1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Alfred Riedl có cứu được ĐT U-23 Việt Nam?​



    Một tuần tập huấn tại Thái Lan cho thấy đội U.23 VN như chưa bao giờ được tập hợp và chuẩn bị. Thể lực quá kém, lực lượng khuyết nhiều chỗ quan trọng, còn nhà cầm quân - ông A.Riedl - thì vẫn chưa "nắm" được đội bóng, sử dụng cầu thủ không đúng sở trường v.v...
    Một đồng nghiệp nhận xét: Theo cách chuẩn bị U.23 VN cho tới nay, những yếu kém và thiếu sót, như đã cho thấy qua hai trận tập huấn tại Thái Lan, là... logic! Chuẩn bị kiểu thiếu nghiêm túc như thế thì kết quả như thế. U.23 VN mà chơi sáng chói 2 trận vừa rồi, điều đó mới đáng ngạc nhiên.
    Giới theo dõi bóng đá VN có một nhận xét chí lý: Nếu ông A.Riedl không bị "cảm ơn" năm 2000 sau Tiger Cup, và ông được giao nhiệm vụ lâu dài xây dựng lại ngôi nhà bóng đá VN từ nền thay vì từ... nóc như chúng ta đã làm từ hàng chục năm qua, thì có lẽ giờ đây diện mạo của bóng đá trẻ và ĐT quốc gia đã khác đi rất nhiều. 3 năm là một thời gian cũng khá dài để cho những việc làm nghiêm túc và bài bản có thể đơm hoa, kết trái...
    Nhưng chẳng hiểu vì sao, HLV nước ngoài đạt được những thành tích rực rỡ nhất như ông A.Riedl lại không được giữ lại lâu hơn, bị chấm dứt hợp đồng và thay thế bởi một HLV mà trước đó không ai biết thành tích ra sao và đến từ đâu. Với cái "anh chàng" Dido ấy, ĐT VN bị loại ở vòng đấu bảng SEA Games 2001, chuyện chưa từng xảy ra với bóng đá VN kể từ SEA Games 1995.
    Giới theo dõi bóng đá VN cũng có nhận xét thứ hai: Nếu sau Tiger Cup 2002, ông H.Calisto được tiếp tục giữ lại cho đến bây giờ để chuẩn bị cho đội U.23 VN dự SEA Games thì chắc chắn đội U.23 VN ra sân 2 lần trên đất Thái Lan vừa rồi đã không trình diễn một bộ mặt nghèo nàn đáng buồn như thế.
    Người đã xâm nhập sâu vào làng bóng VN, gần như hiểu rõ hết các ngóc ngách của bóng đá VN từ hạng Nhất đến V.League, người đã phát hiện ra hàng loạt niềm hy vọng trẻ có thể dựng xây lên một đội U.23 VN đầy hứa hẹn - người đó lại bị "cảm ơn" (còn đau hơn thời ông A.Riedl bị cảm ơn) - mà gần như không một ai rõ được nguyên nhân!
    Vào cái lúc quỹ thời gian cạn dần thì người ta lại... sực nhớ đến ông A.Riedl, người mà người ta đã dứt khoát không chịu tiếp tục sử dụng cách đây... 3 năm. Phải nói rằng các vị lãnh đạo LĐBĐVN "gan" hết mình khi đưa ra những quyết định chẳng cần biết dư luận nghĩ thế nào, những quyết định trước sau luôn chối nhau và hầu như cứ giật lùi bánh xe bóng đá VN vừa tiến lên được vài mét!
    Cho đến nay không ai biết được bộ phận nào và nhà thiết kế chiến lược chính nào ở LĐBĐVN hoạch định các bước đi của bóng đá trẻ và các ĐT quốc gia là ai. Ai là người quyết định chọn các HLV nước ngoài ở LĐ và mỗi lần chọn HLV mới đã có sự giải thích thuyết phục với tập thể lãnh đạo của LĐ như thế nào?
    Người ta lại thấy xuất hiện ông Lê Thế Thọ tại Bangkok với chức danh Chủ tịch Hội đồng HLV bóng đá QG. Có phải chính ông Thọ là người quyết định bãi miễn và chọn HLV nước ngoài? Hay là ông Nguyễn Sỹ Hiển, người phụ trách các ĐT quốc gia? Còn tiếng nói của người có chức danh chính thức cao nhất về chuyên môn, giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld, thì sao? Hay ông tổng thư ký, ông phó chủ tịch (quyền chủ tịch) mới là người quyết định?

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp C1 2003-04: Bắt đầu sôi động​


    Henrik Larsson san bằng kỷ lục
    Champions League mùa này còn chưa chính thức mở màn nhưng đã khởi tranh vòng loại 1 từ giữa tháng 7 và vừa bước vào vòng loại 2 lượt đi đầy sôi động vào hôm qua (31/7) với một số kết quả đáng chú ý. Cũng từ vòng loại này một số CLB vào hàng khá mạnh đã vào cuộc.
    Đó là Celtic (Scotland) đội vào chung kết Cúp UEFA mùa rồi cùng những đội từng có mặt ở vòng đấu chính thức giải này các mùa trước như Anderlecht (Bỉ), Rosenborg (Na Uy), Slavia Prague (Czech), Maribor (Slovenia), Wisla Krakow (Ba Lan), Dynamo Zagreb (Croatia), FC Copenhagen (Đan Mạch).
    Kết quả vừa qua cho thấy đa số các đội mạnh này đều đã chiếm lợi thế bước đầu (đá sân đội đứng trước):
    Bohemians (Ireland) - Rosenborg 0-1,
    Celtic - FBK Kaunas (Lithuania) 4-0,
    FC Copenhagen - Sliema Wanderers (Malta) 4-1,
    Wisla Krakow - Omonia Nicosia (Cyprus) 5-2,
    Leotar Trebinse (Bosnia) - Slavia Prague 1-2.
    Chỉ có 2 cặp đấu bất phân thắng bại là Rapid Bucharest (Romania) - Anderlecht 0-0 và Maribor - Dynamo Zagreb 1-1 một phần do "biết nhau quá nhiều".
    Đáng thất vọng nhất là đội đương kim á quân đang dẫn đầu giải VĐ Nga là CSKA Moscow với HLV trưởng Gazzayev cùng lúc đang nắm ĐTQG trên sân nhà lại để đội ít tên tuổi Varden (Macedonia) đánh bại 2-1 dù CSKA chơi lấn lướt hơn.
    Những trận còn lại:
    Maccabi Tel Aviv (Israel) - Zliema (Slovakia) 0-1,
    Partizan Belgrade (Nam Tư) - Djurgarden (Thụy Điển) 1-1,
    MTK Budapest (Hungary) - HJK Helsinki (Phần Lan) 3-1,
    Sheriff Tiraspol (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 0-0,
    P.Yerevan - CSKA Sofia (Bulgaria) 0-2,
    SK Tirana (Albania) - Graz AK (Áo) 1-5...
    Người hùng của lượt đấu này là tiền đạo cựu tuyển thủ Thụy Điển - vua phá lưới Scotland - H.Larsson ghi 1 bàn để vươn lên ngang bằng kỷ lục ghi 30 bàn, nhiều nhất trong Cúp Châu Âu của I.Rush lập cho Liverpool trước đây.
    Sau trận lượt về một tuần nữa, giải sẽ tiếp tục vòng 3 hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của nhiều đối thủ sừng sỏ khác như Chelsea, Newcastle, Dortmund, Lazio, O.Marseille, Bordeaux, Deportivo La Coruna...

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch CLB Juventus qua đời​


    Chủ tịch Chiusano
    Trận đấu giữa Juventus và Manchester United trong đợt du đấu giao hữu của hai đội này tại Mỹ dự định diễn ra hôm nay có thể sẽ bị hoãn lại. Đêm hôm qua (31/7), Chủ tịch CLB Juventus, Vittorio Chiusano đã qua đời ở tuổi 74.
    Chiusano, một luật sư, đã là thành viên của ban lãnh đạo Juventus từ năm 1960 và giữ chức chủ tịch CLB này từ năm 1990, thay cho người tiền nhiệm Giampiero Boniperti. Ông đã bị một cơn đau tim hành hạ vào hôm thứ ba và đã không qua khỏi sau hai ngày chạy chữa tại bệnh viện thành phố Torino.
    Cái chết của ông Chiusano xảy ra đúng 7 tháng sau sự ra đi của vị chủ tịch danh dự Gianni Agnelli, đánh dấu một trong những năm đau buồn nhất trong lịch sử CLB giàu thành tích nhất Italia này. Trên cương vị Chủ tịch, ông Chiusano đã chứng kiến Juventus giành 4 Scudetto và một Cúp C1 vào năm 1996.
    Chiusano là một người đàn ông lịch lãm và yêu thích thể thao. Cùng với bóng đá, ông yêu thích môn lướt sóng và trượt tuyết, những môn thể thao chế ngự thiên nhiên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Người Nga lại mua CLB Thụy Sĩ​


    Có vẻ như khuynh hướng mua CLB bóng đá đang là mốt. Sau khi tỉ phú Nga R. Abramovich gây sốc bằng việc mua lại Chelsea, đến lượt cựu tiền đạo Liên Xô Igor Belanov chi tiền giành quyền kiểm soát CLB Thụy Sĩ FC Wil 1900. Cựu danh thủ này đã cùng với đồng đội cũ G. Perepadenko cứu Wil khỏi phá sản và bắt tay xây dựng lại CLB.
    Belanov từng đoạt Cúp C2 châu Âu 1986 với CLB Dinamo Kiev và á quân Euro 1988 cùng đội tuyển Liên Xô. Nhờ thi đấu xuất sắc trong năm 1986, anh được tạp chí France Football trao tặng Quả bóng vàng châu Âu.
    Dưới danh nghĩa Công ty Thiết kế Xây dựng mới, bộ đôi tiền đạo của CLB Chornomorets Odesa ở giữa thập niên 1980 đã chi 300.000 euro mua lại 51% cổ phần của FC Wil AG ?" công ty mẹ của CLB. Với số vốn không nhiều như tỉ phú Nga, Belanov chỉ có tham vọng khiêm tốn là đưa Wil tiến chậm mà chắc - theo lời của Giám đốc Phát triển M. Oshemkov.

    Không như Abramovich, Belanov không xa lạ gì với công việc điều hành một CLB bóng đá. Trước khi treo giày, vào năm 1997, anh đã từng là HLV kiêm cầu thủ cho CLB Metalurg Mariupol và giúp đội này thăng lên giải hạng nhất Ukraine. Ở quê cũ của Belanov tại Odessa, anh cũng lập học viện bóng đá, nơi có 10 HLV dạy cho 350 cầu thủ trẻ.

    Hiện Belanov đang có phần hùn trong một doanh nghiệp về dinh dưỡng thể thao tại Đức và một doanh nghiệp sản xuất thép.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Premier League mùa bóng mới: Những niềm hy vọng​


    Vinh quang sẽ thuộc về ai?
    Cuối tuần này, mùa bóng mới của giải ngoại hạng Anh sẽ vào cuộc. Bên cạnh câu hỏi đội nào vô địch, các CĐV cũng quan tâm ngôi sao nào sẽ tỏa sáng. Ở đây chúng ta hãy thử điểm qua các ngôi sao của 4 ứng viên vô địch.
    Juan Sebastien Veron (Chelsea)
    Theo HLV Ranieri (Chelsea), Veron là tiền vệ giỏi nhất thế giới. Vâng, có lẽ chính xác như vậy nếu quay lại những ngày ngôi sao người Argentina thi đấu cho Sampdoria và Lazio ở Serie A. Một tay chuyền bóng siêu hạng và không ngoa để cho rằng Veron là phù thủy bởi những động tác kỹ thuật rất khéo.
    Nhưng ở Manchester United, Veron lại quá chậm, không hợp với nhịp độ quá nhanh của bóng đá Anh và ước muốn trở lại Manchester sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực nếu Roy Keane vẫn còn là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của nhà vô địch nước Anh. Tuy nhiên, với một HLV người Ý như Ranieri, cơ hội cho Veron tỏa sáng sẽ nhiều hơn bởi hiện nay Chelsea là một trong vài đội bóng Anh chịu ảnh hưởng của phong cách lục địa châu Âu nhất.
    Cầu thủ triển vọng: tiền đạo trẻ Carton Cole sẽ gây được chú ý.
    Ruud Van Nistelrooy (Manchester United)
    Chỉ qua hai mùa bóng ở giải ngoại hạng Anh, tiền đạo người Hà Lan này cho thấy không có đối thủ ở khả năng ghi bàn. Rất khỏe, mạnh mẽ và săn bàn cực nhạy, Van Nistelrooy còn có thế mạnh khác: ghi bàn đều đặn dù thỉnh thoảng anh cũng rớt phong độ. Trong chuyến du đấu ở Mỹ vừa qua, Van Nistelrooy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở mỗi trận đấu.
    Cầu thủ triển vọng: Manchester United đặt nhiều hy vọng vào tiền vệ người Brazil Kleberson, người sẽ thế chỗ của Beckham.
    Patrick Vieira (Arsenal)
    Không có cầu thủ người Pháp này, không ai dám bảo đảm Arsenal có một thứ hạng cao ở giải ngoại hạng. Thậm chí nếu Vieira giã từ Highbury, nhiều khả năng Thierry Henry và Pires cũng nhanh chóng tiếp bước. Đó là tại sao Vieira cân nhắc khá kỹ hợp đồng mới với Arsenal, nhất là anh đang nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn.
    Ngay cả Arsenal cũng biết rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ chân Vieira bằng đề nghị thật hấp dẫn cho dù CLB phải dành dụm từng xu cho việc hoàn tất sân vận động và tạm loại bỏ ý định tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự dù hiện nay đây là điểm yếu nhất của đội.
    Cầu thủ triển vọng: Jeremie Aliadieri, một sản phẩm từ hệ thống đào tạo của bóng đá Pháp và vừa gia nhập Arsenal vào mùa hè.
    Lee Bowyer (Newcastle United)
    HLV Bobby Robson nổi tiếng là bậc thầy trong chuyện thuần dưỡng ?onhững con ngựa hoang? của bóng đá như trường hợp của Romario hay mới nhất là tiền đạo Bellamy. Tuy nhiên, việc HLV này kéo về tiền vệ Lee Bowyer được xem là canh bạc lớn nhất bởi tính ương bướng, ăn chơi của Bowyer có thể phá hủy tinh thần chiến đấu Bobby Robson bỏ công gầy dựng ở St James?TPark. Nếu ông giúp Bowyer lấy lại phong độ như anh từng thể hiện ở Leeds cách đây vài năm qua những đường chuyền thông minh cũng như những cú sút từ xa hiểm hóc và hiệu quả, thì đó sẽ là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân lão luyện này.
    Cầu thủ triển vọng: Darren Ambrose vừa gia nhập từ Ipswich.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Juan Veron đã nói gì sau khi ra đi?!?! ​


    Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Chelsea hồi tuần trước theo bản hợp đồng được dư luận chú ý, Juan Veron đã nổ phát súng đầu tiên nhằm vào người thầy cũ tại sân Old Trafford. Phát biểu trên tờ Evening Standard, Veron lớn tiếng kết tội Alex Ferguson là người giả dối khi miệng thì luôn nói muốn giữ anh ở lại nhưng trong lòng chỉ muốn đẩy anh sang Chelsea để thu về một món tiền lớn.
    Vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng của Veron sang Chelsea tuần trước đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí Anh. Cho đến phút cuối khi quyết định bán Veron cho CLB thành London, HLV Alex Ferguson vẫn một mực tuyên bố M.U rất cần Veron và ông muốn Veron ở lại. Thế nhưng rốt cục Veron đã phải miễn cưỡng sang sân Stamford Bridge theo một hợp đồng 4 năm. Veron chỉ được thông báo tin này sau khi M.U và Chelsea đã kết thúc việc đàm phán. Đến lúc đó thì Veron chỉ còn nước chấp nhận.
    Trên tờ Evening Standard, Veron đã thẳng thừng kết tội Alex Ferguson đã chơi trò hai mặt với lời khẳng định: ''''Ông ấy thật giả dối. Hai tháng trước, có nhiều CLB quan tâm đến tôi nhưng ông ta nói tôi không phải để bán. Ferguson tạo cho tôi ấn tượng là mình rất cần cho CLB''''.
    Veron giãi bày trong nỗi ấm ức: ''''Thế nhưng khi có nhiều tiền hơn đặt lên bàn đàm phán thì ông ấy thay đổi. Đây quả là một cú đau cho tôi. Hai tháng trước, tình hình khác hẳn, rất rõ là ông ấy cần tôi. Khi nghe tin về vụ chuyển nhượng, tôi tới gặp ông ấy nhưng ông ấy chỉ nói là tôi đã bị bán, chỉ có thế. Tin tức về vụ chuyển nhượng lan đi nhanh chóng và không ai ở Manchester phủ nhận, tôi hỏi Ferguson: ''Ông có muốn tôi ở trong đội bóng nữa không?''''
    Tiền vệ người Argentina tiếp tục: ''''Ông ấy không trả lời mà giải thích vòng vo với tôi về chiến thuật của ông ở hàng tiền vệ, nói loanh quanh rằng sẽ rất khó tìm một vị trí cho tôi trong đội hình xuất phát, rồi thế này, thế nọ...Tôi tiến thẳng tới Ferguson và hỏi: ''Tôi không hỏi là tôi có được vào đội hình xuất phát hay không, tôi chỉ muốn biết ông có muốn tôi ở trong đội bóng hay không?'' Thế là ông ấy lộ rõ bộ mặt thật, nói rằng lời đề nghị của Chelsea rất tốt, hấp dẫn về mặt tài chính, rất lôi cuốn...''. Tôi nhận ra rằng tất cả chỉ vì tiền. Tôi nói tôi không quan tâm đến tiền nhưng nếu tất cả chỉ có thế thì đây chính là bước ngoặt của tôi''''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt đi vòng sơ loại 3 Cúp C1 và vòng chung kết Cúp Intertoto: Ai sẽ chiến thắng?​


    Ajax sẽ bắt đầu tái hiện con đường thành công
    Tối 12 và rạng sáng 13/8 sẽ là loạt trận lượt đi vòng chung kết Intertoto và lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Yếu tố kinh nghiệm luôn được đặt lên hàng đầu ở sân chơi Champions cũng như Intertoto cup, các cặp đấu đều có tính quyết liệt bởi thành tích cũng như quyền lợi mà giải đấu đem lại.
    Đội bóng đã trẻ hoá thành công đội hình Amsterdam sẽ đến làm khách trên sân của Grazer Ak(Áo)- đội đã loại Tirana tại vòng sơ loại thứ 2. Amsterdam sẽ giành chiến thắng bởi một ý chí và bản lĩnh thi đấu quật cường, một hàng phòng ngự được đánh giá mạnh nhất trong đấu trường Châu Âu; đã được trải nghiệm ở Champions năm ngoái khi hàng loạt các kết quả hoà trên sân của những ông lớn.
    Cho dù có lợi thế trên sân nhà Grazer Ak và vượt qua vòng 2 đầy thuyết phục song thực sự Grazer Ak đang gặp phải một khó khăn lớn, họ sẽ có đấu pháp nào để kìm hãm một Amsterdam đầy sức trẻ, một Amsterdam phòng ngự vững chắc và tấn công biến hoá. Không có gì ngạc nhiên khi Amsterdam giành chiến thắng.
    Dinamo Kiev của cố HLV huyền thoại Lobanovski tiếp đón Dinamo Zagreb với lợi thế sân nhà, với kinh nghiệm thi đấu và truyền thống ở sân chơi Champions League này, Dinamo Kiev được đánh giá mạnh hơn nhiều lần với Dinamo Zagreb(Croatia). Dinamo Kiev sẽ phải cố gắng tạo lợi thế cách biệt ở lượt đi để không vất vả cho trận lượt về trên sân cua Dinamo Zagreb.
    Tân binh của Champions, Celta Vigo đã có thành tich thi đấu thuyết phục ở giải vô địch Tây Ba Nha sẽ tiếp đón Slavia Prague(CH Séc) trên sân nhà Bailados.Với sự khao khát chiến thắng và phong cách chơi lấn lướt, lối tấn công tổng lực và lực lượng khán giả nhà cuồng nhiệt Celta sẽ tạo được một cách biệt lớn về tỉ số.
    Vòng chung kết cúp Intertoto cũng hấp dẫn không kém, với 6 cái tên quen thuộc Schalke và Wolfburg(Đức), Villarreal(TBN), Pasching, Heerenveen(Hà Lan), Perugia(Ý), đây là 6 đội bóng mạnh ở các quôc gia. 3 đội chiến thắng ở Intertoto sẽ dành quyền chơi ở UEFA cup.
    Schalke04 sẽ gặp bất lợi khi chơi trên sân nhà của Pasching, một kết quả hoà dễ xảy ra bởi 1 Schalke phòng ngự quyết liệt.
    Đội bóng Halan Heerenveen luôn biết tận dụng lợi thế sân nhà với phong độ ổn định, tuy nhiên lần này đối thủ của họ là cựu vô địch Intertoto năm ngoái, Villarreal với cặp tiền đạo sắc bén Jose Mari và Sonny Anderson. Cơ hội chia đều cho 2 đội, song với lợi thế sân nhà, Heerenveen không cho phép chia điểm với Villarreal.
    Đại diện duy nhất của nước Ý là Perugia sẽ tiếp đón Wolfsburg(Đức), Perugia là một đội bóng mạnh của giải serie A, đội bóng này thường áp đặt trận đấu và giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Champions League: Celta Vigo, Dynamo Kiev thắng lớn​
    Đêm qua, trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại thứ 3 của giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa 2003-2004, Celta Vigo và Dynamo Kiev cùng dễ dàng giành những chiến thắng cách biệt, và đặt một chân vào vòng đấu bảng. Trong khi đó, Ajax Amsterdam phải rất chật vật mới kiếm được một trận hòa.
    Celta Vigo (Tây Ban Nha) hầu như không gặp bất cứ một khó khăn nào trong trận tiếp Slavia Prague (CH Czech ). Alexander Mostovoi đưa Celta Vigo vượt lên dẫn trước ở phút 18 bằng một cú sút đầy uy lực. Tiền vệ Jesus Jesuli nhân đôi cách biệt sau một cú dứt điểm từ khoảng cách 25 m, khi hiệp hai bắt đầu được 5 phút. Tiền đạo người Brazil Edu ấn định kết quả 3-0 ở phút thứ 55. Đây là một kết quả đầy khích lệ đối với Celta - CLB đã giành vị trí thứ 4 tại Primera Liga mùa vừa qua để lần đầu tiên được tham gia đấu trường Champions League.
    Cũng trong đêm qua, trước sự chứng kiến của khoảng 14.000 khán giả tại Ukraina, Serhiy Fyodorov, Jerko Leko và Oleh Gusev lần lượt ghi bàn ở các phút 33, 39, 82, giúp Dynamo Kiev đánh bại Dynamo Zagreb (Croatia) với kết quả 3-1. Đội khách gỡ được một bàn do công của Nico Kranjcar ở phút 41.
    Trên đất Áo, Ajax gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá chắc chắn và mạch lạc của đương kim á quân nước chủ nhà nhà là Graz AK. Graz có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56, sau cú đánh đầu cực mạnh của Emanuel Pogatetz. Nhưng 11 phút trước khi hết giờ, Wesley Sneijder đã kịp ghi bàn quân bình 1-1 cho Ajax từ cú phạt trực tiếp.
    Đêm nay, những trận đấu còn lại trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Benfica và Lazio.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam làm hài lòng HLV Riedl ​
    Trước CLB nhà nghề hạng Ba Kottingbrunn (Áo) hơn hẳn về đẳng cấp, với lối chơi đa dạng kết hợp các đường chuyền ngắn và dài, đội U23 Việt Nam đã thi đấu khá thành công và thủ hoà không bàn thắng.
    Ở hiệp một, với sự chỉ huy của cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành cùng sự di chuyển tốt của hai tiền đạo Thanh Bình - Quốc Lâm, cự ly đội hình U23 Việt Nam được duy trì hợp lý, hạn chế tầm hoạt động của Kottingbrunn. Phút thứ 3, Thanh Bình đột phá bên phải và chuyền như đặt cho Quốc Lâm sút trúng tay thủ môn đội bạn. Phút 35, cũng Thanh Bình vượt qua một hậu vệ đối phương, chọc khe để Quốc Lâm đệm bóng, nhưng ra ngoài. Trước đó, Bình bỏ lỡ cơ hội khi một mình một bóng trước thủ môn.
    Hiệp 2, Kottingburnn áp đặt lối chơi, nhưng về cuối trận, các cầu thủ Việt Nam chơi rất hay, tạo ra hàng loạt các pha phản công nguy hiểm và có cơ hội ghi bàn ở các phút 72, 82 và 85. Kottingburnn cũng suýt mở tỷ số khi hai lần họ gây áp lực buộc Thế Anh và Hải Nam chuyền sai địa chỉ hoặc phá bóng không dứt khoát.
    Các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu có tiến bộ khi điều tiết nhịp độ hợp lý, đặc biệt giữ chặt chẽ cự ly đội hình các tuyến. HLV Riedl hài lòng khi các học trò đã dần hoàn thiện lối chơi 4-4-2 mà ban huấn luyện yêu cầu. Thể lực của các cầu thủ cũng đã được nâng cao hơn nếu so với hai trận đấu tập ở Thái Lan.
    Tối mai, đội sẽ đá trận cuối cùng tại Áo gặp CLB hạng 3, Wiener Sportklub.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối quanh chiếc áo thi đấu của Juventus ở Champions League​
    Các fan của đội bóng thành Turin đang đứng trước nguy cơ không ''''bói'''' đâu ra được cái áo của Juventus ở giải Champions League. Với lý do, nhà tài trợ cho Juventus là một công ty của châu Phi, hãng Nike đã từ chối sản xuất ra những chiếc áo ''''phiên bản'''' mà đội quân ông Lippi mặc thi đấu ở Champions League.
    Công ty dầu lửa Tamoil (Lybi) là nhà tài trợ cho Juventus ở cúp C1 và Cúp quốc gia Italia. Chính vì thế, ở các cuộc tranh tài này, ngay chính giữa mỗi chiếc áo của ''''Bà đầm già'''' đều có in logo Tamoil. Ở mùa giải vừa rồi, công ty Lotto ký hợp đồng sản xuất với Juventus và không hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, năm nay, hãng sản xuất trang phục thi đấu cho Juventus là Nike của Mỹ và họ không chấp nhận cho ra đời một sản phẩm mà trên đó lại có tên tuổi của một công ty đến từ đất nước châu Phi với lý do sắc lệnh của Mỹ không cho phép.
    Phát ngôn viên Charlie Brooks của Nike cho biết: ''''Hãng sản xuất trang phục thể thao Nike không thể sản xuất, phân phối hoặc bán trang phục thi đấu của Juventus có in logo của Tamoil. Đơn giản vì công ty này nằm trong danh sách những đối tượng bị cấm giao dịch theo sắc lệnh của Mỹ''''. Kể từ năm 1986, người dân Mỹ và các công ty bắt đầu có quan hệ mậu dịch với Lybi, nhưng ở mức độ giới hạn.
    Sở dĩ, có một công ty tận châu Phi tài trợ cho Juventus vì Al-Saadi Gaddafi, con trai của nhà lãnh đạo Liby Muammar Gaddafi là một thành viên trong ban lãnh đạo của đội bóng này. Ngoài ra, công ty Lafico (cũng của Liby) chiếm 7,5% trong cổ phần ở Juventus.
    Không biết vấn đề sẽ được Juventus giải quyết ra sao. Riêng với trang phục thi đấu (áo đen - trắng, quần trắng) ở Serie A năm nay thì đã được Nike cho ra mắt vì đơn vị tài trợ cho giải quốc nội của Juventus là công ty Fastweb (Ý) - không thuộc đối tượng bị... cấm vận.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này