1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tính cách KHÔNG- THỂ-CHẤP NHẬN ở một người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật ra thế này, em ko hiểu dc chữHơ8p :).. chuyện lập gia đình với em giờ là đúng thời điểm :) ko hẳn là hai ế gặp nhau uyènh uỳnh ta đem nhau ra phường..
    Không phải, mà là đúng thời điểm. Có thể về quá khứ ko hợp hai tích cách ko dung hòa dc nhưng ở hiện tại, lại hợp, và mọi thứ xung quanh đều ổn ==? cưới thôi .. bác thử xem những đôi vợ chồng cưới nhau có thực sự là hợp tính hợp cách hay hợp gia đình, hợp tầm hiểu biết ko???

    Hợp là ntn?? em ko hiểu

    Em vơi ex dc gọi là rất hợp nhau về tính cách, về mối tương quan giữa mọi ng trong gia đình.. nhưng trên hết bọn em hơp nhau về cam giác dành cho nhau kê cả quá khư lẫn hiện tại.. nhưng tại sao ko cưới =))

    Bọn em thông cảm cho nhau, thậm chí em thông cảm cho anh ấy rất nhiều cũng như ngược lại..
    Hiểu cũng có
    Nhưng tại sao ko cưới dc??=)) hợp là j?? em ko hiểu

    Với em, hợp giờ là đúng thời điểm :)) như hai đường thẳng dc đóng số phận vào thời điêm đấy gặp nhau rồi kết duyên
  2. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thiên phải thời, địa phải lợi, nhân phải hòa....
    Chắc là thế
    :D
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    [:P]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Anh đã đọc từ đầu topic đến đây. Vừa buồn cười vừa buồn 1 chút vì câu chuyện của em và nhiều bạn đã nêu ý kiến.
    Nhiều em đã hiểu rất sai về tình yêu.
    Nếu bạn zai của em đã bắt đầu chán em thì đó là một zai đã hành động đúng.... Em cón nhiều nét nghĩ chưa đủ trưởng thành!
    Chỉ thấy một số ý kiến của Hoài Niệm là đúng đắn; còn đa phần ý kiến của các em là vẫn còn "trẻ" quá.
    Tình yêu đích thực cần nhiều sâu sắc , cao cả hơn nhiều đấy, các em ạ.
    Mong em kịp thời chỉnh lại mình để giữ được những gì là quý giá của mình![r24)]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ vầng :)) em đang m trẻ lại :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao cứ nâng tầm lên nhỉ? rốt cuộc TY cũng chỉ là một trong bốn yếu tố cuộc sống :)..

    Thôi thì cố gắng lên :)) em giờ em chỉ muốn xong cái đận này đê saang đân5 khác
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ngồi nghe anh dina50003 để hoàn thiện :">
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em kính lót dép vs bác, lúc nào em ngụ gật thì bác oánh em nhé [:D]
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn no bụng chứ không muốn yêu :((. THôi đi ngủ. 11h rồi :D
  9. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Vâng, e đồng tình a. Với e thì chuyện chọn ng gắn bó với mình lâu dài quan trọng lắm lắm luôn, e ko muốn lựa chọn nhiều, đặc biệt là khi e đã tìm được ng e yêu nhiều và sâu sắc như bjờ. E chỉ đang cố gắng tìm hiểu rõ hơn về ng đó, giải quyết những khúc mắc còn tồn tại để dần dần hòa hợp hơn với nhau thôi ạ. E giận, e nói chia tay..nhưng e vẫn còn nhớ lắm.. Chúng e khó xa nhau, hii. Hum wa a ấy nhắn tin thống thiết với e, e bít ngay mùh. ^_^ Yêu lắm ý :-*
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hồi xưa mình với người yêu tài chính độc lập, tiền thằng nào thằng ấy tiêu, đi ăn uống thì thường anh ấy trả, thi thoảng có đưa ví cho mình để mình trả (mình chẳng thích cầm ví người khác để trả tí nào ).Họa hoằn có lúc mình cũng trả .yêu từ đầu đến cuối chẳng có vấn đề j với tài chính.[r2)]

Chia sẻ trang này