1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tính xấu của người Vn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Những tính xấu của người Vn

    Ăn cắp cái tên chủ đề cái.
    Em sẽ nói sau


    Killing me , Killing you
    killing all we Have
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Theo tao thì cái trò cao su là tính xấu nhất đấy, chỉ khổ những thằng đúng hẹn như mình, hic

    Not me
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    À . Cậu em sang TQ thấy con đường dài nhất hay sao ấy. MớI khen nó. Ai ngờ nó cho 1 câu tiếng Việt luôn : KHông làm sao bằng đường CẤM ĐÁI BẬY ở Vn được. Đi cả ngày mà vẫn thấy.
    Phóng uế bừa bãi ( đi nặng đi nhẹ, nôn oẹ cũng vứt ngay xuống đường , cầm các thứ không sạch sẽ lắm ném lên tàu , kẹo cao su ?. )
    Soi mói , tò mò ham hiểu biết . Cái gì cũng muốn biết. ---à hay nói xấu ngưòi khác và buôn dưa lê
    Đúng cái ý thức XH em đồng ý cả 2 chân. Như thằng em ở quê ra thấy cái bóng đèn trên phố thì phát biểu ngay 1 câu : Cái này mà ở quê thì phảI nổ nghe hay lắm đây
    Nói chung là tất cả là vì 1 đất nước nghèo *** khó khăn mà ra thui. Cứ thử có mấy cái đạo luật thật nghiêm khắc như Bên Sing cấm vứt rác ra đường xem nào.
    KHổ cái chả hiểu mấy mâm trên làm gì. Toàn tham nhũng tham ô không à ( có những ngưòi tốt nhưng mà có bao giờ được làm gương đâu ). Ra được cái điều luật nào nên hồn không hay là toàn mang lợI ích cá nhân.
    Nói chung là tính xấu thì bao trùm mọI nơi , mọI cấp moị nghành mọI nghề , từ trái qua phảI từ trên xuống dưới.
    Ở trên mà không có thì sẽ làm cho ở duớI noi theo. Nói thế thui chứ nói ở đây cũng chả làm được gì. Còn những ngưòi chức to dám làm dám nghĩ thì chắc là về hưu sớm thui.
    Thế đấy. Ôi ngưòi VN đấy. ( Post xong cái bài này khéo bị treo nick mất- Ai treo thui chứ đừng xoá Nick của em nhá. Thứ nhất là không nói rõ đích danh, thứ 2 là ngưòi cống hiến cho cái TTVN này cũng khá lâu rùi. Hi`hi` )

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

  4. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    cũng khó mà trách được, nước mình mới mở cửa đc 10 năm chứ mấy
    tiện thể nói về rác, em kể chuyện bên này luôn :
    - rác vứt đúng chỗ, rác giấy ra rác giấy, thủy tinh ra thuỷ tinh, sắt ra sắt, để bọn môi trường tiện xử lí
    - đồ gia dụng : ti vi, sa lông, bàn ghế, khi vứt đi phải trả tiền môi trường để các công ty xử lí (vứt trộm cũng được, mà bọn nó bắt được đánh cho hỏng người )
    - nhỏ như cục pin : không vứt vào rác, dùng xong đem vứt vào 1 hộp đặt ở siêu thị, để nó mang đi xử lí
    hic, bao h VN được như thế nhỉ ???
    ... ... ...
    Được harrypotter sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 23/11/2002
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    khi nào tao được làm *************....:D

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Tán thành Nhót khi đã nói lên những điều như thế.
    Chúng ta bây h khó có thể làm cho VN thay đổi trong hum nay được nhưng tương lai chúng ta sẽ làm được nếu như mỗi người chúng ta tự có ý thức hơn, nhận thức đúng đắn hơn.
    Tự chúng ta ko làm những việc như đổ rác bừa bãi, khạc nhổ bậy bạ, nói xấu người khác, hay đơn giản là cao su thời gian thì đảm bảo trong tương lai VN sẽ làm một đất nước phát triển.

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 23/11/2002
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ăn kẹo cao su xong, tìm mãi chả thấy giỏ rác đâu, lại phải nhổ ra đường, chẳng nhẽ ngậm mãi.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  8. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem Mỹ Tâm, bọn nó đứng hết lên trên cột loa, điện, nói kiểu gì cũng ko xuống, chẳng nhìn thấy gì cả... cứng đầu cứng cổ, chỉ muốn lấy súng cao su bắn cho mỗi đứa một phát...
    chen lấn... "nam nữ thụ thụ bất thân"....... các cụ nhìn thấy có mà khóc thét....hehe....
    *********
  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hề....cái topic này hồi trước cũng trên box Thảo Luận....mọi người tham gia hơi quá tay,nên cũng góp 1 phần làm ttvn đóng cửa....-->rút kinh nghiệm
    Dân tộc nào mà chả có ưu có nhược....phân tích,liệt kê làm gì cho thêm tủi hả......
    Tớ thấy hầu hết các ưu điểm và nhược điểm của các bạn nêu ra đều quan sát,nghe kể được từ thành phố thôi.....Bạn nào đã là sinh viên Tình nguyện thì khi về vùng xa xôi rồi,chắc khi kể những lời này ra chắc phải nhìn lại chính mình....
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cái tính xấu của 83 là : Cao su. Em chả thể nào chịu được cái tính củ chuốI đấy cả. Làm mình bao lần phóng gần chết để đến đúng h họp hay muộn hơn 1 chút nhưng mà đến thì chỉ có may ra 2 ngưòi. Bực cực. Cái thờI gian ngồI đợI ngưòi khác có phảI là làm được boa nhiêu việc không.
    Hy vọng 83 sẽ bớt cao su hơn

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

Chia sẻ trang này