1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó quên???.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống khó quên?.

    Chiều nay, đi xem phim với box MFC về, ăn uống phè phỡn xong nhìn đồng hồ thì mới có 4h hơn? thế là tiện đường ghé luôn vào VDC xài NET cho nó nhanh? khì khì?

    CHẹp? ai ngờ CN, hàng NET ở đây đông quá? đành ngồi chờ vậy? đang ngồi thì có một chú khoảng 29, 30 tuổi mò đến, cũng ko có máy nên phải ngồi đợi cùng mình? sau vài phút trò chuyện, hai anh em bắt đầu bàn đến Internet?. Hết Internet, rồi mạng LAN, mail miếc?v.v.. tuởng là hết chuyện thì bố ta tự dưng bô bô: ?oThế còn cái ?ophắc?? ? em có biết cái ?ophắc? ko?. ? ko hiểu ?ophắc? trên máy tính thì thế nào nhỉ? ? ?ophắc?, ?ophắc? ấy mà? em ko biết àh?

    Khặc khặc? bố tiên sư nhà anh ấy? ? cả phòng NET quay lại nhìn?? lại ko biết điều? cứ bô bô làm mình suýt nữa ko nhịn được cười?.

    May là lúc ấy thằng trông máy ở VDC gọi vào ví có người vừa nghỉ?

    Thế là thoát?.

    Một lúc sau đứng dậy giả tiền thì ko thấy bố ?ophắc phắc? đâu nữa?.

    ? May wá?.

    Có ai gặp những tình huống khó quên hơn nữa thì cho mọi người biết với?.




    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  2. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    bố chú béo.thi đến đít rùi mà còn ham chơi.à mà chỗ đấy là ở đâu đấy???
    ~=>One Love<=~
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu không phải anh "phắc" mà là chị "phắc" thì lão Béo có hướng dẫn chị í "phắc" qua máy tính như thế nào không?
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ... vớ vẩn.... qua máy tính là qua máy tính thế nào....
    Trực tiếp luôn.... Liveshow luôn....

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dở ông dở "bà", chú béo mất buzi rồi còn tinh tướng
  6. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải ngồi ễnh mắt ra mà làm hướng dẫn viên chứ nếu không đã làm thầy giáo

    ----------------------------
    Ngoan, hiền, chung thuỷ nhất hội cún chỉ có thể là MMF !

  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chắc gặp phải chị nào đòi "phắc" thì chú béo nhà ta phải lậy như tế sao ấy nhẩy!
    [​IMG]
    NeversayNever
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì anh này mất buzi rồi, nên mới có boy ra đòi chứ. Mọi người chả hiểu cái gì cả
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi có nhân chứng sống chính là VTB. Chắc VTB ko bao giờ quên cái lần hắn đưa đẩy tôi vào cái tình huống trớ trêu hôm đi Phù Đổng ấy.
    Chả là giời hôm đó mưa bão sụt sùi cho nên hội cún hành quân rất chi là chùng chình.Cứ chờ ở hết điểm này đến điểm khác.
    Tất cả đều hẹn hò nhau chờ ở đầu cầu Thăng Long đúng chỗ có một cái tượng đài giơ ra.
    Giữa lúc thời tiết như thế thì cái tượng đài quả là địa điểm lý tưởng để trú ẩn đối với mọi người nhưng đôi khi nó cũng có thể thành cái WC
    Khi VTB dừng xe, tôi xuống và ngang nhiên đi thẳng vào chỗ tượng đài và phóng tầm mắt ngắm cảnh quan.
    Oái....... chòi đất oi, chính mắt tôi được chiêm ngưỡng cả một tượng đài sống còn có vòi nuớc phun lên ...giá mà vào buổi đêm chắc cũng lung linh huyền ảo phải biết. Nhưng dụi mắt một phát, chớp thêm mấy cái thì tượng đài kia bỗng biến thành lão Mõ cối .
    Ối ối ối , bêcon ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sao thả chồng rông thế này???????????
    Tôi cố nhìn thêm một cái nữa cho sau này khỏi tiếc rồi chạy ù té ra gọi VTB vào ngắm kỳ quan thế giới.
    Thế là xong.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

Chia sẻ trang này