1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình cảm dành cho mái trường thân yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo và hết)
    Và rồi tôi cũng vào lớp 10. Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Kim Đằng, dạy Văn. Cô tuy nghiêm nhưng rất hiền từ. Mỗi lần chúng tôi phạm lỗi cô đều nhẹ nhàng khuyên răn chứ kô bao giờ lớn tiếng la mắng. Tôi rất quý cô. Sau này khi chúng tôi đã lên 12, mỗi khi gặp mặt trong trường cô vẫn ân cần hỏi han về tình hình học tập và dự định của chúng tôi sau này. Tuy vậy, năm lớp 10 thật sự là 1 cơn ác mộng trong việc học. Mọi kiến thức đều rất mới, nhất là môn Lý. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tạ ơn trời đất!!!
    Lên 11, chủ nhiệm lại vẫn là cô. Lần này là cô Bé Hiền, dạy Toán. 2 năm 10-11 GVCN toàn là người dạy môn chính thức. Ngay ngày đầu họp lớp, cô đã làm cả lớp sửng sốt và buồn cười khi kêu 2 thằng thuộc loại quậy phá nhất lớp lên đọc Nội qui. Lúc đó lớp tôi đứa nào cũng cười thầm. Cô cũng giống cô Đằng, tuy có nghiêm khắc hơn. Năm 11 tôi còn được học Văn với cô Ái Vân, 1 cô giáo trẻ vô cùng vui tính. Vì cô là người Bắc nên giọng cô rất hay, giảng văn thu hút. Đôi khi cô còn đọc thơ tình của Xuân Diệu cho cả lớp nghe. Hiềm 1 nỗi tôi thuộc loại đầu bò, vô cảm với thi ca, đặc biệt là thơ tình với lại Xuân Diệu, cho nên chả còn nhớ được 1 bài nào. Trong năm 11, thầy dạy Lý lớp tôi có khuôn mặt gần giống với 1 thằng bạn trong lớp, đb thân hình thì giống như đúc. Mỗi khi thấy thầy vào thì chúng tôi đều chọc nó: "Ê, ông già mày kìa....!" Dĩ nhiên là chỉ dám nói nhỏ chứ ai dám cả gan mà nói trước mặt thầy. Năm 11 cũng trải qua êm ả, mặc dù cơn ác mộng với cô giáo Hóa chắc chắn vẫn còn ám ảnh tâm trí của mỗi đứa trong lớp.
    Và thế là năm học cuối cùng của thời trung học cũng đến. Sau 2 năm chủ nhiệm là cô, lần này đến lượt thầy Minh dạy Toán. Thầy thì điềm đạm, luôn tôn trọng lớp, với điều kiện cả lớp giữ đúng nội qui là được. Năm 12, ai nấy đều lo ôn thi Đại học, chơi bời cũng giảm bớt. Đó cũng là lúc mà những đôi bạn trao nhau những dòng lưu bút kỉ niệm. Trong mỗi người ai nấy đều cảm thấy nao nao, nhất là khi những ngày cuối khóa đến gần. Ngày cuối cùng họp lớp, ngày phát thưởng, mọi người thi nhau cười đùa, chụp hình, kí tên. Mọi người ai ai cũng đều cố gắng giữ lại càng nhiều càng tốt những niềm vui nhỏ bé trong khoảng thời gian ngắn ngủi, để mai này còn chút gì để nhớ về một thời xa vắng.
    Cuộc đời học sinh trung học đầy niềm vui, đầy êm đềm, nhưng cũng có những nỗi buồn và những phút bâng khuâng. Buâng khuâng vì một câu nói, một tà áo, một ánh mắt. Buâng khuâng vì không biết mai này còn dịp gặp lại hay không. Thế nhưng chẳng ai có thể níu kéo thời gian, vẫn phải để nó trôi đi như những tiên đề Toán học. Hãy luôn luôn trân quí những giây phút quí báu bên bạn bè, để rồi mai này khi nhìn lại, dẫu ta có tiếc nuối một vài điều, nhưng vẫn còn những kỉ niệm đẹp về mái trường, về thầy cô, về những người bạn thân thương đi cùng với ta suốt quãng đường đời còn lại.
    A Di Đà Phật! Bể học mênh mông, quay đầu là bờ! (những bạn học niên khóa 98-2001 và 01-03 chắc hẳn còn nhớ câu này, trong vở kịch của 12A6 khóa 98-2001 diễn vào 1 buổi sáng chào cờ)
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 03/08/2002
  2. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn
    Hôm nay lần đầu tiên vào TTVN thấy các bạn có box trường Lê Hồng Phong thân yêu làm tôi thật sự nhớ đến những ngày học ở ngôi trường này. Tôi học khoá 1993-1996. Thành tích của tôi không có gì nổi bật so với các bạn ở các lớp Chuyên Toán, Lý, Hóa. Hồi đó cũng chưa có nhiều lớp chuyên như bây giờ, nghe các bạn nói mới thấy mình lạc hậu quá .Tôi chỉ có 1 kỷ niệm nhớ mãi là lúc toàn trường tổ chức đi Lộc Ninh hè lớp 11. Một kỳ dã ngoại rất nhiều tiết mục vui nhộn và sự đoàn kết của các thành viên trong lớp.
    Tôi cũng không thể nào quên thầy Nguyễn Văn Minh dạy Toán chủ nhiệm lớp 12A1 của chúng tôi. Có lần trong giờ của thầy, tôi rất buồn ngủ, cố gắng ngáp cho thầy không thấy, thế nhưng không hiểu sao thầy lại bắt gặp. Thế là thầy bắt lên bảng giải bài tập, tôi đang giải bài trên bảng thì bị thầy phán cho 1 câu "Lên bảng giải cho đỡ buồn ngủ. Ngáp gì mà chảy cả nước mắt nước mũi dữ vậy!". Tôi thì lúc đó nghe thầy nói vậy mắc cỡ quá thì quay lại định đính chính với thầy nhưng không hiểu sao tôi lại rưng rưng nước mắt và sụt sịt ... mũi Thế là cả lớp được 1 trận cười còn tôi thì mắt cỡ muốn trốn xuống đất luôn.!!!
    Còn một chuyện cũng không thể không nhớ của mình. Đó là do mình dốt văn, mình chưa bao giờ được trên 7.5 môn này cả. Năm lớp 12 thì càng tệ hơn. Học kỳ 1 chỉ được 5.6 môn văn mà thôi, thế là mất toi danh hiệu học sinh giỏi học kỳ 1. Sang học kỳ 2 quyết tâm phấn đấu lên loại giỏi, nên phải đặt chỉ tiêu phấn đấu điểm TB học kỳ 2 tổi thiểu phải là 7.0 . Điều này là không tưởng đối với mình lúc bấy giờ. Mình làm đủ mọi cách, nào là xung phong trả lời những khi thầy Sơn hỏi để hy vọng được điểm cộng... Thậm chí có lần thầy yêu cầu lớp chia làm 3 tổ, mỗi tổ cử 3 người lên thuyết trình những bài giảng Văn sắp tới. Thầy chỉ bổ sung những ý mà nhóm thuyết trình thiếu mà thôi. Thầy sẽ cho điểm cho nguyên tổ, còn người thuyết trình được cộng thêm 1 điểm. Thế là tôi cùng 1 thằng bạn có cùng cảnh ngộ xung phong đại diện cho tổ mặc dù bị tổ phản đối vì biết trước là tụi tôi dốt văn. Kỳ đó tôi chuẩn bị phải nói là rất kỹ. Thậm chí nhờ nhỏ bạn bên Nguyễn Thị Minh Khai có cô giáo chủ nhiệm dạy môn Văn giới thiệu tôi với cô, sau đó nhờ cô giảng bài giùm!!! ( Cái bài gì mà có 2 nhân vật Lãm và Nguyệt vượt rừng á). Sau khi thuyết trình xong, cả lớp không ngờ bọn tôi thuyết trình hay như vậy (đa số học thuộc những từ ngữ mà cô đã giảng trước vì có thu âm mà) và đạt điểm 10, tổ được điểm 9. Cuối học kỳ 2 các bạn có biết tôi được bao nhiêu điểm không ? 6.9. Mặc dù không đạt đúng chỉ tiêu đặt ra nhưng khi chia ra cho TB cả năm môn văn thì tôi được 6.46666. Làm tròn lên vừa đúng 6.5 . Mừng không thể tả xiết Bảo toàn danh hiệu 12 năm giỏi của mình (mặc dù học kỳ 1 có lần bị loại khá) (đúng là tôi có bệnh thành tích nặng!!)
    Nhân tiện đây, nói chuyện ngoài lề một chút. Tôi thấy các bạn trường mình rất giỏi, vậy có bạn nào có ý định đi du học không? Các bạn có thể tham khảo bài của tôi ở http://ttvnonline.com/forum/t_29399/8 . Tôi thấy đi du học không có khó lắm như nhiều người tưởng nên mới góp ý cùng các bạn.
    AONITI
    Được aoniti sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 04/08/2002
  3. bana

    bana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ai nhắc đến trường LHP với tôi. Xa trường cũng được va`i năm rồi. Hồi đó tôi là một trong những thành viên đầu tiên của box LHP trên TTVN cũng như TTVN itself. Sau đo' thì tốt nghiệp, rồi ra đi....Lứa của chúng tôi là lúc LHP đang chuyển mình để trở thành top của thành phố...nhiều chuyện buồn vui không sao kể hết....bây giờ tôi đang bù đầu chuẩn bị cho kỳ final sắp tới. Có lẽ dừng ở đây thôi.
    Ciao!
  4. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    "Nhung nam LHP con dang chuyen minh thanh top thanh pho ......" vay at han la lau lam roi. CHac la khoang nhung nam 8x phai khong a ?
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  5. k2knt

    k2knt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    sorry nha, tui cu~ng co' tha*'c ma*'c gio^'ng nhu bac' K.E va^.y do', bo^ truo`ng LHP cua? chung ta chi? moi' chuye^?n m`inh trong vai` nam* ga^`n day thui ah`??? theo tui thi` truo`ng mi`nh da~ chuyen mi`nh ga^`n mo^. ta' na*m truoc rui` co*, va^.y chac' la` ba'c co' gi` la^`m la^~n trong ca^u noi rui` do' khi` khí..... o^i , noi' ve^` nhu*~ng ki? nie^m. cua? tui trong 3 nam* hoc LHp thi` oi^ thoi^ nhieu` nhieu` la'm ko the^? na`o noi' he^'t trong mo^.t so'm mot^. chie^`u duoc, co' gi` tui ra?nh tui vie^'t cho cac' bac' sau nhe' ! bye bye!
    DA_K_DI_DA_NOISE
  6. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Share for all-All share for you.

    Được kysirong sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 07/08/2002
  7. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắc đến LHP làm tui nhớ đến giọng hát cua Hà Anh Tuấn lớp chuyên Hóa. Hic, tui hâm mộ giọng ca này lắm. Nhất là trong Tình Thân Ái 2 hay 3 gì ấy, Tuấn hát bài "Tôi ngàn năm đợi" hay qua' là hay, khiến con be' tui ngẩn ngơ nhìn ... Hồi cuối năm lớp 12, lớp 12D1 có một người cũng tên Tuấn, hát cũng cực kì hay và tui cũng cực kì hâm mộ ra đĩa CD, bán ở trong trường. Hic, tui đã cầu mong là Hà Anh Tuấn cung ra đĩa CD để tui còn đem qua Sing mà nghe. Nhưng mà Tuấn ko có làm, khiến tui ngậm ngùi qua' ...
    Cái lớp 12D2 của tui hùi đó ngoài mặt thì ngoan, hiền, mà trong bụng thì pha' quá xá!!! Nhất là cái giờ anh văn của thầy Châu năm lớp 11, toàn là ăn vụng từ bàn đầu đến bàn cuối, khi bị thầy bắt còn nhe răng mời thầy ăn cùng cho vui nữa... Lớp tui 46 đứa thì co' duy nhất 7 đứa là con trai, mà bao giờ tụi tui cũng gọi "chị em với nhau cả mà". ... 7 đứa con trai mỗi đứa một vẻ, những mà dễ thương ghê.
    Bây giờ lưu lạc ở bên Sing, nhưng mà tui vẫn đem theo cái áo đồng phục thể dục của trường. Đi đâu ở bên này, nhất là khi vào NUS hay NTU chơi là sẽ được gặp gỡ lại một đám LHP, trong đó có bao nhiêu đứa bạn của mình, thân thiết biết bao... Những kỉ niệm đối với trường toàn liên quan đến ăn uống, những giờ học mà trở thành giờ thầy trò ngồi tán dóc với nhau, những ngày bò ra mà học, nỗi ám ảnh của môn Hóa trong giờ cô Nguyệt, thầy dạy toán tên Nguyễn Văn Bông (thực ra tên là Hoa, nhưng mà gọi Bông wen rùi, hihihi), thầy Mimarô, ... Bây giờ gặp lại bạn cũ, toàn là ôn lại những kỉ niệm quậy phá của mình ... Tại sao quãng đời học sinh mà mình nhớ nhất lại luôn là năm cấp 3 nhỉ? Bạn bè những năm cấp 3 cũng thật dễ thương nữa va mối quan hệ giữa mọi người dường như bền chặt hơn nữa ...
    Tui có vào trang web cua trường LHP rùi, nhưng mè mèng đéc ơi, font chữ gì seo tui đọc ko được dzậy?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là font ABC theo TCVN đấy. Cái đấy thì phải cài thêm vào chứ IE bình thường hỗ trợ Unicode cũng đọc kô được đâu.
    Si l'amour existe encore
  9. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể chỉ cho tui trang web cua LHP ko? Tui wên mất tiêu rui`. Còn cái vụ font gì đó, hic, tui không hiểu lém. Tui khong co font Vni ở đây để cài dzô máy.
    thanks alot.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bạn học năm học nào???? niên khóa nào???
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông

Chia sẻ trang này