1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống oái oăm, khó xử trong tình củm:-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi justaman, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Những tình huống oái oăm, khó xử trong tình củm:-)

    Ôi vô vàn, các bạn cùng chia sẻ và kể kinh nghiệm xử lý của mình xem sao:-)
    1. Buổi chiều cuối tuần, rảnh rỗi, phấn chấn, bạn đến nhà bạn gái chơi. Ồ, her có nhà, nhưng bạn chờ được 5 phút ngoài cổng thì bỗng nhận được cú điện thoại của nàng: "Anh ơi, hôm khác anh đến chơi được không, em ốm và đang đau đầu". Bạn sẽ:
    - Ok, rồi quay xe đi về, lát sau nhắn tin, gọi điện hỏi thăm
    - Cuống quýt hỏi thăm rồi đòi gặp her bằng được
    - Cách xử lý của các bạn....
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác này có ý kiến hay,em thấy những kinh nghiệm của bác Quark và các cao thủ khác rất là ok.Sau khi đọc và nghiên cứu chán rồi,tại sao không tập đi nhể.Phải tập quân sự đi,đến khi có chiến tranh thì dễ bề ứng phó.Anh em cứ nghĩ ra những tình huống củ chuối như JUSTaMAN ý,rồi tập trung nhau vào giải quyết.Học tập theo case study và group discussion vào hơn nhiều.
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là đi về và mai mang đồ đến thăm
  4. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Phân tích một chút:
    - Nếu em ốm đến mức ko ra được khỏi giường: thường sẽ phải có người nhà chăm sóc, và chính người đó sẽ ra bảo mình về.
    - Nếu em ốm xoàng, vẫn đi lại được thì bình thường em sẽ vẫn ra mở cửa và tiếp mình.
    Suy ra nếu em ốm thật thì ko khi nào lại gọi điện bảo mình về. Chỉ có khả năng là em ko thể hoặc ko muốn gặp mình. Nếu ko thể thì có thể em bị cái gì đó ảnh hưởng nặng đến nhan sắc, hoặc em đang trong ngày. Nếu ko muốn thì .... ko cần phải bàn.
    Chỉ phân tích thế thôi, chứ chỉ có một cách ứng xử duy nhất:
    Sau đó từ từ tìm hiểu là em ko thể hay ko muốn gặp mình.
  5. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ơ ốm mà lại không thích có người yêu chăm sóc à? hay nằm nghỉ nên ngại bố mẹ không muốn thấy anh kia ngồi cạnh giường... thôi thì về, nhắn tin hỏi em bị sao? chúc chóng khỏi, mai anh tới thăm...
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thế là không muốn gặp rồi .Bạn bảo là bạn đang ở trước cửa nhà đây, xem cô ấy tính sao ...rồi tính tiếp
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đang ôm anh nào trong nhà, , 5 phút để phi tang thì có vẻ lâu quá nhỉ.
    Lúc đấy bảo nàng là : Anh biết em ốm từ trước rồi, anh mang quà đến thăm em mà.
    Rồi nghĩ đại ra cái gì làm quà cũng được.
  8. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không muốn gặp, nhưng ốm thật hay ôm anh nào thì không biết. Nên chứng tỏ sự quan tâm bằng cách gọi điện (đừng nt, sức khỏe là việc quan trọng) hỏi xem bị làm sao. Yên tâm đê, nếu nặng như H5N1 thì chắc đã không có cái màn "anh về đi" -> nàng sẽ phun ra một lý do củ chuối nào đấy: đau đầu (đêm qua em đi nhậu với mấy con bạn lỡ uống hơi nhiều), sổ mũi (mấy hôm rồi trời mưa lang thang ngoài đường lãng mạn phết), mệt (bị các cụ ca cẩm vì con gái mà ăn ở luộm thuộm, đi chơi nhiều etc), lý do tế nhị (cái này đừng có tuần 2 lần là được). Nói chung là ốm vớ ốm vẩn -> mình mắng cho vài câu, đại loại như "em không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả", "hư quá", "uống thuốc này thuốc kia vào". Sau đó té, thích đi chơi với em khác hay ra sân bóng / bia bọt với mấy thằng bạn (cuối tuần rảnh rỗi mà lại). Sau 12h nhắn tin một lần hỏi xem nàng thế nào. 2-3 ngày sau tiếp tục kế hoạch cưa cẩm như bình thường.
    Nguyên tắc là: 1. Thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Tỏ ra tin tưởng vào lý do của nàng đưa ra, nhưng không sến, không ướt át làm như nàng chết đến nơi. 2. không coi trọng quá chuyện ốm đau sổ mũi vớ vẩn, đàn ông con trai có nhiều chuyện quan trọng hơn (xem bóng đá chẳng hạn) - hay ít ra tỏ ra cho nàng thấy là như vậy. 3. Không coi trọng quá việc có gặp / rủ nàng đi chơi được không. Cái này tham khảo thêm bác Quác.
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Từ chối khéo ý mà Nếu là tôi thì đi về,kệ !!! Chiều hay tối lúc nào rảnh thì phone hỏi thăm em ấy=>mình ko quên nhưng cũng ko đến mức xốc vác quá
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì sẽ mua 1 cái gì đấy(có thể là đồ ăn chẳng hạn)rồi đem đến thăm,nếu cô ấy bị ốm không tiếp được mình thật,thì gửi lại thôi>như thế là mình có quan tâm đến người ta,chứ hỏi tham xuông không,người ta lại bảo không thật lòng.Còn nếu tiếp được mình thì ....hôhô...ghi điểm rùi

Chia sẻ trang này