1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Buổi lễ đặc biệt tiễn đưa Foe​

    Hôm qua (3/7), hàng ngàn người, bao gồm cả Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, đã cùng bày tỏ lòng thành kính trước vong linh của tuyển thủ người Cameroon đã quá cố Marc-Vivien Foe trong một buổi lễ đặc biệt được tổ chức tại Lyon (Pháp).
    Tiền vệ này đã khuỵu xuống và tắt thở trong khi đang khoác áo Cameroon thi đấu trận bán kết Confederations Cup với Colombia một tuần trước đây. Vợ Foe, Marie-Louise, các con Scott, Lesley và Angela, cha Martin và anh trai Emmanuel cũng đã có mặt trong buổi lễ này, tất cả cùng mặc đồ trắng. Ngoài ra còn có các thành viên trong đội tuyển Cameroon và các đồng đội cũ của Foe tại hai đội bóng Pháp RC Lens và Olympique Lyon. Hai đội bóng cũ của Foe tại Anh là West Ham United và Manchester City cũng cử đại diện tới dự lễ, riêng phái đoàn Man City do HLV trưởng Kevin Keegan dẫn đầu.
    Quan tài của Foe được chậm rãi đưa vào trong nhà thờ trong tiếng hát thánh ca của dàn hợp xướng tới từ Cameroon. Blatter nói với những người tham dự buổi lễ rằng ông đến với nỗi buồn và sự xúc động nhưng cũng cùng với sự tin tưởng và hy vọng. Blatter nói: ''Cái chết là một điều huyền bí mà chúng ta chẳng bao giờ biết câu trả lời, nhất là khi nó lại xảy ra vào thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời con người. Marc-Vivien Foe, anh là người đàn ông chân chính, anh đã có được món quà là mang mọi người đến với nhau. 250 triệu thành viên của gia đình FIFA xin nghiêng mình trước anh với sự tôn trọng, trang nghiêm và nhún nhường".
    Phát biểu đại diện cho đội tuyển Cameroon, tiền đạo Patrick Mboma mô tả rằng Foe còn hơn là một cầu thủ bóng đá. Mboma nói: ''Không làm sao có thể nói với anh rằng chúng tôi sẽ thương nhớ anh nhiều đến thế nào. Nụ cười của anh sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng tôi. Với con người Marco chúng tôi chỉ nói lời giã biệt". Sau đó, chiếc quan tài được đưa ra khỏi nhà thờ trong vòng vây của các cầu thủ đội tuyển Cameroon mặc đồ đen. Linh cữu Foe sẽ được đưa lên máy bay trở về Cameroon vào ngày thứ bảy (5/7) cùng các đồng đội. Lễ tang chính thức sẽ được tổ chức tại thủ đô Yaounde của Cameroon vào ngày 12/7.
    Nguyên nhân dẫn tới cái chết của tuyển thủ 28 tuổi này hiện vẫn chưa được làm rõ, nhà chức trách thành phố Lyon chỉ có thể nói rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ ''vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Arsenal sẽ buộc phải bán Henry cho Chelsea?​

    Tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã xác nhận rằng ông rất muốn mang Henry về với sân Stamford Bridge. Đại diện của Henry, ông chủ tập đoàn SEM Jerome Anderson, cho biết: ''Bóng đá ngày càng bị chi phối bởi yếu tố tiền nong. Thế nên Thierry có thể sẽ không phải là người có quyết định cuối cùng trong chuyện ra đi hay ở lại. Cách đây vài tháng thì ai mà dám nghĩ rằng David Beckham sẽ chia tay Manchester United?''.
    Triển vọng Henry gia nhập đội hình của đối thủ không đội trời chung như Chelsea chắc hẳn sẽ làm các CĐV tại sân Highbury phát điên vì cáu giận. Thậm chí, nếu điều này trở thành sự thực thì có thể nó sẽ dẫn tới một hậu quả thảm khốc hơn nhiều với Arsenal là sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột khác và không loại trừ cả HLV Arsene Wenger.
    Tỷ phú Abramovich thẳng thừng tuyên bố rằng Henry, sang Arsenal từ Juventus với giá 8 triệu bảng cách đây 4 năm, là mục tiêu chuyển nhượng số một của Chelsea và tiền không thành vấn đề với khoản kinh phí 150 triệu bảng dành riêng cho công việc chiêu mộ tinh binh. Hôm chủ nhật vừa qua, Abramovich cho biết: ''Tôi thích cả Thierry Henry và Sol Campbell, nhưng tôi sẽ không đàm phán về bất cứ cầu thủ nào khác nếu như giá cả của họ tăng lên''.
    Arsenal chắc chắn sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn về tài chính hiện tại của mình nếu họ chấp nhận bán Henry, nhưng HLV Wenger sẽ không thể chấp nhận nổi điều này và có lẽ sẽ phản ứng bằng cách chia tay Arsenal. Và nếu Wenger, Henry cùng chia tay đội bóng vùng Bắc London thì chẳng có gì đảm bảo rằng Patrick Vieira và Robert Pires sẽ ở lại. Đội trưởng Vieira tuyên bố: ''Có những người hy vọng rằng sẽ thấy đội bóng chúng tôi bị tan đàn xẻ nghé trong mùa hè này nhưng tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chính Victoria đã chọn số áo 23 cho Beckham!​
    Bí mật xung quanh người đã chọn số áo 23 cho David Beckham dường như đã được bật mí. Giám đốc thể thao CLB Real Madrid Jorge Valdano vừa tiết lộ rằng, chính phu nhân của Becks Victoria đã đứng sau quyết định này!
    Ông Valdano cho biết, Becks đã không thể quyết định được việc chọn số áo nào. ''Cuối cùng, vợ của anh đã phải lên tiếng: 'Số áo 23 sẽ không ảnh hưởng gì đến Michael Jordan'. David nhìn tôi và nói, 'thế thì số 23 vậy'."
    Trong những tháng năm gắn bó với Manchester United, David Beckham thường khoác chiếc áo số 7. Tuy nhiên, số áo này ở Madrid lại do tiền đạo con cưng Raul chiếm giữ. Thủ quân đội tuyển Anh đã nghĩ đến chiếc áo số 11, tuy nhiên, chiếc áo này lại thuộc về ngôi sao Brazil Ronaldo. Cuối cùng, Becks đã đồng ý khoác chiếc áo số 23, cùng với số áo của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.
    Đây dường như là một sự lựa chọn đúng đắn, khi 8000 chiếc áo đã bán hết veo trong ngày 2/7 khi Becks ra mắt Real Madrid và con số này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đây của CLB.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    SVĐ chính của Olympic 2004 sẽ hoàn tất đúng hạn​
    Hôm qua (8/7), Bộ trưởng Bộ Văn hoá Hy Lạp khẳng định rằng, dàn mái vòm bằng thép và kính của SVĐ chính Olympic sẽ được khánh thành đúng thời gian quy định. Evengelos Venizelos, người chịu trách nhiệm chính trong tất cả các công trình phục vụ Olympic cho biết, dàn mái SVĐ do KTS người Tây Ban Nha Santiago Calatrava thiết kế hiện đang trong quá trình thi công.
    Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp với chính phủ Hy Lạp về tiến trình chuẩn bị cho Olympic, ông Venizelos cho biết: ''Không có gì phải nghi ngờ về dự án Calatrava. Công trình này đã được thanh sát kỹ lưỡng hơn 4 lần và nó vẫn đang trong giai đoạn thi công".
    Trước đó, trong một cuộc thanh sát diễn ra vào tháng 6, phái đoàn của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã bày tỏ mối quan ngại rằng dàn mái của sân vận động có thể sẽ không kịp hoàn tất vào tháng 8 năm 2004. Bên cạnh đó, báo giới Hy Lạp cũng lên tiếng chất vấn nhà thầu và đơn vị thi công về tính an toàn của công trình.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Henry bất mãn vì Vieira được lĩnh lương cao hơn.​

    Thierry Henry đã không giấu nổi sự bất mãn khó chịu sau khi chứng kiến cảnh tượng Patrick Vieira được Arsenal đề nghị ký một bản hợp đồng béo bở hơn nhiều so với của mình. Henry mới ký thêm bản hợp đồng mới cùng Arsenal cách đây hai tháng với thu nhập 58.000 bảng/tuần, nhưng cầu thủ này đã không khỏi sửng sốt khi phát hiện rằng Arsenal sẵn sàng phá bỏ truyền thống chi tiêu ''kẹt xỉ'' của mình để giữ chân Vieira.
    Điều này lại càng khiến cho ông chủ mới của Chelsea, Roman Abramovich, có thêm sự tự tin trong việc lôi kéo Henry rời sân Highbury, và khoản tiền chuyển nhượng 50 triệu bảng sẽ làm cho một đội bóng luôn ''thắt lưng buộc bụng'' như Arsenal rất khó để từ chối. Vieira đã được Arsenal chìa ra bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với thu nhập 70.000 bảng/tuần mặc dù Henry mới là ngôi sao sáng nhất tại sân Highbury. Tiền đạo này được xem như là cầu thủ có giá nhất của CLB và được giới chuyên môn công nhận là một trong những chân sút toàn diện và xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
    Cặp cầu thủ người Pháp này tiếp tục là bạn bè thân thiết nhưng sự khác biệt quá lớn về quyền lợi giữa bản hợp đồng mới của Vieira với Henry rất có thể sẽ gây nên một vài vết rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Arsenal hiện vẫn chưa thực hiện một phi vụ chuyển nhượng nào đáng chú ý trong mùa hè năm nay, và cả Vieira cùng Henry đều rất lo lắng rằng đội bóng của họ sẽ không đủ tiềm lực để tranh đấu tại Champions League. Hiện nay chưa có thông tin nào về việc Henry muốn chia tay Arsenal nhưng Chelsea tin rằng sự bất mãn tại Highbury cùng với tham vọng của họ sẽ làm cho chân sút này phải suy nghĩ lại.
    Abramovich đã thuê chuyên gia môi giới cầu thủ Pini Zahavi để chiêu mộ một số tân binh chất lượng cao về với sân Stamford Bridge. Chelsea đã gửi fax cho Arsenal để bày tỏ sự quan tâm của họ với Henry nhưng vẫn chưa chính thức đặt vấn đề chuyển nhượng. Gianfranco Zola nói rằng Henry sẽ là sự thay thế lý tưởng của mình tại Stamford Bridge sau khi tiền đạo người Italia này quyết định chia tay đội bóng thành London. Zola, 37 tuổi, cho biết: "Henry là một trong những gương mặt trẻ mà CLB nên có. Anh ấy là một cầu thủ lớn. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ chơi tốt tại Chelsea nhưng không biết liệu Henry có sẵn sàng thực hiện điều đó hay không".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp C1 ĐNÁ: Chaiman giúp BEC Tero chiến thắng ​
    Mặc dầu đã thi đấu rất ấn tượng trước đội bóng vào tới bán kết giải Champions League châu Á BEC Tero nhưng cuối cùng CLB Đông Bengal của Ấn Độ lại phải hứng chịu thất bại sau một thoáng sai lầm ở hàng phòng ngự.
    Thủ quân BEC Tero Terdsak Chaiman đã tận dụng rất tốt lợi thế này để trừng phạt đội bóng Ấn Độ bằng bàn thắng duy nhất ở phút 85 trong một trận cầu ngang tài ngang sức. BEC Tero dù được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Cúp C1 Đông Nam Á lần này nhưng quả thật Đông Bengal đã gây ra cho họ vô số khó khăn. Thất bại này dường như không khiến Đông Bengal tâm phục khẩu phục, bởi họ cho rằng BEC Tero chưa chắc đã giành thắng lợi nếu như trọng tài người Brunei Mohd Addly Abdullah cho họ hưởng một quả penalty rất xác đáng ngay trước khi Chaiman ghi bàn mở tỷ số.
    Phát biểu sau trận đấu, HLV Đông Bengal Subash quả quyết: ''''Pha bóng ấy 100% là một quả penalty, nhưng do trọng tài không thổi phạt đền đã làm các cầu thủ của tôi mất tập trung và dẫn tới bị thủng lưới''''. Đông Bengal cảm thấy rằng lẽ ra họ đã được hưởng một quả penalty khi Syhlo Malsawm bị thủ môn Thái Lan Phansa Meesattham đốn ngã ở phút 84. Đội bóng Ấn Độ cho rằng tình huống này diễn ra trong vòng cấm địa trong khi HLV BEC Tero Attapol Puspakom lại không nghĩ như vậy. HLV Attapol tuyên bố: ''''Trọng tài là người có quyết định cuối cùng trong những pha bóng như thế này và ông ấy đã thổi một quả phạt gián tiếp ngoài vòng cấm''''.
    Mặc dù đã trổ hết mười thành công lực trước Đông Bengal nhưng BEC Tero cũng không sao có thể giành được thế thượng phong trước vị khách mời Ấn Độ được dẫn dắt bởi tiền đạo xuất sắc Baichung Bhutia. Sức mạnh thể lực là ưu thế lớn nhất của Đông Bengal và điều này khiến cho trọng tài Abdullah phải liên tục rút thẻ để dằn mặt những pha vào bóng có phần hơi thô bạo của cầu thủ hai đội.
    Phát biểu sau trận đấu:
    HLV BEC Tero Sasana, Attapol Puspakom: ''''Pha phạm lỗi rõ ràng diễn ra bên ngoài vòng cấm. Dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể nói nhiều về chuyện này bởi trọng tài mới là người quyết định cuối cùng. Bóng đá là như thế. Một quả phạt gián tiếp sẽ là một quyết định chính xác nhất. Đông Bengal đã làm chúng tôi ngạc nhiên và họ là đội bóng có tinh thần chiến đấu rất cao. Họ rất nhanh nhẹn và thường xuyên tạo được áp lực về phía khung thành chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng khi giành chiến thắng và kiếm được 3 điểm''''.
    Terdsak Chaiman, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tuyên bố: ''''Đây là một trận đấu hay, các cầu thủ Ấn Độ đã chơi rất tốt. Một trận cầu khó khăn nhưng điều đó cũng bình thường thôi. Thật vui mừng là tôi đã ghi được bàn thắng''''.
    HLV Đông Bengal, Subash Bhowmick: ''''Tình huống đó xứng đáng thổi penalty và phạt thẻ đỏ. Rõ ràng nó đã diễn ra trong vòng cấm. Lẽ ra trọng tài đã phải cho chúng tôi hưởng phạt đền. Nhưng khi điều đó không xảy ra, các cầu thủ, họ cũng là con người, đã đánh mất sự tập trung và để thua. Đây là một cuộc đấu trí rất thú vị, chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hai hiệp nhưng không tận dụng được. Tôi hơi ngạc nhiên về BEC Tero bởi họ đã lọt vào tới bán kết Champions League châu Á, nhưng hoá ra họ lại là một đội bóng hoàn toàn có thể bị đánh bại''''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam lên đường du đấu từ 25/7​
    Sau buổi làm việc chiều qua giữa đại diện của Liên đoàn Bóng đá VN, Giám đốc Kỹ thuật Willfeld và ban huấn luyện đội dự tuyển U23, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), kế hoạch tập huấn và thi đấu của đội U23 từ nay đến SEA Games 22 đã được thông qua.

    Đội quân của HLV Riedl sẽ tới Thái Lan vào 25/7, và bắt đầu chuyến thi đấu giao hữu tại đây bằng cuộc chạm trán với U23 của nước chủ nhà ngày 27/7. Hai ngày sau, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ gặp U21 Thái Lan. Ngày 31/7, đội lên đường sang Áo và thi đấu 4 trận với các đội hạng Nhì, hạng Ba của nước chủ nhà.
    Sau chuyến viễn du tại Áo, đội sẽ tham dự LG Cup tại TP HCM từ 20 đến 30/8. Ngày 2/9, đội sẽ thi đấu giao hữu với U23 Thần Hoa (Trung Quốc) nhân lễ khánh thành SVĐ trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia. Sau đó đội sẽ tham dự vòng loại Olympic 2004 và vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup).
    Quốc Vượng, Hải Lâm, Việt Thắng của đội HA Gia Lai sẽ bay thẳng sang Thái Lan tập trung cùng đội U23, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Cup C1 Đông Nam Á.
    Sau buổi làm việc hôm qua, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Trưởng ban các đội tuyển của Liên đoàn - cho VnExpress biết: "Sở Thể dục Thể thao TP HCM đã đồng ý để HLV Vũ Tiến Thành trở thành trợ lý kiêm phiên dịch cho ông Alfred Riedl từ nay đến hết SEA Games 22. Ngày 22/7, HLV Thành sẽ có mặt tại Nhổn. Hiện nay, ông Tiến Thành làm giảng viên lớp HLV bằng C dành cho các HLV ở khu vực phía Nam, tổ chức tại An Giang từ 7 tới 20/7".
    Ông Vũ Tiến Thành từng làm trợ lý cho rất nhiều đời HLV ngoại ở đội tuyển quốc gia như Dido, Murphy, Calisto.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp C1 Đông Nam Á:
    HAGL khó nhọc lấy 3 điểm đầu tiên
    Kiatisuk tiếp tục ghi bàn cho HAGL.


    (VietNamNet) - Chủ động về lối chơi, hơn hẳn về cơ hội ăn bàn, nhưng khả năng dứt điểm kém cộng với sự sa sút mau chóng về thể lực đã khiến cho HAGL phải vất vả lắm mới giành được chiến thắng đầu tiên của mình tại Cúp C1 Đông Nam Á năm nay trước một Giao thông Bưu điện Lào kém hơn về nhiều mặt.
    Ra sân với màu áo trắng lạ lẫm cùng ba thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Persita: Sỹ Hùng thay Việt Thắng chơi cặp với Kiatiasuk trên hàng tấn công, còn Quang Trải và Ngọc Cảnh thế chỗ Phi Hùng và Minh Đức ở hàng phòng ngự, nhưng do Giao thông Bưu điện Lào không mạnh nên HAGL đã dễ dàng nắm giữ quyền làm chủ trận đấu. Ngay từ phút thứ 8, Sỹ Hùng đã lật bóng cực đẹp cho Kiatisuk bay người đánh đầu ở cự ly gần làm tung lưới thủ môn Phongsakda, mở tỷ số trận đấu. Một phút sau, thiếu chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho HAGL khi Kiatisuk căng ngang rất hiểm khiến hậu vệ Thepsovanh lúng túng đưa bóng về lưới nhà nhưng thủ môn Phongsakda đã kịp xuất sắc can thiệp vào phút chót, cứu nguy một bàn thua trông thấy cho Giao thông Bưu điện Lào.
    Sau khi có bàn thắng dẫn trước, HAGL chủ động chơi chậm để dưỡng sức và chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Các chân sút HAGL đã có khá nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn Lào nhưng không lần nào họ dứt điểm thành công dù ở những tư thế rất thuận lợi. Trong khi đó, hàng thủ HAGL lại có dấu hiệu lơi lỏng thấy rõ khi liên tục để các cầu thủ Lào xuyên thủng bằng những đợt tấn công chẳng lấy gì làm sắc bén hay biến hoá. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía HAGL bởi thủ môn Văn Hạnh không phải vào lưới nhặt bóng một lần nào cho tới khi hiệp một kết thúc. Sau một nỗ lực cản phá Kiatisuk ở phút 37, thủ môn Phongsakda của Lào đã bị chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Phoxayb vào thay thế.
    Hiệp hai bắt đầu với hàng loạt pha hãm thành của Giao thông Bưu điện Lào trong một thế trận khá cởi mở, nhưng thật ngạc nhiên là ở nhiều tư thế dứt điểm ''''ngon ăn'''' như vậy mà hàng tấn công của Lào lại liên tiếp để trôi qua mũi giày. HAGL tiếp tục chơi phòng ngự phản công nhưng do thể lực đã xuống rõ rệt nên nhà vô địch Việt Nam chỉ thi đấu với hai tuyến tấn công và phòng thủ mà gần như mất hẳn tuyến giữa. Tuy nhiên, sang phút 63, HAGL vẫn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp trung lộ ngay trước vòng cấm Giao thông Bưu điện Lào. Cầu thủ vào sân thay người Minh Hải là người lập công cho HAGL sau khi dắt bóng vượt qua thủ môn Phoxay và dứt điểm vào lưới trống từ góc hẹp.
    Trong 10 phút cuối trận, Giao thông Bưu điện Lào gần như hoàn toàn làm chủ trận đấu do HAGL xuống sức nên lui về quá sâu, còn các đợt phản công nhanh của họ dù khá sắc bén nhưng lại thiếu chân sút tốt để dứt điểm nên không thể nới rộng khoảng cách tỷ số. Thậm chí, trong tình huống một mình một bóng trước cầu môn trống ở cự ly chưa đầy 5m vào phút 90 mà hậu vệ Ngọc Cảnh lại vội vã sút bóng vọt xà. Phút 85, Giao thông Bưu điện Lào gỡ lại một bàn nhờ công của đội trưởng Bounlap sau một cú sút như trái phá bằng chân trái từ góc hẹp khiến thủ môn Văn Hạnh bó tay. Sau pha bóng này, khung thành HAGL còn phải hứng chịu thêm vài cơn sóng gió nữa nhưng 2-1 vẫn là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
    Bảng xếp hạng:
    Hạng Tên đội Số trận Điểm số
    1 Persita 1 3
    2 HAGL 2 3
    3 Giao thông Bưu điện Lào 1 0

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài nữ đầu tiên điều khiển một trận của Cup UEFA​
    Hôm qua, cô Nicole Petignat, người Thụy Sĩ, đã được UEFA chỉ định cầm còi trận đấu giữa CLB AIK Solna của Thụy Điển và Fylkir của Iceland, diễn ra ngày 14/8. Đây là cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ vòng một Cup UEFA.
    Nicole Petignat là trọng tài uy tín nhất ở các giải bóng đá nữ. Vài năm trước đây, cô từng được giao nhiệm vụ điều khiển các trận đấu bóng đá nam tại giải vô địch Thụy Sĩ. Ở vòng chung kết Cup bóng đá nữ thế giới năm 1999, cô cũng là người bắt chính cuộc so tài giữa Mỹ và Trung Quốc.
    "Bạn phải có tham vọng. Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ không thể đạt được thành công như hiện tại nếu không có tham vọng. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống mà bạn phải dựa vào đó để phấn đấu vì mục tiêu của riêng mình", Nicole Petignat nói.
    Petignat cũng nhận thức được những khó khăn khi điều khiển các trận đấu của nam: "Các trận đấu của nam có nhiều phức tạp hơn các trận của nữ. Có một điều rõ ràng là trọng tài không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong suốt 90 phút. Điều tôi quan tâm là cần phải có sự tự tin vào bản thân và đưa ra những quyết định nhanh chóng. Về chuyên môn, tôi luôn nghiên cứu về các đội bóng rất kỹ. Còn về mặt thể lực, tôi phải luyện tập thường xuyên để tăng cường sức khỏe".
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết World Cup 2006 sẽ diễn ra ở thủ đô Berlin​
    Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006, hoàng đế Franz Beckenbauer vừa thông báo, trận chung kết của giải đấu danh giá và hấp dẫn nhất hành tinh lần thứ 18 sẽ diễn ra tại thủ đô (Berlin) nước Đức.

    Tính trong khuôn khổ giải vô địch thế giới, đây là lần thứ hai, Đức giữ vai trò đăng cai, nhưng là lần thứ 3 nếu tính cả giải vô địch châu Âu (Euro). Ở trận chung kết năm 1974, tại sân Olympia (Mumich), Tây Đức đã nâng cao cúp vàng sau khi đánh bại ''''đội bóng màu da cam'''' Hà Lan. Tuy nhiên, đến Euro 88, cũng tại sân Olympia, Hà Lan đã được hưởng niềm vui ngọt ngào khi đánh bại Liên Xô 2-0 ở trận đấu cuối cùng của giải với hai bàn thắng của Van Basten và Ruud Gullit
    Nhiều khả năng, sân Olympia của Bayern Munich sẽ đăng cai một trận bán kết, trận còn lại được tổ chức ở sân nhà của Borussia Dortmund.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này