1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung tinh huong bat ngo khi Dancing !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Chu_ong_nho, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ ! phàm là dân nhảy thì hiếm ai không gặp những tình huống đặc biệt mà có thể coi là bất khả kháng !~ . Trên báo Hoa học trò gọi những tình huống này là những tình huống " củ chuối " . Chúng ta cung xoay quanh chủ dề mới mẻ này nha ! .
    Một lần lâu lắm rồi hồi còn sàn nhảy CLB 18 Đoàn Trần Nghiệp (1999-2000), hội bạn tôi hay kéo nhau lên đó chơi và trong một đem mưa lắm không hiểu sao cả hội lại hứng chí rủ nhau lên đó . Hồi ấy , trên ấy có một đôi nhảy Mambo QT rất đẹp luôn nhảy quấn vòng quanh sàn nhảy , cô gái đấy hình như là vũ nữ thì phải và tụi tôi mê lắm lần nào đi nhảy cũng kéo lên CLB 18 DTN . Hôm ấy ,đến điệu Valse các bạn biết không tôi nhẩy với cô bạn tên Hiền cùng học ở Cung VX không hiểu sao đang lả lướt theo điệu nhảy thì cả hai cùng ngã đén "oạch " cái ra sàn làm cả nhà được một phen cười to nở hết những cái mũi hếch . Các bạn biết nguyên nhân không ? hoá ra vì máu quá cả hai đã đi nhảy với đôi giày ướt sũng và hai ống quần cũng chảng khác gi ! hihi ! ngượng dã man , đã thế cô Hiền ( hồi đó học Ngoại Thương ) còn cứ tha hồ cười to lên nữa chứ . Đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhưng vẫn chưa là gì cả .
    Một tình huống "củ chuối " kinh khủng hơn đã đén với tôi các bạn a ! . Lần ấy , tôi và cả lớp lên Lý Nam Đế năm 2002 , hồi ấy dân Cung rất thích tụ tập ở đấy và chưa đông các " cụ " như bây giờ , cứ buổi tối là toàn thanh niên thôi . Hôm đó , tôi nhảy với Ngọc Anh ( lúc ấy còn học Học Viện Tài Chính ) . Hai anh em đang quấn vào điệu Tango thì một tình huống khó tin đã xảy ra , tôi không thể nào rời người Ngọc Anh ra được .Cả em và tôi cùng dính chặt vào nhau và cùng bối rối chẳng thể gỡ ra được , hoá ra cái mặt thắt lưng của tôi đã móc vào cái áo len của Ngọc Anh mà không thể nào tháo ra được . Cái chỉ len thật là đáng sợ , móc mãi mà không ra làm cả hai cùng loay hoay hết cả nhạc vẫn chưa ra được và cuối cùng các bạn tôi phải chạy ra lôi cả hai đứa vào trong tình trạng người dính chặt vào nhau ( bất đắc dĩ quá ) .
    Đó các bạn thấy không thật là bất khả kháng , còn các bạn thì sao ? Hãy mạnh dạn kể ra các tinh huống "củ chuối " nhất của bạn khi đi Dancing nhe !
  2. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là những tình huống của chu_ong_nho quả là dở khóc dở cười thật. Tôi cũng có một tình huống khá oai oăm nhưng vẫn k0 thể sánh bằng tình huống đó được.
    Tháng trước đi lên sàn, đến điệu Bebop đoạn quay 2 vòng, bình thường thì k0 vấn đề gì nhưng hôm trước mới bị ông bạn đánh cho cả cái cùi trỏ vào gọng kính nên khá lỏng lẻo. Lúc quay 2 vòng kính văng ra khỏi tai hạ cánh đánh chát một phát xuống đất và . . . biến mất giữa một rừng . . . chân. Thế là đang nhảy tôi phải dừng lại mò kính. Khốn khổ một điều là sàn nhảy thì tối, mắt lại kém, nếu có cho tìm giữa thanh thiên bạch nhật có khi còn khó chứ chưa nói đến là trong sàn, dưới ánh đèn nhấp nháy. Tuy nhiên chưa nghe thấy tiếng rốp nào nên vẫn còn hy vọng. Cũng may là trời phật phù hộ, cái kính bay qua một rừng chân và nằm yên ổn sát mép sàn mà k0 có một chút xây xước nào. Cuối cùng phải nhờ vào sự trợ giúp của patner tôi mới tìm lại được cái kính thân yêu. Có điều thiên hạ vẫn đang say sưa theo điệu nhạc, chỉ có một số ít người là biết về cuộc phiêu lưu của cặp kính trên mắt tôi.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    các tình huống trên không khó xử bằng của handsome_baby
    ra mời cô A hay cô B nhỉ?hay là cô C..hic thôi nhảy với tất cả vậylần lượt lần lượt từng cô
    đâu khắc có đó thịt chó khắc có đũa gắp
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  5. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn CuongHm07 và Hansome_baby đã mạnh dạn kể về những tình huống bất ngờ mà các bạn đã gặp phải . Theo tôi những tình huống đó mình không dự định trước nhưng đôi khi cũng thú vị lắm sao !
    Chẳng hạn cuộc thi " Đôi giày Vàng HN 2003 " vừa rồi đó các bạn còn nhớ Đêm thứ 3 vòng sơ khảo cấp Thành phố đó ôi ! có hai tình huống mà quả thật tôi cũng chưa bao giờ mắc hoặc muốn mắc phải . Một là lúc cặp nhảy đại diện cho Huyện Đông Anh lên thi điệu Walt Viên oa ! họ đứng mãi mà chẳng đi gì cả cư xoay bước vuông tại chỗ . Các bạn có biết vì sao không ? hoá ra chân nữ hôm ấy mượn đâu được cái váy , theo tôi nghĩ là Mini Jiup và cái váy đó vô tình đã bó chặt quá làm họ không thể xoay chuyển được với điệu Walt xoay thành thử ra cứ đứng như trời chồng chờ hết nhạc . Tội nghiệp họ chỉ làm trò cười cho cái đám BỒi nhảy trên sàn Lý Nam Đế thôi . Họ tỏ ra là những người rất mất lịch sự nếu không muốn nói là vô học , họ cười ngả nghiêng , cười ngặt nghẽo cười như chưa bao giờ được cười , lẽ ra ở tình huống đó , đám BỒi " thiếu học " ấy phải vỗ tay thật to để cổ vũ , động viên cho đôi nhảy đó mới đúng .
    Tình huống thứ hai , lúc cặp nhảy Lương - Hằng đại diện Quận Hai Bà ra thi điệu Cha-cha-cha oa ! hấp dẫn dã man ! . Hôm đó,chị Hằng này mặc một cái váy đúng chất Latin rất đẹp và " " rồi điệu nhảy của hai bạn này có những bước nhảy rất đẹp và sáng tạo nhưng chân nam hơi yếu thế là trong một động tác quay nhanh mở tiến rồi quay ,tấm khăn quấn ngang người bạn Hằng đã bị bạn Lương vung tay hơi mạnh để bay ra và hihihi ! chị Hằng lộ đúng 2 mảnh .... nhưng vẫn nhảy hết cả bài . Tôi tả để các bạn tưởng tượng nhé ! váy của Hằng 2 mảnh giống bikini nhưng chân váy có đuôi dài và rất đẹp ,quấn giữa 2 mảnh là tấm khăn " thủ phạm" và .... .
    Đó các bạn thấy không , còn nữa hay không tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp nữa ok ! , Chu_ong_nho cũng đeo kính như CuongHm07 nên cũng hay gặp phải tinh huống trơ trêu này hihi nhất là khi nhảy với những cô nàng đang học " múa tay " . Chúc cả nhà một năm mới với những ước mơ hoài bão mới .
    Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu bạn biết Khiêu Vũ !
  6. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Còn đây ! các bạn xem tôi trích từ bài viết của anh Mạnh Cường trong diễn đàn www.vietnamdancepost.net nhe ! : " http://b.domaindlx.com/vndancesport/topic.asp?TOPIC_ID=486 "
    Đây nè : "" Đôi nhảy thứ 3 là Phạm Đức Cường ?" Vũ Kim Dung, không hiểu là Ban tổ chức có định hướng là nhảy Tango phải là International hay không, nhưng kiểu Tango của đôi này đặc chất sàn, với các động tác quay dưới tay, tách ... ""
    """ Cặp 13 là Cao Đăng Khoa - Trần Thị Sơn với bản Pasodoble, có một động tác nào đó mà nữ đổ nằm dài ra sàn, với một vẻ rất tự nhiên, không có vẻ kiêu hùng vốn có với điệu Pasodoble, mà có cảm giác như ?ovui vẻ như bác nông dân vừa cày xong thử ruộng vậy?, và không may là tà váy dài bất ngờ hất ngược trùm lên mặt làm khán giả và mấy anh chàng đạo cụ phía trong cánh gà được một trận cười. """ Đó ở đây chắc có nhiều bạn đã đi xem Đêm Chung kết ở Cung Việt Xô , đã tận mắt mục sở thị hihi ! thật là những tình huống dở khóc dở cười ! . Còn các bạn , các bạn thì sao ? hãy mạnh dạn kể ra đây cho cả nhà nghe xem nào !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hey, chúc mừng năm mới mọi nguời nhé. chúc cho ai đi nhảy ko gặp nhiều tình huống quái chiêu nữa hihi. chu_ong_nho múa chữ nhiều thế, giật cả mình. Đề nghị hai người chuong_nho và hẽn suyễn ko nên quote lại nhiều thế nữa nhá Như em đây này he he :
    chu ong nho chưa đến mức bị văng kính, chỉ bị rơi răng thôi cơ mà.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Tóm lại thì các tình huống cũng rứa !
    Tui nè!Tại có thói quen mặc quần theo kiểu Latin hơi chật một chút!Thế là tai nạn!tại vì ..híc!Khi vào điệu Tango hứng quá!Nên đổ hơi rộng chân!Híc!Thế là xoẹt...tt!
    mà mới hết có nửa bản nhạc!Chẳng nhẽ lại đi vào!(Có mỗi mình cảm nhận thấy sự mát mẻ nơi sâu thẳm) Đoạn còn lại chỉ dám sử dụng những bước đơn giản!Mất hết cả hứng! Nên cả buổi hôm đó đành bỏ dở!
    Các bác bảo tình huống như vậy có ai dũng cảm hết mình vì nghệ thuật thì cho em biết để mang xôi gà bái sư!!!!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  9. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    TraiTimTrongTrang ơi ! nè ! điệu Tango , Chu_ong_nho khoái nhất đấy nhưng nhảy theo cách của bạn thì Chu_ong_nho xin bó tay .l
    Mấy hôm rồi lên sàn Fashion " khai chân " mà thấy nhiều pha thú vị dã man ! . Nhưng như thế mới hay , mới là đi chơi phải không các bạn .Hy vọng là các bạn không qua xí hổ hãy kể ra các tinh huống " củ chuối " mà các bạn đã gặp phải nhé ! .
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    hic ...hic...thấy topic này hay hay nhưng không có trường hợp trái ngang nào xảy ra với mình nên đành bó tay....nhưng có rùi đây..có rùi đây..hic..hic...mà lỗi này thì không thể chấp nhận được với một Dancer..
    Ngày hôm qua thôi, vâng tức hồi 21h 15 ngày 4/2/04 trên sàn Kinh Đô, sau 2 chai bia ở nhà bạn , tôi đến sàn nhảy tít mù với bạn, thú thật là lâu rồi không được nhảy cho nên tôi cũng tít lắm, rồi nhạc" Samba" nổi lên, tôi kéo phăng bạn ra giữa sàn và say sưa trong điệu nhảy, tôi vẫn kịp chú ý ra xung quanh và ngạc nhiên khi không thấy có đôi nào ra nhảy cả, mặp kệ!! đang phê mà, cứ tiếp tục, rồi bỗng nhiên sàn trơn quá, gần như tôi ngã oạch ra sàn...không sao, ! ! hiên ngang đi vào đổ 1 ít nước ra sàn để dẫm giày lên cho đỡ trơn rồi lại tiếp tục, đến lúc này mới có vài đôi lác đác ra sàn rồi tôi giật mình khi thấy họ nhảy điệu Mambo, ...lặng đi 1 chút để nghe nhạc và tôi nhận ra rằng......... đó chính là điệu Mambo,,...trời ơi không có lỗ nẻ nào để tôi chui xuống, vậy mà bọn tôi đã biểu diễn cho hàng trăm con mắt nhìn thấy chúng tôi nhảy điệu samba trên nền nhạc Mambo...và có lẽ không ai dám ra nhảy vì họ không tin vào tai và mắt của mình nữa.. xấu hổ quá...
    [side=4]latin_sky[/side=4]

Chia sẻ trang này