1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung tinh huong bat ngo khi Dancing !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Chu_ong_nho, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi!
    Cách đây không lâu em cũng từng bị nhầm như bác ở Lý Nam Đế rồi!
    hic công nhận là thật chẳng còn biết mình sẽ phải đi đâu sau điệu nhảy nữa!Nhưng mà thôi đành phải lì vậy!
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Haha!!, không ngờ có người cũng bị như tôi, may quá, bắt tay cái nào!
    Tôi cũng bị y chang như vậy, nhẩy Samba trên nền Mambo, vừa đi vừa nói với partner: "sao người ta không đi nhi?" , sau khi đi hết bài, ra ngoài rồi mới sực nhớ ra là Mambo, ối trời ơi, chỉ biết bấm nhau cười. Hôm đó là trên sàn Nam Đế.
    Còn một lần cũng trên NĐ, lại điệu Samba, nhưng lần này thì đúng nhạc, đang cao hứng thì nghe cái oạch, như có một cái gì đó rơi ngay sau lưng, ngoảnh lại thì hoá ra một bà đáng kính đi sát quá, vướng vào chân mình, hic, chẳng biết làm gì hơn, đành xin lỗi và chạy vội về bàn!
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 06/02/2004
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chuyện nhầm nhạc hồi mới học là chuyện như cơm bữa vậy.
    Có một lần đi cùng tụi bạn ra sàn Quán sứ, mình lúc ấy mới biết bập bẹ cơ bản, chỉ ngồi xem thằng bạn và partner biểu diễn. Nhạc Paso nổi lên, mình căng mắt ra thấy 2 đứa nó nhảy Paso sao lạ thế, toàn những bước lạ. Bụng bảo dạ : " Chắc là chúng nó nhảy nâng cao " Đến lúc chúng nó về chỗ, mình bày tỏ sự thán phục ra thì cu cậu mới toét miệng cười : " Tao tưởng là nhạc ....Tango , đến lúc biết là nhạc Paso thì ..lỡ rồi, thôi kệ ..."
    Một lần nữa cách đây cũng không lâu lắm, ở sàn Tao Đàn dưới HP. Mình nghe nhạc Mambo nổi lên liền mời 1 em lạ hoắc ra nhảy.Nhảy được 1 lúc thấy quái lạ, nhạc Mambo gì mà nhanh không ra nhanh, chậm chẳng ra chậm, khó đi quá... Nhìn ra xung quanh thấy mọi người đang nhảy ... Cha cha . Mình bèn chuyển sang Cha cha mà trời ơi, nhạc Cha cha gì mà cả 4 phách đều mạnh ...ngang nhau. Thế là bỏ dở giữa chừng , xin lỗi cô bạn rồi đi vào. Lại còn được cô bạn thông cảm cho " người mới học "
    - Chuyện va chạm trên sàn à, thì đây :
    Cách đây cũng phải đến nửa năm, mình lên sàn LND chơi. Lâu lâu không lên sao thấy chật chội thế, thanh niên bị các cụ lấn át cả sàn. Đến điệu Tango, mắt trước mắt sau thấy có đường trống, mình liền thực hiện bước " Open Reverse Turn" . Đang xoay dở thì thấy chân mình đá lịch kịch vào chân ai đó sau lưng. Quay lại thì hoá ra đá vào một ông cũng trung trung tuổi rồi , chú xuýt ngã lên cáu lắm. Mình vừa mở miệng chưa kịp xin lỗi mà chú đã kịp văng ra một tràng... không lấy gì làm dễ nghe lắm. Mình và partner vẫn cười xin lỗi ,( chẳng gì thì cũng đá vào người khác mà ) dù trong bụng cũng thấy hơi bị bực bực rồi đấy . Quái lạ , rõ ràng đường đã trống rồi mà sao tự dưng lại mọc ra đôi này kia chứ. Để ý xem họ nhảy 1 hồi thì thấy là trường phái trên cung, bước " Five step" được họ lùi ra sau khá là...mạnh bạo. Chỉ trách mình ...không có thêm mắt ở đằng sau lưng.

Chia sẻ trang này