1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình bạn đẹp!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bocautrang0820, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những tình bạn đẹp!

    "Sống trong bể ngọc, kim cương
    không bằng sống giữa tình thương bạn bè"

    Câu này chắc ai cũng biết nhỉ ? . Mình đã viết cái câu này

    trong cuốn sổ lưu bút nhỏ xíu từ hồi đầu cấp 2 mà không thực

    sự hiểu trọn vẹn y'' nghĩa của nó. Đến bây giờ sao mà thấm thía

    thế...Bạn bè...hai từ rất thân thương với mỗi chúng ta nhưng đâu

    phải ai cũng có được những người bạn thật sự phải không?

    Cho dù ai đó đã lừa dối ta, lợi dụng lòng tốt của ta nhưng bạn ơi

    vẫn còn những người bạn tốt ở bên ta, sẽ đến với ta đâu đó

    trong cuộc đời này...Vui lên bạn nhé...

    Để hạ hoả mình xin mở một topic mới câu bài phát.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ đưa bể ngọc với cả kim cương đây tớ chứng minh cho ấy thấy bạn bè là trên hết cho. Gì chứ chịu khổ như thế tớ không đành lòng để cho ấy sống trong đấy đâu. Thương bạn lắm
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Phù , tớ có những người bạn tốt .. khi đọc bài của ấy xong tự nhiên cảm thấy vui vui ...
  4. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình buồn nhất là cũng là lúc nhận thấy rằng bên cạnh mình không có một người bạn thực sự cả, khi tớ hết mình với những người bạn thì cũng là lúc tớ nhận ra sự cố gắng của mình là vô ích, không biết tại sao nữa, tớ không có một người bạn thân theo đúng nghĩa, có lé tại tớ không tốt.
  5. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cậu sẽ thật sự là một người không tốt nếu như vì cậu đã nhận ra mọi cố gắng của mình là vô ích, mà cậu không tiếp tục cố gắng nữa.Khi ta cho đi đâu phải là ta muốn được nhận lại đâu?Nếu như bạn cho đi mà được nhận lại thì thật là đáng mừng, phải không?Và nếu như bạn cho đi mà không nhận được gì cả thì cũng đừng lấy làm buồn, vì những gì bạn đã làm cho người khác, những gì bạn đã hết mình vì người khác đâu có mất đi đâu, bạn đem lại niềm vui cho người khác thì bạn cũng đã đem lại niềm vui cho chính bạn, vui vì cái vui của người khác, cái vui đó rất khó tả nhưng rất là hay.Mình cũng đã nhiều lần như thế nên mình biết.Còn nếu như khi bạn buồn mà bạn bè không thấy đâu cả thì cũng đừng bi quan mà nghĩ ngợi nhiều, hãy cứ nghĩ rằng có thể họ không biết mình đang buồn(bởi vì khi ta buồn chán thì có bao giờ a lô lên cho mọi người biết đâu, chỉ muốn ở một mình thôi) hoặc là thật sự họ bận không đến được mặc dù họ rất muốn đến để chia sẻ nỗi buồn của bạn, cho nên bạn nên cởi mở lòng hơn(có buồn gì thì cũng nên alo cho ít nhất một đứa bạn mà bạn cảm thấy tin tưởng và quý nhất biết chứ).Nói chung cái căn bản nhất của tình bạn chính là sự chân thành, bạn hãy cứ tiếp tục chân thành hết mình với bạn bè, chắc chắn bạn sẽ nhận được lại sự chân thành.Bạn là người tốt đấy, và bạn đừng tự làm cho mình thay đổi nhé, chúc vui, thân ái!!!
  6. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ thì tớ thích sống trong cả hai thứ,bơi trong bể ngọc cùng bạn bè.Và tuy từ bé đến giờ tớ chưa thấy bể ngọc ở đâu cả, nhưng có điều chắc chắn là tớ chưa bao giờ đi bơi ở bể bơi một mình cả
  7. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhân be be ơi, mày có còn nhớ thằng bạn từng choảng nhau( đùa vui thôi,he he) đuổi nhau ầm ầm trong lớp này không, sao tự nhiên tao lại muốn về gặp mày để xem mày đã đuổi kịp được tao chưa quá,há há!Rồi cả cái khả năng làm người khác giật mình với cái lỗ hổng phía trên cái cằm của mày nữa, xem bây giờ nó kinh khủng đến thế nào
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhận ra mày là thằng Bảo lố ngày nào mà tao xúc động quá mày ạ... ở bên đấy mãi mà bây giờ mới thò mẹt vào đây. hix tao xúc động quá, tao khóc đây.. hố hố hố ...
    Mà tao chuẩn bị đắp lại cái răng đấy rồi .. cám ơn vì mày đã hỏi thăm.
  9. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi mày đừng hố hố xúc động quá như thế, mày làm tao xúc động theo đây này, đang ăn văng cả sợi mì ra ngoài rồi, hix hix tiếc quá há há.
    Ờ ờ mày chuẩn bị sửa răng hả, chúc mừng, nhưng mà tao hỏi mày là hỏi cái khả năng nói to nói nhiều của mày gây ra bởi cái lỗ hổng trên cằm của mày tức là cái mõm í, chứ tao có nhớ choá gì cái vụ răng miệng của mày đâu, he he, không ngờ hỏi một mà biết đến hai, đúng là thằng bạn tốt, hờ hờ
    À nhân tiện hỏi mày, mày có biết ở Việt Nam bọn nó có chơi patin không? tao nghe nó chúng nó mở thêm một hay hai cái sân tập patin ở đâu đó, mày có biết đó là đâu không?
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đẹp nhất là cảu cherish1982vn và IHL
    Chàng vì nàng mà từ bỏ túi tiền
    Nàng vì chàng mà tiếng ác xin mang

Chia sẻ trang này