1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình cảm dành cho mái trường thân yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhiều!! kh`i hi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hihi, dao nay moi nguoi dang ban thi hay sao ma vang ve the nhi ? Minh cung xin gop mot chut ky niem xa xua.
    Hoi truoc minh hoc A1, hoc toan thay Đỗ , thay hien lam, tui lop minh ne, vao dung dip nay . Tui minh thi hoc ky 1 xong roi, nhung van phai den lop hoc, ma tam ly ma, co ai muon hoc dau co chu..hihi..The la lop minh nghi ra mot tro choi thu vi, to chuc cuoc thi tieng hat trong lop !! Dac biet, den tiet cua thay Do, tui minh ...dong cua nhot thay o ngoai luon !!! ( hic hic..xin loi thay ! )
    The roi tung chu duoc len dung truoc lop hat, co nguoi con tranh thu hat de bay to tinh cam nua ( trong do co tui nua, hihi.. de nho coi hoi do "het " bai gi nhi ? a, bai "tinh thoi xot xa " haha, tang mot co bi thu xinh xan )!! Vui lam ! Dung la..hoc tro..
    Da 4 nam roi, nho lai van con thay vui á !
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, tui nhớ thầy Đỗ, thầy hiền và có giọng giảng đều đều, nhiều lúc bùn ngủ không cản được!!! k`hi khi`
    cái dzụ đóng cửa sinh hoạt riêng, hồi ý lớp tui cũng làm hoài, khi` khi`, nghĩ lại vui thật!!!! kh` khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    The hoi day bac hoc lop nao vay ? Khong biet thay Do bay gio con day khong nua nhi ? Tui di hoc xa, lau lam roi cung khong gap thay. Hoi do tet den nha thay , thay li xi wa troi luon !
    Ma cong nhan thay giang giong deu deu buon ngu thiet !
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chắc tui là đàn em rùi!! vì tui vừa ra trường 2 năm thui, Thầy Đỗ theo tui bít thì vẫn còn dạy!!! kh`i hi`, thầy cỡi chiếc Wave đỏ chói!! ngộ le'm!!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đỗ mỗi lần giảng bài đều nhìn về nơi xa xăm phía .. trên trần nhà, thế là tui có thể ngủ thoài mái, nhưng tiếc là thầy chỉ dạy lớp tui (nghĩa là lớp thằng O-O á) có mấy bữa hà, thành ra tiết2 mục ngủ ngày của tui bị gián đoạn.
    H.Nhân
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi khi`, hồi đó thầy Đỗ cũng dạy được khoảng 1 tháng đó chứ, thế cho thầy Triệu đi công tác, đúng không???
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. sunu

    sunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, box của LHP vắng đến mà thương luôn. Mọi người ăn Tết quên cả lên mạng à?
    Sunu thì không có học thầy Đỗ nhưng hồi 12, sunu học thầy Biên, thầy cũng hay ...đếm ... thằn lằn ở trên tường lắm nhưng thầy dạy khá hay. Nghĩ cũng may mắn cho sunu vi đến năm 12, được thầy Biên và cô Hoa dạy Toán nên vớt vát được cái căn bản mà sunu đã làm ..rớt ở đâu đó hồi lớp 10 và 11.
    Tình cảm với trường à, có lẽ khá là nhiều. Sunu khoái nhất là thi bóng đá nữ, hoặc các mánh khóe sử dụng để không bị sao đỏ nhốt ở ngoài mỗi khi đi ..trễ, Có điều hồi đó lớp của Sunu bị ....đì quá, tuần nào cũng được ..."khen" trước trường lại còn bị nghi ngờ la lớp có khả năng rớt ...TN nữa chứ, nghĩ lại mà vẫn thấy tức tức
    Khai giảng vừa rồi về lại trường, năn nỉ chú bảo vệ cho vô thế mà phải đợi mọi người xong hết mới được vào, còn gì là ..khai giảng nữa, buồn quá
  9. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là cho dù mọi người có bận "ăn Tết" thì trong thời gian tới sẽ tham gia hoạt động của box tích cực hơn.
    Tình cảm của KE dành cho trường cũng nhiều lắm nhưng rõ rệt nhất chắc là một chút gì đó tự hào, một chút gì đó thất vọng nhưng lưu luyến và gắn bó (dù gì KE cũng chẳng còn mấy tháng học trong trường nữa mà)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  10. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, lâu quá hổng vô đây, không ngờ nhiều bạn học thầy Đỗ quá hén. Hichic, tay bắt mặt mừng nào.
    M học thầy Đỗ năm lớp 10, thầy vừa dạy Toán, vừa làm chủ nhiệm luôn. Hihi, lớp thì toàn con gái, nói chuyện như điên, toàn lăm le xếp chót. Mà thầy thì hiền khô, mỗi lần sinh hoạt thầy la mà cả bọn dưới cứ ngồi cười nghiêng ngả. M nhớ nhất là lúc thầy ngồi trên ghế, dựa vào tường bật tựa như trẻ con ấy. Thầy hay gọi bọn M là "các cô" thế này, thế kia, nghe rất hay, vừa đùa giỡn lại như 1 người cha vậy. M quý thầy lắm nên cũng đâm bực khi bọn trong lớp hay làm ồn, thầy phải la nhiều. Mà thầy rất dễ mến, lâu lâu lại đem socola vào cho tụi M ăn. Lớp lên hạng thầy cũng đem socola vào thưởng.
    Bố M lại làm trong hội PH của lớp, lúc Tết gọi điện đến nhà thầy, thầy đi trốn vì tụi trong lớp hư quá, thấy cũng buồn cười ghê. Rồi khi tặng quà cho thầy nữa, thầy nhất quyết ko nhận tiền hội PH biếu, M thấy cảm phục lắm.
    Thầy giảng Toán thì cũng hơi buồn ngủ thiệt, nhưng mà lâu lâu thầy lên giọng cao chói lói, cả lớp chẳng biết thật hay đùa cứ ngồi cười suốt. Thầy đi con Wave đỏ chót trông cũng nổi thiệt. Chưa kể mấy lần lễ lạc thầy thường mang 1 cái máy chụp hình xịn ơi là xịn vào chụp, bọn M cũng được ké mấy tấm. Rồi nhớ hồi ở Nhà Hát Hòa Bình nữa chứ, thầy mang cái balo màu xanh đot chuối của con thầy, trong đựng cái máy ảnh, vừa ngộ vừa thấy buồn cười.
    Nói chung là M quý thầy lắm, thương thầy nữa. Thầy đi dạy mà rất thoải mái, không chạy theo nhưng phong trào, thi đua như nhiều người khác. Vậy mà ko hiểu sao bọn năm sau M lại không quý thầy. Lúc bọn M đến tặng quà cho thầy, thấy bọn nó rất mất trật tự, chẳng nể thầy tí nào, buồn ghê vậy đó.
    Chẳng biết giờ thầy thế nào nhỉ? Có ai đang học với thầy ko nhi? Cho M biết tình hình của thầy đi.
    Please take a look at http://www.vnntu.com to see what wonderful lives Vietnamese students in NTU have!

Chia sẻ trang này