1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Nedved được trao "Quả bóng Vàng châu Âu"?



    Thông thường, ở những năm lẻ như năm nay, các nhà báo trong BGK lựa chọn giải thưởng Quả Bóng Vàng (QBV) không có sự tập trung cao như trong những năm có các giải lớn như World Cup hoặc Euro. Vì vậy, sự thống nhất của các thành viên trong BGK khi chọn Pavel Nedved là điều khá bất ngờ.
    Số điểm trung bình của mỗi nhà báo dành cho tuyển thủ Séc (3,56) chỉ kém Michel Platini năm 1984 (4,92), Bobby Charlton năm 1966 (3,74) và hơn huyền thoại Beckenbauer năm 1976 (3,50). Khoảng cách về số điểm của Pavel Nedved với người xếp thứ nhì (62đ) cũng chỉ kém Rummenigge năm 1980 (chênh lệch 88 điểm). Những yếu tố này càng làm tăng thêm giá trị của giải thưởng QBV dành cho tuyển thủ Séc.
    Để hiểu vì sao Nedved là người chiến thắng chứ không phải là Thierry Henry hay Paolo Maldini, cần phải biết tiêu chuẩn lựa chọn mà France Football đề ra cho BGK - gồm 52 nhà báo chuyên viết bóng đá ở khắp châu Âu. Bốn tiêu chuẩn chấm điểm với giá trị giảm dần theo thứ tự như sau:
    1. Toàn bộ thành tích cá nhân cũng như của các đội bóng mà cầu thủ tham gia trong năm.
    2. Đẳng cấp của cầu thủ về chuyên môn và về fair-play.
    3. Toàn bộ thành tích trong sự nghiệp của cầu thủ.
    4. Tính cách của cầu thủ trên sân cỏ và trong đời thường.
    Sự thống nhất của các nhà báo cho thấy họ đã chú ý vào tiêu chuẩn thứ nhất. Đối với họ, Nedved là cầu thủ chủ chốt của 2 đội bóng rất xuất sắc trong năm 2003: đội tuyển Séc và Juventus. Điều rất bất ngờ trái với mọi dự đoán là việc anh không tham dự trận chung kết Champions'' League (vì bị treo giò) lại là yếu tố làm nổi bật vai trò không thể thiếu của Nedved trong đội Juventus.
    Nedved trội hơn Henry nhờ 2 yếu tố: thứ nhất là Arsenal không vượt qua được vòng 2 Champions League - vốn là một giải có tính quyết định trong những năm lẻ và thứ hai là đội Séc thắng Pháp trong trận giao hữu ở Stade de France hồi đầu năm 2003. Bây giờ, người ta có thể nói rằng đây là trận đấu để tranh QBV 2003 giữa Nedved và Henry cũng chẳng sai.
    Maldini lẽ ra hoàn toàn xứng đáng với QBV, vì ngoài chức VĐ Champions League năm nay, anh còn hơn hẳn Nedved và Henry về thành tích trong sự nghiệp. Tuy nhiên, rõ ràng các nhà báo không muốn trao QBV cho một cầu thủ đã ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Một số nhà quan sát rất chí lý khi nhận xét rằng đối với Henry, giải thưởng QBV còn hơi sớm và với Maldini, giải thưởng này đã quá muộn.
    Carlos Bianchi - HLV vừa đoạt chức VĐ Liên lục địa lần thứ 3 với Boca Juniors - đã phát biểu về Nedved như sau: "Nếu anh ta là người Ý, Tây Ban Nha hay Anh, ít ra anh đã một lần được giải thưởng QBV". Điều đáng lưu ý là ông đưa ra nhận xét này không phải sau khi có kết quả bình bầu mà từ... mùa hè năm 2002, nhân lần đến thăm tòa soạn France Football. Nhận xét này không chỉ cho thấy cặp mắt tinh đời của một trong những HLV giàu thành tích nhất của Nam Mỹ mà còn là lời phê phán nhẹ nhàng về cách đánh giá chưa hoàn toàn khách quan của BGK giải QBV.
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Roberto Baggio giã từ sân cỏ



    Con cưng một thời của bóng đá Ý - Roberto Baggio - chính thức tuyên bố sẽ treo giày sau trận đấu cuối cùng với AC Milan vào ngày 16/5/2004. Baggio từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1993; cùng Juventus đoạt scudetto năm 1995 và AC Milan năm 1996.
    Tối thứ hai, các tifosi tận mắt chứng kiến người hùng World Cup 1994 thổ lộ tâm sự của mình trên kênh truyền hình Teletutto: ?oTôi chưa muốn giã từ sự nghiệp, nhưng sức khỏe không cho phép tôi ở lại. Chấn thương không ngừng hành hạ tôi trong những năm qua. Tôi đã 36 tuổi, tôi không còn đủ sức để chịu đựng?.
    Mùa bóng năm nay, Baggio phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật gối và lưng. Số lần ra sân cho Brescia của anh bị giới hạn đáng kể.?oTôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Bởi hiện tại, tôi vẫn chưa quen với ý tưởng không được xỏ giày ra sân và chạy với quả bóng?.
    Rất thành công ở cấp độ CLB, là con cưng của bóng đá Ý. Song, buồn cho Baggio ở chỗ, nếu có ai hỏi ?onhớ điều gì nhất về Baggio?, phần lớn các tifosi Ý đều trả lời - nhớ nhất là quả đá 11 mét trong trận chung kết World Cup 1994. Bất công cho Baggio. Bởi chính anh là người đưa đội quân áo lam vào đến tận trận chung kết nhờ những bàn thắng quyết định vào phút chót trong trận gặp Nigeria và Tây Ban Nha. Anh đã cắn răng đá trận chung kết với chấn thương dây chằng. Thế nhưng, chỉ đá hỏng một quả 11 mét, cả giải đấu thành công của anh đều bị lãng quên. Baresi cũng đá hỏng vậy, song chớ hề có ai nhắc đến.
    Được nhiều fan ái mộ, được giới phóng viên nể trọng, nhưng sự nghiệp của Baggio lại luôn gặp bất ổn với đồng đội và các HLV. Đầu tiên là ông Marcello Lippi tống tiễn anh khỏi Juventus. Đó là quyết định mà đến giờ nghĩ lại, Baggio vẫn còn oán hận. Ông Lippi ghép tội anh là kẻ gây chia rẽ trong đội bóng. Tương tự, Giovanni Trapattoni cũng bất chấp dư luận, từ chối đưa Baggio vào đội tuyển dự VCK World Cup 2002. Mỗi lần có ai hỏi về ?otrường hợp Baggio?, Trapattoni lại hét: ?oNày những người Ý, làm ơn tôn trọng những cầu thủ đã đưa chúng ta đến Nhật một chút?.
    Chỉ có một vị HLV thương Baggio. Đó là ông Carlo Mazzone - người mua Baggio về Brescia trước mùa bóng năm 2000 và mối quan hệ tốt đẹp ấy có thể hiểu là động lực chính giúp Brescia trụ được ở Serie A 3 năm liên tục.
    Baggio khởi nghiệp ở Vicenza (1982) trước khi chuyển sang Fiorentina năm 1985. Mùa bóng tiếp theo, Juventus đưa anh rời khỏi Fiorentina với giá chuyển nhượng kỷ lục thời bấy giờ. Hàng chục ngàn fan Fiorentina đã bao vây trụ sở CLB đập phá phản đối. Năm 1988, Baggio được khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong trận gặp Hà Lan. Hai năm sau, bàn thắng vào lưới Tiệp Khắc từ cú đi bóng solo tuyệt đẹp đã đưa tên tuổi Roberto Baggio chói sáng ở World Cup 1990. Ba năm sau, Baggio giành được ?ocú đúp? - Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sau đó giúp Juventus đoạt scudetto năm 1995 và AC Milan năm 1996.
    Trong mùa bóng cuối cùng, Baggio hy vọng sẽ vươn tới một đỉnh cao nữa trước khi treo giày. Đó là việc ghi được bàn thắng thứ 200 tại Serie A. Hiện anh đã ghi được 196 bàn.
    Theo Thanh Niên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Những cái nhất của bóng đá thế giới 2003




    Năm cũ khép lại cũng là lúc giới truyền thông thế giới nhộn nhịp đưa ra những tổng kết trên nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một góc nhìn của các phóng viên VietNamNet về bóng đá thế giới năm 2003.
    - Cầu thủ xuất sắc nhất: Pavel Nedved
    Không ai xứng đáng hơn người đã giành hai trong ba danh hiệu cá nhân lớn nhất trong năm - Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất của tạp chí World Soccer - với số phiếu áp đảo so với người tiếp theo. Không chỉ giúp Juventus bảo vệ thành công chức vô địch Serie A, đoạt vé dự trận chung kết Champions League, Nedved còn là nhân tố chủ lực đưa CH Czech giành tấm vé đến Bồ Đào Nha dự VCK EURO 2004. Nedved đã làm khán giả thành Turin quên đi Zinedine Zinade và phần nào là cả Alex Del Piero.
    - Nhân vật bóng đá nổi bật nhất: Roman Abramovic
    Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu gần như đóng băng do cơn khủng hoảng tài chính nặng nề thì sự xuất hiện của Roman Abramovic như một luồng sinh khí mới. Túi tiền nặng trịch nhưng bí hiểm của Abrahimovich đã mang về cho Chelsea những gương mặt sáng giá như Veron, Crespo, Mutu... ''''Hiện tượng'''' Abramovic còn mở ra một trào lưu mới: ông chủ từ Nga, Trung Quốc hay thậm chí Thái Lan bắt đầu tìm cách mua những đội bóng tên tuổi.
    - Đội tuyển tiến bộ nhất: Latvia
    FIFA đánh giá Bahrain là đội bóng tiến bộ nhất thế giới năm 2003 nhưng theo chúng tôi, Latvia xứng đáng hơn. Đội bóng ''''hạt tiêu'''' đến từ vùng vịnh Baltik này gây chấn động làng cầu thế giới khi vượt qua đội bóng hạng ba World Cup 2004 ngay trên ''''chảo lửa'''' Istanbul để sánh vai với các đại gia tại VCK EURO 2004. Các chuyên gia đánh giá với những cầu thủ như Verpakovskis, Laizans, Stojcers, Pahars và Stefanov, Latvia có thể trở thành ''''chú ngựa ô'''' tại Bồ Đào Nha, giống như Slovenia tại EURO 2000.
    - Cầu thủ trẻ ''''nổi đình đám'''' nhất: Freddy Adu
    Được xem là ''''thần đồng bóng đá Mỹ'''' khi mới chỉ 14 tuổi nhưng đã gây tiếng vang tại giải U-17 thế giới năm qua. Đáng chú ý, Adu đã lập hat-trick trong trận Mỹ đại thắng Hàn Quốc 6-1, sau đó giúp đội nhà giành vé vào tứ kết nhờ bàn thắng quyết định ấn định kết quả chung cuộc 2-1 cho ĐT Mỹ trước Sierra Leone. Nhiều CLB lớn như M.U hay Inter Milan muốn có cầu thủ này. Adu sinh ra ở Ghana, nhưng đã sống cùng mẹ tại Mỹ từ năm 8 tuổi, đang được ví với Pele và Maradona thời trẻ.
    - Bi kịch lớn nhất: Cái chết của Marc Vivien Foe
    Cái chết bất ngờ ngay trên sân cỏ của Marc Vivien Foe đã làm rung động con tim tất cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh trận đấu này được truyền hình trực tiếp tới rất nhiều nước trên thế giới. Bất chấp việc các nhà tổ chức Cúp Liên đoàn châu lục biện bạch như thế nào đi chăng nữa thì lịch thi đấu dày đặc chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đi đáng tiếc của Foe. Cái chết của Foe cũng gióng lên tiếng chuông báo động với công tác cứu nạn cứu hộ trên sân cỏ bởi cầu thủ này đã bất tỉnh 15 phút trước khi trút hơi thở cuối cùng.
    - Trận đấu điên rồ nhất: Trận Monaco - Deportivo 8-3 tại vòng bảng Champions League
    Lần đầu tiên có một tỷ số cao đến vậy trong khuôn khổ Champions League, và càng ''''điên rồ'''' hơn khi đội thua thuộc vào hàng đại gia của bóng đá châu Âu. Trước đó, kỷ lục về số bàn thắng thuộc về trận Paris Saint Germain thắng Rosenborg 7-2, vào tháng 10/2000. Cầu thủ vô danh người Croatia của Monaco Dado Prso bất ngờ đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục ghi 4 bàn trong 1 trận của Van Basten và Simone Inzaghi. ''''Dội bom nguyên tử'''', ''''ngoài hành tinh'''', ''''không tưởng'''', ''''điên rồ''''...là những gì mà báo chí Pháp viết về trận đấu này.
    - Scandal lớn nhất: Vụ hãm hiếp tập thể có liên quan đến các cầu thủ Leeds.
    Cái tin cầu thủ Leeds (Anh) tham gia hãm hiếp tập thể một cô gái 20 tuổi hồi đầu tháng 10 đã làm thế giới bóng đá bàng hoàng. Sự việc vỡ lở khi chính cô gái này đến đồn cảnh sát trình bày việc mình bị các ngôi sao bóng đá hiếp dâm tại Leeds. ''''Nhân vật chính'''' Jody Morris rồi đây sẽ phải ra tòa và có thể ngồi tù khi chứng cớ mà cơ quan điều tra có được ngày càng bất lợi cho cầu thủ này. Cùng bị bắt với Morris còn có một ngôi sao trẻ khác của Leeds là hậu vệ Jermaine Pernnant. Nhân vật còn lại là bạn của Morris - Kristofer Dickie - con trai một thanh tra cảnh sát ở London.
    - Cầu thủ đen đủi nhất: Rivaldo
    Tiền vệ người Brazil cay đắng thừa nhận đã trải qua một năm tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Điều đáng nói là mới năm 2002, Rivaldo còn toả sáng rực rỡ trên Là một trong những cầu thủ nhận lương cao tại Serie A nhưng Rivaldo đã để mất vị trí chính thức trong đội hình AC Milan. Thỉnh thoảng anh mới được ông Ancelotti đưa vào sân ít phút, còn hầu như phải ngồi ''''chết dí'''' trên ghế dự bị. Kết quả, tuyên bố không cần Rivaldo và cho đến giờ tiền vệ người Brazil cũng chưa biết đi về đâu.

    - Cầu thủ bị phạt nặng nhất: Rio Ferdinand
    Cái giá của việc Rio Ferdinand ''''quên'''' không tham gia cuộc thử doping định kỳ là một án treo giò 8 tháng cùng 50 ngàn USD tiền phạt từ LĐ bóng đá Anh. Ban lãnh đạo MU cho rằng bản án quá nghiêm khắc nhưng Chủ tịch Văn phòng chống doping thế giới Dick Pound lại cho rằng quá nhẹ bởi quyết định kỷ luật của FA chỉ bằng ''''1/3 so với khung hình phạt tối đa''''. Năm 2003 quá đen đủi với Rio Ferdinand khi anh còn bị treo bằng lái xe 6 tháng vì đi quá tốc độ cho phép.

    - CLB bị phạt nặng nhất: Arsenal
    ''''Sự cố sân Old Trafford'''' - cuộc vạ miệng trong trận đối đầu với M.U hôm 21/9 đã khiến Arsenal phải trả một giá đắt bằng án phạt ''''tập thể'''' của FA dành cho họ. Ngoài số tiền phải nộp là 275.000 bảng, các cầu thủ bị lãnh án treo giò là Lauren (4 trận), Marin Keown (3 trận), Ray Parlour (1 trận), Patrick Vieira (1 trận). Hai cầu thủ M.U có liên quan là Giggs và Ronaldo chỉ bị cảnh cáo và nộp phạt tiền. Cả chủ tịch Peter Hill-Wood và HLV Wenger của Arsenal đều không bênh vực cầu thủ của họ.
    - Cuộc chuyển nhượng ầm ĩ nhất: Beckham từ M.U sang Real Madrid
    Báo chí tốn khá nhiều giấy mực vì cuộc chuyển nhượng, thứ nhất là Beckham quá nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực và thứ hai trước đó Real Madrid kịch liệt bác bỏ điều này. Mối quan hệ rạn nứt giữa HLV Ferguson và Beckham mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc chia tay này, nhưng rõ ràng so với Real, M.U chỉ là một gã khờ trên thị trường chuyển nhượng. Cái giá 25 triệu bảng quá rẻ cho một cầu thủ như Beckham.
    - Đội tuyển gây thất vọng nhất: Hàn Quốc

    Sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink đã mang theo toàn bộ những điều kỳ diệu mà đội tuyển Hàn Quốc từng phô diễn tại World Cup 2002. Sau khi thua trong một loạt trận giao hữu với Argentina, Nhật, Bulgaria và Uruguay, Hàn Quốc đã làm người hâm mộ choáng váng khi thua cả Việt Nam lẫn Oman tại vòng loại Asian Cup 2004. Cách thức mà Hàn Quốc trở lại mặt đất cũng thật nhanh chóng và bất ngờ như cái cách mà họ vươn lên đỉnh cao bóng đá thế giới vào mùa hè năm 2002.

    Theo VietnamNet
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FIFA lại thêm một phen đau đầu


    Thủ môn Barthez đang khốn khổ vì quy chế cứng nhắc của FIFA
    Chưa hết lo lắng vì những yêu sách của nhóm G14 (nhóm 18 đội bóng mạnh châu Âu), giờ đây FIFA lại phải đối diện với một khó khăn mới. Football League (Hiệp hội các đội bóng không thuộc Premiership tại Anh) đang đe doạ sẽ kiện tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới lên toà án châu Âu nếu họ không có những thay đổi về cơ chế chuyển nhượng cầu thủ.
    Ông Brian Mawhinney, Chủ tịch Football League mới đây đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng: ?oTại sao lại chỉ có kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè. Đó là những quy định hết sức vô lý mà chúng ta cứ phải dập khuôn làm theo từ nhiều năm nay. Đã đến lúc FIFA cần có sự thay đổi, nếu không, phải đưa việc này ra toà án châu Âu?.
    Mawhinney thậm chí còn đe doạ Football League sẽ rút lui khỏi Uỷ ban Tư vấn và điều hành bóng đá chuyên nghiệp Anh, cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng về các điều khoản hợp đồng giữa các CLB với cầu thủ, nếu ý kiến của họ không nhận được sự phản hồi từ FIFA.
    Động thái này khiến LĐBĐ Anh không còn cách nào khác là buộc phải nhảy vào cuộc chiến chống lại FIFA bởi đối với họ, sự tồn tại của Football League tại Uỷ ban tư vấn và điều hành bóng đá chuyên nghiệp Anh còn có ý nghĩa hơn nhiều so với sự khó chịu của Chủ tịch Sepp Blatter và Uỷ ban Điều hành FIFA.
    Theo ông Mawhinney, việc khống chế thời gian chuyển nhượng không những không đem lại lợi ích gì mà còn khiến nhiều CLB khốn đốn. Hiện nay, cường độ thi đấu của các CLB, đặc biệt là tại châu Âu quá căng thẳng. Các đội bóng trung bình yếu thường tỏ ra hụt hơi ở những thời điểm quyết định của mùa giải. Đó chính là lúc họ cần có những vụ chuyển nhượng để bổ sung lực lượng nhất. Việc không thể mua cầu thủ ở giai đoạn này không chỉ khiến những CLB trên đối diện với nguy cơ xuống hạng, mà còn làm cho chất lượng các trận đấu kém phần hấp dẫn.
    Trường hợp của thủ môn Fabien Barthez hiện nay là một ví dụ điển hình nhất. Dù đã rất nỗ lực, nhưng CLB Olympique Marseille (Pháp) đã không thể thuyết phục được FIFA cho phép đưa cầu thủ đang bị thất sủng tại Manchester United (Anh) về chơi tại sân Velodrome trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Hậu quả là mấy tháng liền, Barthez chẳng thể ra sân, trong khi Marseille bị bật bãi khỏi đấu trường Champions League, do đội hình không có một thủ môn nào thực sự có đẳng cấp.
    Cơ chế quá khắt khe của FIFA còn tạo nên những cơn sốt giả trên thị trường chuyển nhượng và khiến giá cầu thủ tăng vọt. Các đội bóng lẽ ra đã không bị bắt chẹt, nếu như họ không bị áp lực do lo sợ sẽ không kịp đăng ký cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Đây cũng là cái cớ để LĐBĐ châu Âu (UEFA) đổ hết trách nhiệm lên đầu FIFA. Họ cho rằng cánh cửa thị trường chuyển nhượng của FIFA chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát được giá cầu thủ.
    Không phải FIFA không nhận thấy những bất hợp lý trong việc khống chế thời gian chuyển nhượng (các cuộc chuyển nhượng không được phép diễn ra trong khoảng thời gian từ 1/9 đến 31/12 và từ 1/2 đến cuối mùa giải). Cách đây 2 năm, Uỷ ban điều hành FIFA đã tổ chức một số cuộc họp bàn về vấn đề cải cách cơ chế chuyển nhượng. Họ cũng đã cam kết sẽ có những sửa đổi bổ sung vào mùa hè năm 2004, sau khi VCK EURO 2004 kết thúc.
    Tuy nhiên, điều ông Mawhinney và các CLB muốn không chỉ là một lời hứa suông hay một cuộc cải cách nửa vời. Đã đến lúc cánh cửa thị trường chuyển nhượng cần được mở tự do!
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá thế giới năm 2003 từ A tới Z


    Abramovich, nhân vật "đình đám" nhất năm qua
    Một năm nữa lại sắp sửa đi qua và để lại đằng sau nó biết bao sự kiện nóng bỏng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những sự kiện và nhân vật đáng chú ý nhất trong làng bóng đá thế giới năm vừa qua từ A tới Z.
    A: Roman Abramovich: Không cần nói quá nhiều, nhà tỷ phú người Nga này là một trong những nhân vật ảnh hưởng tới bóng đá nhiều nhất trong năm vừa qua. Không chỉ bỏ gần 200 triệu bảng để mua Chelsea, ông này còn đầu tư thêm 160 triệu euro để đem về các ngôi sao với ước mơ Chelsea sẽ thống trị châu Âu trong ba năm tới.
    B:Bahrain: Đội bóng của quốc gia nhỏ bé với 700.000 dân này đã nhận được danh hiệu ?oĐội bóng tiến bộ nhất thế giới? do FIFA trao tặng. Với hơn 5.000 cầu thủ chuyên nghiệp, bóng đá Bahrain đã tiến một bước rất xa trong bảng xếp hạng của FIFA từ 105 đến 64. Đáng khen hơn, Bahrain còn là đội bóng châu Á lần đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này của FIFA.
    C: Cameroon: Đội bóng được đánh giá thành công nhất châu lục đen này vừa trải qua một năm với nhiều biến động. ?oNhững chú sư tử bất khuất? lần thứ hai giành danh hiệu VĐ châu Phi và á quân Confederation Cup. Tuy nhiên, người anh hùng Marc-Vivien Foe của họ đã mãi mãi ra đi để lại tiếc thương cho bao người hâm mộ và cả những trăn trở cho những nhà tổ chức bóng đá hiện nay.
    D: David Beckham: ?oBiểu tượng? không chính thức của M.U quyết định rời nơi anh đã trưởng thành để gia nhập giải ngân hà Real Madrid sau một cuộc chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, Beckham chỉ thành công về mặt chuyên môn ở chân trời mới, còn cuộc sống gia đình Becks có vẻ ngày càng không được ?omặn nồng? do cả hai vợ chồng đều quá bận rộn với công việc của mình.
    E: Fred Edu: Thần đồng bóng đá 17 tuổi của Mỹ làm cả thế giới phải ngả mũ về khả năng chơi bóng thiên bẩm của mình. Hiện nay, Edu là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều các đội bóng danh tiếng trên thế giới như M.U, Arsenal và cả Juventus.
    F: FA (LĐBĐ Anh): Một năm tràn đầy sự kiện và những scandal có liên quan tới bóng đá Anh, nhưng dưới sự chèo lái của tân thuyền trưởng Mark Palios, con thuyền FA vẫn đi đúng hướng và gặt hái không ít thành công. Trong đó phải kể đến việc FA ra những quy định và kỷ luật mới nhằm hạn chế bớt quyền lực của các đại gia ở Premier League.
    G: Glenn Roeder: Vị HLV này là người có ?ocông? lớn trong việc đưa West Ham Utd xuống chơi ở giải hạng nhất của nước Anh với số điểm kỷ lục từ trước tới nay. Kết cục là ông buộc phải chia tay với CLB. Một đồng nghiệp khác của ông là Glenn Hoddle cũng chung số phận tương tự tuy nhiên, Tottenham vẫn còn may mắn là được chơi ở giải Ngoại hạng cho dù hiện nay thành tích của họ cũng chẳng khá hơn chút nào.
    H: ĐT Hà Lan: Chỉ chút xíu nữa là ?oNhững cơn lốc màu da cam? này lại lỗi hẹn với EURO 2004 do bất đồng giữa HLV Dick Advocaat và những ngôi sao của họ. May mắn thay, cuối cùng ?onhững người Hà Lan bay? vẫn đoàn kết và tiến tới Bồ Đào Nha sau loạt trận play-off với Scotland. Một năm đáng nhớ của bóng đá Hà Lan.
    I: Inter Milan: Sau thất bại cay đắng trước kình địch AC Milan tại vòng bán kết Champions League, đội bóng ?oxanh-đen? lại một lần nữa gặp những khó khăn khi thất bại liên tiếp tại Serie A. Hậu quả của những điều không tốt đẹp này là Inter đã sa thải ?oNgài á quân? Hector Cuper sau một loạt những quyết định khó khăn.
    J: Juan Laporta: Vị luật sư trẻ tuổi này trở thành Chủ tịch của CLB bóng đá xứ Catalan sau cuộc chạy đua khá quyết liệt với hai đối thủ khác. Tuy nhiên, điều mà Laporta được thừa hưởng từ Barcelona là những khoản nợ khổng lồ và một đội bóng đang đà đi xuống về mặt tinh thần. Cùng có mặt với Laporta ở Barca là thiên thần Ronaldinho của Braxin.
    K: Korea (Hàn Quốc): Khởi động cho năm 2003 bằng vị trí thứ 4 tại World Cup 2002 nhưng Hàn Quốc lại trình diễn một phong độ hết sức thất vọng. Đầu tiên là thất bại liên tiếp tại các trận giao hữu với các đội bóng trên thế giới. Ngay sau đó là trận thua lịch sử 0-1 trước đội tuyển Việt Nam và phải tới Trung Quốc bằng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tại vòng loại cúp châu Á. Một năm đáng buồn cho đất nước của nhân sâm ngàn năm.
    L: Leeds United và Lazio: Mặc dù cả hai đều lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế trước mùa giải nhưng Leeds và Lazio lại đang đi về hai thái cực khác nhau. Lazio ngày một ổn định hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, trong khi Leeds ngày càng lún sâu vào cảnh nợ nần và có khả năng sẽ phá sản, chưa kể đến thành tích yếu kém của họ qua 19 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng.
    M: AC Milan: Chinh phục chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử là một trong những thành công nổi bật nhất trong năm vừa qua của đội bóng ?ođỏ-đen? này. Hiện nay, AC Milan là một trong số ít những đội bóng ở Serie A còn duy trì được cả ba yếu tố trong lối chơi: hoà hoa, hiệu quả và cuốn hút.
    N: Pavel Nedved: ?oQuả bóng vàng? châu Âu năm 2003 có một năm đầy thành công. Chuyển từ Lazio tới Juventus trong vai trò thay thế nhạc trưởng Zidane. Không những toả sáng mà anh còn làm người hâm mộ thành Turin quên đi Zidane khi cùng ?oBà đầm già? tiến vào trận chung kết Champions League 2002-2003. Chưa hết, Nedved còn dẫn dắt ĐT Séc tới thẳng VCK EURO 2004 sau khi đè bẹp Hà Lan với tỷ số 3-0.
    O: Old Trafford: SVĐ Old Trafford ?" Nhà hát của những giấc mơ ?" là một trong những nơi nóng bỏng nhất năm vừa qua. Tại đây, diễn trận chung kết Champions League lần thứ 48 và ghi tên AC Milan vào lịch sử với danh hiệu vô địch lần thứ 6. Ngoài ra, sau trận đấu giữa M.U và Arsenal vòng đấu thứ 6 giải Ngoại hạng vừa qua tại đây, có tới 10 cầu thủ của hai đội đã phải nhận án kỷ luật của FA cho những hành vi không đẹp của mình.
    P: Đội tuyển Pháp: Sau một năm thất bại cay đắng tại World Cup 2002, ?oNhững chú gà trống Gô-loa? lại cất cao tiếng gáy tại đấu trường châu Âu. Như có một phép thần, ĐT Pháp hoàn thành vòng loại EURO bằng chuỗi 8 trận thắng và 29 bàn thắng. Thêm vào đó, năm vừa qua, Pháp còn có tất cả 13 trận thắng trên tất cả các mặt trận. Một năm đáng nhớ của Les Blues.
    Q: Carlos Quieroz: Sau khi Del Bosque ra đi, chiếc ghế ?onóng bỏng? nhất La Liga thuộc về ?odũng sĩ? Carlos Quieroz. Theo chân vị cựu trợ lý HLV của M.U này là David Beckham. Chưa biết kết quả thế nào nhưng Quieroz đã cùng ?oNhững chú kền kền trắng? bay qua nửa chặng đầu La Liga với ngôi vị dẫn đầu và lọt vào giai đoạn hai Champions League với bàn thắng thứ 600 của mình tại các đấu trường châu Âu.
    R: Rio Ferdinand: Chỉ vô tình ?oquên? tham gia thử doping định kỳ mà chàng trung vệ của độituyển Anh và M.U phải trả một cái giá khá đắt, 8 tháng treo giò chưa kể 50.000 bảng tiền phạt. Cho dù M.U hết lòng bênh vực và bào chữa nhưng trước những quyết địnhh cứng rắn của FA, Rio Ferdinand sẽ phải thực hiện án phạt này từ ngày 12-1 tới
    R: Ronaldo: ?oNgười ngoài hành tinh? trải qua một năm đầy sóng gió, chấn thương và những trục trặc trong cuộc sống gia đình tưởng chừng đã làm anh phải chia tay với bóng đá. Nhưng tất cả cuối cùng đã qua đi, Ronaldo vẫn xuất sắc trong màu áo Real Madrid và danh hiệu Nhân vật thể thao Mỹ Latin nổi tiếng nhất.
    S: Hristo Stoichkov: Cựu nhạc trưởng của ĐT Bulgary đã quyết định từ giã bóng đá ở tuổi 36. Kết thúc sự nghiệp của mình Stoichkov đã có vô số thành công, trong đó đáng kể nhất là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1994 và cũng trong năm này, anh đã đưa ?oxứ sở hoa hồng? giành vị trí thứ ba tại World Cup sau những trận đấu để đời.
    T: Thổ Nhĩ Kỳ: Bất ngờ lớn nhất trong năm là việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi cuộc chơi ở châu lục. Đội bóng đứng thứ ba thế giới này đã bị ?ochàng David tý hon? Latvia hất cẳng khỏi vòng loại EURO 2004 sau loạt trận play-off với tổng tỷ số 3-2.
    Thierry Henry: Tiền đạo người Pháp này vừa giành giải thưởng Onze vàng do tạp chí bóng đá Pháp, Onze Modial trao tặng. Với những đóng góp cho ĐT Pháp và CLB Arsenal, Henry đã từng được nằm trong đanh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.
    U: Manchester United: ?oThương hiệu? bóng đá số 1 nước Anh có một năm tài chính đầy mỹ mãn với khoản lợi nhuận hơn 40 triệu bảng trong khi hàng loạt các CLB tại Premier League lâm vào tình trạng nợ nần. Chưa hết, chuyến du đấu hết sức thành công tại Mỹ hồi mùa hè vừa qua giúp M.U tiếp tục?obành trướng? thế lực của mình ra khắp thế giới . Cuối cùng, chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 15 đã khẳng định vị thế số 1 của mình tại nước Anh.
    V: Venezuela: Đội bóng nhỏ bé Venezuela là cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại Nam Mỹ trong mùa bóng vừa qua, nơi vẫn thường bị che khuất bởi hai gã khổng lồ Argentina và Braxin. Sau bốn trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2006, Venezuela đã lập nên kỳ tích thắng 3 và hoà 1. Trong đó có hai trận đánh bại Colombia với cùng tỷ số 1-0.
    W: World Cup 2006: Sự kiện bóng đá số một hành tinh này đã chính thức được khởi tranh bằng vòng loại ở khu vực Nam Mỹ. Điều đáng chú ý nhất của World Cup lần thứ 15 này là sau rất nhiều các cuộc tranh luận và bàn bạc, cuối cùng VCK World Cup 2006 vẫn diễn ra với 32 đội bóng xuất sắc nhất các châu lục.
    X: Ajax Armsterdam: Sự trở lại của đội bóng xứ hoa Tulip tại đấu trường Champions League mùa bóng vừa qua đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy nhiên, Ajax vẫn còn thiếu một yếu tố rất quan trọng để trở thành một đội bóng lớn đó là kinh nghiệm. Sự non trẻ đã khiến Ajax phải trả giá bằng trận thua quyết định trước Porto và bị loại khỏi cuộc chơi ở đấu trường khốc liệt nhất châu Âu. Nhưng sau những gì mà họ đã thể hiện, Ajax sẽ trở thành đối thủ đáng gờm mùa bóng tới
    Y: FIFA World Youth Championship - Giải VĐ Thanh niên thế giới - Sự kiện quan trọng nhất trong năm 2003 của FIFA đã được tổ chức thành công mỹ mãn tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) hồi tháng trước. Braxin tiếp tục thể hiện ngôi vị số một của mình sau khi đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỷ số 1-0.
    Z: Zinedine Zidane: Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần thứ ba thuộc về tiền vệ người Pháp hào hoa này sau những cống hiến của anh cho CLB và ĐTQG. Hơn thế nữa, Zidane còn là mẫu người lý tưởng trong đời thường bằng lối sống giản dị, chân thành và nhân ái.
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa thị trường chuyển nhượng mùa đông châu Âu: Ai bán, ai mua?


    Lúc các gia đình trên toàn cõi châu Âu đã hoàn thành những công việc mua sắm cho việc đón mùa xuân 2004 thì cũng là lúc những CLB bóng đá châu Âu bắt đầu lên danh sách những gì cần mua và những gì cần bán chuẩn bị cho kế hoạch nửa cuối mùa giải này.
    Anh
    Luôn sôi động và giàu tính cạnh tranh, giải Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu đòi hỏi nhiều thể lực nhất châu Âu và sau nửa mùa giải, hầu hết những CLB tại xứ sở sương mù đều có nhu cầu củng cố lực lượng.
    Đối với hầu hết các CLB hàng đầu tại giải Ngoại hạng, xu hướng thực hiện những bản hợp đồng có giá trị dài hạn nhắm tới những tài năng trẻ hoặc những hợp đồng chuyển nhượng tự do đang là xu hướng phổ biến. Thậm chí, ngay cả ngài Alex Ferguson, người được coi là cũng khá rủng rỉnh sau khi Man Utd bán David Beckham và Juan Sebastian Veron với hai bản hợp đồng có giá trị tổng cộng là 40 triệu bảng, đó là chưa kể tới 36 triệu bảng nhận được từ hãng tài trợ Vodafone, có lẽ cũng không dám vung tay ngoại trừ việc gần như chắc chắn, sẽ có một trung vệ mới sẽ về với sân Old Trafford để thay thế cho vị trí của Rio Ferdinand. Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Roy Keane cũng đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng với tiền đạo CLB Fulham, Louis Saha.
    Đã tung vào thị trường chuyển nhượng hồi mùa hè vừa qua 111 triệu bảng, có lẽ ông Abramovich sẽ tiếp tục tung tiền vào kỳ chuyển nhượng này để tiếp tục "hoàn thiện" hơn những gì "chưa hoàn thiện" trong đội bóng của ông. Sau khi bị từ chối trong vụ mua tiền đạo CLB Arsenal, Thierry Henry, Chelsea vẫn hy vọng sẽ có được một ngôi sao trên hàng công và một vị trí trung vệ mới.
    Arsenal có lẽ sẽ là đội bóng khiêm tốn nhất khi ông Arsene Wenger cho rằng đội hình của ông sẽ không có gì thay đổi sau khị thị trường chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa.
    Italia
    Việc CLB Parma lâm vào cơn khủng hoảng tài chính do công ty mẹ Parmalat sụp đổ có lẽ sẽ làm cho thị trường chuyển nhượng Serie A giữa mùa thêm sôi động. Với số nợ lên tới 40 triệu EURO, sẽ có hàng loạt những cầu thủ của Parma sẽ được giao bán và trước tiên là tiền vệ Nhật Bản, Hidetoshi Nakata sẽ tới Bologna. Tiền đạo tài năng Adriano có thể sẽ tới Inter trong tuần này trong khi cả hậu vệ phải Daniele Bonera và tiền đạo Alberto Gilardino đang là đích nhắm của nhà đương kim vô địch Juventus.
    Tây Ban Nha
    Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Tây Ban Nha có lẽ sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến không khí mua, bán cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Tính cho đến thời điểm này, mới chỉ có Villarreal với bản hợp đồng với tiền vệ trẻ người Argentina, Sebastian Battaglia từ Boca Juniors với giá 3 triệu bảng được coi là có giá trị. Theo nhận định của các chuyên gia thì có lẽ, sẽ không có mấy những bản hợp đồng có giá trị ngoại trừ khả năng, Real Madrid sẽ đưa về sân Bernabeu một hay hai bản hợp đồng mới để củng cố cho hàng phòng thủ.
    Pháp
    Paris-St Germain và Olympique Marseille đã có một nửa đầu mùa giải tồi tệ và ban lãnh đạo hai CLB này hy vọng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa bóng này, một vài gương mặt mới sẽ cải thiện tình hình trong giai đoạn sau của mùa giải. Marseille đang tìm một vị trí tiền vệ công và có nhiều tin đồn cho rằng họ đang thương lượng để ký hợp đồng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999, Rivaldo. Nhưng theo người phát ngôn của Marseille thì ưu tiên của họ vẫn là Eric Carriere hoặc Vikash Dhorasoo của Olympique Lyon. Cùng với đó, Marseille cũng đang muốn có thủ thành Fabien Barthez của Manchester United.
    Đức
    Cho đến lúc này, nước Đức vẫn yên tĩnh với chỉ một điểm đáng chú ý duy nhất là việc tiền đạo CLB Kaiserslautern, Miroslav Klose tuyên bố sẽ rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và Werder Bremen đang rất để ý đến lời tuyên bố này khi họ sẽ mất tiền đạo người Brasil, Ailton vào tay Schalke 04 vào cuối mùa giải này.
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 02/01/2004
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Sự kiện Phillipines loại bóng đá ra khỏi SEA Games 23: SEA Games 23 sẽ là một SEA Games buồn cười và lố bịch!

    Đó là bình luận của hai nhật báo New Straits Times và The Star cùng của Malaysia: ?oHãy tưởng tượng SEA Games Manila 2005 không có bóng đá và cầu lông. Đó sẽ là một SEA Games ảm đạm ra sao khi Philippines đã bỏ quên những môn này, và cả những môn được yêu thích khác rộng rãi trong lòng người hâm mộ"
    Qua sự kiện này, nước chủ nhà Philippines đã cho thấy họ sẽ thêm vào tối đa 8 môn được coi là truyền thống?. (*)
    Thật khó hiểu khi Philippines loại bỏ hàng loạt các môn phổ biến trong khu vực như Thể hình, xe đạp, hockey, karatedo, cầu mây, Silat, bắn súng, squash (môn chơi bằng vợt với một quả bóng cao su nhỏ, mềm và rỗng, đánh trong sân có tường bao quanh cùng mái che) và cử tạ. Tệ hại hơn, Philippines còn bỏ sót hay bỏ quên những môn rất phổ biến luôn được tổ chức trong những Đại hội trước đây là đua thuyền (sailing), bóng bàn, quần vợt và bóng chuyền.
    Trái lại, trong danh sách ưu tiên có các môn truyền thống của Philippines như võ gậy (arnis), bóng chày, khiêu vũ thể thao, quyền anh nữ và Softball (môn chơi tương tự như bóng chày, nhưng chơi trên sân nhỏ hơn với quả bóng mềm và to hơn).
    Trước hiện tượng sử dụng quyền nước chủ nhà hơi quá đà của Philippines, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) Datuk Sieh Kok Chi nói danh sách những môn chính thức được tổ chức tại SEA Games 2005 sẽ được quyết định tại kỳ họp Đại hội đồng SEA Games vào ngày 5-3 tới tại Manila (Philippines). Chính vì vậy ông Datuk đã yêu cầu hạn cuối vào ngày 17-2, Liên đoàn các môn không nằm trong danh sách 22 môn ưu tiên được Philippines tổ chức phải gửi báo cáo giới thiệu các môn của mình để OCM nghiên cứu và đấu tranh trong cuộc họp tới.
    Trong khi đó nhà báo Rajes Paul của The Star viết thẳng: ?oThật nực cười khi SEA Games không có bóng đá, cầu lông. Cũng thật là lố bịch khi họ không quan tâm đến sự phát triển thể thao của khu vực Đông Nam Á. Nước chủ nhà SEA Games 2005 đã loại bỏ nhiều môn Olympic như xe đạp, bắn súng, quần vợt và bóng bàn. Đã thành thông lệ, những nước chủ nhà SEA Games thường giới thiệu những môn chỉ có họ mới thông dụng, và Manila đã không nằm ngoại lệ này khi họ đưa hai môn võ gậy và khiêu vũ thể thao với hai nội dung- Latin và nhảy hiện đại và danh sách thi đấu ưu tiên?.
    Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Seri Dr Ibrahim chua cay nói: ?oTôi tin rằng các Liên đoàn quốc gia khác trong khu vực cũng cùng quan điểm với FAM. LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chắc chắn cũng sẽ không thể ủng hộ sự kiện môn bóng đá U-23 bị loại khỏi SEA Games. Chúng ta đã có môn bóng đá truyền thống 45 năm trong lịch sử SEA Games, và chúng tôi hy vọng Philippines sẽ phải xem xét lại?.
    Trong khi đó quan điểm của OCM được báo The Star đăng tải như sau: ?oOCM nghĩ Liên đoàn SEA Games (SGF) sẽ nghiêm khắc đối với sự kiện thể thao hai năm một lần này của khu vực. Những môn phải ưu tiên được tổ chức là các môn chính thống, chứ không phải số phận của những môn này như là quả cầu phụ thuộc vào cú đá của nước chủ nhà?.
    Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Malaysia Ganga Rao nói thêm: ?oChắc chắn đây là một sự kiện bất ngờ ngạc nhiên rất lớn. Tôi không tưởng tượng được rằng có một SEA Games nào mà không có môn cầu lông. Philippines từng tổ chức cầu lông tại SEA Games 1991, và đã thành công vang dội. Tôi không hiểu vì sao giờ đây cầu lông lại bị loại bỏ, chúng tôi sẽ có ý kiến vì SEA Games không phải là một trò đùa?.
    Cuộc đấu tranh hứa hẹn rất quyết liệt vào ngày 5-3 tới. Nhưng ít ra cánh cửa cho những môn chính thống xuất hiện tại SEA Games 23 vẫn chưa bị khép chặt khi Ủy ban Olympic Philippines cho biết họ có khả năng tổ chức tối đa từ 30 đến 32 môn.
    Hơn nữa, tuy không một quốc gia nào có thể ngăn chặn nước chủ nhà giới hiệu những môn mới, song những môn này sẽ không thể đựơc tổ chức nếu như không có nhiều quốc gia dự tranh. Vì ngày trước chỉ cần ba quốc gia đồng ý tham dự là nước chủ nhà có thể tổ chức, thì kể từ SEA Games 2005, ít nhất phải từ bốn hoặc năm quốc gia dự tranh, môn đó mới đựơc đưa vào danh sách thi đấu chính thức.
    Danh sách 22 môn ưu tiên được Philippines tổ chức: aquatics (các môn thể thao dưới nước không có bơi nghệ thuật), điền kinh, bắn cung, võ gậy, bóng chày (nam), bóng rổ, billiards & snoooker (nam), quyền anh (nam, nữ), bowling, khiêu vũ thể thao, cờ vua, đua ngựa, đánh kiếm, golf, thể dục dụng cụ, judo, rowing & thuyền rồng (nam), softball, taekwondo, ba môn phối hợp (bơi, xe đạp, chạy), võ vật (chỉ có vật tự do), wushu.
    (*) Nguyên tắc chọn môn tổ chức ở SEA Games gồm ba nhóm. Nhóm một gồm hai môn điền kinh, bơi lội; nhóm hai ít nhất 14 môn chính thức của Olympic và ASIAD, nhóm ba gồm tối đa tám môn được coi là truyền thống của nước chủ nhà hoặc khu vực Đông Nam Á.
    Theo Tuổi Trẻ
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận 4 vận động viên Việt Nam đã cố ý dùng doping



    Trong cuộc họp giao ban sáng 2.2 của Ủy ban TDTT, lãnh đạo đoàn Thể thao VN tham dự SEA Games 22 đã xác nhận rằng, 4 VĐV Phạm Thị Dịu, Phạm Toàn Thắng, Hoàng Hồng Anh và Nguyễn Mai Quỳnh đã cố ý sử dụng doping.
    Như vậy, mặc dù Hội đồng Y tế Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á chưa có ý kiến cuối cùng về các trường hợp ?odính? doping ở SEA Games 22, nhưng gần như chắc chắn 4 VĐV của Việt Nam sẽ không thể khiếu nại.

    Được biết, khung hình phạt dự kiến dành cho 4 VĐV này chưa tới mức là cấm thi đấu 2 năm, trong đó riêng trường hợp VĐV lặn Phạm Toàn Thắng có khả năng chỉ bị tước huy chương mà không bị kỷ luật cấm thi đấu.

    Theo Người lao động

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch danh dự của UEFA qua đời


    Cựu Chủ tịch UEFA và hiện nay là Chủ tịch danh dự của Liên đoàn bóng đá châu Âu Jacques Georges vừa qua đời, thọ 87 tuổi. Ông Georges (người Pháp) là Chủ tịch UEFA từ năm 1984 đến 1990, là Chủ tịch UEFA tạm thời từ tháng 8-1983 sau khi Chủ tịch UEFA lúc đó là Artemio Franchi (Ý) bất ngờ tử nạn giao thông. Georges chính thức trở thành Chủ tịch sau cuộc bầu cử năm 1984.
    Năm 1990 ông thôi giữ chức sau khi Lennart Johansson đắc cử trong cuộc bầu chọn tại Malta. Tuy nhiên sau đó ông vẫn được mời làm Chủ tịch danh dự UEFA và tiếp tục là thành viên ban chấp hành UEFA cho đến khi ông mất vào ngày thứ tư 25-2-2004. Ngoài ra, cho đến lúc nhắm mắt, ông Georges cũng là thành viên danh dự của ban chấp hành FIFA sau nhiều năm là Phó chủ tịch FIFA.
    Ông Georges là biểu tượng thành công trong vài trò quản lý bóng đá của người Pháp. Từ 1969 đến 1972, ông là Chủ tịch LĐBĐ Pháp. Sau đó ông là thành viên ban chấp hành UEFA từ 1972 đến 1976 và là Phó chủ tịch UEFA từ 1976 đến 1984. Tháng 6-1984, ông là Chủ tịch UEFA thứ tư sau Ebbe Schwartz, Gustav Wiederkehr và Franchi.
    Ông Georges còn là người kiêm nhiệm nhiều chức vụ như thành viên Ủy ban cố vấn FIFA-UEFA; Phó chủ tịch Ủy ban thi đấu các cúp châu Âu từ 1972-1978, sau đó là Chủ tịch từ 1978-1986. Ông cũng là thành viên Ủy ban tài chánh UEFA từ 1974-1976... và là Chủ tịch ủy ban trọng tài UEFA trong thời gian chuyển tiếp từ 1983-1984.
    Với FIFA, ông hai lần giữ chức vụ Phó chủ tịch từ 1984-1990 và từ 1992-1994, và là một đại diện của châu Âu trong ban chấp hành FIFA từ 1990-1992. Từ năm 1994, ông là thành viên danh dự của ban chấp hành FIFA.
    "Ngày rất buồn cho tất cả chúng ta"
    Đó là phát biểu của Chủ tịch UEFA Lennart Johansson về sự ra đi của cựu Chủ tịch Georges. Ông Johansson cho biết đây là ngày buồn đối với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt đối với những ai hiểu rõ sự cống hiến cả cuộc đời cho bóng đá không chỉ riêng đối với hai tổ chức UEFA và FIFA của ông Georges .
    Ông Johansson đánh giá ông Georges có công rất lớn với sự phát triển của bóng đá châu Âu, và giúp châu Âu vượt qua giai đoạn khó khăn của thập niên 1980 để đạt một tầm vóc mới. Johansson nói: "Jacques Georges là một người đàn ông vĩ đại, và cả thế giới bóng đá sẽ nhớ đến Georges".
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc cách mạng" mới của FIFA: Luật bóng đá sắp thay đổi?


    Sepp Blatter: "Giao hữu cũng là thi đấu quốc tế, chú không phải là cuộc biểu dương lực lượng một cách vô nghĩa"
    Bóng đá thế giới đang trong thời kỳ "đổi mới" đến chóng mặt. Bóng đá dần không còn "triết lý tự nó" nữa mà đang hình thành môn thể thao "nhân tạo hóa" ngày càng biến thể một cách mạnh mẽ. Trước lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra 72 tiếng, FIFA đã nhóm họp để đi đến thống nhất ban đầu về một số quy phạm trong thời gian tới.
    Thứ Bảy, ngày 21/02, tại khách sạn Claridge sang trọng hàng đầu London (Anh), đã diễn ra cuộc họp thường niên của Ủy ban thường trực FIFA (IFAB) với nội dung chính là thảo luận về những thay đổi trong điều luật bóng đá thế giới và việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc tế, giao hữu trong thời gian tới.
    Qua cuộc họp này, FIFA đã đưa ra kế hoạch có thể thay đổi một số luật thi đấu quan trọng như: luật về đá phạt trực tiếp và lập hàng rào, cho phép tăng giờ nghỉ giải lao lên 20 phút, sân thi đấu bằng cỏ nhân tạo, số cầu thủ được phép thay trong một trận giao hữu, không sử dụng luật bàn thắng bạc.
    Về luật lập hàng rào đá phạt, FIFA quy định các cầu thủ tham gia lập hàng rào phải đứng cố định đúng cự ly 9m15, nếu cứ "dập dình", chăm chăm "nhoi" lên thì trọng tài có quyền rút thẻ vàng, lần thứ hai thì cứ thẳng tay thẻ đỏ.
    Việc kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp lên 20 phút đã được khá nhiều thành viên tán thành. Đây là ý tưởng của LĐBĐ Đức đưa ra với mục đích bán thêm được nhiều... bia và thực phẩm trong giờ nghỉ giữa hiệp cho các CĐV. Theo như CLB Schalke thì họ sẽ kiếm được thêm mỗi mùa giải ít nhất là khoảng 500.000 euro chỉ với 5 phút này. Bên cạnh đó, "nhà đài" lại càng thích chí với đề xuất này. Họ ủng hộ với lý do các cầu thủ được nghỉ lâu hơn và hiệp 2 sẽ hấp dẫn hơn, nhưng thực tế thì với 5 phút này, mỗi mùa giải, tiền quảng cáo từ truyền hình sẽ tăng khoảng từ 700.000 đến 1 triệu euro. Thậm chí ở Premier League, lợi nhuận từ sẽ là khoảng 2 triệu euro.
    Một cải cách tương đối mới là việc sử dụng sân cỏ nhân tạo. Đây là sự bổ sung đáng kể cho một số SVĐ bên cạnh việc dùng cỏ tự nhiên trước đây. Ở các nước lạnh như Đức, Nga, mặt sân thường rất xấu và cỏ không thể mọc nổi. Nếu được áp dụng, các CĐV sẽ được chứng kiến những mặt sân đẹp tuyệt vời, mịn và phẳng như nhung và các cầu thủ sẽ rất "phê" khi chơi bóng.
    Khi bàn về luật hạn chế số lượng cầu thủ trong một trận giao hữu (còn 5 người), có nhiều ý kiến khác nhau. Có lập luận cho rằng các HLV có nhiều sự thử nghiệm nên mới cần giao hữu, còn nếu hạn chế số lượng cầu thủ thay người thì giao hữu làm gì? Nhưng FIFA cho rằng cả những trận giao hữu cũng là những trận đấu chính thức trong lịch thi đấu và là cơ sở xét điểm xếp hạng cho các đội, nên cần phải "thực hiện nghiêm túc", không nên biến trận đấu thành "chỗ biểu dương lực lượng một cách vô nghĩa" như ông Eriksson, HLV của ĐT Anh.
    Một ý định được đưa ra đã gặp rất nhiều tranh cãi là... có nên bãi bỏ luật bàn thắng Bạc hay không? Lạ một nỗi là lúc này, luật bàn thắng Bạc được coi như "kế sách" khả thi nhất thay thế cho bàn thắng Vàng bị chỉ trích là quá "tàn bạo"!
    Theo Bóng đá

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này