1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ. Thảm sát Mỹ Lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dhna79, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Gần ĐSQ Việt Nam tại Seoul là Bảo tàng chiến tranh của bọn Hàn . Trong đó chúng nó có làm một tượng đài tuyên dương sự "anh hùng" của bọn lính đánh thuê ở VN .
    Bọn lính đánh thuê Nam Hàn ở VN ngày nay được hưởng rất nhiều quy chế cho con cháu chúng nó . Hàng tháng được trợ cấp , đi bệnh viện không tốn tiền , vào trường ĐH được cộng thêm rất nhềiu điểm .
    Ngay cả bọn bạn của tớ cũng không ưa gì bọn con cháu tụi ác ôn này . Nhiều gia đình ác ôn sau khi nhận tiền từ chính phủ Park Chunghee đã có vốn làm ăn . Hôm bay từ Tân Sơn Nhất qua lại đây , tớ có ngồi nói chuyện một thằng già là lính Nam Hàn tại VN cũ . Tay này ăn nói rất trịch thượng , dạy đời là VN ta thiếu cái này , thiếu cái kia , cần thế này , cần thế kia ... Sau im mãi không được , tớ cáu bảo thẳng là : "Nếu năm xưa quân xâm lược để yên cho dân VN chúng tôi phát triển thì đừng nói Nam Hàn , đến Nhật cũng chưa chắc !" . Tay già kia nghe ngượng tím mặt , sau đó là im tịt .
  2. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chi người Mỹ ca tụng nước Mỹ , tớ đã gặp một vài đứa Việt Nam ca tụng lính Mỹ còn hơn ca tụng tổ tiên chúng .
    Có một con đàn bà VN qua Hàn được 1 tuần , phát biểu thế này , nguyên văn : "Giá mà cứ cho thằng Mỹ nó đô hộ thì nay cũng sướng kém gì Hàn Quốc em nhỉ ?" . ===> tờ đã không thèm trả lời .
    Có một thằng khác thì luôn miệng ca tụng năm xưa VNCH giàu có thế nào , an ninh thế nào , người dân tốt với nhau thế nào , mặc dù khi VNCH sụp đổ thì thằng này mới khoảng ... 2 tuổi . Nó kết luận : "VN xui xẻo gặp mấy .... ngu nên mới mua họa vào thân , miền Bắc xâm lăng miền Nam ...."
    Những đứa ngu , làm con người mà bản chất chỉ nghĩ đến vật chất cho riêng mình , không hơn gì con vật .... nói thật nhiều lắm .
  3. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chi người Mỹ ca tụng nước Mỹ , tớ đã gặp một vài đứa Việt Nam ca tụng lính Mỹ còn hơn ca tụng tổ tiên chúng .
    Có một con đàn bà VN qua Hàn được 1 tuần , phát biểu thế này , nguyên văn : "Giá mà cứ cho thằng Mỹ nó đô hộ thì nay cũng sướng kém gì Hàn Quốc em nhỉ ?" . ===> tờ đã không thèm trả lời .
    Có một thằng khác thì luôn miệng ca tụng năm xưa VNCH giàu có thế nào , an ninh thế nào , người dân tốt với nhau thế nào , mặc dù khi VNCH sụp đổ thì thằng này mới khoảng ... 2 tuổi . Nó kết luận : "VN xui xẻo gặp mấy .... ngu nên mới mua họa vào thân , miền Bắc xâm lăng miền Nam ...."
    Những đứa ngu , làm con người mà bản chất chỉ nghĩ đến vật chất cho riêng mình , không hơn gì con vật .... nói thật nhiều lắm .
  4. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chi người Mỹ ca tụng nước Mỹ , tớ đã gặp một vài đứa Việt Nam ca tụng lính Mỹ còn hơn ca tụng tổ tiên chúng .
    Có một con đàn bà VN qua Hàn được 1 tuần , phát biểu thế này , nguyên văn : "Giá mà cứ cho thằng Mỹ nó đô hộ thì nay cũng sướng kém gì Hàn Quốc em nhỉ ?" . ===> tờ đã không thèm trả lời .
    Có một thằng khác thì luôn miệng ca tụng năm xưa VNCH giàu có thế nào , an ninh thế nào , người dân tốt với nhau thế nào , mặc dù khi VNCH sụp đổ thì thằng này mới khoảng ... 2 tuổi . Nó kết luận : "VN xui xẻo gặp mấy .... ngu nên mới mua họa vào thân , miền Bắc xâm lăng miền Nam ...."
    Những đứa ngu , làm con người mà bản chất chỉ nghĩ đến vật chất cho riêng mình , không hơn gì con vật .... nói thật nhiều lắm .

    --------------------------------------------
    Bọn này thì nói làm gì, bọn no có biết suy nghĩ gì đâu.
    Chỗ tớ còn co mấy chú thành lập đảng này đảng nọ để làm cách mạng xin tiền và để xin tị nạn. (tớ đang ở nước ngoài) Mấy thằng tử bản luôn cần những bọn như thế, nên nó sẵn sàng bố thí cho tí tiền rồi coi mấy chu ấy đại diện cho tự do và dân chủ.
  5. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chi người Mỹ ca tụng nước Mỹ , tớ đã gặp một vài đứa Việt Nam ca tụng lính Mỹ còn hơn ca tụng tổ tiên chúng .
    Có một con đàn bà VN qua Hàn được 1 tuần , phát biểu thế này , nguyên văn : "Giá mà cứ cho thằng Mỹ nó đô hộ thì nay cũng sướng kém gì Hàn Quốc em nhỉ ?" . ===> tờ đã không thèm trả lời .
    Có một thằng khác thì luôn miệng ca tụng năm xưa VNCH giàu có thế nào , an ninh thế nào , người dân tốt với nhau thế nào , mặc dù khi VNCH sụp đổ thì thằng này mới khoảng ... 2 tuổi . Nó kết luận : "VN xui xẻo gặp mấy .... ngu nên mới mua họa vào thân , miền Bắc xâm lăng miền Nam ...."
    Những đứa ngu , làm con người mà bản chất chỉ nghĩ đến vật chất cho riêng mình , không hơn gì con vật .... nói thật nhiều lắm .

    --------------------------------------------
    Bọn này thì nói làm gì, bọn no có biết suy nghĩ gì đâu.
    Chỗ tớ còn co mấy chú thành lập đảng này đảng nọ để làm cách mạng xin tiền và để xin tị nạn. (tớ đang ở nước ngoài) Mấy thằng tử bản luôn cần những bọn như thế, nên nó sẵn sàng bố thí cho tí tiền rồi coi mấy chu ấy đại diện cho tự do và dân chủ.
  6. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh đây hoàn cảnh giống em thế. Em đang phải sống giữa quá nhiều người như thế. Khó chịu đến ngộp thở. Và trời ơi, có cả bà con của mình trong ấy.
  7. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh đây hoàn cảnh giống em thế. Em đang phải sống giữa quá nhiều người như thế. Khó chịu đến ngộp thở. Và trời ơi, có cả bà con của mình trong ấy.
  8. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    He , tui cũng chung hoàn cảnh với tui , lũ bạn này của tui nhiều lắm .Tụi nó nói đủ điều : để Mỹ ở lại VN vài năm nưa thì có lẽ SaiGon sẽ là Hòn Ngọc thế giới lung . Nó kêu hùi đó làm công chức cho Mỹ nuôi được cả nhà ( bây giờ thì ko , nhưng mà tụi nó ko biết là tiền đó là tiền trợ cấp).
    Có đứa còn kể là : sau 75 dân SG chống cộng bị lùa xuống biển Đông hết (ặc ặc) . Nghe ca nhạc thì lúc nào cũng Thúy Nga hay (nhạc sến gần chết , dựa vào kĩ thuật phòng thu nhiều quá) , Nguyễn Ngọc Ngạn ăn nói có "Duyên" .
    À còn 1 điểm hay nữa là , ca sĩ Bắc hay phim của Bắc tụi nó đều kêu là dở ...... trong khi bố mẹ nó Bắc cả
    Còn nhiều nữa ....... và cũng rất nhiều đứa bạn tụi lúc nào cũng oai oải máy chuyện đó . (Có thằng bạn kể rằng ông nó đi tù sau 75 về bị ung thue máu do lao động cực hay sao ấy với lại ăn toàn là cháo với nước muối => ở ngoài còn đang thiếu gạo ... dân ăn còn chưa no thì làm sao lo cho tù nổi .)
    Bình thường , tui nói chuyện với mấy ngưòi bạn này là Nhịn (tốn nước miệng , người lớn tiêm cho tụi nó nặng quá rùi ) khi nào nghe rát lỗ tai là phản kích .
  9. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    He , tui cũng chung hoàn cảnh với tui , lũ bạn này của tui nhiều lắm .Tụi nó nói đủ điều : để Mỹ ở lại VN vài năm nưa thì có lẽ SaiGon sẽ là Hòn Ngọc thế giới lung . Nó kêu hùi đó làm công chức cho Mỹ nuôi được cả nhà ( bây giờ thì ko , nhưng mà tụi nó ko biết là tiền đó là tiền trợ cấp).
    Có đứa còn kể là : sau 75 dân SG chống cộng bị lùa xuống biển Đông hết (ặc ặc) . Nghe ca nhạc thì lúc nào cũng Thúy Nga hay (nhạc sến gần chết , dựa vào kĩ thuật phòng thu nhiều quá) , Nguyễn Ngọc Ngạn ăn nói có "Duyên" .
    À còn 1 điểm hay nữa là , ca sĩ Bắc hay phim của Bắc tụi nó đều kêu là dở ...... trong khi bố mẹ nó Bắc cả
    Còn nhiều nữa ....... và cũng rất nhiều đứa bạn tụi lúc nào cũng oai oải máy chuyện đó . (Có thằng bạn kể rằng ông nó đi tù sau 75 về bị ung thue máu do lao động cực hay sao ấy với lại ăn toàn là cháo với nước muối => ở ngoài còn đang thiếu gạo ... dân ăn còn chưa no thì làm sao lo cho tù nổi .)
    Bình thường , tui nói chuyện với mấy ngưòi bạn này là Nhịn (tốn nước miệng , người lớn tiêm cho tụi nó nặng quá rùi ) khi nào nghe rát lỗ tai là phản kích .
  10. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Áy thế chứ bây giờ đã đỡ , hồi xưa , cũng cái đám người lố bịch này rất giỏi cái khoản cứ đi bảo người nhà là bị "nhồi sọ" dưới mái trường XHCN này nọ Sau có internet , các lý luận "sắc bén" của các chú ấy cứ bị bẻ gãy bùm bụp , lúc ấy mới thôi giọng điệu này . Hiện thì ai cũng rõ ai là kẻ bị nhồi sọ Ối ối , tiếc quá, không cho cường quốc Hoa Kỳ cai trị VN ta nên nay chúng ta vẫn còn nghèo quá ( đại khái thế )

Chia sẻ trang này