1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ TRONG NGÀY...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con kể chuyện xôm tụ quá làm xitrum cũng nhớ đến năm cấp 2
    Lúc đó đang chuẩn bị thi tốt nghiệp , xitrum và mấy đứa bạn tụ tập nhau lại , nói là đua nhau học cho có động lực nhưng thực chất là có động lực ... wậy .
    Hôm đó , cả băng kéo nhau đi ăn trộm xoài , xitrum và 1 nhỏ bạn có tiếng là nhát , không dám đi trước , thế là lẽo đẽo theo sau ( mà cũng khôn ghê , khỏi bị túm cổ )
    Đang đi tới cổng thì nghe 1 đứa ở trong la lên có người , vậy là cả bọn te cò chạy , chạy 1 mạch về tới nhà . Chờ hoài mới thấy đứa kia về , hỏi ra mới biết có con bò cột ở gốc cây , vậy mà nó tưởng người làm cả bọn 1 phen hết hồn .
    Tiếp theo đó là xử lý chiến lợi phẩm, đứa nào cũng khen của ăn trộm ngon ghê , ăn hết đống xoài rồi mới tỉnh táo thắc mắc : " Mày hái xoài rùi để đâu mà hái được nhiều vậy "
    Câu trả lời là 1 cái quẩn thể dục được lôi ra , trời ơi , muốn té xỉu , đứa nào cũng ăn vô bụng mất rùi .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khó xử hay ko thì ko biết chỉ là một chuyện nho nhỏ có thật để kể cho mọi người vui vẻ một chút thôi. Chuyện có thiệt một trăm phần trăm.
    Ngày hôm qua, đúng là ngày hôm qua, ko xa ngày hôm nay là mấy. Vì từ sáng ko ăn gì nên sau khi "tu" xong 3 tiết Tiếng Nhật, Looking phải dắt xe đi mua bánh Hambuger dzìa ăn "lót dạ" cái bao tử bé xí xi của Looking. Mọi người nhìn sơ là cũng biết Looking ăn ít như thế nào mà phải ko? Chính vì như thế nên khi có sự đột phá về ăn uống thì bi nhiu con mắt ngẩn tò te nhìn Looking đầy sự ngạc nhiên vô cùng tận.
    Nương tựa nhau mà sống. Thế là nhờ một bạn trong lớp làm bức bình phong che chắn, Looking tù tì thưởng thức Hambuger một cách ngon lành.
    Một nhỏ bạn quay lại nhìn: "Mày đói lắm hả?"- "Ừm, sáng giờ chưa ăn"Sau một hồi lâu vừa nhai nhỏm nhẻm vừa tám pà kố với mấy đứa cùng bàn, Hambuger vẫn chưa được dứt điểm xong.
    "Chời, con này, nãy giờ có một cái bánh cũng ăn ko xong nữa". Nhỏ này làm Looking ngại ghê, ba bốn đứa ngồi xung quanh cũng quay lại nhìn. -"Ực, cái này là cái thứ 2".
    Bi nhiu tiếng "chời" cùng cất lên làm Looking phải ăn cho thật nhanh mẩu bánh còn lại. "Mày ăn nhìu vậy sao vẫn ốm nhom vậy. Ước gì tao được như mày". Hic..hic... tụi nó có hiểu cho lòng Looking đâu. Một ngày ăn có nhiu đó hà. Ốm đâu phải là cái tội, ăn nhiều đâu phải là cái lỗi phải ko pàkon
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Có vậy mà looking cúng cho là khó xử.Hông biết chuyên này có "khó xử" hơn không đây.
    Một chiều nọ,cách đây ít hôm.Tớ đi tập thể dục vế,hông hiểu sao hôm đó bực mình chuyện gì mà tập qua chời.Thế rồi vế tắm rửa,èn èn...chở em gái đi ăn phở.Chà đói quá,tô thứ nhất bay vèo trong vòng vài ba phút,tiếp tục tô thứ hai và dến tô thứ 3 tớ vẩn ăn một cách say mê,rối bổng ngước nhìn lên thấy em gai mình đang gục xuống vừa ăn vừa cười,hông hiểu chuyện gì, thế là bèn nhìn xung quanh.....1,2,3........tất cả các cặp mắt đang đổ dồn vế tớ với những cái nhìn đầy ngưỡng mộ........e hèm,biết làm gì đây ,thối cúi mặt xuống quất tiếp cho hết tô rồi vọt lẹ......
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tình huống khó xử của Phương Nam
    đang đi bơi mà bị .... đứt dây chun quần khà khà
  5. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...chẹp, con gái con đứa gì chỉ giỏi nghĩ bậy cho người ta...
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khó sử cho Búp bê ở chỗ là dù chun quần đã đứt nhung chờ mãi vẫn 0 thấy cái muốn thấy. Lý do là cái quần dù 0 có chun vẫn 0 tụt được xuống do mắc phải 1 cái mà ai cũng bít là cái gì đấy hehehehe...!
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bupbe rang ngồi đợi thêm chút nửa, chắc là nó sẽ tụt xuống thôi!!!...ko lẻ vướn cái đó hoài được sao..kekeke
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    cái quần được dán bằng keo dính chuột rùi pa , sao mà tụt xuống được , kekekekeke.
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho, bây giờ mà còn xài dây thun cho quần bơi sao!! Mà bây giờ quần bơi làm sao bị tụt được nhỉ, thun thì 2 - 3 chiều, đứt thun thắt lưng thì cũng còn thun bó đùi nữa mà.
    hic hic, mình cũng có nhiều tình huống hay, nhưng ... khó nói.
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    gòi gòi ... cái tên KT kia , muốn chít hả ta có đi bới dzới tên PN đau mừ thấy chứ , chỉ nghe kể lại thui , hình như hắn đi bơi dzới bỏin hụi trưởng hụi độc thân ấy ... xì căng đan nữa gòi

Chia sẻ trang này