1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nhauyen, 30/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JackieLy

    JackieLy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái nào cũng ok hihihihihihi.......... Lâu lâu phải có " bất ngờ "chứ đúng không........ hihihihihihi..... Mình thích bất ngờ như vậy đó hihihihii........
    Just kidding
  2. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết : tôi , cô bạn thân và anh ấy đang đi dạo trong Thảo Cầm Viên.Chúng tôi đã hẹn gặp 4 người bạn của anh ấy ở trong này ......Trên đường đi tìm , anh ấy tự nhiên nổi cơn đùa giỡn và thách tôi có dám để anh ấy cõng hay không ??? Tôi hứng chí quá OK luôn và phóc 1 cái nhảy lên lưng anh ấy và khoái chí cười hớn hở mà quên đi mình đang trong................giai đoạn ......" kẹt " !
    Vừa đi được 1 đoạn ngắn thì mấy người bạn của anh ấy bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt từ ngã rẽ gần chuồng gấu....tôi vội vàng nhảy xuống ..........và để lại 1 bệt đỏ thẫm.... trên lưng áo sơ- mi ưa thích của anh ấy .....tất cả sững người ra....còn tôi thì.....xấu hổ quá ..............
    ......chộp ngay lấy cô bạn thân rồi vội vàng .........chạy mất......! ! ! ! ! !

    meo meo rửa mặt như mèo
    Được sửa chữa bởi - miumiubebong vào 10/05/2002 16:30
  3. Tuan@1980

    Tuan@1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chua nhe lan sau thi phai suy nghi va xem xet ki truoc khi lam mot viec gi nhe
    Tuấn
  4. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng .....tệ hại không kém ! Số là lần đầu tiên đến nhà bạn gái để ra mắt Bố Mẹ và 3 đứa em của nàng. Lúc đầu mọi việc diễn ra....xuôi xẻ. Gần cuối, ỷ mình đã làm quen được với ...cún con nhà nàng, tôi đưa tay tóm lấy CHÚ định để lên lòng vuốt ve chơi ( mẹ của nàng rất ..cảm tình với ai yêu súc vật ! ) . Ai ngờ, buồn tình chú mới ....táp cho tôi 1 phát , ngay Tam giác vàng Bermuda của tôi.
    Khỏi phải nói, các bạn cũng biết là tôi chỉ còn...ngáp ngáp. ..............Báo hại cả nhà nàng hốt hoảng, náo loạn cả lên, đòi đưa tôi đi........tiêm chủng . Bố nàng còn bảo "" bây giờ người ta chỉ cần tiêm 1 mũi thôi, cháu đừng ngại, và sẽ tiêm ngay 1 phát vào ........đúng chỗ nào bị cắn
    hu hu......chắc là Bố nàng đùa ! !
  5. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này ...dzui quá ! Ai mà chẳng có một lần ......nhỉ ! please confess ! Don't be shame !
    Nhân đây tôi cũng nhớ lại một chuyện - quả là bây giờ mới kể - cách đây khoảng lâu lâu rồi ...lúc tôi vừa biết đi tán gái . Khi đó, tôi đến nhà nàng ...vui chơi một lát thì bỗng nghe ' " t..í..t...." 1 phát, và một mùi ghê rợn xuất phát từ .....phía tôi ngồi . Tất cả đều quay lại nhìn tôi...khó hiểu ????????? Tôi vội vàng lên tiếng thanh minh. Nhưng lực bất tòng tâm ! Tôi vội nhìn xuống dưới gầm ghế thì phát hiện ra......chú Ki Ki đang vui vẻ ngước nhìn lên .
    Tôi chỉ ngay thủ phạm là cún con Ki Ki nhưng nói ra rồi càng làm mọi người...........phá lên cười sảng khoái. ( Chết không cơ chứ )........Cậu em út của nàng "" sướng "" quá , xuất khẩu thành......vè
    Ki Ki mà biết nói năng...
    thì anh AVON ..hàm răng chẳng còn ...!
    Hu hu.....nhưng tôi thề là.....KHONG PHAI TOI !

    don't wory...be happy ...
    Được sửa chữa bởi - avon vào 10/05/2002 16:57
  6. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bằng tôi được ???
    Yêu đơn phương gần 3 năm trời mới dám ngỏ lời. ..rồi hẹn hò...... rồi lần đầu tiên đến nhà cô ấy ...ra mắt. Thế mà trời xui đất khiến thế nào ( có lẽ do hồi hộp và căng thẳng quá !) tôi chào ( mà cô ấy dặn rằng Bố em thích chào lớn tiếng, rõ ràng , dõng dạc ) Bố cô ấy rằng : Bác chào cháu . Chưa kịp nhận ra tình hình căng thẳng, ...quay sang cô em của cô ấy , tôi chào tiếp : anh ...chèm ao !
    Giờ đây ngồi kể lại, tôi còn thấy nửa cười , nửa ...mếu .
    long+td
  7. MeoConDocSach

    MeoConDocSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha.....dzui quá ! Hay thiệt !
    - Anh VietQuang ơi, sau lần...ấy ấy, anh có bị ....di chứng gì không? ( J/K)
    - Anh long_td ne`: anh cả gan ghê, dám xưng Bác nữa cơ đấy....và áp dụng cách nói lái hay lắm...em muốn bể bụng rùi.
    -Anh AVON thì....tếu nhất ! Ờ mà Ki Ki có biết..... t..í..t không nhỉ ...em bây giờ mới để ý đến điều đấy .,
    Lần sau em sẽ góp vui với các bác, bây giờ phgải đi học rùi....hẹn gặp lại .
  8. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To meocondocsach: hi hi......may mắn qua'...no star where !
    Mình kết bạn meocondocsach nhé ! Thật ra còn một chuyện nữa khủng khiếp hơn nữa cơ. Nhưng tôi sẽ kể khi nào nghe xong câu chuyện của meocon nhé !
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Em cũng xin tham gia chuyện của em nha!
    Hồi em còn là SV 1 hôm được nghỉ cả bọn rủ nhau đi chơi. Em đi chung xe cùng 1 anh bạn. Đang đi thì xe bị xì hơi. Dắt xe cả 1 đoạn đường mới tìm được hàng sửa xe , mừng quá vì thời gian thì có hạn mà. Nhưng cả bọn nhìn mãi không thấy người sửa xe đâu. Bắt chợt em hét to : Kia rồi!!! Theo phía tay em chỉ mọi người đều thấy .... người sủa xe đang đứng úp lưng vào gôc cây. Mọi người đều phá lên cười, em xấu hổ quá! Về sau trong lớp mọi người đều gọi em là Cô bé mắt tinh.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. xichlodanang

    xichlodanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hêh he he các bác sẽ làm thế nào

Chia sẻ trang này