1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ. Thảm sát Mỹ Lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dhna79, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác blackarmy có thể cho biết tên vị giáo sư này cùng đại học nơi ông ta giảng dạy được hay không? Nếu có thêm địa chỉ e-mail thì tốt quá. Tui nghĩ bác là một du học sinh (DHS) chắc bác có lòng tự trọng và không nói láo, nhưng tui muốn tự tìm hiểu về vấn đề này ra sao.
    Chuyện tiền VK gởi về VN mỗi năm hàng tỉ đô để tui nói cho các bác có nhận thức rõ hơn. Số tiền hàng tỉ là chỉ tính riêng cho VK gởi về thôi nhé! Đương nhiên đây là tiền của VK trên toàn thế giới. Trong số này không biết có gồm cả các VK ở các nước Đông Âu cũ cũng như Nga hay không, vì tui không biết họ chuyển về VN bằng đường chính thức qua ngân hàng hay gởi chui, nhưng con số do NN loan báo là gởi theo chính thức, bác ạ.
    Còn tiền của các bác đi lao động hợp tác là tính riêng, cũng lên tới khoảng một tỉ rưỡi đô cho năm 2003. Các bác có thể vào trang "Người Viễn Xứ" để biết thông tin chính xác về việc này.
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/trenduongphattrien/2004/02/51045/
    Cách đây mấy năm khi NN lần đầu tiên loan báo công khai về số tiền VK gởi về nước, tui cũng có thắc mắc tưong tự như các bác vậy. Nhưng sau tìm hiểu kỹ thì hai nguồn tiền là riêng biệt.
    Các bác có nói tới đóng góp của người đi du học thì hơi buồn cười. Du học sinh (DHS) nếu không xài tiền thuế của dân (dân VN hoặc dân bản xứ) thì cũng tiêu tiền của bố mẹ, gia đình chứ có mà gởi về cái gì ? Còn như các bác muốn nói đến các DHS ở đây hơn chục năm, sinh con đẻ cái bên này, ăn dầm nằm dề bên này, thì họ đâu còn là DHS nữa, họ coi như là dân định cư, sắp thành VK rồi chứ DHS gì mấy cái ngữ này.
    Còn cái diễn đàn DHS là "Du Học Sinh" bác ạ. Nếu họ nói chuyện đi chơi ở đâu vui, ăn ở đâu ngon, học ở đâu tốt, bù khú ở đâu sướng thì nói làm gì. Họ bây giờ đang nói tới chuyện nuôi con như thế nào cho tốt, đẻ con thế nào cho rẻ, kiếm nước nào "chạy" xin làm việc tiếp ... chứ có còn là DHS đâu. Tui hy vọng là bác không rơi vào tình trạng như họ, mà nếu có muốn giống họ thì đừng đưa ra những gì dao to búa lớn như là "yêu nước thương nòi" với "đồng bào, dân tộc" này nọ .v.v...
    Chúc vui,
    FN
    Được FNguyen1 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/11/2004
    [/QUOTE]
    Thứ nhất trả lời bác cái câu:tại sao khả năng xin việc không chắc chắn: lấy 1 ví dụ như tôi,đang học ngành xây dựng,nhưng những kĩ thuật tôi học bên này đều dùng các máy móc hiện đai,mà phải nói là chưa có mấy nước trên thế giới có( tôi học ở Nhật ngành cầu hầm).Mà như bác biết,học thì học chuyên ngành nên gần như là chỉ biết các máy móc của ngành đó hiện thời đang dùng tại nước mình học.Thử hỏi với mớ kiến thức đó,khả năng về xin việc ở nhà sẽ ra sao?Liệu có sử dụng được không,hay là vứt hết đi làm lại?
    Còn bác nói DHS chỉ biết tiêu tiền nhà nước hay của bố mẹ,thì bác hơi coi thường họ rồi đó.Có rất nhiều người đi học tự túc,sang bên này vừa học vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa giúp đỡ gia đình phần nào.Dù không nhiều nhưng những đóng góp đó là đáng quí.
    Còn tiền gửi về,tôi nói là số tiền đó không phải chỉ mỗi mình các bác VK mà luôn hô hào thay đổi chế độ hay gì gì đó gửi về( mà không biết các bác này có gửi đồng nào nữa hay không),nhưng các bác đó thì luôn rêu rao quảng cáo như là của chính các bác ấy gửi về.Thế cho nên tôi mới nói là họ có biệt tài nhận công người khác thành của mình( cái này có truyền thống à nha,giông bác nào nói Diệm có công đuổi Pháp đó).
    Còn nhưng DHS mà bác nói sinh con đẻ cái mà bác nhắc đến,đó là những người không cùng với thế hệ em,nên suy nghĩ của họ ra sao em không dám lạm bàn,nhưng thế hệ em,thì em chắc chắn 1 điều là họ luôn có xu hướng quay về VN làm việc,và những người đang đi làm thì cũng đều có suy nghĩ sau 1 thời gian có vốn sẽ đem công nghệ mình đã học được về VN mở công ty.
    Còn bác giáo sư kia thì em chỉ có 1 lần nghe trên paltalk có người nói giông hệt kiểu bác gì đã trích ra.Chứ em chưa có hân hạnh được biết bác đấy.
  2. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm là không chỉ dân 1 số vùng nông thôn không đâu bạn ạ, hầu hết dân ở các vùng (trừ mấy thành phố lớn) họ đều ủng hộ VC cả,còn dân ở thành phố lớn thì chống đối nhà cầm quyền( VNCH). Đã có nhận xét của 1 ông cố vấn Mĩ là,mảnh đất miền nam lốm đốm như da báo.
    Nhìn thấy thế thì trước hết bạn phải tự hỏi là,tại sao nhân dân lai ủng hộ và che trở cho VC,chứ không phục vụ cho VNCH? Bên nào được lòng dân thì bên đó sẽ thắng,mà nhân dân lao động thì thấy bên nào là chính nghĩa,là đảm bảo quyền lợi cho họ,thì họ theo.
    Còn nói chuyện giết nhầm còn hơn bỏ sót,he he đó chỉ là lí luận của Mĩ và tay sai VNCH.Thử hỏi đứa trẻ chưa biết đi,chưa biết nói thì nhầm nó với ai? Hay là họ cho rằng đó là những VC đóng giả? He he, anh bạn nên nghĩ cho kĩ nhé.Rồi những cụ già tuổi cao gần đất xa trời nữa,ăn uống còn có người giúp,thì cầm súng bắn được ai mà nghi là VC rồi "thà giết lầm hơn bỏ sót" . Phải nói đó là những bọn súc vật chứ không phải là người nữa.Còn những ai nhăm nhe bảo vệ cho bọn chúng thì chắc cũng là đông loại của nó mà thôi.
    Đọc và xem các tư liêu về vụ thảm sát Mĩ Lai,sông Vệ mà chỉ muốn chôn sống cái lũ thú đội lốt người đó.
  3. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm là không chỉ dân 1 số vùng nông thôn không đâu bạn ạ, hầu hết dân ở các vùng (trừ mấy thành phố lớn) họ đều ủng hộ VC cả,còn dân ở thành phố lớn thì chống đối nhà cầm quyền( VNCH). Đã có nhận xét của 1 ông cố vấn Mĩ là,mảnh đất miền nam lốm đốm như da báo.
    Nhìn thấy thế thì trước hết bạn phải tự hỏi là,tại sao nhân dân lai ủng hộ và che trở cho VC,chứ không phục vụ cho VNCH? Bên nào được lòng dân thì bên đó sẽ thắng,mà nhân dân lao động thì thấy bên nào là chính nghĩa,là đảm bảo quyền lợi cho họ,thì họ theo.
    Còn nói chuyện giết nhầm còn hơn bỏ sót,he he đó chỉ là lí luận của Mĩ và tay sai VNCH.Thử hỏi đứa trẻ chưa biết đi,chưa biết nói thì nhầm nó với ai? Hay là họ cho rằng đó là những VC đóng giả? He he, anh bạn nên nghĩ cho kĩ nhé.Rồi những cụ già tuổi cao gần đất xa trời nữa,ăn uống còn có người giúp,thì cầm súng bắn được ai mà nghi là VC rồi "thà giết lầm hơn bỏ sót" . Phải nói đó là những bọn súc vật chứ không phải là người nữa.Còn những ai nhăm nhe bảo vệ cho bọn chúng thì chắc cũng là đông loại của nó mà thôi.
    Đọc và xem các tư liêu về vụ thảm sát Mĩ Lai,sông Vệ mà chỉ muốn chôn sống cái lũ thú đội lốt người đó.
  4. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy cậu này vui nhỉ. Thảm sát Mỹ Lai mà cuối cùng toàn bàn luận lạc đến đâu đâu. Lính Mỹ gây ra những tội ác tàn bạo đối với những người dân thường Việt nam, gồm phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Tội ác kinh tởm này đã, đang và sẽ vẫn luôn luôn bị nguyền rủa và phỉ nhổ. Hung thủ chính, lũ sát nhân và thằng chủ mưu thì toàn toàn không bị trừng trị. Án tù vài năm và lại được đích thân Tổng Thống Hoa Kỳ, một cường quốc rêu rác dân chủ và văn minh đặc xá. Ánh mắt thê thảm của những em bé, những người phụ nữ và những người già tại cái làng nhỏ hẻo lánh Mỹ Lai mà những bức ảnh trong topic này ghi nhận lại và hàng nghìn làng mạc khác của Việt Nam chắc sẽ vĩnh viễn không thể khép cho nỗi bất công họ phải gánh chịu. Những kẻ tội phạm thì muôn đời không bị trừng trị. Đây là một nỗi đau mà người Việt Nam và lịch sử Việt Nam không thể quên.
    Gút lại vấn đề, đó là Mỹ lai. Giờ bàn lan man sang vài câu chuyện tranh luận xung quanh nhân cách của lũ bán nước và chà đạp dân tộc. Không ai quên rằng Thiệu từng van nài Mỹ tiếp tục dội bom B52 Bắc Việt trong giai đoạn kết cục chiến tranh. Trong số những kẻ bỏ nước ra đi trong hận thù năm 75 và nhiều năm sau đó, chắc cũng có không ít kẻ có cùng niềm mong mỏi giống Thiệu. Những loại người như thế, đương nhiên là loại bán nước đê hèn và đáng khinh bỉ nhất, sẵn sàng đặt sinh mạng những người đồng chủng tộc vào sọt rác để đổi lấy cơ hội và quyền lợi cho cá nhân mình. Lịch sử Việt Nam rất công bằng. Những kẻ như thế có vị thế đáng với tư cách của chúng: "Một lũ vô tổ quốc và vô thừa nhận". Lũ người này, hẳn sẽ dửng dưng với những sự kiện như Mỹ Lai và càng dửng dưng hơn với hàng ngàn Mỹ Lai khác vô danh chưa bao giờ được biết đến trong chiến tranh Việt Nam. Lũ đốn mạt này không quan tâm đến chuyện đó, chúng sẽ nghĩ rằng có lý do để hành động của lính Mỹ ở Mỹ Lai là có cơ sở, đáng buồn, chúng cũng đang có hậu duệ. Những dòng máu bẩn thỉu nhất vẫn có cơ hội được di truyền và vì thế mà cuộc đời này vẫn chưa bao giờ hết tội ác. Chúng ta cũng không cần mất công bàn nhiều hơn về tư cách của những loại vong quốc đê hèn như thế.
    Nhưng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhiều người đã ra đi không phải với niềm hằn thù sâu đậm. Họ cũng không thể không động lòng trước sự kiện những người đồng chủng tộc với họ bị sát hại một cách tàn bạo như tại Mỹ Lai. Trong cuộc đời này, ai cũng cần phải lo cho mình một chỗ đứng phù hợp. Cốt yếu vẫn là câu chuyện về kinh tế. Những người Việt Nam vẫn mang trong mình tư cách con người bỏ nước ra đi năm 75 và những người Việt Nam đi học tại nước ngoài bây giờ bản thân họ sẽ có quan niệm và cách thức của riêng mình để đóng góp cho quê hương. Chọn ở lại nước ngoài hay trở về Việt nam không quan trọng, quan trọng họ có còn tự coi mình là người Việt nam hay không. Một du học sinh, học hành thành đạt quay về nước đem tri thức của mình trực tiếp thúc đẩy đất nước đi lên, đó là một cách thức đóng góp cho đất nước quý báu và đáng trân trọng, dù chắc chắn rằng, điều kiện vật chất cho người đó không thể như mức có được nếu sống ở nước ngoài. Nhưng một người Việt nam, chọn cách ở lại nước ngoài, nỗ lực làm giàu để rồi giúp đỡ cho những người thân ở Việt nam nhiều điều kiện khác nhau, cũng là một cách thức để giúp đất nước đi lên. Có thể, một vài trong số họ sẽ thành triệu phú và sẽ tác động hiệu quả hơn đến tương lai đất nước khi họ quay trở về trong tư cách của những nhà đầu tư. Tóm lại, bàn lan man cũng chỉ đi đến một kết luận thế này: Trừ lũ vong quốc bán nước hèn hạ và đáng khinh bỉ, mọi người Việt nam, nếu vẫn mang trong mình niềm đồng cảm với những người đồng chủng tộc, thì đều đáng quý, họ sẽ giúp ích cho tương lai Việt nam bằng cách này hay cách khác, không có tiêu chí tuyệt đối nào để đo đếm rằng hành động của người này sẽ có ý nghĩa hơn người kia. Hết chuyện.
    Tóm lại, nên tập chung làm rõ hơn về Mỹ Lai. Tội ác ghê tởm này với những người Việt nam cũng mới diễn ra cách nay vài chục năm. Và có thể trong số những hung thủ, nhiều kẻ vẫn đang còn sống. Với đủ tư liệu và dẫn chứng, rất có thể người Việt nam sẽ tìm cách bắt được những tên sát nhân đê tiện ấy bị trừng phạt. Ít ra, đó cũng là những điều mà nạn nhân Mỹ lai và hàng triệu nạn nhân trong hàng nghìn làng mạc Việt Nam mong mỏi.
  5. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy cậu này vui nhỉ. Thảm sát Mỹ Lai mà cuối cùng toàn bàn luận lạc đến đâu đâu. Lính Mỹ gây ra những tội ác tàn bạo đối với những người dân thường Việt nam, gồm phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Tội ác kinh tởm này đã, đang và sẽ vẫn luôn luôn bị nguyền rủa và phỉ nhổ. Hung thủ chính, lũ sát nhân và thằng chủ mưu thì toàn toàn không bị trừng trị. Án tù vài năm và lại được đích thân Tổng Thống Hoa Kỳ, một cường quốc rêu rác dân chủ và văn minh đặc xá. Ánh mắt thê thảm của những em bé, những người phụ nữ và những người già tại cái làng nhỏ hẻo lánh Mỹ Lai mà những bức ảnh trong topic này ghi nhận lại và hàng nghìn làng mạc khác của Việt Nam chắc sẽ vĩnh viễn không thể khép cho nỗi bất công họ phải gánh chịu. Những kẻ tội phạm thì muôn đời không bị trừng trị. Đây là một nỗi đau mà người Việt Nam và lịch sử Việt Nam không thể quên.
    Gút lại vấn đề, đó là Mỹ lai. Giờ bàn lan man sang vài câu chuyện tranh luận xung quanh nhân cách của lũ bán nước và chà đạp dân tộc. Không ai quên rằng Thiệu từng van nài Mỹ tiếp tục dội bom B52 Bắc Việt trong giai đoạn kết cục chiến tranh. Trong số những kẻ bỏ nước ra đi trong hận thù năm 75 và nhiều năm sau đó, chắc cũng có không ít kẻ có cùng niềm mong mỏi giống Thiệu. Những loại người như thế, đương nhiên là loại bán nước đê hèn và đáng khinh bỉ nhất, sẵn sàng đặt sinh mạng những người đồng chủng tộc vào sọt rác để đổi lấy cơ hội và quyền lợi cho cá nhân mình. Lịch sử Việt Nam rất công bằng. Những kẻ như thế có vị thế đáng với tư cách của chúng: "Một lũ vô tổ quốc và vô thừa nhận". Lũ người này, hẳn sẽ dửng dưng với những sự kiện như Mỹ Lai và càng dửng dưng hơn với hàng ngàn Mỹ Lai khác vô danh chưa bao giờ được biết đến trong chiến tranh Việt Nam. Lũ đốn mạt này không quan tâm đến chuyện đó, chúng sẽ nghĩ rằng có lý do để hành động của lính Mỹ ở Mỹ Lai là có cơ sở, đáng buồn, chúng cũng đang có hậu duệ. Những dòng máu bẩn thỉu nhất vẫn có cơ hội được di truyền và vì thế mà cuộc đời này vẫn chưa bao giờ hết tội ác. Chúng ta cũng không cần mất công bàn nhiều hơn về tư cách của những loại vong quốc đê hèn như thế.
    Nhưng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhiều người đã ra đi không phải với niềm hằn thù sâu đậm. Họ cũng không thể không động lòng trước sự kiện những người đồng chủng tộc với họ bị sát hại một cách tàn bạo như tại Mỹ Lai. Trong cuộc đời này, ai cũng cần phải lo cho mình một chỗ đứng phù hợp. Cốt yếu vẫn là câu chuyện về kinh tế. Những người Việt Nam vẫn mang trong mình tư cách con người bỏ nước ra đi năm 75 và những người Việt Nam đi học tại nước ngoài bây giờ bản thân họ sẽ có quan niệm và cách thức của riêng mình để đóng góp cho quê hương. Chọn ở lại nước ngoài hay trở về Việt nam không quan trọng, quan trọng họ có còn tự coi mình là người Việt nam hay không. Một du học sinh, học hành thành đạt quay về nước đem tri thức của mình trực tiếp thúc đẩy đất nước đi lên, đó là một cách thức đóng góp cho đất nước quý báu và đáng trân trọng, dù chắc chắn rằng, điều kiện vật chất cho người đó không thể như mức có được nếu sống ở nước ngoài. Nhưng một người Việt nam, chọn cách ở lại nước ngoài, nỗ lực làm giàu để rồi giúp đỡ cho những người thân ở Việt nam nhiều điều kiện khác nhau, cũng là một cách thức để giúp đất nước đi lên. Có thể, một vài trong số họ sẽ thành triệu phú và sẽ tác động hiệu quả hơn đến tương lai đất nước khi họ quay trở về trong tư cách của những nhà đầu tư. Tóm lại, bàn lan man cũng chỉ đi đến một kết luận thế này: Trừ lũ vong quốc bán nước hèn hạ và đáng khinh bỉ, mọi người Việt nam, nếu vẫn mang trong mình niềm đồng cảm với những người đồng chủng tộc, thì đều đáng quý, họ sẽ giúp ích cho tương lai Việt nam bằng cách này hay cách khác, không có tiêu chí tuyệt đối nào để đo đếm rằng hành động của người này sẽ có ý nghĩa hơn người kia. Hết chuyện.
    Tóm lại, nên tập chung làm rõ hơn về Mỹ Lai. Tội ác ghê tởm này với những người Việt nam cũng mới diễn ra cách nay vài chục năm. Và có thể trong số những hung thủ, nhiều kẻ vẫn đang còn sống. Với đủ tư liệu và dẫn chứng, rất có thể người Việt nam sẽ tìm cách bắt được những tên sát nhân đê tiện ấy bị trừng phạt. Ít ra, đó cũng là những điều mà nạn nhân Mỹ lai và hàng triệu nạn nhân trong hàng nghìn làng mạc Việt Nam mong mỏi.
  6. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc nhiều bài trong cái diễn đàn này rồi. Cũng chả định nói gì cả vì đa số anh em đều rất giỏi về lịch sử và có cái nhìn tương đối công bằng về vai trò của CM trong cuộc CTCMCN (đừng gọi là CTVN- từ này đang bị giwói sử học và văn hoá ở Mĩ phản đối). Nhưng cứ hễ bàn về chuyện gì hay ho thì lại lập tức có mấy chú thất học nhảy xổ vào phá đám ,hễ bị chẶN LẠI LÀ lu loa mất dân chủ này nọ, thực hết chỗ nói. Vậy nên cũng xin góp vài lời cổ vũ bà con yêu nước:
    * Tội ác của lính Mĩ trong CTVN thì không có gì phải bàn nữa. Lần đầu tiên (và cho đến tận bây giờ), lính Mĩ viễn chinh khi trở về nước bị người ta nhổ vào mặt (theo đúng nghĩa đen), bị gọi là "baby killers" "rapists"....lần đầu tiên cựu binh Mĩ không được trân trọng đón chào bằng một cuộc diễu binh (parade) nào trong suốt cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mĩ. Lần đầu tiên lính Mĩ khi trở về tham dự vào phong trào phản chiến với số lượng khổng lồ ,,lập nên cái gọi là Cựu Binh Mĩ Phản Chiến Veteran AntiWar Movêmnt với hàng vạn người tyuwf khắp mọi miền nước Mĩ tuần hành về DC để phản đối Jốnhn và Nixon. Lính Mĩ tụ tập mấy ngàn nfgười trước Nhà Trắng, lột bỏ huân huy chương họ được tưởng thưởng và vứt thành từng đống trước hàng rào (xem cuốn Spitting Image) Ứng viên John kerry cũng đã vứt bỏ huy chương của mình. Mấy cái cậu tinh tướng ở Mĩ chắc còn nhớ đợt bầu cử vừa qua phía Cộng hoà liên tục sử dụng hình ảnh Kery khi trở về trả lời điều trần trước đại biểu Thượng viện Mĩ về các hành động "đốt phá làng mạc,,hãm hiếp đàn bà,,giết chết trẻ con,,đối xử với ngưòi Việt như súc vật" chứ? Có lời nào bào chữa hay hơn nữa không hả cái cậu FNNguyen gì đó.
    Một trong những điều lố bịch nhất là ngoài những bà con ta cần cù làm ăn và luôn nhớ đến quê nhà thì có một loại người ở Mĩ luôn bị dân bản xứ phân biệt đối xử, sống khổ sống sở nhưng luôn tinh tuớng dạy bảo ngưòi trong nước là phải thế này thế nọ, rồi ngồi ấm ức vì CS đã giải phóng mất MN chứ không thì bây giờ giàu to. Đúng là dốt nát đén mức không tưỏng tưọng được. Chả có xã hội nào là hoàn hảo hết,,xã hội Mĩ lại càng không,,nếu các cậu muốn tìm câu trả lời cho sự thực "phồn thịnh" của xã hội MN trước 75 thì hãy tìm đọc cuốn "The Perfect War" của Gibson, cuốn này đuwợc dạy ở hầu hết các trường ĐH ở Mĩ do đó cậu khỏi phải băn khoăn về tính xác thực. Nếu nói như các cậu (theo Mĩ thì bây giờ giàu rồi) thì chắc bọn Phi-luật-tân,,trọn đời theo Mĩ và là một trong những nước thuộc địa duy nhất của Mĩ (cùng với Ha-oai) từ đầu thế kỉ 20 cho đến năm 45 chắc là nó phải giầu lắm, sung sướng lắm..có đâu cảnh người Phi phải lê la tữ chốn làm thuê chả hơn chi người Việt người Tàu. Bọn Thailand là một ví dụ khác,,ăn chực nằm chầu,,hễ nó sai đi đâu là đi đấy giwò chắc cũng thuộc hàng đầu thế giwói chứ đâu đến nỗi vẫn ì ạch ở hạng Thế Giớ Thứ Ba. Giàu có, phát triển là tự sức mình mà nên,,có môi trường thuận lợi lại càng tốt. Nhưng dứt khoát không phải cắm đầu làm trâu ngựa cho ngoại bang. Thử hỏi trong số mấy chục triệu đan MN trước đây có mấy ngưòi giàu và chúng làm giàu bằng cách nào ngoại trừ việc ăn chặn, ăn cắp hàng viện trợ Mĩ. Nhắc đến chính thể SG là ngưòi ta nói đến chợ đen, và áp phe, đâu có ai nói đến kinh tế hay khoa học gì đâu?
    Các anh bạn ở Mĩ chắc biết chúng gọi dân Việt là gì rồi : Gook, Dinks, Slopé, Slants, little motherF... Cha ông chúng tôi đánh nát đầu bọn chúng để chúng ttôi được làm người,,còn các cậu muốn mãi làm kiếp mọi thì cứ xin mời ở bên ấy,,đừng thốt ra những lời lẽ xuẩn ngốc khiến ngưòi ta cưòi nhạo cho. Và cũng đừng có ăn nói hồ đồ về chuyện "ở bển",, chúng tớ là LHS ở Mĩ và vẫn đều đặn gửi về nhà mỗi năm năm sáu ngàn đồng. Bản thân tớ cũng vừa kiếm đưọc cái PhD về American Studies và đang gấp rút chuẩn bị về nước mặc dù tớ vẫn có thể ở lại kiếm việc chả mấy khó khăn. Suy ra một kẻ hồ đồ và ngớ ngẩn như cậu và những kẻ như cậu chỉ khiến cho bàn dân thiên hạ cưòi cho thối mũi, cậu FNnguyen ạ.Đừng có đem giáo sư này nọ mà hù doạ bọn tớ.

    (Note: thằng Calley rút cục chỉ ở tù có 6 tháng thôi các bác ạ. Mẹ nó có câu nói khá nổi tiếng "tôi giao cho quân đội một chàng trai tốt và quân đội biến nó thành một con ÁC THÚ"..miễn bàn!!)
  7. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc nhiều bài trong cái diễn đàn này rồi. Cũng chả định nói gì cả vì đa số anh em đều rất giỏi về lịch sử và có cái nhìn tương đối công bằng về vai trò của CM trong cuộc CTCMCN (đừng gọi là CTVN- từ này đang bị giwói sử học và văn hoá ở Mĩ phản đối). Nhưng cứ hễ bàn về chuyện gì hay ho thì lại lập tức có mấy chú thất học nhảy xổ vào phá đám ,hễ bị chẶN LẠI LÀ lu loa mất dân chủ này nọ, thực hết chỗ nói. Vậy nên cũng xin góp vài lời cổ vũ bà con yêu nước:
    * Tội ác của lính Mĩ trong CTVN thì không có gì phải bàn nữa. Lần đầu tiên (và cho đến tận bây giờ), lính Mĩ viễn chinh khi trở về nước bị người ta nhổ vào mặt (theo đúng nghĩa đen), bị gọi là "baby killers" "rapists"....lần đầu tiên cựu binh Mĩ không được trân trọng đón chào bằng một cuộc diễu binh (parade) nào trong suốt cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mĩ. Lần đầu tiên lính Mĩ khi trở về tham dự vào phong trào phản chiến với số lượng khổng lồ ,,lập nên cái gọi là Cựu Binh Mĩ Phản Chiến Veteran AntiWar Movêmnt với hàng vạn người tyuwf khắp mọi miền nước Mĩ tuần hành về DC để phản đối Jốnhn và Nixon. Lính Mĩ tụ tập mấy ngàn nfgười trước Nhà Trắng, lột bỏ huân huy chương họ được tưởng thưởng và vứt thành từng đống trước hàng rào (xem cuốn Spitting Image) Ứng viên John kerry cũng đã vứt bỏ huy chương của mình. Mấy cái cậu tinh tướng ở Mĩ chắc còn nhớ đợt bầu cử vừa qua phía Cộng hoà liên tục sử dụng hình ảnh Kery khi trở về trả lời điều trần trước đại biểu Thượng viện Mĩ về các hành động "đốt phá làng mạc,,hãm hiếp đàn bà,,giết chết trẻ con,,đối xử với ngưòi Việt như súc vật" chứ? Có lời nào bào chữa hay hơn nữa không hả cái cậu FNNguyen gì đó.
    Một trong những điều lố bịch nhất là ngoài những bà con ta cần cù làm ăn và luôn nhớ đến quê nhà thì có một loại người ở Mĩ luôn bị dân bản xứ phân biệt đối xử, sống khổ sống sở nhưng luôn tinh tuớng dạy bảo ngưòi trong nước là phải thế này thế nọ, rồi ngồi ấm ức vì CS đã giải phóng mất MN chứ không thì bây giờ giàu to. Đúng là dốt nát đén mức không tưỏng tưọng được. Chả có xã hội nào là hoàn hảo hết,,xã hội Mĩ lại càng không,,nếu các cậu muốn tìm câu trả lời cho sự thực "phồn thịnh" của xã hội MN trước 75 thì hãy tìm đọc cuốn "The Perfect War" của Gibson, cuốn này đuwợc dạy ở hầu hết các trường ĐH ở Mĩ do đó cậu khỏi phải băn khoăn về tính xác thực. Nếu nói như các cậu (theo Mĩ thì bây giờ giàu rồi) thì chắc bọn Phi-luật-tân,,trọn đời theo Mĩ và là một trong những nước thuộc địa duy nhất của Mĩ (cùng với Ha-oai) từ đầu thế kỉ 20 cho đến năm 45 chắc là nó phải giầu lắm, sung sướng lắm..có đâu cảnh người Phi phải lê la tữ chốn làm thuê chả hơn chi người Việt người Tàu. Bọn Thailand là một ví dụ khác,,ăn chực nằm chầu,,hễ nó sai đi đâu là đi đấy giwò chắc cũng thuộc hàng đầu thế giwói chứ đâu đến nỗi vẫn ì ạch ở hạng Thế Giớ Thứ Ba. Giàu có, phát triển là tự sức mình mà nên,,có môi trường thuận lợi lại càng tốt. Nhưng dứt khoát không phải cắm đầu làm trâu ngựa cho ngoại bang. Thử hỏi trong số mấy chục triệu đan MN trước đây có mấy ngưòi giàu và chúng làm giàu bằng cách nào ngoại trừ việc ăn chặn, ăn cắp hàng viện trợ Mĩ. Nhắc đến chính thể SG là ngưòi ta nói đến chợ đen, và áp phe, đâu có ai nói đến kinh tế hay khoa học gì đâu?
    Các anh bạn ở Mĩ chắc biết chúng gọi dân Việt là gì rồi : Gook, Dinks, Slopé, Slants, little motherF... Cha ông chúng tôi đánh nát đầu bọn chúng để chúng ttôi được làm người,,còn các cậu muốn mãi làm kiếp mọi thì cứ xin mời ở bên ấy,,đừng thốt ra những lời lẽ xuẩn ngốc khiến ngưòi ta cưòi nhạo cho. Và cũng đừng có ăn nói hồ đồ về chuyện "ở bển",, chúng tớ là LHS ở Mĩ và vẫn đều đặn gửi về nhà mỗi năm năm sáu ngàn đồng. Bản thân tớ cũng vừa kiếm đưọc cái PhD về American Studies và đang gấp rút chuẩn bị về nước mặc dù tớ vẫn có thể ở lại kiếm việc chả mấy khó khăn. Suy ra một kẻ hồ đồ và ngớ ngẩn như cậu và những kẻ như cậu chỉ khiến cho bàn dân thiên hạ cưòi cho thối mũi, cậu FNnguyen ạ.Đừng có đem giáo sư này nọ mà hù doạ bọn tớ.

    (Note: thằng Calley rút cục chỉ ở tù có 6 tháng thôi các bác ạ. Mẹ nó có câu nói khá nổi tiếng "tôi giao cho quân đội một chàng trai tốt và quân đội biến nó thành một con ÁC THÚ"..miễn bàn!!)
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 số ảnh đặc biệt...kinh dị
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 số ảnh đặc biệt...kinh dị
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423

Chia sẻ trang này