1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức thể thao nóng hổi

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Owen rực sáng giúp Liverpool đại thắng Everton​


    Owen đích thực đã trở lại
    Tối thứ bảy, tiền đạo của đội tuyển Anh hai lần đích thân lập công, và kiến tạo cho Kewell ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Liverpool khi viếng thăm Everton - đội bóng cùng thành phố. Đây là thắng lợi đầu tiên của đoàn quân HLV Houllier sau 4 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng mùa mới.
    Everton đón tin xấu trước khi trận đấu bắt đầu: thủ môn số một của CLB là Richard Wright bị chấn thương đầu gối. Thủ môn Simonsen vào thay và có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Liverpool cũng gặp khó khăn về nhân sự khi thiếu trung vệ Henchoz, buộc phải tiếp tục bố trí Biscan đá cặp trung vệ với Hyypia.
    Liverpool phá thế quân bình trước khi hiệp một kết thúc khoảng 7 phút. Sau đường chuyền của Kewell, Owen tận dụng sự lưỡng lự của hậu vệ Alesssandro Pistone và đưa bóng vào lưới của thủ thành Simonsen.
    Phút 51, Owen nhân đôi cách biệt. Tiền đạo Milan Baros đột phá bên cánh trái, dễ dàng vượt qua Joseph Yobo để có mặt ở bên trái khu cấm địa, trước khi căng ngang sệt vào gần chấm phạt đền. Owen thoải mái nhận bóng, rồi sút căng và chìm làm tung lưới Everton. Owen thiếu chút nữa đã lập hat-trick, nếu thủ môn Simonsen không kịp bay người đẩy bóng sau cú sút cầu âu của tiền đạo này ở cuối hiệp hai.
    Trận đấu còn khoảng 8 phút, Kewell ghi bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool kể từ khi chuyển về đây hồi mùa hè. Chính Owen là người kiến tạo bàn ấn định kết quả 3-0. Anh bắt tốc độ, đón đường chuyền bổng bên cánh phải của đồng đội ngay trước mặt thủ môn của Everton, ở sát bên phải khu cấm địa. Sau đó, Owen dẫn bóng đến gần biên ngang, rồi đưa bóng vào giữa khu cấm thành. Một hậu vệ của Everton đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí của Kewell. Và tuyển thủ Australia không bỏ lỡ thời cơ làm bàn bằng cú sút chéo góc từ cự ly chừng 16 m, đưa bóng nằm gọn trong lưới trống. Chính thủ môn Simonsen có lỗi lớn trong bàn thua này, khi anh quyết định rời xa khung thành nhưng không cản được Owen nhận bóng.
    Everton cũng tạo được không ít cơ hội làm bàn, nhưng hai tiền đạo Radzinski và Rooney đều không tận dụng được. 12 phút trước khi hết giờ, thủ thành Dudek của Liverpool tưởng đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc của cầu thủ vào thay người là Duncan Ferguson. Nhưng mép dưới xà ngang đã từ chối nỗ lực của cầu thủ người Scotland.
    Thắng trận này, Liverpool cũng chỉ mới được 5 điểm sau 4 trận, trong khi Arsenal và MU đã có 9 điểm sau 3 trận. Tối chủ nhật, cả MU và Arsenal đều phải du đấu, gặp Southampton và Man. City.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 4 Premiership: Quá nhiều bất ngờ!


    Kết quả các trận đấu thuộc vòng 4 giải Ngoại hạng Anh đêm 30/8 đưa người hâm mộ đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Liverpool đại thắng trận Derby. Newcastle buông súng trước Birmingham ngay trên sân nhà trong khi đoàn quân đắt tiền của tỉ phú Abramovich chịu mất điểm lần đầu tiên trước Blackburn Rovers. Một bất ngờ thú vị khác: "Hiện tượng gây ngạc nhiên" Portsmouth bị "hiện tượng gây thất vọng" Wolves cầm chân.
    Trên sân Goodison Park, một trận Derby gây chú ý không kém các trận derby lớn nào của Châu Âu đã diễn ra, nhưng với thế trận một chiều. Liverpool, đội được đánh giá cao hơn nhưng hiện đang có phong độ và tâm lý rất tồi, được cho rằng khó thắng trận này lại đè bẹp chủ nhà Everton, đội đang rất phấn khích đến 3 bàn không gỡ bằng một lối chơi khởi sắc. Tiền đạo Michael Owen, cách đây hai tuần còn đá Penalty ra ngoài, trận này thoắt trở thành tiền đạo xuất sắc nhất hành tinh khi ghi hai bàn và kiến tạo một bàn thắng cho Liverpool.
    Trong khi đó, trên sân Stamford Bridge, "tổ hợp ngôi sao" mang tên Chelsea đã phải chơi vô cùng vất vả trước Blackburn Rovers và chỉ giành được một trận hòa. Ngay ở giây thứ 22, cú volley của Andy Cole đã buộc thủ thành Cudicicni của Chelsea phải vào lưới nhặt bóng trong sự bàng hoàng của 36000 khán giả trên sân. Chelsea san bằng tỉ số ở phút 45 do công của Mutu, cầu thủ chơi rất năng nổ, người trước đó đã có một bàn thắng không được tính. Anh khéo léo phá bẫy việt vị và hạ gục thủ môn Friedle.
    Nhưng Cole, cựu tiền đạo của MU lại buộc Chelsea vào thế phải rượt đuổi sau sai lầm của Cudicini, nhưng Chelsea cũng kịp giữ lại một điểm sau bàn thắng từ chấm phạt đền của Hasselbaink, người đang gắng chứng tỏ vị thế của mình.
    Ba thất bại liên tiếp trên sân nhà trong vòng có một tuần là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cầm quân của Sir Bobby Robson. Thua MU sau khi dẫn trước có thể coi là một sơ sẩy; thảm họa thua Belgrad ngay trong trận tranh chiếc vé quan trọng nhất trong năm 2003 hôm thứ tư cũng sớm được lãng quên, nhưng trận thua ngay trên St James Park đêm qua là không thể chịu đựng nổi đối với người hâm mộ Newcastle.
    Pha làm bàn của David Dunn ở phút 61 dìm đội quân của "ông lão" Bobby xuống đáy vực của sự thất vọng. Gary Speed là nguyên nhân của thất bại khi anh "kiếm" cho Birmingham một quả Penalty. Thủ môn Shay Given đã đẩy được cú sút đầu tiên của Dunn nhưng anh không thể cản được quả đá bồi. Thua trận này, Newcastle vẫn sẽ dậm chân tại chỗ với 1 điểm sau 3 trận đấu. Hình ảnh đội về thứ ba mùa giải trước chỉ còn là kí ức nhạt nhòa.
    Các cầu thủ Wolverhampton tiếp đón những người bạn cũ ở giải hạng nhất là Portsmouth với hi vong sẽ có điểm số đầu tiên sau 3 trận đại bại. Và họ đã thành công. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với đội quân của HLV Dave Johns. Hiện tượng đang nổi như cồn Portsmouth đã không thể viết tiếp chuyện thần kỳ, cho dù lão tướng Teddy Sheringham không phải là không có cơ hội. Hòa 0-0, hai đội đành hài lòng với 1 điểm kiếm thêm.
    Ở các trận đấu còn lại, Aston Villa đánh bại Leicester City với tỉ số 3-1 nhờ hai bàn thắng của Pablo Angel và một bàn phản lưới nhà của hậu vệ Leicester. Muzzy Izzet ghi bàn duy nhất cho đội khách.
    Leeds hưởng hương vị chiến thắng ngọt ngào sau khi đánh bại Middlesbrough 3-2. Trong trận này, Mendieta đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Boro, nhưng công sức của anh không đủ đem lại một kết quả thuận lợi cho đội nhà. Các bàn thắng của Leeds do công của Sakho, Camara và Viduka. Bàn còn lại của Boro do Juninho ghi.
    Fulham cũng đè bẹp Tottenham 3-0 trong khi ở một trận đấu giữa các đội ở nhóm ứng cử viên xuống hạng khác, Bolton đành chịu chia điểm với Charlton mà không ghi được bàn thắng nào.
    Có lẽ bất ngờ sẽ không xảy ra vào tối và đêm nay, khi mà MU và Arsenal, hai đội đang dẫn đầu bảng, sẽ gặp những đối thủ nhẹ cân hơn: Southampton và Man City. Nhưng biết đâu đấy!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Về chiến thắng của U-23 VN: Họ đã biến hy vọng nhỏ thành thắng lợi lớn


    Ít ai nghĩ đội Olympic Việt Nam sẽ đánh bại được Kookmin Bank trong trận chung kết, đoạt Cúp bóng đá TPHCM 2003, thắng được đối thủ từng hạ họ một cách dễ dàng ở trận khai mạc. Nhưng các cầu thủ của chúng ta đã thực hiện một cách trọn vẹn điều mà mọi người mong đợi, biến trận chung kết Cúp bóng đá TPHCM 2003 thành trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, thậm chí hay nhất từ khi giải này được tổ chức lần đầu vào năm 1992
    Ít ai nghĩ đội Olympic Việt Nam sẽ đánh bại được Kookmin Bank trong trận chung kết, đoạt Cúp bóng đá TPHCM 2003, thắng được đối thủ từng hạ họ một cách dễ dàng ở trận khai mạc. Người lạc quan nhất cũng chỉ dành cho Olympic VN một hy vọng nhỏ, thật nhỏ. Khán giả đến sân bóng cũng chỉ với một mục đích thật khiêm tốn là muốn xem đội nhà chơi hết mình, lăn xả vào đối phương, chơi một trận đầy quyết tâm vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc.
    Và các cầu thủ của chúng ta đã thực hiện một cách trọn vẹn điều mà mọi người mong đợi, biến trận chung kết Cúp bóng đá TPHCM 2003 thành trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, thậm chí hay nhất từ khi giải này được tổ chức lần đầu vào năm 1992.
    Công bằng mà nhận xét, các cầu thủ Hàn Quốc vào trận đấu này với một thái độ hơi xem thường đối phương. Chính trận thắng khá dễ 2-0 ở vòng loại đã bớt một chút tập trung nơi họ. Nhất là ở ngay phút thứ 9, Lee Young Min (4) thắng Thế Anh (1) trong pha ?okhông chiến?, khi nhận bóng từ cú đá phạt.
    Đúng là trọng tài Nathanai Phaengsupha, người Thái Lan có hơi nặng tay với đội khách, nhưng điều đó vẫn thường thấy trong các trận đấu có đội chủ nhà, mà chính World Cup 2002 là một minh chứng. Tuy nhiên, quyết định cho đội Olympic VN được hưởng quả 11 mét ở phút 11 thì không sai chút nào. Vũ Như Thành (21) biến hy vọng nhỏ nhoi thành bàn thắng san bằng cách biệt.
    Đây có thể xem là một nguồn lực kích thích các cầu thủ VN. Họ chơi như không còn gì để mất, chấp nhận ăn miếng, trả miếng từng đường bóng, từng pha va chạm buộc phải nằm lăn ra sân cỏ trong đau đớn.
    Hình ảnh trung vệ Nguyễn Huy Hoàng (3) đầu băng trắng, xông pha từ dưới lên tận lằn vôi giữa sân, càn quét mọi đường bóng vào khung thành đội nhà đã kích thích toàn đội nghiến răng chơi đến cùng. Có thể những Minh Phương (12), Tài Em (22), Hữu Thắng (14) chơi chưa thật tròn vai, nhưng chính sự tích cực đến không ngờ của họ đã lấp kín những điểm yếu về kỹ thuật, mà chúng tôi đã từng phân tích trước đây.
    Nói thế không có nghĩa đối thủ của chúng ta chơi kém trong trận này. Kookmin Bank áp dụng lối chơi áp sát, di chuyển nhanh, thường dùng các đường bóng rót bổng từ hai cánh vào trung lộ cho các trung phong to lớn chiếm tầm cao.
    Phút 68, chuyên gia đá phạt của đội khách, Yoon Sang Hyuk (12) buộc Thế Anh vào lưới nhặt bóng lần 2. Như vậy, 4 bàn thắng của Kookmin Bank vào lưới Olympic VN đều từ những tình huống cố định. Đó là lợi thế được đội khách tận dụng triệt để. Người hâm mộ buồn, nhưng không bất ngờ với bàn thắng này, vì ai cũng biết từ trước khi vào trận đấu, hy vọng của đội Olympic VN là rất nhỏ.
    Thế nhưng, các chàng trai của chúng ta lại không nghĩ thế. Hàng tiền vệ vốn bị đánh giá là yếu ở các trận trước thì nay chơi có phần mạch lạc hơn nhờ tích cực tranh cướp bóng. Họ đã làm khán giả bất ngờ và quan trọng hơn là mang bất ngờ đó đến trước khung thành đối phương.
    Bàn thắng san bằng tỉ số của Tài Em vào phút cuối cùng ở giờ đấu chính thức là bất ngờ thứ nhất và cú sút xé toang mành lưới Kookmin Bank của Minh Phương (12) ghi ?obàn thắng vàng? ở phút cuối của hai hiệp đấu phụ là bất ngờ thứ hai.
    Có lẽ lúc nhìn đội Olympic VN giương cao cúp vô địch, các cầu thủ Kookmin Bank có thể vẫn chưa hết bất ngờ và không hiểu vì sao mình thua trận. Có thể họ cho rằng đã thua vì ?obị trọng tài xử ép? quả 11 mét và đuổi Kim Dong Min (22) ra khỏi sân phút 84. Và nếu thế, Kookmin Bank sẽ không hết bài học rất quí từ trận đấu này.
    Bài học về ý chí, tinh thần thi đấu, về một ?oHY VỌNG DÙ NHỎ, NHƯNG NẾU BIẾT TẬN DỤNG SẼ TRỞ THÀNH THẮNG LỢI LỚN?, như lời danh thủ Lothar Matthaus từng nói cách đây hơn 13 năm.
    Xin cám ơn đội Olympic Việt Nam, ông Alfred Riedl và ban huấn luyện của ông và mừng cho bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đoạt cúp vô địch ngay trên sân nhà. SEA Games 22 đang ở phía trước và đội tuyển của chúng ta đừng tự ti trước bất kỳ đối thủ nào, mà hãy nghĩ sẽ mang đến cho khán giả thân thương niềm vui tột đỉnh như buổi tối thứ Bảy 30-8.
    (SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham ghi bàn trong ngày ra mắt giải Primera Liga

    Đêm thứ bảy, thủ quân đội tuyển Anh lập công ngay ở phút thứ hai, góp phần mang lại chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trong trận tiếp Betis ở ngày khai mạc giải vô địch Tây Ban Nha. Các ứng viên vô địch khác là Barcelona, Valencia, Sociedad cũng đã vào cuộc đêm qua, và đều không thua.
    Trận đấu chuẩn bị bước sang phút thứ 3, sau pha phối hợp một hai với Raul, Ronaldo chuyền cho Beckham ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút cận thành và rất căng. Đây là bàn thắng thứ hai của riêng anh trong trận thứ hai liên tiếp được thi đấu trên sân Bernabeu, đồng thời là bàn thắng đầu tiên của mùa giải Liga 2003-2004. Phút 15, Beckham suýt nhân đôi cách biệt, khi cú sút phạt của anh từ sát vạch 16m50 đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
    Sau bàn thua sớm, Betis dần lấy lại sự tự tin và có thời cơ gỡ hòa tuyệt vời ở phút 28, nhưng tân binh tiền đạo Palermo đánh đầu khiến bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, đội khách cũng chỉ phải đợi bàn quân bình tỷ số thêm 6 phút. Hậu vệ Juanito đón quả phạt góc, đè mặt tiền vệ phòng ngự Cambiasso của Real Madrid, rồi đánh đầu căng chính xác. Nhưng Real Madrid đã gia tăng áp lực ở đầu hiệp hai. Phút 51, Beckham sút trúng xà ngang. Khoảng 10 phút sau, chính Beckham phát động đợt tấn công giúp đội bóng Hoàng gia ấn định thắng lợi 2-1. Từ phần sân nhà, cựu tiền vệ MU chuyền bóng dài tới chân của Zidane. Nhạc trưởng người Pháp thực hiện một quả tạt hoàn hảo từ bên cánh trái, đưa bóng vào khu cấm địa cho Ronaldo làm tung lưới Betis lần thứ hai bằng cú vôlê. Về cuối trận, Betis có không dưới hai cơ hội giành lại 1 điểm, nhưng thủ thành Casillas đã thi đấu rất tập trung và từ chối các nỗ lực của chân sút đội khách.
    Cũng trong đêm qua, Barcelona khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Bilbao. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự ra mắt giải Primera Liga của Ronaldinho. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã không ghi được bàn trong trận này. Cầu thủ mang lại 3 điểm đầu tiên cho Barca ở mùa giải mới là Philip Cocu. Tiền vệ người Hà Lan đánh đầu chính xác, sau quả đá phạt của đồng hương Van Bronckhorst ở phút 12.
    Đương kim á quân Sociedad hòa 1-1 khi viếng thăm Espanyol. Wome đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 23, sau quả đá phạt trực tiếp. Tiền đạo Darko Kovacevic gỡ hòa 1-1 cho Sociedad ở phút 58.
    Valencia bỏ lỡ một quả penalty, và đành chấp nhận bị cầm chân 1-1 trong trận tiếp Valladolid. Sousa đưa đội khách vượt lên sau 25 phút nhập cuộc. Phải đến phút 77, Pablo Aimar mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Valencia.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 Việt Nam thất bại trong trận khai sân Mỹ Đình
    Chiều nay, nhân lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội bóng trẻ của chúng ta - vừa đoạt chức vô địch LG Cup - chịu thua 1-2 trước đội trẻ CLB Thân Hoa Thượng Hải trong trận giao hữu. U23 Việt Nam ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và sơ hở trong phòng ngự ở cuối trận.
    Do tiền đạo Phúc Lâm vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, ở trận này, HLV Riedl đã bố trí Thanh Phương đá cặp tấn công cùng Thanh Bình trong đội hình xuất phát. Nhưng đến phút 22, Thanh Phương lại phải trở về với vị trí quen thuộc là tiền vệ trái, khi Tài Em rời sân sau pha va chạm với cầu thủ đội bạn và bị chảy máu đầu. Cùng lúc đó, Văn Quyến được tung vào sân đá cặp với Thanh Bình.
    Trước trận đấu, HLV Riedl tuyên bố kết quả trận này không quan trọng vì chỉ là giao hữu. Nhưng U23 Việt Nam vẫn dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, tấn công mạnh ở hai biên, đặc biệt là bên hành lang trái. Hiệp một, đội chủ nhà tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Minh Phương, Thanh Bình, Văn Quyến đều bỏ lỡ. Riêng Đặng Thanh Phương - tài năng trẻ của Thể Công - lãng phí tới hai tình huống ghi bàn trong tư thế cực kỳ thuận lợi ngay trong hiệp một. Trong khi đó, đội bạn chủ động chơi phòng ngự phản công như ở trận thắng Sông Đà - Nam Định 2-0 chiều chủ nhật. Lối chơi này của Thân Hoa không đạt hiệu quả trong suốt 45 phút đầu tiên. Họ chỉ tạo được một vài cú sút xa về phía cầu môn của Thế Anh.
    Sang hiệp hai, HLV Rield thay một số trụ cột. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Cao Sỹ Cường thế chỗ Thanh Phương, Đức Dương thay Hữu Thắng - Cầu thủ hay nhất LG Cup 2003. Phút 60, tiền đạo mới được gọi trở lại sau LG Cup là Khoa Thanh thay Văn Quyến. Với đội hình không phải là mạnh nhất, lại đã mất nhiều sức tại LG Cup vừa qua, U23 Việt Nam chơi không tốt ở hiệp hai, dù vẫn là đội ép sân. Hàng hậu vệ áo đỏ cũng dần đánh mất sự tập trung, đua tay đôi kém. Phút 62, một cầu thủ áo trắng cướp được bóng ngay sát vạch 16m50, lập tức chuyền vào giữa khu cấm địa cho số 34 dễ dàng đặt lòng hạ thủ môn Thế Anh, đưa Thân Hoa vượt lên dẫn 1-0. Sau bàn thua, đội bóng áo đỏ gia tăng sức ép, nhiều khi bóng chỉ lăn trên phần sân của Thân Hoa, khung thành của đội bóng này luôn có sóng gió. Nhưng U23 vẫn thiếu những đường chuyền quyết định, và những cú dứt điểm chuẩn xác. Và chính đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 91. Cầu thủ số 25 của Thân Hoa đón đường chuyền của đồng đội, và sút căng chính xác từ cự ly gần. Phải đến phút đá bù giờ cuối cùng (94''), U23 Việt Nam mới gỡ lại được một bàn. Đón quả tạt từ bên sườn phải của Khoa Thanh, Phan Thanh Bình bay người đánh đầu cận thành rất căng, rút ngắn kết quả xuống còn 1-2.
    Ngày 10/9, U23 Việt Nam sẽ đọ sức với Olympic Iraq tại Syria, trong khuôn khổ vòng loại Olympic 2004. Một tuần sau, hai đội tái ngộ tại Hà Nội.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Eriksson và Ferguson: Bất hòa chồng chất


    Paul Scholes vẫn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Anh ở vai trò là một tiền vệ tấn công mặc dù phong độ ghi bàn của anh tại đội tuyển Anh trong thời gian gần đây không tốt. Chính vì thế, HLV Sven Goran Eriksson luôn có ý nghĩ rằng, ông sẽ để tiền vệ này thi đấu trong tất cả các trận đấu quan trọng của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Alex Ferguson đã cảnh báo Eriksson về vấn đề này khi Scholes chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật chứng thoát vị.
    Như thế, Ferguson sẽ không làm Eriksson bẽ mặt một lần nữa bởi vào mùa bóng trước, ông không cho Scholes tham dự đội tuyển Anh vì lý do chấn thương, nhưng rồi lại xếp anh vào đội hình ở trận đấu với Man United ngay sau đó.
    Chuyện sức khỏe mà Ferguson đưa ra luôn có vẻ không hợp lý chút nào. Thậm chí, như lời Eriksson cho biết thì ông đã trả Scholes về Man United trong trạng thái "hoàn toàn bình thường" sau trận giao hữu với Croatia cách đây 2 tuần. Eriksson nói: "Chúng tôi đã nói chuyện với phía Man United trước trận giao hữu này và đồng ý không để Scholes chơi trong cả 90 phút. Anh ấy đã rời sân ở phút 55. Lúc đó, tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì với Paul và các bác sĩ cũng bảo vậy. Anh ấy trở về hoàn toàn mạnh khỏe và đã chơi trọn vẹn trong trận Man United gặp Newcastle vào thứ bảy".
    Scholes cũng có mặt trong trận thắng của Man United trước Wolves vào thứ tư sau đó mặc dù anh chỉ ra sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không có tên trong đội hình của Man United tới làm khách tại Southampton vào ngày hôm qua và dự kiến, anh cũng có thể vắng mặt ở danh sách 23 người mà Eriksson công bố vào rạng sáng nay để chuẩn bị cho các trận gặp Macedonia và Liechtenstein tại vòng loại EURO 2004.
    Cuối cùng thì Eriksson không tới St Mary để kiểm nghiệm lại việc Scholes vắng mặt như thế nào. Dù sao, đội tuyển Anh cũng không thể có một Paul Scholes thứ hai. Kieron Dyer và Frank Lampard đã được chọn, nhưng họ không phải là Paul Scholes.
    Trong khi đó, Eriksson cũng hy vọng Nicky Butt kịp bình phục, còn David Beckham sẽ bay bằng chuyên cơ riêng sau trận đấu với Real Madrid vào rạng sáng qua. Ngoài các trường hợp này, Eriksson sẽ cân nhắc việc có nên gọi Wayne Rooney vào đội hình hay không.
    Thực ra, sự có mặt của Rooney chỉ là một trong số ít thay đổi của đội tuyển Anh. Đơn giản bởi Eriksson đánh giá cao kinh nghiệm tại những trận đấu vòng loại của họ trên sân khách. Chính vì thế, Danny Mills sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Anh ngay cả khi vị trí của anh tại CLB Middlesbrough chưa có gì đảm bảo.
    Về trường hợp của Teddy Sheringham và David Seaman, Eriksson đã từ chối trả lời khả năng có mặt của hai cầu thủ này trong đội hình.
    (Thể thao VN)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp bóng đá TH Bình Dương 2003: Bình Dương thắng đậm trong ngày khai mạc

    (VietNamNet) - ĐKVĐ Cúp truyền hình Bình Dương đã ra quân rất thuyết phục khi giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển trẻ Lào trong trận đấu diễn ra vào chiều nay (2/9) trên SVĐ Bình Dương. Tuy nhiên, cả bốn bàn thắng của đội chủ nhà đều mang dấu ấn của các cá nhân hơn là thành quả từ những pha phối hợp đồng đội. Trong khi đó, đội khách dù thua nhưng HLV trưởng người Pháp Dominique Fernander lại tỏ ra hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Lào trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22.
    Trước các cầu thủ của ĐTQG Lào còn trẻ và rất non kinh nghiệm thi đấu, đội chủ nhà Bình Dương với dàn cầu thủ khá tốt vừa về đầu quân như thủ môn Nam Jae Woo, tiền vệ trụ Han Sang Chul, hậu vệ Văn Lưu, tiền vệ Trường Giang, tiền đạo Huỳnh Điệp, Kim Dae Chul cùng các cựu binh như Văn Dũ, Văn Khanh... dễ dàng khống chế hoàn toàn trận đấu.
    Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã chủ động tràn lên ép sân và có không dưới 3, 4 cơ hội mở tỷ số. Trong khoảng 15 phút đầu trận, các tiền vệ Trường Giang, Văn Dũ và tiền đạo Kim Dae Chul (Hàn Quốc) liên tục bỏ lỡ các tình huống ngon ăn. Hàng hậu vệ của Lào chơi khá yếu nên liên tục mắc sai lầm và bị các tiền vệ, tiền đạo đội chủ nhà xuyên thủng một cách không mấy khó khăn. Ngay từ phút 20, Bình Dương đã có bàn mở tỷ số trận đấu khi Văn Hải thực hiện đường chuyền chọc khe tuyệt đẹp từ giữa sân, giúp tiền vệ kỳ cựu Văn Dũ băng xuống phá bẫy việt vị ghi bàn phá thế quân bình.
    Sau bàn thua, các tuyển thủ trẻ Lào chủ động chơi dâng cao và tạo được áp lực khá tốt lên hàng phòng ngự đội chủ nhà. Cựu hậu vệ của SLNA Văn Lưu đã có trận ra mắt CLB mới không như mong đợi khi liên tục mắc sai lầm để các cầu thủ trẻ Lào có ít nhất hai cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Nam Jae Woo, nhưng do xử lý quá kém nên các cầu thủ Visay và Davone đã bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt một cách đáng tiếc. Phút 29, đội chủ nhà gia tăng khoảng cách tỷ số lên thành 2-0 sau tình huống phản công nhanh. Tiền vệ Văn Dũ một lần nữa lập công khi cú sút tuyệt đẹp của anh từ ngoài vòng 16m50 đã đánh gục hoàn toàn thủ môn Siththalay. Hứng chịu hai bàn thua khá chóng vánh, đội quân của HLV Fernander dồn lên tấn công và họ đã có vài cơ hội khá tốt để rút ngắn khoảng cách, nhưng các tiền đạo lại xử lý quá kém và bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc.

    Vào hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục có thế trận lấn lướt nhờ hàng phòng ngự được củng cố bởi sự có mặt của hậu vệ Đình Phước (thay Văn Lưu). Tuy nhiên, ở tuyến trên, các pha phối hợp của Bình Dương vẫn không trôi chảy và chưa thực sự mang dấu ấn huấn luyện trong thời gian qua của các tân HLV Đức Trí và Nam Dae Shik. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Lào chơi càng lúc càng hay, dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng các pha phối hợp tấn công của họ liên tục làm chao đảo hàng thủ đội chủ nhà. Trong các phút 72, 75, Lào liên tục có cơ hội thu ngắn cách biệt, nhưng các pha dứt điểm đều không thành công.
    Do mải dâng lên tấn công, đội khách đã phải trả giá cho sự non kém kinh nghiệm của mình bằng hai bàn thua nữa. Tiền đạo vừa về đầu quân Huỳnh Điệp liên tục lập công ở các phút 79 và 88, giúp Bình Dương có trận thắng đậm trong ngày khai mạc Cúp truyền hình Bình Dương 2003.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khép lại một mùa chuyển nhượng "thắt lưng buộc bụng"

    "Cửa sổ" thị trường chuyển nhượng đã đóng sập lại vào nửa đêm Chủ nhật vừa qua, theo đúng những quy định mới của LĐBĐ quốc tế (FIFA). Và một thị trường ngày càng suy yếu là điều mà tất cả mọi người đều dễ dàng nhận thấy...
    Điểm nổi bật của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay là sự xuất hiện của tỉ phú người Nga, Roman Abramovich tại Chelsea (giải Ngoại hạng Anh). Ông này đã dốc từ hầu bao của mình ra 160 triệu Euro để mua sự phục vụ của 10 ngôi sao tân binh, mà người cuối cùng là tiền vệ người Pháp, Claude Makelele, cầu thủ chỉ ký hợp đồng chuyển đến Stamford Bridge đúng nửa giờ đồng hồ trước khi thị trường đóng cửa, với giá 24 triệu Euro.
    Ngoài ra, cũng có nhiều ngôi sao đã tìm đến một chân trời mới trong mùa hè này. Đầu tiên phải kể đến là vụ chuyển nhượng khá ầm ĩ của tiền vệ người Anh, David Beckham, từ Manchester United đến Real Madrid. Và Beckham đã trở thành "ngôi sao thường niên" thứ 4 của Florentino Perez kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, sau Luis Figo, Zinedine Zidane và Ronaldo.
    Thế nhưng cũng nên biết rằng, đội trưởng ĐT Anh đến Santiago Bernaubeu với giá 25 triệu Euro, tức là chỉ hơn tí chút so với mức giá mà Real đã bán Makelele cho Chelsea. Và như vậy, mức giá này còn xa mới bắt kịp kỷ lục chuyển nhượng của Zindane khi tiền vệ người Pháp này chuyển từ Juventus sang Real hồi năm 2001 (75 triệu Euro). Về mặt con tính, điều đó có nghĩa là một Zidane đắt gấp ba Beckham.
    Kỷ lục chuyển nhượng mùa này thuộc về Barcelona, khi đội bóng thuộc xứ Catalan mua ngôi sao người Brazil, Ronaldinho, từ Paris Saint-Germain với giá 30 triệu Euro. Nhưng vụ chuyển nhượng này cũng có thấy sự bấn loạn của các nhà lãnh đạo Barca trước sức ép ngày càng lớn từ Real.
    Cũng cần phải khẳng định rằng, những hợp đồng theo dạng mượn cầu thủ đã tràn ngập thị trường chuyển nhượng năm nay, đến mức có thể tóm lược mùa hè 2003 bằng một chữ "mượn". Đây là cách mà phần lớn các đội bóng đã sử dụng khi muốn tăng cường lực lượng mà không muốn thò tay vào hầu bao. Nhưng tìm được đối tác thích hợp để thực hiện những áp-phe dạng trên cũng không phải là chuyện đơn giản.
    Bởi trên thực tế, nhiều cầu thủ không muốn nhìn thấy lương của mình bị cắt giảm so với mức lương mà họ hiện có khi chuyển đến thi đấu cho một đội bóng khác. Vậy thì chấp nhận "mài đũng quần" trên ghế dự bị để giữ được miếng cơm còn hơn.
    Tất nhiên, trong trường hợp họ bị phía CLB chủ quản ép quá thì khác... và có thể xếp Makelele vào loại đó? Cầu thủ này đã từ chối nhận tháng lương thứ 14 trị giá 100.000 Euro tại Real vì đề nghị quá hấp dẫn từ phía Chelsea (290.000 Euro).
    Bên cạnh đó cũng có những cầu thủ hiểu rằng, tình hình tài chính buộc họ phải "hy sinh" và chấp nhận bị cắt giảm lương như Paolo Maldini của AC Milan (-30%) hay toàn bộ các cầu thủ Athlentic Bibao (-15%).
    Nhìn chung, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những tranh chấp về bản quyền truyền hình, các CLB đã chọn giải pháp thắt lưng, buộc bụng trong lúc chờ đợi xem thị trường rồi sẽ chuyển mình ra sao. Thái độ thận trọng này còn được giải thích bởi FIFA muốn áp đặt lên các liên đoàn những biện pháp kiểm tra chặt chẽ về việc quản lý các CLB trước khi cấp cho họ một "chứng nhận châu Âu". Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham đã trốn chạy khỏi Ferguson?


    Có những lúc, cái bắt tay giữa hai người này là giả tạo
    Sau sự khởi khá ấn tượng trong màu áo Real Madrid, mới đây, "hoàng tử nhỏ" của nước Anh, David Beckham đã quyết định tung ra cuốn truyện của mình. Becck đã công khai toàn bộ những bí mật dẫn đến sự đổ vỡ cuộc "hôn nhân" giữa Becks và ông thầy người Scotland khó tính này.
    Bắt đầu từ buổi tối định mệnh...
    Có lẽ đến tận bây giờ, Becks cũng không thể ngờ nổi tương lai của mình lại thay đổi một cách hoàn toàn khác so với những gì mà Becks đã cống hiến cho M.U từ khi còn là một cậu bé chỉ bắt đầu từ cái buổi tối ngày hôm đó. Toàn thể các thành viên của M.U đã được mời đến xem một buổi trình diễn ca nhạc của các nhóm nhạc trẻ mới nổi tại nước Anh và Becks đã gặp Victoria Adams. Cô ca sĩ có mái tóc nâu của ban nhạc Spice Girls với biệt danh Posh Spice ngay lập tức đã hút hết "hồn vía" của chàng cầu thủ mới nổi.
    Không mất quá nhiều thời gian để hẹn hò và "tìm hiểu", vài tháng sau Beck và Posh đã trở thành cặp uyên ương gây nhiều sự thu hút nhất của nước Anh.
    Mọi chuyện lẽ ra đã không có gì đáng nói, nhưng với một ông thầy khó tính như Ferguson, việc Becks bắt đầu thay đổi cuộc sống bình thường của một chàng trai mới lớn đang chịu rất nhiều ảnh hưởng của HLV đột nhiên "muốn" khẳng định mình là một người đàn ông đã trưởng thành là một điều khó có thể chấp nhận được.
    Thêm vào đó, lối sống màu mè, luôn gây sự chú ý của Posh và nhóm nhạc của mình đã không thể tạo được cảm tình với một người đàn ông nghiêm khắc như Ferguson. Không ít lần, Ferguson đã chính thức can thiệp vào chuyện tình cảm của Becks, nhưng Becks đã bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí có những lúc "đứa con cưng" này còn có những lời nói và hành động tỏ ra không muốn nghe những lời chỉ bảo của bậc cha chú này, và mối rạn nứt trong quan hệ tưởng chừng "không gì chia cắt nổi" giữa Becks và Ferguson bắt đầu từ đây.
    ...đến cuộc chia tay "Nhà hát của những giấc mơ"
    Sự căng thẳng trong mối quan hệ thầy trò của Beck đã lên đến cực điểm sau ngày Ferguson đã "sút" một chiếc giày trúng vào mặt của Becks. Không có gì đáng nói nếu như đó chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp" thông thường và với một cầu thủ khác nhưng với Becks, mọi chuyện có thể coi đã đặt dấu chấm hết.
    Theo Becks, nó là hậu quả của một quá trình "chịu đựng" kéo dài khi những xung đột giữa anh và Ferguson ngày càng nhiều và được khởi nguồn chính từ những bất đồng trong mối quan hệ tay ba Becks, Ferguson và Victoria. Becks càng ngày càng cần nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình trong khi Ferguson lại không thực sự muốn thế, với ông, công việc quan trọng nhất của Becks là tập luyện và thi đấu tại CLB chứ không phải dành cho gia đình phần lớn thời gian.
    Ngoài ra, sự xuất hiện của Victoria trên báo chí với những lời châm chọc "bóng gió" nhằm vào ông thầy của chồng cô khiến những cuộc cuộc cãi vã này càng trở nên khó có thể giải quyết.
    Tuy nhiên, vào thời điểm này, sự kính trọng và lòng biết ơn của Becks đối với Ferguson vẫn không thay đổi nhưng việc cần tìm một bến đỗ mới để tránh những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng thủ quân của đội tuyển Anh. Và mọi việc xảy ra đã không quá bất ngờ khi Becks nhanh chóng quyết định đầu quân cho Real và Ferguson cũng đồng ý mà chẳng "mảy may suy nghĩ" cho dù vị trí của Becks chưa có cầu thủ nào của M.U có thể đảm đương nổi.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sôi động vòng loại EURO 2004: Chiếc vé đầu tiên dành cho Pháp?[.size=6]


    Đương kim vô địch châu Âu sẽ trở thành đội đầu tiên giành vé chính thức tới Bồ Đào Nha ngay sau lượt trận vòng loại đêm thứ bảy này, nếu ở bảng 1, họ thắng đảo Síp trên sân Stade de France, đồng thời Slovenia không hạ được Israel. Anh, Đức và Italy thì đang phải đối mặt với không ít khó khăn.
    Pháp kiếm trọn 15 điểm sau 5 trận đã đấu, trong đó có thắng lợi 2-1 trước chính đảo Síp ở ngày mở màn vòng loại cách đây khoảng một năm. Sau thất bại hồi đó, đảo Síp cũng chưa thay đổi gì nhiều, mới chỉ được 7 điểm sau 6 trận. Như vậy, với thực lực hiện nay, cộng với ưu thế khán giả nhà, đội quân của HLV Santini khó có thể để đối thủ rời Paris với dù chỉ 1 điểm.
    Pháp có khả năng thiếu vắng nhạc trưởng Zidane (bị chấn thương trong trận gặp Villarreal hồi giữa tuần), nhưng điều này chắc chắn cũng không thể làm giảm cơ hội chiến thắng của đội bóng áo lam. Vắng ngôi sao tiền vệ của Real Madrid, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của đội Pháp có thể sẽ được giao cho Pires hoặc Wiltord.
    Khả năng Israel (8 điểm; 5 trận) thủ hòa khi viếng thăm Slovenia (10; 5) cũng không phải là nhỏ. Trong trận giao hữu hồi giữa tháng trước, Israel đã giành thắng lợi 2-1 ngay trên đất Nga.
    Đội hình xuất phát dự kiến của Pháp: thủ môn 16-Fabien Barthez; hậu vệ 15-Lilian Thuram, 8-Marcel Desailly (thủ quân), 2-Philippe Mexes, 3-Bixente Lizarazu; tiền vệ 6-Claude Makelele, 4-Patrick Vieira, 11-Sylvain Wiltord, 7-Robert Pires; tiền đạo 12-Thierry Henry, 20-David Trezeguet.
    Cũng trong đêm thứ bảy, Anh sẽ phải hành quân tới Macedonia với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, trong khi nhiệm vụ của họ là phải thắng để duy trì cuộc đua với đội đầu bảng Thổ Nhĩ Kỳ - đội sẽ chỉ phải làm khách Liechtenstein ở lượt trận cuối tuần này. Đội Anh hiện xếp thứ nhì bảng 7, được 13 điểm, kém 2 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đá ít hơn 1 trận (6-5).
    Hồi tháng 10, ngay tại quê nhà, đội bóng xứ sương mù cũng chỉ đủ sức hòa 2-2 với Macedonia bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Nay, với hàng tiền vệ thiếu cả Scholes, Gerrard lẫn Sinclair, những cầu thủ chơi thiên về tấn công, đội Anh sẽ phải chơi với quyết tâm cao nhất mới mong hạ được Macedonia - đội hiện mới có 5 điểm sau 6 trận, nhưng quyết thi đấu vì hai chữ danh dự.
    Nếu Beckham kịp bình phục chấn thương, HLV Eriksson nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình xuất phát với hàng tiền vệ gồm: Beckham, Butt, Hargreaves, Lampard. Hàng thủ của Anh cũng bị suy yếu do sự vắng mặt của trung vệ Rio Ferdinand.
    Đội hình xuất phát dự kiến của Anh (4-4-2): thủ môn David James; hậu vệ Gary Neville, Sol Campbell, John Terry, Ashley Cole; tiền vệ David Beckham, Nicky Butt, Frank Lampard, Owen Hargreaves; tiền đạo Wayne Rooney, Michael Owen
    Đương kim á quân thế giới và nhà vô địch EURO 1996 - đội tuyển Đức - cũng có trận đấu quan trọng với đối thủ trực tiếp là Iceland. Đức hiện đứng thứ nhì bảng 5, kém Iceland 1 điểm (12-11) nhưng đá ít hơn một trận (6-5). Không những phải làm khách đêm thứ bảy, đội Đức còn vào trận với nỗi lo về hiệu suất ở hàng công.
    Chuỗi trận toàn thắng của xứ Wales bị Serbia & Montenegro chặn đứng hồi tháng trước. Nhưng hiện họ vẫn hơn đội nhì bảng 9 là Italy 2 điểm (12-10). Đêm thứ bảy này, xứ Wales sẽ giao chiến với Italy. Đội nào thắng trong cuộc chạm trán này sẽ có nhiều cơ hội giành vé chính thức dự vòng chung kết, bởi sau đó vòng loại chỉ còn lại 2 lượt. Xứ Wales đã thắng 2-1 ở lượt đi, nhưng lần tài ngộ này, Italy có lợi thế được chơi trên sân San Siro. Tuy nhiên, về lực lượng, Italy cũng gặp không ít khó khăn.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Italy: thủ môn Buffon; hậu vệ Panucci, Nesta, Cannavaro, Zambrotta; tiền vệ Camoranesi, Tacchinardi, C. Zanetti; Del Piero; tiền đạo Vieri, Inzaghi.
    Xứ Wales: thủ môn Paul Jones; hậu vệ Delaney, Melville, Gabbidon, Gary Speed; tiền vệ Davies, Pembridge, Savage, Giggs; tiền đạo Hartson, Bellamy.
    Tại bảng 3, Czech và Hà Lan hiện cùng được 13 điểm sau 5 trận. Czech phải du đấu, nhưng đội tiếp họ chỉ là Belarus (3 điểm; 6 trận). Trong khi đó, Hà Lan được thi đấu tại quê nhà, nhưng đội viếng thăm họ không hề dễ bị bắt nạt - Áo (9 điểm; 6 trận).
    Bảng Trận đấu
    1 Slovenia - Israel
    Pháp - Síp
    2 Romania - Luxembourg
    Bosnia-Herzegovina - Nauy
    3 Belarus - Czech
    Hà Lan - Áo
    4 Thuỵ Điển - San Marino
    Latvia - Ba Lan
    5 Scotland - Faroe
    Iceland - Đức
    6 Armenia - Hy Lạp
    Ukraine - Bắc Ireland
    7 Macedonia - Anh
    Lichtenstein - Thổ Nhĩ Kỳ
    8 Andorra - Croatia
    Bulgaria - Estonia
    9 Azerbaijan - Phần Lan
    Italy - xứ Wales
    10 Gruzia - Albania
    Ireland - Nga

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này