1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FIFA đề xuất giảm số CLB tại Premiership xuống 16​
    Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cuối tuần qua đã đưa ra một kế hoạch cải tiến giải Ngoại hạng Anh. Theo đó, ông đề nghị giảm số đội tham dự xuống còn 16, thay vì 20 như hiện nay. Đề án này sẽ được FIFA thảo luận tại cuộc họp vào tháng 10, và sẽ thông qua chính thức tháng 5 năm tới.
    Đây là ý tưởng được đưa ra nhằm giảm đi số trận đấu mà các cầu thủ tham gia, đặc biệt sau cái chết của Marc-Vivien Foé. Blatter cho biết: "Số CLB lý tưởng tại giải Ngoại hạng là 16, và mỗi đội sẽ chỉ thi đấu 30 trận. Thời gian còn lại, họ có thể tập trung vào các Cup khác trong nước và thế giới. Tôi sẽ mang ý tưởng này tới cuộc họp tại Doha để cùng thảo luận và quyết định cuối cùng sẽ được thông qua tháng 5 năm tới tại Paris".
    Các chủ tịch của những đội bóng tại Premier League hiển nhiên sẽ không hài lòng với ý tưởng này. Đại đa số đều sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng theo Blatter, nếu quyết định này được thông qua thì sẽ không có cách nào khác ngoài việc chấp thuận. Blatter nói thêm: "Nếu quyết định được đại hội thông qua, vẫn sẽ có một số người phải miễn cưỡng chấp thuận. Không gì có thể thay đổi ngay lập tức, tất cả đều phải cần thời gian để thích ứng và thay đổi từng bước một. Chúng ta phải làm như vậy để giúp cải thiện tình hình, bởi nếu nếu không, các cầu thủ sẽ không có ngày nghỉ, chấn thương thì liên miên và thậm chí là những cái chết. Chất lượng của các trận bóng đá sẽ không được đảm bảo nếu chơi quá nhiều".
    Trong trường hợp đại hội cho rằng việc giảm xuống 16 đội là quá nhanh và mạnh tay, thì Premier League có thể sẽ cân nhắc và tính toán chỉ giảm đi hai đội, xuống 18 chứ không giữ 20 như hiện nay.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kluivert chấp thuận ở Barcelona thêm một mùa giải nữa​
    Đồng ý bỏ qua điều khoản phụ trong bản hợp đồng từng ký kết giữa đôi bên, trung phong người Hà Lan Patrick Kluivert đã chấp thuận ở lại sân Nou Camp thêm một mùa bóng nữa. Quyết định của Kluivert làm tân Chủ tịch Joan Laporta thở phào nhẹ nhõm.

    Có thể nói, từ lúc lên nắm giữ chức Chủ tịch CLB Barcelona, ông Joan Laporta và các cộng sự của mình chưa làm được điều gì đáng kể để chứng tỏ uy tín và khả năng, ngoài việc thất hứa với người hâm mộ khi để vuột mất David Beckham về tay đối thủ không đội trời chung Real Madrid và gần như là chắc chắn thua luôn trong vụ cạnh tranh với M.U để có được siêu sao Brazil Ronaldinho.
    Trước khi có những cuộc thương thảo giữa Barcelona và Kluivert, có nhiều nhận định rằng, tuyển thủ người Hà Lan sẽ ra đi khi có rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, Patrick Kluivert đã ở lại, mặc dù theo điều khoản phụ trong bản hợp đồng anh hoàn toàn có thể ra đi khi Barcelona không chịu chi trả cho anh số tiền thưởng là 4,6 triệu euro. Trong bối cảnh ấy, CLB nào muốn có được Kluivert cũng chỉ phải trả vỏn vẹn 1,8 triệu euro, một mức giá quá ''''bèo'''' so với giá trị thực của cầu thủ này.
    Sau buổi đàm phán, Giám đốc điều hành Javier Perez Farguell vui mừng thông báo trên website chính thức của CLB: ''''Việc Patrick Kluivert tiếp tục gắn bó với đội bóng là một tin vui lớn cho Barcelona''''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá nữ Việt Nam xếp thứ 43 thế giới​

    Mỹ (phải) sẽ giữ được ngôi "nữ hoàng" ở lần xếp hạng tới?
    FIFA vừa mới lần đầu công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới. Theo đó, đội tuyển đương kim vô địch World Cup nữ là Mỹ hiện dẫn dầu, xếp trên Nauy, Đức, Trung Quốc... Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ hai, sau Thái Lan.
    Bảng xếp hạng đầu tiên này được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu của hơn 3.000 trận đấu thuộc hệ thống giải của FIFA, kể từ năm 1971 đến nay (17/4/1971, trận đấu bóng đá nữ quốc tế đầu tiên đã diễn ra khi Pháp đọ sức với Hà Lan). Bảng xếp hạng của bóng đá nam được công bố hằng tháng. Trong khi đó, do điều kiện kỹ thuật, FIFA hiện chỉ có thể công bố bảng xếp hạng của nữ 4 lần trong mỗi năm. Bảng xếp hạng sắp tới sẽ có vào ngày 29/8.
    Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu với vị trí thứ 41 thế giới, được 1587 điểm (tính đến hết ngày 16/7). Việt Nam đứng sau (thứ 43 thế giới) với 1569 điểm, trên Myanmar (46 thế giới; 1537 điểm), Indonesia (58; 1415), Malaysia (69; 1337)...
    Về thứ tự trên bảng xếp hạng lần này, ngoài top 10, FIFA thừa nhận các vị trí còn lại không phản ánh hoàn toàn chính xác thực lực của các đội bóng. Một số đội tuyển giành được nhiều điểm nhờ chịu khó tham gia các trận giao hữu, hoặc các giải không mấy quan trọng. Vì vậy, đương kim vô địch SEA Games Việt Nam hiện phải chịu đứng sau Thái Lan.
    Bảng xếp hạng 10 đội hàng đầu thế giới​
    TT Đội Điểm (tính đến hết 16/7)
    1 Mỹ 2169
    2 Nauy 2159
    3 Đức 2152
    4 Trung Quốc 2110
    5 Thụy Điển 2073
    6 Brazil 2036
    7 CHDCND Triều Tiên 2004
    8 Đan Mạch 1967
    9 Pháp 1963
    10 Italy 1943
    X.T. (theo FIFA, AP)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Zaenal Arif đưa Persita cùng HA Gia Lai vào tứ kết​
    Chiều nay, trên sân Senayan, đội chủ nhà Persita dễ dàng giành đại thắng 5-1 trước Bưu điện và giao thông Lào (MCTPC), nhờ 4 bàn của sát thủ Zaenal Arif . Với kết quả này, đương kim á quân Indonesia toàn thắng hai trận, dẫn đầu bảng C, và cùng HA Gia Lai (3 điểm) vào vòng 8 đội cuối cùng.
    CLB chủ nhà xuất quân với đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của bộ đôi tấn công Zaenal Arif - Jaya Kusuma, và thủ thành đội tuyển Indonesia Ahmad Kurniawan. Đội bóng đến từ Lào cũng nhập cuộc với dàn cầu thủ giống như ở trận thua HA Gia Lai 1-2, với sự trở lại của thủ môn số một Vongsackda.
    Chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng C, nhưng Persita không muốn để chuyện bất ngờ xảy ra nên chủ động chơi tấn công với tốc độ cao và đa dạng ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra hàng loạt cơ hội. MCTPC cũng vẫn còn cửa vào tứ kết nên không ngần ngại áp dụng đấu pháp tấn công cởi mở hơn so với trận đầu gặp HA Gia Lai. Nhờ đó, trận cầu diễn ra khá sôi nổi trong hiệp một, dù MCTPC hầu như không tạo được pha hãm thành nào nguy hiểm. Cầu trường sân Senayan thì dồn vang tiếng trống, tiếng kèn của các cổ động viên Indonesia, như thể một trận chung kết đang diễn ra. Ngay phút thứ 5, bóng đã tìm cột dọc MCTPC. Phút 20, Arif lại có cơ hội tiếp cận cầu môn đội khách.
    Phút 25, những nỗ lực ép thành của Persita được đền đáp bằng bàn phá thế quân bình. Đón quả phạt góc của đồng đội, tiền đạo đội tuyển Indonesia Zaenal Arif thoải mái bật cao đánh đầu chính xác, khi thủ môn Vongsackda đã lên cao. Đây là bàn thắng đầu tiên của Arif tại giải. Phút 35, các cổ động viên của Persita lại có dịp ăn mừng bàn thắng. Zaenal Arif bắt tốc độ rất nhanh, đón bóng ở bên trái khu cấm địa, và sút căng đưa bóng vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Trước sức ép dữ dội và không ngừng của đối phương, hàng phòng ngự của MCTPC chơi luống cuống ở nửa cuối hiệp một và dường như bị "dàn mỏng" ra. Chính vì thế, trước cầu môn đội bóng này luôn lộ ra những khoảng trống chết người để các chân sút Persita khai thác. Phút 40, Arif nhận bóng sau pha cản phá yếu ớt của một hậu vệ áo vàng, rồi sút chìm và căng từ cự ly khoảng 10 m, đưa Persita vượt lên dẫn 3-0. Cũng như Arif, Kusuma hoạt động liên tục trên hàng công kể từ đầu trận, xử lý bóng nhanh, và gây được sức ép đáng kể về phía cầu môn MCTPC. Nhưng anh kết thúc thiếu chuẩn xác, ít nhất hai lần bỏ lỡ thời cơ ghi bàn.
    Sang hiệp hai, Persita giảm nhịp độ tấn công, nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận, chơi lấn sân. Trong khi đó, MCTPC dần buông xuôi, phòng ngự kém quyết liệt. Phút 75, Kusuma lại lãng phí tình huống ghi bàn ngon ăn, khi sút chệch khung thành trong gang tấc. Trái lại, với Zaenal Arif, việc ghi bàn ở trận này thật nhẹ nhàng. Phút 82, đón quả lật như đặt sang bên trái khu cấm địa từ sườn phải, Arif tự do băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0. Phút 86, Runaidi trong tư thế không bị kèm ở gần điểm phạt đền đã dễ dàng sút bóng vào giữa cầu môn, nâng tỷ số lên 5-0. Đúng phút cuối cùng, MCTPC mới ghi được bàn danh dự nhờ cú lốp bóng qua đầu thủ thành Ahmad Kurniawan rời quá xa cầu môn.
    Kết thúc vòng bảng, Persita dẫn đầu bảng C với 6 điểm, và có thể sẽ gặp Đông Bengal ở tứ kết. HA Gia Lai (3 điểm) đứng thứ nhì, và nhiều khả năng phải tranh suất vào bán kết với BEC Tero (Thái Lan) - CLB chuẩn bị đá chung kết Champions League châu Á.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tỷ phú Abramovich chớ vội mơ mộng​
    (VietNamNet) - Sự kiện tỷ phú dầu mỏ người Nga Abramovich giành quyền kiểm soát CLB Chelsea đã "dìm" vụ Beckham chuyển sang đầu quân cho Real Madrid trong lòng dư luận. Abramovich giỏi trong lĩnh vực kinh doanh đã rõ, nhưng có tài hay không trong cuộc chơi với trái bóng tròn thì cần có thời gian trả lời.
    Danh sách cầu thủ Abramovich có ý muốn chiêu mộ về sân Stamford Bridge có đủ cả, từ Vieri, Crespo, Shevchenko, Davids đến Henry, Totti, Kluivert..., tất cả đều là những tên tuổi lớn. Động thái ấy của nhà tỷ phú trẻ như thể ông đang làm cuộc "đại cách mạng" để đưa Chelsea trở thành một Real Madrid thứ hai. Với tiềm lực tài chính và tham vọng to lớn của mình, không thể cho rằng Abramovich đang ''''khua môi, múa mép'''' để lấy lòng người hâm mộ. Vả lại, chẳng ai đần độn bỏ ra một núi tiền để tậu một CLB rồi đem bỏ xó. Có điều Abramovich cùng các cộng sự có đạt được mục tiêu theo ý đồ kịch bản đã đặt ra hay không mà thôi.
    Phải thừa nhận rằng, giải Ngoại hạng Anh là một trong 4 giải đấu hấp dẫn nhất của làng cầu châu Âu. Tuy nhiên, truyền thống giải Ngoại hạng thường chỉ trọng dụng cầu thủ thuộc khối Liên hiệp Anh và những cầu thủ đang xuống phong độ thuộc các quốc gia khác. Trong khi đó, đối tượng mà Abramovich săn lùng đều đang ở phong độ đỉnh cao và chơi cho những CLB danh tiếng hàng đầu thế giới. Thử hỏi liệu họ có sẵn sàng đến với một giải đấu vốn cũng rất hấp dẫn song lối chơi còn có phần đơn điệu? Hơn thế, khi muốn tới giải Ngoại hạng Anh người ta thường nhắc đến M.U hay Arsenal trước sau đó mới là Chelsea, Liverpool, Newcastle. Các ''''hảo thủ'''' như Henry, Pires, Wiltord, Van Nistelrooy cũng chỉ là trường hợp hãn hữu đến thi đấu tại đây. Thêm vào đó, trong hoàn cảnh ''''người khôn của khó'''' như hiện nay, các CLB thường không muốn nhả những trụ cột để rồi lại phải chạy đôn, chạy đáo tìm người thế chỗ. Vả lại, họ cũng hiểu Chelsea sẽ là đối thủ tại Cúp châu Âu mùa tới, chẳng lẽ lại ''''giúp sức'''' để đối phương tăng cường lực lượng, trong khi mình suy yếu.
    Thực tế cho thấy đến lúc này, Abramovich cũng mới chỉ thực hiện được những cuộc mua bán trong lòng nước Anh, đó là tuyển mộ hậu vệ 18 tuổi Glen Johsnon của đội bóng đã xuống hạng West Ham, tiền vệ Geremi từ Midlesbrough và chắc chắn sẽ có Damien Duff của Blackbunrn. Giả sử, Abramovich có mua được nhiều cầu thủ giỏi, mời được những HLV nổi tiếng như Sven Goran Eriksson, Fabio Capello, Del Bosque, ông vẫn cần phải mất thời gian để họ hoà nhập với đội bóng, mà điều đó không thể làm trong ngày một ngày hai. Và nếu là một người thực sự am hiểu bóng đá thì bài học của Inter Millan, Barcelona thời gian qua và AC Millan mùa bóng 1995-1996, 1996-1997 sẽ khiến ngài tỷ phú giầu tham vọng Abramovich không thể không suy nghĩ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho bất ngờ đầu quân cho Barca
    Những nỗ lực của Manchester United (M.U) nhằm kéo Ronaldinho về với sân Old Trafford đã chính thức sụp đổ vào ngày hôm qua (19/7), khi cầu thủ người Brazil đặt bút ký hợp đồng có trị giá 21 triệu bảng với CLB Barcelona. Barca đã đạt được một thoả thuận với PSG để chiêu mộ tiền vệ này theo một bản hợp đồng 5 năm, và bây giờ, Ronaldinho chỉ còn phải hoàn tất thủ tục cuối cùng là kiểm tra sức khoẻ.
    Thế là chiến dịch nhằm săn lùng chữ ký của cầu thủ được đánh giá là sự thay thế hoàn hảo cho tiền vệ Beckham của M.U đã phá sản, mặc dầu họ đã đề nghị các thêm thủ môn người Pháp Fabien Barthez. Thủ thành Barthez, gia nhập M.U cách đây 3 năm với giá chuyển nhượng 7,8 triệu bảng từ Monaco, đã bị HLV Alex Ferguson ''''ghẻ lạnh'''' kể từ cuối mùa bóng năm ngoái, và anh đã trở thành người thừa khi M.U mới chiêu mộ thêm thủ thành người Mỹ Tim Howard. Trước đó, M.U đã đưa ra thời hạn chót để PSG chính thức đồng ý hay từ chối đề nghị cuối cùng của CLB này vào hôm thứ sáu vừa qua. Tuy nhiên, cuộc chạy đua bỗng chuyển sang một bước ngoặt khác khi Barcelona thông báo, họ đã tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil.
    Theo người phát ngôn của Barca Juanho Castillo, vào ngày hôm nay (20/7), Ronaldinho sẽ phải hoàn tất một cuộc kiểm tra y tế. Sau đó, ngôi sao Brazil này sẽ ra mắt đội bóng xứ Catalan vào thứ hai hoặc thứ ba.
    Người phát ngôn của Barcelona Juanho Castillo cho biết: ''''Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thoả thuận. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, cầu thủ này sẽ thích đến Barca hơn vì thời tiết và những yếu tố khác. Hơn nữa, nền văn hoá ở đây cũng rất gần gũi với người Brazil''''.
    Ông bầu Alex Ferguson của M.U đã rất nóng lòng muốn ký hợp đồng với Ronaldinho trước khi lên máy bay bắt đầu chuyến du đấu tại Mỹ vào hôm nay. Hôm thứ năm, Fergie đã ghé thăm Paris trong một nỗ lực nhằm ''''chốt hạ'''' cuộc mua bán này.
    Tuy nhiên, Chủ tịch PSG Francis Graille lại tỏ ra khó chịu với ''''tiểu xảo'''' này của M.U. Ông Graille nói: ''''M.U đã quá tự tin. Họ cho rằng, họ đã đàm phán rất tích cực bằng cách... thương lượng trực tiếp với cầu thủ này và đi sau lưng PSG. Thế nhưng, dù cho Ngài Alex Ferguson có đến đây với tư cách một vị khách quý, chúng tôi không bao giờ đồng ý với lời đề nghị trị giá 21 triệu bảng chỉ bằng miệng''''. Chủ tịch PSG cũng chỉ trích M.U đã khởi động cuộc chuyển nhượng bằng một mức giá cực kỳ thấp và cho rằng những đề nghị của M.U luôn kém hấp dẫn so với Barca.
    Như vậy, có nhiều khả năng M.U sẽ chuyển sang tấn công vào mục tiêu mà Chelsea đang ''''ve vãn'''': cầu thủ Damien Duff của Blackburn Rovers. CLB Chelsea đã đưa ra đề nghị trị giá 17 triệu bảng để có được tuyển thủ quốc tế Ireland này, tuy nhiên, Duff hiện vẫn cam kết tuân thủ các điều khoản riêng với CLB thành London.
    Ch? k khng h?p l?!
  7. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bergkamp gắn bó với Arsenal thêm một nămCuối cùng, tiền đạo kỳ cựu Dennis Bergkamp đã ký một bản hợp đồng mới có thời hạn một năm với đội bóng thành London. Tưởng như cầu thủ người Hà Lan đã sửa soạn rời sân Highbury, sau khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa bóng và ''''Những khẩu đại pháo'''' ban đầu đã đề nghị anh nhận mức lương thấp hơn trong mùa bóng tới.
    Rob Jansen, người đại diện của Bergkamp từng mô tả lời đề nghị của đội bóng thành London là ''''đáng xấu hổ khi diễn tả bằng lời" và ''''rất thất vọng với cách đối xử của Arsenal''''. Tuy nhiên, cả hai bên cuối cùng đã đạt được một thoả thuận, theo đó, cầu thủ 34 tuổi này sẽ tham gia cùng đồng đội trong chuyến du đấu tại Áo tới đây.
    Ông bầu Arsene Wenger của Arsenal cho biết: ''''Tôi vẫn luôn nói rằng, điều quan trọng là cần phải duy trì những cầu thủ mà chúng tôi đang có. Thật tuyệt vời là Dennis đã cam kết gắn bó với CLB thêm một năm nữa''''.
    Vị HLV người Pháp nhấn mạnh: ''''Anh ấy xứng đáng được đề nghị ở lại. Dennis là một tài năng đặc biệt, một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chinh phục các danh hiệu''''.
    (Hàn Nhi - Theo Team)[]
    Ch? k khng h?p l?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    McEwen ''''xé'''' Áo xanh của Baden Cooke​


    (VietNamNet) - Cuộc chiến ''''huynh đệ tương tàn'''' để giành Áo xanh giữa McEwen và Baden Cooke ngày càng quyết liệt. Tay đua đội Lotto Domo đã ''''xé'''' Áo xanh của đồng hương trẻ đội FDJeux.com song khoảng cách cực kỳ sít sao. Về nhất chặng này là Pablo Lastras, một tên tuổi vô danh. Trước ngày quyết tử, Jan Ullrich cũng tận dụng cơ hội để rút ngắn được 2 giây với Armstrong.
    Hiếm có năm nào mà Tour de France lại khó dự đoán năm nay. Chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc đua Thế kỷ kết thúc, thế nhưng hầu như mọi cơ hội đều đang để ngỏ cho những đối thủ tài năng nhất. Vào thời điểm này năm ngoái, Lance Armstrong đã chắc chắn đoạt ngôi vị cao nhất, vậy mà giờ này anh vẫn đang phải hồi hộp chờ đợi cuộc đua bấm giờ cá nhân với Jan Ullrich ngày mai. Cuộc chiến giành chiếc Áo xanh cũng ngày càng rực lửa khi cả Baden Cooke và McEwen đều tỏ ra ngang ngửa.
    Chặng 18 từ Bordeaux đi Saint Maixent L''Ecole, dài 203,5km, diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tận dụng gió xuôi chiều, các tay đua đã đẩy tốc độ lên cao ngay từ khi xuất phát. Tốc độ trung bình là 49,938 km/h, là chặng có tốc độ cao thứ hai của Tour de France năm nay. Các tay đua ít tên tuổi hừng hực khí thế bước vào vạch xuất phát vì đây gần như là cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng trong một giải đấu lịch sử của Tour de France. Do vậy, cả hành trình dài 203,5km là cuộc đổi ngôi liên tục của các tay đua vô danh. Cuộc đấu quyết định bùng nổ ở cách đích 4km. Ở đoạn nước rút, tay đua người Tây Ban Nha Pablo Lastras (đội iBanesto.com) đã dũng mãnh cán đích trước đối thủ chủ nhà Carlos Da Cruz (đội FDJeux.com) nửa thân xe. Anh hoàn thành chiến thắng mơ ước của mình trong 4 giờ 3 phút 18 giây. Về thứ ba là cua-rơ người Italia Daniele Nardello (đội Telekom). Nhóm thứ hai gồm 16 tay đua ầm ĩ cán đích sau đó gần 20 giây.
    Áo vàng: Lance Armstrong - đội US Postal
    Áo xanh: Robbie McEwen - đội Lotto Domo
    Áo đỏ - trắng: Richard Virenque - đội Quick Step
    Áo trắng: Denis Menchov - đội iBanesto.com
    Đội đua: CSC - Đan Mạch


    Nước rút.
    Trong cảnh lộn xộn đó, cuộc chiến áo xanh thu hút mọi sự chú ý. McEwen bước vào chặng 18 với quyết tâm san lấp khoảng cách nhỏ nhoi 6 điểm với Baden Cooke và anh đã thành công. McEwen đã ''''xé'''' Áo xanh của Baden Cooke. Chăng nước rút giữa chặng đầu tiên bắt đầu ở Montendre (km 50,5), McEwen tỏ ra sung sức hơn Cooke và ẵm trọn 6 điểm thưởng của chặng này. Thẳng đà tiến, McEwen tiếp tục đè Baden Cooke ở chặng nước rút về đích, anh đứng thứ 17 trong khi Cooke thứ 19. Chung cuộc, McEwen không chỉ san bằng cách biệt với Cooke mà còn vượt lên dẫn trước 2 điểm (178/176). ''''Đây là một ngày hoàn hảo với tôi. Tôi biết chính xác mình muốn gì và đã thành công''''.
    Baden Cooke tỏ ra không ''''tâm phục, khẩu phục'''' với chiến thắng của McEwen. Anh cho biết mình đã bị ''''ép'''', và thủ phạm chính là... Armstrong và Ullrich. ''''Tôi theo sát Robbie lúc vào đoạn nước rút giữa chặng, chúng tôi đang chuẩn bị quyết đấu thì Ullrich và Armstrong đột nhiên xuất hiện ở bên trái. Tôi buộc phải lao về bên phải nhưng lúc đó Robbie đã tạo được khoảng cách. Các đồng đội của tôi ngay lập tức đã phong toả anh ta và tôi có 2 lựa chọn: đâm vào anh ta và ngã lăn ra hay phanh lại. Tôi đã phanh lại và Robbie đã vượt trước tôi 50m. Tôi cố sức đuổi theo nhưng không kịp và mất 6 điểm thưởng''''.
    Tuy ''''cay cú'''' nhưng Baden Cooke vẫn tin mình sẽ đánh bại McEwen ngay tại Champs Elysees giống như Ewen đã đánh bại Erik Zabel năm ngoái. Zabel hiện đang đứng thứ 3 sau 2 tay đua người Australia song anh thực sự không có nhiều cơ hội để giành Áo xanh.
    Ullrich ''''vớt vát'''' được 2 giây
    Giống như 2 chặng trước, ở chặng 18 này, những ''''cao thủ'''' như Armstrong, Ullrich, Vinokourov tiếp tục chiến thuật ''''Toạ sơn quan hổ đấu'''', lặng lẽ ẩn mình trong suốt lộ trình, giữ sức tối đa cho cuộc chiến ngày mai. Cả ba đều mất hút trong đoàn đua và luôn cách xa những vụ tranh chấp. Tuy vậy, Ullrich, do đang kém hơn Armstrong đến 1 phút 7 giây nên vẫn phải cố gắng hơn. Ở chặng này, Ullrich cán đích thứ 24 trong khi Armstrong nằm ngoài tốp 30. Ở đoạn nước rút giữa chặng lấy điểm thưởng, Ullrich và Armstrong đã đụng đầu khá quyết liệt và phần thắng thuộc về tay đua người Đức. Anh giành được 4 điểm thưởng trong khi Armstrong chỉ có 2, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhà vô địch xuống còn 1 phút 5 giây.
    Trong bảng xếp hạng tổng, ''''Ông chủ lớn'''' vẫn giữ Áo vàng, hơn Jan Ullrich 1 phút 5 giây và Vinokourov 2 phút 47 giây. Ngày hôm nay (26/7) sẽ là ngày quan trọng nhất của Tour de France khi chặng bấm giờ cá nhân cuối cùng diễn ra. Mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi Armstrong - Ullrich. Cả 2 đều đã tung hết chiêu thức và cuộc chiến 49km từ Pornic đến Nantes sẽ quyết định ai là người xuất sắc nhất.
    Bảng xếp hạng chung cuộc
    Xếp hạng VĐV Thời gian Đội đua Quốc tịch
    1 Lance Armstrong 79:07:49 USP Mỹ
    2 Jan Ullrich +00:01:05 BIA Đức
    3 Alexandre Vinokourov +00:02:47 TEL Kazakhstan
    4 Haimar Zubeldia +00:05:18 EUS Tây Ban Nha
    5 Iban Mayo +00:05:27 EUS Tây Ban Nha
    6 Tyler Hamilton +00:06:37 CSC Mỹ
    7 Ivan Basso +00:08:10 FAS Italia
    8 Christophe Moreau +00:11:14 C.A Pháp
    9 Francisco Mancebo +00:16:07 BAN Tây Ban Nha
    10 Carlos Sastre +00:16:14 CSC Tây Ban Nha

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Các CLB Anh phân chia bản quyền truyền hình
    8:0'', 25/7/ 2003 (GMT+7)

    EC đang rất để tâm đến giải Ngoại hạng Anh.
    Chuẩn bị cho mùa giải 2003-2004, Ban tổ chức giải Ngoại hạng thuộc Liên đoàn bóng đá Anh (FAPL) đã gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn cản BSkyB độc quyền phát các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh. FAPL đã đồng ý chia nhỏ một trong những gói bản quyền truyền thông của mình để lôi kéo thêm những hãng truyền thông khác như BBC, ITV và Channel 4.
    Tuy nhiên, Uỷ ban châu Âu (EC) - cơ quan đang ''''thụ lý'''' trường hợp trên - đã cảnh báo hành động này sẽ không được phép đi xa hơn. ''''Nếu FAPL tiếp tục tiến hành các cuộc thương lượng mà không thoả thuận với chúng tôi, họ sẽ gặp phải rủi ro'''' - người phát ngôn của EC Tilman Lueder cho biết.
    Việc phân chia bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh đã được tiến hành sau khi Brussel gợi ý rằng, những điều luật mới mà EC đã thoả thuận với UEFA - cơ quan quản lý bóng đá cao nhất của châu Âu sẽ được sử dụng làm một ''''hình mẫu'''' ở nước Anh. Brussel nhấn mạnh rằng, thoả thuận mới đạt được với UEFA có nghĩa, những hãng truyền thông nhỏ hơn cũng sẽ có quyền truyền hình các trận đấu ở Champions'' League. Hiện tại, BSkyB đang độc chiếm bản quyền phát hình trực tiếp tất cả các trận đấu ở giải Ngoại hạng.
    Theo lịch, cuộc thương lượng của FAPL với các hãng truyền thông sẽ diễn ra vào ngày 28/7. Các nhà phân tích lo ngại rằng, BSkyB có thể vẫn sẽ nẫng tay trên quyền phát hình tất cả các trận đấu, ngay cả khi FA đã chia ra thành 4 gói bản quyền truyền thông riêng biệt. Chính vì vậy, EU có thể cho đây là điều không chấp nhận được và sẽ lấy đó làm cớ can thiệp.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nghi vấn từ trận thua HAGL - Bec Tero​



    Thị trường cá cược Việt Nam sôi động trước trận đấu. Một đồng nghiệp phụ trách trang thông tin dự đoán bóng đá cho biết tại thị trường quận 5 vào buổi sáng, ?onhà cái? ra kèo BEC Tero nằm trên, chấp HAGL 1 trái, nhưng đến buổi chiều ?onhà cái? ôm hết kèo trên, người chơi chỉ được đánh kèo dưới, tức theo đội HAGL mà thôi.
    Từ tin cá cược trước trận HAGL - BEC Tero
    Thị trường cá cược Việt Nam sôi động trước trận đấu. Một đồng nghiệp phụ trách trang thông tin dự đoán bóng đá cho biết tại thị trường quận 5 vào buổi sáng, ?onhà cái? ra kèo BEC Tero nằm trên, chấp HAGL 1 trái, nhưng đến buổi chiều ?onhà cái? ôm hết kèo trên, người chơi chỉ được đánh kèo dưới, tức theo đội HAGL mà thôi.
    Vào hiệp hai, ?onhà cái? xả cảng cho người chơi muốn chọn kèo nào cũng được. Giới đánh cá lo ngại, vì không biết bên Jakarta có ?otuy dô? (thông tin) gì không vì kiểu chơi của ?onhà cái? lạ quá! Nhiều khả năng có ?olật đổ? từ bên trong trận đấu.
    Đến chiếc thẻ đỏ trong trận đấu
    Khi đội HAGL bị dẫn trước 2 bàn, từ một pha tranh chấp không đáng phải quyết liệt, Nguyễn Việt Thắng đã tung chân phóng thẳng vào người cầu thủ BEC Tero. Trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Việt Thắng ra khỏi sân. Trên đường rời sân cỏ, Việt Thắng nở nụ cười làm ?oBầu Đức? rất tức giận. Trong sân, đồng đội của Thắng còn tức giận hơn gấp bội. HLV trưởng Huỳnh Văn Ảnh tuyên bố: ?oTôi thật không hiểu sao lại xử lý tình huống như vậy để bị lãnh thẻ đỏ và phá vỡ lối chơi của toàn đội?.
    Và cuộc họp đội sau trận đấu
    Ngay sau trận đấu, toàn đội HAGL tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm. Sau đó, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện rút ra ngoài để cầu thủ tự kiểm điểm nhau, nhưng không quên cài lại máy ghi âm.
    Toàn bộ nội dung cuộc ?ođấu nội bộ? giữa các cầu thủ được giữ kín, nhưng giới quan sát tháp tùng theo đội bóng lại ?ođánh hơi? thấy chuyện đáng ngờ. Theo thông tin chúng tôi được biết, Ban lãnh đạo đội HAGL sẽ đưa ra những quyết định cần thiết sau khi kiểm tra đầy đủ mọi thông tin, chứng cứ.
    Cuối cùng là vai trò của cán bộ an ninh trong đội?
    Tháp tùng đội HAGL dự LG Cup 2003 có ông Đặng Quang Dương, Giám đốc Trung tâm TDTT Công an TPHCM được thông tin trên báo chí là cán bộ an ninh đi theo để hỗ trợ đội bóng trong chiến dịch chống tiêu cực bóng đá. Dư luận đang chờ ông Đặng Quang Dương lên tiếng và báo cáo sự việc này với lãnh đạo LĐBĐVN.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này