1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác buồn buồn khi cô ấy - một người bạn cả ngày đã không cho mình phút làm điệu của cô ấy.
    Có lúc nào mình như thế chưa? May quá, chưa
  2. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn Trung Quốc: KẺ LANG THANG
    ... hắn, đúng là hắn, lại là hắn không nhầm đi đâu được, vẫn cái vẻ trầm ngâm một mình trông khá tội nghiệp, từ năm 2002 tôi đã thấy hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện tại một số sàn nhảy cổ điển, không hiểu hắn đến đây để làm gì hoặc tìm kiếm điều gì nhưng từ khi thấy hắn tôi chỉ thấy hắn ngồi một mình giữa đám bạn bè, không hoặc nói chính xác là ít khi giao lưu và nói chuyện với người khác. Một số người nói hắn tự giới thiệu hắn là một nghệ sỹ nhưng chẳng ai biết hắn là nghệ sỹ của lĩnh vực nào. Tôi chẳng nhớ nổi tên hắn dù đã nghe qua một lần nên tạm gọi là ?oHắn?.

    Hôm đó chiều thứ 7, tôi tới một trong những sàn được đánh giá nhất về không gian đặc biệt tại tỉnh này, đó cũng là nơi chúng tôi thường xuyên tụ tập, vào được bên trong tôi bắt đầu sà vào đám bạn, hỏi han mọi người và buôn dưa lê suốt, thỉnh thoảng ngó sang tôi vẫn thấy hắn với dáng vẻ một mình. Đến điệu nhảy tập thể, đa số mọi người ra nhảy và nói cười với nhau, nhưng hắn thì khác, ra chỉ nhảy một mình, không nói cười với ai, một lúc rồi lại trở về chỗ ngồi. Những điệu nhạc cứ dần trôi trong không gian ầm ỹ và cuối cùng cũng sắp đến giờ ra về. Anh bạn tôi đưa ra một đề xuất đi ăn nhậu mặc dù trong đầu óc anh chàng còn chưa nghĩ ra là sẽ chiến đấu ở quán nào, đơn giản chỉ là đã khá lâu không tụ tập kiểu ăn uống với hội bạn này. Bàn bạc nảy lửa cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một quán khá vắng và gần với sàn đó với những hy vọng một chầu thật vui vẻ.
    Yên vị tại quán nhậu sau 10 phút từ sàn, chúng tôi lần lượt tự giới thiệu vì có một số nhân vật mới tham gia vào hội. Lúc này tôi phát hiện hắn cũng tham gia và đang ngồi khá xa bên bàn đối diện. Theo lời kể của hắn thì hắn có một bút danh là NgheSyLangThang và thỉnh thoảng có làm một vài bài thơ giao lưu trên Internet, tôi biết bút danh đó vì tôi đã từng đọc qua vài bài ?ocủa hắn? nói chung là khá, hóa ra hắn là một nhà thơ? tôi thường hình dung nhà thơ thường rất tao nhã như một số người tôi đã gặp, họ cũng rất bay bổng và đượm màu thơ trong từng câu nói. Những câu chuyện đùa bắt đầu được đưa ra xen lẫn những món đồ ăn được bày ra, những cú chạm cốc tưởng chừng vỡ vụn không gian khá yên tĩnh của quán và tưởng chừng nghe được âm thanh đó, chắc chủ quán cũng phải quay ra nhìn với ánh mắt xót xa cho những chiếc cốc liệu còn chịu được bao nhiêu lần chạm như thế của chúng tôi, kể cả một số câu chuyện hơi suồng xã theo kiểu những chú minu đánh dấu lãnh thổ và ******** của mình như thế nào cũng được đem ra bày lên bàn nhậu.
    Sau màn bia là màn rượu, may sao tôi uống bia rượu cũng không đến nỗi tệ để không theo được mọi người. Những chiếc chén chạm nhau tràn cả rượu, ... rượu vào, thơ ra. Hắn bắt đầu huyên náo như từ lâu lắm rồi mới được mở miệng, vài câu thơ của vài tác giả được lôi ra một cách thô thiển, hắn như con người đổi khác 180 độ từ chẳng mấy khi nói thì bây giờ, 9 con người còn lại may ra mới có thể xen được một câu vào không gian toàn tiếng nói của hắn. Hắn lè nhè vài câu thơ trong giọng rượu, đến nay thì tôi đã hiểu được cái giọng lè nhè chửi bới trong tác phẩm Chí Phèo là như thế nào. Những kẻ say thì tôi cũng đã gặp nhiều mỗi người một vẻ, nhưng hắn thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp dáng vẻ như vậy, cái cảm giác lấp đầy không gian là tiếng hắn lè nhè giọng rượu ra vẻ tri thức làm tôi thấy muốn trả lại chủ hàng qua đằng miệng. Toàn bộ những con người còn lại im lặng mặc kệ cho hắn nói và nhìn nhau cười, một tình huống thật sự khó xử. Cái cảm giác mong chờ một bữa nhậu thoải mái và vui vẻ giờ tiêu tan theo từng câu thơ mà có vẻ như hắn cố gắng lắm mới nhớ được từ nhà thơ nào đó. Thật hổ thẹn và chúng tôi không ngờ tình huống này lại diễn ra, may sao anh chàng ngồi cạnh hắn nhanh chóng uống cạn những phần còn lại và tìm cách giải tán nhanh chúng tôi ra khỏi hoàn cảnh đó. Chúng tôi kết thúc buổi tối với nhau tại đó với cảm giác chán nản rồi lại hòa mình vào dòng người tấp nập đi các hướng dưới màn đêm lạnh giá ...
  3. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi cho em post cái tiêu đề này với.
    Chả là hôm qua em đi tập nhảy, đang trong thời gian học hỏi nên là cứ thấy bước mới là khoái đi theo.Nhưng than ui, em đang dắt nữ đi kiểu xoay từ opening out ra fan đó thì cái tay của em nó luống cuống thế nào mà lai chả chịu nhả tay của bạn nhảy ra the là xảy ra "xô xát'''' nhỏ mà em có cố ý đâu. Thế là cô ấy nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh ý, lại còn từ đó chả nhảy với em nữa chứ, em giải thích mãi mới xuôi.
    Khoai thật !
  4. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trích nguyên văn bài của một thành viên ở box khác
    Tôi buồn vì nguời bạn mà tôi rất quý trọng lại nói tôi LỪA DỐI.
    Tôi và bạn quen nhau. Tình cờ. Thời gian đầu tôi không có ấn tượng gì về bạn. Chỉ đơn giản là gặp gỡ nhau trong những lần đi giao lưu cùng với mọi người. Rồi một vài lần nói chuyện tôi thấy bạn là một người khá cởi mở và vui vẻ_tất nhiên sau này tôi nhận thấy với một đứa lắm mồm như tôi thì bạn quả là có khả năng lắng nghe và chịu đựng rất tốt.
    Bạn luôn nói với tôi một câu mà tôi cảm thấy rất tâm đắc với câu nói đó: " No matter where you go, but whom you are with". Chính vì vậy mà mỗi khi có free time tôi luôn rủ bạn đi uống cà phê, lê la ngoài vỉa hè. bởi mỗi khi ngồi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy tôi thoát ra khỏi mọi suy nghĩ, những suy nghĩ thường nhật về công việc, về cuộc sống, những điều mà mỗi khi nghĩ tới tôi lại cảm thấy vô cùng đau đầu và mỏi mệt.
    Tôi nói với bạn rằng tôi đi chơi với bạn vì tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái chứ không hề có một mục đích nào khác. Và tôi cũng vui mừng vì bạn hiểu điều đó. Chính vì vậy mà tôi chơi với bạn một cách vô tư nhất, vui vẻ nhất và luôn nói rõ quan điểm của mình cho bạn nghe. Cũng chính vì vậy mà tôi kể về những người bạn của tôi ( mà theo cách bạn gọi họ là TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG) , những người mà tôi yêu quý. Bạn có lẽ cũng tò mò về họ. Tôi cho bạn xem ảnh của họ. Rồi một lần ban cũng gặp một trong số những người đó _ 1 specialy friend_ 1 người mà ngay từ lần gặp đầu tiên bạn đã nhận thấy rằng " em cũng làm cho một trong số TỨ ĐẠi THIÊN VƯƠNG không có ý định sống độc thân nữa đâu_ có đúng không?" Và tôi nói " Đúng vậy".
    tôi cũng rất hay kể cho specialy friend (SF) về bạn. Có lẽ không lần nào gặp SF mà tôi không kể về bạn_ kể nhiều đến mức SF cũng phải tò mò rất muốn gặp bạn để biết bạn là người như thế nào. Và tất nhiên SF hiểu rằng tôi và bạn chơi với nhau rất vô tư cũng như bạn biết rằng SF hiểu điều đó. Tôi chưa bao giờ giấu bạn về SF cũng như chưa bao giờ giấu SF về bạn.
    Ngày 20/10, cái ngày mà tôi thấy cô đơn kinh khủng, cái ngày mà tôi đã khóc rất nhiều, Cái ngày mà tôi bỏ lớp học Tiếng Anh để chạy sang quán cà phê bên cạnh dù chỉ để ngồi khóc ở đó vì tôi biết mình không đủ sức ngồi ở lớp học nữa. Và tôi đã gọi bạn. Khi bạn đến tôi nghĩ bạn đi một mình. Nhưng không, bạn đã đi cùng hai ngưòi bạn nữa, Và một trong số đó bạn đã giới thiệu là bạn gái của bạn. Quả thực lúc đó tôi thấy hẫng vì tôi chưa bao giờ thấy bạn nhắc đến người bạn gái đó ( dù sau này bạn cũng nói và tôi cũng hiểu đó chỉ là một người em gái). Nhưng cảm giác lúc ấy của tôi là rất buồn_tính ích kỷ của mỗi con người mà. Và sáng hôm sau, Gạt bỏ mọi suy nghĩ tôi vãn rủ bạn đi uống cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra bởi tôi biết đó là điều tất nhiên và không bao giờ vì thế mà tôi để mất một người bạn mà tôi quý trọng.
    Lần thứ hai bạn gặp tôi và nói đây là lần gặp cuối cùng vì bạn sắp lập gia đình và nếu cứ tiếp tục gặp tôi bạn sẽ phải đổi người mất. Tôi cũng ngồi lặng đi nhưng rồi lại nghĩ" Ồ! Dù sao mình cũng có một người bạn tốt để mà nhớ tới. " Và khi về bạn lại nói với tôi rằng bạn đùa đấy. Và tôi cũng đã trả lời " Đùa hay thật cũng có sao đâu".
    Một ngày tôi đi cùng bạn, khi cả lũ nhậu nhẹt xong tôi đòi về vì tôi cảm thấy khó chịu. Bạn có hỏi tôi "thế tối nay ở nhà à". Và tôi nói rằng tôi cũng chưa biết. Cứ về nhà đã vì tôi thấy khó chịu. Quả thực khi đó tôi cũng chăng thể biết rằng buổi tối tôi sẽ nằm cong queo ở nhà hay sẽ đi chơi vì tôi chưa có kế hoạch gì và cũng đã hẹn ai đâu. Rồi SF nhắn tin rủ tôi đi chơi và tôi đi cùng SF. Rồi buổi đi chơi đó tôi đã gặp bạn. Bạn đã bỏ về nửa chừng mà không nói một câu. Và bạn đi đến một kết luận tôi lừa dối bạn. Thực tình là đến bây giờ tôi cũng không biết kà tôi đã lừa dối bạn cái gì nữa. Lừa dối bạn vì tôi nói tôi mệt để về đi chơi ư? Cái này chỉ đúng khi tôi đã có hẹn từ trước. Lừa dối vì tôi đi chơi với người khác trong một phong cách khác hẳn ư? Bạn thừa biết về SF cũng như SF biết về bạn vậy.
    Vậy tôi lừa dối bạn cái gì đây khi mà mọi quan điểm của tôi bạn đều biết.
    Tôi biết, đó là suy nghĩ của mỗi cá nhân, nhưng áp đặt cho tôi hai chữ LỪA DỐI thì có nên chăng?
    TÔI BUỒN VÌ ĐIỀU ĐÓ.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @ mèo và ....: Bỏ qua đi. Nếu cảm thấy ko hợp thì thôi, ko chia sẻ với nhau nữa. Đừng nhìn lại những gì đã đi qua. Cho nó vào dĩ vãng và giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau.
    Thế mới là bạn bè.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 22/11/2006
  6. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên,từ khi biết KV,tôi thấy trong 1 tập thể rất đông người cùng nhau đi KV tại dancing queen,chiều thứ 7, có 1girl đứng lên mời 1boy KV,mà lại bị boy đó từ chối mới kì chứ.Vấn đề là tôi biết chắc boy đó nhảy khá,chứ ko phải vì ko thể nhảy mà phải từ chối,cũng ko đến nỗi mệt vì mới là điệu nhảy thứ 3,4 gi đó thì phải.Ở vị trí 1girl, tôi thấy ngại cho bạn đó quá.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là không nên nói những việc như thế này, vì vô hình chung làm các bạn khác ngại, lần sau không dám chủ động nữa.
    Take it easy đi!
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    @ chẻ con không chịu lớn: Đúng là đồ cá to bơi sâu. Có người nói là Con trai hay Con gái thì cũng không nên trốn tránh vấn đề mà phải nhìn nhận để giải quyết vì đều là "Con" cả nếu trốn tránh thì mãi vẫn chỉ là "We are sorry, our webpages are underconstruction, please come back later... "
    @ Không có ních: Bạn ái ngại cho mình cũng đúng, làm mình thật hổ thẹn, hôm đó CotKTDN kéo mình ra nhưng mỗi lần nhảy với cô ấy là cô ấy lại thè lưỡi ... làm mình hoảng, đó là ný do tại sao mình phải từ trối.
    Oan cho người có tội ...
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Gặp tình huống khó sử mà thấy ........mình thế nào ý.......
    tâm trạng-trạng thái---------lẫn lộn. Mà đang trong hàng núi tình trạng như thế......Bão hoà hay không...............
    một câu vô tình
    Yêu tinh---t6 này anh đi cổ vũ cho em.
    Được lhliem sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 23/11/2006
  10. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra zeu cũng đã từng từ chối 1 lady sao?
    Nhưng mà vụ đó thì chua_conick ko biết.Người mà chua_conick nhắc đến là 1boy khác kìa.
    Nhưng nếu girl mà zeu nhảy cùng luôn có cử chỉ khó hiểu đó thì mình hoàn toàn hiểu vì sao zeu phải từ chối.Zeu ơi,thôi nhảy với chua_conick đi nhá,chua_conick thi sẽ luôn đi nhẹ,cười duyên với zeu thôi ah (Chỉ dám mời trên DD thế này thôi,chứ mời khi offline thì eo ôi,sợ lém,nhỡ bị từ chối như vậy thì xấu hổ lém)
    Được chua_conick sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 23/11/2006

Chia sẻ trang này