1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vieira: "Campbell bị phạt vì là cầu thủ của Arsenal"​


    Tiền vệ đội trưởng của Arsenal, Patrick Vieira đã phản ứng trước án phạt mà Liên đoàn bóng đá Anh định tuyên phạt cấm hậu vệ Sol Campbell thi đấu 3 trận vì phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Eric Djemba Djemba của MU trong trận đấu tranh cúp Community Shield cũng như pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ này trong trận đấu khai mạc mùa giải giữa Arsenal và Everton (bị phạt 1 trận).
    Vieira, cũng như các cổ động viên của Arsenal cho rằng FA đã có thành kiến với Arsenal và Campbell là người phải gánh chịu điều đó, nếu anh thi đấu ở CLB khác thì có lẽ anh đã không bị phạt nặng như vậy.
    Bản thân Campbell cho rằng anh đã không được quyền thanh minh cho bản thân mình, và rằng anh là mục tiêu "trù dập" của các quan chức bóng đá Anh, của cả các trọng tài. Nhiều người cho rằng nỗi lo sợ bị trừng phạt đã trở thanh sự ám ảnh đối với Campbell làm cho anh mất hết phẩm chất quyết liệt, lăn xả của một hậu vệ, thay vào đó là một hậu vệ "sợ tiền đạo", do dự và thiếu tự tin. Đó phải chăng là trung vệ số 1 của tuyển Anh tại EURO mà ông Erikson cần?
    Ngay cả HLV Wenger cũng đã lên tiếng cảnh báo về những trừng phạt thái quá của FA sẽ gây ảnh hưởng rất khong tốt đến tâm lý, phong độ thi đấu của Campbell. Nhưng người bênh vực cho Campell cho rằng, trong nhiều năm qua có thực tế là một số trọng tài của FA và những quan chức phụ trách trận đấu đưa ra những quyết định thiếu công bằng đối với một số cầu thủ nhất định. Những cầu thủ này sau khi phải chịu đựng hàng loạt "tai tiếng" trên sân cỏ, dù họ không đáng phải chịu như vậy, sẽ phải chấp nhận các phán quyết của FA.
    Còn nhớ cuối mùa giải trước, khi Campbell bị phạt cấm thi đấu 3 trận vì thúc cùi chỏ vào mặt của Ole Gunnar Solskjaer, anh đã vắng mặt trong hầu hết các trận đấu quan trọng của Arsenal và kết quả là MU đã vượt mặt Arsenal và giành chức vô địch Premier League. Điều đó dường như lại bắt đầu với Campbell và Arsenal trong mùa giải này (ít ra là những người bênh ực cho Campbell cũng nghĩ như vậy).
    Thậm chí, Viera còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi "an ủi" Campbell rằng: "Nếu ở CLB khác anh ấy sẽ không đáng bị phạt nặng như vậy. Tất cả chỉ vì anh ấy là cầu thủ của Arsenal".
    Dù bênh vực đồng đội nhưng có thể Viera lại đẩy một "người nhà" khác của Arsenal vào thế khó xử bởi Phó chủ tịch của Arsenal David Dein cũng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch FA.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp LG TP.HCM 2003:
    U-23 Việt Nam làm mưa làm gió trước tuyển trẻ Indonesia ​

    (VietNamNet) - Do tuyển trẻ Indonesia lộ diện thực chất chỉ là đội bóng hạng xoàng nên các học trò của HLV Alfred Riedl đã có một chiều mặc sức tung hoành trên sân Thống Nhất. Trận đấu hầu như chỉ diễn ra một chiều, mà nếu chính xác hơn, các cầu thủ Việt Nam có thể sút tung lưới đối phương không dưới 10 lần, thay vì chỉ 3 bàn như kết quả cuối cùng.
    Năng lực không như tiên đoán của tuyển trẻ Indonesia đã khiến cho thủ môn Thế Anh được ''''ngồi chơi xơi nước'''' gần như suốt trận. Suốt 45 phút đầu, chỉ có vài tình huống bóng lăn về phía phần sân nhà của đội Việt Nam, còn lại chỉ là những pha tranh chấp ở phần sân đối phương, trong đó các cầu thủ áo đỏ chiếm thế áp đảo. Ngay ở phút thứ 2, tiền vệ Minh Phương (12) đã cảnh báo thủ môn Basuki (1) bằng pha dứt điểm bật khung gỗ. 5 phút sau, U-23 VN có bàn thắng đầu tiên nhờ công của trung phong Hoàng Phúc Lâm (19). Người kiến thiết pha ghi bàn này chính là đội trưởng Minh Phương (12). Anh thực hiện quả tạt cực đẹp bên cánh phải về phía cầu môn đối phương, hậu vệ Indonesia phá bóng không dứt khoát, thủ môn Basuki lại trượt ngã và Phúc Lâm đã tận dụng thời cơ, nhẹ nhàng sút bóng vào lưới.
    Sau khi vượt lên dẫn trước, khán giả trên sân được chứng kiến hàng loạt những pha kiến tạo làm bàn của U-23 VN. Có thể kể đến quả tạt của Thanh Bình (19) cho Phúc Lâm (18) nhưng trung phong này lại đón hụt bóng ngay sát mép khung thành ở phút 12. Kế đến là cú sút chớp nhoáng khá căng của Thanh Bình. Phút 15, Hữu Thắng (14) dứt điểm từ xa. Phút 22, Phúc Lâm tưởng có được bàn thắng thứ hai cho mình khi trong tình huống vô cùng thuận lợi, một mình đối mặt với thủ môn đối phương ngay trong vòng 5m50 nhưng Lâm lại sút bóng chệnh ra ngoài! Tuy thế, đến phút 34 thì Phúc Lâm đã không phụ công sức của đồng đội. Đón được bóng từ đường chuyền của Hữu Thắng (14), Phúc Lâm vượt qua một hậu vệ Indonesia, bình tĩnh sút bóng vào góc xa khung thành.



    Niềm vui chiến thắng của U-23 Việt Nam.

    Không đầy 3 phút trở lại giữa sân giao bóng, tuyển trẻ Indonesia phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Người ghi bàn lần này là Thanh Phương (5). Có thể nói, ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của U-23 Việt Nam là một màn độc diễn của Thanh Phương. Có bóng gần giữa sân, Phương dẫn bóng tốc độ băng lên, hậu vệ Indonesia không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi. Tuy thế, ngay cả khi bị ngã xuống sân, Phương vẫn cố xoạc chân tìm cách gẩy bóng vào lưới. Đến phút 43, Phúc Lâm suýt nữa lập hat-trick nếu pha kết thúc của anh không có sự can thiệp kịp thời của thủ thành Basuki.
    Giải quyết được trận đấu trong hiệp một nên sau giờ nghỉ giải lao, ông Riedl quyết định cho cặp tiền đạo Phúc Lâm-Thanh Bình nghỉ ngơi để chuẩn bị sức cho trận bán kết với U-21 Thái Lan tới đây. Vào thay là Văn Quyến và Đức Dương và đến phút 60 thì BHL U-23 Việt Nam đưa nốt Quốc Vượng vào thế chỗ cho Thanh Phương.

    100 triệu đồng thưởng hai đội chủ nhà


    Ngay sau trận đấu, LĐBĐ TP.HCM đã thưởng nóng cho đội tuyển U-23 quốc gia và tuyển Thanh niên TP.HCM mỗi đội 50.000.000đ nhờ thành tích giành vé vào bán kết một cách thuyết phục.
    Trong hiệp hai, U-23 Việt Nam chủ động giảm tốc độ và nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, bóng đã trải đều trên toàn sân hơn. Các cầu thủ đội khách cố gắng tìm một bàn thắng danh dự nhưng mọi việc có vẻ khó khăn, nhưng chẳng phải vì U-23 Việt Nam chơi quá hay mà bởi bản thân tuyển trẻ Indonesia đá quá tệ. Phía đội U-23 Việt Nam, tuy không tạo được nhiều tình huống ghi bàn như hiệp đầu, nhưng thời cơ cũng đã lần lượt đến với các chân sút Lê Văn Trương, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Văn Quyến, Đức Dương... Tuy nhiên, U-23 Việt Nam không ghi thêm được một bàn thắng nào, đó là điều đáng tiếc. Kể từ phút 70, U-23 Việt Nam chỉ chơi với 10 người trên sân do Hữu Thắng bị đau không thể tiếp tục thi đấu trong khi Việt Nam đã hết quyền thay người.
    U-23 Việt Nam thắng dễ dàng tuyển trẻ Indonesia đó là điều đã được chúng ta tiên liệu trước. Với những gì các học trò HLV Riedl đã trình diễn trong chiều nay tạm xem là được chứ chưa thật hay, bởi trước một đội quá yếu mà U-23 Việt Nam chỉ chuyển trong vô số cơ hội thành ba bàn thắng thì ngoài khâu dứt điểm chưa tốt, còn cho thấy sự phối hợp chưa thật ăn ý giữa các tuyến. Có lẽ phải tới khi gặp đối thủ ngang cơ U-21 Thái Lan ở vòng bán kết, chúng ta mới có cái nhìn toàn diện hơn về ''''niềm hy vọng của chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 22''''.
    Đội hình ra sân của U-23 VN:
    Thủ môn: Thế Anh (1)
    Hậu vệ: Hải Nam (15), Như Thành (21), Huy Hoàng (3), Văn Trương (2)
    Tiền vệ: Minh Phương (12), Hữu Thắng (14), Tài Em (22), Thanh Phương (5) - Quốc Vượng (60'')
    Tiền đạo: Phúc Lâm (19) - Văn Quyến (46''), Thanh Bình (18) - Đức Dương (46'')

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thanh Niên TP.HCM vào bán kết Cúp LG TP.HCM ​

    (VietNamNet) - Chiều nay (26/8), đội chủ nhà Cúp LG TP.HCM 2003 đã làm được điều thiết yếu, đó là kiếm trọn 3 điểm trước U-23 Singapore để giành vé vào bán kết. Đinh Cường (14), Bình Minh (5), Ngọc Thanh (9) đóng góp mỗi cầu thủ một bàn thắng, mang về chiến thắng 3-1 xứng đáng cho tuyển Thanh Niên TP.HCM.
    Trong khoảng 15 phút đầu, tốc độ trận đấu diễn ra ở mức độ trung bình, thế trận khá cân bằng. Đội bóng trẻ của Singapore tổ chức được một số đợt phản công nhưng đều không mang lại hiệu quả. Đến lúc này, Thanh Niên TP.HCM bắt đầu ''''phát tín hiệu'''' và tìm cách triển khai tấn công tìm kiếm bàn thắng. Lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra thực sự bài bản kể từ phút 20 và khán giả đã không phải chờ đợi lâu. 5 phút sau, từ quả tạt biên ngang bên cánh trái của Ngọc Thanh (9), Đinh Cường bật lên đánh đầu mở tỷ số.
    Thanh Niên TP.HCM tiếp tục làm chủ trận đấu và chiếc vé bán kết thứ hai của bảng B đã thực sự đến rất gần họ khi phút 37, đội chủ nhà đã nâng cách biệt lên 2-0. Xuất phát từ quả phạt trực tiếp của Ngọc Thanh (11), hậu vệ Bình Minh (5) lên tham gia tấn công đã đệm bóng vào lưới. Trong tình thế thuận lợi, Thanh Niên TP.HCM có thêm cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng được và tỷ số 2-0 nghiêng về cho chủ nhà được giữ nguyên đến hết hiệp 1.




    Sang hiệp 2, diễn biến trên sân vẫn diễn ra tương tự hiệp 1. Khoảng thời gian đầu, đội khách U-23 Singapore nhỉnh hơn phần kiểm soát bóng, dồn lên tấn công nhưng các pha phối hợp không mang lại hiệu quả. Mãi đến phút 87, Bin Safie'' (21) mới nhen nhúm lại hi vọng cho U-23 Singapore khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy thế, tất cả đã quá muộn vì chỉ một phút sau đó, Ngọc Thanh (9) đã thực hiện một cú vô lê khá đẹp, cháy lưới đối phương khi đón được đường chuyền bên cánh trái của đồng đội Quan Huy. Với bàn thắng này, và là người có công lớn trong bàn mở tỷ số của đội chủ nhà, Ngọc Thanh (9) đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
    Mặc dù vào bán kết song Thanh Niên TP.HCM không được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa bởi họ sẽ đụng ứng viên vô địch, CLB Kookmin Bank (Hàn Quốc) - nhất bảng A ở vòng đấu tới. Tuy nhiên, bất luận kết quả như thế nào đi chăng nữa thì đội chủ nhà cũng cầm chắc chiếc HCĐ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐ VN kỷ luật nặng các đội bóng gian lận tuổi​


    Bóng đá trẻ Nghệ An (vàng) mất uy tín nặng nề khi bị tước tất cả huy chương
    Căn cứ trên đề xuất của BTC giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc về việc xử phạt các trường hợp gian lận tuổi trong thời gian vừa qua, chiều 27/8, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật của LĐBĐ VN đã họp và ra quyết định kỷ luật cấm thi đấu 2 năm, đồng thời tước bỏ danh hiệu, thu hồi cúp, cờ, huy chương, toàn bộ tiền thưởng và phạt tiền đối với các đội bóng vi phạm.
    Cụ thể, các đội U-11 của Hà Tây, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Lăk bị cấm thi đấu tại các giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc trong thời gian 2 năm (2004 - 2005). Ngoài ra, 2 đội bóng khác của Nghệ An là U-13 và U-15 cũng bị đình chỉ thi đấu trong thời hạn tương tự. Mỗi đội bóng vi phạm điều lệ giải còn phải nộp phạt 20 triệu đồng.
    LĐBĐ VN cũng quyết định tước bỏ danh hiệu, thu hồi Cúp, cờ, huy chương và thu lại tiền thưởng của các đội gian lận tuổi: U-11 Nghệ An (vô địch giải nhi đồng năm 2001, 2002); U-11 Đăk Lăk (vô địch giải nhi đồng năm 2003); U-11 Hà Tĩnh (HCB giải nhi đồng năm 2003); U-11 Quảng Trị (HCĐ giải nhi đồng năm 2003); U-13 Nghệ An (vô địch giải thiếu niên năm 2003) và U-15 Nghệ An (HCĐ năm 2003).
    Trưởng đoàn, HLV của các đội vi phạm bị cấm tham gia làm nhiệm vụ trong hệ thống các giải bóng đá do LĐBĐ VN tổ chức trong thời hạn 5 năm (8/2003-8/2008). Ngoài ra, Liên đoàn cũng kiến nghị với Uỷ ban TDTT và UBND các tỉnh có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cán bộ, công chức có liên quan đến sự vi phạm trên.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Newcastle, Dortmund cùng bị loại khỏi Champions League​

    Shearer (phải) không qua được sự đeo bám của West.
    Đêm qua, các trận lượt về còn lại của vòng sơ loại cuối cùng Champions League đã diễn ra. Newcastle không thể vượt qua Partizan Belgrade ở loạt đá luân lưu. Chịu số phận tương tự là một ông lớn khác, Borussia Dortmund của Đức.
    HLV Bobby Robson và các học trò rất tự tin bước vào trận đấu trên sân Saint James Park. Ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, đội bóng Anh đã giành chiến thắng 1-0. Và ngay sau tiếng còi khai cuộc, Newcastle đã dàn quân chiếm lĩnh thế trận. Ngay phút thứ 4, Shola Ameobi đánh đầu bóng đi trúng vị trí thủ môn đối phương. Partizan Belgrade, dưới sự dẫn dắt của Lothar Matthaues, chuyên gia phòng ngự nổi tiếng thế giới một thời, chấp nhận chơi phòng ngự. Taribo West, hậu vệ từng chơi tại giải Ngoại hạng đã hoàn thành nhiệm vụ khoá chặt mũi nhọn Alan Shearer. Sang hiệp hai, đội khách bắt đầu chơi tấn công và chỉ sau 5 phút đã có bàn thắng. Sasa Ilic đón đường chuyền của đồng đội, tạt ngang cho Ivica Iliev kết thúc chuẩn xác từ chính diện cầu môn.
    Kết quả 1-0 ở trận lượt về nghiêng về Partizan được giữ cho đến hết 120 phút thi đấu, và 2 đội phải nhờ cậy đến loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Đến lượt đá thứ 7, kết quả trận đấu mới được ấn định. Khán giả nhà đã trở thành áp lực khiến Aaron Hughes của Newcastle sút bóng chệch khung thành, trong khi Milivoje Cirkovic ấn định kết quả chung cuộc 5-4, giúp đội bóng Serbia lọt vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu.
    Đội hình:
    Newcastle: Given, Hughes, O''Brien, Woodgate, Bernard, Solano (LuaLua, 106''), Dyer, Speed (Jenas, 90''), Viana (Robert, 85''), Shearer, Ameobi.
    Partizan Belgrade: Kralj, Dordevic, West, Nadj, Malbasa, Duljaj, Sasa Ilic, Cirkovic, Delibasic (Cakar, 117''), Iliev, Radakovic.
    Cũng sau loạt đá 11 m trên sân nhà Westfalen, nhà vô địch châu Âu năm 1997 phải chịu nhường bước cho đối thủ Brugge (Bỉ). Trận đấu diễn ra đầy kịch tính. Amoruso lập công cho đội chủ nhà Dortmund 4 phút sau tiếng còi khai cuộc. Tỷ số chung cuộc cả 2 lượt đi và về lúc này là 2-2, và Dortmund sẽ giành quyền đi tiếp nếu giữ sạch mành lưới trong thời gian còn lại. Tuy nhiên, ở phút 27, Brugge đã kịp thời chọc thủng lưới Dortmund nhờ công của Mendoza. Phải chờ đến phút 86, Ewerthon mới ghi thêm bàn thắng đưa Dortmund vượt lên dẫn 2-1 ở trận lượt về (chung cuộc hòa 3-3), buộc trận đấu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Cho dù Rozenhal của Brugge nhận thẻ vàng thứ nhì và rời sân phút 112, các học trò của HLV Sammer vẫn không thể giành chiến thắng. Ở loạt đá luân lưu, thủ thành người Croatia - Butina - của đội khách trở thành người hùng khi chặn được 2 cú sút của Amoroso và Bergdolmo, giúp CLB của Bỉ chiến thắng với tổng tỷ số 7-5.
    Kết quả vòng sơ loại cuối cùng Champions League: (trong ngoặc là tỷ số chung cuộc)
    Sparta - Vardar: 2-2 (5-4)
    Chelsea - Zilina: 3-0 (5-0)
    Wisla - Anderlecht: 0-1 (1-4)
    Deportivo - Rosenborg: 1-0 (1-0)
    Celtic - MTK Budapest: 1-0 (5-0)
    Newcastle - Partizan: 0-1 (1-1, Partizan thắng nhờ thi đá luân lưu)
    Lokomotiv Moscow - Shakhtar: 3-1 (3-2)
    FCK - Rangers: 1-2 (2-3)
    Ajax - GAK: 2-1 (3-2)
    Sofia - Galatasaray: 0-3 (0-6)
    Dortmund - Brugge: 2-1 (3-3, Brugge thắng nhờ thi đá luân lưu)
    Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev: 0-2 (1-5)
    Slavia - Celta: 2-0 (2-3)
    Marseille - Austria: 0-0 (1-0)
    Benfica - Lazio: 0-1 (1-4)
    AEK Athens - Grasshoppers: 3-1 (3-2)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thắng U-21 Thái Lan ở bán kết Cúp LG TP.HCM:
    Olympic VN tái ngộ Kookmin Bank ở chung kết! ​
    (VietNamNet) - Không chỉ đòi được món nợ cách đây 1 tháng, ở trận bán kết gặp U-21 Thái Lan chiều nay (28/8), Olympic VN còn trình diễn một lối chơi thuyết phục, truyền cảm hứng cho người xem. Vượt qua đội khách với tỷ số thuyết phục 2-0, các cầu thủ Việt Nam đã mở ra những hy vọng mới cho nước chủ nhà tại SEA Games tới đây.
    Olympic VN bắt nhịp trận đấu rất nhanh, chủ động tổ chức tấn công ngay từ đầu, quyết không nhượng bộ U-21 Thái Lan. Sự nhiệt tình của các cầu thủ Việt Nam mang lại cho người xem cảm giác an tâm và như được truyền thêm niềm tin yêu. So với đội hình ra quân ở trận thắng chẻ tre 3-0 trước tuyển trẻ Indonesia, ông Riedl chỉ thực hiện một thay đổi nhỏ, đó là đưa Quốc Vượng vào thay cho Thanh Phương ở tuyến giữa.
    Nhìn suốt trong hiệp 1, Olympic VN chơi lấn lướt và cầm bóng nhiều hơn. Khung thành thủ môn Narit thường xuyên bị đội quân áo đỏ đe dọa. Sau một số cơ hội chưa thể chuyển thành bàn, phút 12, cả sân Thống Nhất đã đứng bật dậy khi Hữu Thắng (14) ung dung ngả người tung cú sút trực diện khung thành, mở tỷ số 1-0. Olympic VN sớm vượt qua chính mình và điều này khiến họ thi đấu tự tin hơn. Bàn thắng rất đẹp mắt. Từ biên trái, Thanh Bình (18) đi bóng tạt ngược vào cho Hữu Thắng ở sát mép cánh phải, chàng tiền vệ này khéo léo loại các hậu vệ đối phương, dẫn bóng ra vào giữa trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác, cực đẹp.
    Hai phút sau bàn mở tỷ số, Phúc Lâm có pha tạt bóng khá chuẩn cho Tài Em, tuy nhiên tiền vệ này đón hụt bóng. Phút 15, đến lượt Phúc Lâm lỡ trớn. Ưu thế vẫn thuộc về các học trò của HLV Riedl trong khi U-21 Thái Lan vẫn chưa tìm ra đối sách thích hợp để tìm bàn gỡ hòa. Phút 39, phía Việt Nam có sự thay đổi người bắt buộc, Văn Quyến vào thay cho Phúc Lâm (do bị đau không thể tiếp tục thi đấu). Vào phút cuối cùng của trận đấu, suýt nữa Tài Em nâng cách biệt lên 2-0 cho Olympic VN, thật tiếc cơ hội đã không được tận dụng.
    Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu có phần gia tăng khi U-21 Thái Lan quyết định tận dụng sức mạnh thể lực để gây sức ép lại với Olympic VN. Sự chủ động của họ đã đưa các cầu thủ Việt Nam vào thế hơi lúng túng, thi đấu không được mạch lạc như hiệp đầu. Đây không phải là điều lạ, bởi bóng đá Việt Nam vẫn mắc cái dớp thi đấu xuất sắc trong hiệp 1, nhưng lại hụt hơi ở 45 phút còn lại. Chính yếu điểm đó mà không ít lần, chúng ta để đối phương có cơ hội lật ngược lại tình thế.
    Tuy thế, chiều nay (28/8), trên sân Thống Nhất, Olympic VN đã không phải trả giá cho điểm yếu ''''cố hữu'''' đó. Có lúc, các học trò của HLV Riedl đã bị cuốn theo lối chơi của U-21 Thái Lan, tuy nhiên, mành lưới của thủ môn Thế Anh (1) vẫn được giữ nguyên đến hết trận. Không những thế, Văn Quyến, Thanh Bình, Tài Em, Quốc Vượng... còn kiến tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn. Phút cuối cùng của trận đấu, từ một đường chuyền bên cánh phải của Văn Quyến (10), Tài Em đón được bóng, tung ngay cú dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0, đưa Olympic VN vào chung kết, gặp lại Kookmin Bank - đối thủ từng đánh bại Olympic VN 2-0 ở ngày khai mạc giải Cúp LG TP.HCM 2003.
    Phía U-21 Thái Lan vì cũng nhất quyết muốn thắng trận nên HLV Carlos Carvalho đã quyết định tăng cường hàng công, nhưng may mắn đã không thuộc về họ. Đã vậy, phút 86, U-21 Thái Lan còn bị mất người do Ekkaphan (9) cố tình chơi xấu với pha đốn ngã Huy Hoàng dù thủ môn Thế Anh lúc đó đã ôm gọn bóng. Quá nôn nóng gỡ hòa, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã không làm chủ được mình, và có nhiều pha vào bóng khá thô bạo.
    Như chúng tôi đã nói, gặp U-21 Thái Lan sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn diện về Olympic VN và quả đúng vậy. Có thể đội hình chưa thật đồng đều, nhưng chiều nay, các cầu thủ Việt Nam đã bước vào sân với đầy lòng nhiệt tình, quyết tâm, chịu chạy, tìm kiếm cơ hội và tận dụng được thời cơ. Tuy chưa thật đầy đủ và chuẩn xác, nhưng chúng ta có quyền kỳ vọng vào những cầu thủ sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo tại SEA Games 22.
    Đội hình ra sân của Olympic VN
    Thủ môn: Thế Anh (1); hậu vệ: Hải Nam (15), Như Thành (21), Huy Hoàng (3), Văn Trương (2); tiền vệ: Minh Phương (12), Hữu Thắng (14), Tài Em (22), Quốc Vượng (20); tiền đạo: Thanh Bình (18), Phúc Lâm (19) - Văn Quyến (10) phút 39

    Kookmin Bank thắng dễ TN TP.HCM
    Ở trận đấu trước đó, đúng như dự đoán, Kookmin Bank (Hàn Quốc) đã dễ dàng loại đội chủ nhà Thanh Niên TP.HCM để giành vé vào chung kết. 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Dường như lượng trước được sức mình, các cầu thủ Thanh Niên TP.HCM cũng thi đấu cầm chừng, không nỗ lực. Bởi thế, đội bóng đến từ xứ sở kim chi đã không phải tốn nhiều sức lực để giải quyết trận đấu.
    Diễn biến trên sân khá tẻ nhạt, Kookmin Bank mở tỷ số ở phút 31 do công của Go Min Gi (11). Từ đường chuyền của Yoon Jang Hyuk (12), Min Gi đánh đầu kỹ thuật, bóng đi vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Châu Trí Cường. Sang hiệp 2, Kim Dong Min (22) nâng cách biệt lên ở phút 60 cho Kookmin Bank sau pha bật tường phối hợp trung lộ. Hea Sae Gyu (15) ấn định chiến thắng 3-0 vào phút 78 bằng pha đánh đầu. Chủ nhà Thanh Niên TP.HCM ''''yên phận'''' với chiếc HCĐ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bốc thăm vòng đấu bảng Champions League​

    Tối nay, tại Monaco, UEFA đã tiến hành bốc thăm chia 32 đội vào 8 bảng của vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa mới. Đương kim vô địch AC Milan và MU có nhiều khả năng vào vòng hai. Real Madrid rơi vào bảng được đánh giá rất hấp dẫn.
    Tại vòng 32 đội này (11 từng vô địch châu Âu, 3 chưa từng góp mặt tại vòng bảng), trong khuôn khổ bảng H, AC Milan sẽ tái ngộ Ajax - đội đã thua họ ở tứ kết mùa trước. Bảng này còn có Club Brugge - đội bóng Bỉ đã loại các nhà vô địch năm 1997 là Borussia Dortmund ở vòng sơ loại đêm qua.
    Bảng F chứng kiến tới 3 đội từng đăng quang tại giải đấu số một châu Âu: Real Madrid - đã 9 lần đoạt Cup; Porto - hiện giữ Cup UEFA, vô địch châu Âu năm 1987; Olympique Marseille - đội đầu tiên đoạt ngôi quán quân châu Âu khi giải đổi tên thành Champions League ở mùa bóng 1992-1993. Partizan cũng không vừa, khi vừa loại Newcastle United đêm qua để có mặt ở vòng bảng.
    Đương kim á quân Juventus (đã hai lần lên ngôi) nằm ở bảng D không hề dễ thở, khi các đối thủ của họ là: Galatasaray, Olympiakos và Real Sociedad - hiện tượng của giải vô địch Tây Ban Nha mùa trước (đoạt vị trí thứ nhì).
    Vòng đấu bảng sẽ khởi tranh vào 16/9. Theo thể thức mới, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp theo cặp (sân nhà, sân đối phương). Những đội đứng thứ ba ở vòng bảng giành quyền xuống chơi ở vòng ba Cup UEFA. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Arena AufSchalke (Đức) vào 26/5/2004.
    Bảng A
    Bayern Munich
    Lyon
    Celtic
    Anderlecht Arsenal
    Bảng B
    Inter Milan
    Dynamo Kiev
    Lokomotiv Moscow
    Bảng C
    Deportivo La Coruna
    PSV Eindhoven
    AEK Athens
    Monaco Juventus
    Bảng D
    Galatasaray
    Olympiakos
    Real Sociedad
    Bảng E
    MU
    Panathinaikos
    Rangers
    VfB Stuttgart
    Bảng F
    Real Madrid
    Porto
    Marseille
    Partizan Belgrade
    Bảng G
    Lazio
    Chelsea
    Sparta Prague
    Besiktas
    Bảng H
    AC Milan
    Celta Vigo
    Ajax
    Club Brugge
    Cách thức bốc thăm:
    Dựa vào thành tích của các đội ở đấu trường châu Âu trong 5 mùa qua, UEFA đã phân 32 đội tham dự vòng bảng thứ nhất vào 4 nhóm.
    Các đội sẽ được bố trí đều vào 8 bảng thông qua việc bốc thăm. Mỗi bảng gồm một đội của nhóm hạt giống số 1, cộng với một của nhóm 2, một nhóm 3 và một nhóm 4. Các đội cùng quốc gia không gặp nhau.
    Phân nhóm
    Nhóm hạt giống số 1: Real Madrid, Man Utd, Bayern Munich, Lazio, Arsenal, Juventus, Deportivo La Coruna, AC Milan.
    Nhóm 2: Inter Milan, Porto, Celta Vigo, Galatasaray, Lyon, Panathinaikos, Chelsea, PSV.
    Nhóm 3: Celtic, AEK Athinai, Dynamo Kiev, Ajax, Olympiakos, Rangers, Sparta Prague, Olympique Marseille.
    Nhóm 4: Stuttgart, Lokomotiv Moscow, Anderlecht, Real Sociedad, Monaco, Club Brugge, Besiktas, FK Partizan.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giải VĐ U-17 Thế giới: Tuyệt vời Tây Ban Nha! ​


    Trong khi các giải VĐQG châu Âu đang vào mùa với những diễn biến sôi động, tín đồ bóng đá khắp thế giới dường như lãng quên một giải đấu quan trọng của FIFA hiện đang diễn ra tại Phần Lan. Giải VĐTG lứa tuổi U-17 năm nay sẽ chứng kiến hai đội La tinh: Brazil và Tây Ban Nha chơi ở trận chung kết. Nhưng hấp dẫn hơn cả có lẽ vẫn là trận bán kết, nơi Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong một trận đấu "kỳ diệu".
    Và cuối cùng đã có 2 đại diện xứng đáng cho màn trình diễn cuối cùng của Giải Vô địch thế giới dưới 17 tuổi đang diễn ra sôi nổi tại đất nước Bắc Âu xinh đẹp Phần Lan. Họ đến từ 2 châu lục có nền bóng đá hiện đại và hấp dẫn nhất thế giới: Một là Brazil từ Nam Mỹ, đã vượt qua Colombia 2-0 dễ dàng và thoái mái ở bán kết và một từ châu Âu, Tây Ban Nha trong trận bán kết lội ngược dòng 3-2 đánh bại Argentina.
    Rất nhiều người biết rằng trận đấu giữa Argentina và TBN là một trận cầu ?omãn nhãn? những chẳng ai ngờ rằng ở lứa tuổi U-17, các cầu thủ lại trình diễn một show đẹp mắt như thế. Đội bóng có hàng công mạnh nhất giải Tây Ban Nha (13 bàn) phải đối mặt với hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải của Argentina.
    2 năm trước, cũng những cầu thủ Nam Mỹ này đã đánh bại đối thủ của mình với tỷ số 4-2 ở vòng đấu loại và bây giờ 2 HLV Juan Santisteban (TBN) và Hugo Tocalli (Arg) lại gặp nhau. Cả 2 đội đều chưa bao giờ có được danh hiệu Vô địch Giải này và SVĐ Töölö đã chứng kiến tiền đạo Cesc cùng những bàn thắng của anh đưa TBN vào trận chung kết như thế nào.
    Không giống như vòng loại trực tiếp trước đó, diễn ra thân thiện và yên ả, trận đấu kéo dài tới 117 phút này đã chứng tỏ TBN là đội bóng bản lĩnh và có tâm lí vững vàng hơn hẳn đối thủ.
    Trận bán kết đã tập trung được mọi phẩm chất của bóng đã hiện đại: kỹ thuật, sự toả sáng của chiến thuật châu Âu, các bàn thắng và cả những cuộc tranh luận sau đó. Cho đến trước khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ trẻ châu Âu vẫn bị ?ođàn em? của Veron dẫn trước 2-0 và chẳng CĐV của TBN nào dám nghĩ đến trận chung kết với Brazil.
    Tuy nhiên, hàng tấn công "bò tót" dưới sự dẫn dắt của bộ 3 Xisco, Cesc và Jurado, đặc biệt là thần đồng Cesc đã trình diễn một cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất từ đầu giải. Và TBN đã làm tốt hơn nhiều các đồng nghiệp Colombia với 2 bàn gỡ hoà ngay trong 8 phút đầu tiên của hiệp 2 của Cesc (48?T) và Jurado (53?T), để rồi Cesc 1 lần nữa toả sáng vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, ghi bàn giúp đội nhà hoàn thành giấc mơ vào trận chung kết.
    ?oTôi không thể đủ lời ca ngợi các học trò của mình bởi thực sự hạnh phúc vì được sát cánh bên các cầu thủ. Họ đã thực sự nỗ lực vì một giấc mơ đẹp mà nhiều cầu thủ đã từng tâm sự với tôi về nó. TBN sẽ tiếp tục chiến đấu và tôi tin rằng trận chung kết với Brazil sẽ là của chúng tôi .? HLV Santisteban, người đã phải ngậm ngùi nhìn các học trò cưng của mình thất bại trước Ghana ở trận chung kết Giải năm 91, đã nói như vậy sau TBN chiến thắng Argentina.
    Ở trận bán kết còn lại, đội 2 lần vô địch Brazil quay trở lại ?ovị trí? của mình bằng trận thắng dễ dàng 2-0 trước những người láng giềng Colombia với 2 bàn của tiền đạo Abuda trong mỗi hiệp. Và kết quả này đã đưa Selecao vào trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 30/8 trên sân vân động Töölö ở thủ đô Helsinki.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    AC Milan lần thứ 4 đoạt Siêu Cup châu Âu​

    Đêm qua, trên sân Louis II ở Monaco, tiền đạo Shevchenko đã ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đương kim vô địch Champions League giành chiến thắng 1-0 trước CLB hiện giữ Cup UEFA là FC Porto. Tính chặt chẽ và kỷ luật của người Italy đã làm nên chiến thắng cho AC Milan.
    AC Milan thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng thông qua việc đưa ra sân đội hình mạnh và giàu kinh nghiệm nhất. Lão tướng Maldini trở lại và cùng Nesta hợp thành cặp trung vệ, đảm nhận 2 biên của hàng phòng ngự là Simic và tân binh Pancaro. Hàng tiền vệ 4 người của AC Milan gồm Seedorf, Rui Costa thường xuyên dâng cao, trong khi Pirlo và Gattuso thiên về phòng ngự. Sự bố trí này đã tạo ra một thế trận vững chắc cho CLB Italy. Shevchenko sát cánh cùng Inzaghi trên hàng công. Về phía Porto, HLV Mourinho tung vào sân ngay từ đầu 10 cầu thủ đã thi đấu trong trận chung kết Cup UEFA, tiền đạo Beni McCarthy là sự thay đổi duy nhất.
    Làm chủ khu trung tuyến, Milan thực sự đã áp đặt được lối chơi và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía cầu môn của đội bóng Bồ Đào Nha. Và thế quân bình chỉ kéo dài đến phút thứ 10. Rui Costa đột phá bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Porto, rồi thực hiện một cú tạt chính xác vào khu cấm địa. Nhanh như chớp, Shevchenko thâm nhập, bật cao hơn hậu vệ Paulo Ferreira, trước khi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Trong trận này, hậu vệ mới về đầu quân cho AC Milan là Pancaro đã thi đấu khá ấn tượng. Cựu cầu thủ của Lazio không những làm tốt vai trò của một hậu vệ, mà còn phát động nhiều đợt tấn công khá nguy hiểm. Trong khi đó, người hùng của Porto mùa trước là Deco thi đấu dưới sức mình. Benni McCarthy cũng gây thất vọng. Tiền đạo người Nam Phi chưa thể thay thế được Helder Postiga trong vai trò người đá cặp cùng Derlei trên hàng công của Porto. Chính điều này khiến Porto thi đấu kém thuyết phục trong suốt hiệp một.
    Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, Porto chủ động đẩy cao đội hình và có được hai cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Nhưng sau những cú dứt điểm của Maniche, bóng hoặc chạm xà ngang hoặc chệch cột dọc khung thành của Dida. AC Milan đáp trả bằng cú đánh đầu cận thành của Inzaghi từ đường tạt bóng rất đẹp của Shevchenko vài phút sau đó. Sau giờ nghỉ, hàng tiền vệ Porto, đặc biệt là tiền vệ dẫn dắt lối chơi Deco, tiếp tục không phát huy được phẩm chất kỹ thuật của mình, khiến đội bóng đã đoạt 4 danh hiệu mùa giải vừa qua (Cup UEFA, chức vô địch Bồ Đào Nha, Cup và Siêu Cup quốc gia) gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai những đợt tấn công. Phút 60, HLV Mourinho tung Bosingwa vào sân nhằm khai thông bế tắc. Nhưng ngay cả sự thay đổi này cũng chẳng giúp được gì cho đội bóng áo sọc trắng xanh. Phút 70, sau pha chuyền đổi cánh của Seedorf, Rui Costa có cơ hội đối mặt với thủ môn Baia nhưng cú sút cận thành của tiền vệ này không trúng đích. 4 phút sau, đường chuyền rất thông minh của Pirlo đặt Inzaghi vào tư thế đối mặt với khung thành Porto, nhưng pha dứt điểm của sát thủ này đã không hạ được Victor Baia.
    10 phút cuối trận, khung thành của AC Milan liên tục chao đảo trước những đợt tấn công mạnh của Porto, và bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Đầu tiên, tiền đạo Derlei xoay người sút bóng cắt mặt cầu môn. Sau đó, Bosingwa dứt điểm từ khoảng cách chỉ 6 m, nhưng thủ thành Dida đã kịp thời đổ người và ôm gọn trái bóng. Trận đấu khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về AC Milan. Các học trò của HLV Mourinho đành ngậm ngùi nhìn đội trưởng Paolo Maldini nâng cao cup trong tiếng vỗ tay cổ vũ của 15.000 cổ động viên có mặt trên sân.
    Đội hình:
    AC Milan: Dida; Simic, Nesta, Maldini, Pancaro; Rui Costa (Cafu, 85), Gattuso, Pirlo, Seedorf (Ambrosini, 70), Shevchenko (Rivaldo, 76), Inzaghi.
    FC Porto: Victor Baia; Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, -Deco, Francisco Costinha (Jose Bosingwa, 67), Maniche Ribeiro, Paulo Ferreira, Dimitri Alenitchev (Ricardo Fernandes, 76), McCarthy (Edgaras Jankauskas 60), Derlei.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam làm nên lịch sử tại LG Cup TP HCM​

    Chiều nay, trên sân Thống Nhất, đội bóng trẻ của chúng ta đã giành chiến thắng 3-2 trước Kookmin Bank của Hàn Quốc, trong trận chung kết kịch tính kéo dài gần 120 phút. Trước đó, các đội bóng của Việt Nam đã 3 lần giành quyền vào trận tranh Cup này trong 4 kỳ tổ chức gần đây, nhưng đều thất bại.
    Tưởng chừng U23 Việt Nam cũng đành chấp nhận ngôi á quân sau 90 phút thi đấu, nhưng bàn gỡ hòa 2-2 của Tài Em ở những giây cuối cùng của thời gian chính thức đã làm thay đổi tất cả. Cũng chính tiền vệ của CLB Gạch Đồng Tâm này đã có đường chuyền quyết định ở phút cuối của hiệp phụ thứ hai, tạo điều kiện cho Minh Phương ghi bàn thắng vàng, giúp U23 trở thành đội Việt Nam đầu tiên đăng quang tại LG Cup sau 9 lần giải được tổ chức ở TP HCM.
    Ngay khi bắt đầu hiệp một, Kookmin Bank đẩy tốc độ trận đấu lên cao, tấn công chủ yếu bằng những đường tạt bóng bổng vào khu vực 16m50 để tận dụng ưu thế chiều cao. Dự đoán được đối thủ sẽ chơi như vậy, HLV A.Riedl đã chọn đấu pháp phòng thủ phản công ở hiệp đầu. Tuy nhiên, ngay phút thứ 10, lưới của U23 VN đã rung lên. Hậu vệ Lee Young Min đón quả đá phạt bên cánh phải của Back Seung Woo, rồi đánh đầu hạ thủ môn Thế Anh. Nhưng ngay sau đó, tiền đạo Thanh Bình nhận được đường chuyền thoáng vào trung lộ của đồng đội, buộc thủ môn đội bạn phải phạm lỗi với anh trong khu 16m50. Trung vệ Như Thành sút thành công quả phạt đền, cân bằng tỷ số 1-1. Ở hiệp một này, U23 VN chơi phòng thủ phản công nhưng cũng có thêm đến hơn 5 cơ hội sút cầu môn đối phương, tuy nhiên đều thiếu chính xác. Trong khi đó, Kookmin Bank cũng tạo được không dưới 5 tình huống gây nguy hiểm cho thủ môn Thế Anh.

    Sang hiệp hai, HLV Riedl thay đổi chiến thuật. U23 dâng cao đội hình, liên tục uy hiếp khung thành đội khách trong gần 20 phút đầu hiệp hai. Các pha phối hợp nhanh tỏ ra sắc nét hơn khiến các cầu thủ Hàn Quốc phải phạm lỗi khá nhiều. Đội chủ nhà liên tiếp được hưởng các pha đá phạt hàng rào và phạt góc, nhưng đã không thể chuyển thành bàn thắng. Phút 68, Kookmin Bank vượt lên dẫn trước 2-1, sau pha đá phạt đẹp của Yoon Sang Hyuk từ ngoài vòng cấm. Không nản lòng, đội quân của HLV Riedl vẫn liên tục tổ chức các đợt tấn công tìm bàn gỡ hòa. Để tăng cường hàng công, ông Riedl đã thay liền hai cầu thủ ở phút 80. Tiền vệ Sỹ Cường và tiền đạo Đức Dương vào thay cho Quốc Vượng và Văn Quyến. Phút 82, Kim Dong Min nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Và U23 VN đã tận dụng được ưu thế về quân số để liên tục gây sóng gió trước cầu môn đội bóng xứ Hàn. Đúng phút 90, tiền vệ Hữu Thắng rót bóng vào khu 16m50 khi nhìn thấy hai chiếc áo đỏ đang băng xuống. Và Tài Em đã không bỏ lỡ cơ hội quí báu, đánh đầu căng hạ thủ môn người Hàn Quốc, gỡ hòa 2-2 và buộc hai đội phải bước vào đá hiệp phụ.

    Suốt gần hai hiệp phụ, U23 VN tiếp tục tạo sức ép lên phần sân đối phương, và có bàn thắng vàng khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn chừng 1 phút là kết thúc. Tài Em có bóng gần vị trí phạt góc cánh trái, anh tạt bóng thấp vào trước cầu môn. Hậu vệ đội bạn không kịp phá bóng, tạo thời cơ cho Minh Phương băng xuống đệm bóng cận thành qua tay thủ môn Jin Sang Oh.
    Ở trận này, trọng tài Nathanai của Thái Lan đã rút ra tới 8 thẻ vàng cho đội khách, và 2 thẻ vàng cho U23 VN. Với phong độ ấn tượng, hậu vệ Huy Hoàng được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.
    Đội hình xuất phát của U23 VN:
    Thủ môn Thế Anh; hậu vệ Hải Nam (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương (trái); tiền vệ Minh Phương (phải), Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em (trái); tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến
    Các giải thưởng của LG Cup 2003:
    Đội vô địch: U23 VN (16.000 USD)
    Á quân: Kookmin Bank (10.000 USD)
    Đồng giải ba: Tuyển Thanh niên TP HCM và U21 Thái Lan (5.000 USD)
    Cầu thủ hay nhất giải: Hữu Thắng (U23 VN)
    Thủ môn hay nhất: Thế Anh (U23 VN)
    Vua phá lưới: Go Min Gi (Kookmin Bank, 5 bàn)
    Bàn thắng đẹp nhất: của Kim Dong Min (Kookmin Bank).
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này