1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận cầu đáng nhớ trong lịch sử MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi haibk, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Những trận cầu đáng nhớ trong lịch sử MU

    Biết thưởng thức bóng đá từ năm 1992, yêu Cantona và Papin nên yêu muôn MU và OM. Từ đấy đến nay, tôi đã chứng kiến những trận đấu ko thể nào quên được của MU, còn các bạn thì sao?


    JUVE -MU :2-3
    ( Champions League 98-99)
    Trận lượt đi trên sân nhà, MU đá như dở hơi, Conte đưa Juve dẫn trước sau nỗ lực đột phá của David, mãi tới phút 88 Giggs mới gỡ hoà cho MU. Ai cũng tưởng thế là chấm hết cho đội bóng nhà hát của những giấc mơ.
    10 phút đầu tiên của trận lượt về, Inzaghi rồi Zidane lần lượt đua bà đầm già thành Turin dẫn trước 2-0 một cách dễ dàng...
    Nhưng MU ko buông súng, hai bàn thắng ấy như 2 câu thần chú đánh thức con quỷ đỏ đang say giấc nồng..........
    Từ quả phạt góc bên cánh trái, Roy Kean bật cao đánh đầu : 1-2 cho MU
    Một pha phối hợp hoàn hảo của cặp bài trùng Cole- Yorke : cú bay người đánh đầu đẹp mắt của sát thủ có bộ mặt cười đưa Juve trở về thực tai : 2-2 cho MU
    Choáng váng, các cầu thủ áo sọc đen trắng dồn lên tấn công bởi hoà coi như bị loại, và họ liên tục hở sườn : 2 cú sút dội cột dọc khung thành Juve
    Ancelotti như ngồi trên đống lửa, Zidane nhạt nhoà giữa rừng áo đỏ, đội trưởng Conte thất thểu rời sân, Inzaghi chạy loăng quăng như thằng điên .....
    Và điều gì đến đã đến, pha đột phá dũng mãnh của Yorke xuyên thủng hàng phòng ngự Juve, bóng lập bập đến chân Cole đang chờ sẵn, cây đinh cuối cùng đã đóng xuống chiếc quan tài mang bà đầm già xuống địa ngục : 3-2 cho MU.
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Năm 92 em còn bé xíu, hồi đó mới tập toẹ xem đá bóng, nếu nhớ không nhầm thì năm 95 mới bắt đầu có bóng đá Anh trên TV thì phải, không hiểu bác haibk thích Cantona, xem Cantona khi nào???Em cũng khoái Cantona lém, vì Cantona mà em thích Mu, chứ không thì xì đừng hòng Mu lọt vào mắt đen của em. He he bây giờ thì nghiền Mu quá.....
    Nói đến các trận đấu kinh điển thì Mu có nhiều lắm, ở giải trong nước em nhớ mãi trận Mu với Arsenal bán kết cúp FA năm 99, một bàn thắng kinh điển của Giggs.... Không chê vào đâu được.

    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  3. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    MU - Real
    HLV cả 2 đội đã cùng có nhận định như vậy, sau khi trận đấu chấm dứt. Alex Ferguson vẫn tỏ ra phấn khởi, dù MU đã bị loại khỏi Champions League. Còn với ông Del Bosque, phong độ mà Ronaldo trình diễn ở trận đấu này là hết sức ấn tượng.
    HLV Ferguson nói: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, dù không vượt qua được Real Madrid. Hiếm khi khán giả được chứng kiến một cuộc đối đầu nghẹt thở như vậy. Cả 2 đội đều chơi tấn công rất hay và góp phần tạo nên trận đấu đẹp mắt nhất châu Âu mùa giải này".
    Nhà cầm quân người Scotland bảo vệ ý kiến của mình khi chọn Solskjaer chơi bên cánh phải và để Beckham trên ghế dự bị: "Solskjaer đã chơi rất tốt ở vị trí nói trên và trợ giúp được cho Veron. Không phải bao giờ cũng chỉ tung Solskjaer vào sân để cầu may". Ferguson nói thêm: "Sự xuất hiện của McManaman ở trên sân là khá bất ngờ, dù tôi đã dự kiến nhiều tình huống khác nhau. Điều duy nhất có thể lý giải là Real muốn sử dụng kinh nghiệm của McManaman trong những lần đối đầu với MU khi còn chơi bóng cho Liverpool".

    Figo đi bóng trước sự kèm cặp của các hậu vệ MU.
    Trước trận đấu, ông Del Bosque từng nhận định rằng Ronaldo sẽ đóng vai trò quan trọng khi đến làm khách tại thành Manchester. Và tiền đạo người Brazil đã đền đáp sự trông đợi bằng một cú hat-trick hoàn hảo, khiến người thày của mình phải thốt lên: "Đây là trận đấu của Ronaldo. Đồng đội chỉ tạo ra được cho cậu ấy đúng 3 cơ hội và cả 3 đều biến thành bàn thắng".
    Đánh giá về diễn biến 90 phút trên sân Old Trafford, ông Del Bosque cho biết: "Trận đấu đã diễn ra với tốc độ rất cao, giữa 2 đối thủ lớn. Cho dù có lợi thế 2 bàn ở trận lượt đi, tôi cũng chỉ thực sự an tâm khi trận đấu kết thúc".
    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
    Được Nguyenthanhbich sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 29/04/2003
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ có một trận mà United thắng Nottingham Forest 8-1, hình như năm 99 hay sao ý...
    .... trận đó Solskjaer tọi được 4 bàn trong 10 phút cuối ý, thế là bắt đầu thấy thinh thích anh chàng này
    Chel belong to the sea​
    A new beginning...
  5. haibk

    haibk Guest

    Bán kết cúp FA 98-99
    MU-ARSENAL : 2-1
    Trước khi bắt đầu trận đấu này, MU và Arsenal đang so kè nhau từng bước trong giải vô địch, vì vậy đội nào thắng trong trận này sẽ có được tâm lí rất tốt cho bước đường còn lại.
    Ngay phút 17, Beck đã đưa đội nhà dẫn trước 1-0, nhưng Arsenal không chịu đầu hàng, họ vẫn bình tĩnh tấn công và san bằng tỉ số ở phút 69 do công của Bergkamp
    Kịch tính của trận đấu lên cao vào đúng phút 90, khi Phil Neville đốn ngã Ray Parlour trong vòng cấm địa, penalty cho Arsenal! Alex Ferguson lặng người, Phill Neville khóc ròng như đứa trẻ con. Nhưng trong 1 ngày đẹp trời, chàng thủ môn to con Schmeichel đã đẩy được cú đá của Bergkamp đưa trận đấu bước vào 2 hiệp phụ.
    Và điều gì đến đã đến, phút 110, nhận bóng từ sân nhà, bằng 1 cú đi bóng thần tốc Giggs lần lượt bỏ qua Adam, Keown, Lee Dixon trước khi tung cú sút như trái phá tung nóc lưới Seaman mang lại chiến thắng cho bầy quỷ đỏ.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  6. haibk

    haibk Guest

    Vòng 38 Premier League 98-99
    MU-Tottenham :2-1
    Bước vào vòng đấu cuối cùng, MU đang hơn Arsenal 1 điểm, vì vậy chỉ cần giành 3 điểm là MU sẽ đăng quang ngay tại Old Trafford. Cùng lúc đó Arsenal đón tiếp Everton với hi vọng mong manh là Tottenham sẽ làm được 1 điều kì diệu.
    Mọi chuyện trở nên cực kì khó khăn cho MU khi Les Ferdinand bất ngờ mở tỉ số cho Tottenham bằng cú sút rất hiểm từ cự li hơn 20 m.
    Alex Ferguson nhai kẹo như điên, rừng áo đỏ trên sân Old Trafford im như thóc.
    Roy Kean hối thúc đồng đội tấn công ào ạt, liên tục những pha vây hãm khu thành thủ môn có cái đầu bóng mượt I. Walker. Và đúng phút cuối cùng của hiệp 1, bằng cú sút hết sức kĩ thuật , Beck đưa 2 đội trở về vị trí xuất phát.
    Lúc bấy giờ trên sân Highbury tỉ số vẫn là 0-0
    Ngay đầu hiệp 2, Nhà hát của những giấc mơ như nổ tung khi Andy Cole tâng bóng qua đầu Walker nâng tỉ số lên 2-1
    10 phút sau, trên sân Highbury, Kanu đưa Arsenal vượt lên dẫn 1-0, nhưng chẳng để làm gì cả bởi mọi nỗ lực của người hằng xóm Tottenham đều không mang lại kết quả
    MU giành lại chức VĐ không may rơi vào tay Wenger mùa trước...
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  7. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tottenham-MU (002)
    hiệp 1 thua 3 trái hiệp 2 tặng luôn 5 trái.Wonderful!
    MU-Munich
    Bị dẫn trước từ phút thứ 6 ,đến phút 89 vẫn là 1-0 ,các cđv thất vọng,những giọt nước mắt bắt đầu lăn.Phút 90,tỷ số là 1-1,sân noucamp vỡ tung,1 phút sau 2-1,không thể tin được mình vừa nhẩy nhót,vừa la hét ầm ĩ.Đọp chân đá căng cả cái đèn ngủ,Khiếp sợ thật,hình như hôm đấy đã khóc.
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  8. haibk

    haibk Guest

    Premier League 2001-2002:
    TOTTENHAM - MU : 3-5
    Ngay hiệp 1, bầy quỷ đỏ đã bàng hoàng khi lần lượt ba lần thủng lưới. Ai cũng nghĩ MU sẽ chết....
    Nhưng không, ngay đầu hiệp 2, Andy Cole mang lại cho MU bàn gỡ đầu tiên
    3 phút sau, từ pha phạt góc bên cánh trái, Blanc bật cao đánh đầu: 2-3 cho MU
    Đến đây thì mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ với các chàng trai của sân White Hart Lane,
    Van Nistelrooy ghi bàn gỡ hoà cho MU khi hiệp 2 mới trôi được phân nửa.
    Phút 85, Veron tung cú sút chân tráic cực kì hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-3 cho MU
    Phút cuối cùng của trận đấu, Beck hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục bằng bàn thắng ấn định tỉ số 5-3.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trận này là trận đá lại, MU bị đuổi một người ( không nhớ ai)
    FA cup không chơi hiệp phụ.
  10. haibk

    haibk Guest

    Người bị đuổi là Roy Kean, Đây đúng là trận đá lại vẳo trận đá lại vẫn có hiệp phụ như thường.
    ---------------------
    Chung kết cúp FA 95-96
    MU-LIVERPOOL: 1-0
    Sau 1 mùa giải 94-95 trắng tay, để Blackburn giật mất chức vô địch,và thua Everton 0-1trong trận chung kết cúp FA, MU quyết tâm giành cú đúp ở mùa giải tiếp theo và họ đã làm được điều đó.
    Trận chung kết trên sân Wembley diễn ra khá căng thẳng. Cả 2 đội đều chơi quá thận trọng, rất ít cơ hộ được tạo ra.
    Moi người ai cũng tưởng tỉ số sẽ là 0-0 sau 90 phút, thì đúng ở phút 85, nhận bóng ở ngay sát vòng 16m50, Eric Cantona tung cú vô lê, bóng đi xuyên qua 1 rừng chân nằm gọn trong lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ chơi rất chắc chắn của Liverpool.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm

Chia sẻ trang này