1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trái tim khát khao yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_im_so_lonely, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Những trái tim khát khao yêu thương...

    Từ khi xuất hiện, có lẽ loài người đã biết đến yêu thương. Nhưng cho đến tận ngày nay, vẫn còn vô số những người đang tự hỏi: "Yêu là gì nhỉ?".
    Trước hết, yêu là một cảm xúc, một trạng thái tâm lý của con người. Nó là một thực thể vô hình, vì vậy nó vô cùng trừu tượng, trừu tượng tới mức chẳng ai có thể định nghĩa rõ ràng và đầy đủ bản chất của tình yêu. Trong bài viết này, em cũng xin viết lại bài giảng về tình yêu từ người thầy của mình.
    Khi em còn bé đã được dạy về tình yêu. Đó là tình yêu quê hương đất nước; yêu ông bà, ba mẹ; yêu con chó, con mèo... Em chỉ hiểu một cách mơ hồ, yêu là rất thích, là luôn muốn ở gần. Và rồi, bài học về tình yêu cơ bản nhất em được học là khi thầy dạy: "Yêu là xa thì thấy nhớ, gần chẳng thấy chán". Em thấy sao mà đúng quá.
    Lớn lên em có tình cảm với những bạn trai trong lớp, trong trường. Em thích nhìn người ta, thích tìm hiểu về người ta, thích nói chuyện với người ta, thích chơi cùng người ta... Em nghĩ đó là yêu.
    Rồi em được xem những bộ phim về tình yêu. Người ta yêu nhau có thể làm tất cả về nhau, không hề suy tính thiệt hơn, hi sinh cả mạng sống cho người mình yêu. Nhiều lần em khóc vì cảm động, và giống như bao cô gái khác, em cũng hy vọng mình được yêu chân thành như vậy.
    Càng lớn em càng cảm nhận được tình yêu rõ hơn.
    Mối tình đầu đến với em thật lãng mạn. Bạn bè em ai cũng nói chúng mình đẹp đôi. Em cũng không biết từ khi nào em yêu anh, và vì sao em yêu anh nữa. Chỉ biết là, tình yêu như một điều kì lạ. Khi nó đến, người ta có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Là khi em nóng bừng mặt khi được anh hôn nhẹ trong rạp chiếu phim, là những buổi chiều tối chúng mình nắm tay nhau đi dạo, là khi chúng mình bên nhau hạnh phúc... là khi tim em như tan ra khi cảm thấy tình yêu biến mất tự khi nào...
    Mối tình đầu chẳng mấy ai giữ được...
    Em cũng chẳng phải người được may mắn mỉm cười...
    Yêu là nhu cầu tất yếu của con người, nó giống như cơm ăn, áo mặc bởi ai cũng cần yêu, cũng cần được yêu. Người chưa bao giờ yêu thì háo hức, tò mò về tình yêu; người đã từng yêu rồi lại càng khát khao được yêu hơn nữa. Có bao giờ con người ngừng khao khát được yêu thương?
    Những trái tim cô đơn ơi, hãy tìm về với nhau đi, để tình yêu rộng mở khắp nhân gian
    Anh yêu quý,
    Mùa đông này lạnh quá anh nhỉ. Em còn đang bị ốm nữa, nên đầu óc em suy nghĩ lẩn thẩn quá. Trong sâu thẳm nhất của sự cô đơn, em viết nên những dòng này, mong một ngày anh sẽ đọc được.
    Rằng em đang chờ đợi anh - người dành cho em ơi.
    Khi nào anh xuất hiện, em sẽ yêu anh cho đến cuối đời.
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 thú vui xa xỉ , người yêu là 1 món đồ chơi đắt tiền .......
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em lại khát khao anh
    Bởi hôm nay quá lạnh

  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Rởm!
    Ai cũng khát thời ai có mà cho. Cứ đi xin hoài là sao?
  5. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương phải bắt nguồn từ hai phía. Khi chúng mình yêu nhau, em trao cho anh những yêu thương của em và anh trao cho em những yêu thương của anh. Chỉ cần một trong hai phía mất hết yêu thương là tình yêu tan vỡ. Đâu phải em đang xin, em đang mong muốn được trao và được nhận mà thôi.
    Ừ thì em rởm đời. Người ta nói em vậy. Trong suy nghĩ của em, đó là một quyền của con người, nó xuất hiện cùng với con người khi sinh ra, và
    yêu anh cả khi đã chết đi rồi
  6. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vẫn rởm!
    vẫn đòi được trao mới iêu.
    lại còn: "Giờ mới biết cô đơn là khi có người bước vào trong cuộc đời rồi lại ra đi"
    thế tay đó mang mất tình iêu của em đi à?
  7. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ốm anh ạ. Đầu óc cứ quay cuồng, mặc dù em còn rất nhiều việc phải làm. Bài dịch này, chuẩn bị cho discussion này, học Kanji này... Giá như được anh ôm vào lòng và hôn lên trán, có lẽ em sẽ có thêm thật nhiều sức khoẻ để làm hết mọi việc trước mắt...
  8. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là có discussion rồi, em đã chuẩn bị xong tài liệu. Nhưng không biết cái bệnh hay run trước đám đông của em có còn hành hạ em không nữa. Còn nhớ lần trước, hai đầu gối của em cứ đập vào nhau chan chát.. sợ lắm
  9. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đứng trước 150 đôi mắt cứ nhìn chòng chọc mà chẳng run chút nào anh ạ. Em áp dụng chiến thuật muôn đời của con gái để tự tin đó là trang điểm và ăn mặc đẹp. Mỗi tội bài nói của em nhạt thếch! Dù sao cũng là cứu cánh cho một tập thể lười nhác. Tự nhiên em tự hào về mình lạ!
    Lại tự nhiên, hôm nay em lại nhận được private message của một người có nick đại loại như co_thien_lac. Người ấy cứ vào kiếm cớ gây sự với em, trong khi em chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả. Lại lạ!
    Buổi chiều em đi mua đồ về làm sushi. Chao ôi là nhiều nguyên liệu! 600 nghìn của em đánh cái vèo... gone with the wind , để lại em cùng một đống đồ mà em chẳng biết phải làm gì với chúng. Đúng là không cái dại nào như cái dại nào.
    Ngày mai em sẽ làm thử cho bà, mẹ và chị ăn. Khi nào có anh, em sẽ làm cho anh ăn nhé?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten .... bụp .... anh xuất hiện rồi đây

Chia sẻ trang này