1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống chuối cả nải trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhcodon_hn, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Đọc thấy buồn cuời quá .
    Em cũng có chuyện muon kể cho các bác nghe cho vui .
    Em quen bạn gái đuợc mấy hôm , mà nàng lai ở Tp , hôm đó em lên thăm nàng thì có mẹ nàng cũng ghé thăm . Em định tối đến thăm bác gái và ra mắt luôn .
    Em ở nhà ké nhà thằng bạn thân , hôm ấy bố mẹ nó chiêu đãi vì lâu lắm mới ghé nhà nó . Nhậu đến 8 giờ mới nhớ đến hẹn với nàng . Về nhà tắm rửa vội , đánh răng , nhai mấy viên kẹo Sigum cho đỡ mùi ruợu . Đến nhà nàng là 8 giờ 30 . Vừa vào nhà thì nàng báo rằng phải đi đám ma bố 1 nguời bạn . Còn chưa kịp nói câu nào , 1 anh chàng đến đèo nàng đi luôn . Nàng bảo em ngồi nói chuyện với mẹ nàng . Híc . Tóc thì vừa gội xong ra ngoài đuờng dựng ngược dựng xuôi . Chẳng biết nói gì vì toàn mùi rượu . Định về nhưng vừa đến mà về cũng kì thế là bực quá , em nói luôn 1 tràng , 1 mình em tự biên tự diễn đến 10 giờ , nàng mới về . Vừa thấy nàng về em đứng dậy chào bác về luôn , trong lòng bực bội vô cùng , Càng nghĩ càng thấy con bồ nó cũng kì không thông báo cho mình 1 tiếng để hôm khác đến .
    Cũng đành nén giận mà yêu tiếp . Sau này nói lại cô nàng vẫn bơ bơ chẳng hiểu gì , đến chán .
    Xấu hổ vãi lúa . Giờ nghĩ lại vẫn thấy vớ vẩn hết sức . hic
    Được copramat sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 08/10/2006
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Người Việt mình có những cái đức rất củ chuối nhá. Cứ chê bọn Tây nó hôn nhau tự nhiên hè phố giữa ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ là xấu thế này, xấu thế kia. Đặc biệt là nếu có đôi Vietnamese nào dám cả gan bắt chước tụi Tây thì thôi rồi, thế nào cũng bị lườm nguýt rằng con ấy thế này, thằng kia thế nọ ....v.v...
    Tuy nhiên các bác nhà mình thường khi rất vô tư hồn nhiên ghếch chân tè ngay gốc cây hoặc úp mặt vào tường mà trút bầu tâm sự bất kể khi nào miễn là có nhu cầu. Có lẽ vì cái nếp nghĩ hôn nhau nơi công cộng là mất mỹ quan, tè bậy, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi là một nét ... truyền thống cho nên các đô thị lớn của chúng ta mới nồng nặc mùi amoniac như vậy !
    @trường hợp bạn trai của tieuyentu84 được coi là nhất thời bí bách quá không chịu nổi . Chỉ trách thành phố sao có quá ít nhà vệ sinh công cộng, khiến bạn ấy phải gạt nước mắt mà dạng chân tồ tồ giữa Hoàng Diệu st thôi
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    He, trường hợp của tieuyentu84 cũng phổ biến thui (tui cũng đã thế )
    Bia rượu xong, trước khi đi về cũng đã make water rùi, thế mà giữa đường ko chịu nổi (tính về đến nhà phải mất 20p nữa) nên đành muối mặt bảo em iu thông cảm. Nếu ko vỡ toi mất cái bàng quang.
    Nghĩ đến bây giờ vẫn còn thấy bùn cười (và cả xấu hổ nữa).
    Chị em cũng nên thông cảm cho AE những lúc thế này.
    Bản chất thì tốt nhưng dòng đời xô đẩy.
    Hị hị.
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em kể típ cho mọi người nghe nhá.
    Hum 30/4 e về nhà chàng. Em được bố chí ngủ ở 1 buồng với cô cháu gái của chàng. Sáng hôm sau 4h30 mọi người đã dậy , em hẹn chuông đt 5h30 nhưng dậy tắt đt rùi ...ngủ típ. 7h chàng vào gọi em dậy, cứ :" đại ca ơi , em dậy đi." gọi thì cứ như ru ngủ làm em cứ lấn ná...ngủ thêm.( Lạ nhà tối hôm trước mãi mới ngủ được) Thế là chàng cù li để em dậy , em bực quá bật dậy cù lại . Rồi ko chỉ cù nhau mà chăn gối có cái gì cầm ném nhau tơi bời . Chàng thì cứ:" Đại ca ơi tha cho em " Em thì : Cho nhà ngươi chết, dám đánh thức ta , ha ha" Đại loại bọn em hò hét đánh ...trận giả với nhau 1 lúc mệt thì em nhớ ra mình fải đi đánh răng rửa mặt. Bước chân ra ngoài chết đứng như Từ Hải vì thấy pa pa and mama của chàng đang ngồi ngay gian ngoài buồng mình. . Em thì thấy nhà cửa im ắng ko tiếng người em mới cùng chàng oánh nhau thế chứ , ai dè...... Xấu hổ gần chít
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hờ. em cũng nhớ lại một chuyện cũ mèm. Hồi em yêu lần đầu, hai đứa cũng ra ngay hồ Hale ngồi ghế đá buôn. Hồi đó tháng 12 nên trời tối nhanh lắm, hai đứa cũng sang thăm cháu con bạn em mới được 1 tháng. Nó lại hẹn mình những 8h mới tới, làm hai đứa phải đi lang ********* đến giờ. Ngồi ghế đá buôn lê và không hề hôn nhau đâu(hồi đó yêu trong sáng lắm, chưa cả hôn ). Đang nói chuyện hăng hái, cười tít mắt thì em bỗng thấy cái balô của mình hình như không có, vội la ầm ỹ "Balô của em đâu? balô của em đâu" chàng giật bắn mình nhìn lên thì thấy cái balô đang được một chú ngồi loay hoay mở (Cái thằng đến ngu, cứ lấy luôn balô rồi bỏ đi cũng được, mở ra làm gì nữa ). Thế là chú kia đừng phắt dậy bỏ đi luôn. Hai đứa hú vía xem lại thì không mất gì trong balô, mừng lắm. Về luôn, đến nhà con bạn chàng mới nói nhỏ "em ơi, nó lấy mất cái thăm dầu", chân chàng bị dầu bắn vào trông đến kinh .
    Sau nay còn bị nhắc "người gì mà tâm sự với người yêu còn nhớ đến cái balô của em" . Giờ thì cũng hai đứa hai nơi rồi .
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em, viết nhầm.
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 09/10/2006
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cách đây 4 năm mình về nhà bạn gái chơi. Nhà em khá chật 7 người, 2 ông bà nội, 2 bố mẹ và 3 chị em nàng nữa. Thế mà chỉ có mỗi một cái nhà năm gian, 2 buồng ngủ, một gian khách ở giữa có bộ tràng kỷ và hai cái giường hai bên. Giờ thêm mình nữa là 8 người. Tối phải ngủ chung giường với ông nội nàng.
    Nửa đêm, đang thiu thiu ngủ bỗng thấy có cái gì cọ cọ vào má, rồi một cánh tay quàng lên cổ. Giật hết cả mình, đã thế nhà lại còn tối om chả nhìn thấy gì, trấn tĩnh lại nghĩ ra chắc là ông nàng đang mơ ngủ. Cứ để kệ như vậy, không dám đánh động làm mất giấc ngủ của ông. Ai dè càng lúc càng bị ông cụ ôm chặt, rồi còn gác cả chân lên người mình, cọ cọ râu vào mặt mình, giọng thều thào "bà nó ơi i i i". Mình buồn cười quá không nhịn nổi, người rung bần bật, cụ thấy rung hết cả giường choàng tỉnh dậy thấy tay đang bá cổ mình, chân thì phi lên bụng mình thì vội co tất cả về. Quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Mình chịu hết nổi bật cười "hihi" rất to. Cả nhà em tỉnh giấc bật điện sáng trưng xem mình làm sao.
    Lúc ấy mình vẫn gải vờ ngủ, ông nội nàng cũng vậy. Giả bộ ngáy đều. Đoán là mình mơ ngủ nên cười, cả nhà lại tắt điện đi ngủ tiếp.
    Sáng ra cả nhà ngồi ăn cơm, ông nàng ngồi cúi gằm mặt vì ngượng quá không dám nhìn mình. Còn mình cũng không nuốt nổi vì còn mải nín cười. Cả nhà giục ăn mãi mà bát cơm vẫn đầy nguyên xi.
    Nửa buổi, mình đang nằm đọc sách thấy nhà im ắng. Nghĩ chắc mọi người đi làm cả rồi. Em của mình thì đang hí húi dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Liếc mắt nhìn quanh nhà thấy không có ai. Mình chạy vội xuống bếp. Từ hôm qua đến giờ đã thụ thụ bất thân rồi, khó chịu quá. Thế là hai tay vòng qua lưng ôm eo nàng. Nàng thấy vậy thì cuống hết cả lên quát thầm cái gì đó. Khổ, lúc đó thì mình còn tâm trí nào mà để ý đến cái gì nữa. Hai tay đẩy lên cao hơn và khua khoắng loạn xạ. Bỗng "E hèm" một tiếng ngay đằng sau. Mình giật mình quay lại thì thấy ngay cô em nàng đang đứng trân trân nhìn mình trong góc bếp. Bà dì tương lai lúi húi ở đó từ lúc nào mình chẳng hay. Có lẽ tại lúc mình phi xuống bếp nhanh quá, háo hức quá nên không để ý.
    Khỏi phải nói, lúc ấy mình với em ngượng đến mức nào. Đến bây giờ lắm lúc một mình nghĩ vẩn vơ, nhớ lại chuyến về thăm nhà em năm ấy mình vẫn còn đỏ hết cả mặt !

Chia sẻ trang này