1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống chuối cả nải trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhcodon_hn, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    ha ha, đọc xong chuyện của bác cười muốn vỡ bụng...
  2. tranbaoha

    tranbaoha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. tranbaoha

    tranbaoha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình là một thành viên mới, cũng có một vài chuyện cười ra nước mắt để bà con rút kinh nghiêm!
    Chuyện này mình và anh ấy định giữ lại làm của riêng để sau này kể lại cho con cháu, ai dè....
    Hồi anh ấy và minh còn mới yêu nhau khoảng hơn một tháng, HN quả có nhiêu nơi để những đôi đang ngất ngây trong men tình tìm đến, CV Lê Nin chính là một địa điểm lý tưởng! Lúc vào, bọn mình vừa đi vừa hát cho nhau nghe về những giai điệu quê hương mình (bọn mình khác quê, cùng ra đây học và làm việc luôn ngoài nay!) Đến một chỗ hơi hơi tối (hi hi...) Hình như là chỗ khóm truc gần nhà hàng gì đó trong công viên, anh kéo mình dừng lại, chúng minh đang say sưa hôn nhau, khi nụ hôn vừa kết thúc, bọn mình vẫn ôm nhau và bất chợt mình nhìn qua vai anh ấy, thấy có bóng ai đó dưới chân anh ấy. Ban đầu mình nghĩ là một cậu bé nghịch ngơm đi chơi với người lớn lạc đwờng. Nhưng đến khi bình tĩnh lại thì Má ơi, một gã đầu trọc đang ngồi và móc túi!!! Mình hét lên kinh hoàng! Anh và mình buông nhau ra và nhảy sang chỗ khác. Vô tình anh đá chân trúng vào đầu gã ấy! Hắn đứng dậy và đi thẳng rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xẩy ra! Anh còn lịch sự xin lỗi vì đã đá vào đầu hắn (hic hic) Mình hoàn hồn lại và bảo anh kiểm tra lại ví, anh đưa tay sờ vào thì thấy ví còn nguyên! Bọn mình quyết định rời khỏi công viên! Đi một đoạn, chợt anh nhảy dựng lên và chia túi quần cho mình xem. Hic hic... lưỡi lam của kẻ trộm rạch cái túi quần anh ấy dài hơn nửa gang tay, lòi cả quần đùi, hic hic... (May mà túi quần sâu!!!) Mình vừa thấy cuộc sống thật kinh khủng, vừa sợ lại vừa buồn cười... Khi đã lên xe, anh ấy quay lại mỉm cười rất tươi và hài hước với mình rằng: Bây giờ anh biết vì sao khi gửi xe xong bác bảo vệ xin tiền luôn rồi!!! hi hi...
    Giờ thì chúng mình đã vĩnh viễn chia tay.... Mình ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa để nhớ lại một thời................
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Truyện của các bác viết hay quá
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người giống mình thế
    Khi xưa, cũng 1 lần vào CV Lê Nin, ngồi ngay ở ghế đá chỗ gần khu dân cư gì gì đó. Say sưa hôn hít quên cả đất trời (ko xxx gì đâu nhá ). Lúc đứng dậy đi về thì ôi thôi,.... cái túi của ng` iu biến mất, may vẫn còn khóa xe và vé xe. Lủi thủi đi về, được khoảng 50m thì bỗng dưng có 1 thằng ôn vật đến gần bảo anh chị có muốn chuộc lại túi ko?
    Hai đứa gom lại được gần 50k, mình bảo em iu đứng chờ (đứng cùng 1 đôi tình nhân nào đó lạ lạ) rồi mình đi theo thằng cu đó quay lại chỗ cũ. Em iu thì mếu máo bảo anh đừng đi theo nó, mất cũng được, anh quay lại chỗ đó em sợ lắm, em lo lắm (ngày ấy em iu mình lắm)
    Thằng ôn vật đưa ra 1 thằng khác lạ hoắc bảo là em "nhặt được" của anh chị. Miẹ nó, biết là thế mà vẫn phải ngọt nhạt đưa tiền để lấy lại cái túi. Xem lại thì tiền và cái đĩa CD nhạc ko lời bị biến mất, may các giấy tờ quan trọng thì nó ko lấy. Lúc lấy lại cái túi đã định táng cho 2 thằng vài phát (mình tự tin vì cũng biết chút nghệ, 2 thằng đó mình đã xác định chỉ cần khoảng 30" là nó sẽ gục ngay) nhưng nhìn xa xa thấy em iu đang chờ nên lại thôi, nuốt cục hận to tướng vào trong lòng.
    Ra đến nơi, em iu hỏi anh có bị làm sao ko (vì em nghĩ mình bị đánh) rồi lại mếu máo "em lo cho anh quá" Hồi đấy sao em đáng yêu thế ko biết.
    Lúc về, ra đến cổng 2 đứa lại cười, (đúng là phì cười) và thề sẽ ko bao giờ quay lại nữa.
    7 năm đã qua, nhưng những kỷ niệm (nhất là những chuyện chuối kiểu này) thì vẫn còn y nguyên trong đầu)
    Giờ thì em đã lấy chồng rồi, nhưng mình vẫn còn cục hận to tướng.
  6. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, cười muốn vỡ bụng ... Hihi ... rút kinh nghiệm, sẽ ko bao giờ đi ra n~ chỗ như thế nữa. hhaha .. Ghê quá à
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lần đầu đi kưa 1 pé. Đi chơi xong , về chat chit với thằng bạn, nhận xét em hơi nùn . Thế quái nào mà lại nhầm mess cho chính em ý. Thế là toi lun, hichic
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, vui quá, định kể vài chuyện góp vui.. nhưng tự nhiên lại ko biết kể gì cả.. bố cu Tý nhà mình đáng yêu và nhiều lúc chuối lắm...
  9. mobilefonehn

    mobilefonehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ ghé vô dây có chuyện góp vui với các bác
    Em va nàng hôm đó đi bơi với nhau với danh nghĩa là em dậy nàng tập bơi,hôm đó 5g sáng bọn em đã hẹn nhau ở bể bơi hồ tây đúng mùa worldcup xe đang đi dọc đwờng thì hết xăng ko bit chiu vào đâu để đổ xăng thế là 2 đứa rắt bộ mãi mới tìm thấy cây xăng trên fố hàng bún.Hic Hic khi đổ xăng xong mới bít hết xiền ngượng chín cả mặt.Lúc di bơi e cứ rủ nàng ra chỗ xâu để.....nhưng đúng lúc ra chỗ xâu thì nàng chìm nghỉm còn em thi trình độ bơi cũng chỉ đủ cứu sống mình,nhưng máu sĩ diện chỗi dậy em quyết tâm cứu nàng còn mình chấp nhân thương đau.Em cứ tưởng là mình đã "vỗ cánh bay xa" ai dè tự nhiên có ai đó kéo mình lên bờ hoá ra người ấy lại là...nàng thì ra là nàng bit bơi nhg nói dối e.dung la wue hết chỗ nói,hai dứa lúc đó chỉ còn bít nhìn nhau mà cười.Bây jờ thì e đã có người khác rùi còn nguoi ấy thì vẫn chưa yêu ai.E da thật là có lỗi khi chia tay với người ấy.Lan ơi hãy tha lỗi cho anh nhé.Dừng tránh a nữa a muốn chúng ta sẽ là người bạn tốt mãi mãi của nhau.E ở đâu hãy liên lạc với a e nhé!
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trước em kể là hồi mới yêu , còn bây h khi yêu được hơn 3 năm rùi kể típ 1 chuyện mới, hot.
    em với chàng đi đầy tháng con của đứa bạn em , chàng bị ép hơi quá chén , thế là lúc về em fải đèo . Trên đường về vừa giữ vững tay lái vừa giữ người yêu khỏi ngã vì chân tay chàng vung loạn xạ ( chàng tưởng tượng mình là chim vỗ cánh bay, vỗ cả chân cả tay , đến khổ).
    Đi được 1 đoạn chàng ngừng "vỗ cánh" đòi xuống xe để ...tè ( chỗ Hoàng Diệu ấy ạ) Em bí quá đành dừng lại ko chàng đòi quá. Kễ chàng liêu xiêu vào trong ...úp mặt vào tường ...em qyay mặt ra đường , được 1 lúc tương đối chàng gọi " T ơi " em quay lại tưởng chàng xong rùi gọi đỡ ra , ai dè chàng vẫn đang ...tè , chàng cười thật tươi ( dù đang....) và nói : A xlỗi em nhé" Mình xấu hổ quá quay mặt ra. Trớ trêu thay lúc đó có thằng bạn học hồi cấp 3 đi qua ( mấy năm ko gặp lại gặp ngay lúc này ). Nó dừng hẳn lại hỏi han và trêu đểu , xấu hổ hết chỗ nói .Chàng liêu xiêu đi ra , lúc đó em chỉ muốn đập cho nhát . Nghĩ lại thương thương, chiều đi đám cưới đã bị uống nhiều , tối đi đầy tháng lại bị chuốc . Đàn ông có cái món rườu chè ghét thật

Chia sẻ trang này