1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tình huống của anh Zeul & khongthe hay nhỉ. Mình cũng gặp phải mấy lần rồi. Tại mình nhảy xấu quá, lại dẫm chân liên xoành xoạch cho nên bị từ chối là đúng, chẳng thắc mắc gì. Chỉ biết chờ cơ hội phục thù, nhảy thật đẹp, lướt qua mặt người ta cho bõ tức
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đang bận, định ko reply nhưng bác môi lạnh với bác chưa có nick hiểu toét loét quá, đành lượn vô tí.
    Bớ cái lão Zeu điêu toa, định vu oan giá hoạ rêu phủ đời ... gái người ta đấy hả? Ừa thì em kéo bác đấy, cơ mà không phải vì zêu nhảy giỏi khiến e ngưỡng mộ đến mức e thích dance với zêu, mà vì zêu nhảy giỏi quá, giỏi đến mức cả buổi ngồi... nhìn e. Nhìn e lắm thì mới thấy e lè lưỡi chứ? Hè hè!
    Zêu ơi! Lại đây e nói nhỏ: Có quý thì mới funny, zêu đừng giận. Ở f_93 này, hiếm người khiến e trở thành "trẻ con không chịu lớn" lắm. Zêu thuộc số ít dù zêu hơi tinh tướng tị. .
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài này thì tớ thấy là mỗi người có một quan niệm khác nhau thì phải. Mặc dù là Ghét mùa đông thì cũng không có nghĩa là người ta thích mùa hè đâu L à. cam tay đã khó rùi huống gì ..... Mỗi điệu đã có rất nhiều cách nhảy khác nhau, mỗi chỗ dạy khác nhau, mỗi người nhảy cảm nhận khác nhau. Đấy, nếu có thể nhảy theo kiểu của hương Ngọc Lan thì cũng là bạn biết thêm một kiểu nhảy nữa, hay không? hôm nào chia sẻ nhé
    mà NL bùn này, người ta nhảy mà còn hạn chế hàng cây số thế thì làm sao mà nhảy thoải mái được, L là người chưa biết sàm sỡ như mình, yên tâm nhé.
    Tình huống này cũng hơi hơi khó xử đó. Nhưng mà đã thấy tình huống, thấy cả kết quả, nhưng chưa thấy nhắc đến phương pháp xử lý tình huống để chia sẻ với mọi người nhỉ, L định giấu ỉm cho riêng mình là không tốt, không tốt
  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này đúng là khó xử thật [​IMG]
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Test thử, chưa gì đã bị cảnh báo đụng hàng, đúng là khó xử
  6. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử à, có đấy, cái gì chả có tai nạn nghề nghiệp
    Hôm đó ở lớp advanced salsa, có 1 anh ra mời Basame nhảy. Khi đó chỉ là tập các tổ hợp bước do anh Benkai hướng dẫn, lúc bật nhạc chơi tự do thì anh Benkai ra hướng dẫn mấy đôi đi thi. Anh ý dạy cho mấy đôi cái gì đó mà Basame nghe loáng thoáng là "cái ngả người kiểu Mỹ Latinh". Và anh đã làm mẫu, đẹp lắm. Thế là anh partner của mình đề nghị tập thử cái mà vừa...nghe lỏm được. Tính em thì nhát, partner phải hứa lên hứa xuống là "em yên tâm, ko ngã đâu" thì em mới dám thử. Kết quả là rất thành công. Nhưng đến khi vào nhạc, đang nhảy bình thường, anh ý ko thèm nói trước lấy 1 câu, chơi luôn cú "ngả người kiểu Mỹ latinh", em bất ngờ quá, cái sàn lại trơn, ngã đánh oạch 1 cái, nện hẳn cái bàn tọa xuống sàn. Ôi ôi, bao nhiêu người nhìn....Đời nó trớ trêu thế đấy các bác ạ. Vừa đau vừa ngượng. Mãi về sau em chạy ra nghe anh Benkai thì em mới bít cách giữ thăng bằng. 1 bài học cho những đôi nào thích...a dua
    Được Basame85 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/11/2006
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Chích Bông ới ời, người ta vẫn còn nhớ đây này, thù này còn dai... HỪ HỪ...
    Chẹp, đôi khi cũng cần thông cảm cho những người nổi tiếng và cao siêu như anh ấy, nhỡ có bước nào chệch choạch giữa sàn đông, người ta lại đem ra đàm tếu.
    Mà nhân tiện tình huống "vô tình mắc tội sàm sỡ" của anh Zêu, em nghe quen lắm, hình như anh mắc tội này với nhiều cô lém có phải hôn?
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Đấy YÊU TINH thấy sai chua..................... sửa chũa dần dần nhé.
    hi` --- ZEA hôm nào mời bác đi làm bũa hoành tráng nhé.
    tâm sự trên này có người biết - tôi lại phải cách xa thêm vài trăm mét nữa thì coi như : "A iu nhé lần sau đi chơi a nhảy ở nhà cùng e ".....thì tiêu con hiêu luôn.
    GẦN MÀ TƯỞNG XA---XA MÀ RẤTGẦN.
    CHÚC MỪNG HQ CUỘC THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
    lúc nào lên nuzx khao nha---ha ha ha
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khó xử đây. Đang phê phê với điệu Basame. Tôi đề nghị với partner: " Mình đổ nhé". Phê thật. Đổ rồi đứng dậy xong vẫn phê. Ấy thế là cái gót giầy mắc toi của mình mắc ngay vào ống quần của chàng mới chết chứ............. Híc......Oạch.........1 giây sau................. Oạch ...............lần thứ hai . Giữa àn dân thiên hạ. XXXXXXXXXXXXXXXiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hổ quá đi.
  10. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tình huống khó xử mà mình đề cập lại làm nhiều người giật mình đến thế

Chia sẻ trang này