lan bay Roy Makaay. Nhưng Elber đă cho thấy, anh chưa hề đánh mất những kỹ năng chơi bóng đỉnh cao bằng bàn thắng góp phần đánh bại chính đội bóng cũ của mi?nh ngay tại mái nhà xưa, ngày thi đấu thứ 4 trong khuôn khổ Champions League.
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0


    Bình chọn đội hình tiêu biểu châu Âu 2003


    [​IMG]


    Từ ngày 12-12, UEFA đã bắt đầu tiến hành bình chọn qua mạng đội hình xuất sắc nhất năm 2003. Các độc giả của trang web chính thức của UEFA (www.uefa.com) có cơ hội để đưa ra ý kiến về những cầu thủ và HLV đã để lại nhiều dấn ấn nhất trên đấu trường bóng đá châu Âu trong 12 tháng qua. Kết quả bình chọn sẽ được công bố ngày 12-1-2004.

    Đây là năm thứ ba UEFA tiến hành bầu chọn đội hình xuất sắc nhất qua mạng. Các cuộc bình chọn năm 2001 và 2002 đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các CĐV với hơn 4 triệu "lá phiếu".
    Tổng cộng có 60 cầu thủ và HLV được đề cử cho 12 vị trí (mỗi vị trí có 5 đề cử). Danh sách này do các phóng viên của trang web uefa.com lựa chọn dựa trên phong độ của các cầu thủ với 1 CLB của châu Âu hay 1 ĐTQG châu Âu hoặc tại các giải đấu của UEFA trong năm 2003.
    ĐKVĐ Champions League AC Milan dẫn đầu danh sách với 9 cầu thủ được đề cử, tiếp theo là ĐKVĐ La Liga Real Madrid (8) và ĐKVĐ Serie A Juventus (7). Cả thảy có các cầu thủ và HLV của 19 CLB châu Âu có tên trong danh sách đề cử. Sau đây là danh sách đề cử theo từng vị trí:
    - Thủ môn: Buffon (Juventus), Toldo (Inter), Timo Hildebrand (Stuttgart), Dida (AC Milan), Ovchinnikov (Lokomotiv Moskva).
    Buffon đã có mặt trong đội hình tiêu biểu Champions League 2002-2003 nhưng anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hai đối thủ tại Serie A: Toldo và Dida - người hùng của Milan trong trận CK Champions League 2003. Ovchinnikov đã có sự trở lại đầy ấn tượng cùng với Lokomotiv, trong khi thủ môn trẻ Hildebrand đã nêu kỷ lục 884 phút giữ sạch lưới tại Bundesliga.
    - Hậu vệ phải: Ferreira (Porto), Zanetti (Inter), Salgado (Real Madrid), Trabelsi (Ajax), Thuram (Juventus).
    Một mùa giải tệ hại đã khiến Puyol, cầu thủ được chọn trong đội hình năm ngoái, không được đề cử năm nay, nhưng Thuram và Salgado năm thứ hai liên tiếp có mặt. Đáng chú ý là gương mặt mới nổi Paulo Ferreira, đóng vai trò quan trọng trong chiến tích đoạt Cúp UEFA của Porto năm 2003. Đây mới chỉ là mùa giải thứ ba của Fereira ở bóng đá đỉnh cao.
    - Trung vệ (2): Ignashevitch (Lokomotiv Moskva), Chivu (Rumuania), Carvalho (Porto), Stam (Lazio), Cannavaro (Inter), Muller (Lyon), Van Buyten (O.M), Maldini (AC Milan), Helguera (Real Madrid), Nesta (AC Milan).
    Chỉ có 3 cầu thủ còn sót lại trong danh sách đề cử năm ngoái là Nesta, Helguera và Chivu. Tuy nhiên Madini, Cannavaro và Stam là những ngôi sao đã thành danh. Hai cầu thủ đang chơi ở giải Ligue I là Van Buyten và Muller được đề cử nhờ chơi chói sáng tại Champions League, trong khi Carvalho tận hưởng một năm thành công tại Porto. Tuyển thủ Nga Ignashevitch được đánh giá cao nhờ tài ghi bàn cho Lokomotiv.
    - Hậu vệ trái: Roberto Carlos (Real Madrid), Lizarazu (Bayern Munich), Zambrotta (Juventus), Kaladze (AC Milan), John O''Shea (M.U).
    Một lần nữa Roberto Carlos lại chứng tỏ trong năm 2003 rằng anh là một siêu sao lớn cỡ nào, nhưng Carlos sẽ gặp nhiều khó khăn để bảo vệ được vị trí của mình. Năm 2003, O''Shea đã chứng tỏ anh cầu thủ tài năng nhất mà M.U cho ra lò trong nhiều năm qua, còn Zambrotta đã thích ứng hoàn hảo ở vị trí mới tại CLB và ĐTQG.
    - Tiền vệ phải: Van Der Meyde (Inter), Figo (Real Madrid), Poborsky (Sparta Prague), Pienaar (Ajax), Karpin (Sociedad).
    Mặc dù cả 5 cầu thủ này không có tên trong danh sách đề cử năm ngoái nhưng họ đều là những tài năng xuất sắc. Figo đã lấy lại phong độ tốt nhất để góp phần đưa Real giành chức VĐ TBN, trong khi hai "lão tướng" Karpin và Poborsky dường như đã "hồi xuân". Trong hai cầu thủ trẻ, Van Der Meyde đã thích nghi hoàn hảo với Serie A, còn Pienaar chói sáng trong đội hình Ajax lọt vào tứ kết Champions League mùa trước.
    - Tiền vệ trung tâm: Beckham (Real Madrid), Davids (Juventus), Makelele (Chelsea), Gattuso (AC Milan), Pirlo (AC Milan).
    Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa sức mạnh của Gattuso, năng lượng dồi dào của Davids, kỹ năng siêu việt của Pirlo, khă năng chuồi bóng và động lực sáng tạo của Makelele với một Beckham hoàn toàn mới.
    - Tiền vệ tấn công: Alonso (Sociedad), Ballack (Bayern Munich), Deco (Porto), Scholes (M.U), Zidane (Real Madrid).
    Zidane đang tiến gần tới lần thứ 3 liên tiếp có mặt trong đội hình xuất sắc nhất do độc giả của uefa.com bầu chọn, nhưng những đối thủ của anh cũng rất mạnh. Ballack đang trở lại tại Bundesliga, "nghệ sĩ" Deco đang chói sáng tại Champions League như anh đã thể hiện ở Cúp UEFA mùa giải trước. Scholes là động lực đưa M.U giành chức VĐ Premier League, còn Alonso đã trải qua một mùa giải tuyệt vời với Sociedad.
    - Tiền vệ trái: De Pedro (Sociedad), Nedved (Juventus), Duff (Chelsea), Van Der Vaart (Ajax), Giggs (M.U).
    "Bộ sưu tập" những "phù thuỷ cánh trái" luôn có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt là năm nay. Gây bất ngờ ở năm ngoái, Duff giờ đã trở thành ngôi sao tại Chelsea. Tốc độ và kỹ năng của Giggs luôn rất cần thiết cho M.U và ĐT xứ Wales, trong khi Nedved luôn là động lực cho Juve. Một năm chói sáng của Van Der Vaart khiến anh đang được so sánh với huyền thoại Johan Cruyff, còn De Pedro là nguồn sáng tạo của Sociedad.
    - Tiền đạo (2): Shevchenko (AC Milan), Henry (Arsenal), Del Piero (Juventus), Raul (Real Madrid), Larsson (Celtic), Roy Makaay (Bayern), Inzaghi (AC Milan), Derlei (Porto), Van Nistelrooy (M.U), Ronaldo (Real Madrid).
    Những tiền đạo xuất sắc luôn là tài sản đáng giá nhất trong bóng đá và quả thực sự lựa chọn ở vị trí này luôn rất khó khăn. Henry đang có cơ hội cùng Zidane góp mặt trong đội hình xuất sắc lần thứ 3 liên tiếp, nhưng đối thủ của anh hầu hết đều là những ngôi sao đã thành danh.
    - HLV: O''Neill (Celtic), Ancelotti (AC Milan), Lippi (Juventus), Denoueix (Sociedad), Mourinho (Porto).
    Các HLV xuất sắc có thể có xuất phát điểm khác nhau. Chẳng hạn O''Neill (đưa Celtic lần đầu tiên sau 33 năm lọt vào trận CK Cúp châu Âu) và Ancelotti đều là cựu cầu thủ từng giành Cúp C1. Mourinho từng là một thầy giáo, nhưng nay đang là HLV trẻ được ngưỡng mộ.
    Theo Thể thao & Văn hóa
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thông tin từ báo chí châu Âu:
    Pavel Nedved giành danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu"



    Nedved sẽ đăng quang đêm nay?
    Báo La Gazzetta dello Sport (Italia) đưa tin: tiền vệ CH Séc Pavel Nedved đã giành giải thưởng Quả bóng vàng 2003 do tạp chí France Football (Pháp) trao tặng. Giành giải thưởng Quả bóng bạc là tiền đạo người Pháp đang chơi cho CLB Arsenal Thierry Henry và Quả bóng đồng là hậu vệ kỳ cựu của AC Milan Paolo Maldini.
    Giải thưởng của France Football được xem có giá trị và uy tín nhất do các nhà báo thể thao châu Âu bầu chọn sẽ chính thức được công bố vào đêm nay (22-12). Và như thế không một cầu thủ nào giành giải thưởng của FIFA có tên trong danh sách thắng giải của France Football.
    Việc Nedved thắng giải không phải là điều bất ngờ vì trong năm qua Nedved đóng góp rất nhiều công sức cho chiến thắng của CLB Juventus và đội tuyển CH Séc. Anh là một trong những nhân vật chính giúp Juventus lọt vào trận chung kết Champions League và đội tuyển CH Séc giành chiếc vé chính thức dự VCK Euro 2004.
    So với nhiều gương mặt khác - Thierry Henry gần như không giành được thành tích quan trọng nào. Nhưng các nhà báo đã bỏ phiếu cho Henry vì màn trình diễn tuyệt vời của anh trong màu áo CLB Arsenal. Henry đã có những bàn thắng quan trọng giúp Arsenal lọt vào vòng 2 Champions League và nằm trong top 3 đội dẫn đầu giải ngoại hạng Anh.
    Với Maldini - phần thưởng Quả bóng đồng có vẻ hơi khiêm tốn so với những đóng góp trong năm qua của anh. Maldini đã 35 tuổi, nhưng vẫn vượt qua gánh nặng tuổi tác để có suất trong đội hình chính của Milan. Anh cũng đóng góp không nhỏ để đưa Milan giành ngôi vô địch Champions League.
    Theo Tuổi Trẻ

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    [sizse=6]Bóng đá châu Âu 2003 qua những con số[/sizse=6]


    Roy Makaay có một mùa giải bùng nổ với Depor khi ghi tới 29 bàn thắng
    12 tháng vừa qua, bóng đá châu Âu đã chứng kiến rất nhiều những kỷ lục và dấu ấn mới. Trang web chính thức của UEFA đã thống kê lại những sự kiện ấy theo những con số.
    0 - ĐT CH Czech không thua trận nào trong suốt năm 2003.
    0 - Đội VĐ Armenia FC Pyunik không thua một trận nào trong suốt 28 trận tại giải VĐQG nước này.
    3 - Số bàn thắng mà đội AZ Alkmaar ghi được chỉ trong 5 phút vào lưới FC Utrecht tại giải VĐ Hà Lan.
    12 - Tiền vệ khoác áo FC Dinamo Moskva Evgen Harlachev ghi bàn liên tục trong 12 mùa liên tiếp của giải VĐ Nga - điều chưa một ai thực hiện nổi.
    12 - Số danh hiệu VĐQG Na Uy mà Rosenborg BK có được.
    13 - Số danh hiệu VĐQG Latvia liên tiếp mà FC Skonto giành được - một kỷ lục thế giới.
    13 - Hậu vệ Bülent Korkmaz của Galatasaray trở thành cầu thủ thứ 13 đạt con số 100 trận tại Cúp châu Âu. Trong một năm đầy ý nghĩa, Korkmaz cũng trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Thổ Nhĩ Kỳ nhiều nhất trong lịch sử (93 lần).
    17 - Số trận liên tiếp đội tuyển Hà Lan không để thua, trước khi bị CH Czech đánh bại tháng 9/2003.
    20 - Số lần khoác áo đội tuyển Anh của tiền vệ Steven Gerrard - trong tất cả những trận đó, đội tuyển Anh không một lần bại trận.
    22 - Số cú sút phạt đền trong trận Arsenal FC gặp Rotherham United FC tại Cúp Liên đoàn Anh.
    29 - Số danh hiệu VĐQG Tây Ban Nha của Real Madrid, một kỷ lục.
    29 - Số bàn thắng của Roy Makaay ghi cho RC Deportivo de La Coruna, giúp anh giành Chiếc giầy vàng châu Âu mùa giải 2002/03.
    29,2 - Số phần trăm trận đấu tại giải VĐ Ukrainian kết thúc bằng tỷ số hoà.
    36 - Số bàn thắng của Raul ghi cho đội tuyển quốc gia, giúp tiền đạo đang chơi cho Real Madrid vượt qua kỷ lục của Fernando Hierro (31 bàn).
    40 (và 6 tháng) - Số tuổi của Donato khi anh thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Deportivo, giúp anh trở thành cầu thủ già nhất trong lịch sử Primera Liga.
    45 - Số bàn thắng của Ara Hakobyan ghi cho FC Banants striker Ara Hakobyan chỉ trong 27 trận tại giải VĐ Armenia, trong đó có 9 cú hat-trick.
    95 - Số danh hiệu VĐ Malta của Sliema Wanderers FC, giúp đội này lập kỷ lục mới khi vượt qua Floriana FC đúng 1 danh hiệu.

    100 - Frank de Boer trở thành tuyển thủ Hà Lan đầu tiên đạt con số 100 lần khoác áo ĐTQG vào tháng 3/2003.
    100 - Vào cuối mùa giải 2002/03, Everton FC trở thành CLB duy nhất chơi đủ 100 mùa giải của thế kỷ 20 tại hạng cao nhất của bóng đá Anh.
    100 - Hậu vệ Couto chơi trận thứ 100 cho ĐT Bồ Đào Nha vào tháng 10/2003.
    100 - Số bàn thắng mà đội bóng FHK Liepajas Metalurgs ghi được chỉ trong 28 trận tại giải VĐ Latvia.
    111 - Số lần khoác áo ĐT Pháp của Marcel Desailly, vượt qua kỷ lục 104 lần khoác áo của Deschamp.
    118 - Số lần khoác áo ĐT Malta của David Carabott.

    200 - Hakan Sukur đã vượt qua cột mốc 200 bàn tại giải VĐ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đang đặt mục tiêu phá kỷ lục 240 bàn của Tanju Colak.
    299 - Số trận đấu kỷ lục của Olexandr Chizhevskyi (Metalurh Zaporizhya) tại giải VĐ Ukraine.
    325 - Số trận đấu kỷ lục của Valeriy Esipov (SC Rotor Volgograd) tại giải VĐ Nga.
    501 - Paolo Maldini vượt qua kỷ lục 501 trận tại Serie A của huyền thoại Gianni Rivera.
    884 - Số phút kỷ lục mà thủ thành khoác áo VfB Stuttgart Timo Hildebrand không để lọt lưới tại Bundesliga.
    1.000 - Số trận đấu mà Carlo Mazzone tham gia với tư cách HLV. Dẫn dắt Bologna khi đã 66 tuổi, Mazzone là HLV già nhất trong lịch sử Serie A.

    1.000 - Số lần ra sân tại giải VĐ Anh mà David Seaman đạt được vào tháng 4/2003.
    1.000 - Trận đấu giữa PSV Eindhoven và Deportivo vào tháng 9/2003 trong khuôn khổ Champions League là trận đấu thứ 1000 của các CLB Hà Lan tại Cúp châu Âu.
    1.297 - Số phút liên tiếp mà đội tuyển Bắc Ireland không ghi được bàn thắng.
    70.125 - Số khán giả kỷ lục trong trận Galatasaray SK gặp kình địch Fenerbahçe SK vào tháng 9/2003.
    160.000 - Số tiền (tính bằng triệu USD) mà tỷ phú Nga Roman Abramovich đổ vào Chelsea sau khi tiếp nhận đội bóng này.

    Theo VietnamNet
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói ngớ ngẩn và nực cười nhất của các cầu thủ


    Trên sân cỏ, họ - những cầu thủ bóng đá - là những người hùng của trận đấu. Tốc độ đi bóng thần sầu, kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện và những pha ghi bàn tuyệt hảo, không ai tự tin bằng họ trên sân cỏ. Thế nhưng, trong khoản ?oăn nói? thì không phải cầu thủ nào cũng ?otrôi chảy? cả. Hãy lắng nghe những câu nói cực kỳ ngớ ngẩn của họ?
    - ?oTôi sẽ không gặp phiền phức nào nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu, miễn sao chúng tôi vô địch giải đấu này? - Mark Viduka.
    - ?oAnh ấy béo lên, tôi thì giảm cân còn khoản đồi trụy thì bằng nhau? - Ronnie Whelan.
    - ?oNếu bạn không tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng thì chẳng có lý do gì để bạn ra khỏi giường lúc một ngày đã kết thúc cả? - Neville Southall.
    - ?oChúng tôi thua vì chúng tôi đã không thắng? - Ronaldo.
    - ?oMùa bóng này, tôi đã 14 lần bị nhận thẻ. 8 lần là do lỗi của tôi, nhưng 7 lần kia thì không thỏa đáng?(?) - Paul Gascoigne.
    - ?oChiến thắng thực sự chẳng là cái gì cả, miễn sao bạn giành chiến thắng? - Vinny Jones.
    - ?oTôi không bao giờ muốn ra đi cả. Tôi sẽ ở đây đến cuối cuộc đời và hy vọng sau đó mọi thứ vẫn sẽ tốt? - Alan Shearer.
    - ?oBạn đã tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin rằng đội mình sẽ chiến thắng đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chúng tôi đã? thua? - Peter Shilton.
    - ?oTôi đã gửi lời đề nghị được chuyển nhượng lên BLĐ cuối tuần trước nhưng hãy để tôi nói một câu: tôi không muốn rời Leicester chút nào? - Stan Collymore.
    - ?oTôi đã xem trận đấu giữa Blackburn và Birmingham trên TV hôm Chủ nhật. Lúc George (Ndah) ghi bàn ngay ở phút thứ nhất vào lưới Birmingham, tôi đã chộp ngay lấy điện thoại và gọi cho anh ấy. Mãi sau tôi mới nhớ ra là anh ấy vẫn đang thi đấu trên sân? - Ade Akinbiyi.
    - ?oTôi không thể hạnh phúc hơn được nữa nhưng tôi đã hạnh phúc hơn? - Ugo Ehiogu.
    - ?oLeeds là một CLB vĩ đại và đó từng là nhà của tôi trong nhiều năm mặc dù tôi sống ở Middlesbrough? - Jonathan Woodgate.
    - ?oTôi có thể nhìn thấy một củ cà rốt ở cuối một đường hầm? - Stuart Pearce.
    - ?oTôi bị đá một cú mạnh vào mắt cá chân trái nhưng có cái gì đó mách bảo tôi đó là chân phải? - Lee Hendrie.
    - ?oTôi không thể định cư tại Italia được, việc này cũng giống như đang sống ở nước ngoài vậy? - Ian Rush.
    - Câu hỏi: ?oLiệu có công bằng không khi người ta nói rằng anh là một cầu thủ chơi rất thiếu ổn định??. Trả lời: ?oỒ, tôi có thể chơi được ở tuyến giữa, bên cánh phải và đôi lúc là bên cánh trái? - David Beckham.
    - ?oĐức là một đối thủ cực kỳ khó đại bại? họ có tới 11 cầu thủ quốc tế trong đội hình? - Steve Lomas.
    - ?oTôi có thói quen là luôn luôn đi giày chân phải trước, sau đó mới đi tất chân phải? - Barry Venison.
    - ?oChẳng có gì là lửng lơ giữa cái tốt và cái xấu cả. Chúng tôi đã từng trong tình trạng đó? - Gary Lineker.
    - ?oTôi đã quyết định làm lễ rửa tội cho cậu con trai Brooklyn nhưng vẫn chưa biết nhập tôn giáo nào cho cậu nhóc? - David Beckham.
    - ?oNgười Brazil thì ở Nam Mỹ còn người Ukraina có lẽ sẽ là người châu Âu? - Phil Neville.
    - ?oAlex Ferguson là HLV giỏi nhất mà tôi đã từng có ở giải đấu này. Ồ, ông ấy là HLV duy nhất mà tôi thực sự có tại giải đấu này. Nhưng ông ấy cũng là HLV giỏi nhất mà tôi đã từng có? - David Beckham.
    - ?oBuổi lễ đã diễn thật tốt đẹp nhưng tôi lại không có mặt ở đó? - Graeme Le Saux.
    - ?oTôi thà chơi bóng trước một ngôi nhà chật cứng người còn hơn trước một đám đông? chẳng có ai cả? - Johnny Giles.
    - ?oTrong bóng đá, thỉnh thoảng bạn phải ghi được thật nhiều bàn thắng? - Thierry Henry.
    - ?oTôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi luôn luôn nói rằng chẳng gì có thể làm tôi ngạc nhiên trong bóng đá cả? - Les Ferdinand.
    - ?oTôi muốn chơi bóng cho một CLB bóng đá Italia, giống như Barcelona chẳng hạn?(???) - Mark Draper.
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trước kỳ chuyển nhượng mùa đông tại Châu Âu: ''''Kẻ bán'''' nhiều hơn ''''người mua''''


    Thị trường chuyển nhượng mùa đông không chỉ khuấy động không khí mua bán cầu thủ tại Premier League mà còn trong tất cả các giải đấu lớn khác tại châu Âu. Khác biệt ở chỗ các giải đấu này ''''kẻ bán'''' nhiều hơn ''''người mua''''.
    Serie A
    Khủng hoảng tài chính sau sự phá sản của công tay đỡ đầu Parmalat khiến Parma phải chia tay với không ít hảo thủ. Nakata nhiều khả năng phải ra đi đầu tiên khi Bologna chính thức đưa ra lời đề nghị, tiếp đó có thể là Adriano dù tiền đạo 22 tuổi người Brazil này vẫn còn hợp đồng với Parma tới tháng 6. Inter Milan đang rất muốn có cầu thủ vốn là người cũ của họ.
    Ngay cả những tài năng trẻ của Parma cũng phải chung số phận. Bộ đôi khoác áo U-21 Italia là hậu vệ phải Daniele Bonera và tiền đạo Alberto Gilardino đang được Juventus quan tâm trong khi tuyển thủ Italia Matteo Ferrari đang là mục tiêu săn đuổi của AC Milan và Lazio.
    Edgar Davids chắc chắn phải rời Juventus vào cuối mùa giải nhưng có thể sẽ ra đi sớm hơn nếu có một lời đề nghị hấp dẫn. Trong khi đó hậu vệ Lazio Massimo Oddo đang bày tỏ ý định gia nhập đội bóng chủ sân Delle Alpi.
    AS Roma đang gạ Siena đổi phát hiện mới Roberto Taddei lấy trung vệ người Hy Lạp Traianos Dellas trong khi Lazio đang kiếm một tiền đạo trong bối cảnh cả ba cầu thủ Claudio Lopez, Simone Inzaghi và Roberto Muzzi đều đang bị chấn thương. Mục tiêu số một của HLV Mancini là Stefano Dall''Acqua của Reggina.
    Primera Liga
    Hầu hết các đội bóng Tây Ban Nha đang trong tình trạng thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh suy thoái kinh tế của đất nước Tây Nam Âu này. Cuộc chuyển nhượng lớn nhất thuộc về bản hợp đồng trị giá 3 triệu bảng của Villarreal với hậu vệ trẻ Argentina Sebastian Battaglia của Boca Juniors với những thoả thuận đã đạt được từ tháng 11/2003.
    Thua lỗ tới 186 triệu bảng trong mùa giải trước, Barcelona đang tìm người mua để tống khứ thủ thành Bonano và tiền đạo Dani, những người không có trong kế hoạch của HLV Frank Rijkaard. Thêm vào đó, Kluivert nhiều khả năng cũng phải ra đi và đích đến có thể là nước Anh. Bất chấp vị trí thứ 9 đáng thất vọng, chủ tịch Joan Laporta vẫn kiên quyết không mua thêm bất cứ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
    Đội bóng đồng hương với Barcelona là Espanyol đang muốn có Rivaldo, cầu thủ hiện đang bị thất sủng tại AC Milan, nhưng tiền vệ người Brazil này không muốn gia nhập một đội bóng khó tránh khỏi viễn cảnh xuống hạng. Real Madrid vẫn yếu và thiếu ở hàng thủ nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ chuẩn bị tăng cường một hậu vệ.
    Bundesliga
    Cây làm bàn hàng đầu của World Cup 2002 Miroslav Klose chắc chắn chia tay với Kaiserslautern trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này bởi đội bóng của anh đang cần tiền để trả nợ. Werder Bremen dẫn đầu trong cuộc chạy đua tiền đạo có khả năng chơi đầu rất tốt này để thay thế cầu thủ người Brazil Ailton, người sẽ gia nhập Schalke 04 sau mùa giải này.
    Thất bát trên mọi mặt trận nhưng Bayern Munich khá im hơi lặng tiếng trên thị trường, chỉ mong muốn tiền vệ Deisler sớm bình phục. Trong khi đó VfB Stuttgart chứng tỏ tham vọng ''''leo cao'''' khi muốn có thêm tiền vệ Steffen Hofmann của Rapid Vienna.
    Nhà vô địch Cúp C1 năm 1997 Dortmund cũng không muốn tham gia thị trường chuyển nhượng dù danh sách chấn thương của họ khá dài.
    Giải hạng nhất Pháp
    Sôi sục nhất lúc này là PSG và Marseille. HLV Vahid Halilhodzic của PSG cho biết ông cần thêm , 1 hậu vệ 2 tiền vệ và 1 tiền đạo bởi Giải vô địch châu Phi (CAN) đầu năm tới có thể lấy của ông 14 cầu thủ! Mục tiêu hàng đầu của PSG lúc này là hậu vệ Christian Bassila của Racing Strasbourg, cầu thủ hiện đang được Everton nhóm ngó.
    Khi cơ hội giành chức VĐ Pháp ngày một xa dần, Marseille đang rất muốn có một ''''nhạc trưởng'''' khu trung tuyến để kiến tạo cơ hội cho cặp tiền đạo Didier Drogba - Ahmed Mido. Ngoài Rivado, đội bóng thành phố cảng cũng đang hướng sự chú ý tới Eric Carriere hoặc Vikash Dhorasoo của Lyon.
    Theo VNN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này