1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống, những sự việc khó xử

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuongrong, 25/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống, những sự việc khó xử

    Mỗi khi gặp một tình huống hay một sự việc khó xử nào đó trong cuộc sống bạn đã xử trí ra sao? Chúng ta cùng gặp nhau ở đây để cùng giúp đỡ nhau & học tập cách giải quyết vấn đề nhé.

    Chuyện thứ nhất:
    Sinh nhật bạn mọi người đến khá đông, trong đó có một tên mới quen đang "tăm tia" bạn. Nhưng bạn ko thích thậm chí ghét hắn. Thế nhưng hắn lại cứ tỏ vẻ với mọi ng` như thể hắn là bạn rất thân của bạn bằng cái việc chạy lăng xăng, lấy cái này lấy cái nọ khiến bạn rất bực. Khi mở quà của hắn tặng, bạn thấy...choáng vì đólà một...thỏi son môi!(khá đắt tiền). Dù cho món quà của hắn rất đẹp nhưng vì bạn ko thích hắn nên đâm ra ghét luôn cả món quà. Hơn nữa bạn lại luôn nghĩ tặng quà như thế chỉ có bạn thân or ng` iu mới tặng. Bạn lại càng khó nghĩ. Chắc chắn là bạn sẽ ko bao giờ sử dụng món quà đấy rồi. Vậy phải xử trí ra sao với món quà SN & với hắn bi giờ???

    Chuyện thứ 2:
    Lần đầu tiên bạn được mời đi ăn tiệc họp mặt ở một khách sạn rất sang trọng. Hôm đó trời vô cùng lạnh,& cũng vì ko có kinh nghiệm đi ăn KS bao giờ nên bạn chất vào bên trong mấy cái áo + thêm một cái măngtô to uỵch bên ngoài. Đến khi vào KS thì rất ấm, ng` phục vụ hướng dẫn mọi ng` treo áo khoác ở mắc bên ngoài, bạn thấy ai cũng "vétsờtông& compờlê" rất nhẹ nhàng, lịch sự. Chỉ còn mỗi mình bạn là trông nặng nề.Vì bạn ko thể cởi áo khoác ngoài, bạn đã trót mặc một cái áo len ngắn hơi cổ lỗ sĩ , rất ko phù hợp với ko khí lúc ấy. Ôi khó xử quá, khó xử quá đi mất.

    Chyện thứ 3:
    Bạn làm việc ở một cửa hàng và có khá nhiềukhách quen đến mua hàng. Trong đó có một ng` phụ nữ rất hợp chuyện với bạn. Ng` phụ nữ này khoảng tuổi trung niên nhưng nhìn còn khá trẻ & cũng theo thói quen nghề nghiệp bạn gọi ng` này là Chị.
    Chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu ko có một ngày bạn đến nhà một ng` bạn trai mà bạn... hơi hơi quý. Và trời ơi, cái ng` khách rất hợp chuyện với bạn mà bạn gọi là chị ấy là...Mẹ của bạn trai của bạn. Ôi trời, phải làm sao bây giờ??????????????????????????????????????

    Đố vui một chút:

    Có một cô gái đẹp ở nông thôn mới ra thành phố ko hiểu luật lệ giao thông nên cứ đi thẳng vào đường một chiều. Một anh cảnh sát(nổi tiếng là hắc xì dầu) trông thấy cô lại chỉ đứng nhìn chẳng chịu thổi còi phạt gì cả. Vì sao vậy?

    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chuyên thứ nhất: son đắt thế tội gì mà không dùng, còn thằng cha kia thì cứ lờ hắn đi
    2 : vào nhà vệ sinh cởi cái ao len ra rồi dấu vào trong cái áo khoác
    3: Bác trẻ quá
    LýThông
  3. thuha283

    thuha283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ai nỡ phạt phải không các bạn?
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Thạch Sanh, em trai tốt của bác Lý Thông,
    Mới gửi lên mấy dòng mà chẳng hiểu nó biến đâu mất tăm.
    Chú xui con ng` ta cứ dùng son của thằng cha ấy tặng á? Thế lỡ nó tưởng mình thích, nó đùng đùng vác về cả...chục thỏi son nữa thì biết tính sao?
    Áo len chống rét ấy dầy lắm đấy nhé, thôi đành cứ trông nặng nề thế vậy
    Đổi cách xưng hô rùi nhưng vẫn thấy ngượng lắm lắm.
    Có cách nào để "chuyển bại thành thắng" ko nhỉ?Đã trót gọi mẹ ng` ta là chị ngọt lắm cơ, cơ là đến khổ! Làm thế nào để thật là tự nhiên nhỉ.
    Có bác nào có tình huống gì hay ho, gay go, to to...thì gửi lên để mọi ng` thử giải quyết tình huống xem sao. Mà nhỡ sau này nếu có gặp phải tình huống nào tương tự thì đã có chút vốn lận lưng rồi, khoẻ. Thế có phải là tốt qua ko.
    Đáp án câu đố vui: Lúc ấy anh cảnh sát đã hết thời gian làm nhiệm vụ rồi. Anh ta đang mặc quần "xà lỏn" chơi đùa với thằng cutí con anh ta ở trước cửa nhà đấy mà. Thế thì còn thổi với huýt cái nỗi gì cơ chứ.
    Thêm một câu đố khác:
    Khi ăn một quả táo, cắn một miếng thấy một con sâu đã cảm thấy sợ, thấy hai con sâu cảm thấy sợ hơn, thấy ba con sâu càng sợ xanh mặt, nhưng thấy mấy con sâu mới là sợ nhất?
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Thạch Sanh, em trai tốt của bác Lý Thông,
    Hồi nãy tui mới gửi lên mấy dòng mà chẳng hiểu nó biến đâu mất tăm.
    Chú xui con ng` ta cứ dùng son của thằng cha ấy tặng á? Thế lỡ nó tưởng mình thích, nó đùng đùng vác về cả...chục thỏi son nữa thì biết tính sao?
    Áo len chống rét ấy dầy lắm đấy nhé, thôi đành cứ trông nặng nề thế vậy
    Đổi cách xưng hô rùi nhưng vẫn thấy ngượng lắm lắm.
    Có cách nào để "chuyển bại thành thắng" ko nhỉ?Đã trót gọi mẹ ng` ta là chị ngọt lắm cơ, cơ là đến khổ! Làm thế nào để thật là tự nhiên nhỉ.
    Có bác nào có tình huống gì hay ho, gay go, to to...thì gửi lên để mọi ng` thử giải quyết tình huống xem sao. Mà nhỡ sau này nếu có gặp phải tình huống nào tương tự thì đã có chút vốn lận lưng rồi, khoẻ. Thế có phải là tốt qua ko.
    Đáp án câu đố vui: Lúc ấy anh cảnh sát đã hết thời gian làm nhiệm vụ rồi. Anh ta đang mặc quần "xà lỏn" chơi đùa với thằng cutí con anh ta ở trước cửa nhà đấy mà. Thế thì còn thổi với huýt cái nỗi gì cơ chứ.
    Thêm một câu đố khác:
    Khi ăn một quả táo, cắn một miếng thấy một con sâu đã cảm thấy sợ, thấy hai con sâu cảm thấy sợ hơn, thấy ba con sâu càng sợ xanh mặt, nhưng thấy mấy con sâu mới là sợ nhất?
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn xong thấy một con bò trên mép là sợ nhất.
    Thấy một con là sợ nhất
    LýThông
  7. T-T

    T-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nửa con sâu mới sợ nhất chứ ! Nhưng mà T-T thì chỉ cần thấy cái gì bò lúc nhúc là đã hét toáng lên từ nhà trên xuống nhà dưới rùi , còn tâm trí nào mà đếm nữa !
  8. Who_am_I

    Who_am_I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Híc thế mà người ta vẫn có đặc sản côn trùng đó !
    Ăn co' sao đauu nhỉa ! Hì Hì!
    Tien!
    [-_0}
    Baby!One more Time!Please
  9. blackdragon_vn

    blackdragon_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, thấy nưa con là sợ nhất.
    thế các bác nhớ nhé,an táo nhơ xài dao nghe
    minami
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, các bác nói rất đúng. Thấy nửa con sâu là sợ nhất. Nửa con còn lại hoặc đang ở trong miệng mình hoặc đã ở...đâu đó trong ruột mình rồi cũng nên. Thế mới thấy kinh chứ.
    Các bác thích giải câu đố tiếp chứ, thêm...2 câu nữa nhé:
    1. Ba công chúa đi trước, một công chúa theo sau, tất cả cùng đã qua cầu. Hỏi có mấy công chúa đã qua cầu?
    2. Ông Vuơng nuôi một con công rất đẹp. Một hôm con công chạy sang vườn hoa nhà ông Trương đẻ một quả trứng ở chậu hoa. Thử hỏi xem quả trứng đó thuộc về ai?
    Câu 2 này tui chưa có đáp án. Vậy mong các bác thử đưa ra cách giải quyết rồi chúng ta cùng bình chọn xem sao. Cách giải quyết nào hay, hợp lý & dí dỏm nhất thì cách đó được dùng làm đáp án.
    Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay trước.
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này