1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống Lãng Mạn và Mới Lạ khi yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế này vẫn bình thường. Chưa bằng con bạn tớ, người yêu nó bên Mĩ, đợt nó ốm bay thẳng về thăm đúng 3 ngày rồi quay trở lại.. Một dấu ấn khó phai nhưng rốt cuộc vẫn chia tay hehheh.
  2. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    có lần mình ra HN hơn 2 tuần vì công việc, nhưng thật ra chỉ có vài ngày rải rác phải làm còn lại là thời gian trống nên làm đủ trò cực kỳ crazy giết thời gian. Tham gia crazy là 1 anh bạn, nghiêm túc đồng nghiệp đàng hòang chứ không phải tò tí te gì đâu.
    1.Dạo lòng vòng hồ Gươm. Ngồi nghỉ thì bắt anh kia mua kem. (Có lúc 1 ngày ra 2 lần).Tán dóc, đếm số lượng các cụ tập thể dục hay các cặp ôm nhau xung quanh hồ
    2.Ra Hồ Tây cũng chơi trò đếm
    3.Đi bus lòng vòng
    4.Vào Văn Miếu xem danh sách. Coi có cụ nào trùng tên hay tuổi của mình không ... hehe... chọn xem tên nào hay sau này đặt tên cho con cái để lấy hên từ các cụ
    5.Ra lăng Bác, canh đúng giờ để ngắm các anh thay gác
    6.Vào công viên Thống Nhất mua vé đi xe lửa lòng vòng cùng bọn trẻ con (lần đấy súyt chết vì cười khi ai cũng trố mắt nhìn 2 tên gần 30 đi cùng bọn trẻ mẫu giáo)
    7.Thành cổ Hà Nội: hứng lên bảo đi, hỏi từ chủ nhà nghỉ đến xe ôm không ai biết, tức qua mua cái bản đồ Hà Nội, thấy điểm nào đánh dấu nghe có vẻ hòanh tráng là khám phá hết, mà tòan đi bộ.
    hihi, thật ra cái trò mua bản đồ hay mấy cái list hướng dẫn du lịch rồi khám phá là mình học từ sếp mình.
    Ở SG cũng thế, với bạn trai cũng vậy, mình ghét vào quán hòai nên cùng nhau đi tung tăng lại thích vì tự nhiên hơn.
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có gì lãng mạn để mà kể, bùn thật
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ thích nhất là 2 trò số 4 và 6 của bạn. Vừa hay lại vừa có ý nghĩa. Thanks nhé, vote tặng bạn 5* lun
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mua bộ xếp hình ( hình đẹp, lãng mạn chút ) Hôm nào rảnh rang thì 2 đứa ngồi cùng ghép. Cũng hay hay.
    Cùng nuôi lợn, hồi trước mình cũng nuôi 1 con, chỉ bỏ toàn tiền xu thôi. Loẻng xà loẻng xoẻng, thỉnh thoảng 2 đứa lại dốc 1 đống xu trong con lợn ra ngồi hì hục đếm. Khi nào tiền kha khá thì mua 1 cái j đó ý nghĩa 1 chút.
    Giờ thì chia tay rồi, gặp nhau đek thèm nhìn mặt. Oh dis !!!!!
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tôi có đứa bạn còn ghê hơn. Biết tin người yêu ốm bay luôn từ Đức về. Thăm đúng nửa ngày rồi bay ngược trở lại.
    Hôm ông nội nó chết, mãi không thấy nó về chịu tang.
    Nhục vật.
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đẻ chi ra thằng khốn nạn này....
  8. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà vẫn căm nhau theo mình là vẫn còn tí tình cảm đấy
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện này nghe qua lời kể của một anh cũng đã lớn tuổi, cười bể bụng. Không biết có phải là lãng mạn ko... Anh em nào thik thì thử áp dụng nhé, tui thì chưa dám thử, gặp mấy em dữ dằn có ngày mất csim...
    Ông kể: Ngày xưa ổng rất nhát gái, quen bạn gái lâu lắc rồi mà không dám làm gì hết... chỉ dám dẫn nhau đi ăn chè, ăn chào, nói chuyện tầm phào... rùi chở về. Chấm hết.
    Quen lâu, gần mãi cũng thèm... trai thằng nào chả thế. Nhìn em cứ vô tư, mơn mởn mà không dám "mần" gì hết. Nhiều lúc nhịn "tức đỏ trứng... ái" (xin lỗi trích nguyên văn lời kể). Mới nắm tay thôi mà hai đứa đã thấy ngượng đỏ mặt mồ hôi chảy tè le... vội buông ra chả thêm được gì.
    Nghe kể, một thằng trong phòng KTX đã truyền cho ông chiu này. Chiu thức như sau:
    Rủ nàng đi công viên như mọi lần, quen lâu thì chuyện này quá dễ. Hai đứa ngồi tâm sự nói chuyện trên trời dưới biển. Sau đó nói chuyện về bàn tay: tay búp măng, tay mập mạp, tay sướng, tay khổ, tay ghẻ...v....v.
    Rồi khen em có bàn tay đẹp... cùng lúc đó cầm tay em lên ngắm nghía rất tự nhiên. Nàng sẽ hơi ngại, nhưng ko đề phòng gì hết.
    Bất thình lình (khúc này rất quan trọng) cầm tay nàng nhấn thẳng vào csim mình . Giữ chặt. Theo như lời kể lại của đại ca kia thì ẻm của ổng bị shock đến mức ko nói lên lời, mắt mở to nhìn ông ko chớp... Ổng cũng run ko thở đượcvà...y như vậy. Sau đó từ từ... ông đưa m...õ...m đến hun nàng. Nàng đang shock cũng chẳng phản ứng né tránh giề hết. Sau một lúc thì bắt đầu có phản ứng (rút tay, quay đi xấu hổ và liếm môi).
    Sau đó một thời gian thì: "Khi tình yêu đến, bố em cũng ko cấm được... Đến khi cấm được, có thai đã hai tháng rùi". Ẻm giờ là bà xã của ổng. Một chuyện tình kết thúc có hậu.
    Theo em, đây là cách hay để giải quyết những ngượng ngùng khó vượt qua của những cặp quen nhau lâu lắc mà chưa có giề. Bác nào áp dụng thành công thì nói em bít nhá...
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này kể cười trong ký túc xá cho nhau nghe thôi. Ông bà nào bậy bà làm theo coi lại IQ có dưới 50 điểm không trước.

Chia sẻ trang này