1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tính cách KHÔNG- THỂ-CHẤP NHẬN ở một người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  2. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất bé đừng nghĩ nhiều. Vì có nghĩ cũng không ra. Vì không thể vài lần mà mình suy đoán người ta thế này thế nọ.
    Chị thấy cứ để thời gian nữa xem sao. Đừng tanh bành lên em ạ, Phụ nữ muốn khôn ngoan thì phải bình tĩnh. Như chị nói, đàn ông họ không thích để cập vấn đề ngay đâu. nên em phải để từ từ đã
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Đừng nói nhiều làm gì, anh cũng không thích đề cập nhiều đâu. Khi nói nhiều anh chỉ nhắc. Dừng lại đi. Nếu cố tính nói tiếp.. sẽ không hay cho cả hai. Em biết lựa chọn thời điểm và không gian để tâm sự nhẹ nhàng cho bạn trai em hiểu là ok.
    Còn yêu nhau thì phải thông cảm, bỏ qua cho nhau nhiều thứ. Đừng mang cs của họ ra để lý giải những gì mình thắc mắc. Còn vấn đề đi shopping lần tới, em thử làm theo cách của anh xem thái độ bạn trai em ntn. Trước khi đi, em đưa tiền cho bạn trai em, bảo lát em chọn đồ xong. Anh thanh toán dùm em nhé.

    Chị hoainiem, chị cứ nghiên cứu đi sao lại có giống mèo tam thể ạ :">
  4. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải a ấy kêu bận khi e cần mà là e bảo a ấy là ko quan tâm đến e nhiều như trước nữa. Ngày trước, tjan đi làm thì kiểu j cũng phải ntin xì pam và tranh thủ gọi đt hỏi thăm mấy câu yêu thương. còn buổi tối thì, đi làm về là thông báo cho e, ăn cơm cũng ntin báo, rồi tối thì nc buôn dưa lê 1,2 tiếng mới ngủ. Nhưng bjo thì, a ấy ít ntin ban ngày cho e hơn, ít gọi đt hơn..nên e bảo là ko ngọt ngào với e nữa.. hức :-w
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bé Ngọc mơ mộng nhiều nhỉ. Anh thích nhận những sms bất ngờ hơn là thường xuyên :">
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị không thích nghiên cứu đâu, chị thích có ai đó nói cho mình nghe, rồi mình ngước lên nhìn họ với anh mắt ngưỡng mộ ý [:D]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có ngày nào đó, chị sẽ biết thôi mà.. :">
    Aw. Sao các chị em không nói những gì không chấp nhận. Để em học hỏi nhỉ. Ngồi lót tổ ong hóng tiếp :bz
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ui, bé đừng nghĩ yêu là phải a b c... rồi không được a b c thì lại suy ra người ta không yêu. Kinh nghiệm của chị là hạn chế đến mức thấp nhất việc "trách zai". em trách thì họ cũng giải thích. mà 1, cái giải thích ấy chưa chắc là đúng. 2. cái giải thích ấy không đúng ý em thì em cũng buồn. Tình cảm con trai co gian như dây cao su ấy cưng ạ. Có co vào thì phải có giãn ra. Em cứ nghĩ thoáng đi, có thể anh ý muốn có 1 khoảng thời gian độc lập. Cứ để yên thì sẽ trở lại với em ngay thôi. Đừng trách móc gì cả. Yên lặng 1 thời gian, nếu zai vẫn không trở về như xưa, thì đã đến lúc em hành động. làm mới tình cảm. nếu ko đc nữa. Lúc ấy hẵng tính [:D]
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là liều thuốc thử trái tim đấy bé Ngọc :">
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lần đầu tiên từ trước tới h em ngồi em đọc một tp dài 4 trang mà mình ko sp đấy =) thật là ngưỡng mộ..
    Dưng vỡ ra một số thứ.. hế hế . tẹo nữa tóm tắt xem những người vừa xinh đẹp vừa hoàn hảo lại khéo léo vẫn đêm đêm cành cạch gõ láp và than thở vì sao em thất tình =) lạ nhỉ :x

Chia sẻ trang này