1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình cảm dành cho mái trường thân yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
  2. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1999-2002, mới ra trường thui.
    Hihi, tháng 11 na`y được về va`o đúng dịp 20/11 nè. Chắc có thể đến thăm cô Mỹ Lan rồi. ... Tự nhiên nhớ đến giờ văn của cô Liên và cô Quốc ghê. Hic, học cô Liên được nghe cô hát quan họ Bắc Ninh cho nghe. Học cô Quốc thì được thưởng thức tiết mục kiểm tra 5 phút đột xuất liên tục, ngày nào cũng được rèn luyện phản xạ nên bệnh tim cũng đỡ được phần nào ...
  3. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi chac su ty la cuu hs CA ???
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`,cô Lan có 1 thằng cu rất kháu, tên Quang. kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, mình chưa đọc hết bài các trang trước nên chen ngang góp vui chút theo đúng chủ đề thôi.
    Tình cảm dành cho LHP à? Chỉ có 1 chữ là "ghét" . Tại sao à? Huhu, bởi vì 1 ấn tượng vô cùng khó quên...đó là năm nào đi trong sân trường cũng bị té ít nhất 1 lần. Tức là học 3 năm thì té ít nhất 3 lần . Hihi, bọn bạn thì đứa nào cũng bị té ít nhất 1 lần hết. Có lẽ tại mình "tác phong công nghiệp", đi như chạy mà. Lần "thê thảm" nhất là đi kiểm tra HK hơi trễ, đi như bay trên cái đường vào cổng phụ đá gồ ghề, thế là vấp ống quần..oạch, trầy tay, trầy đầu gối. Đã trễ rồi còn phải vòng tuốt lên cái phòng y tế gần cổng chính. Lúc sau ngồi làm bài mà tay run ko cầm viết nổi.
    Mà lớp mình nhiều con gái nên thấy lâu lâu có đứa té. Tại đứa nào cũng mặc áo dài, quần rộng nên đi cứ quất vào nhau. Chưa kể quần may toàn phải "thượng" lên giày 6-7 phân trở lên mới ko phết đất nên té thương tích cũng nặng nề hơn?!?
    Mà chả hiểu trường cứ xây sửa hết chỗ này chỗ khác nhưng cái đường vào thì chả thấy làm lại bao giờ, đi nhiều quá, đá nổi lên lởm chởm. Rồi mỗi lần mưa là lụt ngay cái ngã từ bãi giữ xe vào nữa chứ. Ko biết dạo này tình hình có khá hơn cho đàn em ko nhỉ?
    Someday my prince will come
  6. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhờ về trường cũ, điều khiến tôi nhớ nhất là mấy thầy cô giám thị. Kì lạ, đôi khi thấy học trò thật là vô tình. Giám thị dù sao cũng là nguời quan tâm, lo lắng cho học trò, phải không? Tôi nhớ có lần 20-11, trong khi thầy cô giáo nào cũng được học trò tặng hoa, tặng thiệp, tặng quà, ... hay ít nhất cũng được học trò vây quanh để chúc mừng thì những thầy cô giám thị chỉ có thể đứng nhìn từ xa ... Tôi bắt gặp ánh mắt buồn của một thầy giám thị, tự nhiên thấy chạnh lòng ... Tại sao giám thị lại luôn bị học trò ghéy hoặc không ưa nhỉ? Tôi không phải người duy nhất có ý nghĩ này, bởi đã có một bạn gái đến tặng thiệp cho thầy giám thị kia ... Thấy thầy cười mà tôi có cảm giác mừng lây ...
    to Knight Errant: sư tỷ không học chuyên Anh em ạ. Nhưng sư tỷ rất quí cô Mỹ Lan. Đó là một nhà giáo tốt và đáng kính trọng. Đôi khi không nhất thiết phải học một người nào đó mới xem người đó là thầy, rồi mới biết ơn ... Chỉ cần một lời động viên, an ủi cũng đủ để mình biết ơn rồi ...
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn julie nói tớ mới nhớ đến chuyện đó. Kô phải chỉ riêng học sinh, ngay trong phần quĩ của hội PH dành mua tặng quà cho thầy cô cũng kô có thầy cô giám thị thì phải. Các bạn học sinh đa số cũng quên. Hay là ngày 20/11 này chú KE cùng các bạn ở VN làm cái gì đb đi, nhân tiện quảng cáo cho Box LHP luôn cái nhể? Bàn bạc với O-O, dungpink, Bạch Vân, boyak xem sao chú KE.
    Si l'amour existe encore
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, nhiều thầy cô giám thị rất được, hiểu tâm lí, thì tui thấy không có gì cả, những co 1nhiều người tui cảm thấy chán lắm, chẳng hạn hồi khai giảng, tui về trường, đang đứng nói chiện rất vui vẻ với thầy Vì Dân thế mà có ông thầy giám thị nào đó đến đuổi đi làm tui với thầy đìu mất hứng, không tưởng được có người như vậy!!!
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  9. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vang em se xem lai viec nay
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  10. duonghn

    duonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các em!
    Anh không phải là dân LHP nhưng mà là hàng xóm của LHP cách đây 4 năm (DH KHTN)
    Chúc các em học giỏi, vui vẻ!
    Được duonghn sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 02/12/2002

Chia sẻ trang này