1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tố cáo về đàn bà của tiền nhân.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tienchuong, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những tố cáo về đàn bà của tiền nhân.

    Các bạn thân mến!
    Hàng nghìn năm nay, cha ông tổ tiên chúng ta phải sống một cuôc sống vất vả khó khăn, chống lại bão táp mưa sa, thiên tai, địch họa. Nhưng qua áng văn thơ và những lời kêu than chua chát mà họ để lại thì mình thấy rằng cái khổ sở lớn nhất mà họ đành ngậm ngùi chịu đựng đó chính là phải chung sống với đàn bà.
    Đàn bà là trung tam của mọi sự rắc rối, xuất phát điểm của mọi sự xấu xa, là nguyên nhân của bao cuộc chiến tranh vô nghĩa...
    Sau đây tôi xin được sưu tầm, liệt kê, dẫn giải để chứng minh rằng: Đàn bà chính là tai họa, một sự tra tấn, mọt sự khó chịu đối với cánh đàn ông chúng ta.

    La- Phông- Ten giải thích nguyên nhân xảy ra chiến tranh như sau:
    Hai gã gà trống đang sống thanh bình với nhau, thêm một ả gà mái đến tức thì chiến tranh châm ngòi.
    ( Câu này rất giống chuyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh của Việtnam)

    Na-pô-lê-ông đệ nhất( một trong mười vị tướng xuất sắc trong lịch sử nhân loại) đã phải kêu lên rằng:
    Ra trận trăm thắng thế mà về nhà không thắng nỗi đàn bà.
    Thế là ông đành chịu khuất phục trước phụ nữ, và ông chua chát than tiep:
    Cứ một người đàn bà khích lệ chúng ta làm điều tốt thì có đến chín mươi chín người đàn bà xúi bẫy chúng ta làm những điều dại dột.

    Ông Tú Xương quê ta thì lẩm bẩm rằng:
    Một trà , một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Chừa được thứ nào hay thứ đó
    Có chăng chừa rượu với chừa trà.
    Trước hết ông cho đàn bà là một thứ độc hại, và sau đó ông thấy chưa xứng đáng với những gì mà họ đã mang lại cho ông nên ông ví tiếp với ý rằng: đàn bà là thứ độc hại, độc hại nhất trong tất cả các thứ, cái thứ mà ông không thể cai được như là nghiện hêrôin ấy...

    Tương tự ngài Cesar Oudin ví:
    Đàn bà và rượu kéo đàn ông ra khỏi sự phán đoán.
    (Nếu ông TX nhà ta mà đang còn sống, khi nghe được câu này chắc phải vỗ đùi mà rằng sao có người hợp ý ta thế không biết!)

    Ông W.Gớt dè dặt hơn nên nói:
    Phụ nữ là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại, và phép cộng của mọi điều rắc rối.

    G.Cuốc tơ lin:
    Phụ nữ không hề thấy cáu gì người ta làm vì họ, mà chỉ thấy cái gì người ta không làm. (rất tệ phải không các bạn?)
    Giu-vơ-nai:
    Gần như chẵng có vụ cãi cọ nào mà không có nguyên nhân từ đàn bà.
    (câu này thì hơi quá nhưng có lẽ là đúng..)

    Xéc-văng-tét:
    Tin lời hứa của đàn bà là nắm chạch đằng đuôi.
    Khoảng cách giữa chữ "có" và chữ "không" của phụ nữ chẵng đủ chỗ cho một cây kim lọt qua.

    Bacon:
    Sau ngày cưới, đàn ông cảm thấy mình già đi bảy tuổi.
    Đây là nguyên nhân làm cho đàn ông chóng già, và cũng đồng nghĩa giải thích vì sao đàn ông chết sớm. Đàn bà sống giai bởi vì trong cuộc sống, họ có rất nhiều trò tiêu khiển, mà dường như cái trò mà làm họ thích nhất đó chính là hành hạ đàn ông.)

    Wilde:
    Hôn nhân là việc mà mọi người đàn bà đều đồng ý và mọi người đàn ông đều không đồng ý.

    J.Gây:
    Khi đàn bà nhập cuộc, mọi cái phải nhường chỗ.

    Alfred De Muset:
    ...Người đàn bà nào cũng phản trắc, xảo quyệt, tự phụ, tọc mạch và trụy lạc..
    (chắc cái ông Muset này là người chịu nhiều thiệt thòi nhất do đàn bà gây ra, hay bị họ chơi khăm nhiều lần nên ông mới có câu nói chua chát đến như vậy..)

    Mọi sự ngông cuồng của người đàn bà là sự ngu ngốc của người đàn ông.

    Đàn bà thật ghê ghớm! Tôi đã đọc, nghe nói nhiều về đàn bà, nhưng hình như ông cha ta sợ bị họ trả thù nên không dám lấy tên, hay xưng danh mình ra, đó là những câu nói mà đến bây giờ chúng ta đành ghép nó vào Tục ngữ hay cổ ngôn,..

    Ngạn ngữ Pháp:
    Quả tim người đàn bà chóng thay da lột xác.
    Người đàn bà cười khi có thể cười, nhưng muống khóc thì lúc nào cũng được.

    Cổ ngôn Trung Quốc:
    Khi một người đàn bà nói với bạn, hãy mỉm cười với nàng chứ đừng nghe nàng.
    Ba người đàn bà và một con vịt sẽ thành một cái chợ.

    Danh ngôn Arập;
    Nếu không trả thù một người đàn ông, hãy gởi hắn cho một người đàn bà đẹp.

    Ngạn ngữ Nga:
    Trong nước mắt của người đàn bà, người không ngoan chỉ thấy có nước mắt mà thôi.
    Khi nói về đàn bà, sự thật còn kinh khủng hơn cả lời vu khống.

    Ngạn ngữ Thái:
    Trái tim người đàn bà bất định như giọt nước lăn trwwn lá sen.

    Lưỡi đàn bà chọc tiết không chảy máu.

    Nưóc mắt của đàn bà vô giá trị.

    Không có sự hiểu biết nào chống được phụ nữ tồi tệ.

    Ở đâu qủy bó tay, ở đó có phụ nữ.

    Tóc phụ nữ qấn chặt hơn duôi ngựa.

    Tục ngữ Xu-Đăng:
    Phụ nữ như chăn đắp giữa hè, đắp vào thì nóng, quẳng đi thì lạnh.

    Ngạn ngữ Trung Quốc:
    Khi vận may mỉm cưòi với ta, ta gặp được những người bạn tốt. Khi vận may chống lại ta, ta gặp một phụ nữ xinh đẹp.

    Có lẽ trên thế gian này, đàn ông Việtnam là những ngưòi bị tra tấn bởi đàn bà nhiều nhất, vì thế nên họ kêu ca rất ác, nghe rất bi ai, thương tâm.

    Có cụ nói rằng:
    Nghe vợ mất bà con.

    Có cụ lại bảo:
    Cưới vợ là bán tự do.... hay lấy vợ là lấy vạ.

    Có cụ bất lực đến nỗi: Nhất vợ nhì trời.

    Thêm một anh ví bóng ví gió:
    Đàn ông nông nỗi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

    (Câu ví này thật hình tưọng và đầy triết lý, quả là như vậy, đàn bà thì luôn luôn nghĩ đến cái lợi nhỏ nhặt, trước mắt. Có chuyện gì, hay vấn đề gì xảy ra, hựac đến tai họ là y như rằng họ nhảy cẩng lên, làm om sòm lên, tru tréo lên, nhưng thực ra họ chẵng nghĩ gì cả..họ sâu sắc như thế đấy, sâu như cái cơi đựng trầu.)

    Có người cho rằng:
    Đàn bà khi nói chuyện với một người đàn ông, mắt nhìn một người đàn ông khác, và lòng tơ tưởng đến người đàn ông thứ ba.
    ................................................................

    Còn các bạn, các bạn nghĩ như thế nào về đàn bà?
    Các bạn còn biết, hay có câu nói nào về đàn bà nữa không? Mời các bạn ghi tiếp vào đây....

    Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các bạn, những nhận xét, bổ sung của các bạn góp phần để cho chị em nhận ra rằng: vô tình hay cố ý họ đã làm cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp và rối rắm đến nhường nào. Và họ nên thận trọng coi chừng anh em ta theo chủ nghĩa độc thân là họ đứt phim hết.




    TienChuong

    Được sửa chữa bởi - tienchuong vào 09/05/2002 19:08
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nên cẩn thận khi ăn nói , và nhất là phát ngôn từ " đàn bà " . Nghe thế mang vẻ miệt thị lắm !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  3. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn VC_latmetal thân mến!
    Ở đây mình chỉ sưu tầm những lời của tiền nhân, nếu anh bạn đã đọc một vài câu, thì sẽ thấy rằng: mình mà dùng ngôn từ khác như phái nữ, phái yếu, con gái, hay các bà, các cô, các chị,..thì không phù hợp với nội dung các câu nói của những người mà mình đã dẫn.
    Còn các bạn khác thì các bạn nghĩ sao?
    TienChuong
  4. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính : cháu là Cô bạn chứ không phải là " anh bạn " bác ạ !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật nhé bác sưu tầm ở đâu thế hay bác có đăng bài này trên diễn đàn khác không mà em thấy quen thế?
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chào QUICK!
    Đúng là bạn xứng đáng với cái nick của mình, quick thật đấy!
    Bởi vì mình vừa chân ướt chân ráo đăng ký vào mạng này nên chưa thạo đường đi nước bước trong này lắm(mình vừa đăng ký ngày 08/5). Nên đã có sự nhầm tai hại này, mình sẽ sữa ngay.
    Cảmơn sự góp ý của bạn! Mình còn cần nhiều đến sự giúp đỡ của tất cả các bạn đó!
    TienChuong
  7. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tầm chương trích cú để dẫn dắt theo ý của mình không phải là chuyện khó. Bác mà làm một thống kê theo chiều ngược lại, tức là những gì văn học ca ngợi hình ảnh người phụ nữ, người yêu, người vợ, người mẹ... thì nó phải nhiều ít nhất là gấp đôi những gì bác lượm được ở trên.
    You are what you know
  8. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn tamock thân mến!
    Ý nghĩ của bạn rất hay! Bạn hãy tạo ra chủ đề đó đi, chắc chắn mình cũng sẽ tham gia..
    Nhưng ở đây, mình cảm thông với những người đi trước, họ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cay đắng đau khổ vì đàn bà, nói ra như thế này để cho mọi người cùng biết chia sẽ cảm thông. Nếu không những lời nói này sẽ mãi không ai biết hay nhắc đến sao?
    --------------**************---------------
    *************************************
    Rất mong được sự hợp tác của các bạn.
    TienChuong
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ôi giời thế bác đã đọc cái bài ca tụng vợ của tú xương chưa ( sơ đẳng trong chương trình học phổ thông í) các ông nhà văn viết chỉ là cảm xúc nhất thời thôi , chứ em hỏi bác có ai sồng mà thiếu được đàn bà ko nhể ,trong cõi phật còn có quan âm nữa là , hị hị , em lại nói bậy nữa rùi
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào tamoc và QUICK thân mến![
    Cảm ơn sự đóng góp của các bạn, rút kinh nghiệm lần này mình sẽ dành một câu "minh oan" cho phụ nữ sau những câu chê trách, than phiền của cổ nhân, triết gia, danh nhân, bác học, những người nỗi tiếng và vô danh đời trước..như thế các bạn đã ưng rồi chứ!?
    Mình sẽ làm một chủ đề như tamoc gợi ý nó sẽ mang tên "những lời ngọt ngào của muôn đời dành tặng phụ nữ".
    Rất mong sự có mặt góp ý kịp thời của các bạn.
    ------------------------------------------------
    ********************************************
    Giờ xin được tiếp tục dẫn lời các cụ.
    Jop.XIX
    Con người được sinh ra bởi một người đàn bà nên cuộc đời ngắn và đầy lo âu.
    Samuel Bulter
    Kẻ cướp đòi tiền hoặc tính mạng, đàn bà đòi cả hai.
    Đàn bà là vật cản lớn nhất của đàn ông trên bước đường công danh.
    Euripide
    Đừng bao giờ tin lời phụ nữ cho dù họ có nói thật.
    Cãi vã với vợ giống như cố thổi tắt một bóng đèn điện.
    Đàn bà chia đôi tuổi của mình, nhân đôi giá quần áo, nhân ba lương chồng và cộng thêm năm tuổi vào tuổi của bạn bè.
    Tuần trăng mật chấm dưt khi chàng thích ở ngoài đường hơn là ở trong nhà.
    Nếu tất cả những cô dâu đều đẹp thì những người đàn bà xấu xí ở đâu mà ra?
    Nếu cô gái không lấy được người đàn ông mà mà cô ta mong muốn, thì khổ thay cho người đàn ông mà cô ta lấy.
    --Chúng mình kỷ niệm ngày cưới của chúng mình như thế nào?
    ++Năm phút mặc niệm được không?
    LÉT-XINH(Đức)
    Ngườiphụ nữ là vật hoàn hảo nhất của hoá công, là kiệt tác của vũ trụ.
    A.Ricardo
    Người đời thường hay nói đến những thói xấu của phụ nữ, nhưng mấy ai có thể sống xa họ được.

    H.Hainơ
    Kẻ đã lấyvợ khác nào vị đại thống lĩnh thành Viense kết hôn với vịnh Andriatique. Ông ta không biết đã cưới được cái gì: Những hạt trân châu? Những kho tàng quý giá? Hay lại là những cơn bão tố.
    S.Mangham
    Khi lòng tự ái bị tổn thương thì nó có thể khiến người đàn bà ***g lộn báo thù hơn cả sư tử cái bị mất con.
    Con gì ăn ít nói nhiều? Chóng già lâu chết miệng kêu: Tiền! Tiền!
    Tục ngữ Việtnam
    Nước trôi sông chả dập cũng gãy
    Vợ chê chồng không chứng nọ cũng tật kia.
    Damade De Stael
    Tôi rất vui khi tôi không phải là đàn ông, bởi vì sau đó tôi sẽ phải cưới một người đàn bà.
    Imbert
    Thưa tiểu thư, hôn nhân tự nó chẵng ra gì. Chính người chồng, chứ không phải hôn nhân, làm cho người ta hạnh phúc. Thế nên khi người ta oán ghét chồng thì hôn nhân cũng ra xấu xa.
    Euripide
    Sung sướng thay khi người ta có cái may mắn cưới được người vợ lương thiện. Nhưng người ta cũng có cái may mắn nếu không cưới vợ.
    Trời ơi, nếu tôi được làm người chưa vợ thì bắt tôi chịu gì tôi cũng sẵng sàng. L.Tolstôi

    Ca-tông
    Nếu thế giới không có đàn bà nữa, thì quả đất sẽ là nơi cư trú của thần tiên.
    Carlton
    Phụ nữ không bao giờ chỉ yêu một người. Họ gọi nhữngngười họ yêu bằng những tên gọi khác nhau.
    Ivan Turgenv
    Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa ăn.
    [/b]
    Được sửa chữa bởi - tienchuong vào 13/05/2002 19:06

Chia sẻ trang này