1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống bất ngờ khi ta đang yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DEM_SAOSANG, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống bất ngờ khi ta đang yêu

    Ô KÌA, "Yêu mà không cho kiss"!Kiss?A!

    HÔN

    Một lần ta ghé môi hôn
    Mấy con ve nhỏ hết hồn gào vang!!!

    ^L^,​
  2. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ô hình như tôi ...post nhầm topic.Thành ra là người khởi đầu một topic đấy!Ờ, mà cũng không sao!Cuộc đời cần những bất ngờ mà!Mời các bạn: NHỮNG NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ KHI TA ĐANG YÊU!!!
  3. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, thả cần fát
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    người ta nói yêu mình rồi nói yêu cả người khác nữa !!!
  5. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Oi troi! Mãi mới có hai người post !! Nhưng mà thú vị thật đấy! Bạn ơi! Tớ đang tưởng đến một " câu chuyện tình yêu". Này nhé: Một "chú mèo" _"Vào đây thả cần fát". Không biết có câu được "cô cá" nào không? Rồi, và có một "ao_mong" kìa "mèo" ơi!Và cô này hình như đang được một chú mèo khác "thả cần", ô các cô gái mấy hôm nay dễ "vấn vương" quá! (Tớ cũng đi sắm cái cần câu mới được!) ^L^.
    Được DEM_SAOSANG sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 01/03/2005
  6. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình huống bất ngờ ư ? Nghĩa là theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực phải ko?!
    Mình thấy khi mình trót phải lòng Anh rồi. Giây phút nào - cả khi bên Anh và khi xa cách - cũng hồi hộp, đầy mong ngóng. Cho nên bất cứ cái gì liên quan đến Anh - dù chỉ nhỏ xíu thôi - cũng làm mình thót cả tim.
    Tình yêu làm cho mọi thứ trở nên bất ngờ đến khó hiểu !

Chia sẻ trang này