1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống Lãng Mạn và Mới Lạ khi yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống Lãng Mạn và Mới Lạ khi yêu !!!

    Tất nhiên ai đã từng yêu đều biết, cưa đc 1 pé đã khó, mà giữ đc pé ấy yêu mình dài lâu còn khó hơn . Trong những kẻ thù của tình yêu thì nhàm chán đc coi là ứng cử viên số 1. Chả thế mà số đôi yêu nhau trên 5 năm, 6 năm, 7 năm...giờ chuẩn bị đc lưu danh trong sách đỏ...

    Một số hành động thường được các Gà áp dụng khi cưa và yêu là : đi ăn, uống ( kết hợp chém gió ), đi chơi điện tử, đi xem phim, thậm chí đi du lịch...nhưng hầu hết những hoạt động này đều : 1) tốn tiền ; 2) tốn thời gian ; 3) làm nhiều sẽ nhàm. Rõ ràng, dù bạn giỏi chém gió đến mấy thì việc lê la hết quán này đến quán khác, tuần này qua tuần khác cũng sẽ làm Cáo chán ngấy thốt lên : "lại ra quán hả anh ?". Chưa kể ở cái đất Hà Thành này thì chỗ chơi, giải trí hiếm như lá mùa thu, chỉ có loanh quanh Vincom với bờ hồ ( mấy bác ở HCMC thì sướng rồi ko tính )

    Nên tớ lập topic này để anh em đóng góp các chiêu thức lãng mạn và sáng tạo nhằm lâu lâu "đổi gió" cho các nàng đỡ chán, đặng duy trì tình yêu ( đồng chí nào đang cưa thì cưa nhanh đổ ). Yêu cầu : đơn giản, ko tốn quá nhiều money ( tỷ dụ như cái trò triệu triệu đóa hồng quên khẩn trương ), ko nguy hiểm tính mạng, dễ làm, dễ chơi và dễ trúng thưởng...

    Nếu là chiêu thức đã qua kiểm nghiệm thực tế rồi thì càng tốt ( các bác các anh có đầu óc siêu tưởng xin mời đi chỗ khác chơi )


    Mời các bác mở hàng ạ

    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 10/01/2008
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hey! trúng nghề của tớ rồi, cơ mà tớ là nữ, thôi thì nam nữ cũng như nhau cả trong mí cái vấn đề lãng mạn và mới lạ này ha! Tất cả vì sự gìn giữ và phát triển tình yêu
    Hơ...hơ...hơ nhưng hơi muộn rồi, tớ buồn ngủ quá! Mai tỉnh táo tớ viết tiếp nhá!
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thế ra ở HN chú mới chỉ đi đến Vin com với Bờ Hồ ? Vậy mà chú khẳng định nghe ghớm mặt !!!!
    Chú mún tạo ra tình huống mới lạ và lãng mạn mà kô tốn xiền , kô loanh quanh ở cái HN tẻ nhạt ! Thế chú tạo bằng niềm tin à ?
    Chú chỉ tạo ra ý tưởng mà thực tế kô đưa 1 dẫn chứng cụ thể ra trước ?
    Tớ pó tay roài ! Mọi thứ về cơ bản đều cần $$$ !
    Tớ sống 25 năm ở Hn , và vẫn muốn tiếp tục khám fá !
    Được thuanginola sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 10/01/2008
  4. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em ví dụ mà bác, nói chung chỗ ăn chỗ uống thì em cũng có tí vốn liếng kha khá gọi là, nhưng chỗ chơi còn mù mịt lắm, ngoài Vincom, Ngôi Sao Xanh, StarBow với trượt Patin trên Bách Thảo ra, còn lại em mù tịt. Nếu các bác có lòng hảo tâm cho em thêm vài địa chỉ vàng nữa thì em cảm ơn lắm lắm ạ
    Ví dụ thì rất tiếc em ko có, bởi cũng mới tập tành cầm cưa, tham khảo BK của các cao thủ thì chưa thấy ai đả động đến chuyện này nên mới phải mạo muội lập topic để học hỏi kinh nghiệm các bác
    Tiền đương nhiên là cần rồi, thời buổi này làm cái éo gì chả phải động đến $$$. Em chỉ chú thích là vừa vừa thôi, chứ còn mua cho Cáo cái nhẫn kim cương trị giá vài chai thì có khi bằng cả chục cái "lãng mạn" ấy bác nhể
    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 10/01/2008
  5. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ra bến hàn quốc , đi thuyền hồ tây , dắt nhau vào nhà nghỉ !@$#@$&*^#@$*#$
  6. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thx bác, nhưng bến HQ thì hơi xa, còn đạp vịt thì cũng bth bác ạ, chỉ có vụ nhà nghỉ là em chưa thử
    Em biết là đòi hỏi hơi nhiều, nhưng các bác lưu ý cho địa điểm chỉ là phụ thôi ( mấy chỗ ngon lành cành đào thì nhiều người biết, có khi trước quen mình Cáo đã đến đấy chục lần rồi ấy chứ ), cái quan trọng là Hành Động ( tình huống thế nào, ra sao, làm gì ...) ấy, đó mới thể hiện sự khác biệt
    Tất cả vì tương lai của Gà và Cáo
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chén nhau thì chả bao giờ chán ! Mà cũng chả lo giữ ! Lại lãng mạng tuyệt đỉnh vu sơn ! Chú cứ thế mà làm !
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    chén nhau thì chả bao giờ chán ! Mà cũng chả lo giữ ! Lại lãng mạng tuyệt đỉnh vu sơn ! Chú cứ thế mà làm !
    [/quote]
    Chẹp, quanh đi quẩn lại chỉ là chén và đi chơi. Sao không làm gì đó hay hay VD như tự làm ngôi nhà bé bé = diêm chẳng hạn, cái này thì bán đầy nhưng tự làm mới hay. Đem tặng em, nếu em là người con gái có tình cảm thì cái này được kha khá điểm
    Còn nếu thích chơi bời thì điều thiết yếu vẫn là xiền, đầu tiên là tiền đâu? Có xiền bao trọn cái Bar trên Daewoo, thích làm gì thì làm, lãng mạn phải biết

Chia sẻ trang này