1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống bất ngờ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi banh_troi_nuoc_thoi_nay, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống bất ngờ....

    Tài chọn MÍT
    Một lần, tôi và mẹ nàng đi siêu thị mua trái cây.Muốn lấy điểm với mẹ, nên tôi trổ tài chọn mít tố nữ.Nhìn sơ một vòng, tôi chọn quả vàng nhất, căng tròn, vừa cho 04 người ăn.Mân mê một lúc, tôi vỗ bốp bốp bốp...vào quả mít. Chà chắc sẽ ngon đây! Tôi nghĩ vậy và hít một hơi dài cảm nhận mùi thơm nồng của mít chín trước khi đi tính tiền. Về nhà, tôi xung phong bổ mít ...1 nhát, 2 nhát...rồi tôi từ từ tách quả mít ra.Hỡi ôi, bên trong chỉ có đúng 04 múi nhỏ tẹo như đầu ngón tay út! Thế là cả nhà được một trận cười no nê. Về sau mỗt lần cả nhà ăn mít hoặc đi qua quầy bán mít mẹ nàng và nàng vỗ vai tôi : " Mua MÍT đi "
  2. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    bốp bốp bốp ... úi giời .. con gái nhà ai mà duyên thế không biết
  3. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em chấp nhận lời mời đi chơi với tôi, thực sự cho đến giờ phút này tôi cũng không có đủ ngôn từ để diễn tả được hết sự vui sướng và hạnh phúc của mình. Từ ngày hôm trước tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để sao cho lần gặp đầu tiên em phải thật ấn tượng về tôi. Cả buổi chiều hôm trước tôi lang thang ở mấy hàng qua lưu niệm chọn mua đồ tặng em, đi mãi rồi tôi cũng chọn được một bộ vòng bạc hình dáng khá nhã nhặn và bắt mắt, nhân tiện nhớ ra vài hôm nữa là đến sinh nhật thằng bạn vàng của tôi, ừ chẳng mấy khi đi mua đồ mua tặng thằng bạn vàng một bộ rao cạo râu luôn. Cả buổi tối tôi hì hục ngồi gói đồ cho em, quả thật tôi khg có năng khiếu về việc gói quà này cho lắm nhưng cuối cùng thì cũng xong, còn thừa một ít giấy lấy gói luôn đồ cho thằng bạn vàng.
    Ngày hôm sau, tôi đến chỗ hẹn. Rất tự tin với món quà mà tôi đã chọn cho em, em có vẻ cảm động về món quà tôi tặng em, vì tin chắc em sẽ thích bộ vòng tôi tặng tôi khuyến khích em mở gói quà ra xem. Em không thể dấu nổi sự háo hức và hồi hộp khi mở món quà, nhưng hỡi ôi, chắc cả đời tôi cũng sẽ không thể quên được vẻ ngạc nhiên xen lẫn thất vọng và tức tối không thế dấu được trên khuôn mặt em khi gói quà được mở ra. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ....Từ đó tôi không dám gặp em thêm một lần nào nữa và cũng thề là sẽ không bao giờ gói quà tặng ai nữa....
  4. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi wen anh trên mạng. Khi " chat " tôi khoe rằng mắt tôi rất đẹp, hàng mi dài cong vút như mắt nai. Anh rất mong được gặp tôi trong một ngày không xa. Và rồi ngày đó cũng đã đến. Chúng tôi hẹn nhau vào 7.30 sáng chủ nhật. Sáng đó, tôi dậy sớm và ngồi ngay vào bàn trang điểm. Vừa " Make - up ", tôi vừa chuẩn bị sẵn những gì sẽ nói với anh. Đôi mắt quan trọng nhất nên tôi kẹp lông mi và vuốt mascara thật kỹ. Xong mắt trái tôi lại tiếp tục với mắt phải. Bỗng...pặc..., hàng mi đẹp của tôi đã " bay " ra ngoài cùng chiếc kẹp lông mi. Ôi thôi, nhìn vào gương, chỉ thấy còn một mắt nai và một con mắt còn lại không biết là mắt gì nữa...???
  5. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chiếc khoá...vô ý​
    Hôm đó là ngày sinh nhật của một thành viên phòng tôi. Cả chủ và khách cùng ngồi quây quần dưới nền nhà. Buổi tiệc đang rất vui vẻ, bỗng anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như muốn nhắc nhở điều gì đó.
    Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đứng dậy nhìn ngơ ngơ ngác ngác. Người bạn ngồi đối diện đã ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn xuống, ôi chết rồi! Cái khoá...quần của tôi đã...trôi xuống gần hết. Tôi ngượng chĩn cả mặt, ngồi xụp xuống rồi khéo lựa chui thẳng vào tolet. May mà mới chỉ có hai người nhìn thấy, nhưng trong đó lại có...một ông đực mới chết ngượng chứ...huhuhu...

Chia sẻ trang này