1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống khó xử ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    sup sucez doigts
    Được superdancer sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 25/11/2006
  2. AfonTTS

    AfonTTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy khó xử vào các bước te, chảng hiểu do kinh nghiệm hạn chế hay tốc độ nhanh hay sao mà tay cứ hay đặt, dỡ nhầm chỗ
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thấy bạn đưa ra tình huống và cả phương án xử lý. Tiếc thay bạn bè của bạn quá sàm sỡ giống mình, cũng là cảnh báo các bạn trai trẻ nếu để ý thấy người ta không thích vuốt dọc cánh tay thì nên đổi sang vuốt xuôi hoặc vuốt ngang cánh tay tùy, miễn là người ta không phản đối, nếu người ta vẫn khó chịu thì chuyển từ cười cợt sang nhăn nhó. Lại nữa, tình huống này mình ủng hộ, cứ lôi người ta ra [​IMG] . Nếu lẩn tránh là phương án của bạn thì cho mình xin số của bạn để mình đến nhà bạn nhảy cùng, sàm sỡ chốn 2 người chắc khổ chủ thoải mái hơn chỗ đông người [​IMG]
    @ meodieniri: thật lòng, bạn và đám bạn của bạn không phù hợp về tư tưởng văn hóa, bạn nên chọn những người bạn khác tế nhị hơn hơn là ngồi nhà như vậy, bạn không cảm thấy khó chịu ư, có, vậy thì làm đi
  4. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Zêu và các bạn, nhờ có các bạn và nỗ lực của bản thân mình, tôi đã tìm được anh Hùng của tôi rồi.
    Tuy có một chút ngượng ngùng và khó xử... hì hì... nhưng hi vọng anh Zêu giữ bí mật giùm nhá.
  6. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng chúc chúc mừng.
    tớ thì gặp mỗi một trường hợp khó xử là đang nhảy tự dưng guốc của partner bị gãy thế là 2 người cùng ngã xuống sàn theo kiểu úp thìa ..
    He he ngượng chít đi được ( may là lúc đấy đèn đang tắt )
  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  8. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình tiếp tục!
    Không gì khó chịu bằng việc lập những chủ đề nhái theo những gì đã có! Trong nhóm f93 này í mà, đành rằng có lúc không thể nhớ hết được những chủ đề đã trôi xa trong dĩ vãng, nhưng cái kiểu người khác lập ra thì chả bao giờ vào lấy một lần cho rôm rả, đến khi chủ đề đó đã lùi xa tít mù khơ thì lại đi đào bới ra lái chủ đề theo một cái tên mới, ngay cả khi cái chủ đề đó vẫn còn sức sống và tồn tại thì cũng nên nói với người cũ đã lập nên chủ đề đó một câu chứ, bó tay (để chân cho người ta còn chạy đi đan cùng gấu nhé)!
    Nữa, lại một sự vô tình làm ảnh hưởng đến hòa khí chung và mối quan hệ hòa bình thế giới, người ta đã biết và trình bày ra đây để tỏ bày những hành động vô tình dù trong sàn hay ngoài sàn có thể làm chị em bối rối nhưng không hề cố ý tý tẹo tèo teo nào!
    Cứ vài lần thế này thì ngồi ở ngoài xem chẳng bao giờ tham gia còn hơn!
    Phỏng theo Ướt Môi ...
    Được mktvnn sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 28/11/2006
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi, em không có ý kiến gì đâu nhá. Em khoẻ mạnh tươi vui và luôn chúc cụ vui mà. Lâu lắm cụ mới từ sàn vào đây ho một tiếng, cụ cứ ho tiếp đi cho vui cửa vui nhà.
  10. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã có ý kiến, cả nhà vỗ tay nào [​IMG]

Chia sẻ trang này