1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ở Madrid, Beck chưa biết chào đã biết... chửi​



    Khi đội trưởng ĐT Anh David Beckham vẫn chưa chính thức bắt đầu các bài học tiếng Tây Ban Nha chính thống, thì hậu vệ Roberto Carlos mới đây đã tiết lộ anh đang dạy Beckham những từ ngữ ?ocơ bản? nhất mà các cầu thủ cần phải biết để sử dụng trong phòng thay đồ: Các câu... chửi thề.
    Hậu vệ cánh trái của ĐT Brazil thừa nhận, trong chuyến du đấu của Real Madrid đến Trung Quốc, trại tập huấn của CLB tại Côn Minh ngày nào cũng vang lên tiếng chửi tục bằng tiếng TBN khi tân binh trị giá tới 25 triệu Bảng của Real tỏ ra rất... ham học hỏi cái phần khiếm nhã nhất của thứ ngôn ngữ tao nhã này.
    Carlos nói: "Tôi đang dạy David một vài từ TBN nhưng tôi không dám nói ra đây vì chúng toàn là những từ bậy bạ. Tất cả chúng tôi đều nói chuyện với anh ấy bằng tiếng TBN và David đang quen dần với ngôn ngữ này. Anh ấy rất ham học hỏi?.
    Beckham sẽ chỉ chính thức bắt đầu các bài học tiếng TBN chuẩn khi đội bóng Hoàng gia trở về thủ đô Madrid, sau chuyến du đấu 3 tuần ở Viễn Đông để chuẩn bị cho mùa bóng mới, bao gồm các trận đấu ở Bắc Kinh, Tokyo, Hồng Kông và Bangkok.
    Trong nỗ lực giành lấy một vị trí trong đội hình toàn sao của Real, Beckham cũng đã giành được một thắng lợi ban đầu khá quan trọng: Roberto Carlos thừa nhận Beckham sẽ trở thành ông vua đá phạt ở sân Bernabeu.
    Carlos nhận xét: ?oKhi nói đến những quả phạt trực tiếp, phải công nhận David có kỹ thuật đá phạt tốt nhất thế giới. Chúng tôi sẽ để anh ấy phụ trách những quả phạt gần khu cấm địa, trong khi tôi sẽ thực hiện những pha phạt bóng ở tầm xa.
    "Ngoài ra Zidane và Figo cũng sẽ tham gia giải quyết một số tình huống đá phạt bởi hai anh cũng là bậc thầy về khoản này".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vụ chất kích thích tại Juventus: Del Piero và các đồng đội vô tội?​


    Bà Bruna Furlan - thân mẫu của tiền đạo Alessandro Del Piero - lên tiếng bênh vực con trai bà trước tòa án thành phố Turin xét xử vụ dùng chất kích thích tại CLB Juventus.
    Tại tòa án, Del Piero xác nhận rằng các bác sĩ CLB đã đưa cho anh và các đồng đội khác chất kích thích bất hợp pháp trong thời gian từ tháng 7-1994 đến tháng 9-1998 (giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của Juve với các danh hiệu quốc gia Italia và cúp châu Âu).
    Trong khi đó, giám đốc Antonio Giraudo và bác sĩ Ricardo Agricola của Juve lên tiếng chỉ trích những điều luật chống gian lận trong thể thao Italia. Phiên tòa tuyên bố Del Piero và các cựu cầu thủ cũng như các cầu thủ hiện đang còn thi đấu không phải nộp bất cứ khoản tiền tại ngoại nào.
    Bà Bruna Furlan phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport: ?oTôi đến gặp nó (Del Piero) ở trung tâm tập luyện và nói nó đến Turin để cung cấp chứng cứ. Ale (tên gọi tắt của Alessandro Del Piero) không bao giờ làm bất cứ chuyện gì xấu. Nó là một trong những nạn nhân của quá trình bức hại (nhằm chạy đua thành tích) nhưng nó biết cách tự bảo vệ. Nó vô tội và được mọi người xung quanh ủng hộ. CLB có thể bảo vệ cho nó. Họ sẽ làm một số điều cho nó tốt hơn tôi?.
    Khoảng 150 bằng chứng được kiểm định tại phiên tòa (bắt đầu từ tháng 1-2002). Và dĩ nhiên, trong quá trình tố tụng, các quan tòa sẽ căn cứ vào các biên bản y khoa về chất kích thích bị nghiêm cấm sử dụng đối với cầu thủ của bác sĩ Agricola trước khi phán quyết.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam thua trận thứ 2 trên đất Thái Lan​
    Chiều qua, đội dự tuyển U23 Việt Nam đã thua U21 Thái Lan với tỷ số 1-2 trong một trận đấu thiếu lửa. Cả tuyến tiền vệ và tiền đạo của đội quân HLV Riedl đều thi đấu mờ nhạt. Bàn thắng duy nhất của Việt Nam cũng được ghi do công của một hậu vệ được đôn lên đá ở tuyến giữa - đội trưởng Minh Phương.
    Đội hình xuất phát U23 Việt Nam chiều qua chỉ có một thay đổi so với trận thua U23 Thái Lan hai ngày trước: tiền đạo Phan Thanh Bình thay Phúc Lâm. Nhưng sau đó, Phúc Lâm lại được tung vào sân thay cho Văn Quyến ở phút 30.
    Sau chừng 5 phút thăm dò, hai bên bắt đầu đẩy cao nhịp độ. Phút thứ 7, Văn Quyến đá phạt từ cự ly 18 m, khiến bóng dội xà bật xuống đất. Thanongsak của Thái Lan cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở phút 37 trong một tình huống dàn xếp đá phạt.
    Ra quân với sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2, các cầu thủ tuổi 20 của Thái Lan khá dạn trong các pha xử lý tình huống và chơi phòng ngự từ xa rất chắc chắn. Trong khi đó, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tuyến tiền vệ của Việt Nam chơi không tốt, đặc biệt các tiền vệ phòng ngự vẫn thường xuyên mắc lỗi vị trí. Cả Hữu Thắng và Tài Em đều quá ham dâng cao tấn công khiến cho liên kết giữa các vị trí ở khu trung tuyến trở nên lỏng lẻo. Cặp tiền đạo Quyến-Bình cũng chơi không đúng sức. Văn Quyến ít di chuyển, xử lý tình huống không mấy sắc sảo, sớm bị thay ra từ phút 30.
    Sang hiệp hai, Quốc Vượng vào sân thay Tài Em, Quang Cường thay Hải Nam. Sau giờ nghỉ giải lao chỉ 5 phút, trong một tình huống phản công nhanh, đội bạn đã có bàn mở tỷ số do công của Thanongsak. Phút 57, sau một pha phối hợp bật tường bên cánh phải, đội trưởng Minh Phương lừa bóng qua hậu vệ đối phương ghi bàn gỡ hoà 1-1. Sau đó, đội chủ nhà đẩy cao đội hình. Còn các cầu thủ Việt Nam xuống sức khá nhanh và rơi vào thế bị động. Phút 68, Ekkaphan có pha dứt điểm ấn định kết quả 2-1. Phải tới khi Sỹ Cường được tung vào sân thay thế Hữu Thắng, hàng tiền vệ của đội mới chơi khởi sắc hơn, nhưng tất cả đã muộn.
    Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh
    Hậu vệ: Văn Trương, Như Thành, Huy Hoàng, Hải Nam.
    Tiền vệ: Thanh Phương, Hữu Thắng, Tài Em, Minh Phương
    Tiền đạo: Văn Quyến, Thanh Bình
    (Theo Thể Thao TP HCM)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Holyfield muốn thống nhất các đai vô địch quyền anh​

    Evander Holyfield đã thề sẽ tiếp tục thượng đài cho tới khi nào anh giành được vương miện tuyệt đối của làng đấm bốc. Thử thách sắp tới dành cho cựu vô địch thế giới sẽ là một trận đấu không tranh danh hiệu với James Toney, tại Las Vegas vào ngày 4/10.
    Ở tuổi 40, Holyfield cho biết chưa hề có kế hoạch nghỉ ngơi, bất chấp Toney đe dọa sẽ chấm dứt sự nghiệp của Lewis. Tay đấm người Mỹ phát biểu: "Tôi sẽ chỉ treo găng chừng nào trở thành nhà vô địch tuyệt đối của làng quyền anh thế giới và thời gian để thực hiện điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân tôi. Dám chắc không có nhà vô địch nào muốn so găng cùng Holyfield này nhưng lợi nhuận sẽ kéo họ bước lên sàn đấu. Đơn giản là vì khán giả thích xem tôi thi đấu".
    Một võ sĩ được coi là nhà vô địch tuyệt đối nếu thống nhất được 3 danh hiệu hạng nặng của Hội đồng quyền anh thế giới (WBC), Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) và Liên đoàn quyền anh quốc tế (IBF). Trong lần thượng đài gần đây nhất, Holyfield đã tỏ ra mệt mỏi, và thua điểm trước Chris Byrd trong trận tranh đai vô địch IBF tháng 12/2002.
    Để thực hiện được mơ ước của mình, Holyfield sẽ phải tái đấu cùng Byrd, đánh bại Roy Jones (giành đai WBA) và vượt qua Lennox Lewis (WBC). Tuy nhiên, Toney nhấn mạnh: "Đây sẽ là lần cuối cùng Lewis có thể so găng".
    Năm nay 34 tuổi, Toney là cựu quán quân IBF hạng 80-88 kg. Trận gặp Holyfield sẽ là lần đầu tiên anh thi đấu ở hạng nặng.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid choáng váng trước lời đề nghị 100 triệu USD cho Raul của Chelsea


    Nụ hôn chiến thắng này sẽ xuất hiện trên sân cỏ xứ sương mù?!
    Cả châu Âu đã bừng tỉnh giữa đêm khi tỷ phú Roman Abramovich đưa ra lời đề nghị không tưởng 100 triệu đô la để chuyển nhượng Raul Gonzalez. Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Âu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Thế giới bóng đá rơi vào cơn chấn động, trong lúc kinh thành Madrid ngầp tràn nỗi âu lo?
    Ông chủ giàu có của Chelsea mỗi ngày lại nâng cao sức tàn phá của cơn lốc chuyển nhượng từ Chelsea. Cả nước Anh đã xôn xao khi HLV Ranieri chuẩn bị vượt qua giới hạn chuyển nhượng 50 triệu bảng/mùa, nhưng họ càng bàng hoàng hơn trước lời đề nghị tuyển mộ Raul với giá 71,4 triệu bảng (100 triệu đôla)
    Gines Carvajal, đại diện của Raul tiết lộ rằng nhân viên tuyển mộ Marc Roger của Chelsea đã hỏi ông rằng liệu Raul có thích thú với việc chuyển sang chơi ở Luân Đôn: ?oTôi đã liên lạc với thân chủ của tôi và nhận được câu trả lời: Không!?.
    Tuy nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu của câu chuyện. Khi một bản tin từ Đông nam Á dội về mang theo tuyên bố của HLV Ranieri: ?oĐêm nay là Raul và ngày mai sẽ là Rivaldo?, người ta vẫn bán tín bán nghi bởi Raul còn hợp đồng với Real đến 2005 và anh đang chờ đợi để triển hạn hợp đồng.
    Siêu sao Real cho biết: ?oTôi còn hai năm trong hợp đồng và chúng tôi sẽ phải thảo luận về việc triển hạn. CLB hiểu rõ ý định của tôi và tôi tin là chúng tôi sẽ hoàn tất được hợp đồng mới?.
    Nhưng ý đồ chiếm đoạt Raul là có thật và người nói tiếng quyết định tất nhiên là Abramovich với những dãy số trong bản hợp đồng quyến rũ đến rợn người: Raul đang nhận mức lương 4 triệu bảng/năm tại Madrid, nhưng Abramovich hứa sẽ nhân đôi con số đó với mức 8,6 triệu bảng/năm nếu anh chơi cho Chelsea.
    Người đại diện Gines Carvajal cho biết: ?oTôi không tin vào tai của mình khi nghe Roman Abramovich đề nghị 71,4 triệu bảng cho Raul. Họ sẽ trả cho anh ấy tổng cộng 12 triệu bảng mỗi mùa ?" con số gấp đôi so với thu nhập ở Madrid?.
    Từ 140 triệu bảng mua Chelsea đến 37 triệu tuyển mộ 4 ngôi sao trong 2 tuần, từ sự ngờ vực ban đầu châu Aâu chuyển sang ngạc nhiên và bây giờ là bàng hoàng trước số tiền 71,4 triệu chỉ để mua 1 cầu thủ. Abramovich đã chứng tỏ khát vọng điên cuồng của một tỷ phú trên đích nhắm đến thành công.
    Bây giờ, người ta đã quên câu hỏi về Chelsea (bao nhiêu tiền cho đủ?) mà chỉ còn chờ đợi xem lúc nào Abramovich dừng lại những bước đi gieo nỗi hoảng loạn của mình.
    Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Âu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Ông chủ tịch giàu thủ đoạn Florentino Pereza từng ung dung trước những lời đề nghị về Raul, giờ đây phải bắt đầu xúc tiến gấp gáp việc triển hạn hợp đồng như một vũ khí bảo vệ chàng trai vàng Madrid.
    Tấm lá chắn cuối cùng mà Real còn tin tưởng được chính là điều khoản trong hợp đồng: Raul chỉ được ra đi nếu có CLB nào đồng ý giá 128 triệu bảng. Điều khoản ?ovô lý? 4 năm trước giờ đã phát huy tác dụng nhưng chẳng có gì đảm bảo là Roman không vượt qua giới hạn đó khi một người thân cận với nhà tỷ phú tiết lộ số tiền ông bỏ ra trước nay chỉ mới là tiền? tiêu vặt!
    Từ trại tập huấn ở Trung Quốc, Raul tuyên bố: ?oTôi muốn ở lại Real Madrid?, nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ phải suy nghĩ lại?


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Zidane định ngày chia tay sân cỏ​

    Hôm nay, trong cuộc họp báo về chuyến du đấu của Real Madrid tại Trung Quốc, ngôi sao tiền vệ người Pháp tiết lộ: "Tôi chỉ còn 2 năm hợp đồng với Real, và sẽ cố gắng giành càng nhiều danh hiệu càng tốt trong khoảng thời gian đó. Tôi sẽ giã từ nghiệp cầu thủ vào năm 2005, ở độ tuổi 33".
    Ngay sau khi chuyển tới Real Madrid từ Juventus hồi mùa hè 2001 với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới (67 triệu USD), Zidane đã đóng vai trò chủ chốt trong những thành công của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.
    Nhạc trưởng người Pháp này là chủ nhân của bảng thành tích mà bất cứ cầu thủ nào trên thế giới cũng thèm khát: một lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu, hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA bầu chọn, một lần vô địch Champions League, thành viên của đội Pháp vô địch EURO 2000 và World Cup 1998.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chelsea lôi kéo Eto''o và săn đuổi Emerson tới cùng​


    Chiến dịch Shopping hàng hiệu của Chelsea chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt. Roman Abramovich tiếp tục cuộc săn lùng chân sút tầm cỡ trên hàng tiền đạo khi nhảy vào tranh giành mũi nhọn Samuel Eto?To của Mallorca. Cùng lúc, họ quyết định nâng mức đề nghị với Emerson lên 21 triệu bảng để bổ sung sự khiếm khuyết trên tuyến tiền vệ.
    Thất bại trong việc tranh đoạt tiền đạo người Hà Lan Roy Makaay, ông chủ Chelsea một lần nữa mất mặt khi lời đề nghị kỷ lục 71 triệu bảng với Raul Gonzalez bị tiền đạo Madrid làm ngơ. Chelsea quay sang lùng sục trong giải Liga và họ đã tìm thấy mục tiêu thích hợp: Samuel Eto?To. Hôm qua, Abramovich đã phái chuyên gia đàm phán Pini Zahavi sang Madrid để thương thảo với các quan chức Mallorca và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn 15 triệu bảng
    Eto?To đã ghi cả hai bàn giúp Mallorca đánh bại Recreativo để đoạt cúp Tây Ban Nha cuối tháng trước. Đó là chiến tích đầu tiên trong lịch sử của CLB, nhưng họ đang gặp khủng hoảng tiền mặt và hầu như đã đến gần với hợp đồng bán tiền đạo 22 tuổi này cho Valencia. Giờ đây, Mallorca có thể thở phào khi hợp đồng với Valencia chưa được ký kết và có thể vòi vĩnh túi bạc của Chelsea.
    Tốc độ xuất phát, uy lực của cú sút và lối rê bóng thông minh của Eto?To chinh phục HLV Claudio Ranieri, nhất là khi anh đang thể hiện phong độ cực cao ở cả CLB lẫn tuyển Cameroon. Chàng trai gầy guộc này nổi lên từ khi mới 16 tuổi trong trường huấn luyện tài năng trẻ ở Real Madrid, nhưng anh thực sự không có tương lai ở Real khi thần đồng Raul chiếm lĩnh vị trí chính thức. Eto?To được mang cho Mallorca mượn và sau đó được bán cho CLB trên đảo này với hợp đồng 6,4 triệu bảng trả chậm.
    Tăng giá đề nghị Emerson: từ 15 lên 21 triệu bảng
    Hôm qua, CLB Roma đã tiết lộ là Chelsea tiếp tục quyến rũ tiền vệ người Brazil bằng lời đề nghị đến 21,34 triệu bảng (30 triệu euro) trong hợp đồng kéo dài 6 năm. Đó là một cái giá đáng kinh ngạc cho một tiền vệ và càng khó tin cho một cầu thủ đã 27 tuổi.
    Nhưng điều khiến Roma giận dữ là Emerson đã tiếp nhận lời đề nghị một cách nghiêm túc trong cuộc tiếp xúc bất hợp pháp của Chelsea. Giám đốc thể thao Franco Baldini khẳng định: ?oTrường hợp Emerson là khá đơn giản. Chelsea đề nghị 27 triệu euro nhưng chúng tôi trả lời là Emerson không thể chạm đến. Thế rồi, CLB Anh đã đến gặp thẳng Emerson với một đề nghị phá giá ?" hợp đồng 6 năm và 30 triệu euro?.
    Ông Baldini nói tiếp: ?oBạn có thể hiểu được trạng thái bất ổn trong suy nghĩ của cầu thủ này. Nhưng Emerson đã xử sự đúng đắn: Anh thể hiện lòng trung thành khi kể hết mọi chuyện với chúng tôi. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá lâu. Chúng tôi nói với anh là chúng tôi xem vị trí của anh là không thể thay thế. chúng tôi muốn triển hạn hợp đồng của anh với đề nghị nhiều tiền hơn?.
    Tuy nhiên điều khiến Baldini không hài lòng chính là những suy nghĩ của Emerson: ?oKhi tôi đề cập đến chuyện tiền, anh ấy trả lời là Chelsea cũng đang làm thế. Rõ ràng là Chelsea đã gieo vào đầu Emerson một niềm tin lớn lao. Tôi hiểu rằng anh ấy đã thấy một chuyến tàu chất đầy vàng đang lướt qua cánh cửa của mình, và anh sẽ phải thực hiện một quyết định đúng đắn?.
    Câu chuyện của Roma quả là không dễ giải quyết, nhưng khi ông Baldini nói trường hợp này là ?ođơn giản? có lẽ ông thừa nhận một sự thật là Emerson đã bị quyến rũ hoàn toàn bởi thời hạn và số tiền đề nghị, và điều đó cũng có nghĩa là Chelsea hầu như đã giành được tiền vệ người Brazil.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham bị trưng dụng cả...vết xăm mình (!)​


    Beckham giờ đây còn hơn cả một món hàng rẻ tiền. Hôm qua, thợ xăm mình Louis Molloy đã nổi điên khi hay tin ban lãnh đạo Real Madrid muốn sử dụng một ảnh xăm trên lưng David Beckham để tiếp thị. Việc này cho thấy Real Madrid đã thực sự muốn vắt kiệt sự nổi tiếng của Beckham để kiếm lời.
    Cách đây ba năm, Molloy xăm hình một vị thiên thần hộ mệnh cho Beckham. Ông nói Real Madrid tham lam khi sử dụng ?omẫu mã? của ông mà không hỏi ý mình. Molloy nói ông đã gởi thư đến Real khẳng định bản quyền của mình về hình ảnh ấy và họ sẽ vi phạm tội hình sự nếu sử dụng hình xăm ấy mà không có sự cho phép của ông.
    Theo báo Sun, Molloy đã xâm 5 hình cho Beckham, gồm hình thiên thần hộ thủ mà Beckham muốn chở che cho con trai đầu lòng Brooklyn. Tên của chú bé được xăm phía dưới hình. Molloy nói mình đã từ chối nhiều đề nghị bán bản quyền hình xăm này: ?oỞ World Cup 2002, một công ty Nhật sẵn sàng mua 100.000 bảng để in trên áo thun và cho một chương trình bảo vệ màn hình của một loại máy điện thoại di động. Tôi từ chối vì có cảm giác Bekcham có thể sử dụng để anh ấy kinh doanh trước?.
    Beckham còn xăm tên vợ, con trai thứ hai Romeo và những chữ Latinh trên cánh tay.
    Real không bình luận về tin trên, nhưng họ cũng cho biết vừa từ chối đề nghị của một công ty kinh doanh Trung Quốc: in khuôn mặt Beckham lên một loại bao cao su. Nếu đồng ý, hợp đồng này sẽ giúp Real có khoảng 14 triệu bảng Anh. Real khẳng định đề nghị này là quá thô thiển.
    Ngay cả chuyện tóc tai cũng là một đề tài: khi cùng các đồng đội đấu tập tại Côn Minh (TQ), Beckham không thể giữ yên mái tóc vàng kiểu đuôi ngựa tung bay trong gió. Một fan TQ đếm được 8 lần Beckham không thành công trong việc buộc tóc(!).

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Division 1 mùa giải 2003-04: Tứ hùng tranh bá​


    Trong gần một thập niên qua, danh hiệu vô địch Pháp thường xuyên đổi chủ. Tuy nhiên, ở mùa bóng trước, Lyon đã phá vỡ tiền lệ này khi là đội đầu tiên hai lần đăng quang liên tục. Nhưng liệu họ sẽ tạo ra bước ngoặt mới bằng chiến thắng lần thứ ba không, khi so tài với họ vẫn là những đối thủ tài cao: Olimpique Marseille, Monaco, PSG?
    Lyon tăng cường sức trẻ
    Sau cuộc cải tổ đội hình thành công, HLV Le Guen không ngần ngại đưa thêm vào đội những cầu thủ trẻ như Essien (Bastia), Reveilliere (Rennes) và Malouda (Guingamp): ?oTôi muốn Lyon là hình ảnh của sự trẻ trung và năng động. Đó cũng là chiến lược lâu dài của ban lãnh đạo Lyon?. Có lẽ vì vậy, ông Le Guen không ngần ngại để chân sút Anderson ra đi. Bên cạnh giải VĐQG, Lyon cũng mong đợi có được một Champions League khá hơn (ở mùa trước họ bị loại ở vòng 1).
    Paris Saint Germain kỳ vọng vào Pauleta
    Đó cũng là câu hỏi mà các CĐV Paris St Germain (PSG), Marseille và Monaco đặt ra cho đội bóng của họ. Đặc biệt là PSG. Nổi tiếng tiêu xài rộng rãi trên thị trường chuyển nhượng nhưng năm qua, PSG chỉ lẹt đẹt ở hạng 11, vị trí tệ hại nhất trong 15 năm qua của họ.
    Việc không tham dự Cúp châu Âu ở mùa này có thể giúp PSG tập trung nhiều hơn vào giải VĐQG nhưng quan trọng hơn là bầu không khí thanh bình đã trở lại sau sự ra đi của HLV Luis Fernandez và Ronaldinho.
    Tân HLV Halilodzic nhấn mạnh: ?oChúng tôi có bổn phận giành lại một suất dự Cúp châu Aâu cho mùa tới đồng thời đánh bóng lại hình ảnh của CLB?. Ngoài sự sa sút ở giải VĐQG, PSG cũng không thành công ở Cúp UEFA (bị Boavista loại ở vòng 3) và thậm chí hy vọng duy nhất của họ vào trận chung kết Cúp nước Pháp cũng bị Auxerre làm tan vỡ (PSG thua 1-2). Còn lần này, với sự gia nhập của tiền đạo Pauleta và HLV Halilodzic nổi tiếng kỷ luật, ban lãnh đạo cũng như cầu thủ PSG lạc quan hơn. Hậu vệ Dehu phát biểu: ?oĐể giành chiếc Cúp vô địch, bạn cần có thời gian.
    Vì vậy, không chỉ cầu thủ mà cả CĐV cần kiên nhẫn. Trong nhiều năm qua, PSG không ngừng tìm kiếm một chân sút rất hiệu quả như Pauleta (ghi 65 bàn thắng trong 3 mùa bóng) và bây giờ mới được toại nguyện. Nhưng chúng ta không nên đặt quá nhiều sức ép cho anh ấy như đã làm với Ronaldinho. Pauleta có khả năng quyết định số phận trận đấu nhưng chúng tôi phải thi đấu tích cực, phối hợp hiệu quả hơn?.
    Marseille đã sẵn sàng
    Sau mùa bóng 2002-2003 được đánh giá là tiến bộ, Marseille đặt mục tiêu tham vọng: giành ngôi vô địch vốn ?olảng tránh? họ kể từ năm 1994. HLV Perrin tuyên bố: ?oVị trí hạng ba của năm trước là thành tích tốt nhất Marseille đạt được và ở mùa bóng mới, chúng tôi có thể vươn xa hơn. Tuy nhiên, để trở lại giai đoạn hoàng kim, đầu tiên Marseille phải đoạt chiếc Cúp vô địch?.
    Nhưng khác với thời kỳ ồn ào của chủ tịch Tapie, Marseille chi tiêu tằn tiện hơn, trong đó HLV Perrin chỉ kéo về hậu vệ quét Christanval đang ?ongồi chơi xơi nước? ở Barcelona và hai tiền đạo ít tên tuổi Drogba (Guingamp) và Stepan Vachousek (Slavia Prague). Với hai chân sút mới này, tiền vệ Johanssen hy vọng: ?oQuả thật hiệu quả ghi bàn của Marseille ở mùa qua không cao (41 bàn trong 38 trận) và muốn chiến thắng, chúng tôi cần nhanh chóng cải thiện khâu này?.
    Monaco giữ nguyên đội hình
    Monaco là một trong số ít đội bóng có được phong độ ổn định và nhất là tiềm năng tấn công của họ thật đáng sợ: ghi được 66 bàn thắng, trong đó tiền đạo Nonda giành danh hiệu ?oVua phá lưới? với 26 bàn thắng. Với Nonda và Prso, Monaco có được hai chân sút nguy hiểm nhất giải VĐ Pháp.
    Tuy nhiên, HLV Deschamps e sợ tiền vệ dẫn dắt Rothen rời Monaco bởi hiện anh đang nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn từ Tây Ban Nha và Ý. Nếu Rothen ở lại, Monaco sẽ duy trì được đội hình mạnh nhất và lần này Deschamp tin rằng từ vị trí á quân, đội bóng của ông sẽ bước lên ngôi cao nhất.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham và Figo cùng ra sân​


    Không có "chiến tranh giữa Figo và Becks
    Beckham được ưu tiên đá vị trí (cũ) tiền vệ phải trong khi Figo buộc phải hoán chuyển qua vị trí không sở trường là tiền vệ trái - đó là đội hình mới của Real Madrid (R.M) mà tân HLV Queiroz vừa cho ra mắt lần đầu tiên ngày 29.7 trên sân Côn Minh trong một trận đấu tập.
    Cả Beckham lẫn Figo, Zidane, Ronaldo đều ở trong thành phần đội hình R.M A đấu với R.M B 60 phút với kết quả R.M A thắng 3-2.
    Dù chơi ở vị trí mới, Figo vẫn nổi bật hơn Beckham với bàn thắng thứ 2 sau khi chuyền cho Zidane ghi bàn đầu và sau đó đến lượt Ronaldo kết thúc bàn thứ 3. Điều đó cũng dễ hiểu cũng như quyết định của ông Queiroz đổi vị trí của Figo cho Beckham vì dù sao Figo cũng quá quen với lối chơi của đội rồi so với Beckham còn ngỡ ngàng "người mới việc mới".
    Tuy vậy sau trận đấu Beckham vẫn tỏ vẻ hài lòng cho biết bước đầu anh đã hòa nhập tốt với đội, rằng "Tôi không sợ áp lực, ở Anh tôi cũng đã quen với việc phối hợp với các bạn đồng đội mới. Khi đã học nói tiếng Tây Ban Nha kha khá rồi chắc chắn mọi việc sẽ dễ dàng hơn và điều này thì trong đội ai cũng sẵn sàng giúp tôi".
    Zidane cũng tin tưởng Beckham luôn được chào đón ở đây như mình trước kia thôi và chính sự có mặt của Beckham càng khuyến khích toàn đội phấn đấu tập luyện hết mình hơn.
    Tuy chỉ là một trận đá tập vừa có tính chất biểu diễn - các ngày trước đội chỉ đến tập các bài tập chiến thuật đồng đội và kỹ thuật cá nhân thuần túy - nhưng trận đấu đã được gần... 30.000 dân Trung Quốc đổ xô tới xem, vô số người mang áo R.M, trương ảnh các thần tượng lên cao kèm cờ Tây Ban Nha.
    Giá vé buổi đi xem này được tăng thêm và còn... phân hạng nữa từ 22USD đến 94USD tức là bằng một tháng lương trung bình. Cảnh sát được huy động canh gác cẩn mật. Sau trận đấu rất đông khán giả còn nán lại bên ngoài chờ vẫy tay chào các siêu sao nghìn năm có một mới được gặp này.
    Trong lúc đó tại Hong Kong từ ngày 27.7 vừa rồi khán giả đã bắt đầu xếp hàng ngoài quầy vé giữ chỗ chờ mua vé dù đến 30.7 vé mới được bán ra và mãi đến 6.8 R.M từ Nhật Bản mới bay đến đây thi đấu với ĐT Trung Quốc.
    Sẽ có 20.000 vé được bán rộng rãi, còn 20.000 vé phân phối theo đăng ký và vé mời. Giá vé hạng cá kèo tương đương 64USD, vé xịn 1.500USD nhưng dân chơi Hong Kong vẫn sẵn sàng bỏ 2.000USD để giành chỗ ngồi tốt nhất.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này