1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình khúc vượt thời gian - Những bài nhạc bất hủ!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi kuhoang0512, 31/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Không thấy các bác mạn đàm về vấn đề này...nên em đành lập thớt! Để các bác có cùng chúng tình yêu với nhạc trữ tình vào giúp em biết thêm nhiều điều hay về các bài hát, về hoàn cảnh sáng tác, về tác giả của những bài hát đó...!

    Bài đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến với các bác đó là: "Bài Không Tên Số 1" trong chuỗi hơn 50 bài không tên của NS: Vũ Thành An

    Nhạc cảnh của bài ở trong clip này khá buồn! Em ngồi nghe nó phải mất mấy tiếng [:D]

    [YOUTUBE]bGk8LCrkRqg[/YOUTUBE]

    Các bác cho em biết thêm nhiều tình khúc hay nữa nhé
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tiếp theo em giới thiệu với mọi người "Bài không tên số 2 " trong chuỗi bài không tên nỗi tiếng

    [YOUTUBE]uEBu-mNgXpY[/YOUTUBE]

    Bài hát rất dễ đi vào lòng người! Từng câu từng chữ như cứa vào lòng từng nhát, từng nhát dao đầy tình cảm chưa bộc lộ! Bài hát như một lời nhắn nhủ, một lời chia ly của người con trai cho dù lòng vẫn nặng tình! Em thật sự xúc động khi nghe bài hát này!
    "... Đời một người con gái ước mơ đã nhiều . Trời cho không được mấy , đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo ..."
    Ngậm ngùi quá phải không? Nghe qua tiếng hát của Tuấn Ngọc lại càng cảm thấy ngậm ngùi hơn ....thật buồn cho nhũng mối tình không trọn vẹn!
    Các bác nào có cảm nhận thì cho em biết với nhé!
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Hôm nay em hơi bị cảm bài Lời Cuối của NS Từ Công Phụng...bài hát do Tuấn Ngọc thể hiện!
    đầy yêu thương, đầy kỷ niệm nha! Em muốn trao hết cho người em yêu tất cả tình cảm của mình quá đi - Em chưa có người yêu[r23)]
    Cuối cùng thì lại rất day dứt, nói chung là bài hát đầy xúc cảm =D>

    [YOUTUBE]SL9RN1bmpik[/YOUTUBE]
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bài thơ "Màu tím hoa sim" của nhà thơ Hữu Loan sáng tác năm 1949 ở chiến trường Đông Bắc Việt Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp của *********, bài thơ đã đi theo sắc lính của những chiễn sĩ bộ đội từ những ngày chống Pháp cho đến ngày chống Mĩ. Sau sự kiện nhân văn giai phẩm, nhà thơ Hữu Loan bị xếp vào những phần tử chống lại chế độ, ông bị khai trừ khỏi đảng và trở về sống ẩn dật ở quê nhà!
    Ở miền Nam sau sự kiện đó các tác phẩm của nhân văn giai phẩm truyền bá rất rộng rãi và bài thơ "bài màu tím hoa sim" là một trong những bài thơ đó. Bài thơ đã rất nhiều NS phổ nhạc và cho ra những câu chuyện về mối tình thời chiến sâu lắng nhất...
    Mời các bạn cùng lắng nghe bài Chuyện Hoa Sim do NS Anh Bằng Phổ Nhạc
    [YOUTUBE]8Qa35R9e98k[/YOUTUBE]
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Hồi xưa học ghi-ta...tập bài này, bây giờ nghe lại vẫn thấy hay! Thấy muốn yêu quá [:D]
    Bài hát rất tình cảm nhé! "Niệm khúc cuôi"...như một lời nhắn nhủ của một anh chàng đang còn yêu đơn phương gửi đấy người mà anh yêu

    [YOUTUBE]yFgB_pkMq8I&feature=fvwrel[/YOUTUBE]
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tiêm một bài buồn nhé! Chia tay và cảm giác "sang ngang"=((=((=((

    [YOUTUBE]xMeIvdzFxdk&NR=1[/YOUTUBE]
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Một bài hát rất có cảm xúc, đầy yêu thương và sự tiếc nuối...một bài hát của thập niên 90, của thế hệ 7x,8x...
    Ca khúc: Dòng Sông Lơ Đãng của nhạc sĩ Việt Anh
    Hôm nay tình cờ nhớ lại cái topic mình lập...không thể để cho nó chìm xuồng được ^^

    [YOUTUBE]7ZD-v-9G8aQ&feature=fvwrel[/YOUTUBE]

    Các bạn cùng nghe nhé!

Chia sẻ trang này