1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ. Thảm sát Mỹ Lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dhna79, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hướng về tổ quốc thì không gì DHS, mọi người VN ở ngoài đều hướng về tổ quốc. Nhưng chuyện ở lại một vài năm hoặc kiếm đủ vốn thì cần phải xét lại nhiều lắm. Tui đã từng ở trong một diễn đàn của DHS, nhiều người đã nói như bác cách đây ... gần 10 năm lận. Và bây giờ thì họ đang bàn về việc nuôi con, kế đến là dạy con. Tui có thể tiên đoán được mười năm nữa họ sẽ bàn về việc cho con học đại học ở đâu thì tốt.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về so sánh VN với các nước khác,thì bác phải so sánh thế này
    Từ năm 90 VN mới được giải bỏ cấm vận(em không nhớ chính xác năm-bác nào làm ơn giúp em xem năm ta được gỡ bỏ lệnh cấm vận với) Như vậy từ khi phát triển đến nay là 14 năm,trong đó đi lên từ 1 cơ sở rất thấp. Vậy bác hãy nhìn sự phát triển trong vòng 14 năm đó đem so với sự phát triển ban đầu của các nước khác nhé.
    [/QUOTE]
    Như vậy thì sự nghèo đói, chậm tiến, tụt hậu ... của VN theo bác là do "cấm vận" mà ra cả. Dường như bác còn thiếu lý do "thiên tai" nữa. Tức là toàn là do yếu tố bên ngoài tác động vào sự phát triển của VN thôi, còn nội tại thì không có vấn đề gì, có đúng không ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    Trước hết lấy Nhật Bản,sau war2 nước họ cũng gần như kiệt quệ(giông VN năm 90 vậy) họ đã nỗ lực phát triển công thêm tiền đầu tư của Mĩ hơn nữa họ không phải đầu tư cho quốc phòng,trong điều kiện như vậy họ phải mất bao nhiêu năm để vươn lên đỉnh cao?? Xin thưa phai đên cuối thập kỉ 60 đầu 70 họ mới đạt tới mức gọi là phát triển. Vậy tức là khoảng 20-25 năm thưa bác. Bây giờ nhìn sang bên cạnh.Anh Thái Lan.Thái Lan không chiến tranh,lách khỏi chiến tranh bằng phương pháp ngoại giao,được lợi nhiều trong chiến tranh VN,và họ phát triển từ khi nào? Coi như từ năm 50 nhé( sau war 2 họ được tự chủ) vậy mà tới nhưng năm 80 họ mới đạt được cái gọi là nước phat triển==>30 năm bác ạ.
    [/QUOTE]
    VN chính thức mở cửa là khoảng 90 (năm 92 tui đã về VN mà). Trước đó VN đã mở cửa không chính thức theo LX với petroiska vào những năm thập niên 80 rồi. Nếu VN bị Mỹ cấm vận thì cũng đã có khối Comecon thuộc LX và Đông Âu nâng đỡ chứ không phải vật lộn một mình. Như vậy đã là gần 20 mươi năm, gần một thế hệ. Bác còn muốn bao nhiêu thế hệ nữa mới nên so sánh với các nước khác trong vùng ?
    Chúc vui,
    FN
    Trước hết là vấn đề không quen môi trường làm việc. Họ đi học ở tầm tuổi 19,20 họ học 4,5 thậm chí là 6 năm. Như vậy là tuổi từ 20-25 họ đều ở nước ngoài.Trong khi tầm tuổi đó là tầm tuổi nhận thức về xã hội được phát triển mạnh nhất.Xin hỏi bác,những cậu học trò tầm 19,20 thì biết bao nhiêu về khả năng tìm việc của họ,khi họ chưa có 1 cơ bản nào về nghề nghiệp? Khi họ đã học 5 năm thì lúc đó xã hội ở VN đã thay đổi hơn,khả năng kiếm được việc ở VN không chắc chắn bằng ở nước họ đang học,vì họ có nhiều mối quan hệ( ở nước ngoài mối quan hệ giữa trường đại học với các công ty rất khăng khít)
    Còn về điều bác nói lý do ở lại kiếm tiền ở nước ngoài không chính đáng.Thưa bác "dân có giàu thì nước mới mạnh" họ làm giàu 1 cách chính đáng,không bán nước,không phản bội lại tổ quốc thì cũng là 1 đóng góp lớn cho tổ quốc.Họ không rêu rao cái gì như là vì tổ quốc vi nhân dân như các bác,trong khi đòi đất nước phải thay đổi thì các bác mới đóng góp.Họ đong góp cho đất nước 1 cách thầm lặng không đòi hỏi,chứ không như các bác rêu rao là 1 năm ngoại hối từ VK gửi về là bao nhiêu.Xin thưa trong đó có bao nhiêu là của các VK như bác,còn bao nhiêu là của những người đi học,đi lao đông gửi về??? Các bác rất có tài khi nhận công của người khác thành của mình.Như họ mới đúng gọi là làm cái gì đó cho đất nước mà không đòi hỏi đất nước làm gì cho mình.Còn các bác??? Cái bác giáo sư gì kia kìa(hình như thỉnh thoảng cũng lên paltalk tuyên truyền) thì đòi khi về phải có vị trí,phải thay đổi chế độ,vậy thì khác gì con buôn ra giá mặc cả không?Điều đó làm những người trẻ tuổi kém cỏi như em cũng thấy buồn cười.
    Cái diễn đàn DHS là viết tắt của cái gì thế bác?Em kém cỏi nên ngồi dịch mãi không được. Trên đó họ bàn bạc những việc thường ngày thôi,bên em cũng thế,họ toàn hỏi chuyện có chỗ nào đi chơi đẹp,có chỗ nào bán đồ rẻ,chứ cũng chẳng mấy khi họ đem tâm tư tình cảm của mình ra bàn bạc ở nơi công cộng.
    Khối chủ nghĩa xã hội mà VN quan hệ có được bao nhiêu nước,và nó có thế mạnh thế nào?Trong khi đó sát nách là anh TQ đầy mưu mô,trong khối XHCN,mạnh thực sự chỉ có LX,mà những năm 80 thì LX cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Hơn nữa chỉ 20 nước thuộc khối XHCN thì không thể gọi là mở cửa thực sự được bác ạ. Cứ đơn cử từ sau khi mở cửa một số mặt hàng xuất khẩu ở VN lập tức chiếm vị trí số 1 số 2 thế giới,còn trước kia thì đâu có cơ hội.Chỉ 1 ví dụ như vậy thôi là đã thấy có những khác nhau to lớn về điều kiện phát triển.
    Bác có những kiến giải nào khác nữa không ạ?
  2. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mới post bài hum qua mà chưa chi đã 2,3 bài reply ,,, topic này nóng thiệt .
    Xin nói rõ với Bác FNguyen1 1 chút :
    - Chuyện của các vị giáo sư là những người đã có học vị , đã già .... Họ họp nhau lại và có người đề xuất về nước để dạy cho SV Việt Nam ... từ đó mới có chuyện tranh luận như trên
    - Chuyện về Nghĩa trang Binh lính VNCH , xin đính chính lại là ko hề nói đọan đó là chửi mà tui dùng tư "chửi" để nối lên cả một bài viết đó , tác giả đã thóa mạ ông VK kia đủ kiểu . Còn chuyện Nghĩa trang tui ko hề có ý nào khác .... cuộc chiến qua rồi , " Nghĩa tử là nghĩa Tận" ..... Tui chỉ múng phản ánh là tác giả của bài viết kia múng nêu cao sự hy sinh của binh lính VNCH nhưng mà quên mất rằng phía bên này chiến tuyến cũng có nguwòi hy sinh.
    - Tui ko hề nói là nhà nước chỉ chờ tiền của VK nhé , chả lẽ 1 QG ko có nổi 1 tí tiền sao (hùi trước , nghe nước ngoài nói mà nóng mặt , VN ko có nền kinh tế , tiền Sinh hoạt phí của QG có là do bán đất ...???? đơm đặt hơi nhiều ) . Mà số tiền Thống kê được từ Việt Kiều này : có cả do người VIêt đi xuất khẩu Lao động , VK các nước khác ... chứ ko phải là do VK mỹ ko thui .
    Mà thực sự ra tiền của VK về hầu hết là cho người thân mở các công ty tư nhân để có đồng ra đồng vào (nhà nước chỉ thu thuế kinh doanh thui --- đưng nói là ko cho thu nhé ) , một số VK khác về hẳn VN để kinh doanh : kể vài ví dụ nhé : 1 ông làm thép ở HP , 1 ông nuôi tôm ... đều khấm khả cả và họ rất hài lòng với kết quả có được . Ít thấy trường hợp nào Tiền của VK gửi về là gửi hẳn vào ngân sách QG cả . Cũng chưa nghe trường hợp nào tiền của VK gửi về bị chia năm xẻ bảy cho nhiều nguời . Thực sự , tiền VK gửi về cũng là 1 động lực để phát triển ( phát triển các ngành dịch vụ , công ty tư nhân ...) nhưng mà nưốc ta còn cần cả "TÌnh cảm " nữa .
  3. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mới post bài hum qua mà chưa chi đã 2,3 bài reply ,,, topic này nóng thiệt .
    Xin nói rõ với Bác FNguyen1 1 chút :
    - Chuyện của các vị giáo sư là những người đã có học vị , đã già .... Họ họp nhau lại và có người đề xuất về nước để dạy cho SV Việt Nam ... từ đó mới có chuyện tranh luận như trên
    - Chuyện về Nghĩa trang Binh lính VNCH , xin đính chính lại là ko hề nói đọan đó là chửi mà tui dùng tư "chửi" để nối lên cả một bài viết đó , tác giả đã thóa mạ ông VK kia đủ kiểu . Còn chuyện Nghĩa trang tui ko hề có ý nào khác .... cuộc chiến qua rồi , " Nghĩa tử là nghĩa Tận" ..... Tui chỉ múng phản ánh là tác giả của bài viết kia múng nêu cao sự hy sinh của binh lính VNCH nhưng mà quên mất rằng phía bên này chiến tuyến cũng có nguwòi hy sinh.
    - Tui ko hề nói là nhà nước chỉ chờ tiền của VK nhé , chả lẽ 1 QG ko có nổi 1 tí tiền sao (hùi trước , nghe nước ngoài nói mà nóng mặt , VN ko có nền kinh tế , tiền Sinh hoạt phí của QG có là do bán đất ...???? đơm đặt hơi nhiều ) . Mà số tiền Thống kê được từ Việt Kiều này : có cả do người VIêt đi xuất khẩu Lao động , VK các nước khác ... chứ ko phải là do VK mỹ ko thui .
    Mà thực sự ra tiền của VK về hầu hết là cho người thân mở các công ty tư nhân để có đồng ra đồng vào (nhà nước chỉ thu thuế kinh doanh thui --- đưng nói là ko cho thu nhé ) , một số VK khác về hẳn VN để kinh doanh : kể vài ví dụ nhé : 1 ông làm thép ở HP , 1 ông nuôi tôm ... đều khấm khả cả và họ rất hài lòng với kết quả có được . Ít thấy trường hợp nào Tiền của VK gửi về là gửi hẳn vào ngân sách QG cả . Cũng chưa nghe trường hợp nào tiền của VK gửi về bị chia năm xẻ bảy cho nhiều nguời . Thực sự , tiền VK gửi về cũng là 1 động lực để phát triển ( phát triển các ngành dịch vụ , công ty tư nhân ...) nhưng mà nưốc ta còn cần cả "TÌnh cảm " nữa .
  4. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác newuser và bác blackarmy,
    Tui trả lời chung cho hai bác một lần.
    Bác blackarmy có thể cho biết tên vị giáo sư này cùng đại học nơi ông ta giảng dạy được hay không? Nếu có thêm địa chỉ e-mail thì tốt quá. Tui nghĩ bác là một du học sinh (DHS) chắc bác có lòng tự trọng và không nói láo, nhưng tui muốn tự tìm hiểu về vấn đề này ra sao.
    Chuyện tiền VK gởi về VN mỗi năm hàng tỉ đô để tui nói cho các bác có nhận thức rõ hơn. Số tiền hàng tỉ là chỉ tính riêng cho VK gởi về thôi nhé! Đương nhiên đây là tiền của VK trên toàn thế giới. Trong số này không biết có gồm cả các VK ở các nước Đông Âu cũ cũng như Nga hay không, vì tui không biết họ chuyển về VN bằng đường chính thức qua ngân hàng hay gởi chui, nhưng con số do NN loan báo là gởi theo chính thức, bác ạ.
    Còn tiền của các bác đi lao động hợp tác là tính riêng, cũng lên tới khoảng một tỉ rưỡi đô cho năm 2003. Các bác có thể vào trang "Người Viễn Xứ" để biết thông tin chính xác về việc này.
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/trenduongphattrien/2004/02/51045/
    Cách đây mấy năm khi NN lần đầu tiên loan báo công khai về số tiền VK gởi về nước, tui cũng có thắc mắc tưong tự như các bác vậy. Nhưng sau tìm hiểu kỹ thì hai nguồn tiền là riêng biệt.
    Các bác có nói tới đóng góp của người đi du học thì hơi buồn cười. Du học sinh (DHS) nếu không xài tiền thuế của dân (dân VN hoặc dân bản xứ) thì cũng tiêu tiền của bố mẹ, gia đình chứ có mà gởi về cái gì ? Còn như các bác muốn nói đến các DHS ở đây hơn chục năm, sinh con đẻ cái bên này, ăn dầm nằm dề bên này, thì họ đâu còn là DHS nữa, họ coi như là dân định cư, sắp thành VK rồi chứ DHS gì mấy cái ngữ này.
    Còn cái diễn đàn DHS là "Du Học Sinh" bác ạ. Nếu họ nói chuyện đi chơi ở đâu vui, ăn ở đâu ngon, học ở đâu tốt, bù khú ở đâu sướng thì nói làm gì. Họ bây giờ đang nói tới chuyện nuôi con như thế nào cho tốt, đẻ con thế nào cho rẻ, kiếm nước nào "chạy" xin làm việc tiếp ... chứ có còn là DHS đâu. Tui hy vọng là bác không rơi vào tình trạng như họ, mà nếu có muốn giống họ thì đừng đưa ra những gì dao to búa lớn như là "yêu nước thương nòi" với "đồng bào, dân tộc" này nọ .v.v...
    Chúc vui,
    FN
    Được FNguyen1 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/11/2004
  5. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác newuser và bác blackarmy,
    Tui trả lời chung cho hai bác một lần.
    Bác blackarmy có thể cho biết tên vị giáo sư này cùng đại học nơi ông ta giảng dạy được hay không? Nếu có thêm địa chỉ e-mail thì tốt quá. Tui nghĩ bác là một du học sinh (DHS) chắc bác có lòng tự trọng và không nói láo, nhưng tui muốn tự tìm hiểu về vấn đề này ra sao.
    Chuyện tiền VK gởi về VN mỗi năm hàng tỉ đô để tui nói cho các bác có nhận thức rõ hơn. Số tiền hàng tỉ là chỉ tính riêng cho VK gởi về thôi nhé! Đương nhiên đây là tiền của VK trên toàn thế giới. Trong số này không biết có gồm cả các VK ở các nước Đông Âu cũ cũng như Nga hay không, vì tui không biết họ chuyển về VN bằng đường chính thức qua ngân hàng hay gởi chui, nhưng con số do NN loan báo là gởi theo chính thức, bác ạ.
    Còn tiền của các bác đi lao động hợp tác là tính riêng, cũng lên tới khoảng một tỉ rưỡi đô cho năm 2003. Các bác có thể vào trang "Người Viễn Xứ" để biết thông tin chính xác về việc này.
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/trenduongphattrien/2004/02/51045/
    Cách đây mấy năm khi NN lần đầu tiên loan báo công khai về số tiền VK gởi về nước, tui cũng có thắc mắc tưong tự như các bác vậy. Nhưng sau tìm hiểu kỹ thì hai nguồn tiền là riêng biệt.
    Các bác có nói tới đóng góp của người đi du học thì hơi buồn cười. Du học sinh (DHS) nếu không xài tiền thuế của dân (dân VN hoặc dân bản xứ) thì cũng tiêu tiền của bố mẹ, gia đình chứ có mà gởi về cái gì ? Còn như các bác muốn nói đến các DHS ở đây hơn chục năm, sinh con đẻ cái bên này, ăn dầm nằm dề bên này, thì họ đâu còn là DHS nữa, họ coi như là dân định cư, sắp thành VK rồi chứ DHS gì mấy cái ngữ này.
    Còn cái diễn đàn DHS là "Du Học Sinh" bác ạ. Nếu họ nói chuyện đi chơi ở đâu vui, ăn ở đâu ngon, học ở đâu tốt, bù khú ở đâu sướng thì nói làm gì. Họ bây giờ đang nói tới chuyện nuôi con như thế nào cho tốt, đẻ con thế nào cho rẻ, kiếm nước nào "chạy" xin làm việc tiếp ... chứ có còn là DHS đâu. Tui hy vọng là bác không rơi vào tình trạng như họ, mà nếu có muốn giống họ thì đừng đưa ra những gì dao to búa lớn như là "yêu nước thương nòi" với "đồng bào, dân tộc" này nọ .v.v...
    Chúc vui,
    FN
    Được FNguyen1 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/11/2004
  6. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đã đi xa chủ đề quá rồi, trở về nội dung chính đi...
    Tại hạ nhớ có một câu nói không rõ của ai, đại ý như sau: "Là anh hùng đối với người này thì là kẻ thù đối với người kia..." (hình như là trong film). Chung quy cũng chỉ vậy thôi...
    Còn một thắc mắc nữa, làm sao để phân biệt được giữa một thường dân thực sự và một ********* đội lốt thường dân? Vì tại hạ đọc tài liệu của phe "ta" thì cũng được thấy là ********* ẩn mình trong dân, và hơn nữa, người dân một số vùng nông thôn cũng ủng hộ, và trợ giúp cho *********, thậm chí còn tham gia lực lượng *********... Phải phân biệt được thì mới tránh khỏi giết lầm chứ... Còn khi không phân biệt được thì đành phải thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu ko thì chẳng hóa ra sẽ đem mạng mình dâng cho kẻ thù hay sao?
    Không biết các bằng hữu có cao kiến gì, chứ tại hạ thì quả thật không thể phân biệt nổi...
  7. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đã đi xa chủ đề quá rồi, trở về nội dung chính đi...
    Tại hạ nhớ có một câu nói không rõ của ai, đại ý như sau: "Là anh hùng đối với người này thì là kẻ thù đối với người kia..." (hình như là trong film). Chung quy cũng chỉ vậy thôi...
    Còn một thắc mắc nữa, làm sao để phân biệt được giữa một thường dân thực sự và một ********* đội lốt thường dân? Vì tại hạ đọc tài liệu của phe "ta" thì cũng được thấy là ********* ẩn mình trong dân, và hơn nữa, người dân một số vùng nông thôn cũng ủng hộ, và trợ giúp cho *********, thậm chí còn tham gia lực lượng *********... Phải phân biệt được thì mới tránh khỏi giết lầm chứ... Còn khi không phân biệt được thì đành phải thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu ko thì chẳng hóa ra sẽ đem mạng mình dâng cho kẻ thù hay sao?
    Không biết các bằng hữu có cao kiến gì, chứ tại hạ thì quả thật không thể phân biệt nổi...
  8. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác tranh luận hay quá, xin góp vài ý kiến.
    Đoạn này hay quá nhỉ. Các vị VK giống như FNguyen1 có quyền gì mà cấm người khác nhể. Chính các vị mới phải nhìn lại mình đi, đừng có mà đao to búa lớn mới phải. Trong khi sung sướng nhẩy cẫng lên khi thấy tôm và cá ba-sa của đồng bào trong nước bị Mỹ chèn ép thì lại cứ ra rả rao giảng về yêu nước, thương nòi, đồng bào.
    Các vị bảo họ ăn dầm ở dề thế còn các vị có thế không ? Họ làm ăn ở nước người thì cũng phải đóng thuế thu nhập và mọi thứ khác như ai thôi.
    Các vị chê bai họ, thế này thế nọ, thì các vị cứ về nước mà làm ăn đi. Lúc đó lại leo lẻo vì thế này, vì thế nọ. Chung quy cũng chỉ vì cái túi tiền của các vị thôi. Về nước có lợi cho các vị thì các vị về làm ăn, còn không lợi thì có các vàng cũng chẳng về nhưng vẫn leo lẻo yêu nước thương nòi. Đúng là ...
    m42
  9. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác tranh luận hay quá, xin góp vài ý kiến.
    Đoạn này hay quá nhỉ. Các vị VK giống như FNguyen1 có quyền gì mà cấm người khác nhể. Chính các vị mới phải nhìn lại mình đi, đừng có mà đao to búa lớn mới phải. Trong khi sung sướng nhẩy cẫng lên khi thấy tôm và cá ba-sa của đồng bào trong nước bị Mỹ chèn ép thì lại cứ ra rả rao giảng về yêu nước, thương nòi, đồng bào.
    Các vị bảo họ ăn dầm ở dề thế còn các vị có thế không ? Họ làm ăn ở nước người thì cũng phải đóng thuế thu nhập và mọi thứ khác như ai thôi.
    Các vị chê bai họ, thế này thế nọ, thì các vị cứ về nước mà làm ăn đi. Lúc đó lại leo lẻo vì thế này, vì thế nọ. Chung quy cũng chỉ vì cái túi tiền của các vị thôi. Về nước có lợi cho các vị thì các vị về làm ăn, còn không lợi thì có các vàng cũng chẳng về nhưng vẫn leo lẻo yêu nước thương nòi. Đúng là ...
    m42
  10. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác blackarmy có thể cho biết tên vị giáo sư này cùng đại học nơi ông ta giảng dạy được hay không? Nếu có thêm địa chỉ e-mail thì tốt quá. Tui nghĩ bác là một du học sinh (DHS) chắc bác có lòng tự trọng và không nói láo, nhưng tui muốn tự tìm hiểu về vấn đề này ra sao.
    Chuyện tiền VK gởi về VN mỗi năm hàng tỉ đô để tui nói cho các bác có nhận thức rõ hơn. Số tiền hàng tỉ là chỉ tính riêng cho VK gởi về thôi nhé! Đương nhiên đây là tiền của VK trên toàn thế giới. Trong số này không biết có gồm cả các VK ở các nước Đông Âu cũ cũng như Nga hay không, vì tui không biết họ chuyển về VN bằng đường chính thức qua ngân hàng hay gởi chui, nhưng con số do NN loan báo là gởi theo chính thức, bác ạ.
    Còn tiền của các bác đi lao động hợp tác là tính riêng, cũng lên tới khoảng một tỉ rưỡi đô cho năm 2003. Các bác có thể vào trang "Người Viễn Xứ" để biết thông tin chính xác về việc này.
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/trenduongphattrien/2004/02/51045/
    Cách đây mấy năm khi NN lần đầu tiên loan báo công khai về số tiền VK gởi về nước, tui cũng có thắc mắc tưong tự như các bác vậy. Nhưng sau tìm hiểu kỹ thì hai nguồn tiền là riêng biệt.
    Các bác có nói tới đóng góp của người đi du học thì hơi buồn cười. Du học sinh (DHS) nếu không xài tiền thuế của dân (dân VN hoặc dân bản xứ) thì cũng tiêu tiền của bố mẹ, gia đình chứ có mà gởi về cái gì ? Còn như các bác muốn nói đến các DHS ở đây hơn chục năm, sinh con đẻ cái bên này, ăn dầm nằm dề bên này, thì họ đâu còn là DHS nữa, họ coi như là dân định cư, sắp thành VK rồi chứ DHS gì mấy cái ngữ này.
    Còn cái diễn đàn DHS là "Du Học Sinh" bác ạ. Nếu họ nói chuyện đi chơi ở đâu vui, ăn ở đâu ngon, học ở đâu tốt, bù khú ở đâu sướng thì nói làm gì. Họ bây giờ đang nói tới chuyện nuôi con như thế nào cho tốt, đẻ con thế nào cho rẻ, kiếm nước nào "chạy" xin làm việc tiếp ... chứ có còn là DHS đâu. Tui hy vọng là bác không rơi vào tình trạng như họ, mà nếu có muốn giống họ thì đừng đưa ra những gì dao to búa lớn như là "yêu nước thương nòi" với "đồng bào, dân tộc" này nọ .v.v...
    Chúc vui,
    FN
    Được FNguyen1 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/11/2004
    [/QUOTE]
    Thứ nhất trả lời bác cái câu:tại sao khả năng xin việc không chắc chắn: lấy 1 ví dụ như tôi,đang học ngành xây dựng,nhưng những kĩ thuật tôi học bên này đều dùng các máy móc hiện đai,mà phải nói là chưa có mấy nước trên thế giới có( tôi học ở Nhật ngành cầu hầm).Mà như bác biết,học thì học chuyên ngành nên gần như là chỉ biết các máy móc của ngành đó hiện thời đang dùng tại nước mình học.Thử hỏi với mớ kiến thức đó,khả năng về xin việc ở nhà sẽ ra sao?Liệu có sử dụng được không,hay là vứt hết đi làm lại?
    Còn bác nói DHS chỉ biết tiêu tiền nhà nước hay của bố mẹ,thì bác hơi coi thường họ rồi đó.Có rất nhiều người đi học tự túc,sang bên này vừa học vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa giúp đỡ gia đình phần nào.Dù không nhiều nhưng những đóng góp đó là đáng quí.
    Còn tiền gửi về,tôi nói là số tiền đó không phải chỉ mỗi mình các bác VK mà luôn hô hào thay đổi chế độ hay gì gì đó gửi về( mà không biết các bác này có gửi đồng nào nữa hay không),nhưng các bác đó thì luôn rêu rao quảng cáo như là của chính các bác ấy gửi về.Thế cho nên tôi mới nói là họ có biệt tài nhận công người khác thành của mình( cái này có truyền thống à nha,giông bác nào nói Diệm có công đuổi Pháp đó).
    Còn nhưng DHS mà bác nói sinh con đẻ cái mà bác nhắc đến,đó là những người không cùng với thế hệ em,nên suy nghĩ của họ ra sao em không dám lạm bàn,nhưng thế hệ em,thì em chắc chắn 1 điều là họ luôn có xu hướng quay về VN làm việc,và những người đang đi làm thì cũng đều có suy nghĩ sau 1 thời gian có vốn sẽ đem công nghệ mình đã học được về VN mở công ty.
    Còn bác giáo sư kia thì em chỉ có 1 lần nghe trên paltalk có người nói giông hệt kiểu bác gì đã trích ra.Chứ em chưa có hân hạnh được biết bác đấy.

Chia sẻ trang này