1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ. Thảm sát Mỹ Lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dhna79, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai cũng có lòng như bác thì đỡ wá. Nhưng bác cứ nhìn cách bác quyenlinh66 nói đi thì thấy rõ điều tôi nói đâu có oan. Tất nhiên, giờ đây đất nước ta hòa bình rồi. Gieo thù hận như mấy bác sỹ quan cũ chửi bới nhau om sòm trên saigonusanews thì đáng phê phán thật. Điều bây giờ cần là hòa hợp dân tộc và dân chủ hóa đất nước, thế mà vẫn có mấy bác cứ chửi rủi lăng mạ đồng bào thế...
    Còn nữa, bác nói VN đang tiến như vũ bão. Đúng, VN đã tiến như vũ bão so với hồi chiến tranh, lẫn 10 năm bao cấp suýt chết đói, nhưng VN tiến như vậy theo tôi chưa bằng 1/10 so với tiềm năng "rừng vàng biển bạc" của ta. Lý do do đâu. Có lẽ giới lãnh đạo cần chịu trách nhiệm. Tôi kh muốn nói nhiều, chỉ nên nghe như thế này: Nhật giàu thế đấy, kinh tế nhì thế giới, vậy mà bài học đầu tiên cho HS là "nước ta còn nghèo lắm". Còn VN, 20 năm trước là "nước đang phát triển", 20 năm sau vẫn là nước "mém phát triển", vậy mà cứ bô lô ba la với HS "nước ta giàu và đẹp lắm" !?
    Còn vụ có chuyện có người muốn bê tông hóa Sơn Mỹ, các bác nên tìm hiểu kỹ, nếu thật, tôi nghĩ ta nên phản ứng như hồi ta phản ưng vụ Hòa Lộc, nhưng đừng để TTVN ngừng đập. Chuác các bác thành công.
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1

    Nếu quả đúng vậy thì đúng là một lũ ngu thật (xin được nhắc lại là nếu quả đúng như lời bạn nói). Thương lắm những linh hồn đã bị thảm sát ở Mỹ Lai. Nay một lũ ngu si dốt nát lại làm những việc ngu xuẩn như vậy, thử hỏi có còn lương tâm và lương tri với những người đã chết không.
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1

    Nếu quả đúng vậy thì đúng là một lũ ngu thật (xin được nhắc lại là nếu quả đúng như lời bạn nói). Thương lắm những linh hồn đã bị thảm sát ở Mỹ Lai. Nay một lũ ngu si dốt nát lại làm những việc ngu xuẩn như vậy, thử hỏi có còn lương tâm và lương tri với những người đã chết không.
  4. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    sao những tấm ảnh ở bài đầu tiên tui chẳng thấy gì cả vậy?
  5. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    sao những tấm ảnh ở bài đầu tiên tui chẳng thấy gì cả vậy?
  6. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa để chửi nốt cho sướng.
    Chắc còn việc bê tông bức tượng những người đã bị Mỹ giết ở Mỹ Lai là còn xúc phạm tới những ông "bố Mỹ" vĩ đại của đám lưu vong bán nước nữa chứ.

    Ngoài ra còn việc bê tông hóa tên của mớ lính xâm lược Mỹ bị tiêu diệt tại Việt nam ở nghĩa trang nào đó ở Mỹ chắc phải xúc phạm tới lương tri của ba đời đám bán nước lưu vong chứ nhỉ.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 16/05/2005
  7. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa để chửi nốt cho sướng.
    Chắc còn việc bê tông bức tượng những người đã bị Mỹ giết ở Mỹ Lai là còn xúc phạm tới những ông "bố Mỹ" vĩ đại của đám lưu vong bán nước nữa chứ.

    Ngoài ra còn việc bê tông hóa tên của mớ lính xâm lược Mỹ bị tiêu diệt tại Việt nam ở nghĩa trang nào đó ở Mỹ chắc phải xúc phạm tới lương tri của ba đời đám bán nước lưu vong chứ nhỉ.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 16/05/2005
  8. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, mình ko sống vào ngày đó mình ko bik thực hư thế nào. Mình chỉ nghe bà và mấy cậu kể lại là thời đó dân trong Sài Gòn thì sướng , nhất là viên chức làm việc cho chính phủ, nhưng ở vùng ven, ngọai thành thì khổ cực...mình ko hiểu sao có nhiều mâu thuẫn trong lời kể của mấy người đó wá! Nhiều khi mình tin nhưng đôi khi mình lại thấy có gì đó .....(chẳng bik fải nói thế nào)...
    Mình ko muốn ''vạch áo cho người xem lưng" nhưng mình muốn nói lên những điều mà theo ý của bạn newuser nói là "bị người lớn tiêm nhiễm" đó là:
    vấn đề này thật sự wá nhạy cảm, mình sợ nói ra có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc del đi nhé!
    Gia đình mình ngày xưa làm việc dưới chế độ Ngụy quyền, được hưởng những chính sách đãi ngộ của chính phủ, ... nhà ngọai mình có 11 đứa con, chính phủ trợ cấp từ A-Z, ... đi học ở trường dòng do các ma sơ, Đức cha dạy.... (lưu ý là lúc này cả nhà chỉ có mình ông ngọai tui đi làm nuôi cả 14 miệng ăn)ông bà tui lúc đó ko fải lo lắng gì về tiền ăn học cho 11 đứa con cả....
    ông tui chỉ là tài xế thôi, chẳng fải wan chức to lớn gì mà đã được những trợ cấp như thế, thì bạn nghĩ xem chẳng lẽ nhà tôi có thể nghĩ là chế độ đó ko tốt dc ah?
    bạn hãy đứng ngòai cuộc và nhìn 1 cách khách wan vào mà xem, đừng để ý đó là chế độ gì, nhưng hãy nghĩ người ta đối tốt với mình như vậy , mà mình có thể nghĩ khác về người ta sao?
    Cuộc sống mà, tùy theo từng chế độ mà con người ta sống, người ta có những suy nghĩ như thế!
    Giống như ngày xưa có thời cấm học sinh học về Minh Mạng, coi vua Minh Mạng là rước hổ vào nhà gì đó, nhưng giờ đã thay đổi....
    Mình ko ủng hộ chế độ xưa, mình chỉ muốn nói cho bạn biết vì có 1 số người họ sống như thế vào thời điểm đó, để bạn hiểu tại sao đến giờ vẫn có người cho ca ngợi chế độ ngày xưa.
    mà bạn nghĩ đi, ngày xưa Sài gòn dc mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông là do đâu? thui mình hổng dám nói nữa đâu,hix....nói nữa lạc đề....bị gô vô tội ********* hay gì gì thì chết mất!!
    Giờ thì mình chỉ biết nước Việt Nam mình chỉ có 1 Đảng duy nhất, vì vậy mọi người hãy sống tốt với nhau thế là dc rồi. Thù hằn gì giờ cũng wa rùi...PEACE UP!
  9. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, mình ko sống vào ngày đó mình ko bik thực hư thế nào. Mình chỉ nghe bà và mấy cậu kể lại là thời đó dân trong Sài Gòn thì sướng , nhất là viên chức làm việc cho chính phủ, nhưng ở vùng ven, ngọai thành thì khổ cực...mình ko hiểu sao có nhiều mâu thuẫn trong lời kể của mấy người đó wá! Nhiều khi mình tin nhưng đôi khi mình lại thấy có gì đó .....(chẳng bik fải nói thế nào)...
    Mình ko muốn ''vạch áo cho người xem lưng" nhưng mình muốn nói lên những điều mà theo ý của bạn newuser nói là "bị người lớn tiêm nhiễm" đó là:
    vấn đề này thật sự wá nhạy cảm, mình sợ nói ra có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc del đi nhé!
    Gia đình mình ngày xưa làm việc dưới chế độ Ngụy quyền, được hưởng những chính sách đãi ngộ của chính phủ, ... nhà ngọai mình có 11 đứa con, chính phủ trợ cấp từ A-Z, ... đi học ở trường dòng do các ma sơ, Đức cha dạy.... (lưu ý là lúc này cả nhà chỉ có mình ông ngọai tui đi làm nuôi cả 14 miệng ăn)ông bà tui lúc đó ko fải lo lắng gì về tiền ăn học cho 11 đứa con cả....
    ông tui chỉ là tài xế thôi, chẳng fải wan chức to lớn gì mà đã được những trợ cấp như thế, thì bạn nghĩ xem chẳng lẽ nhà tôi có thể nghĩ là chế độ đó ko tốt dc ah?
    bạn hãy đứng ngòai cuộc và nhìn 1 cách khách wan vào mà xem, đừng để ý đó là chế độ gì, nhưng hãy nghĩ người ta đối tốt với mình như vậy , mà mình có thể nghĩ khác về người ta sao?
    Cuộc sống mà, tùy theo từng chế độ mà con người ta sống, người ta có những suy nghĩ như thế!
    Giống như ngày xưa có thời cấm học sinh học về Minh Mạng, coi vua Minh Mạng là rước hổ vào nhà gì đó, nhưng giờ đã thay đổi....
    Mình ko ủng hộ chế độ xưa, mình chỉ muốn nói cho bạn biết vì có 1 số người họ sống như thế vào thời điểm đó, để bạn hiểu tại sao đến giờ vẫn có người cho ca ngợi chế độ ngày xưa.
    mà bạn nghĩ đi, ngày xưa Sài gòn dc mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông là do đâu? thui mình hổng dám nói nữa đâu,hix....nói nữa lạc đề....bị gô vô tội ********* hay gì gì thì chết mất!!
    Giờ thì mình chỉ biết nước Việt Nam mình chỉ có 1 Đảng duy nhất, vì vậy mọi người hãy sống tốt với nhau thế là dc rồi. Thù hằn gì giờ cũng wa rùi...PEACE UP!
  10. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Người lập topic này để cho những người Việt Nam không quên những đồng bào của mình, những người dân thường vô tội bao gồm cả đàn bà, trẻ con, ông bà già... Mà trong đó có những người tuổi cha tuổi ông của chú. Chú có biết điều đó không?
    Mà nữa các topic chú lập bên box Du Lịch anh không theo trả lời vì topic đó chỉ làm bẩn box chứ trả có tí giá trị nào cả.
    Thế nhé tập làm cái gì đó có tính chất xây dựng đi chứ cả đời lúc nào cũng cay cú thế thì thật đáng buồn. Làm cách mạng như các chú thì chỉ tổ bị chửi thôi.
    Được LE_ROB sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này