1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống khó xử ...

    Khi bạn đến với dancing, cũng như bạn bước vào một thế giới mở rộng mới. Có những điều làm người ta cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thậm chí rất đời thường và giản dị như: một buổi giao lưu rất có hứng, nhảy như chưa bao giờ được khiêu vũ, qua dancing bạn tìm được một người yêu, một người bạn tốt, một cả nhảy "hãy đam mê tôi khi nhảy cùng", một bợm nhậu ăn ý, một thằng khoái tá lả suốt ngày, một thằng luôn rít thuốc lá đỏ lửa, hay thậm chí chỉ là một khoảng thời gian không phải suy nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, ...

    Rất nhiều chủ đề đã nói về những điều tốt đẹp đó, nhưng sự không hài lòng thường ít hơn những điều mong đợi và những điều không thích thú cho lắm thậm chí là những tình huống nên mếu thì tốt hơn là khóc hay cười, ... Bạn đã gặp phải những tình huống trớ trêu đến với bạn hoặc ai đó mà bạn đã chứng kiến, hãy vào đây chia sẻ những điều đó. Bạn không cần sử dụng thông tin chính xác hoặc thật như phim nhưng là những ý kiến hay tình huống giúp những thành viên box dancing ít vấp ngã phải hoặc có những phương án giải quyết êm đẹp hơn bởi Những lời khuyên nhủ, trách móc, nói xấu, bới lông tìm vết của mọi người cùng tham gia, giúp nơi đây trở thành một thế giới đỡ bị chửi bới so với trước đây ---> tốt đẹp hơn ...
  2. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ khởi đầu nhé, tình huống của tớ là khi nhảy thì các cô thích nhảy với ai là cố sàm sỡ lấy sàm sỡ để, ôm cho sát vào, sát quá để người ta nhảy xong chỉ muốn ngồi xổm ngay xuống đất thì không hay chút nào. Các anh chàng tu luyện cần phải qua lớp tập connection là như vậy, rất bổ ích cho các anh chàng đó, thiếu kinh nghiệm đừng lên sàn dù kiến thức cao siêu đến đâu, dễ bị hổ ngươi dở khóc dở cười như vậy lắm :(
    Một tình huống khác, chính tớ, chả nhảy thì thôi, đã ra sàn là phải hết mình, nhảy như chưa bao giờ được nhảy, không quan trọng là nhảy điệu gì và nhảy giỏi như thế nào mà là nhảy với ai, với ai tớ cũng coi họ như bạn gái khi trên sàn. Tuy nhiên, bạn gái cũng có giới hạn, lần đó ở trên DQ, cô nàng trông rất bốc lửa, mời ra điệu gì đó tớ không nhớ lắm, chỉ có điều mải nhảy theo điệu nhạc mà tớ đã vô tình chạm vào một số chỗ không nên chạm của cô ấy, không phải 1 lần mà tới tận 3 lần, trong khi mình thì đỏ rần cả mặt thì cô nàng lại nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì xảy ra (phải giải thích thêm là cô nàng tớ biết khá nhiều và chính xác là con gái nhà lành chứ không phải lăng nhăng đâu nha) ...
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi it nhay voi nguoi la-ko quen nen nhay la quên het cac buoc nen ko thich nhay.cCó lần nhảy với 1 cô bạn "bé" ---rat la xinh nhe''---nhay salsa.mạc dù đã nhảy vài lần rùi nhưng lần nào cũng nhảy theo kiểu cua cô ấy noi---ma ko giống kiểu mọi người---xa nhau cả 1 khoảng to đùng mới chết chứ---câm tay đã khó rùi huống gì .....mình nói:em ơi thầy ko dậy thế này đâu---cô ấy nói:em còn dạy hoc salsa nữa mà---cú nhảy theo em đi-bước này mới đấy.và thế là chi riêng mình với cô ấy có bước mới như thế---mình chỉ muốn nhảy cơ bản thôi---ma cô ấy hông cho.
    lần này có cuộc thi salsa đi xem cô ấy biểu diễn thế nào.Thân rồi mà bây giờ mình lại quen nhẩy kiểu ấy với cô bé ấy---hay ko nhỉ.

    cô bé ấy là 1 yêu tinh...................he he
    yêu tinh có đọc bài này thấy có đúng hôg?
  4. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    mình tiếp tục!
    Không j khó chịu bằng việc bị vuốt ve kiểu Don Joan! Nhảy Salsa í mà, đành rằng có lúc không thể kìm được cảm xúc, nhưng cái kiểu thiếu tôn trọng bạn nhảy, lợi dụng vuốt dọc cánh tay người ta, ngay cả khi cái sự khó chịu của người ta đã dâng lên tận mặt rồi mà vẫn còn cười cợt được thì bó tay!
    Nữa, lại một sự thiếu tôn trọng từ các đấng mày râu, người ta đã không thích nhảy thì thôim từ chối lên miệng thế rồi mà còn kéo tay lôi ra sàn thì hết biết!
    Cứ vài lần thế này thì ngồi ở nhà nghe nhạc còn hơn!
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái tình huống này k bít nói ai mà nghe quen quen. Hừm. Quen nhẩy sát sàn sạt rùi nên khi nhảy xa thì thấy lạ chứ gì. Bịt mìn thật đấy. Có phải là cứ nhảy với ai cùng sát sàn sạt đâu. Nhất lại là con gái chứ. Tớ ghét con trai mới nhảy lần đầu mà sát sàn sạt. Đc chưa hả bạn Lờ iêm, cứ phải để nói huỵch toẹt ra mới hiểu. . Giờ thân rùi á, cũng k cho nhảy sát sàn sạt đâu nhá . Lại còn bảo người ta là yêu tinh nữa, thế thì ai mà cho sát sàn sạt chứ? Hừ.
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    O hay nhi---sao lai có người lạ thế này nhỉ---hay chưa cái cô bé này
    Đây là tâm sự cơ mà.
    Đúng là yêu tinh đấy là chua ai nói gì đã nhảy vào trong miẹng người ta roài-----có 1 nơi kín đáo thế này để bày tỏ nỗi niềm tâm sự ---hic hic thì vào làm rum cả lên-có phải nói về em đâu ---huhu-----sao hông thấy em nào nói gì mà có mỗi em nói.

    Bắt đền đê---ế người ta roài---còn ai dám nhảy với mình nữa...................................................
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Há há. Anh nhớ lời anh nói đấy nhé. K phải em đấy nhé. Thế thì từ lần sau nhảy đứng xa 100m nhé, đừng có đòi ôm nữa nhé. Hí hí. Vớ vịu. . Nói linh ta linh tinh. Lại còn bày đặt ăn vạ nữa chứ. Lần sau e k nói nhiều đâu đấy, bắt úp mẹt vào tường luôn.
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ơ ---yêu tinh kia. trên đây là tâm sự để chia sẻ nỗi đau nhá---hĩ hix ---chứ lại nói xấu nhau không vậy---
    Ngày xưa thich đi học nhảy 1 là vì nghệ thuật 2 là vì có các em....
    mà có các em chỉ tổ thêm đau lòng...có thấy thú vị gì đâu---hay gặp phải tình huống khó xử lắm.............................
    _như tình huống này---tự nhiên vu cáo cho mình---rủ đi nhảy rùi bắt đứng cách xa 100m rùi lại còn quay mẹt vào tường nữa thì nhảy cái kiểu gì-pàcon---hành động kỳ quặc này xấu quá.
    mới cả mình đã nhảy gần nhau lần nào đâu mà ôm----vu cáo thì cũng phải cho người ta ca''i miếng rùi vu gi` thì vu chá..........
    Mình toàn gạp tình huống khó sử...........hix hix
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Ai bảo viết linh tinh lên đây để e đọc đc cơ. Đáng đời.
  10. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp cùng anh em:
    " ... khoảng thời gian này, bạn và cô ấy, quen nhau qua TDC, không phải partner vì chẳng mấy khi nhảy với nhau, không phải cưa cẩm nhau vì cả hai vừa trải qua khủng hoảng tình cảm riêng, đồng cảnh ngộ, chơi với nhau đơn giản chỉ vì cảm thấy thoải mái, sự khác biệt giữa bạn và cô ấy là sự khác biệt giới tính, thường lang thang với nhau những quán vỉa hè có, quan thương hiệu có, ... Có những tuần bạn và cô ấy gặp nhau thường xuyên, nếu tính cả gọi điện và nhắn tin thì chắc người ngoài nghĩ hai người đang dính với nhau hay đại loại như vậy. Đã vài lần cô ấy gọi bạn đến ngồi cà phê cùng, nhưng sau đó thì ngồi khóc, giá mà những giọt nước mắt đó dành cho bạn thì tốt, bạn hy vọng như vậy, nhưng là dành cho người yêu nàng. Bạn không có ý gì mà chỉ đơn giản là không chịu được cảnh người ta ngồi cùng bạn nhưng khóc vì người khác (nếu đã chơi với nhau lâu hoặc là bạn thân hay đại loại như vậy thì lại khác). Đúng, kể chuyện đó cho 1 vài cô gái nghe, họ nói với bạn: "anh phải biết rằng anh rất may mắn vì họ tìm đến anh những lúc như vậy", lại đúng, nhưng nếu là bạn đã chơi lâu rồi. Bạn suy nghĩ bạn hơi ích kỷ khi nghĩ vậy chăng? bạn cảm thấy bạn không cao thượng đến mức như thế, đàn ông có những nguyên tắc riêng, sự ích kỷ riêng tạo nên tính cách họ, họ không chịu nổi tình trạng khi cô gái ngồi gần mình nhưng tâm trí lại dành cho người khác, dù chỉ là bạn.
    Thôi bỏ qua, bạn quyết định như vậy. Lần thứ 2 cũng lại những giọt nước mắt ấy, nhưng may sao có 1 cô gái khác bên cạnh, bạn đánh bài chuồn mau. Bạn cho rằng bạn và cô ấy chưa đến mức để bạn có thể cao thượng ngồi im lặng khi cô ấy khóc, đưa bờ vai khi cô ấy cần, chưa đến mức đó, bạn chưa đến mức là người để họ trút nỗi buồn của họ vì người khác lên bạn, một khoảnh khắc ích kỷ len lỏi trong tâm trí ...
    Lại thôi bỏ qua, có lẽ bạn là người không biết giận lâu? chuyện đời nhiều lúc không thoải mái là như vậy, mỗi người chịu đựng 1 ít ... Rồi vào một buổi sáng (hôm đó bạn được nghỉ), đang nằm trên giường thì cô nàng đã gọi điện, lại cà phê đây, bạn nghĩ vậy và nhấc máy trả lời với giọng điệu chưa tỉnh hẳn. Bạn đến đón nàng, chuyện nhỏ (con gái ngại đi xe mà), khoảng nửa tiếng bạn đã có mặt ở nhà nàng, trông bộ dạng nàng bước ra như vừa đi tập thể dục về chăng? hai người làm một lèo từ sáng đến trưa tại một quán cà phê, xem phim, lại một lèo tiếp đến chiều với một nhóm bạn khác, kế hoạch làm 1 số việc hôm đó của bạn bị hoãn lại, thôi kệ không làm hôm nay thì làm hôm khác - bạn nghĩ vậy. Tối hôm đó ăn tối xong, nàng đòi về, ok đưa nàng về, bạn hỏi nàng về sớm thế này rồi ở nhà đến hết tối sao? nàng kêu khó ở. Bạn quay trở lại với nhóm và tiếp tục ca tối: cà phê và lựa chọn tiết mục tiếp theo: dancing, trong câu chuyện tại quán cà phê, có người hỏi sao nàng không đi tiếp, bạn hồn nhiên nói lại câu của nàng "cô ấy kêu khó ở" ... Tại một sàn khi bạn đã yên vị, bạn vô tình nhìn thấy nàng trong diện mạo trên sàn (một trời một vực so với lúc cùng bạn từ sáng đến lúc nãy), bạn vội với tay lên định vẫy thì phát hiện đằng sau nàng là anh chàng mà bạn cũng biết, bạn cảm thấy một điều gì đó đột ngột đổ sầm đè chặt lên bạn, cánh tay thừa của bạn chỉ muốn biến mất và bạn chỉ muốn tám con mắt trước bạn như chưa nhìn thấy hành động của bạn. Nàng vừa bảo khó ở là như vậy sao? Nàng ăn mặc lịch sự hẳn, bạn cũng biết anh chàng kia, mà lúc trước nàng cứ bảo là có kế hoạch đã định hoặc có việc phải về hoặc bảo tối anh chàng kia rủ rồi thì khác vì bạn và anh chàng kia đều biết nhau và quan hệ giữa bạn và nàng chỉ là bạn bè cơ mà, thậm chí bạn còn ít khi nhảy cùng nàng nữa chứ nói gì đến chuyện chọn bạn nhảy hay không. Bạn cảm thấy như bị lừa dối, bạn cảm giác như những con mắt kia đang soi vào bạn với cùng một ý nghĩ: "đi với bạn, nàng không quan tâm tới bề ngoài, không cần làm đẹp cho ai cả ..." bạn không rõ lắm khái niệm thể diện vì bạn chưa nhìn thấy nó hình thù thế nào, nhưng lúc đó bạn cảm thấy nóng bừng mặt vì bia, rượu, cà phê, điệu nhảy hay một thứ gì đó, bạn cảm thấy thực sự không thoải mái và tự nhiên, cảm giác bị lừa dối mà bạn đề cao đang bị chính cô bạn mà bạn nghĩ là thoải mái và vô tư nhất đang dành cho bạn, mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt như thế nào nhỉ? Bạn cố gắng tạo sự tự nhiên với điệu nhảy trên sàn và rồi biến mất trong điệu nhạc tăng gô ... bạn trở về với cảm giác không thật lòng đang bám đuổi
    01h 54'' sáng, khó ngủ, lại một đêm thức khuya vì những chuyện đời thường hay gặp ... "
    (Trích blog của một thành viên TDC)

Chia sẻ trang này