1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống chuối cả nải trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhcodon_hn, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Những tình huống chuối cả nải trong tình yêu

    Kính thưa các thần dân Love Kingdom (tí nhầm thành ... Love Condom ). Tại hạ lập topic này mong muốn các vị chia sẻ và bộc bạch những tình huống bi hài, khóc dở mếu dở, xảy ra trong suốt qua trình từ tán tỉnh (hoặc bị tán tỉnh) đến lúc yêu nhau, từ lúc yêu nhau đến lúc abc abc rồi cãi nhau, oánh nhau và chia tay nhau của quý vị.
    Tin chắc rằng trong tình yêu thì ngoài những xúc cảm như hạnh phúc, sung sướng cũng như đau khổ, tái tê thì nó còn chứa đựng biết bao tình huống củ chuối, trớ trêu do những yếu tố chủ quan và hoặc khách quan mang lại. Những ca khó đẻ này đặc biệt hay xảy ra trong quá trình cưa cẩm, chăn dắt của các anh chị em, mà ai đó nếu chẳng may vấp phải thì chỉ có nước tự vả vào mặt mình bôm bốp hoặc tự đấm ngực thùm thụp mà rằng: Giàng ơi, sao ngày xưa ta không học phép độn thổ!
    Bà con cứ thoải con gà mái mà post bài nhá. Đừng ngại, đừng xấu hổ. Ai chả có lúc ngu, ai chả có lúc thần kinh bất bình thường, ai chả có lúc bị ông giời trêu ngươi, ai chả có lúc rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt là trong chuyện hú hí, giai gái.
    Post những ca khó đẻ ấy lên, đồng thời nói luôn cái phản ứng cũng như cách xử lý của mình ngay khi sự việc ấy xảy ra. Đúng, sai thì sự cũng đã rồi. Bà con ta cùng bàn luận và đưa ra đối sách phù hợp nhất, mang tính thực tiễn cao nhất.
    Hy vọng là topic này không những mang lại thần dân Love Condom những kinh nghiệm trong việc ứng phó, xử lý tình huống mà còn mang lại cho tất cả mọi người - những ai vào topic này những trận cười sảng khoái, thú vị!

    Nào, xông lên đi bà con !!!!!!!!
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bóc phát.
    Em có thằng bạn học cùng lớp đại học. Hồi đấy đi học tiếng Anh cả bọn quen được 1 em, thằng kia xông vào tán. Lần đầu tiên tán gái, chẳng biết gì cả (bọn em cũng đếch biết gì, toàn nói phét nên chúng nó tưởng mình biết). Lơ mơ thế nào tán 1 thời gian em nó cũng xuôi xuôi... đỏ phết. Đến lúc cần phải có 1 hành động dở hơi, hâm hâm để chuyển từ giai đoạn tán sang giai đoạn yêu thì nó chẳng biết làm thế nào. Bọn em mới xui dại nó, chiều thứ bảy đợi em nó đi làm về tặng cho nó 1 bông hồng, rồi cầm tay nó...
    Thằng bạn em cũng nhịn ăn sáng, mua 1 bông hồng rồi đứng vêu mỏ đợi. Trời nhá nhem tối, em nó cũng dắt xe ra cổng, thằng bạn vội thực hiện đầy đủ các động tác như 1 con vẹt, cũng chào hỏi, tặng hoa, cầm tay. Đến lúc cầm tay được rồi thì em nó nhắm tịt mắt lại, đến đoạn này thì thằng bạn em cũng tắc tị chẳng biết phải làm thế nào tiếp (vì có ai dạy nó đâu), bí quá nó bảo... mình về đây... hức... ngu thế ko biết... để sau này đi lấy chồng rồi em nó vẫn trách mãi.
  3. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ cổ vũ phong trào mà chả tiên phong gì cả. Bác phải kể câu chuyện của bác đi chứ. Khó quá à.
    Thôi để tớ kể chuyện mai mối của tớ nhá. Tớ làm mối chị A cho anh B, nhưng thế quái nào mà anh C bạn thân của cả tớ lẫn anh B lại thành người yêu chị A. Vấn đề là tớ chả biết gì cả mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh B. Cuối cùng thì mục đích làm mối cho chị A đã xong, nhưng mà đúng ra là mình chả đóng góp được gì. Nhiều tình huống cũng dở khóc dở cười ra phết.
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Kể với các bác 1 chuyện.
    8/3 cách đây 2 năm ( mới yêu ) chàng nhà em đón em đi dạo phố sau đó dừng lại trước 1 cửa hàng hoa rất hoành tráng chỗ Kim Mã . Chàng dựng xe sát vỉa hè và chạy vào mua hoa. Lúc ra ôm bó hoa rực rỡ đẹp đẽ trên tay tặng và nói chúc mừng xong thì chàng....vay tiền em trả tiền hoa. . Lúc đi vội quá quên mangg ví. Sau này mỗi lần đi đường chàng dừng lại mua hoa tặng em em đều trêu
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Trường hợp y học bó ..im !!!!
    SOURCE
  6. nhenden_81

    nhenden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước con vợ em học lớp bên cạnh - nổi tiếng đanh đá cá cầy nhất trường - thằng nào dám trêu chọc vớ vẩn là ăn guốc ngay.
    Hôm ấy thách đố với bọn con trai thế nào em lại xông ra chặn đầu xe "ẻm" lại, mặt rất hình sự:
    - Hôm nay anh chưa bị ai chửi lần nào cả. Em có thể chửi anh được không!?
    -...
    "ẻm" đớ người ra một lúc rồi lại ngượng đỏ cả mặt mí chít chứ.
    Và bây giờ, thông báo luôn cho các bác là con em sắp được 7 tháng rồi.. Hìhì, nghĩ lại hôm ấy mà vẫn thấy chuối không tả nổi.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Kể mọi người nghe chuyện này. Gọi là chuối thì hơi quá nhời, nhưng đúng là tình huống dở khóc dở cười của mình. Mà cái chú đấy thì cũng không phải người yêu, thằng bạn thân. Hôm đấy mình vừa cãi nhau, chia tay với người yêu xong, khóc lóc suốt từ chiều tới tối. Tối về nhắn tin cho nó, bảo giá mà nó đang ở đây rủ nó đi cafe. Thế là 10h đồng chí ý gọi lại, hỏi thăm một thôi một hồi, an ủi, thôi gắng lên không có gì đâu, có thấy cô đơn thì gọi điện đi uống cafe. Mình buồn mà bảo nó thôi đi luôn hôm nay cũng được, giọng cậu rất lịch sự "thôi hôm nay muộn rồi, để hôm khác, với lại tớ đang ngồi uống rượu". Ờ thế thì thôi, thế thì để hôm khác. Con bé đi ngủ. Tự nhiên 2h đêm thằng bạn gọi lại bảo "Tớ say quá, tớ qua nhà nhé", hơ thằng này sao thế nhỉ??? Mình bảo thôi, nó dập máy. Lúc sau gọi lại bảo tớ đang đứng trước cửa rồi, không ra là tớ đập cửa cho hàng xón dậy luôn, tớ say quá, vào ngủ nhờ. Hờ hoá ra là ngủ nhờ... Uh thì ra, đã nói đến như thế thì ra, đang buồn mà, có đứa đến ngủ nhờ cũng ...vui . Thế là áo quần tề chỉnh ra. Thấy thằng bạn đang đừng lơ nga lơ ngơ đầu ngõ. Trời ạ, nó say đến độ đứng không vững, ẩy thằng bé xuống leo lên đèo nó đi, cũng định đi loăng quăng đến sáng cơ đấy. Hai đứa đi hết đường này đến đường khác, mình biết nó cũng chẳng hiểu gì và nhớ gì vì nó say quá thế mà vẫn kể cho nó nghe mọi chuyện vì sao chia tay người yêu rồi tình cảm của mình giờ sao. Nó ngồi sau ôm rất chặt (sao lúc đó không bao giờ nghĩ nó là thằng đàn ông nhỉ???). Nó lại an ủi thêm một thôi một hồi nữa, giọng thì lè nhè, rồi nó ngủ gật. Đến lúc này thì chịu không thể lang thang được nữa vì lạnh nữa cơ, đành phải đến một cái nhà nghỉ. Lúc nói đi nhà nghỉ thằng bạn tỉnh hẳn ra , chỉ trỏ đường đi, đến lúc vào được thì không cần cả chứng minh thư (hoá ra nó quen lắm với cái nhà nghỉ này ). Mình vào đánh răng, ra thì cậu chỉ còn độc em quần xịp nằm im thin thít trong chăn. Chẳng nhẽ mình lại ngồi, thế là cũng nằm. Nằm xuống thì ông bạn lờ đờ kéo lại bảo cho gối đầu đấy, kéo chăn đắp cho, lúc đó cũng gần 4h sáng rồi. Xong hai đứa ôm nhau ngủ . Sáng 8h mở mắt, hai đứa tỉnh dậy, buôn lê. Thằng bạn toàn nói về chuyện ***, khổ nó bảo nó chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện xxx cả. Thế là em chỉ dạy tận tình. Người hỏi cũng nhiệt tình mà người trả lời cũng nhiệt tình. Lúc đó buồn cười lắm, nó vẫn ôm mình, mình cũng ôm nó còn vê tai nó nữa. Hai đứa cứ buôn như thế, như thế đến 10h thì nó quay sang nói bóng gió rằng nếu mình đồng ý thì mình và nó sẽ xxx. Mình không đồng ý, nó bắt đầu cáu mình, bảo không được làm mà phải ôm thế này thì chết còn hơn. Lúc đó đã 11h rồi, mình bảo thôi tớ về đây. Nó cũng chẳng cản, bảo thôi về đi. Thế là gọi taxi đi về. Hết chuyện.
    Sau đó một thời gian không đứa nào dám nói chuyện với đứa nào cả. Một thời gian sau mình nhắn tin bảo :"Chuyện cũ bỏ qua, tớ với cậu vẫn là bạn bè nhé" nó nhắn lại "OK". Từ lúc đó bọn mình lại là bạn bè như trước nhưng vẫn chưa gặp nhau, chỉ đt thôi. Nếu vì thế mà mất một thằng bạn như nó thì cũng tiếc, dù sao hai đứa cũng thân thiết từ trước.
    Chuyện mình chỉ có thể, một sự cố nhỏ trong cuộc sống.
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nếu người yêu cũ mà nhìn thấy, nghe thấy truyện này thì dù có nối lại tình xưa cũng sẽ bỏ tập hai thoai.
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chuối cấp độ 1...
    Đó là lần đầu tiên BB và anh ấy gặp nhau, BB mời anh ấy tới nhà chơi, đang loai hoay ko biết nên mời anh ấy dùng gì thì nhỏ em họ nó vừa pha xong 1 bình nước chanh, mừng quá đem ra mời anh ấy dùng luôn, ai dzè đâu nhỏ em pha nước chanh ... muối - chính xác là nước chanh tươi cho thêm muối trắng vào- BB uống quen rồi nên ko quá bất ngờ, còn anh ấy thì ... xém phun hix ... Sau này hỏi ra mới biết BB mất điểm với anh ấy ngay từ đầu cũng chỉ vì món nước khó uống đó huhuhu...

Chia sẻ trang này