1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nhauyen, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thì cái truyện ấy cũnng bình thường thôi,nhưng về độ nhảm thì vô địch nhé:
    Có 2 quả trứng (Tạm gọi là A & B nhé)bị người ta đập ra và cho vào chảo chiên,được khoảng 30s,anh chàng trứng A mới bảo với nàng trứng B như vầy :
    .......
    Theo các bạn nghĩ là câu nào nhỉ ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    Vâng,câu đó là như vầy : Cái chảo này nóng chứ em nói sao vậy ?
    Hheheheehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác là em ko hiểu cái câu trên có nghĩa là gì , nếu muốn là truyện cười nhảm thì cứ bịa ra sao cho nó thật nhảm là được, có khó gì đâu , với lại bác ơi, sao chỉ có đi uống cà phê thôi vậy, ít thế

    LIZZY - ANGEL OF DEATH
  3. Come_away_with_me

    Come_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhảm nhưng phù hợp với forum này chứ !
    Tớ cũng có 1 câu chuyện cũng nhảm không kém xin góp vui cùng các bác.
    Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu và tìm hiểu, anh chàng NRĐKV mới khám phá được một quy luật mà anh ta nghĩ rằng rất thú vị, xứng đáng được nhận giải Nobel. Chàng ta bèn tìm gặp bạn gái của mình là Lizzy báo tin cho nàng biết kết quả nghiên cứu của mình.
    _ Anh đã phát hiện được điều gì ? Lizzy sốt ruột hỏi.
    _ Đó là cứ sau ngày Chủ nhật hàng tuần là ngày.....thứ Hai.
  4. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này nó nhảm nhí, vì nó dc post trong mục Chuyện vui về chị em, mà đọc xong chả hiểu nó đáng cười ở cái miền nào cả. Ko thể hiểu nổi ý đồ của tác giả... Câu bài chăng...
    Bực hết cả cái mình......


    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!
    Được khatiger sửa vào 08:54 ngày 16/05/2003
  5. Come_away_with_me

    Come_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này không có óc hài hước tí nào cả....chán các bác quén....
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nè bác kia, sao viết lung tung thế tui còn ko biết mặt NRĐKV là ai nữa, bác muốn lấy ví dụ thì sao bác ko cho tên của mình vào

    LIZZY - ANGEL OF DEATH
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bác come_away_with_me đùa nhầm người ko thích đùa rồi haha. Em xin thú nhận : chuyện 2 quả trứng ở trên na ná giống chuyện 2 quả trứng của em nhưng mà sao ko y nguyên bản chính. Các bác vào trong những chuyện vui về chị em mà xem. me chả nhớ nó ở trang nào nữa

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tương tụ trong kia em đã del vì post không dấu + đã có chủ để tương tụ ở đây. Tuy nhiên, máy hôm nay đọc cái topic này không rõ tác giả muốn nói đến cái gì? Có phải cũng là dụng ý tác giả không ạ?
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  9. Guest

    Guest Guest

    Ở nhà em vẫn hay mắng con cún Tom nhà em rằng :" mày ngu như ...chó ý ".
  10. Come_away_with_me

    Come_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc chủ nào chó nấy đấy bác ơi....hhehhe....

Chia sẻ trang này