1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FIFA bãi bỏ luật "Bàn thắng vàng"


    Chiều qua, tại cuộc họp ở London, FIFA đã phê chuẩn một số sửa đổi luật thi đấu bóng đá. Theo đó, các trận đấu quốc tế sẽ không còn áp dụng luật "bàn thắng vàng" và "bàn thắng bạc", kể từ sau 1/7. Tại vòng chung kết EURO 2004, kết thúc ngày 4/7, luật "bàn thắng bạc" vẫn có hiệu lực.
    Luật "bàn thắng vàng" do UEFA đề xuất và được FIFA thông qua hồi năm 1996. Lần đầu tiên "cái chết bất ngờ" xuất hiện là tại vòng chung kết EURO 1996, và UEFA hy vọng luật này sẽ giúp các trận bóng đá trở nên kịch tích hơn nếu sau 90 phút thi đấu chính thức có kết quả hoà.
    Thể thức đội nào ghi bàn trước trong hiệp phụ thì giành thắng lợi ngay quả thật đã mang lại nhiều niềm vui cho một số đội bóng, đáng chú ý là khi Đức lên ngôi tại EURO 1996, Pháp đăng quang ở EURO 2000 nhờ bàn thắng vàng của Trezeguet vào lưới Italy, và Liverpool đoạt Cup UEFA 2001.
    Nhưng nó cũng khiến nhiều đội cảm thấy bất công vì họ bị tước mất thành quả trong giây lát và không được cho cơ hội sửa chữa. Trên sân Mỹ Đình tối 12/12/2003, cú sút quyết đoán và lạnh lùng của hậu vệ trái Nataporn Phanrit (U23 Thái Lan) như một vết dao cứa sâu vào trái tim cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Bởi đó chính là bàn thắng vàng được ghi ngay ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, buộc U23 Việt Nam chịu thua trong trận chung kết nghẹt thở của môn bóng đá SEA Games 22. Nếu khi đó luật bàn thắng vàng đã bị bỏ, các cầu thủ của ông Riedl hoàn toàn có cơ hội để đảo ngược tình thế.
    "Cái chết bất ngờ" luôn khiến người hâm mộ cảm thấy tim như ngừng đập mỗi khi chứng kiến đội bóng thân yêu của mình bị tấn công trong hiệp phụ. Tuy nhiên, cục diện của các hiệp phụ thời bàn thắng vàng thường không hấp dẫn và thiếu quyết liệt, bởi các đội không dám cống hiến một lối đá đẹp và cởi mở, mà thay vào đó là sự thận trọng, đợi chờ loạt luân lưu may rủi.
    Chính UEFA cũng đã thừa nhận sai lầm của mình, và sửa sai bước đầu bằng việc sáng tạo ra luật "bàn thắng bạc", áp dụng từ chung kết Champions League và Cup UEFA mùa hè năm ngoái: Sau khi hòa trong thời gian thi đấu chính thức, nếu đội nào ghi được bàn thắng trước trong hiệp phụ thứ nhất thì trận đấu không kết thúc ngay lập tức như theo luật bàn thắng vàng. Hai bên sẽ tiếp tục thi đấu đến hết 15 phút hiệp phụ đầu tiên, đội nào ghi nhiều bàn hơn sẽ thắng. Nếu vẫn hòa, hai đội phải đá toàn bộ hiệp phụ còn lại để phân thắng bại. Hết 30 phút hiệp phụ vẫn hòa, trận đấu sẽ được định đoạt bằng việc thi đá 11 m.
    Giải pháp này đang được áp dụng tại các giải đấu của châu Âu, nhưng rồi cũng sẽ bị loại bỏ sau trận chung kết EURO 2004 (ngày 4/7). Các trận đấu loại trực tiếp nếu hoà sau 90 phút sẽ bước vào phân định thắng bại ở hai hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút), nếu vẫn hoà hai đội sẽ thi đá 11 m.
    Trước khi ra quyết định quan trọng này, FIFA đã tiến hành tham khảo ý kiến của các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên và quan điểm của các trọng tài cũng như HLV. Hầu hết đều ủng hộ việc bỏ luật bàn thắng vàng và bàn thắng bạc, trở lại với thể thức cũ: hai hiệp chính (nếu hoà) - hai hiệp phụ (nếu hoà) - loạt đá luân lưu 11 m.
    FIFA cũng quy định trong các trận đấu giao hữu quốc tế từ sau 1/7, mỗi đội chỉ được thay tối đa 6 cầu thủ, thay vì tự do như hiện nay. Quyết định này vấp phải sự phản ứng của HLV trưởng đội tuyển Anh Eriksson - người thường xuyên thay toàn bộ đội hình trong hiệp hai của các trận giao hữu với mục đích thử nghiệm. Các HLV trưởng đội tuyển Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... cũng ủng hộ quan điểm của HLV Eriksson. Tuy nhiên, 7 trong tổng số 8 thành viên Ban chấp hành FIFA (là đại diện của một số Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên) đã ủng hộ việc hạn chế thay người trong các trận giao hữu, để tôn trọng khán giả. Chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter thậm chí còn muốn mỗi đội chỉ được thay tối đa 5 cầu thủ trong các trận giao hữu.
    Cũng tại cuộc họp hôm qua, FIFA bác bỏ đề nghị kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp từ 15 phút lên 20 phút.
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn bóng đá Anh sẽ có tên mới


    Biểu tượng hiện tại của LĐBĐ Anh
    Tin được Liên đoàn bóng đá Anh đưa ra sau khi có một cuộc họp giữa Liên đoàn với hãng nước giải khát của Mỹ Coca Cola. Theo thỏa thuận chung, kể từ muà bóng 2004-05 tên chính thức của giải bóng đá nhà nghề Anh bao gồm 72 CLB ở 3 hạng 1, 2, 3 sẽ là Liên đoàn Coca Cola.
    Tên chính thức này không bao gồm 20 CLB hạng nhất của bóng đá Anh thi đấu trong giải vô địch quốc gia Anh.
    Liên đoàn bóng đá Anh cho biết đây là hợp đồng tài trợ lớn nhất chưa từng có trong lịch sử bóng đá của Anh. Nó bao gồm hầu hết các CLB nhà nghề của Anh. Nói cách khác các CLB nhà nghề Anh trừ 20 CLB thuộcgiải hạng nhất sẽ được hưởng lợi từ hợp đồng tài trợ này.
    Hiện nay hợp đồng tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Anh là tổ hợp xây dựng toàn quốc của Anh. Tổ hợp này đã tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Anh suốt 8 năm qua. Hàng năm theo hợp đồng tài trợ hiện hành Liên đõàn bóng đá Anh đã nhận được một khoản tiền là 7,45 triệu đôla.
    Theo hợp đồng này Tên mới của Liên đoàn bóng đá Anh sẽ tồn tại trong 3 năm hợp đồng. Hãng Coca Cola sẽ có thể kéo dài hợp đồng của mình nếu họ thấy có lợi trong quảng cáo. Tuy vậy Liên đoàn bóng đá Anh cũng có quyền kết thúc hợp đồng nếu thấy không có sự điều chỉnh về tài chính sau những năm mang tên thi đấu mới.
    Do có nhiều ý kiến trái ngược nhau sau bản hợp đồng chưa từng có này Liên đoàn bóng đá Anh đã cho biết hợp đồng này là một giải pháp tình thế rất có lợi cho bóng đá Anh nói chung. Nó sẽ giải quyết được một phần thiếu hụt tài chính mà các CLB hạng thấp hơn của Anh đang vấp phải.
    Theo Hà Nội Mới

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chelsea gặp Monaco ở bán kết Champions League

    Phút 87 trận tứ kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Chelsea đêm qua, khi tỷ số đang là 2-2 (tính cả trận lượt đi), Bridge đột nhập vòng cấm đối phương, ghi bàn bằng cú sút chân trái hiểm hóc, giúp Chelsea thắng chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Ranieri lọt vào bán kết.
    Chơi nổi bật trong 45 phút đầu tiên, như một kết quả tất yếu, Arsenal có bàn thắng mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp một, do công của Reyes. Nhưng sang hiệp hai, sự sa sút đến khó tin ở một số vị trí quan trọng khiến đội chủ nhà không còn duy trì được thế trận áp đảo như trước nữa. Cùng lúc đó, Chelsea thể hiện một khuôn mặt hoàn toàn mới, với quyết tâm thi đấu rất cao. Và 11 cầu thủ của họ đều trở thành những sát thủ lợi hại. Tính hiệu quả trong việc thay đổi nhân sự chính là chiếc chìa khoác, giúp Chelea ghi hai bàn thắng, sau hai pha dứt điểm thành công của Lampard (phút 51) và Bridge (87) để hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đưa Chelsea vào bán kết Champions League 2004. Khoảnh khắc trọng tài Markus Merk nổi hồi còi mãn cuộc, các cầu thủ Chelsea ôm chầm lấy nhau, trong niềm vui bất tận. Còn HLV Ranieri vui mừng tột độ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã. Trên ghế CĐV, ông chủ Roman Abramovich không giấu nổi nụ cười mãn nguyện của mình. Trong khi đó, khuôn mặt tái xanh của HLV Wenger làm ông như già đi mấy tuổi, còn các cầu thủ Arsenal thì tìm con đường ngắn nhất vào phòng thay quần áo như chạy trốn một điều gì đó.
    Các cặp đấu tứ kết lượt về
    Arsenal - Chelsea 1-2 (Chelsea thắng chung cuộc 3-2).
    Monaco - Real: 3-1(Tỷ số chung cuộc là 5-5 nhưng Monaco thắng bằng lợi thế ghi bàn trên sân khách).
    Đêm thứ tư (1h45'', 8/4)
    Deportivo - AC Milan (lượt đi Milan thắng 4-1)
    Lyon - Porto (lượt đi Porto thắng 2-0)
    Trở lại với trận đấu, HLV Ranieri vẫn giữ nguyên đội hình từng giúp Chelsea đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 tối thứ bảy tuần trước. Hasselbaink tiếp tục giữ được vị trí của mình bên cạnh Gudjohnsen trên hàng công. Adrian Mutu trở lại băng ghế dự bị. Còn người đồng nhiệm bên phía Arsenal có 3 sự thay đổi về nhân sự so với trận thua MU ở bán kết Cup FA. Cặp tiền đạo Henry - Reyes, thế chỗ Aliadiere - Bergkamp, được thi đấu cao nhất trong đội hình. Ashley Cole trở lại trấn giữ cánh trái, thay cho Clichy. Còn Ljungberg nghiến răng chịu đau vào sân ngay từ đầu, với chiếc băng quấn quanh cái cổ tay bị gãy của mình. Trận hoà 1-1 tại Stamford Bridge ở lượt đi tạo tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ Arsenal khi bước vào cuộc chiến sinh tử này.
    Đã quá hiểu nhau, cả Arsenal và Chelsea đều thực hiện ngay chiến thuật của mình. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, bằng hàng loạt những pha xử lý kỹ thuật của cả hai đội. Tuy nhiên, đội chủ nhà có đôi chút lợi thế, nhờ tính cơ động của hàng tiền vệ. Sự toả sáng của Viera và Edu ở tuyến giữa đã làm lu mờ Lampard - Makelele, cặp tiền vệ của Chelsea ở trận này. Cánh trái Arsenal, với tốc độ và kỹ thuật của Pires, luôn là một mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của thủ môn Ambrosio. Phút 19, sau nhiều đợt tấn công liên lục, Arsenal tạo ra pha nguy hiểm đầu tiên. Nhận cú chọc khe thông minh và chuẩn xác của Reyes, Henry xâm nhập khu cấm địa rồi tung ra một cú dứt điểm quyết đoán bằng lòng trong chân trái. Tuy nhiên, bóng đi cắt mặt khung thành Chelsea mà không có đồng đội nào lao vào tiếp ứng. Hai phút sau, Chelsea trả lời bằng một pha tấn công nhuần nhuyễn ở trung lộ. Damien Duff tự tin cầm bóng đột phá, qua tầm cản phá của 3 hậu vệ Arsenal trước khi thực hiện cú sút đi chệch cột dọc khi mà thủ thành Lemahn chỉ còn biết đứng nhìn.
    Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ Chelsea, do John Terry chỉ huy cũng chỉ cầm cự được 45 phút 57 giây, tức là 3 giây trước giờ nghỉ giải lao. Arsenal cuối cùng cũng hiện thực hoá được ưu thế sân nhà và lối chơi biến hoá của mình bằng bàn thắng phá thế quân bình. Sau một loạt pha phối hợp một chạm nhanh và chuẩn xác, đường chuyền bóng đầy cảm giác của Ljungberg đặt Antonio Reyes vào tư thế trống trải. Tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm quyết đoán, đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ môn Ambrosio. Bàn thắng này làm khuôn mặt của HLV Wenger giãn ra đôi chút. Trong khi đó, người dẫn dắt Chelsea, ông Ranieri, hiểu được những việc phải làm ở 45 phút còn lại của trận đấu.
    Sang hiệp hai, Chelsea như được lột xác và thi đấu với tinh thần cao nhất. Phút 51, tận dụng triệt để sự lúng túng của hàng phòng ngự Arsenal, Frank Lampard đánh bại thủ thành Jens Lehmann bằng một cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đưa trận đấu về điểm cân bằng, sau cả hai lượt đi và về. Kể từ đây, 4 vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ của Arsenal như Viera, Edu, Pires và Ljungberg chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Hơn nữa, cặp tiền đạo Henry và Reyes cũng bị cô lập hoàn toàn bởi hàng thủ chơi áp sát của Chelsea. Cùng lúc đó, sự khởi sắc của cặp tiền vệ Makelele - Lampard giúp Chelsea tạo một thế trận chắc chắn trong phòng ngự và cơ động trong tấn công. Trong nhiều thời điểm quan trọng, đội chủ nhà cũng căng mình thi đấu, nhằm đòi lại thế trận. Nhưng Chelsea thể hiện một khuôn mặt mới và duy trì sức ép liên tục lên khung thành đối phương. Muốn kết thúc trận đấu trong thời gian chính thức, HLV Ranieri tăng cường sức mạnh hàng công ở phút 82 bằng việc tung hai tiền đạo là Mutu và Crespo vào sân. Và gần như ngay lập tức, sự điều chỉnh chiến thuật này đã phát huy tác dụng. Phút 83, khi nhiều người nghĩ rằng trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ thì Wagne Bridge dũng mãnh cầm bóng đột phá bên cánh trái, bật tường với Gudjohnsen, rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa khung thành Lehmann, góp phần quyết định vào việc biến Arsenal thành kẻ ngoài cuộc tại Champions League 2004. Trong ít phút còn lại, đội chủ nhà tấn công trong tuyệt vọng nhưng cũng không thay đổi được cục diện trận đấu.
    Đội hình:
    Arsenal (4-4-2): thủ môn Lehmann, hậu vệ A. Cole, Lauren, Campbell, Toure, tiền vệ Vieira, Pires, Ljungberg, Edu, tiền đạo Reyes, Henry (Bergkamp, 81'').
    Chelsea: (4-4-2): thủ môn Ambrosio, hậu vệ Melchiot, Terry, Gallas, Bridge, tiền vệ Makelele, Lampard, Duff (Mutu, 82''), Parker, tiền đạo Hasselbaink (Crespo, 82''), Gudjohnsen
    Minh Hải
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Monaco loại Real Madrid khỏi Champions League
    Thắng Real 3-1 ở trận tứ kết lượt về đêm qua, Monaco hoà chung cuộc 5-5 với đội bóng thành Madrid nhưng giành quyền đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách. Lần thứ hai trong lịch sử, Monaco có mặt ở bán kết Champions League.
    Đội khách là những người mở tỷ số trước ở phút 36. Ronaldo chuyền bóng cho Raul, để đội trưởng Real sút chân trái tung lưới thủ môn Roma của Monaco. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Ludovic Giuly gỡ hoà 1-1. Cú sút chìm hiểm hóc của thủ quân Monaco từ ngoài vòng cấm đi vào góc xa khung thanh Real. Người chuyền bóng cho Giuly ghi bàn chính là Morientes, tiền đạo mà Real cho Monaco mượn hồi đầu mùa bóng.
    Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đích thân Morientes chọc thủng lưới Real. Pha đánh đầu chính xác này là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo người Tây Ban Nha tại Champions League năm nay và là lần thứ hai anh chọc thủng lưới Real. Phút 66, Giuly lập công lần thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1.
    Kết quả chung cuộc, Monaco hoà Real 5-5 nhưng lại ghi được 2 bàn thắng sân khách so với một của đối thủ (lượt đi, trên sân nhà Bernabeu, Real thắng 4-2). Đội bóng Pháp lọt vào bán kết và sẽ gặp Chelsea, đội đã vượt qua Arsenal ở trận đấu cùng giờ.
    Đội hình:
    Monaco: Roma, Evra, Ibarra, Rodriguez, Givet, Plasil, Giuly (El Fakiri 82), Cisse, Rothen, Prso (Nonda 61), Morientes (Adebayor 84).
    Real Madrid: Casillas, Salgado (Bravo 84), Carlos, Helguera, Mejia, Zidane, Guti (Portillo 87), Borja (Solari 71), Raul, Ronaldo, Figo.
    *Tiếp tục cập nhật.
    Nguyên Thành
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HA Gia Lai thua cay đắng tại Champions League châu Á

    Trước sự cổ vũ của khán giả trên sân Pleiku, đương kim vô địch Việt Nam thi đấu trên chân đối phương gần như suốt trận, tạo được không ít cơ hội ngon ăn. Nhưng tài năng của thủ môn Panuwat, cú sút hoàn hảo của Pichipong đúng vào phút cuối đã góp phần mang lại thắng lợi quý giá 1-0 cho Krung Thai Bank.
    Cả HA Gia Lai và Krung Thai Bank đều xuất quân với đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của một số tuyển thủ quốc gia và Olympic. Đáng chú ý phía Krung Thai là trung vệ Rungroj Sawangsri - đội trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games 2003, và là Cầu thủ hay nhất Thái Lan 2003. Ngoài ra, đội bóng đến từ Thái Lan còn có sự góp mặt của thủ môn đội tuyển Thái Lan, Panuwat, và các cầu thủ đội tuyển Olympic là tiền vệ Pichitpong, tiền đạo Piyawat Thongman. HA Gia Lai cũng có tới ba tuyển thủ Thái Lan trong đội hình là tiền đạo Kiatisuk, và hai tiền vệ Tawan, Dusit.
    Các cầu thủ Krung Thai Bank sáng nay mới từ TP HCM lên Pleiku để nhận phòng khách sạn. Họ lại phải thi đấu ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển. Có lẽ do nhận thấy điều này, HA Gia Lai đã chủ động nhập cuộc rất nhanh, tấn công ào ạt ngay đầu trận nhằm cuốn đối phương theo lối đá của mình để phá sức. Và đội bóng cao nguyên đã tạo được không ít sóng gió, tình huống nguy hiểm trong những đợt hãm thành đầu tiên. Trước sức ép dữ dội từ phía đội chủ nhà, Krung Thai Bank vẫn bình tĩnh chơi phòng ngự phản công rất tốt, nhờ có trong tay thủ môn tài năng Panuwat, hàng phòng ngự gắn kết và một Piyawat hoạt động không mệt mỏi ở tuyến trên. Sau khi lão tướng Hữu Đang vào sân giữa hiệp hai, HA Gia Lai trở nên mạnh mẽ và sắc sảo trong các pha phối hợp còn hơn cả đầu trận. Nhưng các chân sút áo trắng vẫn không thể chọc thủng lưới đối phương, và đành chịu thua khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, bởi pha phối hợp đơn giản nhưng chuẩn xác của đối phương. Bài sút xa lợi hại của người Thái đã phát huy đúng vào lúc HA Gia Lai không còn đủ thời gian để lật ngược tình thế.
    Ngay ở giây thứ 16, Kiatisuk đã có pha dứt điểm chéo góc, sau đường chuyền của Minh Hải. Nhưng thủ môn Panuwat đã không gặp khó khăn khi ôm gọn bóng. Phút thứ hai, Quang Trường bị đốn ngã ngay sát khu 16m50. Nhưng Kiatisuk sút phạt không thành công. Những phút tiếp theo, HA Gia Lai tiếp tục cầm bóng nhiều hơn. Nhưng Krung Thai nhanh chóng chứng tỏ sự nguy hiểm trong các đợt phản công nhanh, phối hợp ăn ý trong phạm vị hẹp trước và trong khu 16m50. Phút thứ 7, Pichitpong sút rất căng và chìm ngay từ gần điểm phạt đền, nhưng thủ môn Văn Hạnh đã kịp đổ người cản phá. Tawan, Dusit - hai tuyển Thái Lan - cùng Quang Trường phối hợp khá ăn ý ở khu trung tuyến. Nhưng Krung Thai dần bắt nhịp được thế trận, và không để cho HA Gia Lai thoải mái triển khai các pha lên bóng như ở đầu trận. Họ chủ động chơi phòng ngự phản công. Kiatisuk luôn bị theo sát nên rất khó có những pha đột phá tiếp cận cầu môn Krung Thai. Các cầu thủ HA Gia Lai cũng có rất ít khoảng trống để kết thúc trong và gần khu 16m50, bởi hàng phòng ngự đối phương chọn vị trí tốt, bọc lót, giữ cự ly hợp lý và thi đấu cực kỳ tập trung. Phút 25, Dusit câu bổng từ biên trái, nhưng Minh Hải đã không thể đánh đầu khi không chiến với thủ môn Panuwat. Phút 35, Dusit lại có quả đá phạt nguy hiểm đưa bóng vào gần khu 5m50. Nhưng cả Kiatisuk và Minh Hải đều kết thúc hụt.
    Sang hiệp hai, HA Gia Lai vẫn là đội chủ động tấn công nhiều hơn, và liên tục uy hiếp cầu môn đối phương. Phút 50, Kiatisuk đột nhập vào bên phải khu cấm địa, đối mặt với thủ thành Panuwat nhưng lại sút chệch cột dọc góc xa. Không lâu sau, HA Gia Lai lại bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để phá thế quân bình. Chính Kiatisuk thoát khỏi một hậu vệ Krung Thai, căng ngang từ bên phải khu 16m50. Nhưng Quang Trường lại sút vọt xà trong tư thế cực kỳ thoải mái từ cự ly chỉ khoảng 8 m. Giữa hiệp hai, lão tướng Hữu Đang được tung vào thay Hải Lâm. HA Gia Lai muốn tăng cường sự biến hoá trong các đợt tấn công. Và HLV Songamsuk đã chứng tỏ sự thay đổi của mình là hoàn toàn hợp lý. Hữu Đang hoạt động rất hiệu quả, liên tục có những đường kiến tạo chuẩn xác và nguy hiểm. Phút 65, sau quả tạt của anh, Minh Hải bật cao đánh đầu. Thủ môn Panuwat đã bó tay, nhưng trung vệ Amnart kịp rút về đánh đầu cứu nguy cho Krung Thai ngay trước vạch cầu môn. Phút 72, lại Hữu Đang có quả lật chuẩn xác từ hành lang phải, nhưng Kiatisuk dứt điểm không thành công bằng đầu. Ba phút sau, bóng lại xuất phát từ chân cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện cho Dusit sút bằng chân trái từ cự ly khoảng 18m. Bóng đi căng như trái phá, nhưng thủ môn của Krung Thai chơi xuất sắc không kém, lao người đấm bóng ra biên. Trận đấu còn khoảng hơn 10 phút, chính Hữu Đang có thời cơ tuyệt vời để mang lại chiến thắng cho HA Gia Lai. Nhưng anh lại sút thẳng ra biên ngang trong tư thế không bị ai kèm ngay trong khu cấm địa.
    Đúng phút đá bù giờ thứ ba của trận đấu, khi mà ban huấn luyện HA Gia Lai cùng người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì đội nhà không ghi được bàn dù có nhiều cơ hội hơn hẳn đối phương, thì chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. Piyawat thoải mái dẫn bóng ở hành lang trái trong một đợt phản công nhanh, rồi tạt sệt vào trung lộ. Pichitpong nhận bóng, đi thêm một nhịp tới sát vạch khu phạt đền thì đặt lòng kỹ thuật bằng chân phải. Bóng đi thẳng vào giữa cầu môn, còn thủ thành Văn Hạnh thì gần như đứng yên không phản xạ. Trước khi ghi bàn duy nhất trận đấu, trong suốt hiệp hai, Krung Thai Bank chỉ có hai pha hãm thành nguy hiểm. Phút 80, Piyawat sút cận thành ở góc hẹp, chệch đích gang tấc. Phút 88, Pichitpong kết thúc không trúng đích từ góc sút thuận lợi, sau quả chuyền của Piyawat.
    Đây là cuộc chạm trán thuộc lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League châu Á 2004. Trước đó, cả hai đều đã có 3 điểm ở bảng F, khi cùng thắng PSM Makassar (Indonesia) và thua Đại Liên Thạch Đức. Như vậy, sau chiến thắng trước HA Gia Lai, Krung Thai Bank cùng có 6 điểm như Đại Liên, nhưng đã đấu hơn một trận.
    Đội hình:
    HAGL (5-3-2): thủ môn Văn Hạnh - hậu vệ Quang Trãi, Thành Long, Duy Quang, Mạnh Dũng (Minh Đức), Hải Lâm (Hữu Đang) - tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường (Văn Đàn) - tiền đạo Minh Hải, Kiatisuk.
    Krung Thai Bank (5-3-2): thủ môn Panuwat -Rungroj Sawangsri (Sittichai), Amnart, Attakorn, Supachai, Kone Mohamed ( Nanthawat) - tiền vệ Pichitphong, Anon Boonsuko, Teerasak (Kitsana) - tiền đạo Piyawat Thongmaen, Sarun Promkhaw
    Lịch đấu và xếp hạng:
    10/2 Krung Thai Bank - Dalian Shide FC: 0-2
    11/2 Hoàng Anh Gia Lai - PSM Makassar: 5-1
    24/2 Dalian Shide FC - Hoàng Anh Gia Lai: 2-0
    25/2 PSM Makassar - Krung Thai Bank: 2-3
    6/4 Hoàng Anh Gia Lai - Krung Thai Bank: 0-1
    7/4 PSM Makassar - Dalian Shide FC
    21/4 Dalian Shide FC - PSM Makassar
    Krung Thai Bank - Hoàng Anh Gia Lai

    4/5 Dalian Shide FC - Krung Thai Bank
    5/5 PSM Makassar - Hoàng Anh Gia Lai
    18/5 Hoàng Anh Gia Lai - Dalian Shide FC
    Krung Thai Bank - PSM Makassar

    Bảng F
    Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
    Dalian Shide (Trung Quốc) 2 2 0 0 4 0 6
    Krung Thai Bank (Thái Lan) 3 2 0 1 4 4 6
    Hoàng Anh Gia Lai 3 1 0 2 5 4 3
    PSM Makassar (Indonesia) 2 0 0 2 3 8 0

    Nam Vũ
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Deportivo biến Milan thành nhà cựu vô địch
    Đêm qua, Pandiani, Valeron, Luque và Fran lần lượt lập công, giúp Deportivo hoàn tất cơn địa chấn trong làng bóng đá thế giới khi đánh bại Milan với tỷ số 4-0 để giành chiến thắng chung cuộc 5-4, dù ở lượt đi họ bị phơi áo tới 1-4 trên đất Italy. Ở trận này, sức mạnh tuyến tiền vệ đã tạo ra sự khác biệt giữa hai đội.
    Bị Milan cho phơi áo với tỷ số đậm đà 1-4 ở lượt đi, Deportivo không còn gì để mất và họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của gần 29.000 khán giả ngồi chặt cứng chảo lửa Riazor. HLV Irureta quyết định thay đổi 3 vị trí quan trọng so với thất bại 1-4 tại San Siro, hai tuần về trước. Manuel Pablo trấn giữ bên cánh phải, nơi mà các cầu thủ Milan tận dụng nhiều nhất ở trận lượt đi, thay thế cho Lionel Scaloni Enrique Romero trám vào vị trí hậu vệ trái của Joan Capdevila. Còn Victor Sanchez trở lại hàng tiền vệ đội chủ nhà, sau khi mãn án treo giò một trận. Đã bình phục chấn thương, Albert Luque có tên trong đội hình xuất phát. Hàng thủ của Milan cũng trở nên cứng cáp hơn nhờ sự trở lại sau chấn thương của trung vệ Alessandro Nesta. Trong khi đó, Filippo Inzaghi, tiền đạo lập hat-trick vào lưới Deportivo, giúp đội áo sọc đỏ đen giành thắng lợi 4-0 ngay tại Riazor ở vòng đấu bảng Champions League mùa trước, khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Và người thay thế anh trong vai trò cặp tiền đạo với Shevchenko là Jon Dahl Tomasson.
    Những phút đầu tiên, chính đại diện của bóng đá Italy lại tạo được một thế trận rất có lợi, với sự năng nổ của Shevchenko ở tuyến trên. Và có vẻ như nhà đương kim vô địch vẫn duy trì được sức mạnh của mình như một năm về trước và sẵn sàng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình. Nhưng ưu thế về tâm lý và tiếng tăm trên đấu trường Champions League chẳng giúp được Milan, một khi Deportivo thể hiện lòng khao khát chiến thắng đến cháy bỏng của mình. Và ngay ở phút thứ 5, thế quân bình đã được các cầu thủ Deportivo phá. Nhận bóng ngay trên vạch cấm địa Milan, Pandiani dùng kỹ thuật đưa bóng qua hai chân của lão tướng Maldini trước khi hạ Dida bằng một cú sút tầm thấp, lái bóng sang phía trái khung thành Milan, khởi đầu một câu chuyện thần tiên tại Riazor.
    Phút 35, Juan Valeron nhân đôi cách biệt cho Deportivo, trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV đội khách. Nhận đường tạt bóng chuẩn xác và thông mình từ phía cánh trái của Albert Luque, Valeron bật cao đánh đầu làm tung lưới Milan khi mà thủ thành Dida đã chọn sai vị trí. Sau bàn thắng thứ hai này, niềm hy vọng có mặt ở bán kết Champions League được thổi bùng lên với các cầu thủ Deportivo, bởi họ chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, giấc mơ lọt vào bán kết đầu tiên trong 3 mùa giải gần đây sẽ trở thành hiện thực.
    Một phút trước giờ nghỉ giải lao, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà và tác giả của bàn thắng này là Albert Luque. Tài năng trẻ này dùng tốc độ bứt phá qua lão tướng Cafu bên phía cánh trái, sau đó vô hiệu hoá Nesta rồi thực hiện cú dứt điểm rất căng bằng chân trái, làm tung nóc lưới của thủ thành Dida. Lúc này, tỷ số chung cuộc là 4-4 nhưng Deportivo giành lợi thế nhờ bàn thắng của Pandiani, được ghi tại San Siro hai tuần trước đây.
    Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, hàng tiền vệ của Milan, thậm chí cả Kaka, tác giả của hai bàn thắng ở trận lượt đi, thi đấu dưới sức mình. Chính vì thế, cặp tiền đạo Tomasson - Shevchenko không có nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Trong khi đó, hàng thủ Deportivo cũng chứng minh được sự chắc chắn của mình. Tuyến giữa của đội chủ nhà càng thi đấu càng nhuần nhuyễn và là nguồn tạo bóng lý tưởng để hai sát thủ Pandiani và Valeron ở tuyến trên thả sức bắn phá khung thành Milan. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Dida thì tỷ số sẽ không dừng lại ở tỷ số 3-0.
    Sang hiệp hai, Milan thể hiện chiến đấu tốt hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Và họ đã phần nào lấy lại thế trận với sự nỗ lực của tiền vệ Andrea Pirlo. Và nếu Tomasson tận dụng được đường kiến tạo của tiền vệ này thì rất có thể kết cục của Milan không quá đau đớn. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch lại sút bóng không trúng đích, trong một tình huống mà góc sút rất rộng. Hoàn toàn bế tắc với màn trình diễn nghèo nàn của các học trò trên sân, HLV Ancelotti quyết định lần lượt tung Serginho, Inzaghi và Rui Costa vào sân để chuyển thành sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2. Tuy nhiên, sự thay đổi này không thể phát huy tác dụng do hàng tiền vệ của Deportivo chơi quá gắn bó và tỉnh táo. Sức mạnh tuyến giữa chính là sự khác biệt dễ nhận ra nhất giữa màn trình diễn hoành tráng của đội chủ nhà, so với tinh thần thi đấu bạc nhược và khả năng phòng thủ kém cỏi của Milan.
    Như được tiếp thêm sức mạnh, Deportivo quyết tử xông lên để có thêm bàn thắng. Mặt khác, HLV Irureta vẫn liên tục điều chỉnh kỷ luật cho hàng phòng ngự, bởi hơn ai hết, ông ý thức được rằng chỉ một chút lơi lỏng hoặc mất tập trung của một cá nhân nào đó, giấc mơ vào bán kết của CLB rất có thể sẽ tan thành mây khói.
    Dù có lợi thế hơn nhờ bàn thắng ghi trên sân khách nhưng HLV Irureta chưa chịu dừng lại mà luôn miệng thúc giục các học trò dồn lên tấn công để tận dụng triệt để sự lỏng lẻo của hàng thủ cũng như tinh thần thi đấu sa sút thảm hại của Milan. Nhưng các CĐV Deportivo cũng phải chờ đến phút 76 để đựơc chứng kiến bàn ấn định tỷ số 4-0 của Fran Gonzalez, qua đó giành tấm vé vào bán kết cho đọi chủ nhà.
    Đội hình thi đấu:
    Deportivo: thủ môn Jose Molina; hậu vệ Manuel Pablo, Jorge Andrade, Noureddine Naybet, Enrique Romero; tiền vệ Victor Sanchez, Sergio (Aldo Duscher, 87''), Mauro Silva, Albert Luque (Fran Gonzalez, 66''); tiền đạo Juan Valeron (Djalminha, 90''), Walter Pandiani.
    AC Milan: thủ môn Dida; hậu vệ Cafu, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Giuseppe Pancaro (Rui Costa, 77''); tiền vệ Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo (Serginho, 60''), Clarence Seedorf; Kaka; tiền đạo Jon Dahl Tomasson (Filippo Inzaghi, 67''), Shevchenko.
    Trọng tài: Urs Meier (Thuỵ Sỹ).
    Cũng trong đêm qua, FC Porto có trận hoà 2-2 trước Lyon để giành quyền đi tiếp với tỷ số chung cuộc 4-2. Như vậy, đại diện bóng đá Bồ Đào Nha sẽ đương đầu cùng Deportivo ở bán kết Champions League 2004. .
    Để luật sư của tôi xem đã rùi kí gì hẵng kí nhé......!!!!
  7. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Arsenal lập kỷ lục mới sau 115 năm
    [​IMG]

    Arsenal đã đi vào lịch sử với thành tích bất bại trong cả mùa giải. ​
    (VietNamNet) - Chiến thắng 2-1 trước Leicester City đã giúp Arsenal kết thúc mùa giải 2003-2004 mà không có lấy một thất bại, thành tích mà chỉ có Preston North End lập được từ mùa bóng 1888-1889.
    Sân Highbury như trong ngày hội khi Arsenal tiếp Leicester ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh, một chiến thắng hoặc một trận hoà sẽ giúp Arsenal làm nên lịch sử với thành tích bất bại trong cả mùa giải. Tâm lý hội hè dường như đã khiến các cầu thủ Arsenal không giữ được sự tập trung cần thiết và họ đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn khá thuận lợi ở hiệp 1.
    Trong khi đó, Leicester lại chơi rất quyết tâm và tập trung, các cầu thủ của họ rất tích cực tranh cướp bóng và luôn hạn chế tối đa việc tạo khoảng trống cho Arsenal. Và kết quả là đội khách đã bất ngờ mở được tỷ số ở phút 25 khi Frank Sinclair chuyền bóng chuẩn xác cho Paul Dickov trong tư thế không bị kèm thoải mái kết thúc vào góc xa.
    Trước khả năng có thể bỏ lỡ mất cơ hội làm nên lịch sử, Arsenal xốc lại đội hình và dồn quân lên tấn công để tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, họ cũng phải chờ tới phút 46 của hiệp 2 mới làm được điều mà mình mong muốn, và người lập công cho Arsenal không ai khác ngoài Thierry Henry.
    Vừa biến thành người hùng với pha chuyền bóng quyết định cho Dickov ghi bàn, Sinclair lại tự xóa sạch nỗ lực của mình khi cản phá Ashley Cole trong vòng cấm một cách rất vô duyên. Penalty cho Arsenal và Henry đã lừa được thủ môn Ian Walker ở chấm 11m để gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. 20 phút sau, Dennis Bergkamp kỷ niệm việc mới gia hạn hợp đồng với Arsenal bằng cách tạo điều kiện cho 66 ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal.
    Tỷ số này được duy trì cho tới lúc mãn cuộc và Arsenal đã đi vào lịch sử bóng đá nước Anh và thế giới với chiến tích không thua một trận nào trong cả mùa bóng mà họ giành chức quán quân
    Hy vọng giành vé dự Cúp châu Âu mùa bóng năm sau của Aston Villa đã chấm dứt khi họ gục ngã trước Manchester United với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà Villa Park trong lúc Newcastle lại kiếm được 1 điểm cực kỳ quý giá ở sân Anfield của Liverpool và xếp trên Villa nhờ hiệu số bàn thắng thua (12 so với 4).
    Villa nhập cuộc rất quyết tâm nhưng 2 sai lầm liên tiếp của các hậu vệ đội chủ nhà trong các phút 4 và 10 đã giúp Cristiano Ronaldo và Ruud van Nistelrooy có được cơ hội để ghi bàn lập công cho M.U. Bị thủng lưới quá sớm, Villa xuống tinh thần thấy rõ và chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1 với rất ít cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm về phía cầu môn M.U.
    Sau giờ nghỉ, Villa chơi khởi sắc hơn và gia tăng sức ép tấn công khá mạnh nhưng họ lại tỏ ra không may mắn khi trọng tài Rob Styles đã bỏ qua ít nhất một quả penalty cho Juan Pablo Angel. Trong vòng 15 phút cuối, M.U chỉ còn chơi với 9 người khi Darren Fletcher và Ronaldo lần lượt nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, nhưng Villa đã không thể tận dụng được ưu thế về quân số để chuyển thành bàn thắng.
    Trong khi đó, Newcastle đã biết vượt lên nỗi thất vọng để tuột mất chiếc vé dự Champions League vào tay Liverpool sau 2 trận hoà liên tiếp trước Wolves và Southampton để kiếm được một trận hoà ngay tại sân nhà của...Liverpool, và qua mặt Aston Villa (cùng được 56 điểm) để đoạt vé dự Cúp UEFA mùa sau. Newcastle thậm chí còn mở được tỷ số ở phút 25 sau một pha phản công nhanh của tiền đạo đang chơi rất lên chân Shola Ameobi, nhưng Micheal Owen đã gỡ hoà 1-1 cho Liverpool ở phút 66 của hiệp 2 từ một pha chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác của Steven Gerrard. Liverpool chơi ép sân trong những phút còn lại nhưng Newcastle đã tổ chức phòng thủ chắc chắn và bảo toàn được tỷ số hoà 1-1 quý giá cho tới khi hết giờ.
    Như vậy, mùa bóng 2003-2004 của giải Ngoại hạng Anh đã khép lại với danh hiệu quán quân thuộc về Arsenal, Chelsea, M.U và Liverpool giành quyền dự Champions League mùa sau, còn Newcastle dự Cúp UEFA. Ở nửa dưới bảng xếp hạng, 3 suất xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa giải năm sau lần lượt thuộc về Leicester City, Leeds và Wolves

  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Inter giành vé dự vòng sơ loại Champions League mùa tới


    Tối qua, Inter giành chiến thắng có thể coi là quan trọng nhất mùa bóng, trên sân của Empoli, bằng tỷ số sát nút 3-2. Với 3 điểm có được ở trận này, đội bóng thành Milan đoạt vị trí thứ tư chung cuộc tại Serie A và một suất tham dự vòng sơ loại Champions League mùa bóng tới.
    Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt, ngay sau giờ bóng lăn. Đội chủ nhà Empoli đang rất cần 3 điểm để trụ lại Serie A mùa tới. Còn Inter buộc phải giành chiến thắng mới tự định đoạt được vị trí thứ tư của mình, thành tích vừa đủ để họ có mặt tại vòng sơ loại Champions League mùa sau.
    Phút 18, Empoli mở tỷ số sau một pha dàn xếp đá phạt trực tiếp ăn ý, khi Marco Materazzi đẩy ngã Tommaso Rocchi ngay trên vòng cung 16m50. Ighli Vannucchi thực hiện cú sút rất căng nhưng Francesco Toldo xuất sắc đẩy bóng. Tuy nhiên, thủ thành của đội tuyển Italy không thể chặn được quả vôlê bồi như búa bổ sau đó của hậu vệ Stefano Lucchini.
    Bị thủng lưới, các cầu thủ Inter buộc lòng phải gia tăng sức ép, nhằm kiếm bàn gỡ. Và những nỗ lực của họ được đền đáp chỉ vài giây trước khi hiệp một kết thúc. Nhận đường mớm bóng của đồng đội từ cú đá phạt trực tiếp, Adriano nhảy cao hơn tất cả, đánh đầu về phía góc xa, bóng đập mép trong cột dọc trước khi làm tung lưới trong khung thành của Empoli, quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.
    Sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra hết sức sòng phẳng. Inter vẫn duy trì được khả năng tấn công tốt của mình. Phút 62, Alvaro Recoba, tiền đạo mới vào sân thay người, đưa Inter vượt lên dẫn trước 2-1 bằng một pha đá phạt trực tiếp hiểm hóc, khiến bóng bay vào góc gần khung thành của Empoli. Bàn thắng này giúp các cầu thủ đội khách trút bỏ được tâm lý nặng nề.
    Phút 66, Adriano nâng tỷ số lên 3-1 cho Inter, bằng một pha độc diễn tuyệt vời sau khi đi bóng qua 4 cầu thủ Empoli rồi bình tĩnh hạ thủ thành Davide Balli.
    Khoảng 7 phút trước khi hết giờ, Empoli gỡ được một bàn nữa, do công của Tommaso Rocchi. Nhưng hy vọng gỡ hoà của đội chủ nhà tan thành mây khói, khi trọng tài từ chối không cho Empoli được hưởng một quả penalty ở cuối trận như mong muốn của hầu hết các cầu thủ đội chủ nhà.
    Chiến thắng này của Inter làm cho kết quả ở các trận đấu khác của các đối thủ trực tiếp như Parma, Lazio không còn ý nghĩa. Thua trận, Empoli phải nói lời tạm biệt Serie A, cùng với Ancona và Modena.
    Sau trận đấu, HLV Alberto Zaccheroni của Inter hả hê: "Đây là chiến thắng quan trọng nhất mùa giải của chúng tôi. Thật tuyệt vời khi Inter kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ tư, một kết quả vừa đủ để chúng tôi góp mặt tại vòng sơ loại Champions League mùa tới, dù bản thân tôi cũng như toàn đội ý thức được rằng vị trí thứ tư không phải là mục tiêu của một CLB giàu tiềm năng và tham vọng như Inter. Nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra hồi đầu mùa bóng, đây cũng là kết quả chấp nhận được".
    Còn người hùng của trận đấu này, tiền đạo Adriano, người đã có những đóng góp lớn cho CLB lại dành tình cảm cho cựu chủ tịch Inter, ông Massimo Moratti: "Chúc mừng sinh nhật Moratti. Tôi luôn coi ông ấy như cha mình. Hôm nay, toàn đội đã rất quyết tâm và đạt được mục tiêu đặt ra. Tôi rất vui vì điều này. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để gặt hái thành công cùng Inter".
    Như vậy, Serie A 2003/2004 đã kết thúc với kết quả chung cuộc như sau:
    - AC Milan, CLB giành scudetto mùa này, cùng đội á quân AS Roma lọt thẳng vào vòng đấu bảng Champions League mùa tới.
    - Hai đội Juventus và Inter lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, giành quyền tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau.
    - Parma, Lazio và Udinese là 3 đội xếp theo thứ tự thứ 5, 6 và 7 lọt vào vòng đấu bảng Cup UEFA năm sau.
    - 3 đội cuối bảng là Ancona, Empoli và Modena phải xuống Serie B mùa tới. Còn Perugia sẽ thi đấu trận play-off với CLB đứng thứ 6 tại giải Serie B trên sân trung lập để tranh giành một suất tham dự Serie A màu bóng 2004/2005.
    - Kể từ mùa sau, Serie A sẽ có 20 CLB tham dự, thay vì 18 đội như mùa bóng này.
    Những tay săn bàn hàng đầu Serie A mùa bóng 2003/2004:
    24 bàn - Andriy Shevchenko (AC Milan).
    23 - Alberto Gilardino (Parma).
    20 - Francesco Totti (AS Roma).
    19- Ernesto Chevanton (Lecce).
    17 - Adriano (Inter Milan).
    16 - David Trezeguet (Juventus).
    14 - Antonio Cassano (AS Roma).
    13 - Christian Vieri (Inter Milan), Fabio Bazzani (Sampdoria).
    12 - Roberto Baggio, Andrea Caracciolo (Brescia), Jon Dahl Tomasson (AC Milan), Dino Fava (Udinese).
    11 - Tommaso Rocchi (Empoli), Marco Di Vaio (Juventus), Francesco Flachi (Sampdoria), Vincenzo Iaquinta (Udinese).
    10 - Bernardo Corradi (Lazio), Kaka (AC Milan), Enrico Chiesa (Siena).
    8 - Alvaro Recoba (Inter Milan), Alessandro Del Piero, Fabrizio Miccoli (Juventus), Stefano Fiore (Lazio), Mark Bresciano (Parma), Francesco Cozza, David Di Michele (Reggina), Mancini (AS Roma), Taddei, Tore Andre Flo (Siena).

  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Roberto Baggio giã từ sự nghiệp cầu thủ


    Baggio đã đi hết một sự nghiệp rạng rỡ cả ở ĐTQG lẫn CLB
    "Hôm nay, lại một lần nữa tôi hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ 21 năm qua của tôi không bao giờ vắng bóng các cổ động viên. Họ thực sự là những người bạn đồng hành trung thành", Roberto Baggio xúc động phát biểu sau trận đấu cuối cùng trong màu áo Brescia, hôm qua.

    AC Milan đã giành scudetto thứ 17, nhưng điều đó không thể ngăn được gần 80.000 cổ động viên của họ tới San Siro trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng với đội khách Brescia. Đối với họ, đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà còn là một lời chia tay trọn vẹn dành cho một con người, một cầu thủ lớn - Roberto Baggio.
    Baggio đã đi hết một sự nghiệp rạng rỡ, cả ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Còn tuyệt vời hơn nữa khi chính trong trận đấu cuối cùng ở Serie A, anh lại được thi đấu trên sân San Siro, nơi anh đã có hai mùa bóng thành công và là nơi có hàng nghìn cổ động viên của anh.
    "Thật cảm động, thật tuyệt vời và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Milan vì những tình cảm mà họ dành cho tôi suốt thời gian qua", Baggio nói.
    Baggio đến với Serie A lần đầu tiên năm 1986, khi mới 19 tuổi để chơi cho Fiorentina. Sau đó, anh đã thi đấu cho những CLB hàng đầu như Juventus, Milan, Bologna, Inter và rồi dừng chân tại Brescia. Tháng trước, anh cũng đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau trận giao hữu hòa 1-1 với Tây Ban Nha tại Genoa.


    Đứng giữa một rừng cổ động viên, Baggio đã tâm sự về những khoảnh khắc vui và buồn trong sự nghiệp. "Điều duy nhất tôi tiếc chính là việc đá hỏng quả phạt đền ở World Cup 1994. Nhưng sau tất cả, cái mà tôi đạt được chính là ngày hôm nay. Tôi đã kết thúc sự nghiệp trong niềm vui khôn tả. Có nhiều lúc tôi cảm thấy rất khó khăn nhưng rồi, đó thực chất chỉ là những kỷ niệm đẹp của cuộc đời".
    Về chấn thương của mình, Baggio đã nói: "Tôi có những kỷ niệm vừa vui vừa buồn với chấn thương. Không thể chơi ở một vài giải đấu quan trọng, nhưng chính các cổ động viên đã giúp tôi đứng lên. Họ đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn đau đớn nhất để tôi có được ngày hôm nay".
    Trong trận đấu cuối cùng của mình, Baggio không ghi được bàn thắng nào, nhưng trận đấu đã in đậm dấu ấn của anh. Đường chuyền thông minh của anh đã góp phần vào bàn thắng của người đồng đội Matuzalem. Và dù cuối cùng, Brescia chịu thua 2-4, nhưng trận đấu vẫn là một kỷ niệm không thể nào quên với Baggio.
    Tương lai của "tóc đuôi ngựa thần kỳ" vẫn chưa được xác định nhưng khó có thể nói rằng anh sẽ rời xa trái bóng. Không ai nghĩ rằng anh sẽ không tiếp tục gắn bó với môn thể thao này trong một vai trò khác

  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Cup UEFA Valencia quyết xoá nhoà kỷ niệm buồn.​

    Ngậm đắng, nuốt cay sau hai thất bại liên tiếp ở trận cuối cùng của Champions League 2000 và 2001, Valencia quyết hạ Marseille ở chung kết Cup UEFA, diễn ra đêm nay trên sân Ullevi (Thuỵ Điển). Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Pháp cũng có tham vọng không hề nhỏ.
    Nhà tân vô địch Primera Liga từng nếm trải những giọt đắng khi trở thành kẻ chiến bại ở hai trận chung kết Champions League năm 2000 và 2001, trước Real Madrid và Bayern Munich. Và nỗi đau vẫn còn đó, luôn ám ảnh Valencia. Đêm nay, họ muốn quên đi tất cả bằng thắng lợi ở Gothenburg, để lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường châu Âu sau 24 năm dài chờ đợi. Lần gần đây nhất, Valencia đoạt danh hiệu ở đấu trường châu lục là khi họ giành Cup C2, sau khi đánh bại Arsenal năm 1980.
    Trước cuộc quyết chiến đêm nay, HLV Rafa Benitez tuyên bố: "Valencia sẽ cải thiện thành tích của quá khứ bởi hơn lúc nào hết, chúng tôi đang có một đội hình gồm nhiều cầu thủ tuyệt vời. Tất cả đều rất háo hức chờ đón trận chung kết". Tiền vệ chạy cánh Vicente Rodriguez tiếp lời: "Hai thất bại liên tiếp ở chung kết Champions League là quá đủ với chúng tôi. Người ta thường nói quá tam ba bận, hy vọng Valencia sẽ may mắn hơn trong trận chung kết Cup UEFA lần này".
    Valencia đăng quang tại đấu trường nội địa năm nay, nhờ một hàng thủ được mệnh danh là "Bức tường thành". Tuy nhiên, các hậu vệ của đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải đương đầu với một thách thức lớn thực sự - phong độ tuỵêt vời của sát thủ Didier Drogba, tiền đạo mới bình phục chấn thương hông và chắc chắn góp mặt ở trận chung kết. Hơn nữa, HLV Benitez có thể phải đưa ra một quyết định khó khăn bởi Pablo Aimar vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ háng. Tiền vệ công người Argentina thuộc tuýp cầu thủ có thể gây đột biến chỉ trong tích tắc. Nếu vắng anh, nhiều khả năng Ricardo Oliveira được song hành trên hàng công cùng Mista, tác giả của 4 bàn thắng tại Cup UEFA mùa này. Còn tiền vệ chạy cánh Francisco Rufete và tiền đạo Miguel Angulo đang bị đau nhẹ, nhưng cả hai đều sẵn sàng ra sân nếu được yêu cầu.
    Sức mạnh của Valencia dựa trên tinh thần đoàn kết của cả một tập thể, cùng lối đá phòng ngự phản công hiệu quả. Danh hiệu vô địch Tây Ban Nha mùa này của họ là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Họ thường bất ngờ vùng lên ở những khoảnh khắc quyết định để rồi bỏ lại phía sau những kỳ phùng địch thủ hùng mạnh như Real Madrid, Barca, Deportivo .... Hơn nữa, đội quân của HLV Benitez cũng là CLB để thủng lưới ít nhất Premiera Liga, với chỉ 26 bàn, sau 37 trận. Trong khi đó, hàng công của họ làm thủng lưới đối phương tổng cộng 71 lần, riêng tiền đạo Mista góp 19 bàn.
    Trong khi đó, sau kết quả tệ hại ở vòng bảng Champions League, Marseille tham dự Cup UEFA từ vòng 3. Trên đường đến trận chung kết, họ lần lượt vượt qua các đội bóng lớn như Liverpool, Inter Milan và Newcastle bằng những chiến thắng thuyết phục. HLV Jose Anigo tâm sự: "Marseille đang từng bước xây dựng một tương lai sáng sủa để sánh ngang với một quá khứ vàng son. Tôi tin rằng trận chung kết này sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo, mở ra một kỷ nguyên mới cho CLB. Mục tiêu tối thượng của Marseille trong hai hoặc ba năm tới là lọt vào danh sách các đội bóng mạnh hàng đầu châu Âu. Nhưng chúng tôi phải giành Cup UEFA trước khi thực hiện những kế hoạch trên". Ngoài ra, các cầu thủ Marseille còn có thêm một động lực nữa để giành chiến thắng trong trận chung kết này, vì đội bóng thành phố cảng hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trong giải vô địch Pháp - không đủ để họ góp mặt ở đấu trường châu Âu năm tới.
    Đây mới là mùa bóng đầu tiên Drogba khoác áo Marseille, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã thực sự khẳng định được tài năng của mình và làm vừa lòng những CĐV khó tính nhất, bằng 32 bàn thắng, 11 trong số đó được ghi ở đấu trường châu Âu (5 tại Champions League). Hơn nữa, hồi đầu tháng, Drogba vừa giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải vô địch Pháp. Phong độ của anh được thể hiện toàn diện nhất ở trận bán kết lượt về, sau hai lần lập công, giúp đội bóng thành phố cảng hạ Newcastle và đặt một suất ở trận chung kết cho Marseille. Hiện tại, tiền đạo 26 tuổi này dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Cup UEFA năm nay, với 6 lần làm tung lưới đối phương. Sát thủ này luôn ghi được bàn thắng kể từ khi Marseille góp mặt ở vòng 3. Thủ quân David Albelda tỏ ra dè chừng: "Drogba là một cầu thủ tuyệt vời và rất nguy hiểm trước cầu môn đối phương. Cậu ấy chính là vũ khí có sức công phá mạnh mẽ nhất mà Marseille sở hữu. Nhưng Valencia cũng có những tính toán của riêng mình".
    Một cầu thủ nữa cũng đóng góp phần quan trọng vào thành công chung của Marseille ở mùa này là thủ thành Fabien Barthez. Thủ môn đầu trọc này chẳng còn lạ lẫm gì ở đấu trường châu Âu, thậm chí anh từng cùng MU giành chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League mùa bóng 1998-1999.
    "Cáo già" Rafa Benitez đã là HLV của Valencia từ 3 năm nay, và ông hiểu được ưu điểm của đội bóng để phát huy cũng như nhược điểm để khắc phục. Trong khi đó, người đồng nhiệm bên phía Marseille, HLV Jose Anigo, mới chỉ nhậm chức được gần nửa năm khi ông thay thế Alain Perrin vào trung tuần tháng 1/2004.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Valencia: 1-Santiago Canizares - 23-Curro Torres, 2-Mauricio Pellegrino, 4-Roberto Ayala, Carboni - 14-Vicente, 6-David Albelda, 8-Ruben Baraja, 10-Miguel Angel Angulo - 21-Pablo Aimar - 20-Mista
    Marseille: 28-Fabien Barthez - 23-Habib Beye, 6-Brahim Hemdani, 12-Abdoulaye Meite - 2-Demetrius Ferriera Leite, 32-Matthieu Flamini, 7-Sylvain N''''Dyiaye, 3-Manuel Dos Santos - 18-Camel Meriem - 11-Didier Drogba, 20-Steve Marlet
    Minh Hải
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 19/05/2004

Chia sẻ trang này