1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống dở khóc dở cười,dở sống dở chết.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MyFabHopes, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MyFabHopes

    MyFabHopes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống dở khóc dở cười,dở sống dở chết.....

    Chào các bạn .
    Trong cuộc sống của chúng ta đã gặp rất nhiều tình huống khó sử.
    Mình xin tiên phong nêu trước 1 tình huống. Hì hì , tình huống này mình hay nghĩ ra để hỏi bạn trai mình , làm anh ấy chỉ biết ...cười trừ thôi. Số là anh ấy chẳng biết sợ gì trên đời (anh ý nói vậy) chỉ sợ mỗi.....con gián. Chỉ cần con gián đậu vào người anh ấy thui là "Trời đất như cuồng quay" rồi.Vì thế....
    Nếu như mình bị kẻ thù của anh ấy bắt ,rồi trói nghiến lại (giống xã hội đen HK) uy hiếp anh ấy. Chúng bắt anh ấy phải ăn 1 con gián còn sống nguyên, nếu không chúng sẽ giết mình.
    Hì hì, tình huống quá độc. Nhiều khi nói vui anh ấy bảo : hic, anh thà tự vẫn trước mặt em.
    Thế còn các bạn ,nếu ở tình huống đó mà các bạn phải đối đầu giữa 1 bên là thứ mình yêu quí và 1 bên là nỗi sợ hãi tột cùng , các bạn sẽ phải làm gì đây????
    Mình mong muốn các bạn cũng nêu thật nhiều tình huống trớ trêu để chúng ta cùng thảo luận, biết đâu sẽ có lúc chúng có ích cho chúng ta thì sao.He he he
  2. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hừm....nếu có kẻ uy hiếp ta như vậy....thì có lẽ ,tất cả sẽ phải chết,kể cả....con gián ha ha ha ha
  3. hocthaykhongtayhocban

    hocthaykhongtayhocban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Neu ta la nguoi yeu cua qui co nuong.
    Ta se bao: Con gian nay con qua nho hay dem mot con chuot song toi day (chac ban cua co nuong khong so chuot chu)
  4. MyFabHopes

    MyFabHopes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, anh ấy cũng nói vậy đấy chứ...nhưng ,khổ nỗi cái bọn kia lại cứ bắt anh ấy phải ăn con gián cơ chứ lại.Híc....thói đời là vậy mà, đôi khi thật nghiệt ngã, cái sở trường của ta nó không nhắm mà nó cứ nhè cái sở đoản của ta mà nó dập. Ta đâu có quyền lựa chọn,phải không nào

Chia sẻ trang này