1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ông Mai Liêm Trực - tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN?​

    Theo giới thiệu của Ủy ban TDTT, và được sự đồng ý của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, LĐBĐ Việt Nam đã mời Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 4. Đây chỉ là bước thủ tục để các ủy viên bỏ phiếu tín nhiệm ông Trực làm nhà lãnh đạo mới của LĐBĐVN.
    BCH Liên đoàn bóng đá VN nhiệm kỳ 4 sẽ họp toàn thể vào ngày mai tại Hà Nội, trong đó có phần bầu tín nhiệm chủ tịch mới. Theo nguồn tin riêng của VnExpress, Thứ trưởng Mai Liêm Trực chắc chắn sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch Liên đoàn đến 9/2005. Hiện, ông Trần Duy Ly là quyền chủ tịch LĐBĐVN, sau khi ông Hồ Đức Việt từ chức hồi tháng 1.
    Hôm nay, thường vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 4 có cuộc họp lần thứ 10, nhằm củng cố nhân sự và kiện toàn bộ máy làm việc hiện tại. Tại cuộc họp này, hai ban chức năng mới sẽ ra mắt: bóng đá nữ (dự kiến ông Phan Anh Tú - ủy viên thường vụ, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội - làm trưởng ban); kế toán tài chính (dự kiến ông Đỗ Văn Ninh - ủy viên mới của Ban chấp hành - làm trưởng ban).
    Vài nét về Thứ trưởng Mai Liêm Trực
    Ngày sinh: 10/3/1944
    Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Dresden (Đức)
    1995-1997: Giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
    1997-2002: Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện
    2002 đến nay: Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam kết thúc thành công chuyến du đấu tại Áo ​
    Tối qua, đội U23 Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng tại Áo với CLB nhà nghề hạng 3, Wiener, và giành chiến thắng 4-1. Các tuyển thủ thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi. Việc thực hiện đấu pháp 4-4-2 cũng bắt đầu có hiệu quả.
    Xác định đây là đối thủ khá "cứng", Ban huấn luyện đã tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất gồm thủ môn Thế Anh, hậu vệ Hải Nam, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trường; tiền vệ Minh Phương, Tài Em, Hữu Thắng, Thanh Phương, tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến.
    Hiệp 1 diễn ra cân bằng. Phút 21, từ pha phối hợp biên trái, Văn Trương chuyền vào trong cho Thanh Bình đánh đầu kỹ thuật, mở tỷ số. Một phút sau, Minh Phương bật tường với Hữu Thắng, nhưng lại sút bóng trúng tay thủ môn. Phía bạn cũng một lần sút trúng xà đội VN.
    Hiệp 2, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ trẻ chơi nhanh, tập trung ở giữa sân và chuyền chính xác hơn. Phút 50, Đức Dương (thay Minh Phương) đột phá vào khu cấm địa và bất ngờ sút bóng căng buộc thủ môn phải đẩy ra. Thanh Bình có mặt kịp thời nâng tỷ số lên 2-0. Kể từ phút này, các cầu thủ VN bắt đầu áp đặt được lối chơi, càng đá càng hay. Phút 73, Thanh Thưởng tạt bóng từ cánh trái để Quốc Lâm nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó, lại Đức Dương thoát qua hậu vệ bên cánh phải và tạt bóng căng cho Quốc Lâm bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà. Wiener rút ngắn tỷ số còn 1-4 sau một pha phản công.
    Sau trận đấu, HLV Riedl tỏ ra rất hài lòng về tiến bộ của các cầu thủ trong chuyên môn và đấu pháp. Nếu so sánh với các trận tập huấn tại Áo trước Tiger Cup 98, các cầu thủ trẻ lần này đã thể hiện khát vọng hơn rất nhiều. Các lỗi vị trí và cá nhân đã được khắc phục. Điều quan trọng nhất là chênh lệch về chuyên môn của từng tuyển thủ được rút ngắn đáng kể, thuận lợi cho việc sắp xếp đội hình của ban huấn luyện.
    Sáng mai, đội U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng đá nhi đồng: Tước danh hiệu vô địch của Sông Lam Nghệ An hai năm 2001, 2002​



    Sau khi Sông Lam Nghệ An thừa nhận việc khai gian tuổi của cầu thủ Đậu Sỹ Điệp, BTC giải Bóng đá nhi đồng cho biết sẽ chính thức tước danh hiệu vô địch giải hai năm 2001-2002 của SLNA. Ngoài ra, một hình thức kỷ luật thật nặng có thể đang được treo trên đầu đội bóng này.
    Chiều qua, 17-8, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) về vụ gian lận tuổi của cầu thủ Đậu Sỹ Điệp. Ông Thanh thừa nhận sai sót trong công tác tuyển chọn, nhưng khẳng định ngành TDTT Nghệ An không hề có chủ trương trong việc gian lận tuổi này.
    Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Đào tạo bóng đá trẻ Nghệ An cho biết: "Đậu Sỹ Điệp là VĐV phong trào, sau khi tham dự giải bóng đá do Sở TDTT tổ chức đã được HLV phát hiện và đưa lên đội tuyển. Giấy khai sinh do gia đình làm sai, các huấn luyện viên không phát hiện nên để em Điệp thi đấu trong 2 mùa. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với HLV đội nhi đồng Cao Phi Đạt".
    Sau khi SLNA thừa nhận vụ việc trên, ông Vũ Quang Vinh - Tổng biên tập Báo Nhi đồng, Trưởng BTC giải cho biết: "Chúng tôi chính thức tước danh hiệu vô địch giải nhi đồng 2 năm 2001-2002 đối với SLNA. Việc này, BTC có thu lại cúp, cờ, tiền thưởng để chuyển cho đội hạng nhì hay không chúng tôi chưa nghĩ đến nhưng có thể sẽ đưa ra bàn bạc trong thời gian tới. BTC sẽ có văn bản kiến nghị Ủy ban TDTT, LĐBĐVN kỷ luật thật nặng đội bóng này".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu thế giới của CNN: Dấu ấn Serie A​


    Trong cuộc bầu chọn những cầu thủ bóng đá hay nhất mùa giải vừa qua, do CNN tiến hành, sứ mệnh nơi hàng phòng thủ được giao phó chủ yếu cho các hậu vệ Italy. Trong khi đó, các tiền đạo Hà Lan mang lại niềm cảm hứng trên hàng công đội hình tiêu biểu này. Serie A ghi dấu ấn đậm nét với 4/11 vị trí.
    Sự lựa chọn được tiến hành theo từng vị trí trên sân. Danh tiếng của Serie A như là nơi sản sinh ra những cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới được củng cố khi cặp bài trùng tại AC Milan - Paolo Maldini và Alessandro Nesta - cùng thủ thành Gianluigi Buffon có tên trong danh sách.
    Buffon xứng đáng là thủ môn hay nhất thế giới với thành tích giúp Juventus vô địch Italy và vào đến chung kết Champions League. Thủ thành 25 tuổi đã bắt chính 32 trận trong tổng số 34 trận chơi tại Serie A, chỉ để thủng lưới 29 lần. Trong 15 bắt chính tại Champions League, Buffon giữ trắng mành lưới 4 lần. Là sự lựa chọn số một trong cầu môn Italy từ World Cup 2002, Buffon thi đấu cả 5 trận vòng loại EURO 2004 của đội tuyển áo thiên thanh và 3 trận không để thủng lưới.
    Ở tuổi 35, Maldini vẫn chứng tỏ sự cần thiết của mình khi dẫn dắt AC Milan đến chức vô địch châu Âu lần thứ 6. Sang năm 2004, Maldini sẽ kỷ niệm tròn 20 năm khoác chiếc áo sọc đỏ đen. Cùng với các đồng đội, anh chỉ để thua 15 bàn trong số 19 trận tại Champions League. Năm qua là lần thứ 4 Maldini vô địch châu Âu cùng AC Milan.
    Góp mặt bên cạnh Maldini là đối tác của anh tại CLB, Alessandro Nesta. Mới gia nhập AC Milan từ đầu mùa bóng, nhưng trung vệ 27 tuổi đã nhanh chóng chứng tỏ phẩm chất đã giúp anh trở thành một trong những bậc thầy thế giới về nghệ thuật phong thủ từ xa.
    Một lần nữa Roberto Carlos được chọn như một sự thừa nhận phong cách thi đấu hết mình của anh tại Real, nơi mà tuyển thủ Brazil trấn giữ cánh trái suốt từ năm 1996. Năm nay 30 tuổi, Carlos đã chơi 37 trong số 38 trận của Real tại giải vô địch quốc gia năm ngoái. Tính tổng thời gian thi đấu, anh chỉ chịu kém thủ thành Iker Casillas. Carlos cũng có mặt trong 15 trận đấu của Real tại châu Âu, chỉ bỏ lỡ một trận.
    Gương mặt cuối cùng trong bộ tứ phòng ngự hay nhất là Sammi Hyypia, cho dù Liverpool đã có một mùa giải không được như ý. Cầu thủ 29 tuổi đã chơi 36 trên 38 trận tại giải Ngoại hạng, đưa Liverpool vào đến tứ kết Cup UEFA, đoạt Cup Liên đoàn.

    Zidane là cầu thủ duy nhất có mặt 3 lần liên tiếp.
    Hàng tiền vệ góp mặt 4 danh thủ từ 4 giải vô địch khác nhau. Zinedine Zidane, cầu thủ duy nhất có tên trong danh sách tiêu biểu 3 năm liền, tiếp tục là niềm cảm hứng của Real và đội tuyển Pháp.
    Ở tuổi 31, khả năng điều khiển trái bóng của Zidane vẫn đầy ma lực như ngày nào. Anh chơi 33 trên 38 trận của Real tại Primera Liga, ghi 9 bàn thắng và tạo ra vô số các cơ hội cho đồng đội ở giải trong nước cũng như tại đấu trường châu Âu. Zidane cũng 3 lần lập công cho đội tuyển quốc gia trong 5 trận đấu trên đường hướng tới vòng chung kết Euro 2004 tại Bồ Đào Nha.
    Pavel Nedved, thay thế Zidane tại Juventus, xứng đáng nhận phần thưởng cho những gì anh đã trình diễn. Tiền vệ người Czech dẫn dắt các đồng đội đánh bại Real tại bán kết Champions League. Anh thuộc mẫu cầu thủ chơi không biết mệt mỏi, ghi 9 bàn trong 29 lần ra sân, đưa Juventus đến danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 27.
    Sự trở lại đầy ấn tượng của Robert Pires sau chấn thương dây chằng đã giúp anh giành được vị trí ở bên trái hàng tiền vệ. Cho dù để mất danh hiệu vô địch vào tay Manchester United, Arsenal có thể vui mừng vì đã giữ được chân Pires trong mùa giải năm nay. Cầu thủ người Pháp luôn biết cách làm cho mọi tình huống trở nên đơn giản. Anh sút tung lưới đối phương tổng cộng 14 lần trong 26 trận ở giải Ngoại hạng, ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiếc Cup FA trong trận đấu với Southampton.
    Một tên tuổi còn khá xa lạ với người hâm mộ - Andres D''Alessandro - đã vượt qua rất nhiều các bậc đàn anh để giành lấy một suất ở khu trung tuyến. Đây là cầu thủ trẻ nhất danh sách và là đại diện duy nhất từ Nam Mỹ. Năm nay 22 tuổi, D''Alessandro đã dẫn dắt River Plate giành chức vô địch giải Clausura của Argentina trước khi chuyển tới Bundesliga chơi cho Wolfsburg. Mang số 10, D''Alessandro là người thừa kế đầy hứa hẹn của Diego Maradona trong màu áo đội tuyển Argentina.
    Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải vừa qua Roy Makaay xứng đáng giành suất đầu tiên trên hàng tiền đạo. Thành tích ghi 29 bàn tại Primera Liga đã thuyết phục Bayern Munich bỏ ra tới 18,75 triệu euro để mua Roy Makaay từ Deportivo. Tại Champions League, Makaay đã 9 lần đánh bại các thủ môn trong 11 trận, 4 lần trong số đó là vào lưới Bayern ở vòng đấu bảng.
    Vị trí còn lại thuộc về vua phá lưới giải Ngoại hạng với 25 bàn thắng Van Nistelrooy. Trung phong của MU còn lập kỷ lục ghi được 12 bàn thắng tại Champions League trong một mùa giải. Tất cả các thành tích Van Nistalrooy giành được chỉ sau một năm rưỡi anh đến sân Old Trafford.
    Tính theo quốc gia, Italy là nước có nhiều đại diện tiêu biểu nhất với 3 cầu thủ, Pháp và Hà Lan cùng có 2. Serie A cũng dẫn đầu khi cung cấp 4 vị trí cho đội hình hay nhất trong khi các Primera Liga và Premier League có 3. Các CLB AC Milan, Juventus và Real Madrid đều có 2 cầu thủ được chọn.
    Đội hình tiêu biểu của CNN:
    Gianluigi Buffon

    Maldini Nesta Hyypia Carlos

    Nedved Zidane D?TAlessandro Pires

    R. Makaay
    Van Nistelrooy

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    LG Cup 2003: U23 VN ra quân với đội hình nào?​


    HLV A.Riedl cho biết ông vẫn chưa xác định được đội hình chính thức tham dự LG Cup 2003 và mọi cầu thủ đều có hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên, có dự đoán đội hình ra sân của Olympic VN trong trận gặp Kookmin Banh (ngày 22/8) như sau: Ðội hình 4-4-2 này có 2 tiền vệ phòng ngự và vận hành theo trục "xương sống" Huy Hoàng -Tài Em - Minh Phương - Thanh Bình.
    Nguyên tắc di chuyển của 2 tiền vệ phòng ngự là khi tấn công, 1 người tham gia tấn công thì người còn lại phải ở lại để giữ phòng tuyến. Hai tiền vệ tấn công phụ trách 2 khu vực riêng biệt, hạn chế tối đa việc hoán đổi vị trí đế ổn định đội hình. Ngược lại, 2 tiền đạo phải liên tục di chuyển hoán đổi vị trí, tạo khoảng trống cho 2 tiền vệ công áp sát uy hiếp khung thành đối phương.
    Theo nhận xét của 2 trợ lý Nguyễn Thành Vinh và Vũ Tiến Thành, các cầu thủ đã vận hành tốt sơ đồ 4-4-2, nhất là việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ, kể cả trong tấn công lẫn.phòng ngự. Ðây cũng là điều khiến HLV A.Riedl hài lòng nhất trong chuyến tập huấn vừa qua.
    Về lối chơi, Olympic VN sẽ tập trung tấn công dọc biên bằng các pha phối hợp nhóm ít chạm và tạt bóng sệt vào trung lộ. Khi mất bóng, tất cả các vị trí đều phải triển khai phòng ngự theo khu vực. Ðiều đáng mừng là các tiền đạo đã ý thức được việc tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương để hạn chế áp lực tấn công về khung thành đội nhà.
    Văn Quyến là người được tín nhiệm trong việc thực hiện các pha phạt góc của đội. Ðộ chuẩn xác từ các cú đá phạt của Văn Quyến khá cao và có điểm rơi khá tốt. Khi đó 2 cầu thủ có chiều cao tốt nhất đội là Như Thành và Hữu Thắng sẽ dâng cao để đánh đầu ghi bàn. Còn Minh Phương sẽ đảm nhận thực hiện các quả đá phạt trực diện khung thành.
    Về các vị trí trên sân, TM Thế Anh thi đấu khá ổn định và làm chủ tốt khu vực l6m50. Cặp trung vệ Huy Hoàng và Như Thành rất hiểu ý nhau trong hỗ trợ và bọc lót phòng ngự. Huy Hoàng thi đấu rất dũng mãnh, còn Như Thành có tầm quan sát tốt và phòng ngự bóng bổng khá liệu quả ở cánh phải, Hải Nam chưa thực sự thuyết phục, nhưng là lựa chọn duy nhất trong thời điểm hiện nay. Hải Nam phòng ngự tốt, nhưng hiệu quả tham gia tấn công kém. Quang Cường thì ngược lại, tấn công khá tốt nhưng khả năng phòng ngự chưa chắc chắn.
    Do đó, HLV A.Riedl quyết định chọn Hải Nam và giao nhiệm vụ tổ chức tấn công bên hành lang phải cho Minh Phương. Hậu vệ trái Văn Trương không thực sự nổi bật nhưng thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Ðây là lần đầu tiên Hữu Thắng và Tài Em thi đấu cạnh nhau trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Ðược bố trí ở vị trí sở trường trong đội hình GÐT.LA nên Tài Em phát huy tốt vai trò của mình, nhất là khả năng phòng ngự. Trong khi ở QK7, Hữu Thắng đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải nên chưa thực sự nhuần nhuyễn trong phối hợp với Tài Em.
    Cặp tiền vệ Quốc Vượng - Sỹ Cường chưa đủ thời gian để hòa nhập với lối chơi toàn đội và kinh nghiệm thi đấu còn non. BHL khá yên tâm về phong độ cũng như tư duy chiến thuật của Minh Phương và Thanh Phương. Minh Phương chững chạc, biết điều phối nhịp điệu trận đấu còn Thanh Phương thì nhanh nhẹn, khéo léo và hỗ trợ tiền đạo rất tốt.
    Cậu út Thanh Bình là tiền đạo thi đấu thành công nhất trong chuyến tập huấn vừa qua. Dù còn non kinh nghiệm, nhưng Thanh Bình khá nhạy bén trong việc săn bàn và hiệu quả ghi bàn cao hơn hẳn các đàn anh của mình. Văn Quyến khắc phục được khuyết điểm lười di chuyển và đã hạn chế lối đá cá nhân.
    Tuy ít ghi bàn trong chuyến tập huấn vừa qua, nhưng theo đánh giá của các HLV, Văn Quyến đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ lôi kéo hàng phòng ngự đối phương. Quốc Lâm và Ðức Dương tỏ ra không thua kém cặp tiền đạo nói trên, nhưng xét về sự ăn ý và khả năng phối hợp với tuyến tiền vệ thì cặp Thanh Bình - Văn Quyến được đánh giá cao hơn.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Công bố danh sách 18 cầu thủ U-23 VN dự Cúp LG TP.HCM ​
    (VietNamNet) - Trong buổi họp kỹ thuật sáng nay (21/8), tại khách sạn Rex (TP.HCM), HLV trưởng Alfred Riedl đã chính thức công bố danh sách 18 tuyển thủ tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2003. Tiền đạo trẻ của đội SLNA Văn Quyến vẫn có mặt, trái với dự đoán ban đầu là anh sẽ bị loại do phong độ kém.
    Trong số 6 cầu thủ bị loại, ngoài hai cầu thủ bị chấn thương là thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền vệ Tuấn Phong (NHĐA), 4 cầu thủ còn lại là hậu vệ Quang Cường, tiền vệ Thanh Thưởng, Đức Tuấn và tiền đạo Khoa Thanh.
    Như vậy, nhiều khả năng đội hình chính thức của U-23 Việt Nam trong trận ra quân gặp Kookmin Bank ở ngày khai mạc sẽ là: Thủ môn: Thế Anh; hậu vệ: Hải Nam, Văn Trương, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương; tiền vệ: Minh Phương (đội trưởng), Tài Em, Hữu Thắng, Thanh Phương; tiền đạo: Thanh Bình, Phúc Lâm.
    Danh sách 18 tuyển thủ U-23 Việt Nam:
    Thủ môn: Thế Anh, Quang Huy
    Hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Hải Nam, Lâm Tấn, Văn Trương, Anh Tuấn
    Tiền vệ: Hữu Thắng, Thanh Phương, Minh Phương, Quốc Vượng, Sỹ Cường, Tài Em
    Tiền đạo: Văn Quyến, Thanh Bình, Phúc Lâm, Đức Dương.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại EURO 2004, Anh, Pháp, Italy đều thắng​

    Beckham cùng Ph. Neville ăn mừng chiến thắng.
    Đêm qua, trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại EURO 2004, cả ba đại gia này đều thi đấu thành công. Anh đại thắng khi tiếp Croatia. Pháp buộc chủ nhà Thụy Sĩ phơi áo với kết quả 0-2. Italy cũng thắng ngay trên đất Đức.
    Trên sân Portman Road tại Ipswich, Anh giành chiến thắng 3-1 trước Croatia. Thủ quân David Beckham ghi dấu ấn của mình bằng đường chuyền dài ở phút thứ 10 cho Owen, buộc thủ môn đội bạn phải phạm lỗi với tiền đạo Liverpool trong vòng cấm. Và chính tiền vệ mới chuyển sang Real Madrid này đã thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số trận đấu. Croatia cũng tổ chức được những pha tấn công sắc bén, chủ yếu khoét sâu bên cánh trái đội chủ nhà, tạo ra được một số cơ hội nhưng các chân sút không thể biến thành bàn gỡ hoà.
    Sang hiệp hai, một lần nữa sự phối hợp giữa Beckham và Owen giúp đoàn quân của HLV Eriksson nhân đôi cách biệt. Đường chuyền có điểm rơi chính xác từ bên cánh phải đã tạo điều kiện thuận lợi để Owen đánh đầu tung lưới đội khách ở phút 51. Iviva Morna là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Croatia ở phút 78. Tuy nhiên, sau đó đúng 1 phút, Frank Lampard đã ấn định kết quả 3-1 cho đội chủ nhà bằng cú sút xa 25 m. Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển của tiền vệ đang chơi rất lên chân ở Chelsea.
    Đội hình:
    Anh: David James, Phil Neville, Ashley Cole, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, John Terry, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Emile Heskey, Michael Owen.
    Croatia: Stipe Pletikosa, Josip Simunic, Robert Kovac, Stjepan Tomas, Boris Zivkovic, Dario Simic, Marijo Maric, Milan Rapaic, Jerko Leko, Ivica Olic, Niko Kovac.

    Christian Woerns (phải, Đức) bám sát Christian Vieri.
    Cũng trong đêm qua, tiền đạo Christian Vieri ghi bàn giúp Italy giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Đức, trong trận giao hữu diễn ra tại Stuttgart. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng áo thiên thanh, đội đã chơi rất hay trong hiệp đầu, đặc biệt nơi hàng phòng thủ. Hiệp một trận đấu diễn ra khá cân bằng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các tiền vệ chủ chốt khiến đội chủ nhà mất đi sự sáng tạo và tỏ ra lung túng trong việc lựa chọn phương án tấn công. Vì vậy, đội tuyển Đức không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Phút 17, sự phối hợp giữa bộ 3 tấn công lần đầu tiên tái hợp từ sau World Cup đã mang lại bàn thắng cho đội khách. Từ cánh trái, Del Piero chuyền vào cho Vieri. Tiền đạo của Inter Milan phối hợp một chạm với Totti trước khi làm tung lưới Oliver Kahn ngay trong khu vực 16m50.
    HLV Rudi Voller tung vào sân tiền đạo Miroslav Klose ở phút 60. Và kể từ đó, đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận. Các cầu thủ Đức tạo ra rất nhiều cơ hội. Phút 62, Panucci phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho Italy một bàn thua. Thủ môn Buffon cũng phải làm việc rất vất vả để ngăn chặn các chân sút của đội chủ nhà. 11 phút sau đó, Jens Jeremies tung ra một cú sút đầy uy lực nhưng bóng đập trúng cột dọc bên trái khung thành Buffon. Chỉ sau đó vài phút, thủ thành của Juventus lại phải trổ hết tài năng mới đẩy được pha uy hiếp của Klose. Cho dù đã rất cố gắng, Đức cũng không tránh khỏi việc để thua thêm mội đối thủ mạnh nữa.
    Kể từ sau trận thắng Anh 1-0 ở vòng loại World Cup 2002 đến nay, Đức đã lần lượt để thua Anh (1-5), Pháp, Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.
    Đội hình:
    Đức: Kahn; Hinkel, Woerns (Rehmer, 46), Baumann, Rau, Schneider, Jeremies, Ramelow (Kehl, 46), Freier, Neuville (Lauth, 71), Bobic (Klose, 60).
    Italy: Buffon; Panucci, Legrottaglie (Ferrari (79), Cannavaro, Zambrotta, Tacchinardi, Perrotta, Camoranesi, Totti, Del Piero (Delvecchio, 55), Vieri (Ambrosini, 69).
    Ngay tại Geneva, Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thụy Sĩ. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của tiền đạo Sylvain Wiltord và Steve Marlet.
    Nhanh chóng nhập cuộc và gia tăng áp lực ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp được hưởng 3 cú phạt góc trong 6 phút đầu. Và từ một trong những cú đá phạt này, suýt nữa đội trưởng Marcel Desailly đánh dấu lần thứ 107 khoác trên mình chiếc áo xanh bằng một bàn thắng. Pháp chiếm ưu thế trong suốt thời gian của hiệp một, với sự phối hợp ăn ý giữa tiền đạo Wiltord và nhạc trưởng Zinedine Zidane. Phút 15, Zidane chuyền từ giữa sân cho Wiltord vượt qua hậu vệ đội chủ nhà, trước khi hạ thủ thành Joerg Stiel, mở tỷ số trận đấu. Những phút cuối hiệp một, Fabien Barthez phải làm việc vất vả mới giữ sạch lưới
    Sang hiệp hai, HLV Santini đưa tiền đạo đang thi đấu cho Fulham là Steve Marlet vào thay Henry. Sự thay đổi này tỏ ra có hiệu quả. Phút 55, từ đường chuyền chính xác của Wiltord, Marlet thực hiện một cú sút kỹ thuật, khiến thủ thành Pascal Zuberbuehler (vào thay Stiel) dù đã nỗ lực hết sức cũng không thể cứu Thụy Sĩ tránh khỏi thất bại 0-2. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà cũng có những pha uy hiếp khung thành. Nhưng nỗ lực của tiền đạo Stephane Chapuisat và ngôi sao của FC Basel là Murat Yakin không thể biến thành bàn gỡ cho đội chủ nhà.
    Đội hình:
    Thuỵ Sỹ: Stiel (Zuberbuehler, 46), Meyer, Henchoz, Yakin (Zwyssig, 46), Berner, Celestini (Wicki, 77), Vogel (Cantaluppi, 86), Mueller (Huggel, 77), Cabanas, Frei, Chapuisat (Rama, 46).
    Pháp: Barthez, Thuram (Sagnol, 61), Desailly (Boumsong, 77), Silvestre, Lizarazu, Vieira (Pedretti, 46), Dacourt (Dabo, 84), Wiltord (Cisse, 69), Zidane (Giuly, 69), Trezeguet (Pires, 61), Henry (Marlet, 46).
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U-23 VN thất bại trong ngày mở màn Cúp LG TP.HCM ​
    (VietNamNet) - Các học trò của HLV trưởng Alfred Riedl có hiệp 1 thi đấu khá sôi nổi, tự tin, chuyền bóng tương đối tốt và đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ đã không duy trì được điều này, đành nhường chỗ cho đội bóng Hàn Quốc Kookmin Bank mạnh hơn và chấp nhận thua với tỷ số 0-2.
    Lâu lắm khán giả yêu bóng đá Việt Nam mới có dịp chứng kiến U-23 Việt Nam thi đấu và cũng lâu lắm sân Thống Nhất mới lại có trận đấu diễn ra vào lúc 17h (mới hoàn tất dàn đèn chuẩn bị phục vụ cho SEA Games 22). Khoảng hơn 10 ngàn khán giả trên sân cảm thấy hài lòng với những gì mà các cầu thủ Việt Nam trình diễn ở 45 phút đầu tiên. Họ chơi ngang ngửa đối phương, cho người xem cảm nhận được cái ''''hào hứng'''' trên sân. Minh Phương trong vai trò thủ quân tỏ ra khá chững chạc. Sau những phút giằng co, chủ nhà Việt Nam tưởng đã có bàn thắng khi Tài Em thực hiện nhanh một cú sút căng từ xa. Đặc biệt cơ hội gần như mười mươi mà Thanh Phương để hụt ở gần cuối hiệp 1. Rõ ràng, U-23 Việt Nam chơi có nét.
    Thế nhưng, sang hiệp 2, đội quân của ông Riedl đã không còn giữ được nhịp độ thi đấu như thế nữa. Những dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện, trong khi đội bạn vẫn ''''tỉnh như không''''. Cái gì đến đã đến. Phút 61, từ một quả đá phạt của đồng đội, trung vệ Lee Young Min (4) bật lên đánh đầu, mở tỷ số. 12 phút sau, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, tiền vệ Kim Dong Min (22) lao lên ngả người sút bóng, hạ gục thủ môn Thế Anh, nâng tỷ số lên 2-0. 20 phút còn lại (kể cả thời gian cộng thêm giờ), dù cố gắng nhưng đội Việt Nam không thể thay đổi được gì, chấp nhận thua 0-2 và một cuộc ra mắt khán giả không trọn vẹn của HLV Riedl.
    Thắng Việt Nam, CLB Kookmin Bank (Hàn Quốc) cầm chắc chiếc vé vào bán kết. Kết quả trận đấu phản ánh đúng cục diện trên sân, Kookmin Bank mạnh hơn hẳn chúng ta và họ tỏ ra chững chạc hơn.
    Ở trận trước đó, U-21 Thái Lan đã giành thắng lợi 2-1 trước U-23 Singapore. Thái Lan sớm chứng tỏ sức mạnh khi ở ngay phút đầu tiên, chàng tiền đạo Pramote Butaroj (10) đã đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Nhờ bàn thắng này, các học trò của ông Roberto Carvalho bước vào cuộc chơi chẳng cần thêm thời gian thăm dò đối thủ nữa mà họ triển khai tấn công luôn. Giữa lúc U-23 Singapore còn lúng túng, chưa nhập cuộc thực sự thì phút 20, U-21 Thái Lan đã nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn vẫn là Butaroj, và cũng từ một pha đánh đầu.
    Sau khi dẫn chóng vánh 2 bàn, dường như các cầu thủ U-21 Thái Lan đã phần nào tự hài lòng về mình và không lo ngại lắm đến ''''đối phương'''' nên đã chủ động chơi chậm đi. Nhân cơ hội này, U-23 Singapore cố gắng gây sức ép trở lại, hòng tìm bàn thắng và họ đã không phải chờ đợi lâu. Phút 28, từ quả phạt góc của đồng đội, trung phong số 10 của U-23 Singapore Bin Shariff đánh đầu, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tỷ số này được giữ nguyên đến cuối hiệp 1.
    Sang hiệp 2, U-23 Singapore có không ít tình huống để kiếm thêm bàn thắng do hàng thủ của U-21 Thái Lan chơi khá chủ quan. Nhưng rốt cuộc họ đã không thể gỡ hòa do các chân sút chơi không được tốt. Nhìn toàn trận, Thái Lan cầm bóng nhiều và chơi sắc nét hơn nên việc họ giành thắng lợi 2-1 không phải là một kết quả bất ngờ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam báo cáo về gian lận tuổi với AFF​

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới gửi công văn tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), thông báo về những cầu thủ Việt Nam quá tuổi quy định ở giải U14 Đông Nam Á vừa qua. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa nêu tên cụ thể những cầu thủ ăn gian tuổi.
    Văn bản được chính ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng thư ký VFF, từng là thành viên tiểu ban y học AFC - ký gửi tới AFF, sau khi đoàn công tác tới Nghệ An của LĐBĐ Việt Nam khẳng định hai trường hợp Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Văn Chung đã gian lận tuổi. Đây là hai thành viên của đội U14 Việt Nam đoạt HC đồng giải vô địch Đông Nam Á 2003.
    Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam cũng đề nghị AFF xem xét, vì những trường hợp trên không phải do phía LĐBĐ Việt Nam cố tình gian lận tuổi. Liên đoàn cam kết sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, lập hồ sơ và báo cáo lên AFF trong thời gian sớm nhất.
    Các đội Iran, Oman, Nepal, Bangladesh và Thái Lan đã bị loại khỏi vòng loại U17 châu Á năm 2002 vì gian lận tuổi tại vòng chung kết U16 châu Á, tổ chức tại Đà Nẵng năm 2000. Mỗi LĐBĐ của các nước này còn bị phạt 10.000 USD. HLV trưởng của 5 đội đó cũng không được hành nghề trong một năm. Tuy nhiên, các trường hợp đó đều bị AFC phát hiện sau khi tiến hành đo tuổi xương chứ không phải do các nước chủ động báo cáo. Chính vì vậy, chưa thể biết Việt Nam có bị tước huy chương đồng ở giải U14 Đông Nam Á hay không.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Inter bán Crespo cho Chelsea - Tin chính thức​

    Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan vừa thừa nhận rằng họ đã chấp nhận bán Hernan Crespo cho Chelsea. Chủ tịch đội bóng chủ nhà sân San Siro đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tổng giám đốc Massimo Moretti và Rinaldo Ghelfi vào chiều qua (22/8) trước khi đưa ra quyết định nói trên. Tuy nhiên, việc này đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của Christian Vieri, thậm chí cầu thủ này còn phản ứng bằng cách yêu cầu Inter bán nốt mình đi.
    Ông Moratti tuyên bố: "Crespo đã chọn lựa phương án ra đi". Chi tiết của bản hợp đồng chuyển nhượng này không được tiết lộ nhưng giới thạo tin cho rằng sẽ mức phí sẽ dao động trong khoảng 16,5 triệu bảng. Quyết định bán Crespo đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ nhưng theo quan điểm của ông Moratti thì thương vụ này sẽ làm Inter mạnh hơn trong tương lai. Ông giải thích: ''''Lúc này chúng tôi đã có 6 tiền đạo mà chỉ có một hậu vệ cánh. Sẽ là thông minh hơn nếu dùng tiền để củng cố cho tuyến yếu nhất của mình''''.
    Mùa hè vừa qua Inter đã hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng ngõ hầu tìm người phù hợp với sơ đồ 4-4-2 của HLV Hector Cuper, nhưng hàng thủ Nerazzurri đã thể hiện một phong độ rất đáng lo ngại trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông Moratti tiếp tục: ''''Hàng công là khu vực duy nhất mà chúng tôi hiện không gặp vấn đề gì. Crespo bị bán đi là bởi cậu ấy muốn được đảm bảo một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát nhưng chỉ có một mình Christian Vieri được trao cho đặc quyền này''''.
    Sự bùng nổ trong thời gian gần đây của tài năng trẻ Obafemi Martins đã đẩy Crespo ra băng ghế dự bị nhưng quyết định này không làm hài lòng Vieri. Phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport vào hôm qua, cầu thủ này bực bội tuyên bố: ''''Chỉ nên mua mà không nên bán những cầu thủ giỏi. Nếu Inter cứ nhất quyết bán Crespo thì giữa tôi và họ sẽ không cùng một suy nghĩ nữa. Nếu họ cần bán Hernan thì rồi họ cũng nên tống khứ nốt tôi đi. Sau tất cả mọi chuyện thì tôi có mặt ở đây để làm gì? Tôi đã chán ngấy chuyện cứ mãi lẹt đẹt ở thứ hai, thứ ba hoặc thứ 4. Đội bóng này cần phải củng cố lực lượng hơn nữa. Năm ngoái chúng tôi đã mất Ronaldo nhưng có Crespo thay thế. Nhưng giờ thi anh ấy sắp ra đi. Tôi chán lắm rồi, đặc biệt là chuyện đưa ra những lời khuyên vì có ai thèm nghe tôi đâu. Tôi chỉ muốn giành chức vô địch và tôi muốn có Juan Veron. Nhưng anh ấy có đến đây không? Không hề".
    Nhận xét về phản ứng mạnh mẽ của Vieri, ông Moratti nói: ''''Phản ứng của Vieri cho thấy một nhân cách lớn dù điều này hơi có phóng đại một chút''''. Nerazzurri dự định sẽ sử dụng số tiền thu được nhờ bán Crespo vào việc sắm sanh thêm một số hậu vệ mới và mục tiêu số một của họ là thủ quân Barcelona Carles Puyol.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này