1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam thất bại ở trận đầu tiên dưới thời HLV Riedl​
    Chiều nay, trong trận đấu đầu tiên của chuyến giao hữu tại Thái Lan, đội bóng đá U23 Việt Nam đã chịu thua 1-3 trước U23 Thái Lan dù đã thi đấu rất cố gắng. Cả 4 bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp hai - hiệp đấu mà đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ, và thể hiện khả năng dứt điểm tuyệt vời.
    HLV Riedl tung ra sân đội hình được coi là mạnh nhất ở thời điểm này, với sự góp mặt của đội trưởng Minh Phương, Như Thành, Huy Hoàng, Hải Nam ở hàng phòng ngự, thủ môn Thế Anh, các tiền vệ Tài Em, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Thanh Phương, các tiền đạo Văn Quyến, Phúc Lâm. Trong suốt hiệp một, Văn Quyết hoạt động khá rộng, Nguyễn Hữu Thắng (QK7) tranh chấp bóng quyết liệt ở tuyến giữa, hàng phòng ngự chơi tập trung, thủ môn Thế Anh cũng ra vào hợp lý và phản xạ tốt. Nhưng sang hiệp hai, đặc biệt là ở cuối trận, tuyến tiền vệ của Việt Nam cầm bóng không tốt, hàng thủ chơi lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Thái Lan thoái mái phối hợp tấn công và ghi bàn. Tiền vệ Tài Em chơi rất tốt tại Tiger Cup 2002, nhưng chiều nay cầu thủ của đội Gạch Đồng Tâm đã thi đấu dưới phong độ.
    Trận đấu khởi đầu khá sôi nổi và cởi mở. Việt Nam triển khai tấn công khá đa dạng ở đầu trận, tuy chưa sắc nét. Ngay phút thứ 3, thủ môn của Thái Lan đã phải trổ tài phá bóng sau cú sút cận thành của Phúc Lâm (đội ACB). Chưa đầy một phút sau, đội chủ nhà đáp trả bằng cú sút từ xa của thủ quân Worawut, buộc Thế Anh phải bật cao đẩy bóng vọt xà. Sau đó, Thái Lan dần chiếm ưu thế ở khu trung tuyến, phối hợp lên bóng nhuần nhuyễn hơn và rất chịu khó sút xa khi có khoảng trống. Trái lại, Việt Nam chuyển sang áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công, và tỏ ra khá nguy hiểm với các đợt tấn công ở biên trái rồi lật bóng vào trung lộ, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Ít phút cuối hiệp một, Thái Lan tạo được một số pha hãm thành tương đối nguy hiểm nhưng cũng không thể biến thành bàn thắng, trong đó đáng chú là cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc bị thủ môn Thế Anh bay người rất đẹp đẩy được.
    Chứng kiến các cầu thủ thi đấu ở 45 phút đầu tiên, hai HLV trưởng của hai đội đã thể hiện những phản ứng trái ngược. Peter Withe luôn đứng và chỉ lặng yên quan sát. Còn Riedl liên tục ghi chép, đứng ngồi không yên, và thỉnh thoảng lại bàn luận với cộng sự.
    Sau giờ nghỉ giải lao, tiền đạo to con Phan Thanh Bình - thành viên U18 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á vừa qua - được tung vào sân thử sức. Cả hai bên đều gia tăng tốc độ thi đấu, nhưng U23 Thái Lan sắc sảo hơn trong khâu triển khai vây ép khu 16m50. Và họ đã có bàn phá thế quân bình ở phút 55. Nhận đường chuyền ngang sệt ở gần khu cấm địa Việt Nam, Tongmaen không chế bóng hợp lý bằng chân phải rồi lập tức xoay người tung cú sút chéo góc, hạ thủ môn Thế Anh. Sau bàn dẫn, Thái Lan chơi ăn ý hơn, phối hợp tấn công đa dạng và gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn kịp có bàn gỡ hòa 14 phút sau trong một tình huống tấn công đơn giản. Bóng đường chuyền từ gần giữa sân tới chân của Phan Thanh Bình, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Cầu thủ người Đồng Tháp khéo léo loại một hậu vệ Thái Lan, rồi quyết định sút chân phải kỹ thuật từ cự ly chừng 20 m. Bóng đi cầu âu, rồi rơi vào góc cao và xa trước sự bó tay của thủ môn đội bạn. Chính Phan Thanh Bình bở lỡ thời cơ đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay sau đó, khi anh đón quả tạt của Văn Quyết và đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.
    Trong khi sức mạnh tấn công của đội quân HLV Riedl dần được cải thiện, thì hàng phòng ngự về cuối trận lại thi đấu lỏng lẻo, bọc lót kém và các trung vệ kèm người không tốt. Phút 79, Tongmaen thoải mái bật cao nhận đường chuyền bổng từ bên cánh trái của đồng đội, và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Bóng bay vào góc cao, đập tay thủ môn Thế Anh, dội mép trong cột dọc và yên vị trong lưới. Đây là bàn thắng thứ hai của Tongmaen ở trận này. Trước đó, hai trung vệ của Việt Nam cũng đã để Tongmaen thoải mái đột nhập vào khu 5m50, nhưng cầu thủ này đã tiếp bóng hụt.
    Gần như ngay sau đó, HLV Riedl thay liền hai cầu thủ: tiền vệ Tuấn Phong (NH Đông Á) thay Tài Em (GĐT) chơi không tốt ở trận này; tiền đạo Khoa Thanh (Bình Định) thế chỗ của Văn Quyến. Nhưng sự thay đổi nhân sự này không mang lại hiệu quả. Đúng phút đá bù giờ, một cầu thủ áo đỏ đánh đầu nối cận thành ấn định đại thắng 3-1 cho Thái Lan.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tour de France
    Armstrong sắp đi vào lịch sử​
    (VietNamNet) - Cuộc đấu quyết định của giải Thế kỷ đã ngã ngũ. Lance Armstrong thắng, Jan Ullrich thua. Nhà đương kim vô địch Armstrong sắp đi vào lịch sử như là một tay đua vĩ đại nhất của Tour de France. Trước mặt anh bây giờ chỉ còn bục vinh quang đang chờ ở đại lộ Champs Elysees.
    Cuộc đấu được chờ đợi nhất trong những mùa giải vừa qua đã diễn ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mọi con mắt tập trung vào bộ đôi Armstrong - Ullrich nhưng chỉ một người đáp ứng được sự mong đợi. Những tuyên bố hùng hồn tan biến dưới làn mưa nặng hạt của miền Tây nước Pháp. Jan Ullrich đã làm tất cả thất vọng. Còn với Armstrong, thất bại đầu tiên trong chặng bấm giờ cá nhân cuối cùng không ngăn cản anh bước lên bục vinh quang.
    Quãng đường 49km từ Pornic đi Nantes, tuy ngắn ngủi nhưng quyết định người chiến thắng của giải đấu Thế kỷ. Bước vào cuộc đấu, Jan Ullrich chỉ có một lựa chọn: thắng cách biệt Armstrong hơn 1 phút. Ngược lại, ''''Ông chủ lớn'''' chỉ cần theo sát đối thủ là sẽ chắc chắn bảo toàn được vinh quang.
    Cú ngã quyết định của Ullrich

    Hai đối thủ bước vào cuộc chiến với hai chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi (mưa to) cho một cuộc đua tốc độ, Ullrich vẫn hừng hực xuất phát đúng như lời tuyên chiến trước đó của anh. Anh đặt cược tất cả vào chặng đua này và buộc phải mạo hiểm. Hơn nửa chặng đường diễn ra suôn sẻ với tay đua của đội Bianchi khi anh luôn dẫn trước Armstrong dù chưa tạo được cách biệt như ý muốn. Thế nhưng đến km thứ 37 thì bi kịch xảy ra. Đường trơn và Ullrich không làm chủ được tay lái trước một khúc cua, anh ngã lăn ra mặt đường đầy nước. Cuộc chơi của anh chấm dứt. Mặc dù nhanh chóng đứng dậy và trèo lên xe nhưng đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng, Ullrich không thể theo kịp Arrmstrong.
    Ngược lại với Ullrich, nhà vô địch Lance Armstrong khởi đầu rất thận trọng. "Tôi dự định xuất phát một cách nhẹ nhàng. Tôi đang có hơn 1 phút dẫn trước Ullrich, do đó không có lí do gì để mạo hiểm. 10km cuối cùng thực sự nguy hiểm, mặt đường thì đầy nước mà lại lắm khúc quanh'''' - Armstrong giải thích, anh đã đích thân ''''thị sát'''' quãng đường này hồi tháng 4 nên hiểu rất rõ. Trong khi đó, Ullrich lại chỉ nằm ở khách sạn và xem những cuốn băng do đồng đội quay lại.
    Áo vàng: Lance Armstrong - đội US Postal
    Áo xanh: Robbie McEwen - đội Lotto Domo
    Áo đỏ - trắng: Richard Virenque - đội Quick Step
    Áo trắng: Denis Menchov - đội iBanesto.com
    Đội đua: CSC - Đan Mạch

    Jan Ullrich đã lên tiếng thừa nhận thất bại: ''''Tôi không nghĩ là mình đã mạo hiểm trong ngày hôm nay. Dù sao thì cũng cần phải có chút may mắn, cái tôi đã không có trong ngày hôm nay. Tôi vẫn giữ được vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Đó là điều đáng hài lòng, nhưng thực sự đây là một ngày thật buồn''''.
    Armstrong sánh vai huyền thoại
    Kết thúc cuộc đua, Lance Armstrong về đích thứ 3 sau 54 phút 19 giây, Ullrich về thứ 4 với 11 giây nhiều hơn. Về nhất chặng bấm giờ cá nhân này là David Millar (đội Cofidis), nhanh hơn Armstrong 14 giây và thứ hai là Tyler Hamilton (đội CSC), hơn 5 giây. Đây là lần đầu tiên David Millar, một trong những ứng cử viên, về nhất chặng tại Tour de France năm nay. Anh đã thi đấu xuất sắc, đạt tốc độ 54km/h bất chấp trời mưa nặng hạt.
    Sau trận chiến hôm qua, 99% chức vô địch đã thuộc về Lance Armstrong. Anh hơn Ullrich 1 phút 16 giây trong khi Tour de France chỉ còn một ngày cuối cùng. Giờ đây chỉ có một tai nạn hay sự kiện hy hữu nào đó mới có thể ngăn cản ''''Ông chủ lớn'''' Texas sánh vai với những tên tuổi huyền thoại như Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault và Miguel Indurain. Armstrong sẽ là người thứ 2 sau Indurain vô địch 5 mùa giải liên tiếp tại giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất thế giới.
    Hôm nay (27/7) là ngày cuối cùng của Tour de France. Quãng đường 152km, giữa Ville-d''Avray (Yvelines) và Paris, sẽ đưa các tay đua đến đại lộ Champs Elysees huy hoàng. Áo vàng coi như đã có chủ, chỉ còn lại cuộc chiến quyết liệt giành Áo xanh giữa Robbie McEwen (đội Lotto Domo) và Baden Cooke (đội FDJeux.com).
    Bảng xếp hạng chung cuộc ​
    Xếp hạng VĐV Thời gian Đội đua Quốc tịch
    1 Lance Armstrong 80:02:08 USP Mỹ
    2 Jan Ullrich +00:01:16 BIA Đức
    3 Alexandre Vinokourov +00:04:29 TEL Kazakhstan
    4 Tyler Hamilton +00:06:32 CSC Mỹ
    5 Haimar Zubeldia +00:07:06 EUS Tây Ban Nha
    6 Iban Mayo +00:07:21 EUS Tây Ban Nha
    7 Ivan Basso +00:10:12 FAS Italia
    8 Christophe Moreau +00:12:43 C.A Pháp
    9 Carlos Sastre +00:18:49 CSC Tây Ban Nha
    10 Francisco Mancebo +00:19:30 BAN Tây Ban Nha

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trận mở màn Liga 03-04: Các ông lớn chào hỏi nhau​


    Ronaldo sẽ "chào" Assuncao ngay trận mở màn
    ĐKVĐ Primera Liga Real Madrid sẽ phải bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận đấu trên sân nhà trước Real Betis, trong loạt trận đầu tiên của Liga mùa tới, diễn ra vào ngày 30 hoặc 31/8/2003. Những CLB lớn khác đều có dịp trổ hết tài nghệ ngay vòng đầu này, khi họ gặp phải những đối thủ khá ngang cơ.
    ?oBarcelona mới? sẽ đến làm khách trên sân của Athletic Bilbao trong một trận đấu khó khăn mà tân HLV Rijkaard sẽ phải rất đau đầu khi lựa chọn chiến thuật, hòng mang lại kết quả và hình ảnh tốt đẹp trong lần ra mắt. Barcelona đã không được ?osờ? chiếc Cúp vô địch Liga từ 4 năm nay, vì thế nếu các CĐV không thấy sự đột phá nào ở các học trò của Rijkaard, rất có thể HLV này sẽ phải theo chân Van Gaal ra đi như mùa trước.

    ?oĐiều thần kỳ ngọt ngào? liệu có tiếp tục theo chân Sociedad khi họ bắt đầu mùa giải bằng chuyến hành quân đến Espayol? Không còn ?ovô danh?, Sociedad sẽ phải cố gắng hơn mùa trước nhiều nếu muốn bảo vệ thành công. Nhưng với một đội ngũ gắn bó và HLV Denoeuix vẫn ngồi trên hàng ghế huấn luyện, Sociedad sẽ vẫn là một ứng cử viên cho chức vô địch.

    Trong khi đó Super Depor sẽ phải chạm mặt Zaragoza, đội vừa ?ohứng? được viên ngọc Gabriel Milito rơi từ tay Real Madrid, trên sân khách. Còn Valencia hy vọng khởi tạo được hình ảnh của mình khi tiếp Valladolid trên thánh địa Mestalla.

    Những ngày đáng nhớ nhất của Liga mùa giải 03-04 sẽ là 6-7/12/2003 khi Barcelona tiếp đón Real Madrid và ngày 1-2/5/2004 khi xảy ra điều ngược lại trong những trận đấu không chỉ là những trận bóng đá giữa hai đối thủ không đội trời chung này.

    Loạt trận đầu tiên của Liga 03-04:

    Albacete ?" Osasuna; Malaga ?" Villareal; Espanyol ?" Sociedad; Real Madrid ?" Real Betis; Zaragoza ?" Deportivo; Celta Vigo ?" Murcia; Racing S. ?" Mallorca; Athletic Bilbao ?" Barcelona; Valencia ?" Valladolid; Seville ?" Atletico Madrid.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Mở điều tra tài chính của CLB Chelsea​


    Các quan chức tài chính Anh đã thông báo việc mở cuộc điều tra tài chính đối với cổ phiếu của CLB Chelsea sau khi số cổ phiếu này được tỉ phú người Nga Abramovich mua lại.
    Cơ quan Tài chính Anh đã nắm trong tay những thông tin về báo cáo tài chính công khai của Công ty Chelsea Village, Cty nắm quyền sở hữu CLB Chelsea, có thể không chính xác. Nếu như vậy thị trường có thể bị "lừa" trong việc xác định "người chủ thực sự" của công ty này.
    Luật pháp của Anh buộc các công ty phải công khai danh tính của những cổ động nắm giữ từ số cổ phiếu có giá trị từ 3% số vốn cũng như tất cả những chuyển nhượng liên quan tới số cố phiếu đó.

    Giá cổ phiếu của Chelsea Village đã tăng hơn 30%, lên tới 60 triệu bảng Anh (96 triệu USD) trong hai tuần trở lại đây, từ khi có thông báo về thoả thuận bán lại CLB thành London cho tỉ phú người Nga Abramovich.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha: Điệu tango buồn​


    Khoảng 30.000 cư dân Catalan đã đổ vào hai đầu sân Nou Camp chiêm ngưỡng và tung hô Ronaldinho, người hùng mới của El Barca. Cùng thời gian ấy, tại Madrid, khoảng nửa chục người tề tựu để nghe một quyết định buồn bã: Real Madrid rốt cuộc sẽ không đồng hành với trung vệ trẻ người Argentina Gabriel Milito.
    1. Ronaldinho là một tài năng, mà theo cách ví von của giới bình luận phương Tây thì bẫy được anh ta khó như bẫy một chú **** đẹp bằng tấm lưới thưa bị nhiều lỗ thủng.
    Cách đây một tuần, anh trai đồng thời là người đại diện của Ronaldinho công bố cầu thủ này chỉ muốn thi đấu cho Manchester United. Nhưng khi bản giao kèo giữa Manchester và Paris St.Germain đổ vỡ, hai anh em nhà Ronaldinho đã quyết định hạ cánh xuống Barca, nơi họ gửi giới CĐV lời chào và những tình cảm còn?tha thiết hơn những gì đã nói về Manchester United.
    Milito không có quyền lựa chọn như vậy. Anh có tài năng đích thực của một trung vệ giỏi: đọc trận đấu tốt, xoay chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách?êm ái. Milito chính là người thay thế hoàn hảo cho Hierro già nua trong hàng hậu vệ Real Madrid.
    Thế mà, sau khi Real gạt Hierro ra ngoài và chấp thuận giá chuyển nhượng Milito với Independente, họ lại khước từ cầu thủ này. ?oSau khi thực hiện những test về sức bền, ban y tế của Real tin rằng hiệu suất hoạt động tối đa của cầu thủ này không được đảm bảo trong bốn mùa giải tới. Vì thế, với cả một sự tiếc rẻ trên khía cạnh thể thao cũng như khía cạnh con người, Real Madrid từ chối ký hợp đồng với Milito. Chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai?.
    2. Với lý do sức khỏe, rõ ràng Milito sẽ nghẹn cổ không cãi được. Trước mắt là vậy! Nhưng sâu xa trong đó là gì, không thể biết được. Milito có cả một tiểu sử những lần chấn thương đầu gối và có lẽ đó là lý do Real cố gắng bớt giá Independente.
    Họ không ký hợp đồng chuyển nhượng bốn năm mà đề nghị với Independente mượn cầu thủ này một năm. Bằng thời vụ đó, họ nắm đằng chuôi: vẫn sử dụng được, vẫn vắt kiệt sức Milito nhưng mức độ rủi ro chỉ còn trong một năm thay vì bốn.
    Real công khai loan báo Milito không qua được cuộc kiểm tra y tế. Đây là một sự minh bạch nhưng cũng bằng cách đó họ cắt đứt khả năng tìm việc ở châu Âu của cầu thủ này.
    Gánh chịu phần thiệt thòi này chỉ có Milito. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Real lại từ chối Milito trong khi một năm trước họ vẫn tiếp nhận Ronaldo ?" cũng từng bị chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều ở đầu gối? Phải chăng điều đó có nghĩa là nguy cơ chấn thương ở Milito còn cao hơn cả Ronaldo trước đây?
    Ông Jorge Milito, cha của Gabriel Milito cáu tiết nói: ?oCái đầu gối của Gabriel được kiểm tra trên cùng một cái máy như Ronaldo. Chẳng có dấu hiệu gì tệ hại?. Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Independent Fernando Gonzalez không tiếc lời nguyền rủa: ?oTây Ban Nha cần một số trang thiết bị y tế (!). Người bị lừa nhiều nhất chính là Milito?.
    Milito tất nhiên không bị lừa. Từ cuộc thương thảo giữa Real ?" Independente đến cuộc kiểm tra sức khỏe đều công khai và minh mạch. Nhưng Milito bị dồn vào bước đường cùng. Liệu anh còn ký được với ai khi đã bị Real vĩ đại ?ophát hiện? các dấu hiệu rủi ro về thể lực thi đấu?
    3. Từ quê nhà Argentina, vị chủ tịch Independente đòi kiện Real Madrid và đòi bồi thường 10 triệu euro vì ?ođã hoàn tất hợp đồng rồi mà họ lại dùng một vấn đề nội bộ để từ chối không mua cậu ấy. Real đã làm CĐV chúng tôi thất vọng, mà quan trọng nhất là Gabriel, một cầu thủ và một con người xứng đáng được tôn trọng?.
    Thế mà, điệu Tango buồn không chỉ dừng lại ở Milito. Một cầu thủ Argentina khác, tiền vệ Riquelme, đã được triệu tập đến văn phòng giám đốc bóng đá Barca Txiki Bergiristan để nghe thông báo rằng anh không còn số áo ở CLB này.
    ?oRonaldinho sẽ mang áo số 10, vì đó là số áo cậu ta thích và là số áo đang để trống. Còn Riquelme là cầu thủ phải ra đi. Chúng tôi đã nói, Riquelme đã hiểu. Ý định của chúng tôi là thỏa thuận một hợp đồng cho mượn Riquelme và chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại trong tương lai?.
    Vậy là trong khi Ronaldinho được tung hô rộn rã tại Nou Camp, Riquelme âm thầm ra đi. Mỗi đội Tây Ban Nha chỉ được phép có bốn cầu thủ ngoài EU trong đội hình. Riquelme là người thừa. Riquelme vẫn còn đường về Barca, như Txiki Bergiristan đã nói. Nhưng nói cho cùng anh chẳng hơn gì Milito: Cả hai đều có một trái tim thương tổn!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Mexico lần thứ tư đoạt Cup vàng CONCACAF​
    Sáng nay, Mexico đã đánh bại Brazil trong trận chung kết giải vô địch bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe nhờ bàn thắng vàng của Daniel Osorno. Hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức.
    Trước sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của gần 70.000 khán giả nhà ngồi chậtt cứng sân Azteca, Mexico nhập cuộc đầy tự tin do đã chiến thắng chính Brazil với kết quả 1-0 ở vòng đấu bảng. Họ tổ chức được một số pha tấn công sắc bén, nhưng những cú dứt điểm đều tỏ ra không chính xác hoặc không đủ khó để hạ thủ môn Brazil. Trong khi đó, sự sáng tạo trong tấn công của đội bóng đến từ quê hương vũ điệu samba được dồn lên vai Kaka. Tiền đạo này đã hoạt động hết sức tích cực và hiệu quả, khiến cho các hậu vệ của Mexico có một ngày làm việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
    Sang hiệp hai, Brazil chính là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Kaka chuyền một đường bóng rất đẹp, nhưng cú sút xa của Sanchez không chính xác. 30 phút cuối, cả hai đội thi đấu chặt chẽ, và hiệp hai cũng kết thúc với tỷ số 0-0.
    Nhưng chỉ 8 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Mexico đã có bàn thắng vàng. Osorno nhận bóng từ chân đồng đội, rồi loại hai hậu vệ áo vàng, trước khi tung cú sút cận thành hiểm hóc và chuẩn xác. Hàng trăm nghìn người dân Mexico lập tức đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Mexico lại có một đêm không ngủ. Với chiến thắng này, Mexico giành quyền đại diện cho khu vực CONCACAF tham dự Cup các liên đoàn châu lục được tổ chức ở Đức vào năm 2005.
    Ở trận tranh vị trí thứ 3, diễn ra tại Miami sáng chủ nhật, tiền đạo Rolando Fonseca ghi cả hai bàn. Nhưng chừng đó không đủ giúp Costa Rica tránh được thất bại 2-3 trước Mỹ. Bocanegra, Stewart, Convey lập công cho đội chủ nhà.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid choáng váng trước lời đề nghị 100 triệu USD cho Raul của Chelsea​


    Cả châu Âu đã bừng tỉnh giữa đêm khi tỷ phú Roman Abramovich đưa ra lời đề nghị không tưởng 100 triệu đô la để chuyển nhượng Raul Gonzalez. Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Âu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Thế giới bóng đá rơi vào cơn chấn động, trong lúc kinh thành Madrid ngầp tràn nỗi âu lo?
    Ông chủ giàu có của Chelsea mỗi ngày lại nâng cao sức tàn phá của cơn lốc chuyển nhượng từ Chelsea. Cả nước Anh đã xôn xao khi HLV Ranieri chuẩn bị vượt qua giới hạn chuyển nhượng 50 triệu bảng/mùa, nhưng họ càng bàng hoàng hơn trước lời đề nghị tuyển mộ Raul với giá 71,4 triệu bảng (100 triệu đôla)
    Gines Carvajal, đại diện của Raul tiết lộ rằng nhân viên tuyển mộ Marc Roger của Chelsea đã hỏi ông rằng liệu Raul có thích thú với việc chuyển sang chơi ở Luân Đôn: ?oTôi đã liên lạc với thân chủ của tôi và nhận được câu trả lời: Không!?.
    Tuy nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu của câu chuyện. Khi một bản tin từ Đông nam Á dội về mang theo tuyên bố của HLV Ranieri: ?oĐêm nay là Raul và ngày mai sẽ là Rivaldo?, người ta vẫn bán tín bán nghi bởi Raul còn hợp đồng với Real đến 2005 và anh đang chờ đợi để triển hạn hợp đồng.
    Siêu sao Real cho biết: ?oTôi còn hai năm trong hợp đồng và chúng tôi sẽ phải thảo luận về việc triển hạn. CLB hiểu rõ ý định của tôi và tôi tin là chúng tôi sẽ hoàn tất được hợp đồng mới?.
    Nhưng ý đồ chiếm đoạt Raul là có thật và người nói tiếng quyết định tất nhiên là Abramovich với những dãy số trong bản hợp đồng quyến rũ đến rợn người: Raul đang nhận mức lương 4 triệu bảng/năm tại Madrid, nhưng Abramovich hứa sẽ nhân đôi con số đó với mức 8,6 triệu bảng/năm nếu anh chơi cho Chelsea.
    Người đại diện Gines Carvajal cho biết: ?oTôi không tin vào tai của mình khi nghe Roman Abramovich đề nghị 71,4 triệu bảng cho Raul. Họ sẽ trả cho anh ấy tổng cộng 12 triệu bảng mỗi mùa ?" con số gấp đôi so với thu nhập ở Madrid?.
    Từ 140 triệu bảng mua Chelsea đến 37 triệu tuyển mộ 4 ngôi sao trong 2 tuần, từ sự ngờ vực ban đầu châu Aâu chuyển sang ngạc nhiên và bây giờ là bàng hoàng trước số tiền 71,4 triệu chỉ để mua 1 cầu thủ. Abramovich đã chứng tỏ khát vọng điên cuồng của một tỷ phú trên đích nhắm đến thành công.
    Bây giờ, người ta đã quên câu hỏi về Chelsea (bao nhiêu tiền cho đủ?) mà chỉ còn chờ đợi xem lúc nào Abramovich dừng lại những bước đi gieo nỗi hoảng loạn của mình.
    Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Aâu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Ông chủ tịch giàu thủ đoạn Florentino Pereza từng ung dung trước những lời đề nghị về Raul, giờ đây phải bắt đầu xúc tiến gấp gáp việc triển hạn hợp đồng như một vũ khí bảo vệ chàng trai vàng Madrid.
    Tấm lá chắn cuối cùng mà Real còn tin tưởng được chính là điều khoản trong hợp đồng: Raul chỉ được ra đi nếu có CLB nào đồng ý giá 128 triệu bảng. Điều khoản ?ovô lý? 4 năm trước giờ đã phát huy tác dụng nhưng chẳng có gì đảm bảo là Roman không vượt qua giới hạn đó khi một người thân cận với nhà tỷ phú tiết lộ số tiền ông bỏ ra trước nay chỉ mới là tiền? tiêu vặt!
    Từ trại tập huấn ở Trung Quốc, Raul tuyên bố: ?oTôi muốn ở lại Real Madrid?, nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ phải suy nghĩ lại?
    Sài gòn giải phóng

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U-21 Domesco Đồng Tháp bị xử phạt nặng ​
    (VietNamNet) - Hôm nay (29/7), BTC giải U-21 báo Thanh Niên 2003 đã họp bàn và quyết định ra thông báo kỷ luật đội U-21 Domesco Đồng Tháp sau trận cầu tai tiếng với SLNA diễn ra vào chiều qua (28/7). Trái với một số ý kiến chỉ đạo ban đầu, Domesco Đồng Tháp đã không bị loại khỏi giải nhưng họ cũng phải nhận những hình phạt khá nặng tay của BTC.
    BTC giải đã quyết định kỷ luật đội U-21 Domesco Đồng Tháp như sau:​
    Cảnh cáo đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    Cảnh cáo ông Lê Ngọc Chức, trưởng đoàn bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp, không được tham gia công tác chỉ đạo đội bóng tại khu vực kỹ thuật trong các trận đấu tiếp theo của giải
    Khiển trách Ban huấn luyện đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    Không xét trao giải phong cách đối với đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp.
    Đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Nguyễn Văn Ngân (số 8).
    Thoạt nhìn tưởng chừng như BTC giải đã "nương nhẹ" với U-21 Domesco Đồng Tháp nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong bản thông báo kỷ luật do Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế ký ngày 29/7 không có một dòng nào nhắc tới SLNA mặc dù đội bóng này cũng có một vai trò rất quan trọng trong màn kịch vụng diễn ra trên sân Long Xuyên vào chiều qua. Ông Nguyễn Hồng Thanh, đại diện của SLNA tham dự cuộc họp do BTC giải tổ chức ở giữa hai hiệp trong trận đấu ngày hôm qua, sau khi bị nghiêm khắc nhắc nhở đã hứa rằng SLNA sẽ chơi khác trong hiệp hai và nếu thi đấu tiêu cực sẽ chấp nhận kỷ luật của BTC giải. Như vậy, ông Thanh đã gián tiếp thừa nhận SLNA cũng diễn kịch như Domesco Đồng Tháp và nếu không có cuộc họp răn đe giữa hai hiệp của BTC thì không biết nhà ĐKVĐ còn tiếp tục tấn tuồng của mình cho tới bao giờ (!?).
    Tuy nhiên, cuối cùng SLNA lại thoát tội còn trơ một mình U-21 Domesco Đồng Tháp phải hứng đủ, vừa chịu búa rìu dư luận lại vừa phải nhận án kỷ luật. Như VietNamNet bình luận trong ngày hôm qua, SLNA đã chơi một nước cờ hiểm khiến Domesco Đồng Tháp bị "sập bẫy?T?T còn nhà ĐKVĐ thì ung dung thoát tội, mặc dù xét diễn biến ở hiệp một của trận cầu tai tiếng nói trên, họ với Domesco Đồng Tháp cũng chỉ là "ông tám lạng bà nửa cân" mà thôi.
    Ngay sau khi nhận được thông báo về hình thức kỷ luật của Domesco Đồng Tháp, HLV trưởng Trần Công Minh đã mời các phóng viên gặp mặt để gửi thư xin lỗi người hâm mộ và nói vài lời bộc bạch. Sự cố ngày hôm qua dường như còn nặng trĩu trong lòng Công Minh nên cuộc trò chuyện giữa các phóng viên với anh thường xuyên bị gián đoạn do cựu tuyển thủ quốc gia này quá xúc động nên không thể nào diễn tả đầy đủ và chi tiết những gì mình muốn nói. Kết thúc buổi nói chuyện, Công Minh hứa rằng sẽ cùng toàn đội U-21 Domesco Đồng Tháp thể hiện sự hối lỗi của mình trên sân cỏ trong trận bán kết thứ nhất với Đà Nẵng diễn ra vào ngày mai (30/7).
    Thư xin lỗi​
    Kính gửi: LĐBĐ Việt Nam
    BTC giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên
    Các cơ quan thông tin đại chúng
    Người hâm mộ bóng đá cả nước
    Trong hiệp một trận đấu ngày 28/7/2003 giữa Domesco Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An, đội bóng của chúng tôi đã thi đấu không đúng khả năng làm phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Với trách nhiệm là HLV trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những thiếu sót trên. Do suy nghĩ đơn thuần về thành tích chuyên môn và chưa đánh giá hết những diễn biến xảy ra, tôi đã không kịp thời điều chỉnh lối chơi của đội để ảnh hưởng xấu kéo dài suốt hiệp một. Đồng thời tôi cũng chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của lãnh đạo dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
    Với lòng thành khẩn, tôi xin thay mặt toàn đội thành thật xin lỗi BTC giải, LĐBĐ Việt Nam, người hâm mộ trong cả nước, mong được lượng thứ. Chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu trung thực, hết mình vì sự thành công chung của giải.
    Thay mặt Đội bóng đá U-21 Domesco Đồng Tháp
    HLV trưởng
    Trần Công Minh


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đang đánh bạc với mùa giải mới?​
    (VietNamNet) - Arsene Wenger vừa tuyên bố, Arsenal sẽ không chi thêm tiền để mua cầu thủ mới mà sẽ giao trọng trách cho 7 cầu thủ trẻ. Chẳng phải một cuộc cách mạng gì cả nhưng dường như đây là cách tốt nhất để Arsenal thoát ra khỏi sức ép dư luận và các cú đâm sau lưng của đối thủ, đặc biệt là ''''tay nhà giàu'''' Chelsea.
    Tình hình tài chính ảm đạm của câu lạc bộ (CLB), tương lai mờ mịt của dự án sân vận động mới không cho phép Wenger thọc sâu vào túi. Trong khi địch thủ phía Tây Chelsea đang hừng hực vung tiền gạ gẫm những siêu sao thì bản hợp đồng 1,5 triệu bảng mới đây của Arsenal với Jens Lehmann thật... hoàn cảnh. Thủ môn mà Wenger kỳ vọng thay thế Seaman chưa bao giờ thành công ở một câu lạc bộ lớn và ở Đức cũng chỉ là cái bóng của Oliver Kahn.
    Trong thế kẹt như vậy, Wenger buộc phải chữa ngượng bằng những tuyên bố thiếu tự tin và đầy mơ hồ. Ông huyên hoang trên website của CLB, "mua các cầu thủ có đẳng cấp không phải chuyện khó nhưng tập hợp một lứa cầu thủ trẻ để làm nên thành công của CLB mới là phương cách tuyệt vời nhất''''. Vẫn biết là thế, song cả mấy mùa qua Arsenal đâu có đào luyện được cầu thủ trẻ nào ra hồn, trừ Anelka bất trị, làm sao có thể hy vọng ''''thất tử Arsenal'''' có thể vững vàng như ''''lục tử MU'''' trong những năm 90?
    Wenger cho biết sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những người mà theo ông ''''có một tương lai hứa hẹn''''. 7 cầu thủ mà ông đặt cược vào gồm Jermaine Pennant, Jeremie Aladiere, Philippe Senderos, Ryan Garry, Moritz Vol, David Bentley và Sebastian Svard. Wenger giải thích cho lựa chọn của mình: ''''Chúng tôi đang có 7 cầu thủ trẻ tài năng, có thể hơn cả lứa cầu thủ tài năng của MU trước đây. Đợt tập huấn ở Áo vừa qua đã củng cố thêm niềm tin của tôi. Họ sẽ có cơ hội để đột phá vào đội hình 1 CLB. Những ai nghi ngờ sẽ được thấy tận mắt vào tuần tới khi chúng tôi gặp Besiktas, Glasgow Rangers và Celtic''''.
    Nhưng ngay bản thân Wenger cũng không dám tin chắc vào điều mình nói . Cầu thủ ông hy vọng nhất là Pennant, trước khi bắt đầu mùa giải năm ngoái cũng khá ''''ầm ĩ'''' nhưng vào giải lại lặn mất tăm. Sau một thời gian ngắn phiêu lưu ở giải hạng nhất, không có gì bảo đảm là lần này Pennant sẽ làm ông Wenger nở mày nở mặt. Một gương mặt mới nữa là Philippe Senderos, đến từ Servette (Thuỵ Sĩ) với giá 500.000 bảng. Hậu vệ 18 tuổi này được coi là ''''thần đồng'''' của bóng đá Thuỵ Sĩ nhưng đặt cược vào một cầu thủ 18 tuổi chưa được thử thách là quá mạo hiểm. Arsene Wenger cũng đã thừa nhận đây là những cầu thủ của tương lai, còn gần hay xa thì chẳng ai biết.



    Vieira vẫn chưa biết đi hay ở.
    Tuy nhiên, với Arsenal và bản thân ông Wenger, đây dường như là cách tốt nhất lúc này nhằm xua đi bầu không khí u ám ở Highbury. Trước mắt, Wenger sẽ không bị sức ép phải chi thêm tiền để củng cố lực lượng, điều mà bản thân ông chắc chắn muốn. Không ai phủ nhận là một vài cầu thủ trẻ của ông như Pennant, Senderos... thật sự có khả năng. Các cổ động viên nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách ông mạo hiểm. Ông sẽ rảnh tay hơn để tập trung vào phi vụ sống còn: giữ chân Patrick Vieira, linh hồn của sân Highbury. Đội trưởng của Arsenal vẫn đang do dự trước bản hợp đồng mới, trong khi Pires và Wiltord cũng đang bị dòm ngó.
    Wenger hiểu rằng, thời gian không đợi ông, nếu ông không kiên quyết thì Arsenal sẽ sụp đổ. Chelsea của trùm dầu lửa Abramovich đang một mặt dụ dỗ cầu thủ của Arsenal, mặt khác lại đi đêm với Real Madrid để lôi kéo Vieira về đội quân Áo trắng (khi đó Makelele nhiều khả năng về Chelsea). Nếu hợp đồng mới với Vieira không được ký trước lúc mùa giải bắt đầu thì 99% Vieira sẽ ra đi và bản sắc Arsenal sẽ tan biến. ''''Chưa có gì mới. Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp, nhưng hợp đồng mới vẫn chưa được ký'''' - Wenger thông báo về cuộc đàm phán với Vieira, ông không dấu được vẻ bồn chồn.
    Tuần trước, 2 CLB ở quê hương ông là Lyon và PSG cũng bày tỏ ý muốn đưa Sylvain Wiltord trở lại Pháp với giá 5 triệu bảng. Tuy Wiltord không quá quan trọng nhưng với lực lượng mỏng như hiện nay, có lẽ ông Wenger cũng chẳng mặn mà lắm với phi vụ này.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Figo sẵn sàng nhường cánh phải cho Beckham​

    Hôm qua, tại một trung tâm tập huấn ở Vân Nam (Trung Quốc), chuyên gia chạy cánh phải người Bồ Đào Nha cho biết anh đồng ý chuyển sang thi đấu ở cánh trái, để tân binh Beckham được chơi đúng vị trí sở trường.
    Figo phát biểu: "Không tồn tại sự đối đầu giữa tôi và Beckham, bởi chúng tôi cùng phục vụ cho một đội bóng nên có cùng một mục tiêu".
    Trên sân cỏ, cả hai đều là những tiền vệ cánh phải nổi tiếng. Trong cuộc sống, Figo là một trong số ít các cầu thủ của Real đủ khả năng trao đổi với Beckham bằng tiếng Anh. Figo nói thêm: "Tôi nghĩ mọi người đều tỏ ra thân thiện với Becks còn cậu ấy thì đang dần làm quen với một cuộc sống mới, một CLB mới".
    Kể từ khi Beckham bắt đầu luyện tập với Real 4 ngày trước đây, Figo chủ yếu chơi bên cánh trái, vị trí anh từng thi đấu khi còn ở đội trẻ và tại CLB Sporting Lisbon. Tuy nhiên, Figo không khẳng định đã có sự thoả thuận về việc đổi cánh nói trên hay chưa: "Trong suốt sự nghiệp, tôi đã chơi bóng ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi sẽ tuân theo chỉ định của HLV".
    Roberto Carlos, nổi tiếng với những cú sút phạt trời giáng, cũng tuyên bố sẽ cùng Beckham sắp xếp những pha đá phạt trực tiếp sao cho có hiệu quả. Anh nói: "Beckham là cầu thủ đá phạt kỹ thuật nhất thế giới. Anh ấy sẽ thực hiện những cú đá gần cầu môn còn tôi đảm nhiệm những quả phạt có khoảng cách xa hơn một chút".
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này