1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống bất ngờ trong tình yêu!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi notgirl_notwoman, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống bất ngờ trong tình yêu!!!!

    Trong tình yêu xen lẫn những cảm xúc yêu thương ,ghen tuông ..v..v có cả những tình huống thật bất ngờ mà chính bạn và người yêu dấu là nạn nhân (*_*) ,tôi lập topic này hy vọng sẽ lưu lại những kỷ niệm khó quên đó

      Tình đo'n phu'o'ng là tình tuyê.t vo.ng , em se~ yêu ai đây ngoài anh????
  2. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần đến nhà tôi chơi bạn trai của tôi(thua tôi đến 3 tuổi) đang ngồi trên ghế sa lông chờ tôi ,thì má của tôi đi chợ về ,thấy anh ngồi đó ,bà liền nói :đợi bé Liên hả con, anh ấp úng chẳng biết nói thế nào ,còn tôi đứng chết trân trên cầu thang,các bạn biết tại sao ko? vì Liên(em gái tôi) là bạn học của anh,tôi đứng đó chưa biết phải làm sao thì anh đã phản ứng nhanh bằng cách là nói rủ tôi đi mua sách tham khảo thêm cho kì thi ,lúc đó tôi và anh cùnh thở phào nhẹ nhỏm vì đả qua được cửa ải của má
    Trên đường đi hai đứa đang vui vẻ trò chuyện thì tôi bỗng thấy nhột nhột sau gáy ,và tôi để ý thấy người nào đi qua cũng nhìn tôi cười một cách khó hiểu,theo quán tính tôi soi vo kính chiếu hậu ,mặt tôi chẳng dính gì cả,tôi nghĩ chắc là họ cười đùa với nhau thôi,thế là tôi lại an tâm trò chuyện với anh,đi được một quãng nữa thấy mọi người vẫn nhìn tôi cười cười ,tôi lại soi vao kính chiếu hậu lần nữa nhưng chẳng thấy gì cả,tôi đâm ra phát cáu,chẳng thèm nói chuyện nữa,anh ghé vào một quán nước,tôi bước vô đi được mấy bước rồi mà chưa thấy anh lên tôi quay lại thì bắt gặp nụ cười cua anh,lúcc đầu chỉ la tủm tỉm thôi nhưng về sau chắc tại gương mặt nhăn nhó của tôi nhìn mắc cười lắm nên anh phá ra cười đến khi thấy tôi sắp khóc đến nơi thì anh mới đi đến cạnh tôi,giơ tay gỡ hai cái cuộn tóc xuống ,...trời ơi lúc đó mà có cái lỗ chắc tôi cũng ráng chui xuống quá,tại lúc ở nhà đang tháo mấy cái cuộn tóc thì má về làm tôi hết cả hồn ko kịp tháo hết xuống chạy như bay xuống cầu thang,rồi khi nghe anh nói lí do xong là tôi kéo anh đi luôn ko kịp soi gương lại,đến lúc này tôi mới nhớ ra là hình như lúc anh vừa ra khỏi cổng má có gọi tôi nói gì đó tôi lúc đó vì sợ nên hối anh chạy nhanh,nếu như lúc đó tôi đứng lại thì đau phải làm trò cười cho người đi đường và bây giờ là đứng như trời trồng trước mặt anh thế này ,thật xấu hổ chết được
      Tình đo'n phu'o'ng là tình tuyê.t vo.ng , em se~ yêu ai đây ngoài anh????
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hê hê đọc thú vị thiệt giờ đến tôi .
    Đó là mùa hè cách đây 4 năm , tôi mới có 19 còn em mới có 15 một cô bé vẫn vô tư trong sáng. Sáng chủ nhật đã gần 10 rồi tôi vẫn còn ngủ nhà chỉ có tôi và thằng em nhưng thằng em chạy loăng quăng đâu chẳng biết em đến nhà chơi gọi cửa mãi không thấy ai tự mở cửa và gọi tôi như đoán được cái tính bình minh rất muộn nàng nhẩy vô và y như rằng tôi đang trong chăn trên giường và ngủ rất ngon lành , em nhìn một lúc và thình lình kéo phăng cái chăn ra khỏi người tôi và nói giờ này mà vẫn còn ngủ à. Ui má ơi toàn thân như nhộng ngoại trừ còn một cái quần lót . Tôi lim dim mởi mắt và bắt gặp cái ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ của em , như kịp hiểu ra điều gì tôi túm cái chăn quấn chặt quay mặt đi , chỉ chờ có thế em vào ga phóng thẳng xuống nhà . Một lúc sau tôi mặc xong quần áo chúng tôi chỉ nhìn nhau cười tủm một cái và chẳng ai nói đến nữa cả . Nhưng thật sự ngày hôm đó mình hiểu một điều rằng mất gần 20 năm mặc quần của mình he he
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  4. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hihih đọc chuyện của các bác thú vị thiệt ,em xũng xin góp vui,nhưng đây ko phải là chuyện của em ,mà là chuyên của bà chị em,các bác cũng biết đấy em chưa có ngườ yêu mà
    Chị em từ hồi nhỏ sức khoẻ đã ko tốt má em ko biết nghe theo lời khuyên của ai mà lại cho bà chị em đi tập Karatedo,thấy chị em khoẻ lên ba mẹ em cũng mừng lắm.Rồi thời gian trôi qua chị em đã có người yêuTrong lần đầu đi chơi vào buổi tối cuối tuần,anh chở chị tôi đi vòng vòng ngoài đường(lúc đo anh vẫn chưa biết chị tôi có võ).Bất ngờ tay trái của anh nắm lấy tay của bà chị tôi .Theo phản ứng tự vệ,kết hợp với nghề Karatedo đai đen,bá chị tôi bẻ ngoặt tay anh ra phía sau,đánh vào gáy anh một cái rỏ mạnh.Anh hét lên một tiếng ,chiếc xe mất thăng bằng và "Rầm.." cũng may hôm đo đường vắng nên ko có gì nghiên trọng xảy ra,nhưng anh ấy thì bị đau cổ mất mấy ngày
    Và từ đó về sau mỗi lần anh muốn nắm tay ,hôn..đều phải.... hỏi ý trước
       say you be mine
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Những điều bất ngờ trong tình yêu á, hihihi nhiều lắm nhưng có lẽ Gà con sẽ kể cái bất ngờ đầu tiên của gà con trong tình iu nhé. Nó là first love của Gà con, nói thế cũng ko đúng lắm vì lúc đó mới có 13 tuổi thui Gà con và 1 đứa học lớp khác thích nhau. Có hôm vào giờ ra chơi, Gà con đang đi giữa sân trường thì nó chạy đến cầm lấy tay gà con và đưa cho Gà con một cái gì đó rồi chạy biến mất ( Chắc ngượng ý mà ) Lúc Gà con mở bàn tay ra thì thấy 1 cái nhẫn hihihi Trẻ con không chịu được CÒn sau đó thế nào thì Gà con quên rùi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    28 tết nhỏ bạn thân bên Đức về , chẳng thông báo cho ai biết , chỉ mình tôi và ba mẹ nhỏ ra đón, bf của nhỏ cũng chẳng biết gì...
    10h tối 29 tết tôi chở nhỏ qua nhà bf nhỏ, vừa dừng trước cửa ngó vô thấy hắn đang ngồi gọt xoài ăn, nhà cửa thì bề bộn có vẻ hắn vừa dọn nhà xong , hắn ngó tôi rồi ngó ra sau và thấy nhỏ , mặt hắn đần ra trong 5 giây, ngồi thừ ra gần 1 phút mới từ từ đứng dậy bước ra cửa ... rồi hắn chạm vào tay của nhỏ , tay hắn run lên như thể đó chỉ là 1 giấc mơ, rằng tôi đang đùa với hắn và khi hắn chạm vào nhỏ thì nhỏ sẽ tan biến đi như sương khói... -> nhìn cảnh này mà thấy thương nhỏ và hắn quá thể
    [​IMG]
  7. anh_em_concoay

    anh_em_concoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế còn bạn?tình huống tình yêu của bạn la gi?hehheheh sao lại không chia sẻ với tụi tui?

Chia sẻ trang này